Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 116 của 173 trang, bài viết từ 1726 đến 1740 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
LuânTâm 15.02.2011 23:19:08 (permalink)
0
Em Mỹ Trinh đa tài Hoa thơ ngây thơ mộng ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ?
Hôm nay anh xin phép hết sức vắn tắt đáp lễ tạ ơn em  & gấp rút thương gửi thương tặng em chén mì ăn liền nầy hy vọng cho kịp lúc em vưà đi làm về còn đói bụng tạm dùng lót dạ lấy thảo với anh em nha ...
Thư bất tận ngôn em nha ! Rất thân quý trân quý trân trọng ngưỡng mộ vô cùng đặc biệt ! ND.02/15/11 LT.



CÒN THƠM NGỌT CHƯA

(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Em ơi ...


Hoa kể bướm nghe chuyện chúng mình

Ngây thơ dạo nhạc rừng nguyên sinh
Tắm trăng cổ tích ăn huyền thoại
Hút gió đỉnh hồng vực trắng tinh

Mây kể khói nghe chuyện tình sầu

Ngăn sông cấm chợ nợ vì sao
Nhân gian dối nổi hiền nhân đứt
Bọt tan bèo rã nước về đâu

Lưả kể than nghe chuyện rong chơi

Bể đau lòng mẹ con mồ côi
Núi tình cha ngọt mồ hôi mặn
Ngậm ngải tìm trầm bóng hụt hơi

Anh kể em nghe chuyện liêu trai

Có con chim nhỏ ngây thơ say
Đeo anh hàn sĩ không chăn gối
Học hát ca dao suốt đêm ngày

Tình kể yêu nghe chuyện thần tiên

Có cây hoa quý liền cành hiền
Nghìn năm tu luyện chờ chuyển kiếp
Lỡ ngủ quên tình sạch trơn duyên

Mình kể mình nghe chuyện mình xưa

Chung dù chung áo mưa đón đưa
Bướm quê mắc cỡ hoa lên tỉnh
Tay lưả chân than thơm ngọt chưa...

Em ơi ....


MD.02/15/11

(Một ngày sau Valentine's Day)

LuânTâm
DongSuoiNgot 16.02.2011 06:10:40 (permalink)
0


Hạt Mưa Cổ Tích

Nếu là gió em sẽ chở mây về núi
Làm mưa chiều mình đóng cửa nghe mưa
Bên bếp lửa hồng sưởi thơm ngọn gió
Ngồi bên anh nghe truyện kể xa xưa

Truyện nửa đời anh lấm bụi phong trần
Những trận mưa buồn cô đơn xứ lạ
Những chuyện tình đau thương ngang trái
Những vần thơ u ẩn bóng trăng tà

Và câu truyện tình xưa bên quán nhỏ
Tuổi học trò bồng bột với thơ ngây
Tình anh trao như mưa bão ngập đầy
Rồi nhận lấy u sầu và tuyệt vọng

Ngồi bên nhau thế giới mình bé bỏng
Đơn sơ chiều một mái ấm tình thương
Một thuở bơ vơ mình lại chung đường
Mưa có lẽ không còn như hôm ấy

Mưa chừng hiểu ngọt ngào và cay đắng
Đã làm người ai tránh khỏi đâu anh
Mưa cổ tích rơi vào lòng đêm trắng
Ai hay rằng mộng vẫn đó hoài xanh

Nếu là gió em mang mây chuyển hướng
Sáng mai này thức dậy nắng hồng tươi
Ngọn đồi xanh thả lối mặt trời cười
Em tay dắt anh tay choàng kể truyện

Chuyện những mùa thơ trăng tròn trăng khuyết
Chuyện bốn mùa vẫn về mãi mùa xuân
Nhưng em bảo em thích hơn mùa hạ
Để quên đi một đoản khúc mưa buồn

Mỹ Trinh
LuânTâm 16.02.2011 22:48:29 (permalink)
0

TAN THƯƠNG SAO ĐÀNH
(Thương mến tặng em Mỹ Trinh)

Em ơi...


Chuyện mình mình biết riêng mình

Mây bay gió thoảng cầu kinh tiên bồng
Chuyện người nắng đục mưa trong
Mặc cao mặc thấp mặc hồng mặc xanh
Chuyện mình bướm mật hoa chanh
Sông thương núi nhớ tinh anh ngọt ngào
Chuyên người vui trước buồn sau
Khói sương cỡi sóng chiêm bao mơ hồ
Chuyện mình chung áo đơn sơ
Thân tâm an lạc vô bờ quê hương
Chuyện người ngăn lối cản đường
Đạn bom sấm sét tan thương sao đành...

Chuyện ta nước ngọt trái lành...


Em ơi ...


MD.02/16/11

LuânTâm


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2011 23:04:37 bởi LuânTâm >
Mỹ Trinh 18.02.2011 20:27:53 (permalink)
0
Buồn Đã Ngủ Ngon

Đêm chưa đầy mà em đã ngủ
Ôm sợi buồn ôm chặt vào tim
Sợ mất mộng sợ đêm chìm mất
Mơ trăng về mơ mọc cánh chim

Cứ tưởng đêm đi qua thật khó
Cứ tưởng mơ ở lại với mình
Mấy sợi nắng cợt đùa trong giấc
Kéo em về trời đã bình minh

Sáng thức dậy mới biết mình quên
Chút hờn giận đi qua rất ngắn
Có viên thuốc nằm chờ hiu quạnh
Và có anh canh giấc em nằm

À thì ra em ngủ rất ngon
Kẹp nhúm buồn để vào trang sách
Anh tắt đèn im ru nhè nhẹ
cho buồn em ngủ giấc an lành

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 19.02.2011 00:22:22 (permalink)
0
Viết theo ý thơ của anh Luân Tâm bài "Tan Thương Sao Đành"


Sao Đành...Sao Đành...!

Sống đời cơm ngọt áo lành
Xuân hoa tình bướm dỗ dành ấm êm
Vẫn tim ta giọt máu mềm
Vô tình không nỡ chông chênh cảnh đời
Sao đành ngày tháng vui chơi
Giàu sang danh lợi cũng bời bời đau
Thương thân thương cả đồng bào
Cũng da cũng thịt cháo rau cũng là
Thương người như thể thương ta
Bầu ơi thương lấy bí cà cùng vui
Nâng hoa hứng trái ngọt bùi
Người người lên xuống ngược xuôi ta bà
Quê hương dẫu cách mấy xa
Tình cha tình mẹ đậm đà trong tim
Nhớ nhau còn mãi về tìm
Không đành quay gót con chim về nhà...

Mỹ Trinh
18/02/11
LuânTâm 19.02.2011 22:42:57 (permalink)
0


CHỞ SÔNG THƯƠNG VỀ

(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Em ơi...

Thơ ngây buồn xin hoá vui
Cho em góc nhỏ anh ngồi tình thơ
Cho tình nâng mộng hứng mơ
Cho hoa hôn bướm dựng cờ hoa tiên
Cho yểu điệu níu dịu hiền
Cho tình đeo nghiã khoe duyên nguyên tròn
Cho hương sạch mạch lưả trơn
Cho mây hút gió trăng non tiên bồng
Cho vỡ đê mê tràn đồng
Cho đi bể nhớ chở sông thương về...

Em ơi...

MD.02/19/11
LuânTâm


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2011 23:25:12 bởi LuânTâm >
Mỹ Trinh 20.02.2011 18:04:37 (permalink)
0
CHỞ SÔNG THƯƠNG VỀ
(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Em ơi...

Thơ ngây buồn xin hoá vui
Cho em góc nhỏ anh ngồi tình thơ
Cho tình nâng mộng hứng mơ
Cho hoa hôn bướm dựng cờ hoa tiên
Cho yểu điệu níu dịu hiền
Cho tình đeo nghiã khoe duyên nguyên tròn
Cho hương sạch mạch lưả trơn
Cho mây hút gió trăng non tiên bồng
Cho vỡ đê mê tràn đồng
Cho đi bể nhớ chở sông thương về...

Em ơi...

MD.02/19/11
LuânTâm


Chúc Anh Tâm ngày chúa nhật vui

Về Bến Sông Quê
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Chở thương về bến sông quê
Cho buồn theo nước chảy về nguồn xa
Cho quê hương nắng lụa là
Cho mơ dừng bước mái nhà che mưa
Cho xinh xinh giọt nắng trưa
Hoa bầu hoa bí gió lùa hương thơm
Cho trăng khoe áo vàng thon
Cho thơ bắt nhịp núi non sông hồ
Cho hồng những giọt tim khô
Cho tươi hương nhớ đôi bờ thăm nhau...

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2011 18:24:19 bởi Mỹ Trinh >
LuânTâm 20.02.2011 20:36:39 (permalink)
0



BỒNG BÔNG BONG BÓNG CÒ CON

(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Em ơi...


Bồng bông bong bóng cò con

Chân le chân vịt bông gòn chìm châu
Hút gió cát níu chiêm bao
Mưa dầm trượt dốc xe đau thấu trời
Dòng sông định mệnh tả tơi
Dòng đen đời bạc cuốn trôi nhân tình
Đội trời đạp đất văn minh
Hứng thơ ngây mộng chung mình nước non
Chân tình cứng chân đá mòn
Tay thương căng tay nhớ tròn áo bay
Lưng núi khói vòng suối mây
Che mưa đêm che nắng ngày tha hương
Buồn vọng cổ vui cải lương
Náu nương đóm lưả văn chương qua cầu
Thuyền hoa kiệu bướm rước dâu
Tài hoa thục nử hảo cầu đồng tâm
Trăng non trải chiếu hoa nằm
Hương phù sa ngọt nghìn năm không mòn
Bồng bông bong bóng cò con

Em ơi ....


MD.02/20/11

Luân Tâm

TB: Anh xin được xẻ chia trọn vẹn 100% hết sạch trơn buồn với em rồi nè ....Xin em hông có buồn nưã nha em Mỹ Trinh ơi ! Em ăn cơm thật ngon với GĐ nha  ! Have A Verry Good  WEeekend nưã  em nha ....Thư bất tận ngôn em nha ! LT.


LuânTâm 21.02.2011 22:14:42 (permalink)
0



CHUNG DÒNG ANH THƠ
(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Thơ buồn em lệ đá đau
Run tay phổ nhạc tình trào thiên thu
Vén mây vạch khói chân như
Dấu thương dấu nhớ còn dư hương nguyền
Hoa nắng ngọt hoa mưa hiền
Bờ mê ẵm bến giác duyên tình cờ
Trăng trứng mộng gió hoa mơ
Bềnh bồng hương áo ngẩn ngơ tóc dài
Hồng trần hôn bóng thiên thai
Mưa nguồn đậu chớp bể bay tiên bồng
Ngủ rừng ăn núi tắm sông
Tình buồn em hát chung dòng anh thơ... (1)

MD.02/21/11
LuânTâm

(1) "Hát Cho Cuộc Tình Buồn":Tưạ bài thơ rất hay tuyệt vời cuả Mỹ Trinh đã được Nhạc sĩ Nguyễn Minh Châu phổ nhạc và trình diễn nhiều lần .

TB: Em Mỹ Trinh đa tài hoa thơ ngây thơ mộng ơi ! Thấy em có bài thơ Chúa nhựt "CHIỀU CUẢ  NHỮNG  CHIỀU" buồn đứt ruột , anh định mạo muội múa rìu vài câu vui để an ủi em hông còn buồn nưã ! Nhưng mà sao đọc lại vẫn thấy buồn quá nên anh phân vân ái ngại không muốn gửi tặng em ơi ! Thôi thì , như đã nhiều lần tâm sự với nhau, thơ vui hay buồn gì anh em mình cũng nên xẻ chia đồng cảm đồng điệu với nhau trọn vẹn ...Như vậy mới thật đúng là tri kỷ tri âm chứ ! Có đúng không em MT ơi ? Anh xin trân quý thân kính chúc em &GĐ ngày đầu tuần thật yên vui hạnh phúc vạn sự như ý thân tâm an lạc mãi mãi em nha...MD.02/21/11 LT.




Mỹ Trinh 22.02.2011 04:35:36 (permalink)
0
Anh Tâm ơi! hôm qua em chưa post bài thơ "Chiều của những chiều" bây giờ mang vào nẻ anh T... Cám ơn bài thơ chia sẻ của anh nhen...Thương mến!



Chiều Của Những Chiều

Có những nỗi buồn chợt theo ta
Ngõ cuối đường đi nước mắt nhòa
Nắng không hâm nổi lòng người lạnh
Chiều ngồi ủ rũ chuyện ngày xa

Chiều buông theo gió mấy cành xuân
Là biết xuân đi chẳng trở về
Tìm xanh ký ức dòng lưu niệm
Tìm trắng đời nhau khối nhiêu khê...

Chiều đi theo gió tìm vầng trăng
Ta về cõi vắng với lặng thầm
Xóa một nửa đời nhau di tích
Chỉ còn cay đắng với buồn câm

Chừng ấy ta về những buổi chiều
Sống bằng hơi thở những vần thơ
Gói nghìn kỷ niệm vào trang sách
Một cõi nhân gian đã hững hờ

Còn lại những chiều tóc phai nhanh
Giọt sương rơi xuống dỗ mộng lành
Run run lời cũ trăm hạt vỡ
Mới biết chiều về đêm rất nhanh

Mới biết chiều về đã mỏi mòn
Ghét thương cũng hết nhạt mùa son
Đi qua trăm ngõ về một ngõ
Trả lại đời nhau chuyện mất còn

Cay đắng làm chi cho đớn đau
Phiền nhau giây phút được thêm gì
Cho nhau cho đã gần một kiếp
Giờ mãn hạn rồi không còn chi

Nếu có một chiều đời lăn lóc
Cát bụi trần ai ngập thu phong
Xin nhớ ngày xưa dài đăng đăng
Có người vợ trẽ trái tim nồng

Có người năm ấy những chiều đông
Chia nhau hạnh phúc những xuân hồng
Chia anh ấm lạnh lần đói khát
Chiều nay tay trắng cõi về không

Mỹ Trinh

Sáng chúa nhật 02/20/11, một ngày thật buồn!

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2011 20:44:15 bởi Viet duong nhan >
LuânTâm 22.02.2011 22:44:12 (permalink)
0


HOA CHỮ NGỌT BƯỚM CHỮ THƠM
(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Hoa chữ ngọt ngào bướm chữ thơm

Ru tình dỗ nghiã nước bồng con
Đất xanh trời đỏ đò xuôi ngược
Sóng tím cát hồng bụi trắng non

Hẹn hương tình nhớ chung hồn thơ

Lạc bước hồng trần tiên nữ chờ
Bờ thương bến nhớ nâng niu sóng
Em thơ gội tóc gió ngõ mơ

Thơm em cỏ ngọt trời bướm hoa

Dâng tình ong mật muá chim ca
Buồn trôi đau hết hồn mưa đói
Chiều đông bếp ấm no ao nhà

Tiên bồng cười mộng hồng ca

Ngoan hiền yểu điệu khổ qua cải trời
Vực gió hú đỉnh rong chơi
Trăng non nhõng nhẽo cho đời ngọt thơm...

MD.02/22/10

LuânTâm

Mỹ Trinh 23.02.2011 07:37:35 (permalink)
0

**** Cảm xúc sau khi đọc những bài thơ của anh Luân Tâm...Cám ơn anh Tâm đã gửi tặng liên tục những bài thơ...Thương mến!



Em Về Ngày Cuối Đông

Em về ấm giọt chiều đông
Mưa ngày chúa nhật hạt bồng bềnh thơ
Chiều đi chầm chậm sương mờ
Hạt mong manh vỡ hạt chờ lên mây

Em về xuân đợi hàng cây
Cỏ non nhu nhú thơ ngây chập chờn
Mưa hồng nắng tím về hôn
Gió mang đi khắp núi non gửi người

Em về trăng nhoẽn miệng cười
Tháng giêng ở lại ru đời bướm hoa
Mộng êm chăn ấm mái nhà
Hoa soan thềm trước ngâm nga tơ hồng

Em về mấy hạt cuối đông
Thì thầm to nhỏ những dòng chiều khơi
Hương thơ hương áo hương đời
Ngọt thơ ngọt mộng ngọt lời bướm hoa

Mỹ Trinh
LuânTâm 23.02.2011 21:30:39 (permalink)
0


CHIM QUYÊN XUỐNG ĐẤT THA MỒI

(Thương mến tặng Hiền muội muội Doanh Doanh Ngũ Tuyết Doanh)

Em ơi...

"Chim quyên xuống đất tha mồi
Thấy em đau khổ đứng ngồi cụt đuôi..."

Em đến Thầy Cô bạn học vui
Mẹ Cha hãnh diện bướm hoa cười
Hồng ghen đào tỵ lan ngơ ngẩn
Núi nhớ rừng thương thiên hương môi

Em đến thơ ngây nhạc tình hồng
Đất lành chim đậu đá đơm bông
Phù sa trào sưã ca dao mật
Điệu lý qua cầu ngọt tràn sông

Em đến nắng vàng hôn gót mơ
Trắng da dài tóc điệu cần thơ
Cái răng khễnh núm đồng tiền hát
Tình đất tình người thơm tình cờ

Em đến bếp hồng bốn muà xuân
Cơm no áo ấm mọi người thân
Thắc lưng buộc bụng em tiên cá
Cò con lủi thủi mặc phù vân

Em đến dời non lấp bể sầu
Tiếng cười giọng nói trói trăng sao
Cho tình thêm nghiã duyên thêm lưả
Sông thương bể nhớ chở chiêm bao

Em đến hồng trần ai nhiễu nhương
Giữa ba lằn đạc lạc tan thương (1)
Vai gầy tóc cháy dìu cha mẹ
Cõng con thơ dại chạy cùng trường

Em đến khổ qua đất trổ hoa
Chân mây lưu lạc hồn quê nhà
Tương phùng bình thuỷ hoa tiên hẹn
Hương áo cảo thơm em tiên nga

Em đến cho đời còn thơ ngây
Cho người mơ mộng cỡi rồng mây
Cho hoa kết trái tim khôn lớn
Lấp bể khổ dâng tình yêu đầy

Em đến vì thương yêu kiếp nầy
Cho mây mù hoá áo trắng bay
Cho hoa mắc cỡ thăng hoa bưởi
Cho trái tim anh hoá thơ ngây

Em về để áo lại đây
Hứng hoa nâng trứng bướm bay tiên bồng
Ghép thơ trắng phổ nhạc hồng
Nghìn đời trong bóng cầu vòng hoa em
"Trong đầm gì đẹp bằng sen
Gần bùn mà chẳng lấm lem mùi bùn"

Em ơi ...

MD.02/23/11
LuânTâm
(Vô cùng xúc cảm thương cảm khi được nghe em Mỹ Trinh kể chuyện em Doanh Doanh Ngũ Tuyết Doanh!)

(1) Tôi xin mạo muội mạn phép cố ý viết chữ "tan" không có "g" với nghiã khác chứ không phải sai chính tả đâu !


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2011 09:07:37 bởi LuânTâm >
Mỹ Trinh 25.02.2011 14:26:42 (permalink)
0


Nhớ Mùi Hương Cốm

Nhớ mùi hương cốm xưa xưa lắm
Mẹ gói vào đêm hạt nắng vàng
Cất ngày lạnh vắng trong chăn ấm
Hạt gạo còn hoài...mộng đã tan

Giờ thì cũng mộng trăng chú Cuội
Gió không ghé lại áo không thơm
Nắng xưa im ỉm trong lòng đất
Lắng đọng trần gian mấy cõi hồn

Thương mẹ đêm còn ngồi may áo
Vá đầy hạt nắng khoác bờ vai
Mà nghe sương trắng dường như thấm
Một cõi phong trần lấp phôi phai

Mỹ Trinh
LuânTâm 25.02.2011 18:15:48 (permalink)
0


CÒN NGUYÊN HƯƠNG EM THƠ
(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Chiều đông nắng lạnh lòng mưa tuyết
Ngơ ngẩn dấu buồn trôi bóng chim
Bụi mờ trong vết đau tăm cá
Hôn bóng thiên thu sao lặng im

Hụt hơi ngụp lặn dòng dâu bể
Hương áo còn nguyên hương em thơ
Cho anh dệt mộng bồng trăm nhớ
Ngàn thương lận đận quấn tình chờ

Một mai mãn hạn tiên mắc đoạ
Vứt áo hồng trần mặc khói mây
Chung tim thơ dại dài tóc gió
Vòng cầu mưa nắng trắng thơ say...

MD.02/25/11
LuânTâm


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2011 18:29:17 bởi LuânTâm >
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 116 của 173 trang, bài viết từ 1726 đến 1740 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9