Hương nhớ
SỢ....
Người nhặt gì ở cuộc đời dâu bể
Chữ thuỷ chung đâu có dễ đi tìm
Chữ yêu thương càng xa cõi im lìm
Chữ mộng mị lại khoác thêm áo mới
Người nhặt gì ở đời người lởi xởi
Chỉ múa môi, khua mép bởi tâm tham
Thấy họ sang, vội vã đến lam làm
Mà cứ ngỡ Cội Tràm? Không. Củi Mục
.
Người nhặt gì kẻ sống đời tủi nhục
Ngúc ngắc hoài, vẫn chưa lúc bình yên
Suốt cuộc đời, miệng cứ phải huyên thuyên
Để che dấu những ưu phiền tràn ngập
Người nhặt gì, khi khổ đau cấp tập
Lũ lượt tìm kẻ cố chấp tim đau
Mộng bay cao, nhưng rơi rớt cũng mau
Cho khóc hận nỗi lòng nào hiểu thấu
Người nhặt gì, tháng tư này trở xấu
Gọi đau buồn khóc những cấu xé nhau
Người và người cùng chung giống máu đào
Mà lừa lọc, còn xô nhào chân lý
Người nhặt gì, cho lòng đừng tự kỷ
Mặc điêu ngoa tranh chấp tí tiền đồng
Mặc xảo ngôn, đấu đá máu tim hồng
Mặc lý lẽ vẫn còn chồng còn vợ....
.................
Người nhặt gì? Còn ta đang rất sợ.....
lethutrang
23/4/2011
Buông...
Xin được về với gió mây bốn bể
Lời trần tình buông thả góc hoàng hôn
Chờ từng đêm sương đọng lại ru hồn
Ngủ yên giấc bằng thơ dòng ảo tưởng
Xin được về khung trời xanh mường tượng
Nắng trần gian đã tắt tự hôm nào
Giọt giấu kín trong tim cũng ngọt ngào
Giọt còn lại chỉ riêng mình trọn vẹn
Xin được về quên đi lần lỗi hẹn
Sợ giận hờn tức tửi sợ oan khiêng
Ai giàu sang ai chung thủy thiêng liêng
Đâu chạy thoát lưới trời giăng thiên mệnh
Xin được về quê cha châm ngọn nến
Hồn phục sinh ngày chúa ban ơn lành
Cởi gian truân gieo đồng lúa màu xanh
Xóa phiền lụy tròng trành cơn mê tỉnh
Xin được về nhặt thương miền thầm kín
Không thù hằn thôi oán trách trần gian
Thôi sân si thôi dị mộng bẽ bàng
Bình yên giữa trăm ngàn điều cám dỗ
Xin trả hết cho đời thôi đau khổ
Vượt trầm luân về với Mẹ cùng Cha
Ngàn chân lý vừa soi sáng ngọc ngà
Dòng thác lũ hòa ca theo nhịp thở
Người đừng sợ, xin cho ta đừng sợ...
Mỹ Trinh
Trích đoạn: LuânTâm
Em Mỹ Trinh đa tài hoa hiền muội muội ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ! Hôm nay anh có việc phài ra ngoài gần suốt ngày nên chỉ xin phép hết sức vắn tắt đô dòng hồi âm đáp lễ cảm ơn thương mến thương kính chúc em cùng quý quyến vui hưởng lễ Phục Sinh thật an vui sum hợp vạn sự như ý thân tâm an lạc em nha...Thư bất tận ngôn nha ! Anh LT.
Anh Tâm vui lễ và đi chơi cùng gia đình hạnh phúc nhen. Em cũng sửa soạn lên đường tới ngày mai mới về nhà. Thương mến!
TÂM TÌNH CÙNG BẠN
Mình mến thơ nhau có phải không?
Mình đến với nhau dệt chữ Đồng
Vần, từ dạo khúc tương tư mộng
Câu, ý ngân nga những ngóng trông
Lòng thấy như là đã nợ nhau
Bài thơ mong nhớ gọi đi vào
Ghi đôi dòng chữ tìm đồng cảm
Kết mối thâm giao để đến chào
Chim rừng gió núi nếu gặp nhau
Rất mong quý mến kết thân nào
Đôi ba dòng chữ ta cùng thảo
Câu, từ, vần, ý quyện hoà mau
Cảm ơn thơ thẩn đã bay cao
Cùng Bạn nắm tay chao liệng nào
Thâm giao mời kết tình bằng hữu
Vườn Đào ghi nhớ để còn trao
lethutrang
23/4/2011
(LTT cám ơn Mỹ Trinh đã đồng cảm và còn tặng thơ cho mình nữa. Mình chúc Mỹ Trinh luôn khoẻ, trẻ đẹp nha. Thương thương)
Em Mỹ Trinh đa tài hoa Hiền muội muội thơ ngây thơ mộng ơi ! Em khỏe hôn em ơi ? Em về tới nhà Mình chưa? Em ra ngoài Vui nhiều lắm hôn ?
Anh xin thương tặng chén mì ăn liền nho nhỏ cho em tạm lót lòng để gọi là...Xin thay lời thương chúc em cùng GĐ Vui hưởng Mùa lễ Phục Sinh thật sự An lành Hạnh Phúc tốt đẹp tuyệt vời vạn sự như ý trọn vẹn 100% em nha...Thư bất tận ngôn nha ! Anh LT.
KHÔNG ĐI KHÔNG Ở KHÔNG VỀ
Em ơi...
Sân ga bến nước non tình
Mây thương khói nhớ cõng mình rong chơi
Sớm chơi vơi trưa hụt hơi
Chiều tàn môi đói ôm đồi thơ ngây
Tháng tư sao đỏ đen bay
Bụi tù cắt rún cát đày chôn nhau
Vết thương cạn vết nhớ sâu
Vòng vo đứt ruột bể sầu bóng chim
Cầu sóng lặng xin gió êm
Cho cu đất mộng chim quyên dỗ dành
Em về hương nhớ trời xanh
Anh về hương áo xây thành tương tư
Mình về chung áo tắm mưa
Ta về lúa mới được mùa cớm xuân
Nước về gội tóc rửa chân
Lửa về vòng ấm tay mừng chân ca
Gió về nâng bướm hứng hoa
Đất về hôn bóng trăng nhà quê thơ
Câu thương câu nhớ câu chờ
Câu yêu vọng cổ tình cờ hôn mê
Không đi không ở không về
Trên hoa dưới cỏ vỗ về bình yên
Trắng hồng yểu điệu còn nguyên
Em ơi ...
MD.04/24/11
LuânTâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2011 05:53:35 bởi LuânTâm >
Cám ơn anh Tâm đã gửi bài cho em đọc trước khi em về nhà. Chiều nay em về đến nhà mà còn nghe mệt hơn đi làm sao lạ vậy anh hỉ ? Em về là đọc thơ và mess của anh liền rồi nhưng không viết nổi anh ơi! phải đi ngủ một giấc để lấy lại sức khỏe rồi vào thăm anh đây. Bên nhà anh cuối tuần vui vẻ và cũng long weekend như ở bên em không vậy? ngày mai em đi làm bình thường chứ không nghỉ như mọi người. Mong là anh đã có một cuối tuần thoải mái và sung túc với gia đình. Em gửi cái mess này trước để anh không chờ tin em lâu nha. Thương mến!
Thơ của anh Tâm nhiều đến đổi em đọc lại những bài cũ mà không biết là thơ cũ. Hôm nay vào trang thơ của anh đọc thơ, em mới vừa đọc đi đọc lại mấy bài thơ anh vừa post mà cứ tưởng chừng như mới đọc lần đầu tiên đó anh. Tự nhiên muốn cùng viết với anh mấy bài thơ buồn này để chia sẻ với anh, dù biết đó là những bài thơ rất cũ rồi! giờ khuya lắm rồi em viết chứ không vòng vo nữa đâu à anh ơi!
Hoang Mang
Tưởng chiêm bao gió giận mây
Buồn hiu thức dậy trăng đầy vườn xuân
Mà thương mà nhớ xa gần
Dõi tìm cuối ngõ mấy lần trống trơn
Tưởng chiêm bao nức nở hờn
Không hờn không giận mà cơn nhớ về
Em đi khuất bóng chiều quê
Anh đi xót giọt trăng thề ruộng nương
Lạnh hồn sông núi vương vương
Đêm hoang về mộng thiên đường bủa vây
Nghẹn ngào tìm chữ thơ ngây
Chép bài thơ cũ bóng gầy tim đau
Anh đi rừng núi lao đao
Suối buồn trăng lạnh phai màu áo mây
Lục tìm kỷ niệm ngập đầy
Bờ xuân nằm một góc say rượu mềm
Chìm đêm cho mộng về êm
Chìm môi thao thức gọi tên người về
Chìm tình xuống vực nhiêu khê
Hạt trăm năm ngợp cõi mê bao giờ
Em đi níu áo ghì mơ
Chưa quên một thuở tình thơ mặn nồng
Em đi vào cõi hư không
Em đi chân bước mà lòng chưa đi
Buồn nhìn hai chữ chia ly
Bút ơi đừng viết phân kỳ quê hương
Chắt chiu Mẹ gói chữ thương
Đau lòng Cha mỏi dặm trường chiến chinh
Hoang mang viết một chữ tình
Ru non nước mộng thanh bình khói mây
Hoang mang ôm khối tình đầy
Trăm thương ngàn nhớ ngật ngầy trong tim...
Mỹ Trinh
04/25/11
Em Mỹ Trinh đa tài hoa Hiền muội muội ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ?
Anh thật vô cùng xúc động cảm động cảm ơn em đã chịu thương chịu khó dời gót ngọc liên thành ghé thăm xẻ chia đồng cảm đồng điệu tri kỷ tri âm lưu bút đề thơ tiên bồng tuyệt vời lắm em ơi !
Lúc nầy anh cũng quá lu bu bận rộn nên ít có thơ mới ! Phần lớn chỉ là sắp xếp hiệu đính các bản thảo cũ mà thôi như anh đã nhiều lần nói với em rồi đó mà ! Cho nên em mới thấy có nhiều thơ buồn cũ....
Hôm nay anh xin đáp lể thương tặng em 1 bài vui vừa mới ra lò còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn nè ! Hy vọng em được vui thật nhiều như xuân hồng bất tận em nha...Khi viết cho em những dòng nầy anh văng vẳng nghe 1 bài nhạc xuân thật nhộn nhịp hoà cùng tiếng chim hồng chim chích choè đang đua hót trên cành hoa anh đào hồng sân trước gần bên cửa sổ thư phòng anh đây nè...Hiền muội muội MT ơi !
Anh Xin thân thương mến thương kính chúc em & GĐ luôn được mạnh khoẻ yên vui vạn sự như ý thân tâm an lạc em nha..
Thư bất tận ngôn em nha...Anh LT.
NÂNG GÓT HỨNG HOA
Trải hồn thơ dại nâng gót hoa
Em trăng anh gió hứng quê nhà
Trên đe khói bụi dưới búa cát
Chung bóng thuyền tình mộng thương ca
Chắt chiu kỷ niệm hoa học trò
Cơm cha áo mẹ công thầy cô
Học chữ nghĩa yêu chiều sớm ngọt
Đội trời đạp đất mật ngây thơ
Ve sầu mắt phượng áo chung bài
Cùng mình nhóm lửa cửa thiên thai
Bốn mùa xuân sữa hoa mưa bướm
Tân hôn tràn mộng cõng Tú tài
Bên bồi bên lở phù sa hoa
Hôn mẹ ôm em quỳ lạy cha
Vai kề má tựa hồng trần ấm
Hai cánh chim non tiên bồng ca...
MD.04/25/11
LuânTâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2011 22:19:59 bởi LuânTâm >
Chiều Vẫn Thế
Nắng rạo rực chiều tà nghiêng bóng xế
Dáng anh nghiêng híp mắt nụ cười giòn
Dang đôi tay nắng ôm trọn núi non
Chiều vẫn thế tình sông dài biển rộng
Đón anh về gió chở mây buông thõng
Bối rối vòng tay thơm hạt nắng chiều
Anh vẫn thế bao năm rồi nặng trĩu
Bước phong ba chèo chống anh trở về
Anh người anh từ vạn nẻo sơn khê
Chông gai vẫn không mòn tim sỏi đá
Bên rừng xưa chiều nay hoa xanh lá
hát mùa xuân trên khắp nẻo đường về
Chiều ngồi xuống trầm hương nghe truyện kể
Những ngày xa mưa ướt góc tâm tư
Tìm bình yên bằng dòng nhớ thơ ru
Chờ mai mốt mang tim về quê cũ
Chiều vẫn thế long lanh con mắt nắng
nghiêng bờ vai chạm nắng tóc mây dài
Em vẫn thế tình dòng sông chảy ngọt
Vẫn biết còn xuân trở lại chưa phai
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2011 03:31:25 bởi Mỹ Trinh >
Đêm Với Em
Đêm trên ngọn gió thì thầm
Hạt xanh chờ nắng nẩy mầm tuổi thơ
Đêm em còn thức với mơ
Sương long lanh ướt cũng chờ với em
Đêm trên mười ngón tay mềm
Nung bừng kỷ niệm nhẹ tênh mộng ngồi
Đâu còn sợ giấc mân côi
Thơ cùng em cũng lên ngôi thuở nào
Đêm về đây với ngọt ngào
Gửi hồn lên phím gió trào hương thơ
Đêm còn khao khát với mơ
Cho anh dỗ ngọt vô bờ tình tiên
Với em đêm vẫn dịu hiền
Thả mây về ngủ bên triền yêu thương
Cho anh cùng bước chung đường
Mơ xanh rừng núi mộng thường hôn môi
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2011 05:02:05 bởi Mỹ Trinh >
TÂM TÌNH CÙNG BẠN
Mình mến thơ nhau có phải không?
Mình đến với nhau dệt chữ Đồng
Vần, từ dạo khúc tương tư mộng
Câu, ý ngân nga những ngóng trông
Lòng thấy như là đã nợ nhau
Bài thơ mong nhớ gọi đi vào
Ghi đôi dòng chữ tìm đồng cảm
Kết mối thâm giao để đến chào
Chim rừng gió núi nếu gặp nhau
Rất mong quý mến kết thân nào
Đôi ba dòng chữ ta cùng thảo
Câu, từ, vần, ý quyện hoà mau
Cảm ơn thơ thẩn đã bay cao
Cùng Bạn nắm tay chao liệng nào
Thâm giao mời kết tình bằng hữu
Vườn Đào ghi nhớ để còn trao
lethutrang
23/4/2011
(LTT cám ơn Mỹ Trinh đã đồng cảm và còn tặng thơ cho mình nữa. Mình chúc Mỹ Trinh luôn khoẻ, trẻ đẹp nha. Thương thương)
Ngập Bóng Tình Thơ
Mình đã bên nhau kết tâm đồng
Dù đời hai ngã có xa không?
Vần chờ vần gửi thêu vần mộng
Chữ chờ chữ viết để còn trông
Từ ấy tình thơ ngập bóng nhau
Từng đêm gửi gió nhớ chen vào
Tìm người tìm ý nuôi xúc cảm
Tưng bừng ngày mới đón xuân chào
Mình hẹn trở về để gặp nhau
Nhớ ơi cái thưở của hôm nào
Say mơ vần ngọt thơm hương thảo
Hợp tình hợp ý rất là mau
Mình nắm tay nhau thơ bay cao
Như diều căng gió hát đi nào
Tri âm tri kỷ tình giao hữu
Chờ mãi nơi này hợp mặt trao
Mỹ Trinh
Chúc cô bạn thơ LeThuTrang của mình hồn thơ bay cao để cùng đồng cảm với mình hoài nhé! Thương thương của MT nè!
Ngập Bóng Tình Thơ
Mình đã bên nhau kết tâm đồng
Dù đời hai ngã có xa không?
Vần chờ vần gửi thêu vần mộng
Chữ chờ chữ viết để còn trông
Từ ấy tình thơ ngập bóng nhau
Từng đêm gửi gió nhớ chen vào
Tìm người tìm ý nuôi xúc cảm
Tưng bừng ngày mới đón xuân chào
Mình hẹn trở về để gặp nhau
Nhớ ơi cái thưở của hôm nào
Say mơ vần ngọt thơm hương thảo
Hợp tình hợp ý rất là mau
Mình nắm tay nhau thơ bay cao
Như diều căng gió hát đi nào
Tri âm tri kỷ tình giao hữu
Chờ mãi nơi này hợp mặt trao
Mỹ Trinh
.....................................
Đẫm Men Tình Thơ
Gần như thơ thẩn đã cho đồng
Nên dù xa vẫn thấy như không
Chân tình xin gửi dù là mộng
Vẫn nhớ vẫn thương và vẫn trông
Câu thơ tặng bạn để trao nhau
Những lời tâm sự đã theo vào
Cuộc sống bon chen, thơ giải cảm
Nhẹ lòng phơi phới, mỗi khi chào
Xin ở trăng sao hãy giúp nhau
Vần từ câu ý mãi tuôn nào
Tặng lời thơ đẫm hương thơm thảo
Cho tấm tỉnh chân bay đến mau
Những mơ tình bạn sẽ bay cao
Trao đổi thơ văn, dẫu kiếp nào
HƯƠNG NHỚ kết giao tình bạn hữu
LẠC BƯỚC nối lời viết tặng trao
lethutrang
27/4/2011
Chỉ Còn Giấc Mơ...
Đêm ở lại ngổn ngang lòng mảnh vụn
Đếm suy tư thắt lại những sợi buồn
Đau sợi nhớ tràn ngập những dòng thương
Từng khoảnh khắt tan vào sương lạnh tím
Đêm soi bóng bằng nhịp đập của tim
Tìm vết tích bàn tay nào kỷ niệm
Những vùng xưa thì thầm nghe khoảng lặng
Người về đâu mà ta với nỗi niềm
Vẳng lời đêm bản tình ca không tuổi
Của ngày nào còn sót lại trong thơ
Mình vui không khi còn chỉ giấc mơ
Mờ ảo tưởng bóng hình nhau mây gió
Mình cho nhau những giấc mơ trăn trở
Lầm lẫn hoài nên ân nợ theo nhau
Mình cho nhau những đêm trắng không màu
Lần hạt chuỗi trăm năm buồn kết lại
Mỹ Trinh
Tôi Đi...
Tôi đi là để tìm quên
Chuyện thơ mây nước bồng bềnh
Tình tình xưa mùa yêu cũ
Chuyện ngày hôm ấy xóa tên
Tôi đi cứ tưởng mình quên
Niệm lòng thôi quên đừng nhớ
Đã đành cho nhau tan vỡ
Người về bên ấy vui không?
Tôi đi buộc sợi tơ lòng
Đắn đo bao lần hạnh phúc
Đã đành cho nhau giây phút
Tìm hoài đường đến thiên thu
Tiễn người bên dòng sông cũ
Ngọt ngào một thuở rồi thôi
Lá mùa thu tìm về cội
Mà sao nhức nhối đất trời
Tiễn người mưa nắng chơi vơi
Tôi đi chân xiêu chân vẹo
Thênh thang cuộc đời trăm nẻo
Tôi đi về đâu về đâu...
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2011 01:46:37 bởi Mỹ Trinh >
HOA MƯA XUÂN HỒNG
Đã hẹn không thơ ngây buồn nữa
Mà sao góc nhỏ giọt lệ sầu
Đông tàn cuối ngõ xuân sương khói
Nợ tình Trọng thủy lụy Mỵ châu
Tháng tư dâu bể hồn sông núi
Vọng phu hóa đá tội vọng thê
Đất bằng sóng dậy đò không nước
Cò con bèo giạt hoa trôi quê
Tưởng đứt bóng tình tiên mắc đọa
Vàng phai đá nát cát bụi đau
Chân mây kỳ ngộ vòng tay tuyết
Vòng lửa vòng hương vòng trước sau
Từ đó hoa tình quê hương áo
Góc nhỏ bình yên mộng đào nguyên
Tình người tình đất trời ngây ngất
Phù sa hoa bướm nở rồng tiên...
Tóc thề trăng hứa còn nguyên
Mộng đầu ngoan mộng cuối hiền chung thân
Mặc đen đỏ bỏ phù vân
Anh ru em ngủ hoa xuân mưa hồng ...
MD.05/02/11
Luân tâm
TB:Em Mỹ Trinh đa tài hoa Hiền muội muội ngây thơ mộng mơ ơi ! Em khoẻ hôn em ơi?
Thấy em có thơ buồn quá đứt ruột...Nên anh xin mạo muội múa rìu thương tặng em vài câu hương tình quê mùa nho nhỏ cho vui vui 1 chút em nha...Rất hy vọng em luôn được khoẻ mạnh an vui vạn sự như ý thân tâm an lạc thật sự em nha...
Thư bất tận ngôn Hiền muội muội nha ! Anh LT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2011 21:37:51 bởi LuânTâm >
Chiều Lạnh Xuân Mưa
Mấy thuở đẹp hoài như giấc mơ
Trời trăng mây nước cũng như thơ
Xuân hồng mưa lạnh chiều buồn tẻ
Lắm khi xuân cũng gió sương mờ
Em vẫn bình an chuốc bút thơ
Mây về thăm núi chút ngẩn ngơ
Mưa xuân dù ướt dù ray rứt
Bình thường anh nhé chuyện của thơ
Xin chớ bận tâm vướng ưu phiền
Cuộc đời trăm chuyện gói bút nghiên
Học ghi học chép vần lưu bút
Học làm thi sĩ mộng còn nguyên
Tình anh lưu luyến tự thuở nào
Trước sau sau trước vẫn thăm nhau
Tình người tình mộng tình thơ hát
Tri kỷ tri âm kết ngọt ngào
Cám ơn hoa mộng trăng sao
Buồn vui như đã hôm nào thơ ngây
Đẹp vần vần chữ thơ say
Ru mưa ru nắng ru ngày ru đêm
Mỹ Trinh
Anh Tâm ơi! Em nhớ có lần anh nói anh rất thích thơ buồn, vì đọc bài thơ buồn nó để lại rất nhiều ở trong lòng mình... Ấy mà em vừa viết có hai bài thơ hơi chút chút buồn thôi là anh đã cuống quít lo lắng cho em. Thơ cũng như thời tiết có mưa có nắng, nên em viết những biến đổi của từng ngày, lúc vầy lúc khác đó anh ơi! em không có sao cả mong anh đừng quá lo lắng cho em nha. Any case...em cám ơn anh nhiều...nhiều lắm... Tuần này em rất bận như em đã nói cho anh biết rồi, nên không biết sẽ viết được bao nhiêu, mong anh không chờ nhiều khi thấy bài vở của em bê bối quá nhen. Thương mến!
TIÊN BỒNG NGÂY THƠ
Tiên bồng...
Ngây thơ...
Gom hết mây hồng thay áo em
Hoa vàng hôn gót bướm trắng thèm
Bể xanh mắc cỡ bồng suối tím
Đất đỏ vùi đầu gối rừng êm...
Chờ em..
Em ơi ...
MD.03/05/11
LuânTâm
TB: Em Mỹ Trinh đa tài hoa ngây thơ mộng mơ ơi ! Em khoẻ hôn Hiền muội muội ơi ?
Biết em đi làm suốt ngày chưa kịp cơm sốt canh nóng nên anh xin mạn phép mạo muội thương tặng em chén mì ăn liền nho nhỏ ngọt ngào để xin em vị tình tạm lót dạ cho vui khoẻ ấm lòng 1 chút xíu em nha...Thư bất tận ngôn Hiền muội muội nha ! Rất trân trọng trân quý ngưỡng mộ vô cùng đặc biệt ...Anh LT.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: