Hương nhớ
Sân Ga Chiều
Tôi lạc giữa rừng người đang lớp lớp
Chen nhau về đón ngợp bể yêu thương
Mẹ gặp Cha mừng rỡ ở bên đường
Anh gặp chị em gặp người hò hẹn
Giữa bôn ba nghe bàn chân bẽn lẽn
Bước ngập ngừng sân ga cũ buồn tênh
Không phải trẻ thơ mà sợ chông chênh
Người tấp nập sao lòng cô đơn vậy?
Nép một góc cho đừng ai nhìn thấy
Bối rối lòng không định hướng từ đâu
Sợ chiều đi và đêm tan vào tối
Còn lại mình tôi dò dẩm bước ban đầu
Mỹ Trinh
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2011 21:48:40 bởi Viet duong nhan >
Phố Tháng Tư
Tôi vừa đến từ miền xa lưỡng lự
Con phố ngày ngập nắng bước tháng tư
Từng nét mặt là những khuôn xa lạ
Muốn hỏi thăm mà hơi thở run run
Phố của anh tháng tư buồn mà đẹp
Dòng chữ mềm trên phím nhạc lung linh
Cuốn hồn tôi vào kỷ niệm tượng hình
Tháng tư ấy trăm nghìn thân thương nhớ
Tôi rời khỏi lâu rồi từ một thuở
Mang theo về gói ghém góc đời riêng
Nghe tiếng bàn chân gõ nhịp nỗi niềm
Vùng thơ ấu còn nguyên trong túi xách
Tháng tư ấy đau thương và ngăn cách
Mà nồng nàn ướp ngọt những bài thơ
Người hát rong có lẽ vẫn còn chờ
Mỗi lần dạo lại khúc mơ hôm ấy
Phố của anh vẫn còn nguyên đẹp vậy?
Chia giùm tôi vài bước nữa thăng trầm
Tưởng chừng mình ở lại tuổi mười lăm
Ly sinh tố ngọt ngào chia nhau uống
Mỹ Trinh
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2011 21:50:46 bởi Viet duong nhan >
Buổi Trưa Thật Buồn...!
Người buồn người cũng có đôi
Tôi buồn thắt ruột cút côi với buồn
Buổi trưa mà rớt giọt sương
Nắng xuân mà đã như dường tàn thu
Tại mình không biết hát ru
Không chải tóc rối bù xù nắng mưa
Dãi dầu từ cái thuờ xưa
Bao năm vẫn vậy quê mùa hơn ai
Tại mình không thứ không ngai
Không thu không hạ nên phai sắc vàng
Mùa xuân giờ đã đi ngang
Không thèm ghé lại bên đàng chờ nhau!
Người buồn ai biết có đau
Tôi buồn đứt ruột gan bàu từng cơn
Nào đâu có phải dỗi hờn
Nào đâu ai biết như đờn đứt dây
Mỹ Trinh
Và Em...
Và em còn giữ lại đây
Dấu mùa xuân cũ thơ ngây gót hài
Tình thơ ấm hạt nắng mai
Long lanh kỷ niệm chưa phai lần nào
Và em với những ngọt ngào
Kết trăm thương nhớ xôn xao mây chiều
Thả hồn thả mộng cô liêu
Kết mây tìm gió thả diều hương thơ
Và em còn giữ góc mơ
Chồi non xanh ngát xuân chờ nắm tay
Vẫn như xưa tóc mây cài
Nuôi thơ bằng gió chờ ngày khai hoa
Và em hứng nắng chiều tà
Sưởi mơ cho ấm tình ca tặng đời
Hứng đầy những giọt sương rơi
Biết ngày đã tuổi nghe thời gian trôi
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2011 00:45:21 bởi Mỹ Trinh >
Thương
Một đời anh dâng hiến
Vui buồn theo áng thơ
Tình như đầy như cạn
Nên tình còn đợi chờ
Tình tràn lên ngọn gió
Tình lan khắp không gian
Cho đời thơm hoa cỏ
Cho em hạt nắng vàng
Hỏi anh còn lại gì?
Những mùa thương ra đi
Bên đường ôm bóng lẻ
Tội mùa thương chia ly
Thương sao thương biết mấy
Dù khi ghét chật đầy
Một đời anh nô lệ
Mê hồn thơ em say
Mỹ Trinh
Bài Thơ Tặng Anh
Em gói bài thơ tấm giấy hồng
Buộc dây thương nhớ những chiều đông
Tẩm hương thơm nắng từng câu chữ
Tặng anh với tất cả tấm lòng
Em gói bài thơ những giọt tim
Vần thương còn ấm những nỗi niềm
Nhớ còn ray rứt trong mạch máu
Chảy dòng nước mắt chữ cay mềm
Em gói bài thơ chữ đợi chờ
Nằm trong ngực trái khóc bơ vơ
Quê Cha đất Mẹ chiều sương khói
Chờ đứa con xa đã bao giờ
Em gói bài thơ vạt áo hương
Mùi thơm ở lại mộng còn vương
Tặng anh vần chữ đơn sơ lắm
Mà nặng ân tình nghĩa yêu thương
Mỹ Trinh
Trích đoạn: Mỹ Trinh
Nơi em về chiều hoang đồi gió
Nơi em về mất dấu hẹn hò
Nắng ra đi mưa về ngập lối
Chia vần thơ gửi nhớ dặn dò
Mỹ Trinh
Gửi chút thơ bớt buồn đi nghen nhỏ uiiii !!!
Nơi em về đêm giăng áo thơ
Trăng nằm nghiêng nghe gió hát chờ
Nơi em về bước chân luống cuống
Để lại đây xơ xác vần thơ
Hồng Quế
Cám ơn TT bài thơ an ủi...định viết cho TT vui hơn tí mà sao câu cuối cũng vướng chút chút... Thôi có còn hơn không đó mà!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2011 06:09:44 bởi DongSuoiNgot >
Sáng Sương Mù
Sáng chúa nhật sương mù giăng giăng ướt
Tìm nhặt về kỷ niệm những mùa thương
Tất cả thấm vào trang lòng ướt sũng
Ngày bâng quơ dừng lại ở bên đường
Những áng mây im lìm ngồi lì lợm
Không ngọn gió nào khơi dậy nắng mai
Đêm còn đó hình như đêm chưa dứt
Mặt trời còn mê ngủ nắng quên ngày
Tôi và tôi níu hồn mình thức dậy
Rót vào ngày giọt nhớ những vùng xưa
Con đường nào thơm xuân mùa năm cũ
Mà bây giờ mây chực sẵn làm mưa
Nhớ đã tìm về nghe tim gõ nhịp
Mỗi nhịp buồn tan trong khói phù du
Tay nào hốt tay nào lùa không đủ
Mộng tan nhanh vào hư ảo cười đùa!
Mỹ Trinh
Nhậntình .net Nhận mảnh hồn trinh thắt mộng đời Nhận vần bóng bẩy ướp lòng tơi Nhận vòng tay ảo khơi nguồn mạch Nhận nụ môi hoang mở cửa trời Nhận ái len lời chôn hụt hẫng Nhận tình ẩn tiếng khỏa chơi vơi Nhân bao ki niệm vui buồn ấy Nhận để tim ta chắt ánh ngời 05.04.11
TìnhNhận . net
Tình nhận về nhau thổn thức đời
Tình buồn ở lại nắng hồng tơi
Tình vào sương khói nhòa hư ảnh
Tình đã mây mưa ngập đất trời
Tình ở đâu rồi sầu khắc khoải
Tình về nơi đó khóc đầy vơi
Tình còn lưu luyến không người hỡi
Tình nhớ riêng mang khúc tuyệt vời
Mỹ Trinh
Còn Lại Gì...
Mỗi lần đau đớn được gì không?
Hay trách oan khiêng mối hận lòng?
Thôi nhé như là say mộng vỡ
Thà rằng tình đã cuốn hư không
Anh như sương khói nhòa đêm trắng
Người đã mây mưa xóa vết hồng
Trăm chuyện cuộc đời ai biết được
Giết nhau giây phút những cuồng ngông!
Mỹ Trinh
Một Mình
Xót người hai chữ bơ vơ
Xót tôi ngả gục mà chờ đở lên
Hư danh thì phải bồng bềnh
Nát danh thì phải ân đền tội mang
Tình khi hết đá hết vàng
Ngửa ra tôi đếm hoang tàn phù du
Giữa mưa không nón không dù
Giữa đời còn lại bóng mù trong sương
Xót sao hai chữ tình vương
Xót ngày dừng ở bên đường ướt mưa
Vẫn tôi khi thiếu khi thừa
Như nhau đâu khác buổi trưa đói lòng
Thôi thì dù có dù không
Dường nào đời cũng lòng vòng vậy thôi
Mở tim ra cũng đứng ngồi
Khép tim mưa rã mộng trôi một mình
Mỹ Trinh
Còn Lại Gì...
Mỗi lần đau đớn được gì không?
Hay trách oan khiêng mối hận lòng?
Thôi nhé như là say mộng vỡ
Thà rằng tình đã cuốn hư không
Anh như sương khói nhòa đêm trắng
Người đã mây mưa xóa vết hồng
Trăm chuyện cuộc đời ai biết được
Giết nhau giây phút những cuồng ngông!
Mỹ Trinh
........................................
Cũng Đành...
Đã ngã một lần, gượng được không?
Vì yêu tan nát tận trong lòng
Bởi tình xa vắng như bong bóng
Và nhớ quạnh hiu tựa chốn không
Sương trắng xoá nhoà duyên sắc tím
Nắng vàng phai nhạt nợ hương hồng
Biết rằng còn sống là đau đớn
Cũng phải đành thôi ở cõi ngông
lethutrang
(Mỹ trinh à, mình đồng cảm tí nhé.Thân)
NGỌT NGÀO
Chờ nhau cuối nẻo luân hồi
Mênh mông hương tóc bồi hồi áo bay
Nghẹn ngào tay lại cầm tay
Qua bao bể khổ chông gai nhục nhằn
Còn không một chút băn khoăn
Ngày xưa chú Cuội chị Hằng yêu nhau
Ai trồng trầu? Ai trồng cau?
Mà thôi! Chỉ kể cho nhau chuyện mình
Thuyền sầu thuyền mộng, thuyền tình
Biết đâu còn có trăm nghìn dòng thơ
Chở em vào mộng vào mơ
Cũng còn chưa đủ nên chờ nghìn năm
Gối chăn còn dáng em nằm
Nghiêng qua nghiêng lại trăm năm ngọt ngà
Mưa nhiều nên chẳng có sao
Mắt em rực sáng lối vào hồn anh!
Diù nhau khắp chốn rừng xanh
Lá hoa vẫn đẹp mong manh áo màu
Diù nhau lên đỉnh non cao
Sương rơi gió thoảng hôn nhau điên cuồng
Nổi trôi tận suối tận nguồn
Mò trăng đáy nước tìm hương ven đồi
Giả từ thế kỷ đơn côi
Cùng nhau thơ thẩn vùng trời riêng tư
Em như dòng nước hiền từ
Anh như rong biển tương tư si tình
Hẹn hò cuối nẻo phù sinh
Khói mây thay áo cho mình yêu ta
Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Em bao nhiêu tuổi ngọc ngà ngây thơ
Cho tình vẫn đẹp vẫn mơ
Cho anh chết đuối trên bờ... môi em…
MD. 01/09/03
LuânTâm
(Trích trong “Tuy ển Tập Thơ Quốc Gia Hành Chánh”,
Cơ Sở Hoài Bão Quê Hương xb,CA, USA.2005,tr.145-146)
TB: Em Mỹ Trinh đa tài hoa thơ ngây thơ mộng ơi !Em khoẻ hôn em ơi?
Sao mà lúc nầy em làm nhiều thơ quá ư là buồn đau đến đứt ruột anh hết trơn đây nè em ơi ?
Vì vậycũng nhân soạn chồng bản thào cũ , anh xin mạn phép mạo muội thương gửi em 1 bài thơ nho nhỏ ngọt ngào mà mấy anh em láng giềng thân hữu lâu năm chúng mình từng yêu thích để xin em cùng đọc lại cho vui 1 chút nha...Rồi em hông có buồn quá như vầy nữa à nha ! Anh xin thân mến chúc em &GĐ cuối tuần thật an bình hạnh phúc tốt đẹp và luôn được Vui Mạnh Vạn Sự Như Ý Thân Tâm An Lạc em nha ! Thư bất tận ngôn em nha ! LT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2011 08:43:49 bởi LuânTâm >
TRĂNG NON MỸ TRINH
(Thương tặng em Mỹ Trinh)
Em ơi ...
Xuân mưa hoa nắng bướm ru tình
Cái răng sữa khễnh ngã bảy xinh
Một ngàn chợ nhỏ nai lưng thỏ
Vị thanh non áo trăng mỹ trinh
Em ơi ....
MD.04/10/11
LuânTâm
Nhận tình .net Nhận mảnh hồn trinh thắt mộng đời Nhận vần bóng bẩy ướp lòng tơi Nhận vòng tay ảo khơi nguồn mạch Nhận nụ môi hoang mở cửa trời Nhận ái len lời chôn hụt hẫng Nhận tình ẩn tiếng khỏa chơi vơi Nhân bao ki niệm vui buồn ấy Nhận để tim ta chắt ánh ngời 05.04.11
Tình Nhận . net
Tình nhận về nhau thổn thức đời
Tình buồn ở lại nắng hồng tơi
Tình vào sương khói nhòa hư ảnh
Tình đã mây mưa ngập đất trời
Tình ở đâu rồi sầu khắc khoải
Tình về nơi đó khóc đầy vơi
Tình còn lưu luyến không người hỡi
Tình nhớ riêng mang khúc tuyệt vời
Mỹ Trinh Tình trên. nét Tình thắt yêu thương kỉ niệm đời, Tình hồng rực rỡ dịu hồn tơi. Tình thành ngọn sóng pha cảnh vật, Tình hóa vầng trăng nhuộm sắc trời. Tình thắm tâm can hoài chẳng nhạt, Tình nồng kí ức mãi không vơi. Tình say giấc muộn ru yên tỉnh, Tình mở trang mơ tỏa rạng ngời! 10.04.11
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: