Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 132 của 173 trang, bài viết từ 1966 đến 1980 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
LuânTâm 13.08.2011 19:30:44 (permalink)
0


VỀ VÙNG HƯƠNG NHỚ CẦN THƠ

Về vùng hương nhớ cần thơ

Cho em nhõng nhẽo anh chờ ru thơm
Cho hoa mưa bướm tân hôn
Cho hương áo gió không mòn dấu yêu

Về vùng hương nhớ dựng nêu

Cho mau tới Tết cu kêu ăn chè
Cho em gội tóc trưa hè
Cho mây hồng mộng bến tre si tình

Về vùng hương nhớ văn minh

Cho em nhón gót hoa tinh anh bồng
Cho bể lúa trổ đòng đòng
Cho rừng dừa nước ấm lòng mẹ cha

Về vùng hương nhớ tình ca

Cho em vọc nước ao nhà hoá thơ
Cho hoa tiên cá lên bờ
Cho bướm hút nhụy ướt mơ học trò

Về vùng hương nhớ cần thơ...


MD.08/12/11

LuânTâ
m



TB: Em Mỹ Trinh đa tài hoa thơ ngây mơ mộng ơi ! Em khoẻ hôn Hiền muội muội ơi? Bài thơ tiên bồng tuyệt vời ân tình hồng VU LAN & những lời nhỏ to hàn huyên tâm sự xẻ chia đồng cảm đồng điệu tri kỷ tri âm chân tình cao quý cuả em làm cho anh thật quá xúc động cảm động thương cảm nghẹn ngào rưng rưng mít ướt cùng em thiệt tình rồi nè...Hiền muội ơi ! Những chuyện em kể với anh dù chỉ thoáng qua 1 lần anh cũng không bao giờ quên nhất là những chuyện liên quan đến công ơn trời bể của Cha Mẹ Mình & Tình nghiã thiêng liêng của gia đình...

Hôm nay anh quá lu bu bận rộn như đã nói em nghe rồi ! Cho nên chỉ xin vắn tắt thương tặng đáp lễ tạ ơn em thay lời thân thương mến thương kính chúc em & Quý quyến được thật vui mạnh an hưởng cuối tuần và Lễ Vu Lan thật hạnh phúc tốt đẹp trọn vẹn như ý...
Thật ra bài "Về Vùng Hương Nhớ Cần Thơ" nầy cũng chỉ là mạo muội múa rìu ghi lại 1 chút xúc cảm thương cảm đồng cảm nhân thưởng thức bài thơ tuyệt với cao quý vời vợi hoa hồng ân thơ "Về Vùng Hương Nhớ" cuả em mà thôi...

Thư bất tận ngôn em ! Hiền muội muội ơi ! Anh LT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2011 20:53:48 bởi LuânTâm >
LuânTâm 16.08.2011 01:30:29 (permalink)
0




BÓNG CÒ CON ĐAU


Em ơi ...

Nửa đêm lưu lạc gọi đò
Trăng không sao lặn bóng cò con đau
Mẹ quê chín chữ cù lao
Cha quê chín nhánh ngọt ngào phù sa

Chị quê tương mặn dầm cà
Em quê đắng đất khổ qua bóng bần
Anh quê cỏ dại tầm xuân
Tình quê hương áo ăn mừng khỏi chê

Hoa quê thơm ngọt hôn mê
Bướm quê áo gió trăng thề chung môi
Mưa quê chung tắm thấu trời
Nắng quê diều giấy hụt hơi vòng cầu

Gío quê bay áo cô dâu
Lửa quê suối mật sữa trào văn minh
Nước quê chiêm bao ru tình
Đất quê cắt rún hồi sinh tiên bồng

Trời quê thương trắng nhớ hồng
Mây quê thay áo mênh mông tình chờ
Khói quê hò hẹn ngây thơ
Hương quê mềm ấm ướt mơ học trò

Nửa đêm lưu lạc gọi đò ...

Em ơi ...

MD.08/07/11
LuânTâm




Em Mỹ Trinh đa tài hoa thơ ngây mơ mộng ơi ! Em khoẻ hôn Hiền muội muội ơi ! Bài hương tình phèn "Bóng Cò Con Đau " nầy anh viết thương tặng em lâu rồi...Nhưng sao lại quá lẩm cẩm quên gửi em ! Nay đọc sửa lại chồng bản thảo mới tìm thấy còn nằm im anh mới giật mình ! Thôi thì cho anh xin lỗi em nha...Có lẽ trễ vẫn còn hơn không !" mà...
Anh xin thương mến thương kính chúc em & GĐ luôn được thật nhiều sức khoẻ vạn sự như ý thân tâm an lạc trọng vẹn trong hương thơ hồn thơ tiên bồng cao sang tuyệt vời bất tận của em vậy nha...
Thư bất tận ngôn nha....Hiền muội muội ơi ! Anh LT.
TB: Anh tìm lâu quá mà hông gặp hình đẹp ý nghĩa thích hợp ! Xin em chịu thương chịu khó xem tạm em nha...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2011 01:46:40 bởi LuânTâm >
Mỹ Trinh 17.08.2011 01:23:29 (permalink)
0

Ảnh Cần Thơ bến Ninh Kiều.

Nhớ Về Thăm Lại Cần Thơ

Chiều ngồi nhớ lại quê nhà
Một thời thơ dại đã qua mất rồi
Như mây thờ thẫn dạt trôi
Níu chân gió lại luân hồi cũng đi

Về đâu cho hết biệt ly
Quay lưng là đã hoen mi bao giờ
Cần Thơ in nét mộng mơ
Em đi để lại gót khờ hoa niên

Ngồi nghe kỷ niệm từng phiên
Vuột tay thế kỷ trời nghiêng mây mù
Mà nghe câu hát lời ru
Ca dao của mẹ trăng thu trở mình

Mà nghe vàng ánh lung linh
Dấu yêu ở lại với mình mình thôi
Bể dâu nước cuốn bèo trôi
Vẫn tình năm cũ bồi hồi trong tim

Ai đi xin nhớ về tìm
Bơ vơ trăm cõi mà tim ngot ngào
Ơi tình muôn thuở nao nao
Xin nhau về với trầu cau ấm nồng

Xin nhau mẹ ẵm cha bồng...

Mỹ Trinh

****Cám ơn anh Tâm mấy bài thơ nhắc về Cần Thơ, nên bây giờ nhớ nhà quá huynh ơi! dù là mới về thăm mấy tháng trước, sẵn gửi anh tấm hình chụp với cô cháu nhỏ hôm về nhà. Chúc huynh đầu tuần vui vẻ khoẻ mạnh.


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2011 20:58:36 bởi Viet duong nhan >
LuânTâm 17.08.2011 04:17:29 (permalink)
0


CẦN THƠ GẠO TRẮNG NƯỚC TRONG

 Em ơi ...

Cần thơ gạo trắng nước trong
Trai đi kết vợ gái không muốn về
Cần thơ da trắng tóc thề
Thơ ngây thơ mộng hồn quê hương tình
Cần thơ tay sử chân kinh
Trăm thương ngàn nhớ cùng mình hoa thơ
Cần thơ trăng đợi gió chờ
Thuyền hoa xe bướm dựng cờ non sông
Cần thơ gạo trắng nước trong

Em ơi ...

MD.08/16/11
LuânTâm

Em Mỹ Trinh đa tài hoa thơ ngây mộng mơ ơi !
Anh xin mạp phép múa rìu thương tặng em vài câu hương tình phèn đáp lễ tạ ơn em bài hương tình ca tuyệt vời "NVTLCT"& Bức hình kỷ niệm tuyệt đẹp dễ thương đơn sơ cao sang hiền thục cần thơ em nha...Rất hy vọng em luôn được vui mạnh vạn sự như ý thân tâm an lạc trọn vẹn em nha ...Thư bất tận ngôn nha ...Hiền muội muội ơi ...Anh LT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2011 04:48:26 bởi LuânTâm >
Mỹ Trinh 18.08.2011 05:13:19 (permalink)
0


Mưa Thơ

Anh gieo hạt đầy vườn thơ tháng bảy
Cần thơ em tươm hạ nắng ân cần
Nồng hương mật hạ vàng màu hoa lửa
Nối nhịp cầu hai nẻo nhớ tình thân

Chiều mệt lả thơ em ngồi thở dốc
Mà biết anh trông lắm bụng chẳng đành
Bôn ba hết một ngày chưa vất vả
Khi thơ em chưa viết chữ mộng lành

Buồn lắm anh không dỗ thành giấc ngủ
Nhắm mắt rồi mà mang máng câu thơ
Biết anh chờ ngập ngừng chan mắt ướt
Em tôi đâu sao phai nét chiều mơ

Một trận mưa anh tưới rừng xanh lá
Hừng hựt nắng hè khô nứt đồi thơ
Pha mực tím em bỏ vào hương nhớ
Gửi sang anh cành gió mát hạ chiều

Mỹ Trinh

***MT viết bài này để cảm ơn một loạt thơ của anh LT mang về trang trí đầy vườn thơ của em
Mỹ Trinh 18.08.2011 05:42:07 (permalink)
0
Ơi Thương Cái Nợ Làm Thơ

Ơi thương cho cái nợ đời
Ơi thương cho cái dại khờ vì thơ
Em thương luôn chữ đợi chờ
Của bài thơ kể giấc mơ học trò

Về đây bến cũ hẹn hò
Cùng anh thức trắng gọi đò qua sông
Em đi mà để lại lòng
Làm sao đi được long đong về hoài

Mang về mấy giọt thơ say
Vầng trăng cổ tích chưa phai bao giờ
Chờ em pha mực làm thơ
Chờ anh ghé lại vẽ mơ Nguyệt Hằng

Giận làm chi cuộc thăng trầm
Dù sao đi nữa còn thăm nhau hoài
Thơ là cái nợ trần ai
Cùng anh dệt nữa mộng dài thiên thu

Mỹ Trinh

Thăm JJ khoẻ,..MT trở lại nữa như lời hứa không có nhất quá tam đâu nhé! Chúc JJ vui thơ.
LuânTâm 18.08.2011 16:49:51 (permalink)
0




MƯA THƯƠNG NẮNG NHỚ


Em ơi ....


Mưa thương nắng nhớ cần thơ

Ngọt ngào nhõng nhẽo vỡ bờ bướm hoa
Thiên hương quốc ngữ tình ca
Em tiên bồng ngọt anh nhà quê thơm

Mưa thương nắng nhớ trăng non

Lưng đồi sương sớm tối ôm phong trần
Nâng niu hương áo trào xuân
Tương tư hương tóc người dưng tình chờ

Mưa thương nắng nhớ mộng mơ

Giăng câu bủa lưới đặt lờ chiêm bao
Mừng mừng tủi tủi nôn nao
Nghìn xưa chung áo nghìn sau còn ngờ

Mưa thương nắng nhớ cần thơ


Em ơi ....
 
MD.08/17/11
LuânTâm

TB: Em Mỹ Trinh đa tài hoa thơ ngây mộng mơ ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ? Giờ nấy có lẽ trễ quá em đã ngủ ngon ngoan thật rồi ? Anh chỉ xin hết sức vắn tắt thương tặng đáp lễ tạ ơn em & bài thơ quá tiên bồng tuyệt vời "MƯA THƠ"của ẹm cũng là để thay tiếng nhạc hồng bềnh bồng ru thật nhẹ êm hiền dịu nhịp nhàng đều đều như những giọt mưa thương nắng nhớ cần thơ vậy đó em nha !Thư bất tận ngôn nha...Hiền muội muội ơi...Anh LT.
James Jee 18.08.2011 20:38:47 (permalink)
0

Ơi Thương Cái Nợ Làm Thơ

Ơi thương cho cái nợ đời
Ơi thương cho cái dại khờ vì thơ
Em thương luôn chữ đợi chờ
Của bài thơ kể giấc mơ học trò

Về đây bến cũ hẹn hò
Cùng anh thức trắng gọi đò qua sông
Em đi mà để lại lòng
Làm sao đi được long đong về hoài

Mang về mấy giọt thơ say
Vầng trăng cổ tích chưa phai bao giờ
Chờ em pha mực làm thơ
Chờ anh ghé lại vẽ mơ Nguyệt Hằng

Giận làm chi cuộc thăng trầm
Dù sao đi nữa còn thăm nhau hoài
Thơ là cái nợ trần ai
Cùng anh dệt nữa mộng dài thiên thu

Mỹ Trinh


THI SĨ
 
Là thi sĩ nên nợ thơ truyền kiếp
Nghiệp văn chương chưa tỏ rõ đôi đường
Một bên tình một bên nghĩa đầy vương
Đành khép lại bằng một chương thi hứng
 
Là thi sĩ lắm lúc ta "tưng tửng"
Chẳng biết hừng đông hay đã xế chiều
Ôm mộng mơ cùng bóng dáng yêu kiều
Đêm về viết những tình thi huyền diệu
 
Là thi sĩ lắm lúc đâu cần hiểu
Xúc cảm nên lời biểu đạt hộ con tim
Hiện thực xa vôi vời vợi cánh chim
Còn mộng ảo ta lại tìm gần thấy
 
Là thi sĩ đôi lúc buồn "chán ngấy"
Cũng sẽ là lúc ấy viết nên thơ
Những vần thơ, những con chữ bất ngờ
Rồi tắt lịm hững hờ qua ngày tháng
 
Mừng MT trở lại với VNTQ, trở lại với những bạn thơ đang mong nhớ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2011 20:56:15 bởi James Jee >
Mỹ Trinh 19.08.2011 00:52:31 (permalink)
0
Cám ơn JJ và Luân Tâm. Hai huynh làm thơ nhanh quá! Thơ của MT chậm và lâu mong JJ không buồn vì chờ lâu, còn huynh LT thì biết rồi nên không thèm giận luôn

**************************



Nắng Nhớ Mùa Thương

Nghe gió thổi tưởng thu về rồi đấy
Níu áo hạ hồng nắng thức trên lưng
Ừ thì ra em còn nhớ người dưng
Mưa hay nắng Vẫn em say mùa nhớ

Em quốc ngữ tìm mơ từ cái thuở
Ướp thiên hương chuốc bút vần thơ tình
Tuổi mười lăm cài hoa vàng đủng đỉnh
Tưởng lớn rồi nên đính ước cùng anh

Nào ai biết có khi mưa không nắng
Chờ một ngày ngồi khóc trốn trong mưa
Quẹt nước mắt làm thơ rồi gói lại
Ép vào tim trộm nhớ đã như thừa

Anh lỡ hẹn ra đi từ dạo ấy
Hết thơ ngây em mười tám lâu rồi
Sân trường cũ đã mùa thu vàng lối
Dấu yêu xa trong trang sách nhạt nhòa

Mình lỡ hẹn nên mưa thu thành đá
Bao năm về mùa cũ thoáng trong mơ
Anh bên ấy dệt thơ vàng sợi nắng
Bên em mưa vần đếm hạt sương mờ

Mỹ Trinh

Cảm xúc từ "Mưa Thương Nắng Nhớ..." của anh Luân Tâm. Cám ơn anh nhiều lắm lắm!
LuânTâm 19.08.2011 22:25:56 (permalink)
0


HƯƠNG THU TÌNH THƠ

Em ơi ...

Chớm thu vẫn nắng lửa sầu
Giọt dài giọt vắn kinh cầu mẹ cha
Mưa dầu cầu thực bôn ba
Đường gần chớp bể đường xa mưa nguồn

Chớm thu không khói mù sương
Giọt thương giọt nhớ tơ vương giọt tình
Qua cầu dâu bể giật mình
May còn giọt sữa thơ tình quê hương

Chớm thu không dấu thiên đường
Nửa vòng trái đất đoạn trường chung tim
Nâng tăm cá hứng bóng chim
Đồng thanh ngày tương ứng đêm ngọt ngào

Chớm thu không áo chiêm bao
Chung môi sôi chữ tình trào lửa thơ
Bồng hoa đợi cõng bướm chờ
Trời yên bể lặng ướt mơ xuân hồng

Em ơi ...

MD.08/19/11
LuânTâm

TB: Em Mỹ Trinh đa tài hoa thơ ngây mộng mơ ơi ! Em Khoẻ hôn Hiền muội muội ơi?
Hôm nay anh chỉ xin phép mạo muội vắn tắt đáp lễ tạ ơn hoa hồng ân thơ em cũng là để thương mến thương kính chúc em cùng quý quyến Have A Very...Very Good Weekend em nha ! Thư bất tận ngôn em nha ! Hiền muội muội ơi...Anh LT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2011 22:50:14 bởi LuânTâm >
Mỹ Trinh 21.08.2011 05:29:55 (permalink)
0


THI SĨ

Là thi sĩ nên nợ thơ truyền kiếp
Nghiệp văn chương chưa tỏ rõ đôi đường
Một bên tình một bên nghĩa đầy vương
Đành khép lại bằng một chương thi hứng

Là thi sĩ lắm lúc ta "tưng tửng"
Chẳng biết hừng đông hay đã xế chiều
Ôm mộng mơ cùng bóng dáng yêu kiều
Đêm về viết những tình thi huyền diệu

Là thi sĩ lắm lúc đâu cần hiểu
Xúc cảm nên lời biểu đạt hộ con tim
Hiện thực xa vôi vời vợi cánh chim
Còn mộng ảo ta lại tìm gần thấy

Là thi sĩ đôi lúc buồn "chán ngấy"
Cũng sẽ là lúc ấy viết nên thơ
Những vần thơ, những con chữ bất ngờ
Rồi tắt lịm hững hờ qua ngày tháng

Mừng MT trở lại với VNTQ, trở lại với những bạn thơ đang mong nhớ!

Không Thi Sĩ

Không thi sĩ nên mượn hồn thi sĩ
Tửng chút chơi vài chung rượu tìm men
Thả chiều mây lay động gió bên thềm
Hơi thơ choáng ngập hồn mùi hương thảo

Không thi sĩ nên có khi ngơ ngáo
Hỏi rằng anh chữ nghĩa tận nơi đâu
Ào ào mãi có bao giờ ngừng lại
Để quên đi ngày ấy cuộc tình sầu

Không thi sĩ mà lòng em chín nẫu
Những giấc mơ còn đợi chữ làm thơ
Không thi sĩ mà lòng vẫn như chờ
Gặp anh đó ảo huyền say men chữ

Không thi sĩ mà cũng sầu ngôn ngữ
Viết lung tung vẽ mộng rối tơ dò
Hay có lẽ em đang thành thi sĩ
Bởi vì anh gieo chữ đợi hẹn hò

Mỹ Trinh

Cám ơn James đã gọi hồn thi sĩ của MT về, lúc này sao mà thơ nó bị ngợp hay sao đó mà ngồi lên bàn phím ngủ gục hoài hà!
Mỹ Trinh 21.08.2011 06:09:56 (permalink)
0

Chớm Giọt Thu Buồn

Em nghe chừng hương thu về chầm chậm
Những giọt chiều rơi xuống những vùng đêm
Anh có nghe sương đọng ở bên thềm
Những giọt nhớ đi tìm mùa ảo ảnh

Chớm mùa thu đã nghe lòng mình lạnh
Bao thu rồi thơ ấu vụt trời xa
Biết bao giờ gặp lại mẹ cùng cha
Chung mái ấm thanh bình ngày hạnh phúc

Em nghe chừng hương thu về rạo rực
Mùa học trò vui sách vỡ thầy cô
Vui bè bạn những con đường qua phố
Giờ chỉ còn sót lại giọt thu buồn

Chớm mùa thu đã nghe lòng muôn hướng
Lá rụng vàng lên ký ức sầu rơi
Nhớ về anh vùng kỷ niệm xa vời
Đêm đã nhạt sương mờ giăng giăng lối

Mỹ Trinh

***Cám ơn anh Tâm đã cho em cảm xúc từ bài thơ "Hương Thu Tình Thơ"của anh đó! Chúc anh cuối tuần vui thơ thoải mái. đầm ấm hạnh phúc với gia đình... Thương mến!
James Jee 21.08.2011 11:05:19 (permalink)
0

Không Thi Sĩ

Không thi sĩ nên mượn hồn thi sĩ
Tửng chút chơi vài chung rượu tìm men
Thả chiều mây lay động gió bên thềm
Hơi thơ choáng ngập hồn mùi hương thảo

Không thi sĩ nên có khi ngơ ngáo
Hỏi rằng anh chữ nghĩa tận nơi đâu
Ào ào mãi có bao giờ ngừng lại
Để quên đi ngày ấy cuộc tình sầu

Không thi sĩ mà lòng em chín nẫu
Những giấc mơ còn đợi chữ làm thơ
Không thi sĩ mà lòng vẫn như chờ
Gặp anh đó ảo huyền say men chữ

Không thi sĩ mà cũng sầu ngôn ngữ
Viết lung tung vẽ mộng rối tơ dò
Hay có lẽ em đang thành thi sĩ
Bởi vì anh gieo chữ đợi hẹn hò

Mỹ Trinh


KHÔNG LÀ THI SĨ ?
 
Không thi sĩ sao làm thơ sầu nhớ ?
Sao dại khờ ? Chắc cũng tại chữ yêu
Một chữ yêu có biết bao nhiêu điều
Chuyện huyền diệu trăm nghìn năm chưa tỏ
 
Không thi sĩ cớ sao sầu vàng võ
Cũng nhớ người tình nhỏ nhớ miên man
Cũng nghiệp văn chương con chữ thở than
Cũng tìm ý từ trăm ngàn trăn trở
 
Không thi sĩ cớ sao tình dang dở
Thi sĩ buồn thi sĩ nhớ làm sao
Có những đêm cầu khẩn phép nhiệm màu
Đem tình ái xẻ chia người thi sĩ
 
Không thi sĩ cớ sao lòng ủy mị
Sao yếu mềm sao lại thoáng sầu bi
Không thi sĩ cớ sao mỗi bước đi
Đều có chữ có ý thơ cùng bước
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2011 11:26:08 bởi James Jee >
Mỹ Trinh 21.08.2011 15:57:24 (permalink)
0

KHÔNG LÀ THI SĨ ?

Không thi sĩ sao làm thơ sầu nhớ ?
Sao dại khờ ? Chắc cũng tại chữ yêu
Một chữ yêu có biết bao nhiêu điều
Chuyện huyền diệu trăm nghìn năm chưa tỏ

Không thi sĩ cớ sao sầu vàng võ
Cũng nhớ người tình nhỏ nhớ miên man
Cũng nghiệp văn chương con chữ thở than
Cũng tìm ý từ trăm ngàn trăn trở

Không thi sĩ cớ sao tình dang dở
Thi sĩ buồn thi sĩ nhớ làm sao
Có những đêm cầu khẩn phép nhiệm màu
Đem tình ái xẻ chia người thi sĩ

Không thi sĩ cớ sao lòng ủy mị
Sao yếu mềm sao lại thoáng sầu bi
Không thi sĩ cớ sao mỗi bước đi
Đều có chữ có ý thơ cùng bước



Yêu Người Thi Sĩ

Bởi yêu người em học làm thi sĩ
Cạn chung sầu cho rượu ngấm vào tim
Đợi men chữ chập chờn màu mây hạ
Lang thang về gom lại những ưu phiền

Gió ơi gió chở mây khung trời tím
Dĩ vãng hồng giờ tím lịm cơn đau
Ta uống cạn giọt sầu trong đáy cốc
Để còn pha giấc ngủ chút nhiệm mầu

Bởi yêu người thi sĩ khóc mưa ngâu
Đêm ô thước bắt cầu mưa trắng xóa
Là những lúc thơ em mừng hạnh phúc
Giọt lệ tình rơi lên cõi phồn hoa

Mây hỡi mây có đi rồi trở lại
Dấu chân nào còn phảng phất mùi hương
Mang con chữ về đây hong tình cũ
Của một thời mây tím gót thiên đường

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2011 15:59:16 bởi Mỹ Trinh >
James Jee 21.08.2011 16:36:02 (permalink)
0

Yêu Người Thi Sĩ

Bởi yêu người em học làm thi sĩ
Cạn chung sầu cho rượu ngấm vào tim
Đợi men chữ chập chờn màu mây hạ
Lang thang về gom lại những ưu phiền

Gió ơi gió chở mây khung trời tím
Dĩ vãng hồng giờ tím lịm cơn đau
Ta uống cạn giọt sầu trong đáy cốc
Để còn pha giấc ngủ chút nhiệm mầu

Bởi yêu người thi sĩ khóc mưa ngâu
Đêm ô thước bắt cầu mưa trắng xóa
Là những lúc thơ em mừng hạnh phúc
Giọt lệ tình rơi lên cõi phồn hoa

Mây hỡi mây có đi rồi trở lại
Dấu chân nào còn phảng phất mùi hương
Mang con chữ về đây hong tình cũ
Của một thời mây tím gót thiên đường

Mỹ Trinh

 
THI SĨ YÊU
 
Cũng vì yêu nên ta làm thi sĩ
Thi sĩ yêu rồi thì rất thật con tim
Không cần đâu bôn ba mãi kiếm tìm
Ta yêu mãi vết châm chim sầu lắng
 
Thi sĩ yêu, yêu thật lòng phẳng lặng
Yêu thật thà sâu lắng cả không gian
Thi sĩ yêu, tất cả sẽ không màn
Cùng con chữ ta dàn trang thi hứng
 
Thi sĩ yêu, dù có là điêu đứng
Cũng vẫn yêu dù có những nhiêu khê
Thi sĩ yêu, đã yêu sẽ đam mê
Yêu nồng nhiệt, không chán chê chi cả
 
Thi sĩ yêu, một tình yêu bản ngã
Quyết một lòng dù sóng cả đại dương
Thi sĩ yêu chỉ có một con đường
Và chỉ một niềm yêu thương chặt dạ
 
Thi sĩ yêu thơ lẫn yêu người
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 132 của 173 trang, bài viết từ 1966 đến 1980 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9