Hương nhớ
HƯƠNG TRĂNG MỘNG LÀNH
Em hỏi trăng hồng hay trăng xanh
Sao hôm gió hút hương mộng lành
Sao mai khói uống tình sương sớm
Giọt lệ hồng trần đào tinh anh
Anh hỏi trăng non hay trăng gìa
Bao giờ chú Cuội cưới Hằng nga
Sao nào dồn gối ôm mai mối
Sao nào phủi bụi gót em hoa
Em hỏi trăng vui hay trăng buồn
Sao đành ướp lạnh cọng xương sường
Thuyền hoa bướm khóc thiêu kiệu cưới
Bỏ bến chung tình tội anh thương
Anh hỏi trăng tình hay trăng thơ
Mắc cỡ hẹn hò nhõng nhẽo no
Sao không cho hết trơn êm ấm
Thơm ngọt xẻ bùi em ướt mơ
Em hỏi trăng xuân hay trăng thu
Nơi nào anh thích thơ em ru
Khi nào anh hứng thơ em hát
Cỏ múa hoa cười bướm ngây ngu
Anh hỏi trăng khuyết hay trăng tròn
Cho nhìn yêu dấu mật trăng non
Thơ ngây hoa sữa mưa hoa nắng
Hương quê tình đất em bông gòn…
MD.09/14/11
LuânTâm
TB: Anh xin vô vàn cảm tạ em MT nhắc nhở anh mặc dù Tết Trung Thu đã qua nhưng trăng thu vẫn còn rất sáng đẹp huyền ảo khác thường ! Do vậy anh mới có được bài "Hương Trăng Mộng Lành " nầy thương tặng em cũng là để xin chân thành đáp lễ em đã chịu khó xẻ chia đồng cảm đồng điệu qua bài thơ tiên bồng tuyệt vời "Một Mùa Thu Nữa Nghiêng Thềm "! Rất hy vọng em được vui 1 chút nha ! Thư bất tận ngôn nha ! Hiền muội muội ơi ! Anh LT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2011 21:33:09 bởi LuânTâm >
Trăng Treo Đầu Cành
Anh hỏi hoài nên trăng em thẹn
Mộng căng đầy hương áo vàng thơm
Sao liếc mắt sao cười mủm mỉm
Trả lời giùm mười bảy trăng tròn
Ngàn năm nữa trăng em không tuổi
Tình Cuội già trồng gốc cây đa
Vẫn tình si cao hơn ngọn núi
Có bao giờ cưới được Hằng Nga
Anh hỏi nữa trăng buồn buồn lắm
Huyền thoại tình như đã ngàn năm
Tình dang dở là khi trăng khuyết
Chỉ khi rằm mới được về thăm
Anh hỏi nữa cho người ta bí
Trăng khuyết rồi cũng phải biệt ly
Nửa muốn cho nửa còn để lại
Để còn thương còn tiếc diệu kỳ
Anh cứ hỏi màu trăng tình thơ
Vàng lấp lánh trên cánh đồi mơ
Trăng trở lại chu kỳ hẹn ước
Vẫn còn đây bao nỗi dại khờ
Anh cứ hỏi trăng tròn trên đỉnh
Bao nhiêu lần trăng mật tinh anh
Trăng về mãi tỏa hương xanh ngát
Là trăng anh treo ở trên cành
Mỹ Trinh
Mai Anh Về
Mai anh về có đi ngang trường cũ
Vào một mùa thu lá rụng bên đường
Xin nhặt giùm em chữ nhớ lời thương
Trong ngăn tủ còn nguyên mùa mộng ước
Mai anh về tìm tuổi thơ mà mượt
Bên dòng sông thắp nắng tắm buổi trưa
Anh đừng quên nhặt hết kỷ niệm xưa
Nơi mình lớn vùng thiên đàng tuổi ngọc
Mai anh về có nghe lòng mình khóc
Giọt ân tình tẩm ngọt mái tóc sương
Là anh biết lòng mình đó vẫn thương
Đời vẫn vậy mặn nồng rồi cay đắng
Mai anh về con đường xưa ngập nắng
Hương cố nhân còn phảng phất đâu đây
Nhắm mắt đi anh dòng chữ ngất ngây
Màu mực tím tình thơ trang lưu bút
Mai anh về mang theo niềm hạnh phúc
Góc bể chân trời đâu phải cách ngăn
Trong tim nhau chữ nghĩa mãi còn thăm
Mùa tháng chín nàng thơ mơ đi học
Mỹ Trinh
HÔN BÓNG TÌNH CA DAO MƯA EM
Nghèo quá không còn chi tặng em
Gửi câu thơ dại mộng ru mềm
Sao mờ trăng rụng sương mơ ướt
Hôn bóng tình ca dao mưa êm
Buồn quá không còn chi ngọt ngào
Cởi áo đề thơ gửi chiêm bao
Để khuya em đắp hồng hương nhớ
Còn tưởng bướm vàng hôn hoa cau
Vui quá không còn chi thở than
Chung hồn hoa bưởi hứng hoa cam
Lặng im nghe sóng truờn non cát
Dã tràng vọng cổ điệu hoài lang
Tình quá không còn chi miếng môi
Chung tim hoà nhịp hẹn luân hồi
Không trời không đất không bom đạn
Chỉ có anh bồng em lên ngôi
Thương quá không còn chi ghen hờn
Đường xưa đưa đón em trăng non
Chung dù chung áo mưa không dứt
Kỷ niệm học trò yêu cảo thơm
Đói quá không còn chi ăn tham
Uống mây hút gió mát lòng trăng
Chắt chiu giọt rượu môi nho nhỏ
Đom đóm sau hè khoe cái răng
Nghèo quá không còn chi tặng anh
Tình thơ ướp nhụy sen hoa chanh
Giấu vào áo gối anh khờ khát
Ngày đêm cô Tấm ấm dỗ dành...
MD.09/15/11
LuânTâm
TB: Em Mỹ Trinh đa tài hoa thơ ngây mơ mộng ơi !
Anh xin mạn phép mạo muội vắn tắt múa rìu đáp lễ tạ ơn thương tăng em chút quà quê mùa nho nhỏ nè....Rất ước mong em được vui 1 chút em nha...Thư bất tân ngôn nha ! Hiền muội muội ơi ! Anh LT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2011 11:14:12 bởi LuânTâm >
Trích đoạn: Mỹ Trinh
Tự Cảm
Nghiệp đời còn nợ gánh quằn vai
Hình như năm tháng chẳng đủ dài
Cho ta học hết trăm điều muộn
Trí tuệ cũng vừa bất vãng lai
Mở cuộc trăm năm đánh ván bài
Ngựa hồng cát bụi xóa ngày mai
Tiếng thời gian đọng màu hư ảnh
Là biết trong ta đã vắng ngày
Song thưa mờ dạng tuổi trầm luân
Rượt đuổi chiều đi nắng tắt dần
Ta còn ở lại nghe hồn gió
Bốn cõi dật dờ theo bước chân
Mỹ Trinh
Tự đứng Việc đời còn đó đợi đôi vai Ngày tháng qua đi vẫn phải cày Muốn qua thử thách thì phải học Tâm trí chao ôi cứ liếc mài. Ý muốn tình duyên cược với đời Lại thêm ý nguyện đến chơi vơi Với bao kỷ niệm như chia sẽ Thay đổi nơi ta điều sáng ngời. Theo bước thăng trầm tuổi khỏe hơn Cùng thời cùng thế kịp mừng rơn Một lúc đứng lại nhìn bao quát Xem xét xung quanh có đường trơn.
HÔN BÓNG TÌNH CA DAO MƯA EM
Nghèo quá không còn chi tặng em
Gửi câu thơ dại mộng ru mềm
Sao mờ trăng rụng sương mơ ướt
Hôn bóng tình ca dao mưa êm
Buồn quá không còn chi ngọt ngào
Cởi áo đề thơ gửi chiêm bao
Để khuya em đắp hồng hương nhớ
Còn tưởng bướm vàng hôn hoa cau
Vui quá không còn chi thở than
Chung hồn hoa bưởi hứng hoa cam
Lặng im nghe sóng truờn non cát
Dã tràng vọng cổ điệu hoài lang
Tình quá không còn chi miếng môi
Chung tim hoà nhịp hẹn luân hồi
Không trời không đất không bom đạn
Chỉ có anh bồng em lên ngôi
Thương quá không còn chi ghen hờn
Đường xưa đưa đón em trăng non
Chung dù chung áo mưa không dứt
Kỷ niệm học trò yêu cảo thơm
Đói quá không còn chi ăn tham
Uống mây hút gió mát lòng trăng
Chắt chiu giọt rượu môi nho nhỏ
Đom đóm sau hè khoe cái răng
Nghèo quá không còn chi tặng anh
Tình thơ ướp nhụy sen hoa chanh
Giấu vào áo gối anh khờ khát
Ngày đêm cô Tấm ấm dỗ dành...
MD.09/15/11
LuânTâm
TB: Em Mỹ Trinh đa tài hoa thơ ngây mơ mộng ơi !
Anh xin mạn phép mạo muội vắn tắt múa rìu đáp lễ tạ ơn thương tăng em chút quà quê mùa nho nhỏ nè....Rất ước mong em được vui 1 chút em nha...Thư bất tân ngôn nha ! Hiền muội muội ơi ! Anh LT.
Đâu Có Gì Đẹp Hơn Tấm Lòng
Đâu có gì đẹp hơn bài thơ
Em anh giàu nhất những giấc mơ
Tặng hoài không đủ tiền mua mực
Vắng một ngày thôi đã đứng chờ
Em sự thực nghèo không có thơ
Lui cui buổi tối đã hết giờ
Để anh chờ mãi em mang tội
Ngọt ngào trống vắng nghĩa thờ ơ!
Tạ tội cùng anh xin đừng buồn
Thơ ít thương nhiều thương vẫn thương
Thả hồn nghe sóng thơ anh vỗ
Nhắm mắt chìm mơ mộng vô thường
Anh ru thơ dại nụ mềm môi
Mấy đóa tầm xuân nở bồi hồi
Câu thương câu nhớ vần xinh xắn
Em ở chỗ nào cũng lên ngôi
Chữ về đón chữ em đón anh
Đường xưa lối cũ mộng xây thành
Tặng nhau màu áo thơ ngây trắng
Một thuở học trò mái đầu xanh
Chỉ có bài thơ làm sao ăn
Chỉ có vầng trăng mộng chị Hằng
No mây no gió no tình chữ
Hết nghèo hết đói về Cái Răng!
Đâu có gì đẹp hơn tấm lòng
Tình em là giọt nắng mùa đông
Trong tim anh đó còn ủ ấm
Tuyết sương buốt giá mãi đượm nồng...
Mỹ Trinh
Đây là bài thơ của em cũng gần như bài thơ họa theo ý thơ của anh, nhưng mà thua xa bài của anh nên dù em có muốn múa rìu để qua mắt thợ cũng không làm sao qua được anh ơi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2011 11:17:05 bởi Mỹ Trinh >
Trích đoạn: thanhsingle
Tự đứng
Việc đời còn đó đợi đôi vai
Ngày tháng qua đi vẫn phải cày
Muốn qua thử thách thì phải học
Tâm trí chao ôi cứ liếc mài.
Ý muốn tình duyên cược với đời
Lại thêm ý nguyện đến chơi vơi
Với bao kỷ niệm như chia sẽ
Thay đổi nơi ta điều sáng ngời.
Theo bước thăng trầm tuổi khỏe hơn
Cùng thời cùng thế kịp mừng rơn
Một lúc đứng lại nhìn bao quát
Xem xét xung quanh có đường trơn.
Cám ơn bạn thanhsingle đã ghé thăm và để lại thơ cho MT. Muốn cám ơn bạn mà tìm không thấy trang thơ của bạn...nên xin cám ơn bạn ở đây vậy. Chúc bạn cuối tuần vui.
Đêm Trăng Buồn
Trăng đêm sáng
soi nỗi buồn tôi chín
Ngày im lìm
đêm hờ hững đi qua
Ngỡ chừng vui
tôi gõ khúc tình ca
Cái bàn phiếm đôi lần nghe
mệt mỏi!
Là tôi buồn
hay trăng buồn le lói
Trăng và tôi
cô đơn giống như nhau
Ngồi khóc ròng cho những chuyện hư hao
Như con ốc tôi chui vào khoảng lặng
Thế giới tôi
bốn bề là quạnh vắng
Đo nỗi buồn dài hun hút về đâu
Ừ chỉ tôi lặn ngụp
với bể dâu
Như hạt bụi hóa thân
về cát bụi
Mỹ Trinh
KHÔNG MÒN THƠ NGÂY EM
Thương em cực khổ thơ ngây
Thức khuya dậy sớm sông mây khói dầu
Vui chiêm bao buồn bể dâu
Anh xin gánh hết trời sầu riêng anh
Thương em lệ đá chan canh
Đèn khuya không bóng treo cành câu thơ
Bến trong bến đục ngẩn ngơ
Anh xin nhận hết vô bờ đắng cay
Thương em nằm đất ăn chay
Cầu xin cha mẹ sống hoài bình yên
Hoa hồng cài áo đoàn viên
Anh xin dâng hết hoa tiên bồng tình
Thương em trong ngọc xiêu đình
Chân phèn áo vá quê mình chân không
Mặc trắng lụa mặc son hồng
Anh xin tặng hết non sông sắc màu
Thương em xách nước cầu ao
Ẵm em cõng mẹ qua cầu đạn bom
Nuôi cha bệnh không mỏi mòn
Anh xin cho hết trăng non mật đầy
Thương em cực khổ thơ ngây...
MD.09/16/11
LuânTâm
TB: Em Mỹ Trinh đa tài hoa ngây thơ mơ mộng ơi !
Sao em cứ quá khiêm nhường nhún nhường nói vậy hoài? Thực ra thơ em luôn "hữu xạ tự nhiên hương " anh không cần khen thêm dư thưà ! Còn anh mãi mãi cũng chỉ là 1 kẻ học trò học làm thơ thẩn ngây thơ mà thôi ! Quá may mắn một số được lọt vào mắt xanh em , được em rộng lượng yêu thích hoạ khen ngợi khuyến khích an ủi...Thực tình đã quá tam sinh hữu hạnh cho anh rồi Hiền muội muội ơi ! Anh xin có chút quà mọn thương tặng để xin thay lời thương mến thương kính chúc em & GĐ cuối tuần và luôn mạnh khoẻ an vui vạn sự như ý thân tâm an lạc trọn vẹn ! Thư bất tận ngôn em nha ! Anh LT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 02:55:12 bởi LuânTâm >
Còn Hoài Chữ Nghĩa Nuôi Thơ
Vẫn còn chữ nghĩa nuôi thơ
Trăm năm ghé lại bến bờ đục trong
Chảy hoài như nước dòng sông
Xin sông đừng cạn mặn nồng đừng phai
Vẫn còn anh những sớm mai
Câu thơ ghép lại chuỗi dài bình yên
Vẫn còn nhau bóng đoàn viên
Vẫn còn ngờ ngợ luân phiên tình về
Vẫn còn thơ uống đam mê
Bổng trầm thu khúc lá về cội xưa
Chữ thương vần nhớ làm mưa
Chữ hờn chữ giận cũng vừa quên mau
Vẫn còn anh vẽ sắc màu
tưng tiu áo lụa hương trào nắng thơ
Quên đời cát bụi phủ mờ
Thanh tân mài giũa bút thơ sắc màu
Vẫn còn sau những hư hao
Dựng gầy chèo chống ngọt ngào áo hương
Vẫn còn nuôi giọt tình thương
Cho thơ em lớn gió sương không mòn...
Mỹ Trinh
Cám ơn bài thơ tràn cảm xúc thương yêu của anh Tâm . Chúc anh cuối tuần hạnh phúc đầm ấm bên gia dình và người thân. Thương mến...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 20:01:03 bởi Mỹ Trinh >
Phai Nét Tương Tư
Giá mà thờ ơ được bao chuyện xung quanh
Vô tình hết những điều làm mình day dứt
Tô màu sắc tuyệt vời huyền bí
Vẽ bầu trời trong sáng niềm tin yêu
Giá mà thơ văn là chữ nghĩa nâng niu
Không hủy diệt giác quan hồng thứ sáu
Những buổi sáng bình minh chim sáo
Hót lời tình tha thiết ở bên nhau
Đâu có bao giờ vĩnh cửu những sắc màu
Xuân bất tận màu thi ca vời vẽ
Trăm ngàn chuyện xung quanh ta chi chít
Cho nỗi nhớ về là thương tích ưu tư
Cho nỗi nhớ về không đậm sắc tương tư
Mù dấu hỏi không ai làm nhân chứng
Khi nước mắt dần khô ngày cạn kiệt
Là những khi màu sắc bỏ quên đời
Mỹ Trinh
Tìm được trang thơ cùa bạn thanhsigle mình mừng lắm! Chúc bạn cuối tuần vui!
MỘT GIỌT TÌNH THU
Mây thu bay tóc dài thơ suối
Quấn tay cuốn cẳng căng đồi mộng
Lơ lửng lưng trời bơi trong trắng
Nôn nao tình tứ núi bồng sông
Gió thu vời vợi hôn mê má
Sóng tình cuồn cuộn suối hoa tiên
Rong chơi bể hát ca dao mẹ
Vỏ ốc mượn hồn trăng kỳ duyên
Khói thu bếp ngoại than hồng nội
Chớp mắt mái nhà giọt nước xuôi
Lồng đèn diều giấy trăng non nõn
Truớc giấu sau khoe áo hoa cười
Nước thu mắt điệu long lanh hẹn
Chiếu đất màn trời chuyện đời xưa
Chữ tình đeo nghĩa duyên trói nợ
Núi nhớ rừng thương bướm hoa mưa
Lửa thu sưởi ấm vòng đông lạnh
Ve sầu hè nóng bỗng xoay lưng
Phương hồng áo tím hoa mắc cỡ
Áo vàng thơ tặng em nghìn trùng
Trời thu xanh mi xanh viền mắt
Ru nhớ dỗ thương anh thơ tình
Bồng con nước ngọt ngào mê đắm
Thay áo hoa hồng xuân mới xin
Tình thu êm ấm mềm thơm tắm
Khép cửa thư phòng mở liêu trai
Nửa mê nửa tỉnh nhan như ngọc
Như tân tương kính ngọt trần ai
MD.09/17/11
LuânTâm
TB: Em Mỹ Trinh đa tài hoa ngây thơ mơ mộng ơi !
Anh xin vắn tắt múa rìu đáp lễ tạ ơn em & Bài thơ quá tiên bồng tuyệt vời CHCNNT & công trình quá tài hoa cực khổ tốn nhiều cống sức Vẽ Tranh tuyệt đẹp cho bài thơ quê mùa của anh...
Xin trân quý kính chúc em &GĐ Have A V ery..Very Good Weekend nha ! Thương mến !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 07:48:35 bởi LuânTâm >
Trích đoạn: Mỹ Trinh
Phai Nét Tương Tư
Giá mà thờ ơ được bao chuyện xung quanh
Vô tình hết những điều làm mình day dứt
Tô màu sắc tuyệt vời huyền bí
Vẽ bầu trời trong sáng niềm tin yêu
Giá mà thơ văn là chữ nghĩa nâng niu
Không hủy diệt giác quan hồng thứ sáu
Những buổi sáng bình minh chim sáo
Hót lời tình tha thiết ở bên nhau
Đâu có bao giờ vĩnh cửu những sắc màu
Xuân bất tận màu thi ca vời vẽ
Trăm ngàn chuyện xung quanh ta chi chít
Cho nỗi nhớ về là thương tích ưu tư
Cho nỗi nhớ về không đậm sắc tương tư
Mù dấu hỏi không ai làm nhân chứng
Khi nước mắt dần khô ngày cạn kiệt
Là những khi màu sắc bỏ quên đời
Mỹ Trinh
Phai ưu tư đậm nét lòng Ta đâu thể thờ ơ bao là chuyện Để vô tình điều day dứt được quên Lòng tin yêu có sức mạnh phi thường Có thể hiểu đất trời đầy huyền bí. Xưa đến nay thơ văn là cô đọng Nhưng chứa chan đầy ắp cảm giác lòng Sang trang mới như thêm ngày tươi sáng Vẫy chào ta cùng kết nối chữ duyên. Mỗi sắc màu có độ nét riêng tư Thơ cũng thế tùy con người ưa thích Ta đâu phải một mình trên trần thế Nên xem chăng là thử thách vượt qua. Cứ tô đậm việc đang làm trên hết Để thời gian chứng thực đúng hay không Với nước mắt cần để dành đó đã Đúng lúc nào là nâng nấc lệ rơi.
MƯA HỒNG HOA THƠ
Em ơi...
Em đi chợ khỏi mua hoa
Ở nhà vun tưới vườn cà tím thương
Kén tằm rút ruột nắng sương
Anh may áo ngủ thiên hương em tình
Dựng chùa lập miễu xây đình
Mình về bông súng lục bình bằng lăng
Tím mây tím gió tím trăng
Cần thơ dài tóc cái răng mưa hồng
Đáng công giống tốt vun trồng
Được mùa cớm dẹp bánh phồng hoan ca
Em đi chợ khỏi mua hoa
Em ơi...
MD.09/17/11
LuânTâm
TB: Còn chút quà mọn cây nhà lá vườn hoa đồng cỏ nội hương thơ nữa nè Hiền muội muội đa tài hoa Mỹ Trinh ơi !
Rất hy vong em được vui thêm 1 chut nha...Thương mến.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 02:09:14 bởi LuânTâm >
MT đi chợ về nhà thấy nhà có nhiều quà hoa quả thật là bất ngờ và ngạc nhiên. Cám ơn mấy bài thơ đọc đến ngẩn ngơ đó nha anh Tâm...Chúc anh chúa nhật đầm ấm cùng gia đình và con cháu ríu rít quay quầng bên nhau vui suốt ngày....
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu: