Hương nhớ
Gò Lại Nét Thơ
Nâng vần thơ chữ nghẹn lời
Chông chênh xứ lạ chợ đời bể dâu
Ầu ơ...con bước qua cầu
Mẹ thôi tay dắt nên sầu về nghe
Bài thơ con vẻ con ve
Thơ ngây mất dấu hát vè buồn hiu
Chiêm bao níu chiêm bao kêu
Ngủ rồi đã ngủ giấc chiều miên man
Gò vần thơ nét phụng hoàng
Chim buồn rũ cánh đại bàng già nua
Trở về thăm lại rừng xưa
Thu đi lá chết đông vừa đến thăm
Vạn buồn từ cõi xa xăm
May còn anh mãi về thăm mộng sầu
Của người em gái mắt nâu
Chắt chiu mấy giọt mưa ngâu họa vần
Mỹ Trinh
12/03/10
Em viết theo một chút ý thơ của anh ở 2 đoạn đầu vì đọc thơ cũng buồn buồn...Nhưng mà chúc anh cuối tuần vui chứ đừng như thơ vậy nhen...Thương mến!
Đêm Em
Một mình em ngồi rót giọt chiều tà
Pha rượu đỏ mời tim say niềm nhớ
Nếu anh biết chiều ở đây rất lạnh
Rượu chưa làm ấm lại giọt hoàng hôn
Một mình em uống một vũ trụ buồn
Chiều quá ngắn đi tìm anh không kịp
Không giọt nắng nào đã như mấy kiếp
Em đi hoài tiếp nối những vùng đêm
Một mình em và giọt đắng êm đềm
Trôi trôi giữa muôn trùng tìm ngõ ngách
Đêm cô lẻ đêm cùng em thử thách
Cõi đi về ngọt đắng cũng về theo
Nếu anh biết đêm chừng ấy cheo leo
Lơ lửng giữa mây mù tìm ngọn lửa
Lửa ở trong tim quanh lời thổn thức
Đêm vẫn dài với bóng gọi mùa xưa
Mỹ Trinh
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2010 22:49:35 bởi Viet duong nhan >
Bàng Hoàng
Đường lông ngỗng gió lùa bay
Tích xưa truyện cũ ngồi phai một mình
Chàng đi về cõi hưng minh
Thiếp đường nguy ngập ôm tình mang theo
Ai gây giông tố thổi vèo
Uy nghi trang sử chống chèo qua truông
Ngựa hồng dạo nhịp tình buồn
Thương thay Trong Thủy lòng vương ân tình
Tội ơi duyên nợ ba sinh
Mỵ Châu chín suối đón tình thủy chung
Giàu sang mấy thưở trùng phùng
Hẹn nhau cõi ấy về chung kiếp đời
Không danh không lợi không ngôi
Trắng tay về ngủ bên đồi hoàng hôn
Bàng hoàng rơi một giọt hồn
Đông từ muôn cõi về khơi chuyện lòng
Mỹ Trinh
Giọt nắng Chiều Đông
Giọt nắng chiều đông anh ấm không
Từ giã thu rồi nắng có hồng
Anh hứa Đông về may áo ấm
Tặng người em gái nhỏ bên sông
Anh hứa áo vàng đan nắng thơ
Hâm mùa đông từ cõi sương mờ
Áo buồn phai nắng trong ngăn tủ
Thơ em kết chữ để còn mơ
Không giọt nắng nào chỉ trời mưa
Sân đá rong rêu gió rét lùa
Bên em mưa đã gần hai tháng
Giọt sầu đông lạnh thấy rầu chưa!
Giọt nắng chiều đông cất trong tim
Chờ mùa xuân nữa én về tìm
Chờ nhau mỏi mắt đường lữ thứ
Giọt nắng còn đây cả nỗi niềm
Mỹ Trinh
Đêm Tự Ru
Khép quạnh vắng tôi ngồi sau cánh cửa
Nhìn màn đêm mở rộng cõi hư vô
Những mùa xuân đã đi không từ giã
Những ngày xưa còn xót lại gì không
Còn có vòng tay nào đan mạch nóng
Cho người về xóa sạch những nếp nhăn
Đêm tàn canh ai nghe lòng quạnh vắng
Tôi về nghe thương tích kiếm chỗ nằm
Góc phượng hồng năm xưa giờ còn đó
Hay mất rồi góc cổ thụ buồn so
Tình rồi chết mẹ cha về với đất
Con bơ vơ vật vã chốn chợ đời
Ai có về xa xôi từ miền nhớ
Gửi mây bay về bến nớ phong trần
Mơ đã chín trái rụng mùa năm cũ
Vẫn xuân này mơ nở nụ ngoài hiên
Vòng tay nào ôm thơ hứng gió hiền
Hay đông lạnh khép từng phiên tuổi nhớ
Ai đi về đọc vần thơ bỡ ngỡ
Tôi đi về nghe nắng rã hình hài
Tôi đi về cùng bóng đêm xa ngái
Mơ đâu rồi mơ tô trắng lòng đêm
Đêm sáng mắt để biết mình trăn trở
Đêm tự ru bằng hơi thở cạn cùng
Mỹ Trinh
NH xin cảm ơn Mỹ Trinh đã ghé vào thăm khu vườn thơ nhỏ, mong có dịp trở lại giao lưu.
Hôm nay được vào đây trả lại nợ thơ cho MT đọc đừng chê nha. Bài thơ nầy vừa cảm tác xong,
có lẽ Bạn là người được mời nhàn lãm đầu tiên, sẵn dịp Holliday Seasons sắp tới:
"
MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR 2011" Chúc Mỹ Trinh cùng bửu quyến nhận tràn đầy hồng ân Thiên chúa và An khang thịng vượng.
KHÊU NGỌN NẾN LÒNG.
Cám ơn vào tệ xá.
Để lại dòng thơ ngà,
Tâm sự nhờ thơ trả,
Phiền muộn được phôi pha.
Mùa đông đầy tuyết giá!
Mong từ người ở xa,
Hồng ân nơi vạn dặm,
Ban tặng một phần quà,
An bình cho trọn năm.
Hỡi bạn tình xa xăm,
Từng ngày tiếp cuộc sống,
Nếu có cùng tâm trạng,
Mời ghé đặt gót vàng.
Thả lời thơ huyễn mộng!
Vay lấy một niềm mong,
Nếu người không nỗi nhớ,
Sống hoang phí cuộc đời,
Trời cho ta nửa kiếp,
Kề cận tình rong chơi.
Tình thơ nầy Bạn hỡi!
Đời lắm chuỗi u buồn,
Bước vào không mảnh vải,
Ra về cũng mất luôn.
Sao ta không cộng hưởng?
Mùa ân xá đêm dài!
Ta bay về cung đỉnh,
Hoà hợp chén men say.
Chuyện xưa một Tiên nữ.
Vì mãi giữ thiên điều,
Ngại ngọc hoàng bắt tội,
Nên chẳng dám mơ yêu.
Một thân ngà chia xẻ.
Đêm trường là sao Hom,
Đổi về tên Vệ nữ,
Vẫn trôi nổi bên đời,
Muốn trao lời dạm thử,
Ngõ Kim bằng vụbg dại,
Phai mờ lúc ban Mai.
(Kim,Vệ nữ, Hom và Mai là tên của(duy nhứt) một vì sao).
Một vì Sao MỸ nữ.
Trọn đời giữ nguyên TRINH.
Không dám chạm chữ tình,
Chẳng tìm được chốn ngự.
Mình bước sẽ thừa dư.
NGUYÊN HOANG.
2 ngàn 10
Em Mỹ Trinh đa tài hoa yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu ơi ! Em khoẻ hôn em ơi !
Anh hết sức xúc động cảm động cảm ơn em đã chịu thương chịu khó chắt chiu thương tặng anh bài thơ tiên bồng tuyệt vời cao sang vời vợi mênh mông "GIỌT NẮNG CHIỀU ĐÔNG " va những lời thăm chúc sức khoẻ thật tốt đẹp cũng như giúp đem bài thơ buồn "Bỗng Hoang Vu" cùa anh bên ĐT qua đây...cho Anh em Mình được gặp nhau cho vui 1 chút em nha...
Anh đang qua lu bu bận rộn nên chỉ xin tạm đáp lễ tạ ơn em bằng bài "Quê Nhà Bến Thương"vẫn còn đong đầy kỷ niệm thơ ngây thơ thẩn thơ mộng mà cả 2 anh em Mình đều rất tâm đắc yêu thích thực tình đó em nha...
Anh xin trân quý thương mến thương kính chúc em & GĐ luôn được vui mạnh vạn sự như ý thân tâm an lạc mãi mãi em nha...Thư bất tận ngôn em nha..."Người em sầu mộng của muôn đời " của anh ơi...MD.12/09/10 LT.
QUÊ NHÀ BẾN THƯƠNG
(Thương tặng em Mỹ Trinh)
Em ơi...
Anh vẫn bên em mãi yêu em
Như trời yêu đất ngày yêu đêm
Như mây yêu gió rừng yêu núi
Như nước yêu sông biển chết thèm...
Mai kia mưa nhớ nắng quên
Cũng còn hương áo thân quen ngọt ngào
Nhẹ nhàng ru điệu ca dao
Tình quê còn chuyện trầu cau hát đình
Xé rào dâu bể tử sinh
Hoá đôi bướm mộng cùng mình hứng thơ
Thương em tiên cá lên bờ
Cho anh thỏ đế gà mờ học yêu
Bồng trưa ẵm tối cõng chiều
Nhân gian ghen tỵ đặt điều gièm pha
Cõi người cõi qủy cõi ma
Có không không có quê nhà bến thương
Trong em mộng anh náu nương
Trong anh thơ em quê hương nghìn đời...
Em ơi...
MD.07/10/08
LuânTâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2010 02:52:52 bởi LuânTâm >
Anh Tâm, thấy anh và Hoài Thương vắng bóng nên em kéo bài của anh lên cũng như thường lệ, em đọc nhiều mess thì biết cả hai đều lo mang thơ lên phơi nắng, mà nhất là bây giờ mùa đông nắng lại hiếm hoi nữa anh ơi! Hôm nay thấy anh và HT đều về rồi mừng lắm nhen anh. Em cũng xúc động những bài thơ của anh mang về đây tặng em rất nhiều. Mong là em sẽ viết đáp lại để bù một chút công lao của anh. Chúc anh và gia đình cuối tuần vui, nhất là đi chợ giáng sinh để thay đổi không khí nha anh. Thương mến!
**** Viết tặng anh nè!
Ghé Bến Bờ Thương
Đi đâu mình cũng phải về nhà
Bến thương bến nhớ chẳng hề xa
Lòng còn tha thiết tim còn gọi
yêu thương ở lại hát tình ca
Tình trân quí tình ngọc ngà
Gấm nhung không sánh lụa là chưa sang
Em bên anh những chiều tàn
Học đàn học hát mơ màng ca dao
Quê hương chùm khế ngọt ngào
Lúa xanh bờ lúa mía lau thâm tình
Có cha có mẹ có mình
Có đàn con nhỏ xinh xinh sớm chiều
Có anh còn để em yêu
Có em là để nuông chìu làm thơ
Quê nhà bến đợi bến chờ
Bốn mùa tim nở hoa mơ rộn ràng
Anh đưa em qua đò ngang
Bờ thương ghé bến nắng vàng ấp yêu
Giọt mùa đông giọt mỹ miều
Giọt hồng lục bát em thêu tên Mình...
Mỹ Trinh
12/11/10
NH xin cảm ơn Mỹ Trinh đã ghé vào thăm khu vườn thơ nhỏ, mong có dịp trở lại giao lưu.
Hôm nay được vào đây trả lại nợ thơ cho MT đọc đừng chê nha. Bài thơ nầy vừa cảm tác xong,
có lẽ Bạn là người được mời nhàn lãm đầu tiên, sẵn dịp Holliday Seasons sắp tới:
" MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR 2011" Chúc Mỹ Trinh cùng bửu quyến nhận tràn đầy hồng ân Thiên chúa và An khang thịng vượng.
KHÊU NGỌN NẾN LÒNG.
Anh bạn Nguyên Hoang thật khách sáo và cũng thật chu đáo với khách thơ. Cũng nhờ thơ của anh MT mới tạo được cảm xúc thơ...Rất cám ơn anh đã ghé đáp lễ mà người nhớ ơn phải là MT mới đúng. Cũng xin chúc anh một mùa giáng sinh đầy hồng ân...vui tươi hạnh phúc cùng quí thân quyến và gia đình.
Những Dòng Thơ Không Phai
Thơ còn về ngân nga
Tình vẫn chưa phôi pha
Dù khi trời mưa nắng
Dù khi lệ châu sa!
Lòng nuôi hoài tâm sự
Chảy trong tim hòa ca
Nhặt lên hồn kết chữ
Vẽ tình người đậm đà
Này anh khách thơ ơi
Cám ơn từng nét chữ
Cám ơn thơ kết lời
Cám ơn đêm còn trắng
Cám ơn cả chơi vơi...
Cho thơ ta tuyệt vời!
Cám ơn những nụ cười
Nhưng không quên nước mắt
Đời dạy ta khôn lớn
Chữ dạy ta nhục nhằn
Tình dạy ta trăm năm
Chốn vui này còn về
Chắt hồn giọt đam mê
Nuôi dòng thơ dâu bể
Bồi đắp giữ câu thề
Những vì sao mang tên
Ngày đêm thay phiên ở
Thơ em thôi trăn trở
Xin làm sao hiền hòa.
Mỹ Trinh
12/11/10
Nghiêng Bút Thơ
Ngọn gió mùa đông làm dừng chân khách thơ
Dòng tâm sự ai dài hơn trang giấy
Có phải đêm vỗ về bằng liêu xiêu ngọn gió
Trổ hoa thơ màu tuyết lạnh ngập đầy
Sương từng hạt người nhặt lên đếm tuổi
Sinh nhật còn ngồi lại khóc với thơ
Là những khi ta bất chợt không ngờ
Tim ray rứt ngọn nến lòng dường héo hắt
Ở trong thơ ta tìm về tất cả
Mấy diệu huyền trời đất đã ban ơn
Ở trong thơ tình còn mãi không sờn
Mà đôi lúc cuộc đời hoang mang chân bước
Xin tha thứ, xin ăn năn.. xin đừng từ khướt!
Giọt hồng ân vĩnh viễn thấu lòng trời
Xin cho thơ về thăm cõi chơi vơi
Vuột gai gốc cho xước trầy in vết nhớ
Hãy ghi vào thơ chuyện lòng trăn trở
Gào xé đêm khi khoảng lặng mãi im lìm
Khơi dòng chữ em tìm ngôi sao cuối
Bầy dưới mặt trời khi nét chữ khắt vào tim
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2010 16:48:58 bởi Mỹ Trinh >
Những Trang Sách
Em thích tìm anh trong từng trang giấy mỏng
Một quyễn sách đầy bí ẩn còn phải lật ra
Những câu truyện cần phải đọc và nghiên cứu
Những dòng thơ còn phải đoán với suy tư
Em muốn nhặt lên lời ngẩu nhiên ngôn ngữ
Sinh ra từ trí óc của người thương
Muốn nhận ra anh từ những câu thật ngắn
Chia ra nhiều phần nhỏ ráp thành câu
Em muốn đọc hết cả quyển sách với những cuộc tình sầu
Nét chấm phá ùa ra trong từng số phận
Những kỳ ẩn làm lòng anh gây cấn
Chữ duyên nào khi kết hợp cùng em
Em muốn đọc hết từng mùa giông bão với những êm đềm
Vâng, anh ạ! những diệu kỳ và dâu bể...
Em đọc bao nhiêu cùng huyên thiên truyện kể
Truyện của lòng anh tức là truyện của em..
Mỹ Trinh
12/11/10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2010 17:22:57 bởi Mỹ Trinh >
Đón Thơ
Anh đón em về mộng với thơ
Vần xuân ngờ ngợ mím môi chờ
Hoa thơm giọt nắng nghiêng cành lá
Tình nhớ hương mình nép cõi mơ
Mực tím còn đây reo tiếng gió
Mây hồng ghé lại hát duyên tơ
Kết vần thành chữ miên man ấm
Thư quán về đây thắm thiết mơ
Mỹ Trinh
Hoa Bướm Mùa Thơ
Như đã thề nguyền hoa bướm xuân
Vần thương chữ nhớ đã bao lần
Chép thành trang sử ghi dòng nhớ
Trao khúc ân đời ghép nhạc ngân
Êm ả trời thơ mây lướt thướt
Bình yên suối ngọt nước trong ngần
Khách về ở lại ươm tình ý
Như đã hoài mong mấy kiếp dâng
Mỹ Trinh
Chim Tìm Giấc ngủ
Ta ở lại ru mùa điên thiêm thiếp
ngủ đi mùa chim tìm tổ yên thân
Ngủ chim nhé đông còn dài đăng đẳng
Chờ xuân lên ba bốn tháng cũng vừa
Đừng thức dậy trời vẫn còn mưa
Tuyết trắng đã lấp đầy trước cửa
Thở chầm chậm chậm hơn và chậm nữa
Chôn xuống mùa đông bằng giấc ngủ quên mùa
Đêm rừng thưa
Đêm còn gió hú
Khép bàn chân từng ngón giấu đi chim
Chiếc mền đêm là con tim thật ấm
Ấp vào lòng rưng rức đợi mùa xuân...
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2010 08:49:41 bởi Mỹ Trinh >
Chúc anh Tâm cùng gia quyến Giáng Sinh vui vẻ
và một năm mới thịnh vượng...
*****
Chúc anh mùa lễ an lành
Yêu thương gắn bó cây xanh trái hồng
Chúc anh ấm giọt nắng đông
Giáng sinh hạnh phúc ngọt dòng trầm luân
Chúc anh lòng mãi như xuân
Yên vui mạnh khỏe thanh tân cuộc đời
Chúc anh muôn ý vạn lời
Đỉnh cao mây hát tuyệt vời hương thơ
Chúc anh xanh ngát tuổi mơ
Năm lành tháng tốt còn chờ đưa nhau
Chúc anh năm mới ngọt ngào
Thương yêu đầm ấm trăng sao dỗ dành
Chúc anh chữ nghĩa thanh thanh
Tặng đời tặng bạn hương lành ý thơ
Mỹ Trinh
12/16/10
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: