Hương nhớ
Cám ơn anh Nghinh nguyên ghé thăm...
Cũng chúc anh bước vào năm mới thịnh vượng và mọi điều như ý.
Ngọt Ngào Mùa Xuân
Gió chở nắng về chan áo xuân
Mây đi mây ở cũng về gần
Dáng anh thấp thoáng bên song cửa
Trao khúc tình xuân phím lâng lâng
Xuân đã về rồi trên non cao
Sông chảy ngàn thương biển cũng gào
Em về theo sóng trườn bờ cát
Nghe biển chiều ru thở ngọt ngào
Những dòng xuân khởi nhẹ nhàng bay
Rẩy bút làm thơ gom nắng mai
Bàn tay âu yếm bàn tay ấm
Người ở bên người chữ nghĩa... say!
Mỹ Trinh
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2011 16:21:22 bởi Huyền Băng >
Em Mỹ Trinh đa tài hoa yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ? Bên em có tuyết hôn ? Bên anh mưa bão tuyết sập trời tha hương liên tiếp em ơi !Anh lại không được khoẻ trong lúc năm cùng tháng tận Tết đến cũng cần có chút thì giờ xả giao lễ mễ tối thiểu tối cần thíêt nưã em ơi !Cho nên lâu rồi anh không thể thơ thẩn thơ ngây thơ mộng gì hêt em ơi !
Hôm nay anh thật quá vô cùng xúc động cảm động được gặp lại em với những lời thăm chúc thật chân tình và bài thơ tiên bồng tuyệt vời "HNTT" mà em đã chịu thương chịu khó thương hoạ thương tặng để an ủi nâng đỡ tinh thần anh ! Do vậy , anh chỉ xin mạn phép mạo muội vắn tắt đôi dòng đáp lễ và xin trân quý thương mến thương kính chúc em cùng quý quyến luôn được thực nhiều Sức Khoẻ để vui hưởng Tết Nguyên Đán Tân Mão thật An Khang Vạn Sự Hạnh Phúc Tốt Đẹp Trọn Vẹn Như Ý & Thân Tâm An Lạc hơn năm cũ 100% em nha !
Thư bất tận ngôn em nha ! "Người em sầu mộng cuả muôn đời " à...ơi !MD.01/31/11 LT.
CHỈ CẦN ĐƯỢC NGHE EM CƯỜI (Thương tặng em Mỹ Trinh)
Em ơi...
Chỉ cần được nghe em cười
Cây khô nẩy lộc hoa tươi xuân hồng Chỉ cần biết em vẫn mong
Chín tầng điạ ngục cũng không cản đường
Chỉ cần biết em còn thương
Vá trời đội đá thiên hương em hồng
Chỉ cần em thơ tiên bồng Trăm cay suối ngàn đắng sông cũng tình
Chỉ cần biết em cho xin
Cũng vui tuyệt đỉnh cũng tin mút muà Chỉ cần em cho chút buà
Dỗ dành nắng bướm hoa mưa mộng lành
Chỉ cần biết em cần anh Đất đen hoá ngọc lều tranh hoá đền Chỉ cần em được bình yên Ngai vàng cũng đổi cõi tiên mặc dù
Chỉ cần em chịu nhận thư Bút cùn mực cạn máu dư tình hồng Chỉ cần em cho ẵm bồng
Nhân gian kinh kệ ngược dòng mặc mây
Chỉ cần em cho nắm tay Chung thân hương lưả đầu thai cũng chờ
Chỉ cần em cho ngây thơ
Dối cha dối mẹ đổi đời cũng vui
Chỉ cần được nghe em cười...
Em ơi....
MD.01/31/11 (Tức ngày 28 tháng Chạp năm Canh Dần) LuânTâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2011 08:07:22 bởi LuânTâm >
Mừng xuân Tân Mão
2011
Chúc chị và gia đình đón một mùa Xuân an vui , hạnh phúc ,tài lộc dồi dào.
Thương Giang.
Chúc Mỹ Trinh xuân mới với tràn đầy yêu thương và hạnh phúc...
TẾT MỸ TRINH
(Thương tặng em Mỹ Trinh)
Em ơi ... Biết hôn...
Tết ngon Tết ngọt Tết diễm tình Tết cha Tết mẹ Tết quê mình Tết thương Tết nhớ bồng thơm Tết
Tết hoa Tết bướm Tết Mỹ Trinh ....
Biết hôn...
Em ơi....
MD. 02/01/11
(Tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Dần )
LuânTâm TB: Em Mỹ Trinh đa tài hoa mộng mơ ơi ! Em khỏe hôn em ơi ? Anh chỉ xin phép mạo muội hết sức vắn đáp lễ tạ ơn em và xin thân thương trân quý mến thương kính chúc em & GĐ Vui hưởng Tết Nguyên Đán & Năm Mới Tân Mão được thật sự An Khang Thịnh Vượng Vạn Sự Như Ý Thấn Tâm An Lạc mãi mãi em nha ! Thư Bất tận ngôn em nha ! MD.02/01/11 LT.
CHO HOA MƯA THƠ
(Thương tặng em Mỹ Trinh)
Em ơi...
Biết hôn...
Nhóm lửa Giao thừa chung ướt mơ
Vần thương điệu nhớ ngọt dựng cờ
Ca dao trăng mât ru tình sữa
Xuân bướm bắc cầu hoa mưa thơ...
Biết hôn ...
Em ơi...
MD.02/02/11
(Tức ngày 30 Tháng Chạp năm Canh Dần)
LuânTâm
Trích đoạn: Mỹ Trinh
Cám ơn anh Nghinh nguyên ghé thăm...
Cũng chúc anh bước vào năm mới thịnh vượng và mọi điều như ý.
Ngọt Ngào Mùa Xuân
Gió chở nắng về chan áo xuân
Mây đi mây ở cũng về gần
Dáng anh thấp thoáng bên song cửa
Trao khúc tình xuân phím lâng lâng
Xuân đã về rồi trên non cao
Sông chảy ngàn thương biển cũng gào
Em về theo sóng trườn bờ cát
Nghe biển chiều ru thở ngọt ngào
Những dòng xuân khởi nhẹ nhàng bay
Rẩy bút làm thơ gom nắng mai
Bàn tay âu yếm bàn tay ấm
Người ở bên người chữ nghĩa... say!
Mỹ Trinh
Ấm Áp Mùa Xuân
Mùa xuân đến rồi dưới nắng mai
Bóng người thục nữ dáng Chương đài
Dẫu cách nghìn trùng trời mây nước
Xuân vẫn như gần bên cội mai
Xuân về ấm lại vạn nụ thương
Tình thơ gieo trải khắp muôn phươmg
Cho cả đất trời đấy xuân ý
Lời thơ gởi trao vạn yêu thương
Mùa xuân kết nối cuộc tao phùng
Con tim nhịp đập tiến tơ rung
Gợi bao hoài niệm thời dĩ vãng
Ấm bao lời thơ dưới nắng hồng..
Nghinh Nguyên
Anh Tâm ơi! Suốt ngày hôm nay bận rộn với gia đình ở bên nhà và cả ở tại đây nữa. Em đi ăn tết ở nhà anh chị tối nay về nhà rất trễ những cũng tranh thủ vào đây để cùng anh đón giao thừa một chút rồi mới đi ngủ.
Vào đây em thấy có tết Hoài Thương, Tết Hương Quế và Tết Mỹ Trinh nữa. Thật là một sáng tạo rất mới rất độc đáo và cũng thật là dễ thương, nó mang cái âm thanh rất ngộ nghĩnh và vui tai, mà nhất là có lẽ anh đã thoát được cái ý của mình một cách thành công đối với các nàng thơ...Thấy anh đã bắt đầu sưu tầm những hình ảnh rất đẹp tạo cho trang thơ anh nhiều màu sắc lộng lẫy... Em nghĩ năm nay là một cái tết rất đặc biệt cho các anh em mình vui nhà vui cửa.
Đón Giao Thừa
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Cùng anh đốt pháo giao thừa
Rước xuân trước ngõ gió lùa hương thơ
Cùng anh dệt mộng dệt mơ
Hương xuân hương nhớ thẫn thờ hương trinh
Mỹ Trinh
02/02/11
(Tức ngày 30 tháng 12 nam canh dần, đúng giờ giao thừa)
Em mỹ Trinh đa tài hoa mơ mộng ngây thơ ơi ! Em khỏe hôn em ơi ?
Được vinh hạnh gặp em chiụ thương chịu khó dời gót ngọc liên thành ghé thăm và đề thơ tiên bồng tuyệt vời lưu bút thăm chúc trong giờ phút thiêng liêng nhất của đêm Giao Thừa nầy , anh thật quá xúc động cảm động cảm ơn nghẹn ngào rưng rưng ...ấm lòng hạnh phúc không sao nói nên lời rồi nè em ơi ! Do vậy, anh chỉ xin mạn phép mạo muội đôi dòng đáp lễ thương mến thương kính chúc em & GĐ Ăn Tết Tân Mão thật sự An Khang V Thịnh Vượng Hạnh Phúc Vạn Sự Như Ý Tân Tâm An Lạc trọn vẹn 100% em nha...
Thư bất tận ngôn em nha ! Rất thân thương trân quý trân trọng vô cùng đặc biêt . MD.02/03/11 LT.
TB: Em ơi ! Những lời châu ngọc em quá vị tình vị lòng khen tặng làm cho anh bay bổng tới hơn 9 từng mây xanh quá lạnh & ngộp thổ gần đứt bóng thiệt tình rồi ...Anh xin bắt đền em nè em MT ơi ...À....
NGÂY THƠ TÓC GIÓ GỘI MÂY
(Thương tặng em Mỹ Trinh)
Em ơi...
Em về tóc gió gội mây
Tắm trăng huyền thoại thơ ngây anh đào
Nâng trời thấp hứng đất cao
Nước ròng chậm nước lớn mau ru tình
Anh về điên điển lục bình
Thả thơ ca nhac vẽ hình nhà quê
Câu thương câu nhớ câu thề
Câu chờ nhõng nhẽo câu mê chung hồn
Mình về mồng một tân hôn
Lạy Cha ôm Mẹ bồng con học trò
Mưa thương nắng nhớ hẹn hò
Chung thân tình sử chèo đò ca dao...
Em ơi ....
MD.02/03/11
(Tức mồng một Tết Tân Mão)
LuânTâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2011 03:41:39 bởi LuânTâm >
Ngày mồng hai tết nhìn cảnh hoa đào nở dọc theo dòng sông mùa xuân của anh Luân Tâm mà không thể nào không viết về tết mồng hai của anh và thơ anh... Xin gửi anh mồng hai này của em qua cảm xúc thơ và tranh. Thương mến!
Mộng hai Tết Điệu Tầm Xuân Anh mồng hai ươm nụ tết thơm vàng Ru man mác lời tầm xuân kết điệu Em mồng hai như đóa hoa hàm tiếu Hé nhụy vàng tẩm ngọt những vần thơ Sáng mồng hai bút đón chữ yêu chờ Vần thương nhớ vần ngây thơ đứng đợi Như quên mất những ngày đông tuyết giá Chiều đã xuân nồng tết khoé môi cười Anh mồng hai mang những đóa hoa tươi Cho ong bướm chập chờn hoa mớm nhụy Mùa yêu thương cũng về theo anh đó Mồng hai em hồng nở rộ xuân thì... Ngày vẫn tết gió lùa hương trên lối Lồng lộng quê xưa cổ tích nghiêng trời Em cùng anh nắm tay thăm kỷ niệm Mùa vàng son còn mãi nét tuyệt vời... Mỹ Trinh (Mồng hai tết 2011, năm Tân mão)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2011 23:38:30 bởi LuânTâm >
Em Mỹ Trinh đa tài hoa thơ ngây thơ mộng ơi ! Anh xin mạn phép mạo muội hết sức vắn tắt đáp lễ tạ ơn bài thơ quá tuyệt vời "Mồng Hai Tết Điệu Tầm Xuân " cuả em nha ! Anh em Mình đã thăm chúc Tết nhau nhiều rồi ...Anh xin miễn ...miễn không khách sáo hình thức nưã em nha ...Thư bất tận ngôn nha .MD.02/04/11 LT.
XUÂN HƯƠNG LỬA TUYẾT
(Thương tặng em Mỹ Trinh)
Em thơ ngây ngủ muộn hôn
Than hồng mộng ấm mai còn hoa mưa
Mồng hai Tết Mẹ lễ chuà
Guốc cao gót nhỏ bỏ bùa anh thơ
Hư thỏ đế thực gà mờ
Hụt hơi mắc cở níu bờ tương tư
Bướm vàng ong đỏ đưa thư
Xin cho chờ đón được nhừ xương dê
Hoa cam hoa bưởi hoa lê
Hoa mơ hoa mận hôn mê anh đào
Hoa chanh hé nhụy chiêm bao
Trăm thương ngàn nhớ ướt ao sen vàng
Hồng thơm hồng ngọt hồng ngoan
Hồng đi hồng đứng hồng đàn cò bay
Hồng vui hồng hát hồng say
Hồng trong cổ tích hồng ngoài ca dao
Xuân tình căng áo chiêm bao
Xuân hương lưả tuyết bay vào trăng non
Em thơ ngây ngủ muộn hôn ...
MD.02/04/11
(Tức ngày Mồng hai Tết Tân Mão)
LuânTâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2011 07:29:03 bởi LuânTâm >
MỒNG BA TẾT THẦY
(Thương tặng em Mỹ Trinh)
Em ơi ...
Tết cha Tết mẹ Tết quê
Mồng ba Tết nghiã phu thê Tết Thầy
Hoa học trò bướm vòng mây
Thư sinh tay trắng mộng đầy thơ say
Buồn vui gác trọ hao gầy
Tương tư gối sách cỏ may trao tình
Run tay cuống cẳng giận mình
Học bài chưa thuộc câu tình câu yêu
Hờn mưa sớm giận nắng chiều
Đèn khuya không bóng thương diều đứt dây
Em về để áo lại đây
Để khuya anh đắp hương say mộng liều (1)
Có khi trễ học buà yêu
Thầy quở cô phạt chín chiều tủi thân
Ngây thơ nào biết phong trần
Trăng non gió đói tầm xuân mơ hồ
Trường đời đen đỏ nhấp nhô
Xôi kinh nấu sử níu bờ hoa tiên
Thư trung mỹ nữ ngoan hiền
Nằm gai mài sắt nên kim cũng liều
"Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn cho hay chữ phải yêu cô thầy..."(1)
Em ơi...
MD.02/05/11
(Tức Mồng ba Tết Tân Mão)
LuânTâm
(1) Ca dao
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2011 23:56:28 bởi LuânTâm >
XUÂN HỒNG HƯƠNG ÁO EM THƠ
(Thương tặng em Mỹ Trinh)
Xuân hồng hương áo em thơ
Mênh mông giáng tuyết ngẩn ngơ anh đào
Thơm chiêm bao ngọt ướt ao
Bể dâu kể chuyện trăng sao tình cờ
Trăng khuyết tỏ trăng tròn mờ
Nợ trầu cau trả vỡ bờ nước non
Mừng mừng cong tủi tủi tròn
Lệ vui căng áo đá mòn buồn bay
Ru anh xuân muộn chân mây
Ru em xuân sớm vòng tay lưả tình
Bướm chơi vơi hoa giật mình
Tóc dài trăm nhớ võng tình ngàn thương
Em thiên đường anh quê hương
Chèo ghe vọng cổ cải lương lên đồng
Vui ngưọc dòng buồn xuôi dòng
Chung thân chung bóng chung lòng chung mơ
Xuân hồng hương áo em thơ....
MD.02/06/11
(Tức ngày Mồng bốn Tết Tân Mão)
LuânTâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2011 09:47:50 bởi LuânTâm >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: