Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 119 của 173 trang, bài viết từ 1771 đến 1785 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
LuânTâm 20.03.2011 21:01:01 (permalink)
0


NGỌT NGÀO XUÂN THƠ
(Thương tặng em Hồng Quế)

Em ơi...

Cảm ơn Hồng Quế ghé thăm
Gửi thơ xuân ngọt hương trầm Mỹ Trinh
Cho anh hứng mộng sau đình
Cây đa trước miễu giật mình thương vay
Hoa trôi khóc mướn cỏ may
Bướm tình bèo giạt thiên thai mê hồn....

Em ơi...

MD.03/20/11
LuânTâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2011 21:02:27 bởi LuânTâm >
LuânTâm 20.03.2011 21:23:07 (permalink)
0
Em Mỹ Trinh đa tài hoa thơ ngây thơ mộng ơi !
Em khoẻ hôn em ơi?

Anh biết em đang bận rộn ăn cơm thật ngon hàn huyên kể lể thật thân thương với các Nhóc cuối tuần nên anh chĩ xin mạn phép vắn tắt múa rìu...gọi là...đáp lễ tạ ơn em đã luôn chịu thương chịu khó xẻ chia đồng cảm đồng điệu tri kỷ tri âm & bài thơ quá tiên bồng ân tình hồng tuyệt vời "Chỉ Cần Anh Tặng Nụ Cười " em nha....
Xin em cứ thư thả nghỉ ngơi thật nhẹ nhàng đầm ấm yên vui trọn vẹn với GĐ em nha....

Thư bất tận ngôn em nha...
Rất thân thương trân quý ngưỡng mộ đặc biệt. MD.03/20/11 LT





NGỌT NGÀO MỘNG EM
(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Em mộng ngọt ngào hứng thơ anh
Vào ca dao thay áo hoa chanh
Vần thương chữ nhớ hôn gót điệu
Bốn mùa hoa bướm xuân dỗ dành

Anh mộng đơn sơ nâng em thơ
Vào tay gối sách quay chân tơ
Tắm sương hút gió mây đùa khói
Mưa ấm nắng mềm thơm ướt mơ

Mình mộng bình yên nguyên dịu hiền
Cơm xuôi áo ngược vượt đảo điên
Thềm quỳnh hoa chúc trăng bồng gió
Hoa tiên nghiêng bút bướm khoe duyên

Ta mộng trăng non hôn rừng già
Vào quê tình đất nước thăng hoa
Không người đói rét đời cao đạo
Chim hát bướm đàn cỏ múa ca

Ru tình mẹ dỗ nghĩa cha
Dìu nhau vượt bể khổ qua cải trời
Nhẹ nhàng chung cánh rong chơi
Ngựa xe áo mão mặc đời đỏ đen...

MD.03/20/11
LuânTâm

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2011 21:24:39 bởi LuânTâm >
DongSuoiNgot 23.03.2011 07:53:34 (permalink)
0
Về Với Thơ

Về đi em trăng tình nhân đón ngõ
Vàng áo lụa hồng say chữ mùa thơ
Về đi em vườn xuân thơm hoa nở
Góc tri âm hương mực bút nghiên chờ

Đêm vàng lắm sương đêm về tâm sự
Chữ vui mừng gặp chữ ghép tình thơ
Về cùng nhau vòng tay reo thương nhớ
Thả chuyện buồn về muôn cõi mây bay

Về đi em trăng thơm tóc hoa cài
mơ chín rụng rải đầy trên lối nhỏ
Ta và em mềm lưng trên thảm cỏ
Trọn đêm này thơ xích lại gần nhau

Về đi em nghe mây gió thì thào
Thơm lục bát mùa ca dao nhớ mẹ
Về đi em tà áo hồng khép nép
Thả vần yêu trong lòng ngực dịu dàng

Hồng Quế

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2011 19:58:35 bởi Viet duong nhan >
Lạc Loài 23.03.2011 22:18:49 (permalink)
0
Duyên…!
Thổn thức canh tàn bởi chữ tơ
Buồn thương khắc khoải biết ai chờ!
Cung sầu phụ ái phai màu mộng
Điệu tủi vong tình rũ sắc mơ
Sáo vọng lâm ly trong gió lạnh
Đàn ngân réo rắt giữa sương mờ
Duyên mòn nghĩa rạn cay cùng đắng
Gửi lại cho đời một nét thơ.
20.03.11
Mỹ Trinh 24.03.2011 00:44:43 (permalink)
0
Cám ơn tất cả thi hữu...anh Luân Tâm, Sĩ Đoan và Hồng Quế đã ghé nhà là để lại những bài thơ rất đẹp, rất rung động... Xin hứa sẽ từ tốn viết với quí khách để tạ ơn nha... Thương mến!
Mỹ Trinh 24.03.2011 06:23:51 (permalink)
0
NGỌT NGÀO MỘNG EM
(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Em mộng ngọt ngào hứng thơ anh
Vào ca dao thay áo hoa chanh
Vần thương chữ nhớ hôn gót điệu
Bốn mùa hoa bướm xuân dỗ dành

Anh mộng đơn sơ nâng em thơ
Vào tay gối sách quay chân tơ
Tắm sương hút gió mây đùa khói
Mưa ấm nắng mềm thơm ướt mơ

Mình mộng bình yên nguyên dịu hiền
Cơm xuôi áo ngược vượt đảo điên
Thềm quỳnh hoa chúc trăng bồng gió
Hoa tiên nghiêng bút bướm khoe duyên

Ta mộng trăng non hôn rừng già
Vào quê tình đất nước thăng hoa
Không người đói rét đời cao đạo
Chim hát bướm đàn cỏ múa ca

Ru tình mẹ dỗ nghĩa cha
Dìu nhau vượt bể khổ qua cải trời
Nhẹ nhàng chung cánh rong chơi
Ngựa xe áo mão mặc đời đỏ đen...

MD.03/20/11
LuânTâm




Dỗ Dành Thơ Ru

Muốn giận mà thôi ráng để dành
Ngọt ngào anh rót trăng thanh thanh
Vần thương đậm quá màu đỏ thẳm
Ừ thơ em cũng biết dỗ dành

Thơ em ru gió mộng chiều xuân
Nắng say mây ngủ chẳng ngại ngần
Trên tay anh ấm vần thương nhớ
Đã mấy mùa thơ gói bâng khuâng

Thơ em ru ấm những chiều sương
Xa nhau cách trở mà vẫn thương
Tình không hò hẹn mà chung thủy
Gom về chữ nghĩa bước chung đường

Em còn ru nữa khúc trường ca
Quê hương em đó tim một nhà
Yêu thương đùm bọc khi khát đói
Tô điểm nụ cười của Mẹ Cha

Ru em hiền thục thật thà
Ru hồng cát bụi thăng hoa cuộc đời
Ngàn thương trăm nhớ chưa rời
Bên nhau vai sánh mặc đời bể dâu...

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 24.03.2011 15:55:17 (permalink)
0
Về Với Thơ

Về đi em trăng tình nhân đón ngõ
Vàng áo lụa hồng say chữ mùa thơ
Về đi em vườn xuân thơm hoa nở
Góc tri âm hương mực bút nghiên chờ

Đêm vàng lắm sương đêm về tâm sự
Chữ vui mừng gặp chữ ghép tình thơ
Về cùng nhau vòng tay reo thương nhớ
Thả chuyện buồn về muôn cõi mây bay

Về đi em trăng thơm tóc hoa cài
mơ chín rụng rải đầy trên lối nhỏ
Ta và em mềm lưng trên thảm cỏ
Trọn đêm này thơ xích lại gần nhau

Về đi em nghe mây gió thì thào
Thơm lục bát mùa ca dao nhớ mẹ
Về đi em tà áo hồng khép nép
Thả vần yêu trong lòng ngực dịu dàng

Hồng Quế

R


Vẽ Một Nét Thơ

Em đã về trăng ấm áo tình thơ
Mà nghe biển vọng xa lời buồn sóng
Vẽ nét cười cho thơ em sống động
Nét hao hao dồn khoảng trống bên người

Nếu anh biết vì sao vẫn chưa tươi
Màu ảm đạm trong lòng thu chưa dứt
Như áng mây chờ mưa về chập chững
Giữa buổi chiều che nắng góc hoàng hôn

Chẳng bao giờ niềm vui ấy sẽ tròn
Em vẽ nụ cười hanh hao một nửa
Tình hư vọng nên chưa bao giờ hứa
Mòn gót đời vui một nửa rồi thôi

Nếu anh biết cõi đời dù tạm bợ
Một ngày kia mình trả hết nợ trần
Sao không vui mà ngồi đó bâng khuâng
Mai mất hết vẫn còn tình trọn ven.

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2011 15:56:40 bởi Mỹ Trinh >
LuânTâm 24.03.2011 20:59:25 (permalink)
0


Em Mỹ Trinh đa tài hoa thơ ngây thơ mộng ơi ! Em khoẻ hôn em ơi?

Vô cùng cảm tạ em đã liên tiếp chịu thương chịu khó nhã ý giúp post giùm 2 bài thơ cuả dễ thương cuả Nho Nhỏ Ngọt Ngào Hoài Thương thương hoạ tặng anh vì bên ĐT bị trục trặc lâu rồi vẫn chưa vô được ! Em lại còn ưu ái lưu bút đề thơ hoạ tặng "DỖ DÀNH RU THƠ" thật tuyệt vời cao sang vời vợi mênh mông quá đi em ơi ! Sáng hôm nay anh ra thăm vườn sớm bất ngờ nhặt được 1 trứng gà rừng to trắng tinh khiết như bông bưởi hoa chanh hoa cau quê mình....Anh quá đổi ngạc nhiên thích thú ngẩn ngơ thơ thẩn bồi hồi thương xa nhớ gần....Xin mạn phép mạo muội muà rìu...thương tặng em để gọi là 1 chút quà mọn tạm đáp lễ tạ ơn em vậy nha !

Xin thân quý kính mến chúc em & GĐ  Have A Very...Very Good Weekend em nha !
Thư bất tận ngôn nha ! MD.03/24/11 LT.

TƯƠNG KÍNH NHƯ TÂN

(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Em ơi...

Làm vườn được trứng gà rừng
Nửa thương nửa nhớ nửa mừng ngây thơ
Bóng câu cửa sổ ai ngờ
Chôn nhau bụi cắt rún bờ bể dâu
Mẹ bồng cha cõng qua cầu
Cho em bịt mắt chui rào bắt dê
Bông gòn ấm bông bưởi mê
Trăng non hứng gió tóc thề hôn vai
Nửa đời gối sách tìm tay
Nửa đời trôi nổi áo bay đau lòng
Kỳ duyên giọt nắng chiều đông
Cho hoa mưa bướm tình trong ơn ngoài
Như tân đêm tương kính ngày
Đồng thương đồng cảm đồng say thơ tình
Chung hồn thơm mộng ba sinh
Chung môi thơ dại ong nhìn bướm ghen
Mặc thương mặc chê mặc khen
Chân trời đỏ góc bể đen hồng trần
Phù du phù thủy phù vân
Thơm tình ngọt nghiã hồng ân chín từng
Làm vườn được trứng gà rừng

Em ơi...

MD.03/24/11
LuânTâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2011 21:10:46 bởi LuânTâm >
Mỹ Trinh 24.03.2011 23:11:53 (permalink)
0
Anh Tâm à... làm thơ với anh em rất vui và rất sẵn sàng...nhưng sao anh khách sáo quá...nghe anh nói tạ ơn em mà em quỳ xuống không kịp đây nè! Xin đừng có tạ ơn nữa nha anh ơi... Thương mến!

Mỹ Trinh 26.03.2011 02:16:33 (permalink)
0
TƯƠNG KÍNH NHƯ TÂN
(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Em ơi...

Làm vườn được trứng gà rừng
Nửa thương nửa nhớ nửa mừng ngây thơ
Bóng câu cửa sổ ai ngờ
Chôn nhau bụi cắt rún bờ bể dâu
Mẹ bồng cha cõng qua cầu
Cho em bịt mắt chui rào bắt dê
Bông gòn ấm bông bưởi mê
Trăng non hứng gió tóc thề hôn vai
Nửa đời gối sách tìm tay
Nửa đời trôi nổi áo bay đau lòng
Kỳ duyên giọt nắng chiều đông
Cho hoa mưa bướm tình trong ơn ngoài
Như tân đêm tương kính ngày
Đồng thương đồng cảm đồng say thơ tình
Chung hồn thơm mộng ba sinh
Chung môi thơ dại ong nhìn bướm ghen
Mặc thương mặc chê mặc khen
Chân trời đỏ góc bể đen hồng trần
Phù du phù thủy phù vân
Thơm tình ngọt nghiã hồng ân chín từng
Làm vườn được trứng gà rừng

Em ơi...

MD.03/24/11
LuânTâm



Như Hai Mà Một
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Chia anh màu kỷ niệm hồng
Thơ ngây ở lại rộn lòng mùa xuân
Chia anh dòng trẻ thơ ngân
Trên cung phím trổi muôn lần dấu yêu
Chia anh giọt nắng buổi chiều
Giọt con tim ấm đã nhiều bể dâu
Nửa đời mình bước qua cầu
Sau lưng kỷ niệm dãi dầu nắng mưa
Nửa đời ấp ủ tình xưa
Lớn lên theo gió đổi mùa vẫn tươi
Chia anh một nửa nụ cười
Nửa cộng với nửa tròn mười điểm duyên
Cho anh mơ mộng thần tiên
Như tân tương kính bách niên sinh tồn
Chia anh tình chữ nghĩa ơn
Muốn chia anh hết càng khôn hải hà
Không còn khoảng cách gần xa
Như hai mà một trăng ngà ngắm chung
Tặng anh một trứng gà rừng
Nhớ cha nhớ mẹ tủi mừng mà vui
Chia anh câu chữ ngọt bùi
Tình thơ tình mộng ngược xuôi cũng tình
Còn hoài cái thuở nguyên trinh

Mỹ Trinh

Em xin chia vui với anh chuyện anh nhặt được 1 trứng gà rừng...mà phải nói vui nhất là những kỷ niệm ngày xưa khi còn nhỏ ở dưới quê của anh ...Cũng như em thường chợt nhớ tới Cha mình mỗi lần có một chuyện vui của gia đình. Phải chi Cha còn thì Cha sẽ vui biết mấy... Nhớ ba quá anh ơi!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2011 02:18:33 bởi Mỹ Trinh >
LuânTâm 26.03.2011 02:27:47 (permalink)
0
Em Mỹ Trinh đa tài hoa thơ ngây thơ mộng ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ?Anh xin phép mạo muội vắn tắt múa rìu đáp lễ tạ ơn trả lời em nè ...Anh xin trân quý thương mến thương kính chúc em cùng quý quyến cuối tuần được thật sự an bình sum hợp hạnh phúc đầm ấm tuyệt vời trọn vẹn như ý nguyện em nha !Thư bất tận ngôn em nha ! MD.03/25/11 LT.

TB: Anh cũng giống y như em vậy đó em MT ơi ! Anh đang bồi hồi ngậm ngùi xót xa ray rứt thương Cha nhớ Mẹ quá trời quá đất....Không sao cầm được...mít ướt...thiệt tình rồi nè....Em ơi !



GÓT SON CHÈO ĐÒ
(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Em ơi...

Chân tình tương kính biết hôn
Ngọt ngào yểu điệu gót son chèo đò
Cánh hoa cánh bướm cánh cò
Gánh tình lấp bể khổ dò chân mây
Sóng tình đêm gió tình ngày
Thuyền tình cỡi sóng gió bay áo tình
Hồng trần xuân mộng hồi sinh
Hoa tiên mắc đoạ bướm tình trăng non
Chân tình tương kính biết hôn

Em ơi ...

MD.03/25/11
LuânTâm


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2011 02:35:51 bởi LuânTâm >
Mỹ Trinh 26.03.2011 04:35:25 (permalink)
0
Kỷ Niệm

Gửi vầng trăng cũ chưa phai
Tập thơ lưu bút của ngày xa xưa
Cỏ hoa vui gió hát đùa
Tưởng mình còn nhỏ mơ mùa dấu yêu

Gửi người vài giọt cô liêu
Cho trăng sưởi ấm mỹ miều ấu thơ
Cho mình hâm nóng giấc mơ
Thời gian ngừng lại thờ ơ chuyện buồn

Gửi dòng thương chảy suối nguồn
Trăng nằm soi bóng đã tròn mấy thu
Còn vần thơ với lời ru
Ru từng kỷ niệm ngây ngu một đời

Mỹ Trinh
LuânTâm 26.03.2011 21:21:28 (permalink)
0
 


CHO NGÂY THƠ THÊM

(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Em ơi...

Mình về hương nhớ hồng hương áo
Qua cầu dâu bể kệ đỏ đen
Chung hồn kinh sử sôi tình nước
Bồng thơm cõng ngọt ngây thơ thêm...

Em ơi....

MD.03/26/11
LuânTâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2011 21:24:12 bởi LuânTâm >
LuânTâm 28.03.2011 02:40:25 (permalink)
0



MƯA HẸN NẮNG THỀ

(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Xuân mưa hoa hẹn nắng thề
Em thơ đi chợ sớm về tối ôm
Tóc dài dệt võng kéo đờn
Cò con nghiêng cánh trăng tròn hứng thơ
Cầu duyên tiên cá lên bờ
Hư không kinh kệ bụi mờ chân như
Có em hồng suối thiên thư
Cho anh hồn chữ hương dư quê mình
Còn em trắng mộng thư sinh
Cho anh hoá bướm ru tình hoa bay...

MD.03/27/11
LuânTâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2011 03:00:02 bởi LuânTâm >
DongSuoiNgot 02.04.2011 08:07:53 (permalink)
0


Tầm Mộng

Có phải đời người chỉ như giấc mộng
Mà thời gian là những cánh tay đưa
Xuân hạ thu đông xuôi ngược bốn mùa
Ta tìm mãi giấc mơ nào kỳ diệu

Ta bỗng chốc lên xe rồi xuống kiệu
Có khi nào đời đẹp mãi như thơ
Sóng ngàn năm lùa lên từ thế kỷ
Nhanh về nhanh không kịp để ta chờ

Đêm nằm mộng chắt chiu từ cỡi nhớ
Những thu đi để lại lá thu vàng
Một chiều đông cội nguồn đứng hoang mang
Thêm mùa nữa biết xuân còn thay áo

Mộng rã rời tan nhanh làn hương thảo
Chỉ con tim với hơi thở nghèo nàn
Đôi mắt chiều ngơ ngáo những vùng hoang
Tìm ngọn lửa trong đống tro tàn cháy

Mộng ra đi kỷ niệm nhòa dấu ái
Ta và ta ở lại góc tàn trăng
Chiều hôm ấy mộng về cõi vĩnh hằng
Gió vi vút thả sương mù trắng mộng

Mỹ Trinh

Bên Vườn Trăng

Đêm thập thò bên vườn trăng hái mộng
Áo lụa vàng ve vuốt gió đong đưa
Bàn tay thơ theo lối cũ tìm mùa
Yêu đã chín rụng vàng đêm huyền diệu

Anh còn đó gom mây hồng làm kiệu
Đưa em về ướp mật chữ mùa thơ
Từng giọt mật thấm vào hồn tri kỷ
Tự ngàn xưa như còn đứng đó chờ

Em vẫn đó hứng trăng ôm thương nhớ
Khuya về khuya lòng ấm giọt trăng vàng
Em đã về cỡi mây mộng thênh thang
Mơn man gió hôn tràn qua cổ áo

Hôn ngập tình em thơm mùi hương thảo
Thơ tìm thơ hương áo ngọt nồng nàn
Anh tìm em từ những cõi mây hoang
Trăng thắp sáng ngọn lửa hồng bừng cháy

Đêm rừng núi thì thầm câu thơ ái
Miên man vần em ghép lại màu trăng
Chiếc kiệu mây mở cửa đón chị Hằng
Ngai ngái ngủ trên tay anh mềm mộng

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2011 08:21:32 bởi DongSuoiNgot >
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 119 của 173 trang, bài viết từ 1771 đến 1785 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9