Hương nhớ
Trích đoạn: jacaranda
Cơn Gió Đầu Năm
Ta như cơn gió đầu năm
Chạnh lòng lạc bước... ghé thăm một người
Chúc ai như đóa hoa tươi
Thôi buồn hết lụy miệng cười thật xinh
Trước lạ sau ấy tình mình
Vài câu thơ ngỏ thắm tình đêm Xuân
Ý thơ... lời lẽ... ngập ngừng
Xin đừng phật ý mà Xuân mau tàn 
Như gió vừa tạt ghé sang
Mang Xuân để lại như trang thơ tình
À ơi gió mãi là mình
Buồn em mang nhé... để tình chị tôi...
jacaranda
Ja đường đột ghé thăm, mong không làm Mỹ Trinh giật mình nhé ( vì mình vừa gặp nhau bên nhà của Thu Hiền ) Chúc MT một năm mới vạn sự ý lành nha
Xin là mây
Xin là mây đi theo gió
Cùng ngắm mùa xuân hoa cỏ đón chào
Xin là mây thơm hương áo
Thả một trần gian hư ảo màu hồng
Là mây theo gió bềnh bồng
Thả mây vào nắng mùa đông tay mềm
Chưa xuân mộng đã về êm
Thương yêu tay nắm bên thềm đón xuân
Cùng nhau về đón hồng ân
Tình em duyên chị xa gần mãi thăm
Gió ơi hảy ngả lưng nằm
Gió hôn mây nhé ... xa xăm mà gần!
[sm=kissing.gif] Jacaranda ơi! MT giật mình tí ti thôi nhưng vui thì nhiều lắm, cám ơn bài thơ dễ thương, hình như lâu rồi Ja không có ghé thăm chị MT hén, nhớ ghé nha kưng !! Chúc kưng năm mới vui tươi, đầm ấm, trẽ đẹp mãi như nàng tiên
Mỹ Trinh
Trích đoạn: Mỹ Trinh
OnLy ơi! MT thoáng nghe những lời thân thương có vẻ hờn dỗi tí ti, làm cho MT nhớ lại một nick " CoiRiengTu" có những bài thơ rất buồn, ray rức, vời vợi ... rơi nhè nhẹ vào lòng người rồi ghé lại ở trong tim mình trú ngụ, nhớ có lần OnLy cũng có những bài thơ buồn lắm, có thể cho MT đọc lại không hỉ ?
Tình lỡ Gió hãy cho ta gửi Lời yêu thương nồng nàn Nghe nhịp tim thổn thức Nghĩ về em... xốn xang Đường thiên lý thênh thang Cầu sông Tương liền nhịp Thu mong manh chợt đến Vương buồn giấc mơ hoang Heo may cuốn lá vàng Hoàng hôn đang xuống vội Sương lạnh giăng giăng lối Ai chờ ai... lệ rơi Bao năm còn đọng lại Dấu tình đầu đắm say Người xa xôi vời vợi Đông về gieo đắng cay Thệ ước chưa nhạt phai Nhưng, hồn sầu nguội lạnh Chốn cô phòng hiu quạnh Ai đối bóng ngậm ngùi Từ đây chịu lẻ loi Từ đây tắt nụ cười Mộng lòng đành dang dở Mãi mất nhau thật rồi _____________________ ONLY Mỹ Trinh à, ONLY chỉ là ONLY thôi chứ không là ai khác ... tự nhiên người nhớ đến ai đó... không hiểu rằng ONLY sẽ... ghennnnnn... sao. Lời thơ buồn hay vui cũng là tiếng lòng của người gieo vần ghép chữ... trong niềm vui tột cùng vẫn có chút buồn len lén... ONLY viết lên chút cảm xúc lạnh - trầm trốn trong góc khuất... Trinh đọc được chớ chê cười nhé...
OnLy ơi! Hảy vui vẻ ghé chơi đọc thơ và làm thơ như mọi người đi OnLy, cũng như mọi khi OnLy ghé ở nhiều trang thơ khác của các nữ sĩ tài danh của vnthuquan. Còn nếu như OnLy có ghen thì lấy hết cảm xúc ghen làm một bài thơ có tựa là "ghen" có lẽ sẽ rất hay và linh động y như thật
Chúc vui nhiều nha người thơ !!
Lạc...
Lạc một vầng trăng thơ trôi qua biển nhớ
Không biết đường về mưa ngập lối đi
Lạc một bài thơ bước đời bỡ ngỡ
Lúng túng thương yêu quên nhớ sẽ được gì?
Lạc một bàn tay bơ vơ ngày vừa tận
Lau lách sương đêm che khoảng đường về
Lạc dấu tình thâm rời rã u mê
Đêm chìm xuống trên lưng đời đau nhức
Lạc giữa đời đêm chiêm bao mê tỉnh
Nếm mặn bờ môi khô chát ân tình
Lặng lẽ nghe tiếng đời vang âm hưởng
Từng giọt sương buồn như đang gõ lời kinh
Lạc giữa mông lung ảo ảnh quanh mình
Mưa thấm ướt khi bình minh vừa chớm
Ta tìm ta giữa trận tàn thoi thóp
Hì hụt đứng lên lê bước ngắn dài
Thắp ngọn đèn soi bàn chân rướm máu
Gió lắc lay rát đắng những vết thương
Tìm ở đâu là dấu vết thiên đường ?
Cõi bên ấy giòng suối vàng thương ấm lạnh
Mỹ Trinh
Xua xua nỗi buồn
Đem Buồn về ngủ với ta
Ầu ơ hảy ngủ mượt mà đôi mi
Này buồn hảy cứ đi đi
Đừng theo ai nữa níu ghì nặng vai
Giận làm chi để buồn hoài ?
Thả trôi cái nhớ gió bay nắng về
thả dài dây trói đam mê
Xua buồn xua giận người về với nhau
Dệt tơ ta trộn sắc màu
Mộng vàng khăn lụa choàng sao thắp trời
Ngân hà trải áo ra phơi
Buồn đi nhè nhẹ ra khơi nỗi buồn
Nụ cười ta lộng vào khuôn
Đậu trên vai nhé nụ thương ngoan hiền
Mộng về cũ mới luân phiên
Xoãi chân mà đếm cõi tiên áo hồng
Xua xua buồn cuộn xa dòng.
Mỹ Trinh
Là thế đó
Muốn hỏi anh có bao giờ giận hờn như em nhỉ ?
Mãi những lần qua như nguyên thủy cuộc tình
Là những chiều rời rã hương trinh
Sau bức màn nhung em ngồi lau lệ
Lần đầu tiên em học anh truyện kể
Bản kịch trường tập dợt đã bao phen
Anh chưa lần khen... cô bé buồn xa vắng!
Chỉ lần này thôi cay đắng chạm linh hồn
Là thế đó mỗi những lần em nhặt nắng về chôn
Đau mật ngọt với tay tìm kỷ niệm
Là thế đó bình minh chợt tím
Mãi là anh từng buổi sáng lịm hồn thương!
Em diễn vai đời ở chốn tình trường
Đời muôn mặt chong gai chìa mũi nhọn
Chỉ cần anh dang đôi tay chào đón
Em mãi là...người em sầu mộng của hôm nào
Mỹ Trinh
Mai...
Mai em về cùng anh xây bia mộ
Khắc tên nhau màu mực đỏ lá phong
Rừng mùa thu vàng lấp giấc ngủ nồng
Mang cổ tích theo mình... đêm kể chuyện!
Mai bên nhau nằm đếm sao kim tuyến
Hâm nóng mùa đông thu ngủ giấc mềm
Chậm chậm hè nghe môi ấm sương đêm
Trăng thay áo Hằng Nga cô dâu mới
Mai, đừng bỏ em như lần đã tới
Tường rêu xanh hoa nở những đóa hồng
Thành đá cổ leo thang mây anh hái
Minh chứng yêu em hoa rải vào lòng
Mai về chung tà áo xanh lông ngỗng
Nhẹ tơ vương mây lộng nắng đường về
Đọc em nghe vần thơ ghép đam mê
Mộng làm gối, mơ hôn mê ngủ thiếp
Mai từ giã cõi trần gian một kiếp
Nợ hồng trần cơm áo trả thời gian
Mãi đôi ta lược chải cánh thiên hoàng
Xuyên vũ trụ vượt mây ngàn tay nắm
Mỹ Trinh
GHEN Em đi đâu về Tóc mây vương mùi sương khói Mắt môi thắm màu nắng mới Và xiêm y lộng lẫy lả lơi... Em vừa gặp ai Lời ngập ngừng như đang mắc lỗi Tay luống cuống, bước chân rất vội Hơi thở dập dồn nhìn xa xôi Hãy nói cùng anh Cảm xúc nào cuộn chảy trong lòng Bóng hình nào ngập tràn cơn mộng Em có gì đang giấu anh không... Thấy gì chưa em Ở ngoài kia trời nổi bão dông Cây ngả nghiêng, sấm chớp ầm ầm Như thuyền nan gặp ngày biển động Như lòng anh thác lũ trùng trùng Hỡi người yêu thương Tình trao em như sóng triều dâng Giữ em như báu vật hoàng cung Thuộc về em đến phút cuối cùng Chớ trách anh sao quá ghen hờn... _______________________ ONLY Mỹ Trinh còn muốn ONLY ghen nữa hay không...
Trích đoạn: Mỹ Trinh
Xua xua nỗi buồn
Đem Buồn về ngủ với ta
Ầu ơ hảy ngủ mượt mà đôi mi
Này buồn hảy cứ đi đi
Đừng theo ai nữa níu ghì nặng vai
...
Mỹ Trinh
Chút tình người gởi cho ai Lời thơ xoa dịu u hoài ai mang Tình thơ theo gió nhẹ sang Người ta chắc cũng nhẹ nhàng tâm tư
Chắc Già Tới Nơi
Chắc là em phải đeo kiếng rồi chị ạ
Chữ li ti nhỏ nhí đọc không ra
Hay là em cũng sắp tới tuổi già
Đọc chữ nhỏ chao ơi đau mắt quá
Em mua kiếng chị trả tiền đấy nhà
Tiền bằng thơ mực tím với thơ xanh
Bằng câu yêu, bằng câu nhớ, mộng lành
Bằng nét vẽ bằng tứ thơ, điệu nhạc
Thơ của chị có nỗi buồn man mác
Có niềm vui chất phác Bến Tre xưa
Có sông xanh, hai bên mọc hàng dừa
Quê hương cũ, men tình say nước Ý
Mình sẽ gặp ở nơi nào chị nhỉ
Ở Florence, hay La Mã, Milan
Ở nơi nào thì thật cũng như rằng...
Vẫn tình tứ như là trong thơ vậy
Nguyên Đỗ
Hình như Lời thơ dịu êm Phủ gấm nhung giấc ngủ khuê phòng Trải ngàn hoa ướp hương lối mộng Sưởi hồn thơ thao thức đêm đông Tiếng gọi của em Vọng trùng khơi xoa dịu sóng lòng Nương vầng mây bay cùng gió lộng Dệt mưa rào rửa sạch không trung Những nốt nhạc ghen Cuốn mắt môi chìm đắm biển tình Trao đắm say rung động hương trinh Mơ một đời tròn đạo ba sinh Người trong tim ta Dịu dàng như tia nắng bình minh Long lanh như sương sớm đầu cành Diễm tuyệt như Hằng Nga cung quảng Ru ta vào cõi mộng yên bình Có gì cùng nhau Ngàn vần thơ chưa hết ngọt ngào Triệu sao sáng điểm tô hương nhớ Xa vạn dặm vẫn cùng nhịp thở Hình như là duyên nợ kiếp nào ____________________ ONLY "Thơ chỉ là thơ thôi" _ Hình như thế đó... chỉ... hình như thôi!? Mỹ Trinh hỡi... Người hãy ngân đủ sáu câu vọng cổ để sóng ghen hờn thêm nữa cuốn ta đi...
Trích đoạn: Thu Hien
Trích đoạn: Mỹ Trinh
Xua xua nỗi buồn
Đem Buồn về ngủ với ta
Ầu ơ hảy ngủ mượt mà đôi mi
Này buồn hảy cứ đi đi
Đừng theo ai nữa níu ghì nặng vai
...
Mỹ Trinh
Chút tình người gởi cho ai
Lời thơ xoa dịu u hoài ai mang
Tình thơ theo gió nhẹ sang
Người ta chắc cũng nhẹ nhàng tâm tư
Cám ơn Thu Hien ghé thăm trang thơ của MT và tặng một bài thơ rất nhẹ nhàng như có một bàn tay xoa hết nỗi lòng,
Chút tình ưu ái ngôn từ
Thơ mùa thu mãi hiền như nắng vàng
Lời vàng lời ngọc cao sang
Bạn hiền kề cận lên ngàn hái mơ...
Mỹ Trinh
Trích đoạn: Nguyên Đỗ
Chắc Già Tới Nơi
Chắc là em phải đeo kiếng rồi chị ạ
Chữ li ti nhỏ nhí đọc không ra
Hay là em cũng sắp tới tuổi già
Đọc chữ nhỏ chao ơi đau mắt quá
Em mua kiếng chị trả tiền đấy nhà
Tiền bằng thơ mực tím với thơ xanh
Bằng câu yêu, bằng câu nhớ, mộng lành
Bằng nét vẽ bằng tứ thơ, điệu nhạc
Thơ của chị có nỗi buồn man mác
Có niềm vui chất phác Bến Tre xưa
Có sông xanh, hai bên mọc hàng dừa
Quê hương cũ, men tình say nước Ý
Mình sẽ gặp ở nơi nào chị nhỉ
Ở Florence, hay La Mã, Milan
Ở nơi nào thì thật cũng như rằng...
Vẫn tình tứ như là trong thơ vậy
Nguyên Đỗ
Ai rồi cũng già
Em già tới nơi, chị già rồi
Người trước người sau phải vậy thôi
Chỉ là chữ nghĩa đong hương sắc
Chỉ là mơ mộng dưới chân đồi
Kiếng hồng, kiếng tím, kiếng màu xanh
Mỗi năm tăng độ đọc thơ lành
Chị vẽ cuộc đời qua ô kính
Em nhớ đọc thôi chớ để dành
Chị nhớ quê mình sông Hậu Giang
Ấu thơ cuốn mất giữa muôn ngàn
Yêu lắm bài thơ nguồn suối ngọt
Đầm sen hoa nở hương cao sang
Nếu một lần nào em ghé thăm
Đồi thông ngan ngát đón trăng rằm
Cùng em dạo cảnh trên đồi gió
Ffo-ren-ce thung lũng đèn giăng
La Mã thần kỳ chị mời em ...
Đưa em thăm hết phố cổ đầy
Ăn cây kem Ý về nhớ mãi
Ăn miếng pizza .. nhà chị đây
Giữa đường MiLan mình ghé lại
Thăm ngôi nhà cổ Giu-gliet-ta (juliet)
Một thuở Romeo yêu cuồng loạn
Tình hơn thơ chị những chiều tà ...
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2008 01:54:07 bởi Mỹ Trinh >
Trích đoạn: onlyyou
Hình như
Lời thơ dịu êm
Phủ gấm nhung giấc ngủ khuê phòng
Trải ngàn hoa ướp hương lối mộng
Sưởi hồn thơ thao thức đêm đông
Tiếng gọi của em
Vọng trùng khơi xoa dịu sóng lòng
Nương vầng mây bay cùng gió lộng
Dệt mưa rào rửa sạch không trung
Những nốt nhạc ghen
Cuốn mắt môi chìm đắm biển tình
Trao đắm say rung động hương trinh
Mơ một đời tròn đạo ba sinh
Người trong tim ta
Dịu dàng như tia nắng bình minh
Long lanh như sương sớm đầu cành
Diễm tuyệt như Hằng Nga cung quảng
Ru ta vào cõi mộng yên bình
Có gì cùng nhau
Ngàn vần thơ chưa hết ngọt ngào
Triệu sao sáng điểm tô hương nhớ
Xa vạn dặm vẫn cùng nhịp thở
Hình như là duyên nợ kiếp nào
____________________
ONLY
"Thơ chỉ là thơ thôi" _ Hình như thế đó... chỉ... hình như thôi!? Mỹ Trinh hỡi... Người hãy ngân đủ sáu câu vọng cổ để sóng ghen hờn thêm nữa cuốn ta đi...
Về anh nhé!
Người hảy về ...
Trườn bọt sóng nghe trùng dương hát
Lời thương ca ầm ỉ ghen hờn
Hờn mây chiều nghiêng nghiêng đổ xám
Hình như ai tay lỏng vòng ôm...
Người về nhé!
Từ thành đô bên hàng xe ngựa
Hồng giai nhân rộn rã nắng chiều
Từ lấp lánh ngọn đèn rực lửa
Quên dấu xưa một góc đìu hiu!
Về cùng em...
Tìm bờ vai ấm tình hạt nắng
Dư âm buồn xa vắng từ đây
Tìm bàn tay thơm hương của nắng
Nghe niềm vui như đã đong đầy
Về cùng nhau...
Nghe con tim nhịp vần thơ, mộng...
Má ửng hồng chờ nụ hôn xinh
Quên từng cơn hờn ghen bay bỗng
Ru bình yên ca khúc ân tình...
Về anh nhé!
Bên hiên nhà chờ trăng đón gió
Triệu vần thơ dành đọc cho em
Không hờn ghen, gió đùa ngọn cỏ
Chỉ đôi ta... cỏ dưới lưng mềm ...
Mỹ Trinh
OnLy ơi ! Nếu không còn hình như thì người thơ hảy về đây nhé, Bấy nhiêu đó sóng có yên ?, gió có ngưng ? và hờn ghen thì chưa biết là ai đó nha người ơiiii !!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2008 05:10:23 bởi Mỹ Trinh >
Khi ta biết yêu Ta muốn hỏi... Cớ vì sao trăng tròn lại khuyết Triệu triệu năm trăng ấy còn non Vẫn thơ mộng lung linh diễm tuyệt Khiến thi nhân nghiêng ngả tâm hồn Ta muốn biết Vầng dương kia chứa bao sức mạnh Xa mịt mù mà cứ nồng nàn Cứ chói lọi đốt lòng bỏng cháy Rộng lượng ban hơi ấm chứa chan Ta muốn qua Muôn trùng rừng thẳm với non ngàn Muốn thử sức kiêu hùng sư tử Muốn gom cả một trời tinh tú Vũ trụ này phải sợ oai linh Ta biết rằng Sông muôn đời xuôi chảy về nguồn Biển rộng lớn chứa ngàn con sóng Trong bình yên hay khi dông bão Sóng suốt đời mải miết hôn bờ Ta nhớ người Nước ngừng chảy, mây buồn, lặng gió Đàn lỗi phím sai cung nức nở Thơ lạc vận tàn canh trăn trở Tuyết đông hàn ngăn lối Xuân qua Ta yêu người Cả thiên hà bao phủ gấm hoa Chim ríu rít chuyền cành lộc biếc Trường tương tư bồi hồi xao xuyến Nghĩ về nhau đã đủ ngọt ngào Tình đã trao Mơ một đời chung thủy duyên đầu Trăm vần ái ru nồng mộng điệp Người là Thanh Hằng ta thầm ước Là mặt trời nuôi sống muôn loài Người anh yêu ơi Dấu ấn này sẽ chẳng nhạt phai Hứa vì em trăm năm chờ đợi Hiến dâng tình ngập tràn vời vợi Vẹn tình thơ mãi mãi chung đôi Người anh yêu hỡi Ai đưa em đến bờ thương nhớ Ai nhuộm hồng mọi lối em qua Ai ươm mơ khiến em thẫn thờ Khiến mây gió hờn ghen dông bão Phải chăng... là duyên nợ kiếp nào Phải chăng... em cũng yêu anh nhiều Để bây giờ ta tìm thấy nhau Như có hẹn từ muôn năm cũ Là Anh... là Anh ................ theo mỗi bước em đi Là Anh... là Anh ................ trao tặng em đam mê ________________________ ONLY Mỹ Trinh người ơi, hờn ghen chưa biết ai có thể ngừng... nhưng sóng gió dường như càng thêm dữ dội... chỉ một câu cũng đủ khiến tim si chới với... chỉ một lời cũng nặng lắm nợ tình... bấy nhiêu đó nữa... chẳng biết hồn phiêu dạt nơi nào... Người hãy nhanh nhanh giúp ONLY kiếm tìm...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: