Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 141 của 173 trang, bài viết từ 2101 đến 2115 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Mỹ Trinh 02.11.2011 02:31:04 (permalink)
0
Cám ơn bình hoa đẹp của anh Tâm

______________________________________




Trả Lại Nhau

Từ ấy hồn về nuôi giấc đêm
Mùa thu thổn thức ở bên thềm
Em về trả lại trăm ngọn gió
Tìm nhau quấn quít sợi chông chênh

Những mùa thu cũ níu tay nhau
Tiếc thương thương tiếc lá thay màu
Quên nắng hạ hồng giờ rất lạ
Một thời xóa dấu đã qua mau

Em đi lặng lẽ cuối trời xa
Lần cuối mang theo giọt nắng tà
Lơn tơn cùng khắp con đường cũ
Đất trời hoang lạnh không cỏ hoa

Người về cõi ấy vớt bình yên
Đừng để lòng chi những muộn phiền
Trả nhau tất cả là mảnh vụn
Trả nhau ngần ấy một chữ "điên"

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 03.11.2011 04:55:12 (permalink)
0


Xác Thơ

Ai là bạn ai là tình
Một ngày không bạn không tình chỉ ta
Một hôm bóng ngả chiều tà
Một hôm ở lại mình ta với buồn

Xác thơ không có linh hồn
Mộng đi ngõ ấy mơ chôn ngõ nào
Không vần chữ hết ngọt ngào
Nắng khô cội nhớ mưa gào cội thương

Câu thơ chìm xuống vũng buồn
Ngoi lên tìm cõi vấn vương mà về
Đâu rồi vất vả đam mê
Hồn hoa bướm chết bên lề cuộc vui!

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 03.11.2011 04:57:12 (permalink)
0


Cứu Trợ Thiên Tai

Nhiểu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng
(Ca dao)

********
Thương quê mình gian nan nghèo túng
Nghèo thêm nghèo nạn lụt hằng năm
Đất miền trung cày lên sỏi đá
Ai đi xa nhớ nhắc thì thầm

Thương dân ta từ nam ra bắc
Chịu thiên tai như đã triền miên
Ai no ấm đừng quên nơi ấy
Có anh em cha mẹ dịu hiền

Thương là thương cho nhau núm ruột
Cắt rún chôn nhau một mái nhà
Con ngựa đau một tàu bỏ cỏ
Chung niềm đau cứu khổ quê ta

Mỹ Trinh

Mỹ Trinh 03.11.2011 05:18:14 (permalink)
0
xin lỗi HDT, bấm lộn trang thơ. Vì đang để hồn ở đâu không biết! Thơ của bạn thật tuyệt! Xin gửi mấy vần đền cái khoảng trống này.

Ngắm Tranh

Tội chưa anh họa sĩ mù
Ngũ ngôn bát cú tranh thu diễm tình
Tội chưa cái bóng ảo hình
Mù mờ huyễn mộng sương trinh ru hồn
Tội chưa bóng tối dập dồn
Trong đôi mắt ấy càn khôn ngang trời
Tội chưa thu úa chiều rơi
lên màu tranh khúc rã rời nhớ thương!

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2011 06:09:30 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 03.11.2011 05:48:26 (permalink)
0


Lộng Lẫy Nỗi Buồn Em
(Thương Tặng Hương Quế)

Em lộng lẫy buồn hòa tan vào lá
Hương sắc nào ru ngọt suối trầm hương
Em mùa thu hay là mộng vô thường
Đôi mắt ấy ngắm hồng trần cát bụi

Bờ môi ấy âm thầm lời rừng núi
Hồn về đâu quyến rủ tự bao giờ
Ta gom chữ đề thơ bằng nhịp thở
Đong máu tim về mở cửa thiên đàng

Buồn rũ xuống ôm vòng tay khoảng lặng
Đôi cánh thiên thần che mấy niềm đau
Ừ cứ để mùa thu lá rạt rào
Ru tiền kiếp một thuở nào tình đẹp

Em ngồi đó diễm hồng mơ thu nét
Gói cơn mê tình tứ với rừng đêm
Mười ngón tay thon vuốt mộng êm đềm
Buồn nhè nhẹ ru êm tình về ngủ

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2011 05:52:09 bởi Mỹ Trinh >
HonDuTu 04.11.2011 01:40:25 (permalink)
0


Trích đoạn: Mỹ Trinh

xin lỗi HDT, bấm lộn trang thơ. Vì đang để hồn ở đâu không biết! Thơ của bạn thật tuyệt! Xin gửi mấy vần đền cái khoảng trống này.

Ngắm Tranh

Tội chưa anh họa sĩ mù
Ngũ ngôn bát cú tranh thu diễm tình
Tội chưa cái bóng ảo hình
Mù mờ huyễn mộng sương trinh ru hồn
Tội chưa bóng tối dập dồn
Trong đôi mắt ấy càn khôn ngang trời
Tội chưa thu úa chiều rơi
lên màu tranh khúc rã rời nhớ thương!

Mỹ Trinh


Dạ xin chào Mỹ Trinh ạ .
Dạ không có gì đâu MỹTrinh, đừng ngại nha, thành thật cám ơn Mỹ Trinh đã không chê mà còn để tặng những vần thơ hay . Chúc Mỹ Trinh luôn vui vẻ và thơ hay nhiều cho Khờ đọc ké nha .
---
Gửi Tặng Mỹ Trinh !

Gửi lời cảm tạ nha
Tặng khách dáng người ngà
Mỹ tự trong thơ gói
Trinh nguyên nét hoạ ra
Thi nhân đầy ý dệt
Hữu ái thấm tình hoà
Thư cổ mơ cùng nguyệt
Quán xưa mộng dưới hoa ..?!
2:35pm 11/03/2011
Một Gã Khờ.
Mỹ Trinh 05.11.2011 17:27:17 (permalink)
0

Trích đoạn: HonDuTu

Dạ xin chào Mỹ Trinh ạ .
Dạ không có gì đâu MỹTrinh, đừng ngại nha, thành thật cám ơn Mỹ Trinh đã không chê mà còn để tặng những vần thơ hay . Chúc Mỹ Trinh luôn vui vẻ và thơ hay nhiều cho Khờ đọc ké nha .
---
Gửi Tặng Mỹ Trinh !

Gửi lời cảm tạ nha
Tặng khách dáng người ngà
Mỹ tự trong thơ gói
Trinh nguyên nét hoạ ra
Thi nhân đầy ý dệt
Hữu ái thấm tình hoà
Thư cổ mơ cùng nguyệt
Quán xưa mộng dưới hoa ..?!
2:35pm 11/03/2011
Một Gã Khờ.

Dạ MT xớn xác vào nhà HDT hỏng có bị khiển trách mà còn được tặng thơ. Mừng húm đây nè anh ơi! cám ơn nhiều lắm lắm đó nhe... Chúc anh cuối tuần vui...thơ hay..!
Hỏng biết có ứng phó nổi bài thơ này hay không mà cũng xin thử. Có gì anh sửa giùm.

Bái Phục

Xin đừng khách sáo nha
Mời khách ngồi dùng trà
Thấy bóng anh lữ quán
Nhìn hoài nét phong ba
Hồn thơ say vũ bão
Tình chữ ngot chan hòa
Hạ bút nhanh như gió
Thoảng đầy hương sắc hoa

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 05.11.2011 17:36:12 (permalink)
0


Nhớ Về Nhau

Về nhau một khoảng nhớ đầy
Ngồi nghe im ỉm giọt gầy heo may
Thu người mưa vỡ hạt cay
Thu em lơ đãng tóc dài phủ lên

Về nhau một thuở êm đềm
Thu mưa đông nắng cũng mềm sương mai
Nhớ ơi là nhớ bờ vai
Nhớ ơi là nhớ giọt say men tình

Về nhau lên núi xuống đình
Mây thơm gió ngọt môi xinh mộng lành
Nhớ về phủ ngọn đồi quanh
Buồn hiu lá rụng trơ cành hàng cây

Về nhau ngập khoảng thơ ngây
Đâu em còn nhỏ mơ gầy bóng thu
Còn nghe thương tiếc về ru
Níu trăm cành nắng mây mù cũng che

Mỹ Trinh

Đã đưa vào Trang Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2011 01:56:50 bởi Nguyên Đỗ >
Mỹ Trinh 05.11.2011 21:44:59 (permalink)
0


Kiếp Con Ốc

Em con ốc chui vào trong vỏ ốc
Lặng hồn nghe biển sóng rạc rào xanh
Vẫn đâu đây mùi hương nhớ trong lành
Mà trọn kiếp ốc làm sao thoát vỏ

Đời vẫn trách sao vô tình con ốc
Biết rằng ai thân phận đã sanh ra
Không bình minh không thấy nắng chiều tà
Nằm hâm hấp thu hồn chìm thế hệ

Đời lăn lóc quăng em vào dâu bể
Khờ khạo rồi làm sao biết kêu la
Biết làm sao tìm được bóng trăng ngà
Từ muôn thuở lưu đày vòng chật hẹp

Em con ốc thu mình vào khép nép
Sợ bão giông sóng dữ biển thét gào
Của những lần trầy xước với hư hao
Trong vỏ cứng ngu ngơ vùng thương tích!

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2011 04:48:32 bởi Mỹ Trinh >
HonDuTu 05.11.2011 22:07:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh
Dạ MT xớn xác vào nhà HDT hỏng có bị khiển trách mà còn được tặng thơ. Mừng húm đây nè anh ơi! cám ơn nhiều lắm lắm đó nhe... Chúc anh cuối tuần vui...thơ hay..!
Hỏng biết có ứng phó nổi bài thơ này hay không mà cũng xin thử. Có gì anh sửa giùm.

Bái Phục

Xin đừng khách sáo nha
Mời khách ngồi dùng trà
Thấy bóng anh lữ quán
Nhìn hoài nét phong ba
Hồn thơ say vũ bão
Tình chữ ngot chan hòa
Hạ bút nhanh như gió
Thoảng đầy hương sắc hoa

Mỹ Trinh


Kính Phục !

Mỹ nữ khéo lời nha
Ươm thơ với chén trà
Mời tình nhân trọ quán
Gửi ý cộng thu ba
Ánh mắt trừ đau khổ
Bờ môi sớt ái hoà
Hồn thi thêm vị ngọt
Kính phục bạn tài hoa ..?!
11:03am 11/05/2011
Một Gã Khờ.
LuânTâm 08.11.2011 03:15:49 (permalink)
0


TẦM XUÂN NON HỒNG

Đầu trần chân đất thuỷ chung
Hiếu tâm vời vợi tầm xuân non hồng
Gầy vai gánh nước đá đông
Mòn lưng gánh gạo đau lòng cò con

Tiên mắc đọa bóng trăng non
Vẫn hoa tiên vẫy bút son sắc tình
Hoa mắc cỡ bướm câu kinh
Cỏ may áo cưới văn minh không màu

Một thời giặc giã thương đau
Một thời áo trắng qua cầu tiên bay
Một thời bong bóng thơ ngây
Một thời buộc bụng leo cây học trò

Quê người lận đận khéo co (1)
Đèn khuya không bóng sao chờ bóng hôn
Mưa dầu cạn nắng lửa còn
Châu về hợp phố không mòn vòng xuân

Đầu trần chân đất thủy chung....

MD.11/07/11
LuânTâm

(1) Tục ngữ :"Khéo ăn thì no
                       Khéo co thì ấm "



Em Mỹ Trinh đa tài hoa thơ ngây mơ mộng ơi ! Em khoẻ hôn Hiền muội muội ơi ?
Anh xin phép mạo muội có chút quá mọn thương gửi em đọc xẻ chia đồng cảm đồng điệu cho vui 1 chút nha ! Xin thân mến th
ân kính chúc em &GĐ luôn được vui mạnh vạn sự như ý thân tâm an lạc trọn vẹn ! Thư bất tận ngôn em nha ! Anh LT.
          
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2011 06:42:56 bởi LuânTâm >
Mỹ Trinh 09.11.2011 01:07:38 (permalink)
0
Anh Tâm ơi...Thơ của anh

Rằng hay thì thật là hay
Mà buồn thì cũng ngật ngầy tầm xuân

Cám ơn anh luôn cho MT nhiều cảm xúc để viết. Bây giờ cảm xúc nữa nha anh.



Cõi Buồn

Chữ buồn em gánh mình em
Chữ vui chia hết gió thềm bay đi
Vẫn hồng vẫn tím biệt ly
Vẫn thơ mà mộng đã lì chiêm bao

Đời vui sóng sánh ngọt ngào
Đời buồn một góc đường vào niệm kinh
Chờ trăng trăng hết lung linh
Chờ sao sao đã lặng thinh đêm dài

Xuân buồn áo gấm đã phai
Hạ buồn áo lụa bờ vai rách rồi
Thu buồn đếm lá thu rơi
Đông buồn da diết đất trời là đây

Quê người lành lạnh heo may
Mẹ Cha xa quá đường dài thiên thu
Chập chờn giấc ngủ câu ru
Nhớ thương thương nhớ mây mù buồn thêm

Chữ buồn em gánh mình em...

Mỹ Trinh

Sorry anh Tâm...sao cảm xúc cũng buồn theo thơ của anh...Chỉ là thơ nên mong anh không buồn vì bài thơ của em nha. Chúc vui...
Mỹ Trinh 09.11.2011 01:30:10 (permalink)
0

Kính Phục !

Mỹ nữ khéo lời nha
Ươm thơ với chén trà
Mời tình nhân trọ quán
Gửi ý cộng thu ba
Ánh mắt trừ đau khổ
Bờ môi sớt ái hoà
Hồn thi thêm vị ngọt
Kính phục bạn tài hoa ..?!
11:03am 11/05/2011
Một Gã Khờ.




Nở Hoa

Bỏ chữ kính đi nha
Đơn sơ áo tím cà
Gian nan từ sáng sớm
Lận đận đến chiều tà
Tích sự không gì cả
Danh hào có đâu ra
May mà anh ghé mắt
Đất thấp nở tình hoa

Mỹ Trinh

Cám ơn anh Khờ khen thưởng quá nhiều làm cho MT mắc cở quá không dám nhận một tí tẹo nữa đó nha. MT tính đề tựa bài thơ là "Nở Lỗ Mũi" thay vì "Nở Hoa" mà nghe không được thơ cho lắm. Thôi Thì "Nở Hoa" để cám ơn anh không chê thơ mà còn khuyến khích MT hết lòng.
LuânTâm 09.11.2011 20:15:23 (permalink)
0


Em Mỹ Trinh đa tài hoa thơ ngậy mơ mộng ơi !

Anh thật quá xúc động cảm động đa cảm tạ em đã ghé thăm nhã ý xẻ chia đồng cảm đồng điệu tri kỷ tri âm lưu bút thơ hoạ tuyệt vời cao sang truyền cảm mênh mông !
Mà sao em lại quá khách sáo nữa rồi nè ?

Bỡi vì thật ra...


em ơi... buồn vui là chuyện thường tình như mưa đùa nắng lục bình bèo mây như đêm thao thức gọi ngày như chim bói cá bóng bay qua cầu như bông điên điển áo nhầu như đom đóm mộng trăng sao gọi đò như sao hôm mãi học trò như sao mai thẳng cánh cò hát rong như sương tím tìm khói hồng như hoa mắc cỡ tiên bồng bướm xin như lạnh nhớ nóng quê mình buồn vui là chuyện thường tình... em ơi...

Anh xin thân quý mến thương kính chúc em & GĐ luôn được vui mạnh vạn sự như ý thân tâm an lạc hương thơ hứng thơ tiên bồng trọn vẹn em nha ! Thư bất tận ngôn nha ! Anh LT

TB: Nếu như em chịu khó chấm ngắt câu lại 1 chút thì đoạn kể lể hàn huyên trên có thể thành 1 bài hương tình quê mùa nho nhỏ em nha...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2011 23:17:27 bởi LuânTâm >
LuânTâm 10.11.2011 02:10:07 (permalink)
0



LỤC BÌNH BÈO MÂY

Em ơi...

Buồn vui là chuyện thường tình
Như mưa đùa nắng lục bình bèo mây
Như đêm thao thức gọi ngày
Như chim bói cá bóng bay qua cầu
Như bông điên điển áo nhầu
Như đom đóm mộng trăng sao gọi đò
Như sao hôm mãi học trò
Như sao mai thẳng cánh cò hát rong
Như sương tím tìm khói hồng
Như hoa mắc cỡ tiên bồng bướm xin
Như lạnh nhớ nóng quê mình
Buồn vui là chuyện thường tình...

Em ơi...

MD.11/09/11
LuânTâm




TB: Em Mỹ Trinh ơi ! em khoẻ hôn?
Anh xin mạn phép sắp xếp chấm ngắt câu lại đoản văn trên thành thơ cho em dễ đọc & khoẻ nha ! Thư bất tận ngôn hiền muội muội nha ! Thương mến. Anh LT.

Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 141 của 173 trang, bài viết từ 2101 đến 2115 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9