Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 126 của 173 trang, bài viết từ 1876 đến 1890 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
LuânTâm 27.05.2011 20:35:34 (permalink)
0


CHIM QUYÊN XUỐNG ĐẤT THA MỒI

(Thương mến tặng Hiền muội muội Doanh Doanh Ngũ Tuyết Doanh)

Em ơi...

"Chim quyên xuống đất tha mồi
Thấy em đau khổ đứng ngồi cụt đuôi..."

Em đến Thầy Cô bạn học vui
Mẹ Cha hãnh diện bướm hoa cười
Hồng ghen đào tỵ lan ngơ ngẩn
Núi nhớ rừng thương thiên hương môi

Em đến thơ ngây nhạc tình hồng
Đất lành chim đậu đá đơm bông
Phù sa trào sưã ca dao mật
Điệu lý qua cầu ngọt tràn sông

Em đến nắng vàng hôn gót mơ
Trắng da dài tóc điệu cần thơ
Cái răng khễnh núm đồng tiền hát
Tình đất tình người thơm tình cờ

Em đến bếp hồng bốn muà xuân
Cơm no áo ấm mọi người thân
Thắc lưng buộc bụng em tiên cá
Cò con lủi thủi mặc phù vân

Em đến dời non lấp bể sầu
Tiếng cười giọng nói trói trăng sao
Cho tình thêm nghiã duyên thêm lưả
Sông thương bể nhớ chở chiêm bao

Em đến hồng trần ai nhiễu nhương
Giữa ba lằn đạc lạc tan thương (1)
Vai gầy tóc cháy dìu cha mẹ
Cõng con thơ dại chạy cùng trường

Em đến khổ qua đất trổ hoa
Chân mây lưu lạc hồn quê nhà
Tương phùng bình thuỷ hoa tiên hẹn
Hương áo cảo thơm em tiên nga

Em đến cho đời còn thơ ngây
Cho người mơ mộng cỡi rồng mây
Cho hoa kết trái tim khôn lớn
Lấp bể khổ dâng tình yêu đầy

Em đến vì thương yêu kiếp nầy
Cho mây mù hoá áo trắng bay
Cho hoa mắc cỡ thăng hoa bưởi
Cho trái tim anh hoá thơ ngây

Em về để áo lại đây
Hứng hoa nâng trứng bướm bay tiên bồng
Ghép thơ trắng phổ nhạc hồng
Nghìn đời trong bóng cầu vòng hoa em
"Trong đầm gì đẹp bằng sen
Gần bùn mà chẳng lấm lem mùi bùn"

Em ơi ...

MD.02/23/11
LuânTâm
(Vô cùng xúc cảm thương cảm khi được nghe em Mỹ Trinh kể chuyện em Doanh Doanh Ngũ Tuyết Doanh!)

(1) Tôi xin mạo muội mạn phép cố ý viết chữ "tan" không có "g" với nghiã khác chứ không phải sai chính tả đâu !


DongSuoiNgot 28.05.2011 04:48:01 (permalink)
0


Chiều Nay Về Phố

Về phố chiều nay lẳng lặng buồn
Ghé nhà thăm chị tình hoài hương
Vắng nhau một khoảng dòng sông nhớ
Mà chạnh lòng đau nước cuối nguồn

Hương nhớ hôm nào dòng mực tím
Biết rằng còn đó ở trong tim
Về ngang nghe tiếng lòng thổn thức
Tình ngày thơ ấu biết đâu tìm

Em đi thơ thẩn giữa bài thơ
Tìm cành hoa nắng đã như chờ
Hạ đâu không thấy cành hoa nhớ
Hương của ngày xưa dáng mộng mơ

Về thăm chốn cũ gió mây sầu
Lặng hồn sông núi cuộc bể dâu
Chiều nay buồn thấm mưa ướt áo
Giọt lòng tim tím biết về đâu?

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2011 05:01:19 bởi DongSuoiNgot >
Mỹ Trinh 28.05.2011 21:29:49 (permalink)
0
Cám ơn các bạn thơ Nguyễn Hoang, Luân Tâm, Lạc Loài và Hồng Quế đã ghé trang thơ MT làm cho tôi thật ấm lòng và hạnh phúc, vì biết trong những ngày mình vắng ở thư quán vẫn còn nhiều người nghĩ tới mình. Vừa hạnh phúc và vừa cảm động nữa...Mong các bạn cứ tự nhiên và luôn sẵn lòng đến đây chia sẻ với MT. Chúc tất cả các bạn một cuối tuần vui tươi đầy nhựa sống.

***************************************



Chiều Nay Về Phố

Về phố chiều nay lẳng lặng buồn
Ghé nhà thăm chị tình hoài hương
Vắng nhau một khoảng dòng sông nhớ
Mà chạnh lòng đau nước cuối nguồn

Hương nhớ hôm nào dòng mực tím
Biết rằng còn đó ở trong tim
Về ngang nghe tiếng lòng thổn thức
Tình ngày thơ ấu biết đâu tìm

Em đi thơ thẩn giữa bài thơ
Tìm cành hoa nắng đã như chờ
Hạ đâu không thấy cành hoa nhớ
Hương của ngày xưa dáng mộng mơ

Về thăm chốn cũ gió mây sầu
Lặng hồn sông núi cuộc bể dâu
Chiều nay buồn thấm mưa ướt áo
Giọt lòng tim tím biết về đâu?

Hồng Quế


R


Chung Một Lối Về

Giọt lòng tim tím nở hoa thơ
Mùa Hạ dang tay mở nón chờ
Đón em từ lúc Đông sương tuyết
Cho đến xuân hồng ngập lối mơ

Hạ đã về rồi em biết chưa ?
Cùng ta nhớ lại những mùa xưa
Dẫu buồn xa vắng bao kỷ niệm
Phảng phất còn đây hương quế trưa

Làm sao quên được những bài thơ
Thẩn thơ thơ thẩn còn đợi chờ
Đã nghìn trang giấy tình mực tím
Dù tiếng thời gian phủ bụi mờ

Về phố nghe xuân tiễn gót hè
Thăm dòng chữ nhớ giọt đam mê
Tưởng chưa cách biệt dòng sông ấy
Tưởng đã đi chung một lối về

Mỹ Trinh


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2011 21:52:26 bởi Viet duong nhan >
Mỹ Trinh 28.05.2011 22:10:51 (permalink)
0


Đời Này Đến Để Rồi Đi

Đời này đến để rồi đi
Buồn chi em hỡi chia ly cũng đành
Tiệc vui rồi cũng vắng tanh
Đường chiều cuối ngõ dỗ dành hạt sương

Đời nào cũng có nhớ thương
Biệt ly là những lẻ thường nhân gian
Cùng ta mây hát suối ngàn
Cùng thơ vẽ mộng chữ tràn hư vô

Tim nào máu cũng phải khô
Tình nhau cũng cạn mà thơ còn hoài
Tiếc nhiều để tủi phận ai
Chi bằng quen với tháng ngày cùng ta

Một mình một bóng căn nhà
Lần tay kỷ niệm níu xa về gần
Cõi đời là cõi phù vân
Có không không có như lần sơ khai

Tình nào cũng có lúc say
Si mê rồi tỉnh đọa đày chi nhau
Sắc hương rồi cũng phai màu
Đắng cay chờ lúc ngọt ngào theo mưa

Mỹ Trinh
LuânTâm 29.05.2011 22:51:36 (permalink)
0
Cám ơn anh Tâm cũng tham gia bài thơ cho em gái Tuyết Doanh nhằm ngày sinh nhật.  Chắc chắn cô em sẽ vui lắm.  Em mới đọc bài thơ "Nắng Lạnh" của anh rất hay và cũng rất buồn.  Thơ càng buồn càng hay đó anh ơi!  Chúc anh cuối tuần vui...Thương mến!


LuânTâm 29.05.2011 22:53:01 (permalink)
0


AO NHÀ BẾN THƯƠNG

Em ơi...

Nâng niu cánh phượng đầu mùa
Cài thơ suối tóc dài mưa hoa tình
Một ngàn chợ nhỏ bình minh
Hồn quê sóng gợn chân kinh mộng đầu

Khát khao áo trắng qua cầu
Đường hoa trước ngõ bướm sau gọi đò
Dối mẹ sợ dối cha lo
Hoả châu ác mộng học trò hẵm hiu

Đầu đàn chim khổ qua liều
Ẵm em sớm gánh nước chiều hụt hơi
Vui bay mồ buồn đậu côi
Chiều xuân tức tưởi nghẹn lời tối ôm

Nho nhỏ ngọt chiêm bao thơm
Mồng tơi giấy tím trăng non nước dừa
Run tay nhận hết hồn đưa
Câu thương câu nhớ mút mùa sầu riêng

Cái răng khễnh nốt ruồi duyên
Nâng thơ mê hứng nhạc ghiền cháy môi
Tiên bồng mắc cỡ lên ngôi
Hồng trần nhõng nhẽo xuống đồi tình ca

Ngoan hiền yểu điệu thướt tha
Ru êm dỗ ấm ao nhà bến thương
Vượt biên hoa lạc rừng gươm
Gìn vàng giữ ngọc thiên hương quê người

Đất lành chim đậu rong chơi
Thả câu thơ dại cho đời đong đưa
Nâng niu cánh phượng đầu mùa...

Em ơi....

MD.05/29/11
Luân Tâm



TB: Em Mỹ Trinh đa tài hoa ngây thơ mơ mộng ơi ! Em khoẻ hôn em ơi?

Anh đang quá lu bu sắp sửa đi ra ngoài có công chuyện cần thiết như anh đã nói với em hôm trước rồi đó ! Cho nên anh chỉ xin hết sức vắn tắt đáp lễ tạ ơn em và xin thương mến thương kính chúc em & GĐ Have A Very...Very Good Weekend Hiền muội muội nha ! Anh có tìm được 1 bức ảnh đẹp lắm mà sao dán vô hông được em ơi...
Em ráng giữ gìn sức khoẻ thiệt tốt để có thêm nhiều thơ tiên bồng tuyệt vời cho anh đọc ké với em nha...Xin em vui lòng giúp chuyển lời anh thăm chúc sức khoẻ em Hoài Thương & Hương Quế với em nha...Anh xin cảm ơn em trước thật nhiều lắm nha Hiền muội muội ơi...

Thư bất tận ngôn nha...Anh LT.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2011 23:23:41 bởi LuânTâm >
Mỹ Trinh 29.05.2011 23:15:25 (permalink)
0


Đêm Giật Mình

Người hãy tìm tôi qua dòng thơ lạc
Khi rừng đêm ngủ trọn giấc cô đơn
Đôi vần chữ mông lung tìm hơi thở
Gửi miền xa thăm thẳm nửa linh hồn

Nửa ở lại trong mưa vùi kỷ niệm
Vùng tình xưa sương khói trắng mịt mờ
Những lần quên cho trăm lần thương nhớ
Những lần vui cho vạn kiếp u hoài

Mình tìm nhau ngơ ngác giữa chiêm bao
Mừng vui rộn líu lo mùa nắng hạ
Cứ ngỡ bên nhau lời nguyền vàng đá
Khúc tơ vương đàn khảy mộng ân tình

Đêm giật mình âm u miền cổ tích
Đêm hoang sơ rơi xuống một hoang tàn
Ừ là mộng hư không chìm ngày tháng
Chuyện ta người lưu luyến cũng bằng không

Tôi tìm người vần thơ rơi giọt nóng
Kết từ tim thổn thức khúc niệm từ
Ôm lời thơ bơ vơ gieo tình chữ
Không về không đo khoảng trống đêm dài

Mỹ Trinh


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2011 16:05:40 bởi Viet duong nhan >
Huynhthomy 30.05.2011 01:48:57 (permalink)
0
Cứ tưởng thơ ngây gói vào vạt áo
Mưa ướt rã rời gió buốt đong đưa
MT.



NHỚ MỘT NỖI NIỀM.

Cứ tưởng thơ ngây, gói vào vạt áo.
Mưa ướt rã rời, gió buốt đong đưa.
Mưa đi qua, tạnh rồi, lại mưa nữa.
Thấm hồn thơ, tả sao hết? cho vừa!

Kéo dai dẳng, người chờ nơi góc phố.
Hơi dành lòng, sưỡi ấm, bỗng chia phôi.
Làm vỡ vụn, ước vọng có lần bồi.
Từ tạ cuối, không được quày tương ngộ.

Tựa dấu hằn thoáng về, chợt loang lổ.
Dấu tích nào? Còn ghi khắc nơi tim!
Ở mong chờ, hội tụ về một điểm?
Trả cho nhau, khơi tỏ được nỗi niềm.

Âu duyên phận, định phần do số kiếp?
Bởi trần gian, tất cả lắm vô thường.
Nên đôi lúc, cố bình tâm nuôi dưỡng.
Như, đôi bờ vẫn giữ, uốn theo sông.

nguyênhoang
2ngàn11
LuânTâm 30.05.2011 02:55:55 (permalink)
0
Em Mỹ Trinh đa tài hoa ngây thơ mộng mơ ơi ! Còn thêm chút quà nho nhỏ ngọt ngào cho Chúa nhật hồng cuả em nè Hiền muội muội ơi  ! Bây giờ anh phải gấp rút lo đi công chuyện thiệt rồi em nha...Thư bất tận ngôn nha !Rất trân quý trân trọng thương mến vô cùng đặc biệt..  Anh LT



HOA HỒNG EM THƠ
(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Em ơi...

Vui em thơ áo hoa hồng
Mây choàng gió cuốn tóc bồng bềnh thương
Vòng quốc ngữ giữ thiên hương
Chân trời nhớ góc bể tương tư sầu
Nắng hồng nâng gót cô dâu
Mưa hồng sóng gợn vòng cầu ướt mơ
Gió hồng ngơ ngẩn hứng thơ
Lưả hồng xuân mộng hoa chờ bướm thiêng
Ngọt ngào trăng tắm bình yên
Phù sa trôi nổi còn nguyên tiên rồng
Vui em thơ áo hoa hồng....

Em ơi...

MD.05/29/11
LuânTâm
Huynhthomy 30.05.2011 03:20:51 (permalink)
0


Trích đoạn: Mỹ Trinh



THƠ HÂY,GHÉ THĂM, ĐỂ LẠI VÀI CÂU THƠ CẢM TÁC, CHÚC SỨC KHOẺ TỐT. NH

LỜI HIỆN DIỆN.

Nỗi buồn hằn, vết sâu trầm ký ức.
Bay lâng lâng, mang xót nhớ quê nhà.
Ơi, tiếng hát vươn ru, nào hạnh phúc?
Bao giờ về? Kể chuyện ở phương xa.

Rừng thu xưa, xao xác buồn, mơn lá!
Ai mang xuân, cho tình tự, lựng thơm?
Không ấp ủ, vơi phai lòng tượng đá.
Phẳng ước nguyền, giăng kết pháo hoa thôn.

Để đêm say chìm giấc nồng, thổn thức!
Lắng miên trường thắm lịm, mặn mà thêm.
Mây mang hương, dật dờ quyện thơm nức.
Khúc ru nào? loáng nhã nhạc êm đềm.

Đưa nhau về, thăm lại khu vườn nhỏ.
Đã ươm trồng, gieo giống tốt nơi đây.
Mấy mùa qua, cội già chai đất lở.
Vun xới cho mầm, vươn nụ thảng ngây.

Ngăn con dốc, dấu tích trầm, mệt mỏi.
Bến sông mây khỏa mộng, trọn môi hôn.
Chiếc bóng ngả, dặm trường xa, lếch thếch!
Về lại đâu? thầm hỏi trả, xiêu hồn.

(Trinh nguyên trao, gối thiếp ngóng trăng tà.
Dâng Mỹ tửu, mời Thần tiên chứng giám.
Lần cuối ngỏ, tròn vần niêm thi phú.
Hoàn lối về, an ngụ chốn hoang vu).

nguyênhoang
2 ngàn 11



Thơ anh NH mới thật sự hây! Thử viết theo...Cám ơn anh thăm viếng. Chúc anh thơ lai láng.

Tìm Trong Vần Thơ

Đếm ngày tháng trăng về rồi trăng khuất
Đâu như ngờ thời gian đã trôi nhanh
Như dần quen chuyện nắng mưa lây lất
Cái giật mình là đã biết cô đơn

Lần cuối ngỏ... tưởng về tâm an lạc
Tưởng vui đùa phút chốc sẽ quên mau
Mình đâu biết trăng đi rằm buồn quá
Trăng bây giờ đã khuất nẻo trời xa

Biết đến bao giờ gặp nhau lần nữa
Biết đến bao giờ trở lại chốn xưa
Cứ tưởng thơ ngây gói vào vạt áo
Mưa ướt rã rời gió buốt đong đưa

Mình trở lại tìm hồn của bài thơ
Trên ngọn cỏ cành hoa say hương nhụy
Dòng chữ này quên rồi lần chân lý
Yêu ghét giận hờn thương nhớ nhiều khi..

Thả hồn trôi lang thang không định hướng
Không biết đi đâu tìm được chỗ ngừng
Vòng vo mãi bước chân chiều lững thững
Nhớ và quên tương tợ nghĩa bài thơ

Trong mắt anh ngập ngừng từ hơi thở
Miền hoang vu tỏa lớn một vùng sâu
Tìm lại nhau trả hoài dòng ân nợ
Tim run run ngơ ngáo thiếu bàn tay


Mỹ Trinh





LƯU MỘT DẤU ẤN..

*Tim miên man, liên tưởng có bàn tay?
Mơn xoa má nhớ về ai? thương quá!
Mong khi nao tương ngộ, giấc say ngà.
Yêu đắm đuối không rời xa, thoải mái.

Sao vòng tay luân lưu, vẫn thừa thãi?
Muốn ôm tròn, một bóng dáng trinh nguyên.
Môi khóa chặc, nụ hôn tình khép kín.
Hòa quyện đam mê, cuốn xoáy lan truyền.

Hương mỹ tửu, mềm vân môi luyến ái.
Dìu hoan say lượn ngọc thể thủy triều.
Lăn lóa phách, cuộn nhũn hồn, gục ngã!
Ngụp lặn trầm, muôn kiếp đẫm tim yêu.

Mong được cho, thương mãi, nhớ cũng nhiều.
Xin với nhân gian, nhắc giùm thấy thiếu.

nguyênhoang
2 ngàn 11
LuânTâm 30.05.2011 03:35:30 (permalink)
0


CẢM ƠN CHỮ NGHĨA CHỮ TÌNH
(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Em ơi...

Cảm ơn chữ nghĩa chữ tình
Câu duyên câu nợ câu mình câu ta
Cảm ơn bướm cõng mưa hoa
Cho gần thêm lửa cho xa thêm tình
Cảm ơn cầu ván đóng đinh
Cho êm gót mộng cho nhìn áo bay
Cảm ơn tóc dài chân mây
Cho thơ hứng nhạc thương hoài ngàn năm
Cảm ơn điệu đứng dáng nằm
Cho ngồi nhóm lửa chăn tằm vọng thê
Cảm ơn gốc rạ bờ đê
Cho mưa hoa nắng trăng thề cầu kinh
Cảm ơn chữ nghĩa chữ tình....

Em ơi...

MD.02/28/11
LuânTâm

Huynhthomy 30.05.2011 04:04:35 (permalink)
0


Trích đoạn: Mỹ Trinh



Đời Này Đến Để Rồi Đi

Đời này đến để rồi đi
Buồn chi em hỡi chia ly cũng đành
Tiệc vui rồi cũng vắng tanh
Đường chiều cuối ngõ dỗ dành hạt sương

Đời nào cũng có nhớ thương
Biệt ly là những lẻ thường nhân gian
Cùng ta mây hát suối ngàn
Cùng thơ vẽ mộng chữ tràn hư vô

Tim nào máu cũng phải khô
Tình nhau cũng cạn mà thơ còn hoài
Tiếc nhiều để tủi phận ai
Chi bằng quen với tháng ngày cùng ta

Một mình một bóng căn nhà
Lần tay kỷ niệm níu xa về gần
Cõi đời là cõi phù vân
Có không không có như lần sơ khai

Tình nào cũng có lúc say
Si mê rồi tỉnh đọa đày chi nhau
Sắc hương rồi cũng phai màu
Đắng cay chờ lúc ngọt ngào theo mưa

Mỹ Trinh



Xin chào Mỹ Trinh, ghé thăm nhà, chúc nhiều sức khoẻ nha. Được gởi lại vài câu thơ cảm tác
"ĐỜI NẦY ĐẾN ...RỒI ĐI", vài hôm nữa sẽ(sao chép) gởi tặng MT bài thơ "Một kẻ trọn tình" rất hây.NH/11



CÙNG BƯỚC....

Theo mưa để? Nhớ về hôm nao góc phố!
Dù đường đi, đã gặp ở hải hồ.
Mưa ngày cũ, có nhạt nhòa, bong bóng.
Vẫn dấu hằn, còn thở cứ luôn mong.

Mong một thoáng nào, cho xin ước vọng.
Bước thiên di trở lại sớm mai hồng.
Như mầu đỏ, sân trường mùa hoa phượng.
Cổng khép rồi, đón khách mới, ra vô.

Mỗi lớp đi, có lớp vào tiếp nối.
Cứ thay nhau, để giữ mối bồi hồi.
Mầu cuộc sống cứ vô thường kéo vướng.
Mầu tím trong tim, Em thích Anh thương.

Nhưng Em ơi! Cuộc tình tựa con sóng.
Nào mấy khi, nguyện đó trọn vẹn đầy.
Vui phút chốc, chợt trên môi mặn nóng.
Tạo hóa dành, sẵn nước mắt, xoa phai.

Hãy luôn nhớ, đây phù vân mặc khải.
Đến có người mừng rỡ , cho vỗ tay.
Khi ra về, được một lần, tiếng khóc.
Đã trọn rồi, xin được trả ơn ai?

Cho đôi chân, theo thời gian, đùn bước.
Cho vành môi, trao nhận những ngọt bùi.
Có khoé mắt tạ từ buồn, giải tỏa.
Và vòng tay, ôm dỗ thoả cơn vui.

Nếu có tiếc, một trăm năm, ngắn ngủi?
Xin hẹn nhau, gặp ở chốn mơ hồ!
Thật diễm ảo nghê thường, chung luân vũ.
Bình yên ngân sa, chứa chan hạnh phúc.

Thanh thản muôn trùng, đan giấc hư vô.
nguyênhoang
2 ngàn 11





Mỹ Trinh 30.05.2011 06:06:20 (permalink)
0
Anh Tâm kính mến! Hồi trưa em làm bài thơ hơi lâu vì bận việc lung tung ngày chúa nhật, em chạy đôn đáo rồi trở lại viết tiếp. Khi post bài thơ ra rồi mới thấy anh đã post thơ tặng em, cho nên không có viết lời nào để cám ơn anh, mong anh không có buồn và không có giận chi nha. Những bài thơ hôm nay em đọc đều là tuyệt tác cũng như từ lúc nào tới lúc nào cũng vậy. Cám ơn anh thật nhiều.
Mỗi buổi chiều khi đi bộ xong về nhà cơm nước cho đến tối em mới ngồi vào bàn, giờ này mới vào định viết cho anh thì lại thấy anh mang về trang thơ em rất nhiều thơ. Em nghĩ là hôm nay anh rất bận vì lễ hội họp mặt bạn bè, mà sao em lại được nhiều thơ thế vậy hả anh? Mong là hôm nay anh cũng đang cùng bạn bè vui chơi thoải mái. Chúc anh chiều chúa nhật hạnh phúc. Thương mến!

tb: Lâu rồi vắng thơ nên em viết liền cho anh một bài lấy thảo đi nha!



Cho Hồng Hồng Thêm

Gửi mình vạt áo gió đưa
Mùi thơm còn đó hương lùa mây qua
Gửi mình giọt nắng màu ngà
Đi đâu cũng nhớ ngàn xa cũng về
Bóng chờ bóng đợi hôn mê
Bóng thương bóng nhớ bóng kề vai thơ
Gửi mình tròn trịa giấc mơ
Câu thương chữ nhớ ngồi chờ ca dao
Nhớ ơi khe khẽ ngọt ngào
Ru em lục bát đỏ au cầu vồng
Ráng chiều mộng chảy đầy sông
Chở tình qua đó cho hồng hồng thêm
Lướt hoàng hôn đóa mây mềm
Áp môi con gái nụ êm ru hồn
Gửi mình ngọn gió đòi hôn
Mơn man niềm nhớ bồn chồn cõi mơ
Dỗ em ngàn nụ hương thơ
Xuân còn rất đậm nhụy thơ mật đường
Còn đây mấy điệu hò thương
Thuyền lơ lửng mộng còn vương bến tình
Vạt hồng hương áo tình kinh
Nắng mưa mấy thuở hương trinh thơm hoài...

Mỹ Trinh




R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2011 16:03:39 bởi Viet duong nhan >
Mỹ Trinh 30.05.2011 07:03:49 (permalink)
0

CÙNG BƯỚC....

Theo mưa để? Nhớ về hôm nao góc phố!
Dù đường đi, đã gặp ở hải hồ.
Mưa ngày cũ, có nhạt nhòa, bong bóng.
Vẫn dấu hằn, còn thở cứ luôn mong.

Mong một thoáng nào, cho xin ước vọng.
Bước thiên di trở lại sớm mai hồng.
Như mầu đỏ, sân trường mùa hoa phượng.
Cổng khép rồi, đón khách mới, ra vô.

Mỗi lớp đi, có lớp vào tiếp nối.
Cứ thay nhau, để giữ mối bồi hồi.
Mầu cuộc sống cứ vô thường kéo vướng.
Mầu tím trong tim, Em thích Anh thương.

Nhưng Em ơi! Cuộc tình tựa con sóng.
Nào mấy khi, nguyện đó trọn vẹn đầy.
Vui phút chốc, chợt trên môi mặn nóng.
Tạo hóa dành, sẵn nước mắt, xoa phai.

Hãy luôn nhớ, đây phù vân mặc khải.
Đến có người mừng rỡ , cho vỗ tay.
Khi ra về, được một lần, tiếng khóc.
Đã trọn rồi, xin được trả ơn ai?

Cho đôi chân, theo thời gian, đùn bước.
Cho vành môi, trao nhận những ngọt bùi.
Có khoé mắt tạ từ buồn, giải tỏa.
Và vòng tay, ôm dỗ thoả cơn vui.

Nếu có tiếc, một trăm năm, ngắn ngủi?
Xin hẹn nhau, gặp ở chốn mơ hồ!
Thật diễm ảo nghê thường, chung luân vũ.
Bình yên ngân sa, chứa chan hạnh phúc.

Thanh thản muôn trùng, đan giấc hư vô.
nguyênhoang
2 ngàn 11


Để cám ơn những bài thơ hây chiều nay của anh, MT xin phép để lại mấy dòng thơ nạy Mong anh vui!

Theo Nhau Về

Cùng bước về nghe mưa tràn cõi nhớ
Ngập bâng khuâng trên vùng xám mây ngàn
Theo nhau níu chiều hoang sương mờ khói
Thắp con tim vài đóm lửa bẽ bàng

Anh có về theo chân mây xa tít
Mộng rơi đầy lăn lóc cuộn mưa sa
Sân phượng đỏ ngàn cánh hoa tan tác
Khóc chia ly trên đỉnh nhớ quê nhà

Từ hôm ấy anh đi còn để lại
Màu hư vô đen xẩm góc chân trời
Những trận mưa đã quên ngày quên tháng
Mang về đây lời gió cuốn chơi vơi

Ta vẫn biết mùa xuân không kịp tới
Hạ hay Đông mà lạnh buốt dòng thơ
Xuân đã xóa cánh diều không ngọn gió
Hạ đã chìm cơn mưa lũ chực chờ

Nếu anh về trên đường dài mây trắng
Bước phù vân chìm nổi giữa nắng mưa
Biết còn không bao câu chuyện ngày xưa
Ôi thương quá phận người mang ân nợ

Theo nhau về bầy cuộc vui bỡ ngỡ
Cho lần đi để lại khúc tương sầu
Theo nhau về uống giọt buồn chín nẫu
Hạnh phúc còn ngồi đó đợi mùa thu?

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 30.05.2011 07:40:24 (permalink)
0
LƯU MỘT DẤU ẤN..

*Tim miên man, liên tưởng có bàn tay?
Mơn xoa má nhớ về ai? thương quá!
Mong khi nao tương ngộ, giấc say ngà.
Yêu đắm đuối không rời xa, thoải mái.

Sao vòng tay luân lưu, vẫn thừa thãi?
Muốn ôm tròn, một bóng dáng trinh nguyên.
Môi khóa chặc, nụ hôn tình khép kín.
Hòa quyện đam mê, cuốn xoáy lan truyền.

Hương mỹ tửu, mềm vân môi luyến ái.
Dìu hoan say lượn ngọc thể thủy triều.
Lăn lóa phách, cuộn nhũn hồn, gục ngã!
Ngụp lặn trầm, muôn kiếp đẫm tim yêu.

Mong được cho, thương mãi, nhớ cũng nhiều.
Xin với nhân gian, nhắc giùm thấy thiếu.

nguyênhoang
2 ngàn 11




Xin Ở Lại

Xin ở lại vùng thương miền ngực ấm
Ôm bàn tay thơ ngọt bút mực hiền
Vòng luân vũ còn ghi dấu triền miên
Tìm sức sống mạch tràn tim dòng máu

Xin ở lại trên vòng xoay con tạo
Đón trăng về môi ngọt mật yêu đương
Âm ấp bài thơ ướp mộng thiên đường
Vùng tuổi ngọc nằm nghe tình ru sóng

Xin ở lại môi thơm nồng vừa đọng
Giọt tình thơ nuôi sống thế giới hồng
Em ngồi đó đã là thơ như thuở
Chạm mây hồng trên đỉnh núi đồng xanh

Vẫn bài thơ có trăng về lấp lánh
Bờ ngực trần mây ngủ khúc miên man
Vẫn dòng thơ anh nâng niu chuốc bút
Vần thủy chung rơi xuống khoảng ân tình

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2011 07:44:48 bởi Mỹ Trinh >
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 126 của 173 trang, bài viết từ 1876 đến 1890 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9