Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 121 của 173 trang, bài viết từ 1801 đến 1815 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Mỹ Trinh 12.04.2011 07:00:00 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang


Còn Lại Gì...

Mỗi lần đau đớn được gì không?
Hay trách oan khiêng mối hận lòng?
Thôi nhé như là say mộng vỡ
Thà rằng tình đã cuốn hư không
Anh như sương khói nhòa đêm trắng
Người đã mây mưa xóa vết hồng
Trăm chuyện cuộc đời ai biết được
Giết nhau giây phút những cuồng ngông!

Mỹ Trinh
........................................

Cũng Đành...

Đã ngã một lần, gượng được không?
Vì yêu tan nát tận trong lòng
Bởi tình xa vắng như bong bóng
Và nhớ quạnh hiu tựa chốn không
Sương trắng xoá nhoà duyên sắc tím
Nắng vàng phai nhạt nợ hương hồng
Biết rằng còn sống là đau đớn
Cũng phải đành thôi ở cõi ngông

lethutrang

(Mỹ trinh à, mình đồng cảm tí nhé.Thân
)


Cám ơn bạn lethutrang đã đồng cảm và chia sẻ bài thơ trên với MT. Mong mình sẽ có duyên gặp nhau nhé LTT, mình đọc thơ bạn rất nhiều rất hay.

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2011 07:01:25 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 12.04.2011 07:06:09 (permalink)
0



TRĂNG NON MỸ TRINH
(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Em ơi ...

Xuân mưa hoa nắng bướm ru tình
Cái răng sữa khễnh ngã bảy xinh
Một ngàn chợ nhỏ nai lưng thỏ
Vị thanh non áo trăng mỹ trinh

Em ơi ....

MD.04/10/11
LuânTâm




Anh Về Thăm Nhỏ

Cứ tưởng sương mù không thấy anh
Em hong vàng nụ môi trăng thanh
Sao em lấp lánh đôi mắt biếc
Một dãi ngân hà chảy mộng lành

Gió vén màn mây mở cửa mơ
Trăng non nõn rót bầu rượu ngà
Mừng đêm tri kỷ tìm thăm bạn
Choàng vai suởi ấm những lần xa

Mừng anh cặp bến chiếc thuyền trăng
Chở khẳm mùa xuân tặng chị Hằng
Phố xa chợ nhỏ anh mua hết
Mang về tặng nhỏ ngập hương rằm

Tay mang tay xách tay âu yếm
Chuyện ngày xa vắng nhớ bạn hiền
Trắng đêm chưa hết ngày kể tiếp
Chụm đầu hai đứa nói huyên thiên

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2011 07:09:06 bởi Mỹ Trinh >
LuânTâm 12.04.2011 21:13:54 (permalink)
0
Em Mỹ Trinh đa tài hoa thơ ngây thơ mộng mơ ơi ! Em khỏe hôn em ơi ?
Anh thật tình quá xúc động cảm động ấm lòng hạnh phúc được gặp lại em rồi được biết em vẫn mạnh khoẻ bình yên cùng vui với thơ thơ ...Vì muốn gấp thương gửi chém mì ăn liền nho nhỏ nầy cho kịp lúc em vừa đi làm về đang mệt mỏi đói bụng em có thể dùng tạm lót lòng nên Anh chỉ xin mạn phép mạo muội vắn tắt múa rìu đáp lễ tạ ơn em nè ...
Anh xin trân quý thân thương mến kính chúc em cùng quý quyến luôn được vạn sự như ý thân tâm an lạc thật sự em nha !
Thư bất tận ngôn em nha ! Anh LT .

TB:Tuy anh không có ghi rõ là thương tặng em như thường lệ nhưng thiệt tình là :
Hơn thương hơn tặng hơn cho
Hơn tình hơn nghiã học trò hư không ....
Rất ước mong Em được Vui thật nhiều nha ! Hi ...Hi ...




EM ĐẾN THĂM ANH

Em đến thăm anh chiều xuân hồng
Nắng hồng hôn gót thơ ngây trông
Hai tà khép mở hoa mắc cỡ
Mây trắng vòng thơm núi tiên bồng

Em đến thăm anh ca dao cười
Buồn bay bướm đậu vui cong môi
Vòng thơm kỷ niệm rừng thay áo
Trắng nhớ hồng thương ngọt yêu đời

Em đến thăm anh bể hồi xuân
Cát reo bụi hát cỏ múa mừng
Tre khô tràn nhựa sanh măng lớn
Suối cạn nước trào hương tình nhân

Em đến thăm anh mộng yên bình
Tay tình dài tóc lưng chân kinh
Tắm mưa tắm nắng căng vòng thẹn
Trăng non dỗ ngọt cõng chuyện mình....

MD.04/12/11
LuânTâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2011 23:05:05 bởi LuânTâm >
lethutrang 13.04.2011 15:38:55 (permalink)
0

Rượu Thơ Sưởi Đêm Nguyệt Lạnh

Mình rót mời nhau chén rượu thơ
Xoá đời đen trắng xoá mây mờ
Sưởi đêm trăng ấm tan băng giá
Hong mấy mùa đau xa giấc mơ

Mình vẫn như xưa tình vô biên
Dù xuân khuất dấu giữa bao miền
Say thơ, say gió, say bóng nguyệt
Ta, mình hình bóng chuyện hàn huyên

Tạ ơn tri kỷ rót rượu thơ
Hương áo còn thơm giữa bụi mờ
Nâng niu hồn nguyệt, vàng hương toả
Tay chạm bàn tay, chuốc bút thơ

Phố đêm hội tụ mây hồng tím
Thu rơi mảnh nhớ rót vào tim
Chia nhau băng giá khi đông tới
Điểm nụ cười trăng, xoá nỗi niềm

Mỹ trinh
........................................

Mời Bạn Chén Rượu Thơ

Mời bạn ngồi đây, uống rượu thơ
Trên cao trăng tỏ cũng khi mờ
Ta say trăng gió, say băng giá
Bay bổng cùng mây, phủ giấc mơ

Đôi lời tâm sự hoá vô biên
Thu đi Đông cũng lướt qua miền
Xuân Hạ về cùng vui bóng nguyệt
Tình thơ thủ thỉ với hàn huyên

Đêm nay chén rượu đẫm men thơ
Cùng nhau uống cạn kẻo trăng mờ
Liễu kia hờn dỗi hương hồng toả
Khi những vần từ nối ý thơ

Đêm tàn sao vẫn lung linh tím
Chia tay ta học nhớ trong tim
Dẫu Thu hay Hạ, Xuân Đông tới
Hẹn có ngày mai, thoả nỗi niềm

lethutrang


DongSuoiNgot 13.04.2011 21:24:04 (permalink)
0



Gửi em nho nhỏ ngọt ngào
Của anh Tâm tặng thơ trào hương xuân.

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2011 21:38:20 bởi DongSuoiNgot >
Mỹ Trinh 13.04.2011 21:57:14 (permalink)
0
*** Chào bạn lethutrang đến thăm mình. Chúc bạn vui....!!

***Cám ơn Hương Quế nho nhỏ thương thương! Tranh mùa xuân nho nhỏ đẹp quá đi HQ ơi!

**********************************************



Em Mỹ Trinh đa tài hoa thơ ngây thơ mộng mơ ơi ! Em khỏe hôn em ơi ?
Anh thật tình quá xúc động cảm động ấm lòng hạnh phúc được gặp lại em rồi được biết em vẫn mạnh khoẻ bình yên cùng vui với thơ thơ ...Vì muốn gấp thương gửi chém mì ăn liền nho nhỏ nầy cho kịp lúc em vừa đi làm về đang mệt mỏi đói bụng em có thể dùng tạm lót lòng nên Anh chỉ xin mạn phép mạo muội vắn tắt múa rìu đáp lễ tạ ơn em nè ...
Anh xin trân quý thân thương mến kính chúc em cùng quý quyến luôn được vạn sự như ý thân tâm an lạc thật sự em nha !
Thư bất tận ngôn em nha ! Anh LT .

TB:Tuy anh không có ghi rõ là thương tặng em như thường lệ nhưng thiệt tình là :
Hơn thương hơn tặng hơn cho
Hơn tình hơn nghiã học trò hư không ....
Rất ước mong Em được Vui thật nhiều nha ! Hi ...Hi ...


EM ĐẾN THĂM ANH

Em đến thăm anh chiều xuân hồng
Nắng hồng hôn gót thơ ngây trông
Hai tà khép mở hoa mắc cỡ
Mây trắng vòng thơm núi tiên bồng

Em đến thăm anh ca dao cười
Buồn bay bướm đậu vui cong môi
Vòng thơm kỷ niệm rừng thay áo
Trắng nhớ hồng thương ngọt yêu đời

Em đến thăm anh bể hồi xuân
Cát reo bụi hát cỏ múa mừng
Tre khô tràn nhựa sanh măng lớn
Suối cạn nước trào hương tình nhân

Em đến thăm anh mộng yên bình
Tay tình dài tóc lưng chân kinh
Tắm mưa tắm nắng căng vòng thẹn
Trăng non dỗ ngọt cõng chuyện mình....

MD.04/12/11
LuânTâm




Thêm Mùa Xuân Nữa

Thêm mùa xuân nữa tình tràn đầy
Tẩm hương tình nhớ vị nồng cay
Em mang về tặng cha với mẹ
Rượu mừng kỷ niệm chén tình say

Thêm mùa xuân nữa anh gieo chữ
Mọc cây thương ái rễ tương tư
Bình an trời đất xanh mầm mới
Đủ màu đủ sắc ghép tình thư

Thêm mùa xuân nữa.. nữa nha anh!
Ca dao em ngọt mộng an lành
Trăm hoa đua nở ngàn năm vẫn
Nắng ngọt ngào xuân mắt long lanh

Thêm mùa xuân nữa hoa tình dâng
Khắn khít bên anh nẻo xa gần
Cùng mưa cùng nắng cùng đi hết
Qua cõi trăm năm dẫu phù vân

Mỹ Trinh

Em xin họa hai câu thơ trên của anh cho vui .

Hơn thương hơn tặng hơn cho
Hơn tình hơn nghiã học trò hư không ....


Hơn son hơn sắt hơn nồng
Hơn thương hơn tặng hơn lòng được cho...

Từ đây mình khỏi lập lại rườm rà câu tặng nhau nữa nha anh Tâm, nhưng tất cả là hơn thế ạ! Anh có đồng ý với MT không nè! Thương mến
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2011 21:58:43 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 14.04.2011 00:12:47 (permalink)
0
TỪ ANH EM BIẾT LÀM THƠ


Từ anh em biết làm thơ.
Từ anh em chở ngu ngơ đến vần.
Từ anh vụng dại ân cần.
Từ anh câu chữ giành phần đi ra.

Thơ xanh không lá, không hoa.
Thơ dàn trải ước mơ qua cho tình.
Thơ bày cảm xúc đẹp xinh.
Cất ngàn câu hát vẹn trinh tặng đời.

Vần từ nhảy múa vui chơi.
Ý câu nhã nhạc tuôn lời gửi trao.
Niêm luật gác ở cổng chào.
Mời hoà nét ngọc để vào bến thơ.

Từ anh em họa niềm mơ.
Từ anh nét bút từng giờ đẹp hơn.
Dòng thơ đôi lúc dỗi hờn.
Cũng vì ý tưởng chập chờn chưa tinh.

Rồi đây câu chữ uốn mình.
Cho thơ thành khúc hát tình yêu thương....
…………….
Từ anh thơ đẹp muôn phương.....

Lethutrang

5/4/2011


BẾN ĐỢI...

Từ Em, thơ đẹp muôn phương!
Xếp thành ô chữ, vạch đường chung đi.
Hóa thân về buổi xuân thì,
Chờ ai? Bướm lạc ôm ghì dáng hoa.

Thoảng hương quen thuộc ngọc ngà.
Kéo mơ trở lại giao hòa giấc xuân!
Trùng dương mây gió quây quần,
Đến nâng ngọc thể, tế thần thủy vương.

Tích xưa huyền thoại hoang đường.
Cung loan đáy nước, đón tình nhân phi.
Bên sông một đóa hải quỳ,
Đợi người vạn kỷ, tạ lòng cố tri.

Phải đâu quên nguyện lỗi nghì.
Dòng trôi thầm thĩ, ra vào nhớ ai?
Phù sa bồi lỡ rạc rài,
Trăm năm chưa đủ, để phai tấc lòng.

Người cô phụ ngồi nhớ bên sông.

nguyênhoang
2 ngàn 11


Từ Mùa Thu Rụng Lá Mơ

Người cô phụ ở bên sông
Từ anh ghé lại để lòng vấn vương
Ra về mang chút thương thương
Mỗi chiều trở lại trông phương xa vời

Từ anh thả gió chơi vơi
Men thơ thơm ngát chữ lời vờn quanh
Từ em kẻ khoé mắt xanh
Học vần học chữ để dành làm thơ

Từ mùa thu rụng lá mơ
Buồn trong khoé mắt biết chờ đợi xuân
Từ anh chiều ấy bâng khuâng
Thơ rơi theo lá những vần nhớ thương

Từ thơ dãi nắng dầm sương
Mặn cay chua ngọt sầu vương tủi hờn
Từ người ghi vết tim son
Tương tư lục bát lên non xuống đồi

Từ trăng tình khúc lên ngôi.

Mỹ Trinh

(Xin góp vui với lethutrang và người bạn của nàng thơ ...Chúc hai bạn sáng tác vui cho MT được thưởng thức cùng...
LuânTâm 14.04.2011 00:53:08 (permalink)
0
Em Mỹ Trinh đa tài hoa thơ ngây thơ mộng ơi ! Em khỏe hôn em ơi !

Anh xin rất vui lòng đồng ý với em 1000% em nha !
Vì anh bị mất bài mới cho em HT phải viết lại lâu quá ...Đói bụng muốn xỉu hụt hơi rồi nên chưa kịp hồi âm đáp lễ tạ ơm em được ! Tất mong em thông cảm cho mà hông có giận hờn anh à nha !
Anh xin thương mến kính chúc em &GĐ luôn vui mạnh vạn sự như ý thân tâm an lạc thật sự em nha ..

Thư bất tận ngôn em nha !Anh LT.
LuânTâm 14.04.2011 04:09:45 (permalink)
0
Em Mỹ Trinh đa tài hoa ngây thơ thơ mộng Hiền muội muội ơi !
Anh hết sức xúc động cảm động được em luôn chịu thương chịu khó xẻ chia đồng cảm ngọt bùi đồng điêu...Thiệt tình ...May mà có em đời vẫn còn thơ ...Anh xin hoàn toàn đồng ý nghe lời em 100% nhưng em cho anh post thêm mấy câu mì ăn liền thương tặng riêng em đang còn nóng hổi vưà thổi vưà ăn cho anh em mình vui 1 chút nữa em nha ...

Thư bất tận ngôn nha ! Rất trân quý trân trọng ngưỡng mô vô cùng đặc biệt...Anh LT.






CHO TRÒN ƯỚT MƠ

Trăm năm bia đá thời mòn
Nghìn năm hương nhớ vẫn tròn ướt mơ
Ngọt ngào góc nhỏ tình thơ
Đơn sơ hiền dịu ngẩn ngơ tràn đồng
Phù sa đội đá mềm lòng
Cải trời điên điển hát rong câu hò
Cánh hoa cánh bướm cánh cò
Bóng trăng bóng gió bóng đò bóng mây
Chuồn chuồn đom đóm áo bay
Tắm thơ gội tóc vẽ mày tô môi
Chỗ ngồi chỗ đứng nằm chơi
Cho thương cho nhớ cho lời cho hôn
Trăm năm bia đá thời mòn
Nghìn năm hương nhớ vẫn tròn ướt mơ...

MD.04/13/11
LuânTâm
Mỹ Trinh 14.04.2011 05:11:41 (permalink)
0


Quê Em Mưa Nắng Cũng Hồng

Quê em mạ lúa xanh non
Thơm môi con gái mùi son má hồng
Chân quê chân đất như lòng
Cười duyên cười dáng nụ giòn hây hây
Quê em ngày nắng tràn đầy
Xuân lên mơn mởn thơ ngây chào mùa
Mẹ hiền tần tảo sớm trưa
Nuôi em khôn lớn nắng mưa cũng hồng
Quê em xuân hạ thu đông
Bốn mùa hạnh phúc tình nồng như nhau

Mỹ Trinh

Chị MT cũng xin ghé thăm quê em nè! Bức hình tình quê đẹp và thấy thương quá em ơi! phải em và ông xã hong vậy TG? chúc hai em hạnh phúc đẹp như tấm hình.
THƯƠNG GIANG 14.04.2011 07:20:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh



Quê Em Mưa Nắng Cũng Hồng

Quê em mạ lúa xanh non
Thơm môi con gái mùi son má hồng
Chân quê chân đất như lòng
Cười duyên cười dáng nụ giòn hây hây
Quê em ngày nắng tràn đầy
Xuân lên mơn mởn thơ ngây chào mùa
Mẹ hiền tần tảo sớm trưa
Nuôi em khôn lớn nắng mưa cũng hồng
Quê em xuân hạ thu đông
Bốn mùa hạnh phúc tình nồng như nhau

Mỹ Trinh

Chị MT cũng xin ghé thăm quê em nè! Bức hình tình quê đẹp và thấy thương quá em ơi! phải em và ông xã hong vậy TG? chúc hai em hạnh phúc đẹp như tấm hình.



Hôm nay quả là một ngày đẹp trời có hai chị yêu cùng ghé thăm em.Em cứ cặm cụi hoạ ở trang khác giờ quay lại thấy bài chị gửi.Chỉ tiếc rằng bây giờ bên em đã 2:15 rùi, em phải đi ngủ mai đi làm đã.Bài chị gửi em tạm khất chị nghe.Chúc chị vui và rảnh rỗi ghé qua thăm em nhé






Mỹ Trinh 15.04.2011 02:25:34 (permalink)
0
Em Mỹ Trinh đa tài hoa ngây thơ thơ mộng Hiền muội muội ơi !
Anh hết sức xúc động cảm động được em luôn chịu thương chịu khó xẻ chia đồng cảm ngọt bùi đồng điêu...Thiệt tình ...May mà có em đời vẫn còn thơ ...Anh xin hoàn toàn đồng ý nghe lời em 100% nhưng em cho anh post thêm mấy câu mì ăn liền thương tặng riêng em đang còn nóng hổi vưà thổi vưà ăn cho anh em mình vui 1 chút nữa em nha ...

Thư bất tận ngôn nha ! Rất trân quý trân trọng ngưỡng mô vô cùng đặc biệt...Anh LT.




CHO TRÒN ƯỚT MƠ

Trăm năm bia đá thời mòn
Nghìn năm hương nhớ vẫn tròn ướt mơ
Ngọt ngào góc nhỏ tình thơ
Đơn sơ hiền dịu ngẩn ngơ tràn đồng
Phù sa đội đá mềm lòng
Cải trời điên điển hát rong câu hò
Cánh hoa cánh bướm cánh cò
Bóng trăng bóng gió bóng đò bóng mây
Chuồn chuồn đom đóm áo bay
Tắm thơ gội tóc vẽ mày tô môi
Chỗ ngồi chỗ đứng nằm chơi
Cho thương cho nhớ cho lời cho hôn
Trăm năm bia đá thời mòn
Nghìn năm hương nhớ vẫn tròn ướt mơ...

MD.04/13/11
LuânTâm



Tranh của Richard Doyle


Cảm xúc bài thơ "Cho Tròn Ướt Mơ" của anh Luân Tâm và cũng để mừng đón anh trở lại làm thơ sau mấy tuần vắng mặt.

Cho Thơ Ngọt Ngào

Anh về thơ ấm tình tràn
Ướt mơ ướt mộng hoa lan hoa hồng
Ngọt ngào nho nhỏ tắm sông
Bờ thương bờ nhớ vững lòng bờ yêu
Cảo thơm hương quế liêu xiêu
Thơ trèo lên đỉnh thả diều mây xanh
Gió thương gió cũng hiền lành
Trời thương trời cũng thiên thanh sáng ngời
Mây hồng dẫn nắng đi chơi
Khoe duyên khoe dáng tuyệt vời bến xuân
Anh về thơ ngọt tình tràn
Ướt mơ ướt mộng hoa lan hoa hồng

Mỹ Trinh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2011 02:33:31 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 20.04.2011 06:15:09 (permalink)
0
Tháng Tư Của Mẹ

Có một tháng tư không ai nhắc nữa
Mẹ ngồi buồn nắng vữa ở trên mây
Nhặt buổi chiều kết thơ lên vầng trán
Gửi cho con chuỗi nhớ những sợi đầy

Có một tháng tư buồn vui mất đấu
Mặt trời hồng gục mặt phía dòng sông
Nhớ quê cha rách nát vẫn tình nồng
Mẹ đâu trách đói nghèo tình vẫn đậm

Có một tháng tư bụi mù xa thẳm
Ghi vào đời thương tích gót trầm luân
Mai lớn lên con hãy nhớ như lần
Tim mộc mạc thâm tình cha yêu mẹ

Có một tháng tư đi vào thế hệ
Tiếp nối tháng ngày dâu bể chưa tan

Mỹ Trinh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2011 03:54:21 bởi Viet duong nhan >
Mỹ Trinh 20.04.2011 07:02:37 (permalink)
0
Gửi Vào Trăng

Rót mộng thi nhân uống trăng vàng
Mà lòng nghe trắng gót đêm hoang
Pha vần thơ đậm hơn màu nhớ
Hình như chữ nghĩa cũng bàng hoàng

Mình uống cạn dần lệ trong tim
Đêm mai có đủ sức về tìm
Hay là đi mãi mây theo gió
Chấp cánh quên đời mộng của chim

Xin giấu vần thơ giọt lệ buồn
Đừng hỏi lòng tôi có vấn vương
Mai trăng sẽ khuyết đi một nửa
Một nửa rồi phai chuyện nhớ thương

Biết có về không dáng nguyệt Hằng
Hay chỉ là thơ mộng thi nhân
Níu đêm ở lại ngồi tâm sự
Soi vàng dấu tích gửi vào trăng

Mỹ Trinh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2011 03:51:30 bởi Viet duong nhan >
Mỹ Trinh 20.04.2011 07:39:21 (permalink)
0
Rừng Ca

Anh mang gió xuân về từ đỉnh núi
Rừng xôn xao thức dậy đón mùa thơ
Em hứng mùa xuân từ thuở dại khờ
Ngàn lá biếc chồi xanh lên hy vọng

Mài mực làm thơ ghép đầy khoảng trống
Đã mấy hôm rạo rực chữ dồn đầy
Trăng đi tới đi lui đòi ve vẩy
Chữ ngập ngừng ngồi đứng ở bên hiên

Không phải mây xanh không phải gió hiền
mà anh gọi rừng ơi con suối ngọt
Ngày ra đi có đàn chim xanh hót
Bản tình ca cây cỏ biết nói cười

Anh xa nhé bình yên rừng đưa lối
Dập hận thù cháy bỏng ở trong nhau
Em gói mùa xuân đầy đủ sắc màu
Cất huyền thoại có trăng sao làm chứng

Mỹ Trinh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2011 05:41:33 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 121 của 173 trang, bài viết từ 1801 đến 1815 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9