Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 115 của 173 trang, bài viết từ 1711 đến 1725 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
LuânTâm 07.02.2011 23:05:26 (permalink)
0

Cám Ơn Tết
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Cám ơn áo mẹ cơm cha
Cám ơn thầy bạn cho ta cuộc đời
Cám ơn xuân mới về chơi
Cám ơn chữ nghĩa tiếng lời dịu êm
Cám ơn tết ngọt tết mềm
Một mình một bóng bên thềm vẫn xuân
Cám ơn lục bát ân cần
Gom mùa thơ mộng bình an em về
Mai này trả lại sơn khê
Mang theo thương nhớ bộn bề trần gian
Cám ơn muôn cõi địa đàng
Nở hoa thơ ngọt mai vàng vui xuân

Mỹ Trinh
(Mồng 4 tết, năm Tân Mão 2011)
LuânTâm 07.02.2011 23:06:50 (permalink)
0
               
 
NGỌT NGÀO EM XUÂN
(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Cảm ơn xuân em ngọt ngào
Mèo tiên cắn thỏ tiên quào cũng thơm
Cảm ơn gối sách gối rơm
Sớm thơ trưa mộng tối ôm hồng trần
Cảm ơn phù thủy phù vân
Ngọt bùi cay mưa nắng ân cần có nhau
Cảm ơn chung áo chiêm bao
Câu thương câu nhớ trăng sao chung mình
Cảm ơn điên điển lục bình
Chắt chiu chữ nghiã hứng tình thanh cao
Cảm ơn xuân em ngọt ngào...

MD.02/07/11
(Tức Mồng năm tháng Giêng Tân Mão)
LuânTâm
Mỹ Trinh 09.02.2011 07:45:30 (permalink)
0


Xuân Vàng

Xuân cười dưới nắng vàng hoe
Tung tăng gió múa mây khoe nụ tình
Ngọt ngào nhụy tẩm hương trinh
Xòe tay hứng mộng linh đình hoa thơ

Anh từ miền nhớ ngẩn ngơ
Rước xuân ngang cửa để khờ dại thương
Em hoa cúc dại bên đường
Nghiêng nghiêng nhụy nở một vườn hoa tươi

Anh làm nắng rót xuống đời
Ngửa tình xuân khúc em phơi áo vàng
Anh làm mây dạo lang lang
Níu xuân tô áo mây vàng cùng em

Chiều vàng lên rải hạt mềm
Nắng say suối tóc đầu êm vai người
Xuân anh từ bốn phương trời
Gió luân lưu chuyển hôn môi người tình

Mỹ Trinh
(Mồng 5 tết xuân mão 2011)
Nhân Sơn 09.02.2011 16:22:21 (permalink)
0
 
Từ lâu nghe tiếng Mỹ Trinh
Nhân Sơn thường đến trộm rình xem thơ
Đọc xong hồn bổng ngẩn ngơ
Ước thầm biết đến bao giờ được quen.
 
Mặc Nhân Sơn
 
- Chúc Mỹ Trinh năm mới an khang thịnh vượng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2011 20:16:11 bởi Nhân Sơn >
LuânTâm 09.02.2011 23:16:51 (permalink)
0
Em Hương Quế và em Mỹ Trinh đa tài hoa vô cùng thân thương trân quý mến ơi ! Hai em khoẻ hôn?

Anh thật vô cùng xúc động cảm động được 2 em chịu thương chịu khó dời gót ngọc liên thành ghé thăm & Xuất khẩu thành thơ tuyệt vời lưu bút tiên bồng !
Cho anh hết sức xin lỗi vì quá đầu bù tóc rối nên chưa có thể ...mạo muội muá rìu đáp lễ tạ ơn 2 em được ...Thật quá ái ngại đi !
Anh xin thân thương mến thương kính chúc 2 em cùng quý quến luôn Vui Mạnh Vạn Sự Như Ý Thân Tâm An Lạc mãi mãi nha ...Thư bất tận ngôn nha !
MD.02/09/11(Tức Mồng 9 tháng Giêng Tân Mão) LT.


TB: Anh xin mạo muội mạn phép bắt đền tạm trước cho 2 em HQ & MT bức ảnh Hoa Bướm nầy vậy nha ...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2011 06:17:24 bởi LuânTâm >
LuânTâm 11.02.2011 01:06:19 (permalink)
0


HƯƠNG NHỚ
(Thân mến Gửi Mỹ Trinh)


Giặc giã qua rồi...hương cố nhân…
Trắng tay vẫn lạnh bước phong trần
Thanh gươm cổ tích sầu chinh chiến
Vó ngựa già nua bước ngập ngừng!

Mắt mỏi trăng sao mộng ước nào
Cũng đành trả sách lại nghìn sau
Con đường mơ ước xa gần...mất
Màu áo thương yêu cũng bạc màu!

Tóc rụng những đêm thổn thức sầu
Gió khuya sương sớm lắm bể dâu
Dấu chân thơ dại quên hò hẹn
Nửa giận nửa mừng buổi gặp nhau!

Dòng sông thề hứa mộng xuân xanh
Áo gấm vinh qui tình trọn tình
Đồng quê mắc cỡ hoa em thẹn
Chiếc nón nghiêng nghiêng...ngây ngất nhìn!

Mấy kiếp phong sương  mấy dặn dò
Biển xa, sông rộng vẫn buồn lo
Người yêu bé bỏng sầu muôn thuở
Khói lửa làm cho lỗi hẹn hò!

Nhớ tiếng cười vui như gió xuân
Nhớ bàn tay nhỏ dáng thiên thần
Khói sương thơm tóc mơ tình sử
Giọng nói chim ca...bước ngập ngừng!

Xa cách muôn trùng tiếng võng trưa
Bờ tre già đổ lá hững hờ
Hè sang cánh phượng ve sầu nhớ
Lớp học thân quen vẫn đợi chờ

Tâm sự trắng đêm đầu bạc đầu
Rượu nào chung thuỷ ấm môi nhau
Tha hương tuyết lạnh vai gầy nhớ
Áo ngủ mong manh...giọng ngọt ngào!

Có phải hư không những cõi lòng
Vai kề má tựa: vẫn xa xăm
Người xưa hận hải...mang mang hận!
Một kiếp phù sinh mấy nhánh rong

Phân vân lạc lối bướm về đâu
Đêm tối bơ vơ bỗng lệ trào
Thân sao lận đận đường tăm tối
Lỡ bước phong sương lạc áo màu!

Nhớ những đêm trăng gác trọ buồn
Lang thang phố nhỏ bước mù sương
Thềm ga vắng đợi con tàu vắng
Gió lạnh đường khuya tủi mặt đường!

Gặp gở mùa thu áo mộng nào
Hàm răng tình tứ nhớ thương sao
Về mơ sao rụng hôn dòng tóc
Đầm ấm vòng tay thơm má đào

Cười vui chưa trọn giấc mơ hoa
Tiếng quốc thâu canh lẫn tiếng gà
Đường cũ trăng xưa đêm ngại bóng
Thương nhớ điên cuồn.nát thịt da…

Chén cạn hương thề thơm tóc mai
Nhìn nhau...nghi hoặc tiếng thở dài
Buâng khuâng trời nước xanh màu áo
Em vẫn là hoa mộng kiếp nầy

Năm tháng hững hờ đêm nhớ đêm
Hồn thơ, tình sử: cũng là em
Trời thương màu mắt hiền nguyên thủy
Ai nhớ trần ai? Ai nhớ tiên?

Bồ đào mỹ tưủ nhớ...người xưa
Ta cạn thời gian quên gió mưa
Tri âm vẫn đẹp trăng mười sáu
Mây khói bờ vai...áo lụa đùa!

Mộng thực thiên thu...sầu nối sầu
Hẹn hò mấy kiếp...nỡ xa nhau
Cải trời dang dở tình...rau đắng
Phận bạc lênh đênh gửi chốn nào

Suối cạn khô rồi...nước về đâu
Cành rong tiền sử chết phương nào
Xin cho một bóng chim tăm cá
Mang lệ nghìn xưa...khóc nghìn sau…

Vĩnh biệt? Lòng đau...thực không đành
Hồn đau vương vấn áo em xanh
Xin cho một chút hương chăn gối
Kiếp khác tìm nhau sẵn để dành...

MD 01/01/03
LuânTâm

(Trích trong Tuyển Tập Thơ Quốc Gia Hành Chánh,Cơ Sở Hoài Bão Quê Hương xb.California USA.2005,tr.129-132)





HƯƠNG TÌNH NHỚ
(Thân mến gửi LuânTâm)

Nhặt lên chiếc áo hương còn đậm
Hương nhớ một lần tóc hoa răm
Cõi riêng tư ấy đôi hàng lệ
Khép trọn bờ mi... dáng em nằm

Nhặt lên sợi tóc vương vai áo
Còn đó men say của hôm nào
Thơm hoa thơm nắng thơm tình sử
Thơm gió làng quê ấm cháo rau

Nhặt từng con chữ lên đồi ngắm
Một chữ mấy lòng, mấy nghĩa thăm
Nhớ từng con chữ tay anh viết
Học cạn, thâm sâu, chữ nghĩa... ngầm...

Thèn thẹn lời khen giáng thơ tiên
Gởi mơ gởi mộng khoe tóc huyền
Gởi ngàn thương nhớ hôn đôi mắt
Hôn đắm bàn tay...viết chữ tiên

Có con chim nhỏ hót bình minh
Gà trống thi đua gọi ân tình
Có con cá lội chờ nắng ấm
Chờ thả xuống hồ hạt tử sinh

Có bài thơ vỡ... mộng ngàn năm
Chữ nghĩa kéo về choáng chổ nằm
Hương giấy mực tàu ghi tình Hán
Dịch ngược dịch xuôi chữ cũng nằm !!

Hạ nắng rát da mùa nắng cháy
Sau cánh cửa mờ, hai bàn tay
Hương cố nhân rơi lên bàn phím
Nín thở nghẹn lòng... nắng đã phai!

Cuồng điên mờ ảo bờ tăm tối!
Chua chát môi hôn chổ em ngồi!
Gào vỡ trời xanh, sâu lòng đất!
Ngu ngơ giữa chợ, không đất trời!

Nhặt dòng hương nhớ sau cánh cửa
Dò dẵm đường về đi sớm trưa
Nghe hương êm ái tình nhân loại
Nhắn nhủ về nhau cơn nắng mưa

Nhặt từng mảnh vụn gói vào tim
Cất dấu trăm năm biết có về?
Đừng cho ly biệt chôn niềm nhớ
Đẹp nắng, đẹp mưa... đẹp tình quê!!

Mỹ Trinh



LuânTâm 11.02.2011 23:56:57 (permalink)
0


NHẸ GÓT TIÊN BỒNG
(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Em ơi...

Em hoài thương nhớ hồng trần mộng
Anh mãi yêu nhà quê mẹ cha
Vượt biên khổ tận nhân gian lạnh
Nhẹ gót tiên bồng bay bướm hoa....

Em ơi...

MD.02/11/11
(Tức Mồng chín tháng Giêng Tân Mão)
LuânTâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2011 00:15:56 bởi LuânTâm >
LuânTâm 12.02.2011 07:39:12 (permalink)
0
Anh Tâm ơi...Lúc này em bận làm việc cho tâp thơ nên ít thời gian vào diễn đàn, nhưng em hy vọng thỉnh thoảng vào thăm anh một chút và cũng để cám ơn anh đã cho em đọc lại những bài thơ thật tuyệt.  Cám ơn anh đã cùng em hòa ý viết bài thơ tặng cho thầy năm 80.  Chúc anh một ngày vui.....Thương mến!



Mừng Thầy Sinh Nhật Tám Mươi

Chúc mừng Thầy sinh nhật đầu xuân
Tám mươi tươi trẻ bước hồng trần
Vui con vui cháu vui nhà ấm
Hạnh phúc tràn đầy với người thân

Gom hết về đây chữ với vần
Kính Thầy con chúc ấm lòng xuân
Hoa tâm nở rộ dòng kỷ niệm
Con kết nhạc thơ suối tiên ngân

Chúc Thầy khỏe mạnh ngày cười tươi
Đêm ngon giấc điệp mộng về mời
Như xuân còn thắm bên cửa sổ
Như trăng sáng mãi hiến dâng đời

Yêu Thầy con xin chúc trăm năm
Bên đám học trò quê hương thăm
Còn thơm cổ tích phù sa ngọt
Ơn nghiã Thầy Ngô hơn trăng rằm

Thầy ở trong tim ở trong lòng
Bao năm xa cách vẫn hoài mong
Chúc Thầy xuân nữa...thêm xuân nữa
Làm trăng soi bước dạo mây hồng...

  Mỹ Trinh

LuânTâm 12.02.2011 21:29:41 (permalink)
0
Em Mỹ Trinh đa tài hoa thơ ngây thơ mộng ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ? Anh xin mạo muội hết sức vắn tắt đôi dòng đáp lễ tạ ơn em & Xin thân quý thương mến thương kính chúc em & GĐ cuối tuần được thật sự mạnh khoẻ an bình đầm ấm hạnh phúc vạn sự nhu6 ý em nha ! Thư bất tận ngôn em nha ! Vô cùng trân quý trân trọng ngưỡng mộ đặc biệt ! MD.02/12/11 LT.




MÔI PHƯỢNG DỊU DÀNG HÔN VAI
(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Bên cầu tiên gội ngây thơ
Vàng mai ngơ ngẩn thẩn thờ hoàng lan
Câu thương hiền câu nhớ ngoan
Ve sầu môi phượng dịu dàng hôn vai
Ngọt ngào thẳng cách cò bay
Tương tư lưng trắng tóc dài vòng chân
Trời xanh vui mây tím mừng
Hứng tình quê mẹ con nâng mộng đầu
Lưả vòng trước hương vòng sau
Thuyền trăng căng mộng rước dâu tình cờ
Bên cầu tiên gội ngây thơ...

MD/02/12/11
(Tức Mồng 10 tháng Giêng Tân Mão)
LuânTâm


THƯƠNG GIANG 13.02.2011 09:36:15 (permalink)
0

Happy Valentine's day!

Chúc chị 365 ngày trong năm đều  đẹp như hoa hồng và ngọt ngào như kẹo chocolate của ngày lễ Tình nhân!




LuânTâm 13.02.2011 19:09:26 (permalink)
0

Trái Tim Này

Xin hãy mang trái tim này đi...
Dưới hàng mây đen trời làm mưa xuống
Mưa đêm nay tưới ngập buồn cỏ dại
Lời thì thầm rơi vũng nước bên đường

Xin hãy ngủ khi lòng mình chùng xuống
Đắp chăn mềm ủ ấm những giấc mơ
Xin thức giấc khi mặt trời le lói
Ngồi xuống tàng cây cherry đỏ mọc đầy

Anh..này anh...
Đó có phải là tình yêu không vậy?



LuânTâm 13.02.2011 21:53:25 (permalink)
0
Em Mỹ Trinh đa tài hoa thơ ngây thơ mộng ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ? Anh xin hết sức vắn tắt đáp lễ tạ ơn em và xin thân thương trân quý thương mến chúc em & GĐ luôn được Vui Mạnh và...
Verry....
Verry...Happy Valentine's Day em nha !
Thư bất tận ngôn em nha ! Rất trân quý trân trọng ngưỡng mộ vô cùng đặc biệt. MD.02/13/11 LT



TIÊN BỒNG

(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Tiên bồng....

Tặng em hương áo tình nhân
Nghìn xưa bay bướm hồng trần cỏ hoa
Nghìn sau trăng hát tình ca
Bây giờ sưã mật anh nhà quê thơ
Ngày chiêm bao đêm ướt mơ...

Tiên bồng....

MD/02/13/11
(Một ngày trươc Valentine's Day 2011)
LuânTâm



LuânTâm 14.02.2011 19:16:28 (permalink)
0
Thương chúc Anh Tâm Ngày Lễ Tình Nhân vui vẻ hạnh phúc


Hương Tình Quê


Hương tình quê em tẩm tràn vị ngọt
Bốn mùa về xuân hoa nở trên môi
Ngày mỗi ngày hương tình nhân ngan ngát
Tặng cho anh trái tim đập bồi hồi
Và như thế ngày mỗi ngày một mới
Hạnh phúc về nhen nhúm những chiều đông
Em tặng anh giọt nắng ướp hương nồng
Sưởi âm ấm ngọt ngào thôi đơn lạnh
Em tặng anh những niềm mơ thần thánh
Cõi nhân gian hiện hữu những thiên đàng

Mỹ Trinh
14/2/2011

LuânTâm 14.02.2011 22:02:18 (permalink)
0
Em Mỹ Trinh đa tài hoa thơ ngây thơ mộng ơi !
Anh xin mạn phép hết sức vắn tắt mạo muội muá rìu...đáp lễ tạ ơn em nha !Xin trân quý thân mến thương kính chúc em &GĐ ngày Lễ Tình Nhân thật sự an vui đầm ấm hạnh phúc tốt đẹp tuyệt vời như ý nguyện em nha ! Thư bất tận ngôn nha ! MD.02/14/14 LT.





Happy Valentine's day

THEO MẸ LỄ CHUÀ TÌNH NHÂN
(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Em ơi...

Tầm xuân theo mẹ lễ chuà
Gặp đôi bướm nhỏ bỏ buà hôn mê
Tóc thề hương thề trăng thề
Cỏ non mắc cỡ bốn bề tương tư
Trăm thương thiếu ngàn nhớ dư
Vậy mà sao cứ hình như khôn dò
"Thò tay em ngắt ngọn ngò
Thương anh đứt ruột giả đò ngó lơ"(1)
Hoa thỏ đế bướm gà mờ
Vòng vo mít ướt ngây thơ đợi chờ
Hương quê tình đất cần thơ
Bến tre hương áo vô bờ tình nhân...

Em ơi...

MD.02/14/11,Valentine's Day.
LuânTâm
(1) Ca dao
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2011 02:51:06 bởi LuânTâm >
SĨ ĐOAN 15.02.2011 06:27:07 (permalink)
0
 
 
Chúc em đôi mắt rạng như vì sao lấp lánh
Ánh xuyên suốt qua màng đêm tăm tối
Nối thân tình trên mọi miền thế giới
Với tâm hồn chan chứa yêu!!!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2011 06:37:27 bởi SĨ ĐOAN >
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 115 của 173 trang, bài viết từ 1711 đến 1725 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9