Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 122 của 173 trang, bài viết từ 1816 đến 1830 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
lethutrang 20.04.2011 15:45:18 (permalink)
0

Gửi Vào Trăng

Rót mộng thi nhân uống trăng vàng
Mà lòng nghe trắng gót đêm hoang
Pha vần thơ đậm hơn màu nhớ
Hình như chữ nghĩa cũng bàng hoàng

Mình uống cạn dần lệ trong tim
Đêm mai có đủ sức về tìm
Hay là đi mãi mây theo gió
Chấp cánh quên đời mộng của chim

Xin giấu vần thơ giọt lệ buồn
Đừng hỏi lòng tôi có vấn vương
Mai trăng sẽ khuyết đi một nửa
Một nửa rồi phai chuyện nhớ thương

Biết có về không dáng nguyệt Hằng
Hay chỉ là thơ mộng thi nhân
Níu đêm ở lại ngồi tâm sự
Soi vàng dấu tích gửi vào trăng

Mỹ Trinh
.................................

Thi Nhân

Mời uống vần thơ dưới ánh vàng
Mời nghe câu chữ trải đêm hoang
Mời thưởng thức từng từ, ý nhớ
Mời xem thi phú tận cung hoàng

Thi nhân hoà máu ở trong tim
Trải hết niềm yêu để kiếm tìm
Nhưng thơ thoang thoảng như cơn gió
Đôi lúc vần từ, tựa cánh chim

Ý tưởng lén... len, gợi nỗi buồn
Sinh ra câu chữ mộng thêm vương
Bài thơ khoắc khoải, trao đau nửa
Còn nửa gửi về tặng nhớ thương

Cuội ơi ! có biết ở cung Hằng
Liễu thường đưa đẩy với tình nhân
Đêm đêm rót rượu bày tâm sự
Câu ý vần từ lại níu trăng

lethutrang
20/4/2011

(Đồng cảm bài thơ xíu bạn nhé. Chúc Bạn vụi.Thân)
LuânTâm 20.04.2011 23:18:47 (permalink)
0
Em Mỹ Trinh đa tài hoa thơ ngây thơ mộng ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ?
Lâu quá anh không vô DĐ nên đáp lễ đa tạ em trễ rồi ...Xin em vui lòng thông cảm mà hông có buồn giận anh nha !
Anh xin thương tặng em mấy câu hương tình phèn để gọi là 1 chút quà nhỏ thay lời thương chúc em & GĐ luôn được vui mạnh vạn sự như ý thân tâm an lạc thật sự em nha ...Thư bất tận ngôn em nha ! Anh LT.




TÌNH EM GIỌTNẮNG CHIỀU ĐÔNG


Em ơi...

Tình em giọt nắng chiều đông
Ấm lòng tri kỷ mềm lòng nước non
Vòng xuân hôn bóng cò con
Cũng thơ ngây mộng không còn cô đơn

Tình anh yêu dấu không mòn
Đào kinh lấp bể dời non tiên bồng
Ngọt gót đỏ thơm môi hồng
Mây mù bom đạn mặc dòng bể dâu

Có em thơ trăng ngây sao
Chung đường chung mật chiêm bao chung tình
Mây ăn miễu khói ngủ đình
Nước sông sử gạo chợ kinh kệ cười

Có anh me đất cải trời
Càng cua rau má mặc đời đỏ đen
Dựng lều thơ nhạc suối tiên
Cho mình nương náu bình yên đi về

Cha mẹ nghèo con không chê
Hoa hồng ân nghĩa tình quê tràn đồng
Tình em nắng muộn chiều đông
Tình anh hương áo ấm lòng tha hương...

Em ơi...

MD.04/20/11
Luân Tâm

Mỹ Trinh 21.04.2011 22:23:43 (permalink)
0


Nàng Thơ Tìm Giọt Yêu Thương

Nàng thơ tìm chữ kết thơ
Tặng thi nhân giấc mộng hờ gió mây
Tặng đời hương phấn thơ ngây
Tặng em xuân đã về đầy quê hương

Nàng thơ tìm chữ yêu thương
Mở con tim đã vô thường người ơi
Yêu nằm trong cõi tuyệt vời
Thương ru mềm ngón tay lơi điệu đàn

Nàng thơ tìm chữ cao sang
Vất sầu năm tháng thơ tràn hương mơ
Tặng tình một thuở tóc tơ
Tặng ta muôn giọt nắng chờ thơm hoa

Nàng thơ áo tím hoa cà
Vẫn như năm ấy tình ca tặng đời
Gió lùa tóc nắng hương rơi
Gửi vần mơ khắp bầu trời làm tin

Nàng thơ tìm chữ ân tình
Nghiêng mây chẻ nắng vần xinh chữ hiền
Rong chơi khắp chốn thần tiên
Mông thi nhân hát trên triền núi cao

Mỹ Trinh

Chúc nàng thơ vui chơi với thơ để có dịp đồng tình với tui nhiều nhé!
lethutrang 21.04.2011 23:33:35 (permalink)
0

Nàng Thơ Tìm Giọt Yêu Thương


Nàng thơ tìm chữ kết thơ
Tặng thi nhân giấc mộng hờ gió mây
Tặng đời hương phấn thơ ngây
Tặng em xuân đã về đầy quê hương

Nàng thơ tìm chữ yêu thương
Mở con tim đã vô thường người ơi
Yêu nằm trong cõi tuyệt vời
Thương ru mềm ngón tay lơi điệu đàn

Nàng thơ tìm chữ cao sang
Vất sầu năm tháng thơ tràn hương mơ
Tặng tình một thuở tóc tơ
Tặng ta muôn giọt nắng chờ thơm hoa

Nàng thơ áo tím hoa cà
Vẫn như năm ấy tình ca tặng đời
Gió lùa tóc nắng hương rơi
Gửi vần mơ khắp bầu trời làm tin

Nàng thơ tìm chữ ân tình
Nghiêng mây chẻ nắng vần xinh chữ hiền
Rong chơi khắp chốn thần tiên
Mông thi nhân hát trên triền núi cao

Mỹ Trinh
........................................

Vần Từ Dệt áo Nàng Thơ

Mộng tìm câu chữ đan thơ
Thi nhân cất tiếng gọi chờ trời mây
Giúp cho vần ý thơ ngây
Để còn se sợi thơ bày sắc hương

Vần từ đan dệt niềm thương
Cho con chữ cũng gọi đường tình ơi
Thơ ca réo rắt tuyệt vời
Bổng trầm trổi nhịp thả rơi cung đàn

Ầu ơ, câu hát vọng sang
Nghe trong hơi thở mơ màng niềm mơ
Đêm đêm dành dỗ tình tơ
Mong nhờ đan dệt từng giờ dáng hoa

Thêu nên mộng ước màu cà
Mũi kim điểm xuyến tiếng ca cho đời
Pha màu vàng nắng rớt rơi
Nàng Thơ xúng xính sáng ngời niềm tin

Chữ, câu, từ, ý quyện tình
Khoác cho chiếc áo tâm linh duyên hiền
Tìm về đến cõi thần tiên
Nàng Thơ lộng lẫy trên miền thiên cao

lethutrang
21/4/2011

(Mình lại đồng cảm Nàng Thơ với Bạn nè. Chúc Bạn vui)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2011 13:30:04 bởi lethutrang >
Mỹ Trinh 22.04.2011 14:44:01 (permalink)
0
Mỹ Trinh rất vui khi thấy bạn LeThuTrang nhiệt tình ghé trang thơ của MT, sáng nay mắc đi làm nên MT vào gửi gấp bài thơ sau khi đọc một một tờ báo không được nhã nhặn lắm. Xin khất bài thơ của bạn vào một dịp khác không gấp như sáng nay nhé! Chúc bạn cuối tuần vui vẻ với lễ phục sinh thật ý nghĩa.

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 22.04.2011 14:46:10 (permalink)
0
Đọc Báo

Sáng ngày đọc báo xóm làng văn
Bao người trí thức chữ nghĩa rằng
Chanh chua khế chát sanh tâm địa
Dèm pha lộ liễu thói điêu ngoa

Nhà văn nhà báo trưng mặt tà
Ngậm máu phun người nói chuyện ma
Chữ nghĩa giàu sang lòng keo kiệt
Lòng ròng cá chép nuốt không tha

Uổng cha nuôi lớn công ăn học
Uổng mẹ cưu mang đẻ thói tà
Chữ ác tô lên viền kẻ miệng
Chữ thiện rớt dài ở đằng xa

Nhà văn nhà báo khắp ta bà
Mau về khóa miệng kẻ ba ngoa
Dạy con dạy cháu toàn khinh bỉ
Móc meo hôi thúi nó tràn ra

Nghiệt oan gieo giống mầm xã hội
Nồi da nấu thịt hát lên ngôi
Còn ai khác nữa Hà thành nội
Gốc thằng cộng sản nó hôi hôi...ôi ôi!

Mỹ Trinh
LuânTâm 22.04.2011 21:18:56 (permalink)
0



TÌNH EM GIỌTNẮNG CHIỀU ĐÔNG


Em ơi...

Tình em giọt nắng chiều đông
Ấm lòng tri kỷ mềm lòng nước non
Vòng xuân hôn bóng cò con
Cũng thơ ngây mộng không còn cô đơn

Tình anh yêu dấu không mòn
Đào kinh lấp bể dời non tiên bồng
Ngọt gót đỏ thơm môi hồng
Mây mù bom đạn mặc dòng bể dâu

Có em thơ trăng ngây sao
Chung đường chung mật chiêm bao chung tình
Mây ăn miễu khói ngủ đình
Nước sông sử gạo chợ kinh kệ cười

Có anh me đất cải trời
Càng cua rau má mặc đời đỏ đen
Dựng lều thơ nhạc suối tiên
Cho mình nương náu bình yên đi về

Cha mẹ nghèo con không chê
Hoa hồng ân nghĩa tình quê tràn đồng
Tình em nắng muộn chiều đông
Tình anh hương áo ấm lòng tha hương...

Em ơi...

MD.04/20/11
Luân Tâm



 
Tình Anh Giọt Nắng Chiều Đông

Tình anh giọt nắng chiều đông
Chắt chiu em cất trong lòng ngực thương
Dẫu mai không được chung đường
Ấm thương ấm nhớ dặm trường tìm nhau

Bằng câu thơ khúc xuân đào
Ngỡ mình còn ngủ chiêm bao ngồi nhìn
Vẫn là hạt nắng ươm tình
Thơm thơ thơm mộng thơm Mình thơm Ta

Tình anh vạt nắng lụa là
Mây hồng mây trắng thương ca Nguyệt Hằng
Nghìn năm đêm mãi về rằm
Nghìn năm thơ ghé về thăm em hoài

Tình em anh vát lên vai
Lên non trèo núi đường dài gian nan
Xa xôi mưa gió dặm ngàn
Tình anh nhẹ bổng lên thang ông trời

Tiên bồng mây gió lả lơi
Cho thơ em nhẹ nhàng phơi áo hồng
Áo thơm hương áo tràn đồng
Anh thơm chữ nghĩa ru nồng ca dao...

Mỹ Trinh

Cám ơn anh Tâm ghé thăm em và tặng thơ hay quá hay mà ngọt thì quá ngọt á anh ơi!  Chúc anh vui thật nhiều với thơ.  Thương mến!
LuânTâm 22.04.2011 21:24:09 (permalink)
0
Em Mỹ Trinh đa tài hoa Hiền muội muội thơ ngây thơ mộng ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ? Anh xin phép mạo muội vắn tắt thương tặng em đôi dòng quê mùa thô thiển tạm hồi âm đáp lễ cảm ơn em nhiều lắm nha ...Cũng là xin thay lời thương mến chúc em & GĐ cuối tuần vui hưởng lễ Phục Sinh (Easter)thật an vui đầm ấm hạnh phúc vạn sự như ý thân tâm an lạc mãi mãi em nha! Thư bất tận ngôn nha !Anh LT




CẢM ƠN MÂY TRẮNG TRỜI XANH

Em ơi...

Cảm ơn mây trắng trời xanh
Hoa mơ bướm mộng tinh anh đào hồng
Cảm ơn giọt nắng chiều đông
Mềm lòng sông núi ấm lòng thơ ngây
Cảm ơn sữa mật trần ai
Tiếng cười giọng nói kề tai ru tình
Cảm ơn lòng mẹ quê mình
Hứng thơ nguồn nhạc chân kinh không mòn
Cảm ơn hoa đá bồng con
Mồ hôi cha tắm hồn non thương lành
Cảm ơn tay thật chân thành
Góp vui chia khổ lều tranh hóa đền
Cảm ơn dài tóc thơm quen
Sôi hương áo ngủ trăng khen sao nhìn
Cảm ơn chữ nghĩa chữ tình
Chịu thương chịu khó giữ gìn tinh anh
Cảm ơn mây trắng trời xanh...

Em ơi....

MD.04/22/11
LuânTâm


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2011 22:36:36 bởi LuânTâm >
Mỹ Trinh 23.04.2011 07:11:24 (permalink)
0
Cảm Ơn Thơ Mộng Tuyệt Vời

Cảm ơn thơ mộng hiền hòa
Trời xanh mây trắng hiên nhà có anh
Dìu em thi khúc an lành
Ru nồng hương nhớ long lanh biển trời

Cảm ơn thơ mộng tuyệt vời
Thơm hoa thơm nắng gọi mời yêu thương
Vần anh tay nắm chung đường
Vần em đằm thắm soi gương áo hồng

Cảm ơn thơ mộng nhiệt nồng
Vần thương vần nhớ ngập lòng vần yêu
Em về nắng đổ xiêu xiêu
Bóng dài in dấu muôn chiều thân thương

Cảm ơn thơ mộng nghê thường
Mật trăng ươm ướm trên khuôn chữ tình
Hồng hồng trắng trắng xinh xinh
Khúc mây vũ điệu bóng hình vòng tay

Cảm ơn thơ mộng choàng vai...
Anh ơi...

Mỹ Trinh

Cảm ơn anh Tâm ghé thăm MT hằng ngày. Mấy ngày này việc nhiều nên viết không nổi anh ơi! nhờ anh khuyến khích nên em cố gắng đây. Cuối tuần này em vắng nhà nên chưa biết có vào làm thơ được không. Cũng xin chúc anh cuối tuần vui lễ phục sinh cùng gia đình đầm ấm và hạnh phúc....Thương mến!


Mỹ Trinh 23.04.2011 07:43:02 (permalink)
0


Giấu

Nếu có thể em xin giấu lên tất cả
Lời vô ngôn không thể hiểu nhau đâu
Nếu có thể em xin làm nước qua cầu
Vô tình giữa bể dâu và giông tố

Và có thể lạc nhau đi ngang phố
Giấu ánh mắt nhìn nghe tim đập từng cơn
Xin khép ngàn cảm xúc và khép cả dỗi hờn
Mình đi mãi đi về nơi không định hướng

Có tiếng thời gian vẳng lời âm hưởng
Những buồn vui ngần ấy trôi xa
Có tiếng thở dài đau mùa thu rụng lá
Là những tiếng lòng rơi xuống vực sâu

Nếu có thể mình quên mộng ban đầu
Màu kí ức ướt nhem chiều mưa đổ
Em giấu hết những giọt buồn rơi trên phố
Chỉ là mưa đâu phải lệ ướt nhòa

Mỹ Trinh
DongSuoiNgot 23.04.2011 08:28:17 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2011 08:44:00 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 23.04.2011 08:31:37 (permalink)
0


Buona pasqua Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2011 08:45:57 bởi DongSuoiNgot >
Mỹ Trinh 23.04.2011 08:36:52 (permalink)
0

VAY....

Muốn vay một chữ ân tình
Người ơi, người có cho mình vay không?
Vay từ thưở vẫn trắng trong
Đến khi đầu bạc theo dòng thời gian

Vay thu lay lá rụng vàng
Vay đông lạnh lẽo lùa sang đất trời
Vay mưa mùa hạ tơi bời
Cho con ve khóc buồn đời dổi thay

Vay xuân khi gió heo may
Chạnh lòng hoa lá đua bày tiệc hương
Vay từ cõi mộng vô thường
Khi chân lý đã khiêm nhường bội vong

Vay tình nghĩa buổi long đong
Vay ân, vay oán, trôi lòng từ tâm
Vay thương, vay nhớ âm thầm
Vay đau vay xót khi lầm chữ yêu

Nghĩ về kiểu nợ vay nhiều
Trả sao cho hết những điều trắng đen
Bạc đầu sao vẫn chưa quen
Nợ Vay trần thế, ai khen tôi nào

Cuối đời, ngã mũ xin chào
Người và Tôi đón nợ vào, không ra

lethutrang
22/4/2011




Nợ...

Mình vay nhau tự kiếp nào
Vẫn như chưa đủ ngọt ngào xanh xao
Từ bình minh chớm lao đao
Từ hoàng hôn đã thay màu tối tăm

Mình vay từ những mùa rằm
Nợ thi nhân gọi thì thầm từng đêm
Vay vần chữ ướt ngọt mềm
Chung thân ngồi vẽ bên thềm vầng trăng

Mình vay áo lụa chị Hằng
Thêu vàng kí ức vệt quằn nhớ thương
Tìm hoài cái thuở chung đường
Hồng trần cát bụi gió sương dãi dầu

Mình vay sóng gió bể dâu
Tội tình ân nợ để sầu cho nhau
Tìm hoài gió núi trăng sao
Chân trời góc bể đã nhàu khói mây

Anh vay chi chữ mộng gầy
Cong lưng xới đất mà xây lâu đài
Chân không mộng cuốn gió bay
Tình vay ở lại đọa đày bài thơ

Mình vay một kiếp vần chờ
Nợ thêm nặng nợ mà mơ bay vèo

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2011 18:12:54 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 23.04.2011 17:53:50 (permalink)
0
Đọc bài "NHƯ DÒNG THÁC CHẢY RA BIỂN ..." của chị sáng nay, nhất định là MT sẽ không sợ cái ngày ấy rồi. Xin để lại mấy dòng cảm xúc. Chúc chị mùa phục sinh tràn lên sức sống...vui vẻ hạnh phúc....Thương mến!



Bình Yên

Gập ghềnh thác lũ chảy về
Gốc nguồn êm ái chiều quê thanh nhàn
Hiu hiu gió thổi quan san
Mặt trời nằm xuống ấm hàng thông xanh
Kiếp phù sinh đã an lành
Ta đi cùng gió mưa ân nghĩa đời
Hết lo hết sợ chơi vơi
Tâm bây giờ sáng ánh ngời Bảy ơi!

Mỹ Trinh
LuânTâm 23.04.2011 18:49:51 (permalink)
0
Em Mỹ Trinh đa tài hoa hiền muội muội ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ! Hôm nay anh có việc phài ra ngoài gần suốt ngày nên chỉ xin phép hết sức vắn tắt đô dòng hồi âm đáp lễ cảm ơn thương mến thương kính chúc em cùng quý quyến  vui hưởng lễ Phục Sinh thật an vui sum hợp vạn sự như ý thân tâm an lạc em nha...Thư bất tận ngôn nha ! Anh LT.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2011 18:59:24 bởi LuânTâm >
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 122 của 173 trang, bài viết từ 1816 đến 1830 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9