Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 124 của 173 trang, bài viết từ 1846 đến 1860 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Mỹ Trinh 05.05.2011 21:28:06 (permalink)
0


Hạt Nắng Vùng Xưa


Em giấu nắng
từ ngày hôm ấy xa nhau
Mùi thơm vẫn nằm vùi
trong ngực áo
Ngày sáng nay bình minh vui
chim sáo
Mà nắng vẫn buồn
nằm ngủ dưới hàng thông

Biết anh về
bên chiều vắng đợi chờ
Lầm lỗi mãi biết vì đâu.. em sợ !
Những giấc mơ chùn chân miền bẽn lẽn
Chẳng dám người ơi
hiu hắt nắng quên ngày

Những hạt nắng
vàng thơm mùi cổ tích
Chiều hôm qua len vào
những ngón tay
Nắm bàn tay sợ mình còn vụng dại
Những lần xa cát bụi chợt lớn khôn.

Mỹ Trinh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2011 15:47:27 bởi Viet duong nhan >
Mỹ Trinh 06.05.2011 06:10:10 (permalink)
0


Hãy Gọi Em Thức Dậy Bình Minh

Anh gọi em bình minh trời rựng sáng
Gió đùa hoa thơm ngát một vườn xuân
Đêm tương tư ngủ vùi chưa muốn thức
Nhốt yêu thương ấp ủ em một mình

Anh gọi em mơ màng như say tỉnh
Gió lùa mây trên mí mắt hoen nhòa
Đêm nhàu mộng ngỡ chừng đêm không dứt
Mà giận hờn ghé lại ngủ trong tim

Anh gọi em ngọt ngào cành hoa tím
Huyền thoại nồng nàn thương nhớ dâng lên
Em thức dậy mà tim còn ngơ ngác
Lòng phân vân hay em lạc nơi nào

Anh gọi nhé kỷ niệm về thơm thảo
Bình minh em thèm đón những mùa xưa
Anh gọi nhé theo lời gió giởn đùa
Mơn môi má nhẹ nhàng xuân cảm xúc

Mỹ Trinh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2011 15:50:07 bởi Viet duong nhan >
Mỹ Trinh 06.05.2011 06:49:50 (permalink)
0


Gom hết mây hồng thay áo em
Hoa vàng hôn gót bướm trắng thèm
Bể xanh mắc cỡ bồng suối tím
Đất đỏ vùi đầu gối rừng êm...
(Thơ Luân Tâm)


Tiên Bồng Ngây Thơ

Tiên bồng anh vẽ tặng cho em
Thơm vàng đồng lúa nắng lụa mềm
Anh mang xuân thắm màu hồng tím
Gió chở mây về trên vai êm

Thèm một bàn tay len tóc mây
Cho em và gió hát thơ ngây
Cho xuân về trọ trong tim ấy
Cho bút anh về chữ ngất ngây

Có phải thơ anh những tiếng lòng
Vẫn còn ray rứt những ngày đông
Vì muốn em vui nên thơ vẽ
Môi ngọt môi thơm nắng tím hồng

Thương anh mưa bão vẫn còn thơ
Thương anh sương gió vẫn còn chờ
Đứt ruột chiều đi ngày không tới
Vậy mà tình vẫn mãi ngây thơ

Mỹ Trinh


Anh Tâm ơi! Em viết theo ý bài thơ "Tiên Bồng Thơ Ngây" của anh gửi tặng em hôm qua đó nhen. Em khỏe nhưng mà bận quá anh ơi! nên có khi anh chờ thơ em hơi lâu mà đừng buồn em tội nghiệp! Mong anh luôn khỏe và đầy hương thơ rải lên phố cho người ta thưởng thức nha anh. Thương mến!
LuânTâm 06.05.2011 23:04:38 (permalink)
0


TRỜI BỂ NÚI RỪNG SÔNG SUỐI ƠN

Mẹ trong tim non hứng hồn con
Nâng niu che chở ru lòng son
Xức dầu cạo gió bay sốt rét
Trời bể núi rừng sông suối ơn

Hầu cơm dâng nước suốt đêm ngày
Trong cả chiêm bao gặp mẹ hoài
Hủ hỉ thì thầm thương quấn nhớ
Vùi đầu ôm chặt sợ mẹ bay

Mước mắt giọt mưa xuôi mái nhà
Nuôi con mới biết lòng mẹ cha
Chân trời góc bể chung hồn mộng
Mẹ trăng sữa mật cha thăng hoa

Dư ăn dư mặc thêm xót xa
Bóng trăng bóng hạc bóng quê nhà
Quê người lủi thủi tiên bồng khói
Đứt ruột tầm xuân Mẹ khổ qua...

MD.05/06/11
LuânTâm




Em Mỹ Trinh đa tài hoa Hiền muội muội thơ ngây mộng mơ ơi ! Em khoẻ hôn em ơi?

Ngày mốt, Chuá nhật , 08/ 05/11 nầy , đúng là ngày Lễ Mẹ Mẹ Mother's Day rồi đó em ơi ! Anh em Mình đều càng thêm quá ray rứt ngâm ngùi xót xa rưng rưng thương Cha nhớ Mẹ lắm...Mặc dù bất cứ nơi nào, mỗi ngày mỗi giờ phút, suốt cả 4 mùa trăm năm ...Hình ảnh kỷ niệm công ơn trời bể của Cha Mẹ Mình vẫn luôn tràn ngập trong tim trong óc trong hồn trong mộng trong từng xúc cảm suy nghĩ cuả Mình chứ không phải chỉ chờ đến ngày Lễ Mẹ đâu...

Cuối tuần anh em Mình lại càng bận rộn nhiều công việc nhà hơn ngày thường nữa , hông biết có thì giở rảnh thơ thẩn hay không nữa ! Cho nên hôm nay anh xin mạo muội đáp lễ thương tặng em trước mấy câu quê mùa thô thiển để xin thay lời thân thương mến kính chúc em cùng quý quyến ngày Lễ Mẹ thật sum hợp đầm ấm hạnh phúc tốt đẹp tuyệt vời vạn sự như ý và cuối tuần thật an vui khoẻ mạnh thân tâm an lạc em nha ! Thư bất tận ngôn nha Hiền muội muội ơi !

Rất trân quý trân trọng ngưỡng mộ đặc biệt ! Anh LT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2011 02:00:33 bởi LuânTâm >
LuânTâm 08.05.2011 21:33:10 (permalink)
0
Cám ơn anh Tâm bài thơ viết cho Mẹ để nhắc nhở em ngày lễ của mẹ.  Tuần này em quá lu bu bận rộn đầu tắt mặt tối nên có thể cũng không nhớ luôn ngày lễ của mẹ, mặc dù gần như mỗi hôm em đều gặp mẹ và nói chuyện với mẹ trên skype.  Chiều nay công việc xong và mệt cũng thấm rồi anh ơi! nhưng vào đọc bài thơ nhớ mẹ của anh buồn ghê đi, nhưng em rất hiểu tình cảnh của anh mỗi lần viết cho mẹ.  Rất đồng cảm với anh mỗi khi anh nhớ mẹ và buồn.  Tối nay em nghỉ ngơi cho  khỏe tí rồi ngày mai sẽ vào cùng viết với anh và cũng để tặng mẹ trong ngày lễ rất ý nghĩa này.  Chúc anh cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình.  Thương mến! Mỹ Trinh.

LuânTâm 08.05.2011 21:34:44 (permalink)
0



Em Mỹ Trinh đa tài hoa Hiền muội muội ngây thơ mộng mơ ơi ! Em khỏe hôn em ơi ? Anh xin phép mạo muội thương kính chúc Mẹ luôn được thực dồi dào sức khỏe trường thọ vui hưởng sự hiếu thảo của tất cả con cháu ...nhất là của em đó nha ...Em MT ơi !

Anh xin thương mến thương kính chúc em cùng quý quyến Lễ Mẹ & cuối tuần thật sự sum họp đầm ấm hạnh phúc như ý tuyệt vời trọn vẹn 100% em nha ...Thư bất tận ngôn Hiền muội muội nha...Anh LT.



VERY...VERY...HAPPY MOTHER'S DAY TO YOU...
Mỹ Trinh 09.05.2011 01:31:48 (permalink)
0
TRỜI BỂ NÚI RỪNG SÔNG SUỐI ƠN

Mẹ trong tim non hứng hồn con
Nâng niu che chở ru lòng son
Xức dầu cạo gió bay sốt rét
Trời bể núi rừng sông suối ơn

Hầu cơm dâng nước suốt đêm ngày
Trong cả chiêm bao gặp mẹ hoài
Hủ hỉ thì thầm thương quấn nhớ
Vùi đầu ôm chặt sợ mẹ bay

Mước mắt giọt mưa xuôi mái nhà
Nuôi con mới biết lòng mẹ cha
Chân trời góc bể chung hồn mộng
Mẹ trăng sữa mật cha thăng hoa

Dư ăn dư mặc thêm xót xa
Bóng trăng bóng hạc bóng quê nhà
Quê người lủi thủi tiên bồng khói
Đứt ruột tầm xuân Mẹ khổ qua...

MD.05/06/11
LuânTâm




Dâng Hoa Tặng Mẹ

Trời bể núi rừng sông suối ơn (1*)
Đau giọt tầm xuân đắng môi son
Mẹ già mòn mỏi sương tóc bạc
Qua sông qua bể cũng vì con

Nuôi con mới biết tình mẹ hiền
Vào đời mới thấu tình thiêng liêng
Xa con nên hiểu đời dâu bể
Mẹ cũng như con đợi từng phiên

Mẹ ở trong tim giọt máu hồng
Sông mãi ngàn năm chảy tình sông
Nhìn về chốn cũ xa xa thẳm
Vẳng ru lời mẹ giọt tình nồng

Con ở nơi này thương nhớ xa
Gửi lởi tha thiết mãi đậm đà
Dâng hoa tặng Mẹ thơm xanh ngát
Mỗi nụ ân tình nở thành hoa

Mỹ Trinh

(1*) Thơ Luân Tâm

Bài thơ của anh Tâm viết cho Mẹ em thật là cảm đông. Để đáp lễ lại cho anh ngày lễ của me...Em cho anh vui ké với bài thơ của em để cứ ngỡ rằng anh vẫn còn mẹ để thương nhớ và gần gủi, để mỗi lần như thế anh còn được tặng hoa cho mẹ nhen. Thương mên....!
LuânTâm 09.05.2011 22:53:47 (permalink)
0


THƯƠNG CẢ ĐƯỜNG ĐI

Em ơi...

Thương ai thương cả đường đi
Cái chua cái ngọt cái gì cũng thương
Đâu cần chung lớp cùng trường
Đâu cần vọng cổ cải lương mới muồi

Chỗ đi chỗ đứng chỗ ngồi
Tiếng cười giọng nói hụt hơi đoán mò
Ngây thơ hay thật giả đò
Vòng vo trốn kiếm hẹn hò khát khao

Ngày chiêm bao đêm chiêm bao
Mưa ướt ao nắng ướt ao dâng tình
Mây cùng mình khói cùng mình
Dầu sôi lưả bỏng yêu tinh sợ gì

Thương ai thương cả đường đi
Cái chua cái ngọt cái gì cũng thương...

Em ơi...

MD.05/09/11
LuânTâm


TB: Em Mỹ Trinh đa tài hoa Hiến muội muội thơ ngây mộng mơ ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ?
Anh thật quá xúc động cảm động nghẹn ngào rưng rưng vì những ân tình hồng thân thương ân cần an ủi xẻ chia đồng cảm thương cảm đồng điệu và bài thơ quá tiên bồng tuyệt vời về Mẹ ...em đã nhã ý tốt bụng cho anh được hưởng ké hạnh phúc thiêng liêng đầm ấm cao quý tuyệt vời với em Hiền muội muội nha !
Anh xin mạn phép vắt tắt đáp lễ tạ ơn em thật nhiều lắm em nha ...Thư bất tận ngôn em nha ...Rất trân quý trân trọng ngưỡng mộ vô cùng đặc biệt . Anh LT
.
Mỹ Trinh 10.05.2011 21:28:53 (permalink)
0
Anh Tâm thân mến!
Em post bài thơ của em và sẽ viết lục bát với anh sau nha. Thương mến! MT.


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


Em Vẫn Đó Mà Tình Về Đâu..?

Em vẫn đó mà dường như xa vắng
Đầy vườn xuân hoa nở vẫn tươi màu
Hình như tim giọt máu sầu còn rỉ
Bướm chờ hoa nở nhụy rớt ngọt ngào

Em vẫn đó hồn xưa đi đâu mất
Lạc ngọn gió mùa mây bước lang thang
Anh bên em mà cứ ngỡ ngày hoang
Chiều rất vội nắng vàng soi đôi bóng

Anh vẫn đó thơ lấp đầy khoảng trống
Chiu chắt vần thương gom nắng buổi chiều
Anh gom hết xuân hồng hoa vườn mộng
Chờ trao người hương sắc một tình yêu

Ôi tình yêu làm sao em giãi thích
Cứ tưởng tình là bất diệt không phai
Cứ tưởng tình là vô tận tháng ngày
Em vẫn đó vô ngôn lời tình tự

Em vẫn đó tìm hoài câu yêu cũ
Mơ về đâu hương phấn bỗng phai nhòa
Tình về đâu trên lối ngập đường hoa
Sao lòng chớm nghe lạc loài trống vắng

Mỹ Trinh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2011 05:38:14 bởi Viet duong nhan >
Mỹ Trinh 11.05.2011 05:46:36 (permalink)
0


Xin Mãi Còn Thương

Em đi gai gốc cuộc đời
Đầu đường cuối ngõ chơi vơi lối về
Nhìn trời trời xám u mê
Đất thương đất cũng cho về quê cha

Em đi từng nhịp thương ca
Mà nghe thế sự ta bà rủi may
Thấy anh hứng giọt nắng mai
Vui hồng đôi má vui cài lên môi

Em đi tim đập bồi hồi
Gian truân mấy cõi cút côi mấy lần
Hồn lâng lâng những mùa xuân
Thu về đông đến chiều dâng khúc buồn

Xin ai thương mãi còn thương
Kéo mây dệt mộng thiên đường em đi...

Mỹ Trinh

(Cảm xúc từ bài thơ "Thương Cả Đường đi" của anh LT)
Mỹ Trinh 11.05.2011 06:53:10 (permalink)
0


Tôi Đi Tìm...

Tôi đi thơ thẩn lạc vườn mơ
Tìm hương phai sắc cõi sương mờ
Tìm người năm cũ tim hoài vọng
Tìm mênh mông chỉ thấy bài thơ

Tôi đi lạc bước cõi hư vô
Giọt cuối trong tim máu đã khô
Thấy người năm cũ đi tìm mộng
Thấy biển mênh mông chẳng thấy bờ

Tôi đi thất thỉu tìm vầng trăng
Trên đỉnh cheo leo chẳng bóng Hằng
Tìm xuân đâu thấy toàn hư ảo
Chỉ thấy mình tôi trắng sương giăng

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2011 07:14:40 bởi Mỹ Trinh >
LuânTâm 11.05.2011 23:42:02 (permalink)
0

BƯỚM MỘNG HỒNG HOA

Em dòng suối nhớ trầm hương mộng
Thơ thẩn phù sa hoa tình hồng
Dìu cha cõng mẹ bồng em dại
Giữa ba lằn đạn tầm xuân không

Anh bến sông thương sầu lận đận
Chưa kịp cầm tay xin hẹn hò
Mùa hè đỏ lưả xuân tang tóc
Bướm tình đứt bóng tội học trò

Bóng chim tăm cá chân mây khói
Rừng thiêng nước độc chọc ma trơi
Đất bằng sóng dậy tang thương đói
Bể khổ đông đầy xác mồ côi

Mười năm nắng hạn đau lưu lạc
Mười năm xuôi ngược vượt áo cơm
Mười năm cào tuyết trăng tròn khuyết
Mười năm lệ đá hoá hoa thơm

Đồng thanh tương ứng hơn tình sử
Bàng hoàng hương áo hương nhớ mừng
Chung hồn thơ hứng hoa tình muộn
Cầu tiên bình thủy thơm tương phùng ...

MD.05/11/11
LuânTâm



TB: Em Mỹ Trinh đa tài hoa Hiền muôi muôi thơ ngây mộng mơ ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ?
Anh xin phép mạo muội vắn tắt mấy câu quê mùa thô thiển thương tặng đáp lễ tạ ơn em nè Hiền muội muôi ơi ! Xin thương mến thương kính chúc em & GĐ luôn Vui Mạnh Vạn Sự Như Ý Thân Tâm An Lạc thật sự em nha...Thư bất tận ngôn Hiền muội muội nha ! Anh LT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2011 00:45:39 bởi LuânTâm >
Mỹ Trinh 12.05.2011 05:46:17 (permalink)
0
Đẫm Men Tình Thơ

Gần như thơ thẩn đã cho đồng
Nên dù xa vẫn thấy như không
Chân tình xin gửi dù là mộng
Vẫn nhớ vẫn thương và vẫn trông

Câu thơ tặng bạn để trao nhau
Những lời tâm sự đã theo vào
Cuộc sống bon chen, thơ giải cảm
Nhẹ lòng phơi phới, mỗi khi chào

Xin ở trăng sao hãy giúp nhau
Vần từ câu ý mãi tuôn nào
Tặng lời thơ đẫm hương thơm thảo
Cho tấm tỉnh chân bay đến mau

Những mơ tình bạn sẽ bay cao
Trao đổi thơ văn, dẫu kiếp nào
HƯƠNG NHỚ kết giao tình bạn hữu
LẠC BƯỚC nối lời viết tặng trao

lethutrang
27/4/2011




Những Lần Thơ...

Hỏi anh nhé bao nhiêu lần thành thật
Của những lần xếp chữ kết thành thơ
Hỏi anh nhé bao nhiêu lần đợi chờ
Thơ sẽ ngọt đẩm men say tình ái

Chẳng hiểu vì sao em thường ái ngại
Những đêm dài nghèn nghẹn lối vào thơ
Gom vị ngọt hương nồng vào hơi thở
Vẫn như chưa gom trọn chữ chân thành

Có phải không trái tim em còn lạnh
Những trận mưa dài bão tố phong ba
Sợ những buổi chiều không giọt nắng tà
Đêm buông xuống tịch liêu lời ân ái

Rồi những đêm LẠC BƯỚC trần tê tái
Giọt tình thơ rơi ướt mảnh giấy hồng
Là những khi thơ khóc gió mùa đông
HƯƠNG NHỚ có chạnh lòng câu thơ vội

Mỹ Trinh

(Lại nhờ ThuTrang đóng vai người ấy nữa rùi!)

Mỹ Trinh 12.05.2011 06:27:00 (permalink)
0


BƯỚM MỘNG HỒNG HOA

Em dòng suối nhớ trầm hương mộng
Thơ thẩn phù sa hoa tình hồng
Dìu cha cõng mẹ bồng em dại
Giữa ba lằn đạn tầm xuân không

Anh bến sông thương sầu lận đận
Chưa kịp cầm tay xin hẹn hò
Mùa hè đỏ lưả xuân tang tóc
Bướm tình đứt bóng tội học trò

Bóng chim tăm cá chân mây khói
Rừng thiêng nước độc chọc ma trơi
Đất bằng sóng dậy tang thương đói
Bể khổ đông đầy xác mồ côi

Mười năm nắng hạn đau lưu lạc
Mười năm xuôi ngược vượt áo cơm
Mười năm cào tuyết trăng tròn khuyết
Mười năm lệ đá hoá hoa thơm

Đồng thanh tương ứng hơn tình sử
Bàng hoàng hương áo hương nhớ mừng
Chung hồn thơ hứng hoa tình muộn
Cầu tiên bình thủy thơm tương phùng ...

MD.05/11/11
LuânTâm




Ngại Ngùng

Anh giọt nắng mùa đông đầm ấm
Gói lại tình trong chiếc áo thơm
Bao nhiêu đau khổ đời cơ cực
Nắng ấm tình thơ ướp ngọt hồn

Em thơ ngây gió tràn xuân mới
Chưa biết cuộc đời chưa khổ đau
Từ ngày bến hẹn con đò nhỏ
Thắp thỏm đợi chờ muôn ánh sao

Từ ấy thơ ngây khóc tình đầu
Hợt hờ mưa nắng cuộc bể dâu
Tang thương trời đất mùa chinh chiến
Mấy độ Đông về nắng biết sầu

Mình đi lưu lạc kẻ chân trời
Mười năm sương khói biển ngàn khơi
Sóng cao sóng thấp tràn bọt sóng
Sóng vỡ chìm theo số phận trời

Mình về sao bỗng quá xa xôi
Ngại ngùng khoảng cách một chỗ ngồi
Tang bồng ân nợ còn chưa dứt
Bao giờ duyên phận được lên ngôi...

Mỹ Trinh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2011 06:51:48 bởi Mỹ Trinh >
lethutrang 12.05.2011 19:59:50 (permalink)
0



Những Lần Thơ...

Hỏi anh nhé bao nhiêu lần thành thật
Của những lần xếp chữ kết thành thơ
Hỏi anh nhé bao nhiêu lần đợi chờ
Thơ sẽ ngọt đẩm men say tình ái

Chẳng hiểu vì sao em thường ái ngại
Những đêm dài nghèn nghẹn lối vào thơ
Gom vị ngọt hương nồng vào hơi thở
Vẫn như chưa gom trọn chữ chân thành

Có phải không trái tim em còn lạnh
Những trận mưa dài bão tố phong ba
Sợ những buổi chiều không giọt nắng tà
Đêm buông xuống tịch liêu lời ân ái

Rồi những đêm LẠC BƯỚC trần tê tái
Giọt tình thơ rơi ướt mảnh giấy hồng
Là những khi thơ khóc gió mùa đông
HƯƠNG NHỚ có chạnh lòng câu thơ vội

Mỹ Trinh

(Lại nhờ ThuTrang đóng vai người ấy nữa rùi!)
........................................

Những Lần Mơ......

Xin đừng hỏi Ý, Câu nào là thật?
Những Vần, Từ, ta tạm chất thành thơ
Và chẳng nên hỏi đợi với mong chờ
Bao lâu nữa, thơ kết mơ tình ái?

Trả lời em, ta rất nên ngần ngại
Khi trở trăn, từng câu chữ trong thơ
Trả lời em, ta dường như ngưng thở
Vì Văn Chương, chưa chịu mở Chân Thành

Thôi Em ạ, dẫu không mùa thơ lạnh
Ta ấp yêu, gánh hết cả phong ba
Và giữ gìn không cho ánh nắng tà
Làm day dứt thơ lá hoa tình ái

Đừng Em nhé, HƯƠNG NHỚ lay tê tái
Đừng vì Ta, xa Câu Chữ máu hồng
Và cũng đừng ra đón gió lạnh đông
Vì LẠC BƯỚC sẽ xua dòng thơ vội....

lethutrang
12/5/2011

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2011 12:41:25 bởi lethutrang >
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 124 của 173 trang, bài viết từ 1846 đến 1860 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9