Hương nhớ
Gió Cắt
Người đi đón gió ngàn phương
Ta về khép cửa vô thường nhốt mơ
Xuân đi ngang cửa thờ ơ
Bỏ ta ở lại ôm bờ tuyết sương
Mù rơi trên đỉnh hoang đường
Ta rơi mấy cõi mùa thương xa rồi
Hỏi thời gian có còn trôi
Níu xuân vạt áo chia phôi trở về
Ngày rơi xuống giọt nhiêu khê
Hứng mưa vào nắng tỉ tê trăng vàng
Mây đi từ ấy lang thang
Em đi từ ấy lạnh hoang gót trần
Bóng tìm bóng cõi phù vân
Lạc đôi chân mỏi mấy lần hư không
Ta rơi theo bóng chiều đông
Gió gieo rắc gió cắt lòng... gió ơi!
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 06:25:44 bởi Mỹ Trinh >
Người Đi Ta Đi
Ừ anh đi... ừ anh đi
Bóng anh tan vào hàng mây
Em về mờ theo cát bụi
Chiều nay sương trắng phủ đầy
Hồn người vương trên hàng cây
Tình đau làm cơn gió hú
Gửi về bên em giọt nhớ
Âm thầm nghe khúc tình ru
Anh đi con đường biệt ly
Dầm dề mùa mưa không tạnh
Em đi gần như thế kỷ
Mỗi ngày mưa xuống lạnh tanh
Tình đi về đâu về đâu
Yêu choàng ôm một bể dâu
Thương chìm dòng sông chết đuối
Mình đi dẩm nát bãi sầu
Mỹ Trinh
Hạt Cải Ngồng
Mình đi nấu giọt tình chung
Tôi đi làm cỏ trên rừng đợi mong
Đợi mưa tưới sạch chuyện lòng
Đợi nắng mang hạt cải ngồng về gieo
Mình đi rừng núi cheo leo
Non cao non thấp tôi trèo mình ên
Nỡ lòng nào chợ đã quên
Cô Xuân năm ấy bồng bềnh tuổi mơ
Giờ xuân hết đợi hết chờ
Họa chăng chỉ nụ hoa khờ Mình ơi!
Tôi đi lạc mấy chơi vơi
Mình đi cơ nghiệp cho đời nể nang
Mình về chắc đã ngỡ ngàng
Chân bùn tay lấm bẽ bàng thân tôi
Nắng mưa gì cũng đã rồi
Cải ngồng năm ấy chết hồi lạnh Đông!
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 00:04:41 bởi Mỹ Trinh >
Chúc Mồng Tám Tháng Ba
Thăm em mồng tám tháng ba
Gửi em hoa nắng đậm đà chào xuân
Chúc em hạnh phúc muôn lần
"Nỗi lòng viễn xứ" thơ ngân điệu tình
Thương Giang em đóa hương trinh
Ước mơ mơ ước đăng trình bút nghiên
Mang xuân về đến mọi miền
Vui ca vui nhạc mây hiền gió thơm
Mỹ Trinh
Cho em.
Hoa lòng một đoá chị ươm.
Có mầu của nắng của rơm óng vàng.
Có hương đồng nội mênh mang.
Có tình của chị gửi sang theo cùng.
Tháng Ba mồng Tám chúc mừng
Cho em đất khách lạnh lùng tuyết rơi.
Cám ơn chị nhé, ngàn lời.
Quan tâm chia xẻ nụ cười tặng em.
Thương Giang
Tiếng Đàn Ai
Đàn ai gieo khúc thương sầu
Gửi người xa góc địa cầu bên kia
Nhờ trăng gói hạt sương khuya
Thả vần thơ hát điệu chia ly buồn
Đàn ơi tích tịch lời thương
Mây vời vợi ướt hạt vương nỗi lòng
Người đi đau một dòng sông
Ta đi nát đóa xuân hồng bể dâu
Trăng nằm xỏa tóc nghiêng sầu
Thơ phơi sương ướt lệ ngâu đêm tàn
Đàn rung từng ngón tay hoang
Ta run run nhịp miên man cõi sầu
Đêm về đâu tình về đâu
Bơ vơ ai đứng bên cầu trông theo
Thả hồn vớt lại bọt bèo
Còn đây điệp khúc tình nghèo quê xưa
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2011 06:51:10 bởi Mỹ Trinh >
Còn Mãi trong Tim
Còn mãi trong em những ráng chiều
Nhuộm màu quê cũ tím đìu hiu
Ai xa quê nhé xin về lại
Thăm em thăm mẹ những thương yêu
Còn mãi trong em những bình minh
Nắng gọi chim xanh hót chân tình
Gió mơn man gió mây xanh ngát
Có đàn em nhỏ mộng còn xinh
Anh nhớ gì không đêm trăng thanh
Hoa thơ tim tím liễu treo cành
Có cha có mẹ ngồi âu yếm
Kết vần lục bát những tàn canh
Kỷ niệm ngày nào qua thật nhanh
Mình đi khôn lớn mà không đành
Gửi tình nặng trĩu vai còn gánh
Từng bước phong sương trả nợ trần
Thương Mẹ vẫn chờ Cha đợi mong
Tình ấy trăm năm ở trong lòng
Dầu xa đâu phải là ngăn cách
Đầm ấm trong tim giọt máu hồng
Còn mãi trong em mùa kỷ niệm
Sớm chiều giây phút ở trong tim
Gói trong lòng ngực thương thương nhớ
Bao năm xa lắc vẫn về tìm
Mỹ Trinh
Gửi Chút Tình Quê Em
Gửi anh buổi sáng bình yên
Thơ ngồi trực chữ bạn hiền nơi xa
Gửi anh một chút đậm đà
Cất trong ngăn tủ mặn mà câu thơ
Gửi anh tình với hương mơ
Hồn em theo chữ nép hờ bên hiên
Chờ mùa xuân đến mọi miền
Mà thương quê cũ triền miên đói nghèo
Gửi anh dòng suối trong veo
Hát ca dao mẹ em theo về nhà
Gửi anh một chút xót xa
Cha về nơi ấy chiều pha sương buồn
Gửi anh trăm nhớ ngàn thương
Anh em ruột thịt con đường lầm than
Gửi ngàn con chữ đá vàng
Quê hương tổ ấm gọi vang tình về
Gửi anh một chút hương quê
Làm quà tặng giọt trăng thề có nhau
Đây bài thơ tím lòng đau
Thương anh thương chị lao đao quê mình
Mỹ Trinh
Em Còn Làm Thơ
Em làm thơ để biết mình còn sống
Để biết mình còn rung động yêu thương
Yêu con chữ nung trái tim mình nóng
Em còn yêu còn mơ chuyện thiên đường
Em làm thơ cho mưa còn về nắng
Cho hạt xanh hy vọng nẩy mầm xuân
Cho cuộc đời vơi bao niềm cay đắng
Mỗi chữ tình là những hạt tim ngần
Em còn làm thơ cho anh ngồi đọc
Mềm đi anh ngón tay nắng gọi hồn
Dòng chữ này có đôi khi em khóc
Tèm lem rồi ướt nhẹp nụ môi hôn
Hôn từng nét thơ hồng tim bật máu
Biết mình còn sống mãi để yêu anh
Em còn làm thơ tình về nương náu
Chữ dạt dào sông ra biển tìm nhau
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2011 14:54:03 bởi Mỹ Trinh >
TIÊN BỒNG EM THƠ
(Thương tặng em Mỹ Trinh)
Em ơi...
Anh ru em ngủ tiên bồng
Tháng ba đất khách trắng hồng xuân thơ
Hoa ướt ao bướm ướt mơ
Hứng sương nâng gió dựng cờ áo bay
Trăng mật tỉnh tân hôn say
Vứt buồn bỏ khổ tóc dài hôn lưng
Câu thơm câu ngọt câu cưng
Chung tay nhóm lưả chung chân tình đầu
Soi nghìn trước vượt nghìn sau
Mặc mưa mặc nắng mặc cao bụi mờ
Chung gối sách chung hồn thơ
So vần mộng ghép chữ mơ thật thà
Canh rau muống dầm tương cà
Bồng thiên hương cõng quê nhà nước trong
Anh ru em ngủ tiên bồng...
Em ơi...
MD.03/15/11
LuânTâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2011 00:32:34 bởi LuânTâm >
Mấy ngày em không có vào net cũng không có làm thơ anh Tâm ơi! Cám ơn anh ghé nhà chăm sóc trang hoàng thơ và hình rất đẹp. Chúc anh cuối tuần vui vẻ lễ hội văn chương và cùng các nhóc vui chơi thỏa thích nha anh...Thương mến!
Mỹ Trinh
Cho em.
Hoa lòng một đoá chị ươm.
Có mầu của nắng của rơm óng vàng.
Có hương đồng nội mênh mang.
Có tình của chị gửi sang theo cùng.
Tháng Ba mồng Tám chúc mừng
Cho em đất khách lạnh lùng tuyết rơi.
Cám ơn chị nhé, ngàn lời.
Quan tâm chia xẻ nụ cười tặng em.
Thương Giang
Cho Chị
Vẫn còn mơ những đóa xuân
Ươm hương ướp nhụy chữ vần tìm nhau
Vẫn còn tô vẽ sắc màu
Tưởng mình chưa lớn đời trào mộng mơ
Có em bên cạnh làm thơ
Ngày nào cũng lễ thờ ơ chuyện buồn
Cám ơn em vẫn còn thương
Còn thăm nhau những đêm trường quạnh hiu.
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2011 21:53:39 bởi Mỹ Trinh >
TIÊN BỒNG EM THƠ
(Thương tặng em Mỹ Trinh)
Em ơi...
Anh ru em ngủ tiên bồng
Tháng ba đất khách trắng hồng xuân thơ
Hoa ướt ao bướm ướt mơ
Hứng sương nâng gió dựng cờ áo bay
Trăng mật tỉnh tân hôn say
Vứt buồn bỏ khổ tóc dài hôn lưng
Câu thơm câu ngọt câu cưng
Chung tay nhóm lưả chung chân tình đầu
Soi nghìn trước vượt nghìn sau
Mặc mưa mặc nắng mặc cao bụi mờ
Chung gối sách chung hồn thơ
So vần mộng ghép chữ mơ thật thà
Canh rau muống dầm tương cà
Bồng thiên hương cõng quê nhà nước trong
Anh ru em ngủ tiên bồng...
Em ơi...
MD.03/15/11
LuânTâm
Mơ Giấc Tiên Bồng
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Em còn mơ giấc tiên bồng
Mơ vòng tay ấm mẹ bồng êm êm
Em còn đợi dưới hiên thềm
Làn xuân mơn mởn giọt mềm môi hôn
Em mơ gió rải hương thơm
Chiều say man mác thả hồn gió mây
Miên man ngủ một xuân đầy
Bờ mê bến mộng thơ ngây còn hoài
Em còn mơ bước chân ai
Rót mùa thu nhớ chưa phai giot nồng
Rót chiều một giọt nắng đông
Hăm nghìn thu ấy hạt lòng ươm xuân
Còn thèm tình khúc lâng lâng
Bổng trầm muôn điệu xa gần về thăm
Còn nghe những tiếng thì thầm
Anh ru bốn bể trăng rằm biển thơ
Em còn mơ...
em còn mơ...
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2011 23:04:19 bởi Mỹ Trinh >
Làm Sao Vẽ Lại nét Hằng
Em đi tầm khúc mùa xuân mộng
Rải ở bên đường bụi tàn đông
Ngỡ sầu vừa rã trôi theo gió
Ngỡ đã về đây vạt nắng hồng
Em đi tìm mãi mùa xuân đó
Vẳng dư âm vọng tuổi hẹn hò
Từ mây thả trắng trên đỉnh nhớ
Giọt buồn rơi xuống hóa thành thơ
Tìm xuân không thấy chỉ còn mưa
Tìm người còn lại dấu chân xưa
Gót xuân dò dẫm khơi hương lửa
Chỉ đống tàn tro đã quá thừa
Tình lạc vào mây miền hư ảo
Bến về không lối mộng xanh xao
Em đi đến cuối chân trời ấy
Tình rã theo mưa giọt lệ trào
Thơ em cũng ướt trang giấy mặn
Từ thuở mây về che bóng trăng
Vần nào hương phấn giờ tơi tả
Chữ nào dành lại vẽ nét Hằng!?
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2011 05:21:14 bởi Mỹ Trinh >
Em Mỹ Trinh đa tài hoa thơ ngây thơ mộng ơi ! Em khoẻ hôn em ơi?
Giờ nầy chắc em đã ngủ thật ngon lâu rồi ? Trong khi anh lại quá buồn ngủ gục rồi nè em ơi !
Vì vậy anh chỉ xin mạn phép mạo muội vắn tắt tạm đáp lễ tạ ơn em & bài thơ quá tiên bồng tuyệt vời của em "MƠ GIẤC TIÊN BỒNG" bằng bài "CHỈ CẦN ĐƯỢC NGHE EM CƯỜI " mà anh đã tặng em ngày 31 /01/11 ! Nhưng có lẽ vì lúc đó giáp Tết lu bu bận rộn đủ thứ công chuyện xả giao lễ mễ cần thiết cho nên em chưa kịp đọc chăng?
Như anh đã có nói với em rồi đó : Ngày mai anh cũng lại bận rộn phải đi ra ngoài không biết có kịp thơ mới cho em hông nữa nè em ơi ! Xin em vui lòng thông cảm cho mà hông có buồn giận anh nha !
Anh xin thân thương trân quý thương kính chúc em cùng quý quyến luôn được nhiều sức khoẻ & vui hưởng cuối tuần thật sum hợp đầm ấm hạnh phúc vạn sự như ý nguyện thân tâm an lạc trọn vẹn 100% em nha...
Thư bất tận ngôn em nha ! Rất trân quý trân trọng ngưỡng mộ vô cùng đặc biệt ! MD.03/18/11 LT.
CHỈ CẦN ĐƯỢC NGHE EM CƯỜI
Em ơi...
Chỉ cần được nghe em cười
Cây khô nẩy lộc hoa tươi xuân hồng
Chỉ cần biết em vẫn mong
Chín tầng điạ ngục cũng không cản đường
Chỉ cần biết em còn thương
Vá trời đội đá thiên hương em hồng
Chỉ cần em thơ tiên bồng
Trăm cay suối ngàn đắng sông cũng tình
Chỉ cần biết em cho xin
Cũng vui tuyệt đỉnh cũng tin mút muà
Chỉ cần em cho chút bùa
Dỗ dành nắng bướm hoa mưa mộng lành
Chỉ cần biết em cần anh
Đất đen hoá ngọc lều tranh hoá đền
Chỉ cần em được bình yên
Ngai vàng cũng đổi cõi tiên mặc dù
Chỉ cần em chịu nhận thư
Bút cùn mực cạn máu dư tình hồng
Chỉ cần em cho ẵm bồng
Nhân gian kinh kệ ngược dòng mặc mây
Chỉ cần em cho nắm tay
Chung thân hương lưả đầu thai cũng chờ
Chỉ cần em cho ngây thơ
Dối cha dối mẹ đổi đời cũng vui
Chỉ cần được nghe em cười...
Em ơi....
MD.01/31/11
(Tức ngày 28 tháng Chạp năm Canh Dần)
LuânTâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2011 11:16:19 bởi LuânTâm >
Anh Luân Tâm, nick Mỹ Trinh bị trục trặc không vào đươc. Vì sợ anh mong nên em post giùm MT.
Chỉ Cần Anh Tặng Nụ Cười
Chỉ cần vài giọt nắng hồng
Hoa thơ em nở bềnh bồng mùa xuân
Chỉ thêm một chút ân cần
Mênh mông phím đã chờ ngân cung đàn
Chỉ cần anh gọi mùa sang
Xuân đầy bốn cõi trang hoàng nụ mơ
Chỉ cần một giọt tình thơ
ngọt thơm trăng mật tình chờ bướm hoa
Chỉ cần nửa hạt ngải bùa
Mưa hồng trần biến môi mưa đủ mùi
Vàng xanh tím đỏ cũng vui
Trắng hồng áo lụa ngọt bùi dáng em
Chỉ cần một giọt thơ mềm
Ru trăm năm đã trầu têm vôi hồng
Chỉ cần một giọt nắng đông
Bao nhiêu Đông cũng về hồng cõi mơ
Chỉ cần một chút đợi chờ
Bỗng xuân tím ngắt bơ vơ đầy ngày
Chỉ cần vắng bóng mi cay
Tiên bồng sụp đổ đêm dài trống không
Chỉ cần nhau một tấm lòng
Đơn sơ như hạt cải ngồng chờ gieo
Chỉ cần em cứ về theo
Anh che mưa nắng quê nghèo cũng vui
Chỉ cần anh tặng nụ cười
Mỹ Trinh
03/19/11
Anh Tâm à! Hôm tết thơ rất nhiều nên em đọc rồi không nhớ hết, cho đến hôm qua đọc lại em còn tưởng thơ mới mà sao anh ghi ngày cũ...mà sao em hình như chưa có đọc qua, khi anh nhắc lại em mới nhớ là đọc rồi. đọc thêm mỗi lần là thấy mỗi lần hay hơn những lần kia. Lạ chưa anh hỉ... vậy thì em phải đọc nữa và nữa mới tiếp xúc được hết ý của anh trong những điều sâu sắc...Nói nữa chắc là anh sẽ nói em khen anh để được anh khen lại hihi...uhm...mà khen thì có sao đâu chứ hả anh? Chúc anh cuối tuần vui với gia đình và bận rộn với các nhóc. Lễ hội thật vui tươi hào hứng và cho em xin ké chút vui với nhen! dù là hong có mặt cùng mọi người...Thương mến 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2011 02:08:23 bởi DongSuoiNgot >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: