Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 173 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Mỹ Trinh 31.12.2007 23:41:12 (permalink)
0


Rất vui để cám ơn Truongsoi chiếu cố đến trang thơ của tôi và còn để lại bài thơ thật khiêm nhường, không có gì hân hạnh cho bằng.

Nguyên Đỗ 01.01.2008 00:01:15 (permalink)
0
Cuối Năm

Cuối năm ghé chị hỏi thăm
Chị đang bên Ý hay thăm nơi nào?
Hồn thơ chị vẫn dạt dào
Chàng Thơ mãi mãi đi vào trái tim

Chúc năm mới được bình yên
Tình thơ mãi thắm ấm êm mọi bề
Bạc vàng, phú quí tràn trề
Gia đình hạnh phúc, đam mê, mặn nồng

Nguyên Đỗ



Mỹ Trinh 01.01.2008 00:33:55 (permalink)
0
Lời cuối năm

Rền vang con phố lời chúc tụng
Tôi nép bên đường nghe nhịp tim
Gởi buồn năm cũ đi xa nhé !
Từng bước dời chân theo bóng chim

Đếm tới đếm lui đã hết ngày
Đếm xuôi đếm ngược cũng mờ phai
Đông qua mau nhé tan mây xám !
Một chút nắng hồng đợi ngày mai...

Lời cuối năm nay dứt hạt buồn
Khóc cười cảm xúc chảy về suông
Lặng lẽ cuộc đời không chen lấn
Làm thơ nghe nhạc chép yêu thương

Lặng nhìn con phố trăm màu sắc
Hát câu nho nhỏ gởi sáng trăng
Viết bài thơ vỡ chưa tròn ý
Nhanh trí nhanh tay trao chị Hằng !

Chỉ trăng vàng ánh in dòng nước
Thơ điểm cuộc đời dấu quê hương
Tìm dòng sông cũ chiều êm ả
Nhớ mẹ nhớ cha còn dặm trường !

Nhớ đàn em nhỏ mùa dâng lễ
Tím vàng xanh đỏ trên đường quê
Áo quần thẳng nếp như lòng mới
Nhớ quá em ơi... chị hứa về !

Ước ao, ao ước mộng sum vầy
Đời người viễn xứ như vạt mây
Ước mây ngũ sắc thơm màu nắng
Chị mãi về thăm tình thật đầy ...

Thèm một nụ hôn của mẹ hiền
Khát chén chè xanh thơm mái hiên
Thương cha một thuở chờ năm tháng
Chờ đứa con yêu ở xa miền ...

Cuối năm lời cuối còn tha thiết
Nguyện cầu nhang khói bếp lửa thiêng
Thương nhau một chút thêm một chút...
Nhân loại cầm tay ...thế giới hiền

Mỹ Trinh 31-12-07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2008 01:04:12 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 02.01.2008 01:10:58 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Cuối Năm

Cuối năm ghé chị hỏi thăm
Chị đang bên Ý hay thăm nơi nào?
Hồn thơ chị vẫn dạt dào
Chàng Thơ mãi mãi đi vào trái tim

Chúc năm mới được bình yên
Tình thơ mãi thắm ấm êm mọi bề
Bạc vàng, phú quí tràn trề
Gia đình hạnh phúc, đam mê, mặn nồng

Nguyên Đỗ





Cám ơn Nguyên ghé thăm chị, Chúc Nguyên luôn vui và hồn thơ tràn đầy năm 2008 .
Mỹ Trinh 02.01.2008 01:54:35 (permalink)
0
Tôi và mộng

Mộng của tôi khóa vào vòng xiềng xích
Tim của tôi dài chảy một dòng sông
Trộn sắc màu tô lên lần vết tích
Hong nước mắt khô
Lùa cụm nắng tưới vào lòng...

Mộng của tôi
Pha hương thơm nhốt trong lọ kín
Đậy nấp ngàn năm mê tỉnh đọng trong ngần
Trong chiếc bình mộng nằm yên nghe ngóng
Xuyên lớp thủy tinh
Cười khóc một cuộc trần...

Một chút nắng nhốt giùm tôi hơi ấm
Một chút buồn chìm xuống đáy ngủ yên
Một chút thương về che lấp muộn phiền
Một chút nhớ xin cho mình tôi ngồi bó gối.

Xin gió ngừng phút giây đừng thổi
Tóc ngủ trên vai sẽ thôi bay
Hương cổ tích nằm yên trong lòng mộ
Chuyện ngày xưa cũng mưa nắng miệt mài.

Tôi và mộng rời tay nhau khi vừa chạm
Màu tím buồn vỏn vẹn những bài thơ
Những ân tình chìm sâu lòng con phố
Nối gót hư không tan biến tự hôm nào

Mỹ Trinh
GiotNho 02.01.2008 04:11:07 (permalink)
0
Năm mới em chúc sis vui vẻ - hạnh phúc..
Tiền đầy túi mà Tình đầy tim....nhe sis ơi..smile
 
Mến ,
 
GiọtNhớ
 
 
 

 

Mỹ Trinh 02.01.2008 21:54:16 (permalink)
0

Cám ơn GiotNho tấm card và bài nhạc thật đẹp, sis cũng chúc em năm mới nhiều may mắn, mọi điều như ý và mãi mãi vui tươi khoẻ mạnh......
Mỹ Trinh 05.01.2008 20:42:27 (permalink)
0
Cứ ghét tôi rồi sẽ quên

Giữa muôn trùng kiếp đời thân sâu bọ
Theo đàn kiến lữ hành trốn cơn mưa
Đừng nhìn tôi đừng tiễn một lần đưa
Anh hãy ghét như đã chưa lần ghét

Quất roi đời rướm thịt da cơn rét
Cắn lên môi bật máu giọt âm thầm
Khóa chặt đôi tay nghiền nát lặng câm
Nằm một góc co ro tìm hạt sống

Không nung nấu mà hạt lòng chảy nóng
Lê la ngày đêm chở nặng hành trang
Tôi với tôi ở lại góc địa đàng
Quê hương mất leo đồi ngang tìm bạn

Giữa muôn ngàn xuyên nếp nhăn vầng trán
Xuân chia tay theo định luật cuộc đời
Bấy nhiêu thôi chia bụi nhớ làm đôi
Tự lau lấy giọt cay chiều cô lữ

Quên kỷ niệm đã ố lem vần tự
Sóng chông chênh không một bóng con thuyền
Khơi mù khơi sương khói nhả ảo hư
Một chút hận để còn quên anh nhé!

Hảy quay mặt quên buồn thương rất nhẹ
Hảy xua tay như một kẻ vô tình
Ghét tôi đi như loài quỉ yêu tinh
Ngày nhẹ nhõm khi nắng tan sương mỏng

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 20:45:13 bởi Mỹ Trinh >
onlyyou 05.01.2008 22:28:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh

Chào Onlyyou anh ! Cám ơn Onlyyou có ghé thăm trang thơ của MT, dạo này MT vì một chút bận và một chút không tiện nên không vào được trang thơ này nên không hay anh đã tìm, MT rất cảm động khi hôm nay mở nó ra thì thấy anh để lại thơ cho MT.

Chúc anh...

Chí mí cuối năm ngày tháng trôi
Vừa gặp lại anh chợt bồi hồi
Bên em mưa tuyết giăng giăng lối
Thở vắn thở dài... nhớ anh tôi

Năm cũ sắp đi năm mới chờ
Chúc anh năm mới vẫn còn mơ
Dìu em tìm mộng hương hồng tím
Cành thơ trước ngõ vẫn còn chờ

Chúc anh mạnh khoẻ hoài sư tử
Chúa tể rừng xanh ấn tình thư
Hoa rừng hoa dại thi đua nở
Chiếc thành hương nhớ thơm mùa thu

Chúc anh múa bút rồng, tiên, phượng...
Lời lời châu ngọc ghép yêu thương
Đừng quên người cũ dòng thơ mới
Hạnh phúc mãi về trải phố phường

Muốn tặng anh... tặng nhiều thơ nữa
Nhắc nhở hoài hoài câu chuyện xưa
Vẫn hương thơm bút hoa trong gió
Vẫn đậm đà xuân dẫu khi mưa

Tặng anh chữ nghĩa muôn muôn vạn
Bằng vần ghép lại nắng chiều vàng
Tặng anh vũ trụ thơ tình ái
Mài mực canh khuya viết đá vàng

Tặng anh tất cả niềm thương mến
Anh mang cho đời nhớ đặt tên
"Yêu thương" từ đó tình nhân ái
Dang rộng đôi tay mộng bồng bềnh...

Chúc anh đời đẹp hơn lần mộng
Hương nhớ vây quanh nắng gió hồng
Hương mực còn thơm anh viết nhé
Cho em... cho đời giọt say nồng...



 
Mỹ Trinh ơi...ONLY rất, rất thích bài thơ này của người và muốn nó là của riêng mình mãi mãi.
ONLY đi vắng lâu ngày, giờ trở về và muốn nói đôi lời thân mến... ý thơ có thể còn vương vấn những cảm xúc bất chợt.. nhưng mặc kệ...
 
Yêu còn yêu... yêu đến ngàn sau
 
 
Lời tạ từ vẳng trong mộng mị
Phút chia phôi ẩn hiện nhạt nhòa
Em ra đi đẫm lệ xót xa
Anh ở lại trách mình lầm lỗi
 
Phải... tại anh, tình chia hai lối
Phải... dở dang mới đúng vị tình
Biết rằng... em có nhớ thương anh
Nhưng, sao em cứ hoài hoài tránh
 
Nhận lời chúc... trào dâng thương mến
Thèm môi hôn, nhớ dáng em hiền
Dù chưa cùng hướng thiên thề hẹn
Lòng nhủ lòng chỉ yêu mình em
 
Yêu thương hỡi... xin đừng hờn dỗi
Đừng rời xa kẻo mộng tình đau
Đừng làm ngơ trước lệ u sầu
Hãy mở lối... có nhau trọn kiếp
 
Tặng em yêu tình thơ bất diệt
Tặng vòng tay êm ái đêm về
Tặng nồng nàn hạnh phúc phu thê
Tặng bình an một đời xuân mộng
 
Xuân vừa đến, xuân se duyên thắm
Hương nhớ thương chắp cánh tình hồng
Vườn địa đàng đẹp như cổ tích
Chốn riêng tư hòa hợp phượng long
___________________
 
ONLY
 
Nguyên Đỗ 05.01.2008 23:28:06 (permalink)
0
Buồn Vương
 
Đọc thơ chị thấy thương thương
Chị sao lại lắm buồn vương thế này
Xưa kia đậm những tình say
Chẳng hay ngày tháng đổi thay thế nào
 
Vần thơ chị vẫn dạt dào
Nhưng sao ấm ức nghẹn ngào đắng ghê
Ngày xưa thơ chị đam mê
Hôm nay thơ chị tái tê nát lòng
 
Chắc là thơ lại long đong
Tư hương viễn xứ lưu vong kiếp người
Thơ người mãi mãi chơi vơi
Để lời thơ khóc cuộc đời lầm than
 
Thơ xưa hằng vẫn chứa chan
Hôm nay đọc chị có ngần lệ sa
Chị ơi giữ mãi mặn mà
Cho thơ chị lại đậm đà nhớ thương
 
Đọc thơ chị lại vấn vương
Quê hương, tình lỡ, con đường mù xa
 
Nguyên Đỗ
 
 
Mỹ Trinh 07.01.2008 19:56:38 (permalink)
0


Trích đoạn: onlyyou

Mỹ Trinh ơi...ONLY rất, rất thích bài thơ này của người và muốn nó là của riêng mình mãi mãi.
ONLY đi vắng lâu ngày, giờ trở về và muốn nói đôi lời thân mến... ý thơ có thể còn vương vấn những cảm xúc bất chợt.. nhưng mặc kệ...

Yêu còn yêu... yêu đến ngàn sau


Lời tạ từ vẳng trong mộng mị
Phút chia phôi ẩn hiện nhạt nhòa
Em ra đi đẫm lệ xót xa
Anh ở lại trách mình lầm lỗi

Phải... tại anh, tình chia hai lối
Phải... dở dang mới đúng vị tình
Biết rằng... em có nhớ thương anh
Nhưng, sao em cứ hoài hoài tránh

Nhận lời chúc... trào dâng thương mến
Thèm môi hôn, nhớ dáng em hiền
Dù chưa cùng hướng thiên thề hẹn
Lòng nhủ lòng chỉ yêu mình em

Yêu thương hỡi... xin đừng hờn dỗi
Đừng rời xa kẻo mộng tình đau
Đừng làm ngơ trước lệ u sầu
Hãy mở lối... có nhau trọn kiếp

Tặng em yêu tình thơ bất diệt
Tặng vòng tay êm ái đêm về
Tặng nồng nàn hạnh phúc phu thê
Tặng bình an một đời xuân mộng

Xuân vừa đến, xuân se duyên thắm
Hương nhớ thương chắp cánh tình hồng
Vườn địa đàng đẹp như cổ tích
Chốn riêng tư hòa hợp phượng long
___________________

ONLY



Mừng ONLY đi ăn tết mới về trông người có vẻ thư thái và ngạt ngào yêu thương. Vâng, những lời chúc đẹp luôn dành cho người với bài thơ thật riêng đó, chỉ mong MT sẽ luôn thư thái như anh để trau chuốt ngòi bút nghệ thuật của mình, hầu đáp lại đời một chút hồng ân dưới thềm năm mới và mãi mãi về sau....

Yêu anh nhé !


Yêu anh nhé... em yêu bài thơ đẹp
Trong vắt suối nguồn hương tỏa một đầm sen
Nghĩa tình thâm khi tối lửa tắt đèn
Lời thăm hỏi ủi an dòng khổ hạnh

Yêu anh nhé... em yêu câu kinh thánh
Mộng thiên đàng mây trắng hát trời xanh
Dòng huyền thoại ẩn trong tóc chị Hằng
Cuội ngắm mãi khát khao dòng hạnh phúc

Yêu anh nhé... vui ngàn câu chúc tụng
Chỉ một tấm lòng không tốn tiền mua
Em vẫn đơn sơ như những mùa xưa
Đèn loe loét soi bóng anh lữ thứ

Yêu thật nhiều dòng thơ buồn kinh sử
Phù phiếm gấm hoa thêu chữ ân tình
Nghệ thuật vần thơ tăng nét nguyên trinh
Vẽ mộng mị cành hoa xinh đậm nét

Xin mãi được yêu đừng bao giờ ghét
Tránh lụy phiền trên vầng trán nếp nhăn
Cho hồn xuân vùng ngự trị hương thầm
Em đẹp mãi xuân tâm hồn phơi phới

Xin còn được yêu như mùa xuân mới
Tránh mây đen đùa nghịch thác lũ cuồng
Che giùm em một mái ấm yêu thương
Thơ trú ngụ ấm êm khi chiều xuống

Mỹ Trinh

Mỹ Trinh 07.01.2008 20:39:39 (permalink)
0

Nguyên Đỗ

Buồn Vương

Đọc thơ chị thấy thương thương
Chị sao lại lắm buồn vương thế này
Xưa kia đậm những tình say
Chẳng hay ngày tháng đổi thay thế nào

Vần thơ chị vẫn dạt dào
Nhưng sao ấm ức nghẹn ngào đắng ghê
Ngày xưa thơ chị đam mê
Hôm nay thơ chị tái tê nát lòng

Chắc là thơ lại long đong
Tư hương viễn xứ lưu vong kiếp người
Thơ người mãi mãi chơi vơi
Để lời thơ khóc cuộc đời lầm than

Thơ xưa hằng vẫn chứa chan
Hôm nay đọc chị có ngần lệ sa
Chị ơi giữ mãi mặn mà
Cho thơ chị lại đậm đà nhớ thương

Đọc thơ chị lại vấn vương
Quê hương, tình lỡ, con đường mù xa

Nguyên Đỗ


Buồn vương mắt cay

Hạt bụi trần xoáy cay đôi mắt
Nát hương xưa lay lắc giọt sầu
Chị buồn ngồi ngắm mưa ngâu
Mưa còn mưa mãi bên cầu tiễn đưa

Chiều về lại nhớ chuyện xưa
Xé vần thơ nát nên chưa hết buồn
Tình xưa vó ngựa qua truông
Tốc lên khói bụi chim muông lạc đàn

Tình trần mấy cõi ngổn ngang
Làm sao chị biết bên đàng nào đi
Cũng đành hai chữ chia ly
Lòng trần như mãi sân si cạn cùng

Gởi vào thơ lệ rưng rưng
Gởi buồn theo gió tim ngừng nhịp đau
Đọc thơ em đượm ngọt ngào
Cùng đời viễn xứ trăng sao giải sầu

Nghệ nhân chữ nghĩa thâm sâu
Chị, em từ thuở ban đầu là đây

Mỹ Trinh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2008 22:32:08 bởi Mỹ Trinh >
onlyyou 07.01.2008 22:57:30 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh

Mừng ONLY đi ăn tết mới về trông người có vẻ thư thái và ngạt ngào yêu thương. Vâng, những lời chúc đẹp luôn dành cho người với bài thơ thật riêng đó, chỉ mong MT sẽ luôn thư thái như anh để trau chuốt ngòi bút nghệ thuật của mình, hầu đáp lại đời một chút hồng ân dưới thềm năm mới và mãi mãi về sau....

Yêu anh nhé !


Yêu anh nhé... em yêu bài thơ đẹp
Trong vắt suối nguồn hương tỏa một đầm sen
Nghĩa tình thâm khi tối lửa tắt đèn
Lời thăm hỏi ủi an dòng khổ hạnh

Yêu anh nhé... em yêu câu kinh thánh
Mộng thiên đàng mây trắng hát trời xanh
Dòng huyền thoại ẩn trong tóc chị Hằng
Cuội ngắm mãi khát khao dòng hạnh phúc

Yêu anh nhé... vui ngàn câu chúc tụng
Chỉ một tấm lòng không tốn tiền mua
Em vẫn đơn sơ như những mùa xưa
Đèn loe loét soi bóng anh lữ thứ

Yêu thật nhiều dòng thơ buồn kinh sử
Phù phiếm gấm hoa thêu chữ ân tình
Nghệ thuật vần thơ tăng nét nguyên trinh
Vẽ mộng mị cành hoa xinh đậm nét

Xin mãi được yêu đừng bao giờ ghét
Tránh lụy phiền trên vầng trán nếp nhăn
Cho hồn xuân vùng ngự trị hương thầm
Em đẹp mãi xuân tâm hồn phơi phới

Xin còn được yêu như mùa xuân mới
Tránh mây đen đùa nghịch thác lũ cuồng
Che giùm em một mái ấm yêu thương
Thơ trú ngụ ấm êm khi chiều xuống

Mỹ Trinh


 
   Xuân tâm hồn phơi phới
 
 
Em có thấy lòng mình vui vui lạ
Thấy mênh mang trời đất đẹp như thơ
Thấy đồng xanh bát ngát thẳng cánh cò
Thấy non nước hữu tình tranh thủy mặc
 
Em có nghe nhịp tim ngân thổn thức
Lời dấu yêu êm ái chốn tự tình
Khúc giao mùa ríu rít tiếng yến oanh
Tiếng sóng vỗ dạt dào ru náo nức
 
Sương điểm cỏ cây long lanh như ngọc
Gió dịu dàng ve vuốt tóc mây bay
Nắng nồng nàn tô thắm nét trang đài
Xuân rạng rỡ phủ gấm hoa vạn vật
 
Em hãy nhận lời yêu thương tha thiết
Lời chúc mừng năm mới toại công danh
Nhận tình thơ đêm đêm dỗ mộng lành
Xây niềm tin vào tương lai hạnh phúc
 
Sẽ có anh đi theo em từng bước
Như vầng dương trao sức sống diệu kỳ
Như trăng rằm ngà ngọc tặng đam mê
Như bản nhạc xoa dịu bao hờn dỗi
 
Người yêu hỡi... hãy đón mùa xuân mới
Xuân của đất trời, xuân của riêng ta
Nhận tình anh cho khao khát thăng hoa
Vào cõi mộng... xuân tâm hồn phơi phới
_____________________
 
ONLY
 
 
 
Mỹ Trinh thương mến! ONLY vô cùng cảm ơn ưu ái đặc biệt của người khi viết một bài thơ đặc biệt tuyệt vời dành riêng cho ONLY. Đúng, riêng ONLY chứ không ai khác có thể trở thành nhân vật chính hòa mình vào những lời thơ ngà ngọc đó. Cảm ơn Trinh nhé!
 
ONLY cũng muốn dành những gì tốt đẹp nhất gửi vào thơ tặng Trinh! Chúc Mỹ Trinh luôn vui!
 
 
 
 
jacaranda 08.01.2008 04:28:56 (permalink)
0
Cơn Gió Đầu Năm
 
 
Ta như cơn gió đầu năm
Chạnh lòng lạc bước... ghé thăm một người
Chúc ai như đóa hoa tươi
Thôi buồn hết lụy miệng cười thật xinh
 
Trước lạ sau ấy tình mình
Vài câu thơ ngỏ thắm tình đêm Xuân
Ý thơ... lời lẽ... ngập ngừng
Xin đừng phật ý mà Xuân mau tàn
 
Như gió vừa tạt ghé sang
Mang Xuân để lại như trang thơ tình
À ơi gió mãi là mình
Buồn em mang nhé... để tình chị tôi...
 
 
jacaranda
 
 
 
Ja đường đột ghé thăm, mong không làm Mỹ Trinh giật mình nhé ( vì mình vừa gặp nhau bên nhà của Thu Hiền ) Chúc MT một năm mới vạn sự ý lành nha
Mỹ Trinh 09.01.2008 04:50:12 (permalink)
0


Trích đoạn: onlyyou

Xuân tâm hồn phơi phới


Em có thấy lòng mình vui vui lạ
Thấy mênh mang trời đất đẹp như thơ
Thấy đồng xanh bát ngát thẳng cánh cò
Thấy non nước hữu tình tranh thủy mặc

Em có nghe nhịp tim ngân thổn thức
Lời dấu yêu êm ái chốn tự tình
Khúc giao mùa ríu rít tiếng yến oanh
Tiếng sóng vỗ dạt dào ru náo nức

Sương điểm cỏ cây long lanh như ngọc
Gió dịu dàng ve vuốt tóc mây bay
Nắng nồng nàn tô thắm nét trang đài
Xuân rạng rỡ phủ gấm hoa vạn vật

Em hãy nhận lời yêu thương tha thiết
Lời chúc mừng năm mới toại công danh
Nhận tình thơ đêm đêm dỗ mộng lành
Xây niềm tin vào tương lai hạnh phúc

Sẽ có anh đi theo em từng bước
Như vầng dương trao sức sống diệu kỳ
Như trăng rằm ngà ngọc tặng đam mê
Như bản nhạc xoa dịu bao hờn dỗi

Người yêu hỡi... hãy đón mùa xuân mới
Xuân của đất trời, xuân của riêng ta
Nhận tình anh cho khao khát thăng hoa
Vào cõi mộng... xuân tâm hồn phơi phới
_____________________

ONLY



Mỹ Trinh thương mến! ONLY vô cùng cảm ơn ưu ái đặc biệt của người khi viết một bài thơ đặc biệt tuyệt vời dành riêng cho ONLY. Đúng, riêng ONLY chứ không ai khác có thể trở thành nhân vật chính hòa mình vào những lời thơ ngà ngọc đó. Cảm ơn Trinh nhé!

ONLY cũng muốn dành những gì tốt đẹp nhất gửi vào thơ tặng Trinh! Chúc Mỹ Trinh luôn vui!


OnLy ơi! MT thoáng nghe những lời thân thương có vẻ hờn dỗi tí ti, làm cho MT nhớ lại một nick " CoiRiengTu" có những bài thơ rất buồn, ray rức, vời vợi ... rơi nhè nhẹ vào lòng người rồi ghé lại ở trong tim mình trú ngụ, nhớ có lần OnLy cũng có những bài thơ buồn lắm, có thể cho MT đọc lại không hỉ ?

Vừa giáng sinh rồi tết tây, bây giờ đến tết ta, nghĩ ra người Á Đông mình có nhiều lợi nhuận vì được kéo dài mùa lễ lộc để chúc tụng nhau hoài, cám ơn bài thơ chúc xuân của người. Nhưng MT có cảm giác thật Đông và lạnh hơn cả cái Đông ở ngoài trời, hình như MT đang nhớ lại một mùa xuân nào đã đi qua trong đời mình......


Nhớ một mùa xuân


Như mới hôm qua nắn nót hoài kỷ niệm
Hơi ấm bàn tay như còn tìm mãi dấu xuân mơ
Lần vào tim nằm nghe giọt nhớ
Ghé vào thơ mực tím chảy dòng buồn...

Nhớ một mùa xuân đến tận cùng thế kỷ
Lành lạnh bình minh nắng ấm phố bên đường
Lời mừng vui chiếu lấp lánh hạt sương
Ly trà ấm nung trái tim tri kỷ

Như từ thuở nào tình thân xa vạn lý
Như chim xanh ríu rít gọi nhau về
Như gió dìu mây qua mấy nẻo sơn khê
Như dòng máu đỏ cuộn về tim tìm nhịp sống

Nhớ một mùa xuân từ tiền thân mưa móc
Gom góp về tìm lại cội rễ, nguồn
Cây tình thương từ đó thơm lòng đất
Giờ người xa người lất phất hạt mưa xuân

Cảm tạ mùa xuân trời đất một hồng ân
Đêm kinh sử ghi muôn lần dấu ái
Mùa xuân này dù xa nhau mãi
Triệu vần thơ màu mực tím rót bên đời

Mỹ Trinh

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 173 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9