Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 133134135 > >> | Trang 133 của 173 trang, bài viết từ 1981 đến 1995 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Mỹ Trinh 21.08.2011 21:34:53 (permalink)
0


Trong Cõi Phù Vân

Ta nhắm mắt đưa chiều vào mộng mị
Hạ hồng còn ngủ miết ở trong mây
Người có về chạm mưa cùng ta với
Để còn nghe biển khóc cuộc tình gầy

Ai khép lại nắng chiều bên khung cửa
Ta co ro về nung lửa con tim
Trăng lẵng lặng mang tình đi xứ khác
Khoác lên vai màu áo của loài chim

Ta nhắm mắt đưa hồn vào dĩ vãng
Thấy mình ta lạc lối cuộc phong trần
Đêm du mục tìm thăm nơi chốn cũ
Dấu yêu giờ lẫn thẩn cõi phù vân

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 24.08.2011 06:50:44 (permalink)
0


Gọi Gió

Em đi rủ gió về làm bạn
Hiu hắt ngày lên nắng gắt gây
Gió im phăng phắc không thèm nói
Hạ khô lá cỏ hỏi em gầy?

Chờ mưa về ướt gọi hồn thu
Chờ mây xam xám góc sương mù
Tưới xanh sân cỏ màu lá biếc
Thèm giọt mưa đời tí tách ru

Thèm chiều man mác của hoàng hôn
Sau cơn mưa ấy nắng ru hồn
Lời tình theo gió về hôn tóc
Hôn ngọt vần thơ khắp chiều thôn

Anh về với gió thổi tung mơ
Trắng bọt trùng dương dập sóng bờ
Nụ hôn của biển say lòng cát
Là nụ tình anh vạn nét thơ...

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 25.08.2011 05:43:39 (permalink)
0


Người Đi Kẻ Về

Ta về uống nước dòng sông
Tìm trăng đáy nước để lòng vu vơ
Nhạt rồi cái thuở say mơ
Nhạt rồi cái thuở đợi chờ lên men

Người đi buôn bán lấn chen
Bộn bề cát bụi đốt đèn phù hoa
Tội ơi vườn cải luống cà
Tội ơi trăng đã khuyết ngà tịch liêu

Ta về heo hút nắng chiều
Hạ đưa hời hợt rong rêu biển đời
Chừng nào mưa rủ nhau khơi
Là thu trở lại lệ rơi thành dòng

Người đi mất hút vào đông
Ta về gom nắng cho lòng đừng phai

Mỹ Trinh
dang son 25.08.2011 14:20:59 (permalink)
0


.....

Ghé thăm trang thơ của Mỹ Trinh....

Biết đâu có thể " chộp " được vài ý tưởng để làm mưa cho những buổi chiều.

Chúc vui.

Nđs.
Mỹ Trinh 27.08.2011 01:11:14 (permalink)
0
Cám ơn anh dangson ghé nhà đọc thơ, bửa nay MT xin được thiền chút. Tối nay cơm tối xong hứa sẽ tìm cảm xúc cho những hạt mưa buổi chiều nha anh sơn. Chúc cuối tuần vui với mưa...hihi..!

*********************************************


Niềm Tin

Nghe lời phật pháp rạng ngời
Trần tục đen trắng đổi lời thay ngôn
Chúng sinh ghi nét cõi hồn
Nghĩa tình nghiệp cả thua hơn được gì

Tồn sinh nghiệp chướng còn ghi
Mặc cho thiên hạ níu ghì oan khiên
Ta về tắm sạch truân chiên
Thơm chân đức phật lụy phiền thả mây

Cúi đầu mật niệm vui vầy
Ơn cha nghĩa mẹ về đây nhẹ nhàng
Hương sen hồng ngát mênh mang
Rửa ngàn thế sự lên đàng bảo ân

Không gánh nặng không si sân
Nhẹ tênh gió thoảng về gần trái tim
Về nghe dòng suối diệu hiền
Ngọt thơm sữa mẹ chảy miền yêu thương

Ru con mộng nở thiên đường
Con vua như thuở trăm đường rủi may
Hồng trần giờ đã bụi bay
Trong veo khe suối hồi lai gốc nguồn

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2011 03:46:15 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 27.08.2011 05:12:38 (permalink)
0
Một Buổi Chiều Không Mưa

Chiều vẫn về buồn tênh con phố cũ
Trời không mưa người mang lại trời mưa
Mưa trong lòng ray rứt hạt lưa thưa
Như trách móc buổi chiều tôi lơ đãng

Chiều vẫn vậy con phố hồng chợt tắt
Cả rừng người dấu mặt cuốn trong khăn
Chiều chán ngắt một vùng đen âm ỉ
Đám dân nghèo tìm bóng núp vào đêm

Lại những chiều bên dòng sông ngồi đếm
Trang tuổi đời cằn cổi chuyện khôn ngu
Ai thi sĩ ai quyền uy chức tước
Chỉ còn tôi nhỏ máu viết mùa thu

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2011 05:15:07 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 27.08.2011 05:33:43 (permalink)
0


Xin Đừng...

Thôi đừng níu lại thời gian
Đã qua qua hết nhẹ nhàng thế thôi
Đừng quê đừng chợ hết rồi
Tôi quên như đã luân hồi tái sinh

Thôi đừng qua nẻo gập ghềnh
Vô thường đâu phải chông chênh mới là
Với tôi chiều vẫn đậm đà
Trang thư xanh mực lụa ngà hương xưa

Thôi đừng chở gió làm mưa
Chiều quen như đã những thừa trăm năm
Thảnh thơi gần gủi xa xăm
Thảnh thơi ăn ngủ ngắm trăng vẽ đời

Thôi đừng bận bịu khóc cười
Ngu ngây như đã màu tươi nắng chiều
Thôi đừng lên bến tịch liêu
Tôi về với mộng đủ điều chiêm bao

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 28.08.2011 16:47:04 (permalink)
0


Sống Lại Tuổi Thơ

Em sẽ về nghe tuổi thơ vừa gọi
Dòng sông xưa nước nhớ chảy về nguồn
Một thuở nào mãi trăm nhớ ngàn thương
Nghe kỷ niệm ngọt ngào tràn ký ức

Em đã về hỏi thăm vùng tâm thức
Trời hừng đông nghe Ngoại kể chuyện đời
Gà đã gáy vang lên mừng ngày mới
Mà chuyện xưa âm ỉ nói sao vừa

Em sẽ về nghe mùa hạ gọi mưa
Đồng xanh quá chờ mùa vàng lúa chín
Cảm xúc nào bằng lòng mình thanh tịnh
Bên mẹ hiền đàn cháu chít xôn xao

Em sẽ về hát tình ca huyên náo
Buổi cơm lành canh sốt mối tình thâm
Nghe tim em dồn dập đợt sóng ngầm
Xa xa ấy vọng âm nào réo gọi

Em sẽ về dạo mây chiều lam khói
Mái nhà ai thơm gạo trắng nàng hương
Nghe tuổi thơ dừng lại ở bên đường
Như thuở ấy chờ cơm nghe bụng đói.

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2011 20:20:00 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 31.08.2011 06:14:15 (permalink)
0


Phố Cũ Chiều Buồn

Chiều nay về phố buồn hiu
Mây bay lặng lẽ nắng rêu lâu rồi
Đàn sầu ngọn gió lướt trôi
Cung thương ở lại điệu ngồi tương tư

Chiều em hơi hám vào thu
Trộm nghe mây hạ dường ru cung buồn
Hỏi lòng lòng vẫn còn thương
Chạnh lòng hôm ấy con đường ngang qua

Hạ ơi đừng bỏ chiều tà
Người về bên ấy thu xa áo hồng
Loay hoay cái lạnh mùa đông
Còn không giọt nắng ủ nồng dáng thơ

Còn không con phố đợi chờ
Nhân duyên về hội giấc mơ hôm nào
Hay là chiều đã xanh xao
Mơ tan tác gió thổi gào xám mây

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 31.08.2011 06:58:34 (permalink)
0
Một Ngày Thêm Một Ngày Đã Qua

Một ngày thắp nắng lên non
Đi qua dâu bể núi mòn cũng đi
Một mùa xuân thoáng biệt ly
Mới hay thu vói tay ghì hạ trôi

Một ngày soi bóng trăng ngồi
Đếm sao rơi xuống luân hồi hoang mang
Một ngày mây đã lang thang
Lửng lơ hỏi mộng trăng ngàn về đâu ?

Một ngày về ở cõi sầu
Đi qua trăm cõi bể dâu cũng là
Một ngày gió ngút trời xa
Đường đi nẻo đến chiều tà thiên thu

Mỹ Trinh

LuânTâm 31.08.2011 21:06:46 (permalink)
0


CÒN EM QUÊN CẢ THÁNG NGÀY THA HƯƠNG


Còn em nho nhỏ ngây thơ
Cho anh dỗ ngọt ướt mơ tiên bồng
Mặc sấm sét mặc cuồng phong
Nghìn năm đỉnh trắng vực hồng đào nguyên
Cho em thơ mộng bình yên
Cho anh thơ dại thương điên nhớ khùng
Tăm cá đông bóng chim xuân
Chân mây tay tuyết ăn mừng đồng tâm
Tài hoa giấu mặt âm thầm
Chiêm bao nhõng nhẽo viếng thăm học trò
Chung đường mộng chung lớp mơ
Bà ba trắng nón lá thơ áo dài
Tóc bay áo bay thơ say
Còn em quên cả tháng ngày tha hương...

MD.01/21/11
(Tức ngày18 tháng Chạp năm Canh Dần.
Hiệu đính ngày 31/08/11)
LuânTâm




TB: Em Mỹ Trinh đa tài hoa thơ ngây mơ mộng ơi ! Em khoẻ hôn Hiền muội muội ơi?

Anh không khoẻ lại luôn quá lu bu bận rộn đầu bù tóc rối ! Bên anh cả tuần qua liên tiếp bị động đất nặng hơn 1 trăm năm mới có ! Rồi bị giông bão ngập lụt to nữa ! Cũng may khu nhà anh ở tương đối khá xa trung tâm thiên tai nên được bình an , chỉ bị thiệt hại nhẹ ! Anh quá mệt mỏi không có thì giờ & tâm trí nào thơ thẩn thẩn thơ cho được nữa em ơi !
Thấy em vẫn làm nhiều thơ rất hay tuyệt vời nhưng sao quá buồn đứt ruột...Cho nên anh vội vài dòng thô thiển thăm chúc sức khoẻ em nè Hiền muội muội ơi ! Rất mong em được vui 1 chút nha ! Anh xin mạo muội thương gửi tặng bài thơ cũ "CEQCTNTH"mà cả 2 anh em Mình đều rất tâm đắc yêu thích , chắc em vẫn còn nhớ rõ? Nhưng anh đã hiệu đính vài chữ trong câu số 5 (từ dưới đếm lên).Anh xin tạm giữ bí mật nha ! Nếu như em phát hiện ra đó là những chữ nào....Thì anh xin bái phục em sát đất và sẽ có phần thưởng đặc biệt cho em dù bận rộn thế cách mấy cũng không bao giờ thất hứa đâu nha !

Xin thân quý mến thương kính chúc em & quý quyến luôn Vui Mạnh Vạn Sự Như Ý Thân Tâm An Lạc Trọn Vẹn thật sư.
Thư bất tận ngôn nha ! Hiền muội muội ơi ! Anh LT.

TB: Xin em vui lòng giúp chuyển lời anh thân mến thăm chúc sức khoẻ em HT&HQ&LHM cùng GĐ với em nha...Anh xin cảm ơn em trước thật nhiều lắm nha !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2011 21:40:25 bởi LuânTâm >
Mỹ Trinh 01.09.2011 22:57:16 (permalink)
0


Người Về Núi Gió Thả nghiêng Trời Sầu

Ngỡ tình còn giấu trong tim
Gói thơm hương áo nỗi niềm còn nguyên
Ngỡ tình là nợ thiên duyên
Người về núi gió thả nghiêng trời sầu

Hay là thương ở vùng sâu
Niềm tin ở lại đau mưa ngâu về
Chiều nghe giọt nắng tỉ tê
Dấu yêu lạnh lẻo đam mê ngậm ngùi

Trăm năm giờ đã ngược xuôi
Mưa từ xứ lạ vào đời rủi may
Ngỡ người về chữ ươm say
Ngot ngào quấn quít cho dài tuổi thơ

Sầu còn nguyên mộng trăng hờ
Rừng thiêm thiếp ngủ gió mơ vỗ về
Tình xa biền biệt sơn khê
Đói ăn lá cỏ khát về tắm sông

Người về từ cõi hư không
Em về ngồi đếm giọt lòng mưa rơi
Ngỡ như tình đã cạn lời
Ấm a ấm ớ xin mời thăm nhau

Hạ hồng thu tím vườn đào
Đón tay khe khẽ tình trào ý thơ
Đêm qua mộng vẫn còn mơ
Gió lay cành trắng bướm chờ mật hương

Người về từ cõi vô thường...

Mỹ Trinh


Cám ơn thơ và mess của anh Tâm. Em cũng thấy anh về thả nhiều bài thơ của TT "Ngơ Ngẩn Dấu Buồn" quá nên dù rất bận em cũng ráng ngồi xuống viết cho anh vui chut nha. Chúc anh vui... Thương mến

LuânTâm 02.09.2011 10:00:45 (permalink)
0


CHO EM SỐNG LẠI TUỔI THƠ

Em ơi ....

Cho em sống lại tuổi thơ
Trăng non nhõng nhẽo ướt mơ học trò
Cho anh dỗ ngọt vòng vo
Hái hoa đuổi bướm hẹn hò chiêm bao
Cho em sống lại ngày nào
Mồng tơi mực tím chui rào dấu yêu
Cho anh thương sớm nhớ chiều
Dối cha dối mẹ đánh liều tương tư
Cho em sống lại tiểu thư
Thiên hương quốc ngữ chân như sen hồng
Cho anh đi cõng về bồng
Rửa chân phủi bụi trắng vòng mộng mơ
Cho em sống lại tuổi thơ...

Em ơi ....
MD.09/01/11
LuânTâm   


TB: Em Mỹ Trinh đa tài hoa thơ ngây mộng mơ ơi ! Em khoẻ hôn Hiền muôi ơi?
Anh chỉ xin mạo muội vắt tắt đáp lễ thương tặng em bài hương tình phèn "CESLTT" mà thực ra chỉ là ghi lại chút xúc cảm từ bài hương tình quê tuyệt vời "Sống Lại Tuổi Thơ"  cuả em đó nha !
Anh Xin Vô vàn cảm ơn em & Bài thơ quá Vời vợi mênh mông cao sang "NVNGTNTS"....
Xin trân quý thương mến kính chúc em & GĐ luôn vui mạnh vạn sự như ý thân tâm an lạc trọn vẹn nha Hiền muội muội ơi !
Anh LT.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2011 10:02:51 bởi LuânTâm >
Mỹ Trinh 04.09.2011 06:37:31 (permalink)
0


Về Anh Níu Áo Tuổi Thơ

Về anh níu áo tuổi thơ
Vần thơm lục bát chữ khờ như xưa
Còn chờ lên ngọn gió đùa
Thả mây xuống thấp gió lùa nụ thơ
Cho em xỏa tóc ngồi chờ
Đồng thơm lúa chín còn mơ hòa bình
Cho em tuổi mộng xinh xinh
Đò thương sông nhớ cho mình gặp nhau
Cho anh kết chữ đủ màu
Làm thơ tặng nữa lao đao giận hờn
Cho anh tìm giọt môi son
Trèo lên đỉnh núi đá mòn học yêu
Cho mình hò hẹn buổi chiều
Hứng thơ gửi nhớ con diều bay qua
Nhớ ơi giọt nắng chiều tà
Hong thơm áo mộng hai tà đón mơ
Về anh níu áo tuổi thơ...

Mỹ Trinh

Anh Tâm nè! hôm nọ em đã viết bài "Sống Lại Tuổi Thơ" và bây giờ thì anh phải níu áo tuổi thơ giùm em nha, chứ nếu không thì chắc sẽ vuột mất trong giây lát đó anh ơi! Mà nếu có vuột mất nhanh quá em sẽ chạy vào đây đọc lại bài thơ của anh là tìm gặp lại ngay! hihi... Thật là may mắn cho những người làm thơ. Ở đâu đó hình như mình vẫn trẻ hoài anh nhỉ?
Chúc anh chiều thứ bảy vui cùng gia đình và dâu rễ con cháu...mà nhất là với thơ để còn được trẻ mãi anh ơi! Thương mến!
Mỹ Trinh 04.09.2011 06:41:12 (permalink)
0


Mùa Thơ

Mùa ngập thơ anh vàng nắng hạ
Đường mơ chập quá lối em qua
Hình như lâu lắm mình chưa nói
Lời cũ hẹn hò trên phố hoa

Mùa ngập thơ anh sao em khóc
Ngập ngừng bẻn lẻn chẳng thành thơ
Cạn lời tim nắng bừng mây hạ
Em về reo gió những giấc mơ

Mùa ngập thơ anh chờ mưa hạ
Tưới mát chiều xanh mộng nở hoa
Chữ thương mặc áo hồng lụa mỏng
Mềm lòng diệp khúc bản tình ca

Mùa em chầm chậm nương theo gió
Lớp cũ còn thương tuổi học trò
Anh gieo kỷ niệm vàng tháng chín
Về bên nhau nữa gió cặp bờ


Mỹ Trinh
Thay đổi trang: << < 133134135 > >> | Trang 133 của 173 trang, bài viết từ 1981 đến 1995 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9