Hương nhớ
Em Mỹ Trinh đa tài hoa ơi ! Em khỏe hôn Hiền muội muội ơi? Hôm qua anh về trễ em đã ngủ ngoan ngon rồi ...Bây giờ anh xin phép mạo muội tạm bắt đền trước cho em vui 1 chút xíu vậy nha ...Hiền muội muội ơi ! Thư bất ttận ngôn em nha ! Rất trân quý thương mến đặc biệt ! Anh LT.
ĐỀN EM
(Thương tặng em Mỹ Trinh)
Em ơi ...
Hôm qua công việc ra ngoài
Về khuya em đã ngủ say mộng hồng
Dáng nằm hờn dỗi mênh mông
Trăng đùa tóc rối sao vòng lưng thơ
Câu thương câu yêu câu chờ
Đền em hương nhớ bây giờ cho hôn ...
Em ơi..
MD.03/30/11
LuânTâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2011 01:58:27 bởi LuânTâm >
GIƯỜNG TRĂNG GỐI GIÓ
(Thương tặng em Mỹ Trinh)
Em ơi ...
Hoa hồng áo xanh tóc mây
Nhân gian chết đói leo cây chèo đò
Bướm trắng tay bay gà mờ
Vòng vo thỏ đế dựng cờ tương tư
Môi nhận thư mắt đưa thư
Chân không khao khát hương dư cửa thiền
Cổng trời lạ ngõ sao quen
Giường trăng ấm gối gió êm vai tình
Nghiêng thành nấu sử sôi kinh
Sữa thơ mật nhạc van xin tiên bồng
Vòng lưng đồi trắng vực hồng
Trào dòng suối ngọt tràn đồng thơ ngây
Hoa hồng áo xanh tóc mây...
Em ơi...
MD.05/30/11
LuânTâm
Đời Này Đến Để Rồi Đi
Đời này đến để rồi đi
Buồn chi em hỡi chia ly cũng đành
Tiệc vui rồi cũng vắng tanh
Đường chiều cuối ngõ dỗ dành hạt sương
Đời nào cũng có nhớ thương
Biệt ly là những lẻ thường nhân gian
Cùng ta mây hát suối ngàn
Cùng thơ vẽ mộng chữ tràn hư vô
Tim nào máu cũng phải khô
Tình nhau cũng cạn mà thơ còn hoài
Tiếc nhiều để tủi phận ai
Chi bằng quen với tháng ngày cùng ta
Một mình một bóng căn nhà
Lần tay kỷ niệm níu xa về gần
Cõi đời là cõi phù vân
Có không không có như lần sơ khai
Tình nào cũng có lúc say
Si mê rồi tỉnh đọa đày chi nhau
Sắc hương rồi cũng phai màu
Đắng cay chờ lúc ngọt ngào theo mưa
Mỹ Trinh
Em Đến Nơi Này Để Rồi Đi
Em đến nơi này để rồi đi
Bàn chân rướm máu lệ hoen mi
Chân tình rụng xuống mùa vui cạn
Trả hết trần gian chẳng được gì
Em đã đi rồi mang nhớ thương
Dặn lòng đau đớn lẽ bình thường
Trầm luân dâu bể quen như đã
Đừng nặng lòng chi phút vấn vương
Xin mang theo hết những dòng thơ
Và mang theo cả những giấc mơ
Ừ...chỉ là mơ đâu là thật
Ngồi xuống đây nghe những dại khờ
Em về cuối nẻo chiều dần tàn
Mênh mông buồn gọi ngập bờ hoang
Vòng xoáy hư vô xoay mất hút
Hư không ở lại khói mây ngàn
Hồng Quế
Cám ơn MT đã khuyến khích em làm thơ, đang cố viết đây nè MT. Chúc MT vui.
Anh Luân Tâm ơi! MT có nhắn lời thăm hỏi của anh, Muội vui mừng lắm đó nha. Chúc anh vui với thơ và hưng phấn với đời cho hồn thơ lên ngôi cao.
Mãi Yêu Em
Ôi êm ái đôi vai mềm, nồng ấm
Mắt long lanh, đôi má đỏ dịu hiền
Tóc mây ngàn, ru giấc ngủ bình yên
Ngực căng gió cho tình anh nương náu
Anh nai tơ làm con chiên ngoan đạo
Em thiên thần ban Trái Cấm yêu đương
Uống bờ môi, anh say mộng thiên đường
Tim ngây ngất trăng hoa, tình rực nóng
Ta khăng khít, trao nhau niềm hy vọng
Tình cất cao cho nắng ấm mây hồng
Mãi mặn nồng, tim yêu hòa nhịp thở
Đậm ái ân, hương phấn nụ tình xanh
Tình vây quanh như ngàn sao lấp lánh
Yêu thật nhiều như trời đất miên man
Trải vần thơ cho tình bay cao vút
Yêu cuồng si theo điệu khúc ân tình.
La Tuấn Dzũng (1/6/2011) hoạ thơ Mỹ Trinh - Xin Ở Lại
Mời xem video Hạnh Phúc Bên Nhau, nhạc: La Tuấn Dzũng
http://www.youtube.com/watch?v=tfJLE5E5qEs
~~~0~~~
Xin Ở Lại
Xin ở lại vùng thương miền ngực ấm
Ôm bàn tay thơ ngọt bút mực hiền
Vòng luân vũ còn ghi dấu triền miên
Tìm sức sống mạch tràn tim dòng máu
Xin ở lại trên vòng xoay con tạo
Đón trăng về môi ngọt mật yêu đương
Âm ấp bài thơ ướp mộng thiên đường
Vùng tuổi ngọc nằm nghe tình ru sóng
Xin ở lại môi thơm nồng vừa đọng
Giọt tình thơ nuôi sống thế giới hồng
Em ngồi đó đã là thơ như thuở
Chạm mây hồng trên đỉnh núi đồng xanh
Vẫn bài thơ có trăng về lấp lánh
Bờ ngực trần mây ngủ khúc miên man
Vẫn dòng thơ anh nâng niu chuốc bút
Vần thủy chung rơi xuống khoảng ân tình.
Mỹ Trinh
Đầu hè
Ve sầu trổi khúc điệu ly hương
Phượng nở bên sân nhớ dáng hường Sợi ái ai thêu cho dạ tủi
Dây tình kẻ vứt để lòng vương!
Cuối thu
Ân tình thắt chặt bạn đồng hương
Giọt tím thêu mơ dệt dáng hường
Lá rụng chiều trưa gieo nỗi nhớ
Chân rời sớm tối đọng niềm vương.
Giữa đông
Tần ngần nhấc bước biệt quê hương
Thổn thức hằng đêm mộng má hường
Dáng ngọc xa đường buông sợi nhớ
Sen hài khuất nẻo níu tơ vương
17.03.11
Tình Hoài Hương
Hè về tháng sáu nắng thơm hương
Dạ lý bên em những cánh hường
Thơm ngát ngày đêm chờ đón ngõ
Đừng buồn anh nhé khúc sầu vương!
Chuyện tình một thuở mãi còn hương
Hoa khép bâng khuâng nhụy vẫn hường
Mang máng thu đi mùa lá rụng
Chân trời em ở khói chiều vương
Vần thơ từ ấy nhớ quê hương
Ai biết trời xa vạt áo hường
Nhớ Mẹ thương Cha đời lận đận
Tình xưa ngang trái dạ còn vương
Mỹ Trinh Về rồi nè anh bạn tình thơ ơi! lần này MT cố gắng ổn định tinh thần viết với anh nhen..đừng buồn!
Sinh Nhật Em
Bữa nay sinh nhật sáu tháng hai
Bạn bè bốn bể nối duôi dài
Thương em bút nở hoa hàm tiếu
Thương em thơ chuốc bút vần say
Bữa nay sinh nhật xuân còn đầy
Dang tay ôm nắng gió về đây
Hoa thơm gió ngọt chờ hạ mới
Ươm nhụy hương đời thơ ngất ngây
Bữa nay sinh nhật Ngũ Tuyết Doanh
Nhìn em mắt biếc giọt long lanh
Góp thơ gom nhạc hồng tình khúc
Thương ca mùa nhớ mộng xây thành
Bữa nay sinh nhật bà con ơi!
Tân Hưng ghi lại dấu chân đời
Tình em hoa nở giăng đầu ngõ
Bão giông sóng gió cũng về mời...
Văn Thục Trinh
Tên trường làng của MT đi học thuở nhỏ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2011 17:43:11 bởi Mỹ Trinh >
Chiều Vắng
Im thin thít giọt mây chiều
Sông tìm nguồn nước gió hiu hiu buồn
Nước về cuối nẻo sông thương
Hạt tim chờ cạn hạt buồn đợi khô
Chiều nghe mộng rớt bên bờ
Thả trôi mây tím hững hờ bến sông
Chiều nghe nặng trĩu giọt lòng
Im thin thít gõ mấy dòng trầm luân
Qua rồi cuối ngõ mùa xuân
Không hương nắng hạ không lần vẫy tay
Không in vết nét hình hài
Không quên không nhớ tình phai bao giờ
Chiều về bốn phía bơ vơ
Hạt sương mằn mặn hạt chờ ngủ yên
Đêm về soi trắng muộn phiền
Im thin thít vỡ triên miên hạt sầu
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2011 04:45:08 bởi Mỹ Trinh >
Em Mỹ Trinh đa tài hoa ngây thơ mơ mộng ơi ! Hiền muội muội khoẻ hôn?
Anh xin mạn phép mạo muội muá rìu....nối vần vài câu quê mùa thô thiển để xin thay lời thân thương chúc em & GĐ luôn Vui Mạnh Vạn Sự Như Ý Thân Tâm An Lạc thiệt tình em nha...
Thư bất tận ngôn nha...Hiền muội muội ơi...Anh LT.
HOA NẮNG HOÀNG HÔN
"Đêm về soi nắng muộn phiền
Im thin thít vỡ triền miên hạt sầu"(1)
Anh làm cau em làm trầu
Nâng niu quấn quýt trăng sao hết hồn
Ngọt ngào hoa nắng hoàng hôn
Thả thơ dạo nhạc trên cồn phù sa
Mặc phù vân mặc ta bà
Mặc kinh mặc kệ riêng ta thơm mình
Bướm tình sử hoa tình kinh
Tuy hai mà một diễm tình thiên thu....
MD.06/02/11
LuânTâm
(1) 2 câu kết bài thơ "Chiều Vắng" của Mỹ Trinh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2011 05:04:07 bởi LuânTâm >
Về Miền Gió
Có một nơi nào cho tôi dừng chân
Thả ngọn gió xuống đồi trôi tất cả
Gió thổi sạch một rừng thu vàng lá
Mặc mùa đi phai nắng rước Đông về
Xin rót cho tôi đầy ly dâu bể
Uống cạn rồi đi ngủ một thiên thu
Xin nhắm mắt như là kẻ đui mù
Trả ơn nghĩa đi về miền đêm tối
Xin nằm im nghe lá thu về cội
Mưa vào lòng cho ướt vội vũng buồn
Tim ngợp thở mà lòng đi muôn hướng
Đi nơi đâu mặc kệ những nỗi buồn
Đi về đâu mặc kệ những niềm vui
Những ý nghĩa giả chân đều tương tợ
Xin cứ để vô tình làm tan vỡ
Không hề gì nặng nhẹ cũng bằng nhau
Xin hảy thả tôi về từ miền gió
Bay muôn phương buông thõng chuyện vui buồn
Xin quên hết bao điều còn vương vấn
Tha thứ giùm tôi cái lẽ vô thường
Mỹ Trinh R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2011 04:29:06 bởi Viet duong nhan >
Tình Hoài Hương
Hè về tháng sáu nắng thơm hương
Dạ lý bên em những cánh hường
Thơm ngát ngày đêm chờ đón ngõ
Đừng buồn anh nhé khúc sầu vương!
Chuyện tình một thuở mãi còn hương
Hoa khép bâng khuâng nhụy vẫn hường
Mang máng thu đi mùa lá rụng
Chân trời em ở khói chiều vương
Vần thơ từ ấy nhớ quê hương
Ai biết trời xa vạt áo hường
Nhớ Mẹ thương Cha đời lận đận
Tình xưa ngang trái dạ còn vương
Mỹ Trinh Về rồi nè anh bạn tình thơ ơi! lần này MT cố gắng ổn định tinh thần viết với anh nhen..đừng buồn! Suối thương đầm nhớ Nắng hạn bao mùa vẫn tỏa hương Trang mơ ẩn hiện gót sen hường Niềm thương nỗi nhớ tung tăng lượn Kỉ niệm hôm nào dạ vấn vương!!! Đêm về khát vọng một mùi hương Trải giấc hoa mơ quyện dáng hường Trỗi dậy hồn thơ hòa cuộc sống Chan tình bát ngát đượm tơ vương. Vạn kiếp luân hồi quyện sắc hương Tròn tâm trọn ý ấp môi hường Mong chờ hạnh ngộ đơm men ái Khắc chữ chung tình rạng nét vương. 03.06.11 Cám ơn nàng thơ của ta ơi!!! Chúc nàng sức khỏe và hạnh phúc.
Nụ Thơ Hôn
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Đọc thơ anh chữ ngồi buồn
Vần em run giữa nhớ thương mấy lần
Chiều nay mây ghé phân vân
Mời xuân ở lại ngại ngần bước qua
Tội ơi giọt nắng chiều tà
Tan nhanh rơi hạt mặn mà mất tiêu!
Xuân đi nhón gót đìu hiu
Ừ anh hạ cũng mỹ miều trời xanh
Xếp vần kết chữ tặng anh
Cho thơm hương áo cho lành mộng hoa
ươm men say chút đậm đà
Gọi trăng về sáng tình ca ngọt ngào
Vẫn như không biết hư hao
Vẫn như thơ ấu ngày nào còn đây
Vẫn như mơ mộng tràn đầy
Vẫn như muôn thuở hạ say men tình
Thơ em thắp lửa lung linh
Hạ huyền đêm với bóng hình chung đôi
Thơ em vẽ ngọt vành môi
Nụ thương nụ nhớ về mời nụ thơ...
Mỹ Trinh
Tìm Những Mùa Xưa
Tôi lục soạn những niềm vui năm cũ
Phủi bụi trần tấm ảnh của ngày xưa
Vẫn còn nghe nhung nhớ chuyện nắng mưa
Bờ môi đắng nứt khô dòng tiềm thức
Tôi tìm lại những tháng ngày hạnh phúc
Gió hiu hiu thổi ngợp đám mây chiều
Bờ vọng tưởng bóng mờ theo hư ảo
Dài cánh tay mơ níu lại mong chờ
Mơ còn đó hay mơ đi bỡ ngỡ
Những đợi chờ trăn trở gót bàn chân
Những lần trăng mây che vết ngại ngần
Làm sao mở cửa trần mời hạ chín
Tôi lục soạn trong tim điều thầm kín
Đã vô tình đánh mất giọt tình mơ
Thật là giận tại sao mình vô ý
Khép mộng mơ trả lại tuổi xuân thì
Màu huyền dịu đã đi đâu rồi nhỉ
Trên bờ môi mà thốt chẳng thành lời
Tình xưa nhé nằm yên vùng trông đợi
Gió thu về chở nắng nhạt làm thơ...
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2011 00:48:28 bởi Mỹ Trinh >
CHO NHÌN DÁNG THƠ
(Thương tặng em Mỹ Trinh)
Đeo thương cõng nhớ ru tình
Cho hoa ngoan ngủ bướm nhìn dáng thơ
Vòng thơm đợi vòng ngọt chờ
Tài hoa yểu điệu tràn bờ ca dao
Mưa hoa chanh nắng hoa cau
Hương quê tình đất sữa trào ba sinh
Đi lễ chùa về hát đình
Xuống câu vọng cổ lên mình học yêu
"Trồng trầu trồng lộn dây tiêu"
Mặn nồng cay đắng cũng liều hôn mê
Miền Tây đi dễ khó về
Nước trong gạo trắng trăng thề tóc mây
Bao giờ cạn rạch Đồng Nai
Nát chùa Thiên Mụ chưa phai ...Thêm ghiền...(1)
Bờ trăng mật bến bình yên
Hơn thơ hơn mộng hơn tiên bồng mình
Đeo thương cõng nhớ ru tình...
MD.06/04/11
LuânTâm
(1) Ca dao:
"Bao giờ cạn rạch Đồng Nai
Nát chùa Thiên Mụ mới phai lời nguyền !"
TB: Em Mỹ Trinh đa tài hoa ngây thơ mộng mơ ơi ! Em khoẻ hôn Hiền muội muội ơi?
Anh xin mạn phép mạo muội múa rìu thương tặng em chén mì ăn liền nho nhỏ gọi là tạm đáp lễ tạ ơn em & bài thơ quá chân tình ngọt ngào hiền dịu dễ thương thấu trời...Em nha ! Cũng xin thương mến thương kính chúc em &GĐ cuối tuẩn thật Vui Mạnh Hạnh Phúc Vạn Sự Như Ý Trọn Vẹn em nha..Thư bất tận ngôn nha ! Hiền muội muội ơi ! Anh LT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2011 21:08:04 bởi LuânTâm >
Bồng Bềnh Hoa Thơ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Bồng bềnh đi nhớ về thương
Anh về áo nắng thơm hương nồng nàn
Bồng bềnh ru mộng thênh thang
Dáng thơ yểu điệu cao sang tình hồng
Đồng vàng lúa đã đơm bông
Nụ cau nhu nhú nụ hồng ươm mơ
Trầu thương dây mọc đợi chờ
Quấn yêu buộc áo níu bờ tình xuân
Bù thương nhớ đền ngại ngần
Bao nhiêu cay đắng phù vân bồng bềnh
Ngọt ngào gọi họ kêu tên
Mặc tình nũng nịu bồng bềnh lửa hương
Hờn đi vui ở lại thương
Ôm mơ siết mộng vô thường chiêm bao
Bồng bềnh trăng mật nao nao
Anh thi em họa sang giàu quê hương
Bồng bềnh đi nhớ về thương...
Mỹ Trinh
Anh Tâm, cả ngày chúa nhật sấm sét trời mưa ấm ầm nên bị rớt net hoài, làm xong bài thơ mà không post được nên thiếu anh tới giờ nè! Nghe anh chúa nhật đi chơi vui là mừng cho anh lắm...Thương mến!
CÒN MƯA MÔI THƠ
(Thương tặng em Mỹ Trinh)
Em ơi ...
Không biết hoạ thơ thương tặng thơ
Xin em không giận tội tình chờ
Mây trôi gió thoảng vòng sương khói
Mình vẫn chung tim yêu vỡ bờ
Không biết đầu môi chót lưỡi đường
Xin em không giận tội văn chương
Sông bồi núi lở hoa mắc cỡ
Còn nguyên hương áo ấm quê hương
Không biết giả đò cho vòng vo
Xin em không giận tội học trò
Mộng du hôn bóng trăng non cấm
Còn tưởng đỉnh hồng mưa môi thơ ...
Em ơi ....
MD.06/07/11
LuânTâm
TB: Em Mỹ Trinh đa tài hoa thơ ngây mơ mộng ơi ! Em ngủ ngon hôn Hiền muội muội ơi ?
Anh buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố post gấp bài "CMMT" nầy như đã hưá với em hồi chiều... gọi là đáp lễ tạ ơn em và bài thơ tiên bồng tuyệt vời đơn sơ hiền dịu cao sang mênh mông dễ thương "Bồng Bềnh Hoa Thơ " của em nha ! Anh rất hy vọng sáng ra em vưà thức dậy đã có sẵn chút quà mọn cho em tạm lót dạ ấm lòng phần nào trước khi đi làm em nha ! Được vậy thật là vạn hạnh cho anh rồi em nha ! Thư bất tận ngôn nha ...Hiền muội muội ơi ! Anh LT.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: