Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 173 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
onlyyou 23.01.2008 23:43:24 (permalink)
0
      Ta là của nhau
 
 
Anh chợt đến không cần lời hẹn trước
Anh tham lam... trở thành kẻ cướp tình
Anh tự tin muốn chiếm đoạt hương trinh
Anh hoài vọng có em luôn chờ đợi
 
Kìa em ơi... có nghe lời anh gọi
Đóa tình hoa rạng rỡ trước hiên nhà
Mở cửa ra... em hãy mở cửa ra
Mở cửa lòng đón tình anh nồng ấm
 
Trăm vần ái vương lửa tình cháy bỏng
Lửa yêu đương từ sâu thẳm cõi lòng
Ngày đến đêm cứ khắc khoải nhớ nhung
Hồn phiêu dạt theo mây bay gió cuốn
 
Cớ làm sao hoàng hôn mang màu tím
Tại vì đâu thu nức nở úa vàng
Biết trách ai duyên dang dở bẽ bàng
Yêu tha thiết mà cam đành bội ước
 
Em có thấy lòng trào dâng khao khát
Muốn phá tan mọi tường chắn vô hình
Muốn một lần e thẹn nép vào anh
Cho môi mắt tìm thấy nhau mê đắm
 
Khúc tình kinh lưu dấu tình tiền kiếp
Kỷ niệm này còn đọng mãi trong tâm
Nguyện thề chi cho nặng nợ dương trần
Em phải là của anh ngay lập tức
___________________
 
ONLY
 
 
 
 
Mỹ Trinh ơi... ONLY không chịu đâuuuuuu. Mặt trời mà biết chịu thua hay sao... khắp cùng mặt đất này, nơi nào cũng thuộc mặt trời
 
Mỹ Trinh 24.01.2008 00:13:19 (permalink)
0
OnLy ơi! MT bị nhốt trong hang núi, không thấy nắng mặt trời mà chỉ có thể gởi cho người một chút hương nhớ....

Gởi mùi hương tóc


Gởi cho anh hương tóc thơm bồ kết
Gió đồng tình qua khe núi hương mơ
Gởi cho anh muôn triệu những vần thơ
Yêu , yêu mãi những đêm chờ trời sáng

Anh có nghe hương thơm vầng đông rạng
Thắp tình em ngan ngát tựa mùa xuân
Hôn anh nhé làn môi ấm thì thầm
Bên khe cửa núi ngầm hồn nham thạch

Gởi cho anh vô vàn lời buồn thánh
Gởi nhớ thương trên hương tóc dịu dàng
Nhớ, nhớ, nhớ ...huyền sử một lần mang
Là vạn kiếp chôn muôn ngàn đắng ngọt

Chiều tím thẳm nhớ nhung loang chua xót
Em nhớ anh tay vuốt tóc chưa rời
Ngón tay thơ nghìn năm về nhắn gởi
Trong giấc mơ còn chờ đợi người về

Yêu khắc khoải làn sóng uốn đam mê
Thơ anh ghép nắng về thăm vũ trụ
Biển cát trắng ngàn năm em nằm ngủ
Chờ bàn tay anh sóng vũ nghê thường

Mãi là của nhau dâu bể đau thương
Từ phút ấy vào vạn năm thiên kỷ
Mãi là của nhau hương thơm tuyệt mỹ
Ở trần gian cho đến chốn tuyền đài

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2008 03:07:10 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 24.01.2008 03:50:42 (permalink)
0
Nghe như mùa xuân

Nghe trong gió hát lời xuân
Nghe thơ nhớ mộng gọi vần chữ thăm
Em ngồi cắn bút trầm ngâm
Lời nào ưu ái thơ ngâm chúc người
Nghe mùa xuân gọi giữa trời
Thả lòng vào nắng tuyệt vời lá hoa
Xuân về trải khắp mọi nhà
Nâng tình hứng lộc ta bà chào xuân
Chúc người ơn phúc hồng ân
Tròn năm mưa nắng về lần gặp nhau
Tìm bàn tay vuốt ngọt ngào
Tìm thân thương chốn ba đào bình yên
Nghe như xuân đón trăm miền
Nghe phơi phới điệu thần tiên diệu hiền
Chúc xuân cởi sạch ưu phiền
Chúc anh mái ấm tình tiên ngày ngày
Chúc người người mọi điều may
Em, anh trau chuốt miệt mài hương thơ

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 24.01.2008 05:05:23 (permalink)
0
Buồn

Chẳng biết vì đâu buồn cứ về
Gió vi vu khóc cuộc u mê
Có giọt nắng nào tan sương mỏng ?
Tan giùm tôi giọt nhớ, đường về ...

Có hình bóng nào rơi trong mưa
Khói sương phủ xuống lấp bụi mờ
Tôi đi mù lối mưa tơi tả
Như u ẩn hoài câu chuyện xưa

Chẳng biết vì đâu buồn lại về
Nụ cười bỗng chốc đã phôi phai
Hương xuân khỏanh khắc mưa về ướt
Và chỉ mình tôi tiếng thở dài

Có Giọt nắng nào tan nỗi buồn
Hong khô nước mắt khô nhớ thương
Tôi đi quên hết ngày tháng cũ
Quên sắc màu thơ bao vấn vương

Có nỗi buồn nào đừng ghé thăm
Một cõi bình yên nắng mây hồng
Dừng chân bên gốc đồi cỏ dại
Thả trắng bài thơ thoáng hư không...

Mỹ Trinh
onlyyou 24.01.2008 15:35:10 (permalink)
0
 
  Ngón tay thơ tìm em nhắn gửi
 
 
Anh hóa thân vào muôn ngàn tinh tú
Dõi bước em canh giấc ngủ yên bình
Tặng cho em nguồn sáng vững niềm tin
Sao ta vẫn phải chơi trò đuổi bắt...
 
Nhận Hương nhớ... mềm môi tìm mật ngọt
Thoang thoảng hương bồ kết tóc mây buông
Mình hạc xương mai quyến rũ ru hồn
Anh bất chấp mọi xích xiềng tù ngục
 
Một lần thôi... hãy một lần cùng thử
Nếm vị tình chua xót lẫn ngọt ngào
Tan vào nhau quên cay đắng đớn đau
Nồng ân ái lưu dấu tình truyền kiếp
 
Yêu còn yêu... sao nỡ đành ly biệt
Cho nhớ thương theo bước xuống tuyền đài
Cho hận tình ngàn kiếp chẳng phôi phai
Trời đùa giỡn... hay... lòng người đoạn tuyệt
 
Em có nghe Sư tử đang gầm thét
Lộng oai linh thách thức cả tinh cầu
Anh nhớ em.. lệ đắng phủ canh thâu
Tràn lai láng cuốn tình thơ vô tội
 
Ngón tay thơ ngàn năm về nhắn gửi
Tặng riêng em những đêm trắng thương thầm
Mỗi lời thơ là tiếng vọng trong tâm
Là khát khao mà tim khờ vương vấn
 
Tặng cho em mặt trời hồng tươi thắm
Nhận tình anh cho thi hứng thăng hoa
Quên bể dâu, quên xa xót chia lìa
Mỗi ngày đến có nắng vàng ấm áp
______________________
 
ONLY
 
 
 
Trinh có nghe mặt trời đau nức nở, lòng bồi hồi chìm đắm áng thơ ai. Có hay không... một kiếp nữa luân hồi, tìm thấy nhau trả nợ trần còn đọng
 
 
Mỹ Trinh 28.01.2008 03:57:24 (permalink)
0
Em dường nghe bàn tay nào thật nhẹ, chuốc hương thơ ru bút mộng tình nhân. ,Em dường nghe như lời nào khe khẽ, vuốt cơn đau con suối chảy ngọt ngào...

Đan ngón tay thơ


Từ kiếp nào tìm tiền thân dấu tích
Từ kiếp nào buồn chảy một giòng sông
Có phải người về lau giọt lệ lòng
Chờ mưa ngủ xám mây tan trong mắt...

Nhớ bàn tay ru ngón thơ đường mật
Xỏa tóc thơ ngây rối lượt, mây cài
Thoáng vu vơ mường tượng bóng hình ai
Gần, gần lắm mà như xa xa mãi...

Lần nữa nhé... người ơi thêm lần nữa...
Ngọt châu sa uống cạn triệu dòng thơ
Siết bàn tay nắm chặt cuộc mộng khờ
Rồi lịm chết trong vòng tay nhau mãi

Một lần cuối khoác áo mơ trầm ngải
Ôm vần thơ yêu mãi đến ngàn năm
Trút bên nhau hơi thở dưới trăng rằm
Hồn lẫn xác lặng câm bờ cõi mộng

Uống giọt buồn pha máu tươi hâm nóng
Chảy từ tim em tẩm giọt rượu tình
Uống đi anh dòng mật ngọt hương trinh
Mằn mặn ướt môi mềm loang vụn vỡ

Đan ngón tay thơ ghi đời cuộc nhớ
Một lần qua tháo gỡ mấy trăm năm
Đan ngón tay thơ lần nữa về thăm
Hương phảng phất vờn quanh như mời gọi

Hảy tặng em mặt trời buồn le lói
Hảy ôm em vào muôn cõi thăng hoa
Quên buồn đau lau nước mắt nhạt nhòa
Ru nắn nót cung đàn thơ huyền dịu...

Mỹ Trinh
onlyyou 29.01.2008 21:26:49 (permalink)
0
 
    Cung đàn thiên thu
 
 
Ngón tay thơ bơ vơ mùa đông giá
Nét run run...chữ oán trách băng hàn
Mưa lâm thâm... trời đất phủ màu tang
Xuân chưa đến bởi tháng ngày còn nợ
 
Mơ hoài mơ... ta có thêm lần nữa
Thêm cuộc đời, thêm một trái tim yêu
Giữa hư không... tình này dẫu có nhiều
Cũng lịm chết bởi tuyết sương nghiệt ngã
 
Có tình ý... mượn thơ làm sứ giả
Nối ta _ người từ xa lạ thành quen
Bao nỗi niềm mượn con chữ hóa thân
Hiểu lòng nhau... mơ trăm năm kề cận
 
Tiếng Em _ Anh cất lên từ sâu thẳm
Cứ như là tự nhiên thuộc về nhau
Cứ như là tình ấy có từ lâu
Cùng dâng hiến nỗi khát khao cháy bỏng
 
Hồn lẫn xác lặng câm bờ cõi mộng
Anh trách mình lỡ nhịp bước thời gian
Một khắc thôi đã qua mấy ngàn năm
Kiếp lai sinh có tìm nhau không, hỡi...
 
Ngón tay thơ chép tình kinh chờ đợi
Chữ thay anh ve vuốt mắt môi mềm
Hôn nồng say... uống cạn mật ái tình
Hoài mong đời cho một lần gặp gỡ
 
Nói lời yêu mà lòng đau nức nở
Lệ tình si mặn hơn máu hồng rơi
Quặn thắt lòng bởi xa cách chia phôi
Tham lam ấy chỉ mình ta hiểu được
 
Thương còn thương... thương cho nguôi chua xót
Yêu mãi yêu... yêu đến cạn máu tim
Hứa một đời chung thủy với tình em
Cung đàn thơ thiên thu ngân khúc nhớ.
___________________________
 
ONLY
 
 
 
Trinh ơi.... trời Hà Nội lạnh buốt, ngón tay thơ hờn trách kẻ tình si. Người hãy giúp ONLY xoa dịu dỗi hờn mười ngón ngọc để Suối tình thơ cho ta mộng trăng sao...
Mỹ Trinh 29.01.2008 23:33:34 (permalink)
0
OnLy ơi... có bàn tay nóng hổi của mặt trời Sài Gòn chạy dài xuống miền Tây Đô gạo trắng, có nước mắt của một cô gái quê trút xuống những vần thơ để hâm nóng ngón tay thơ đang lạnh buốt của người... Hà Nội- Sài Gòn- Miền Tây ...

....Thiên thu tím cuộc tình sầu!


Hà nội ngàn xa... Tây Đô nhuộm tím
Sông nước dài trôi... cách trở quan san
Thương cho ai sương tuyết đông hàn
Xuân ngoài phố mà lòng buồn cạn kiệt

Gởi giọt lệ này hòa máu thơ tha thiết
Ru tím hoàng hôn ru ngọt tình sầu
Thiên thu đi chừng ấy cuộc bể dâu
Chiều tím thẳm tô sâu lòng cổ mộ

Thiên thu tím cuộc tình sầu hội ngộ
Hoài niệm xưa ghi khắc những cơn mê
Xa mãi ngàn xa từ biệt đam mê
Thương dấu tích người bên kia phố cổ

Giọt nắng miền nam xa xôi quận phố
Gói ân tình em ủ ấm tay nhau
Hong ấm bài thơ tô thế giới màu
Chữ tìm chữ tay tìm tay thương nhớ

Mình cho nhau muôn vần thơ trăn trở
Điệu xót xa vần nức nở ướt mềm
Mình cho nhau giọt máu thơ, hơi thở...
Mây tím bay muôn thuở vướng tim người!

Mình hẹn gặp nhau một kiếp nữa xuân tươi
Hà Nội đó nằm trong lòng thế kỷ
Giọng nhẹ nhàng anh Bắc kỳ thi sĩ
Vẳng trong em thơm ngọt lúa đồng vàng!

Thương hoài thương chiều hồng tím mây hoang
Yêu, yêu mãi thiên thu tình sầu tím
Thương vần thơ chạy quanh đời tìm kiếm
Bóng thăm nhau tim nức nở tình sầu...

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2008 23:36:20 bởi Mỹ Trinh >
onlyyou 31.01.2008 23:53:38 (permalink)
0
 
   Thiên thu ta thuộc về nhau
 
 
Xuân đã đến mà lòng người trống vắng
Sắc đào phai chẳng tô thắm hoàng hôn
Xuân yêu kiều đâu cần biết ai buồn
Sương tuyết ấy chỉ riêng thân cô lữ
 
Mình xa nhau bao lâu rồi em nhỉ
Anh đã quên ngày có mấy ngàn giây
Thời gian như đang ngưng đọng trên tay
Em có muốn nếm lệ tình anh chảy...?!
 
Gitọt từng giọt thấm yêu thương dấu ái
Mỗi lời thơ là khắc khoải nhớ nhung
Chữ YÊU kia chỉ toàn những nguyên âm
Vang vọng mãi... đâu dễ gì quên lãng
 
Anh những tưởng lệ lòng mình đã cạn
Bởi trầm u nghiệt ngã của cuộc đời
Anh tưởng rằng tim chai đá lâu rồi
Nào ngờ đâu... tình có trăm ngàn lối
 
Đêm đông hàn...tìm tay em thương nhớ
Biết kiếp nào...ta chung đón xuân tươi
Đã đến ngàn năm Thăng Long - Hà Nội
Tây Đô em có cảm thấy bồi hồi...?!
 
Tây Đô em từ nay vướng tim người
Anh tập viết tên miền quê xa vợi
Gạo trắng nước trong thiên thời địa lợi
Chỉ chờ em nói một tiếng bằng lòng
 
Tình đôi ta thơm ngọt lúa đồng vàng
Lãng mạn hào hoa thủ đô văn hiến
Yêu, yêu mãi thiên thu tình sầu tím
Nối vòng tay Hà Nội với Tây Đô
 
Nối nhịp tim của đôi lứa yêu thơ
Hòa thi khúc vẹn trăm năm duyên nợ
Có yêu thương, ta ngại gì trắc trở
Sống kiếp này là đã thuộc về nhau
_____________________
 
ONLY
 
 
 
 
MiềnTây ấy có tình người con gái... ướp hồn thơ bằng lệ tình si, nhuộm hồng xuân bằng khao khát đam mê... biến ONLY ngang tàng thành thi sĩ... Cảm ơn Trinh gửi lửa lòng thầm kín... ngón tay thơ sẽ ve vuốt dịu dàng, dìu người đi trong chiều tím mây hoang... đón ngàn năm Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội
 
 
 
Thu Hiền 02.02.2008 11:31:52 (permalink)
0
Ngày Tết Việt Nam ta chúc nhau
Chúc nhau hạnh phúc đến ngàn sau
Ngàn sau vẫn còn Phúc Lộc tràn
Lộc tràn vào nhà, xuân mênh mang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27182/994AA940D0E54F8A9F9B7F82C4530411.jpg[/image]
 
Chúc sis xuân này Phúc Lộc đầy nhà, gia đình Hạnh Phúc !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2008 11:35:16 bởi Thu Hiền >
Attached Image(s)
Mỹ Trinh 04.02.2008 20:08:13 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou


Thiên thu ta thuộc về nhau


Xuân đã đến mà lòng người trống vắng
Sắc đào phai chẳng tô thắm hoàng hôn
Xuân yêu kiều đâu cần biết ai buồn
Sương tuyết ấy chỉ riêng thân cô lữ

Mình xa nhau bao lâu rồi em nhỉ
Anh đã quên ngày có mấy ngàn giây
Thời gian như đang ngưng đọng trên tay
Em có muốn nếm lệ tình anh chảy...?!

Gitọt từng giọt thấm yêu thương dấu ái
Mỗi lời thơ là khắc khoải nhớ nhung
Chữ YÊU kia chỉ toàn những nguyên âm
Vang vọng mãi... đâu dễ gì quên lãng

Anh những tưởng lệ lòng mình đã cạn
Bởi trầm u nghiệt ngã của cuộc đời
Anh tưởng rằng tim chai đá lâu rồi
Nào ngờ đâu... tình có trăm ngàn lối

Đêm đông hàn...tìm tay em thương nhớ
Biết kiếp nào...ta chung đón xuân tươi
Đã đến ngàn năm Thăng Long - Hà Nội
Tây Đô em có cảm thấy bồi hồi...?!

Tây Đô em từ nay vướng tim người
Anh tập viết tên miền quê xa vợi
Gạo trắng nước trong thiên thời địa lợi
Chỉ chờ em nói một tiếng bằng lòng

Tình đôi ta thơm ngọt lúa đồng vàng
Lãng mạn hào hoa thủ đô văn hiến
Yêu, yêu mãi thiên thu tình sầu tím
Nối vòng tay Hà Nội với Tây Đô

Nối nhịp tim của đôi lứa yêu thơ
Hòa thi khúc vẹn trăm năm duyên nợ
Có yêu thương, ta ngại gì trắc trở
Sống kiếp này là đã thuộc về nhau
_____________________

ONLY




MiềnTây ấy có tình người con gái... ướp hồn thơ bằng lệ tình si, nhuộm hồng xuân bằng khao khát đam mê... biến ONLY ngang tàng thành thi sĩ... Cảm ơn Trinh gửi lửa lòng thầm kín... ngón tay thơ sẽ ve vuốt dịu dàng, dìu người đi trong chiều tím mây hoang... đón ngàn năm Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội

Phía Tây Bắc thành Thăng Long vạn kỷ... Anh nghe gì đường thiên lý ngàn năm, Hà Nội hoàng hôn vần vũ phong hàn, Nên ngăn cách chia hai đàng Nam Bắc....

Dấu vết nghìn năm


Em ru điệu Nam Bình sầu vạn cổ
Tích tịch tình tang Hà Nội phố xa
Đàn ru ai dòng lệ đẩm châu sa
Sông nước chảy cuộn lòng theo ai đó

Tích tịch tình tang em ru theo gió
Dấu vết nghìn năm mây bỏ đường về
Mặn mặn bờ môi uống giọt đam mê
Xuân Hà Nội hôn mê mùa lúa chín

Gởi cho ai ngàn năm đường lông ngỗng
Vết tìm về chung thủy giếng nước trong
Phố cổ mưa bay thành lũy nghiêng dòng
Muôn kiếp ấy hoa hồng về nở muộn

Pha vào nhau hai giọt lòng như một
Pha rượu tình uống hết cuộc trầm luân
Pha thương đau và pha cả ngọt ngào
Xin uống cạn khóc cười đêm thành khẩn

Dấu vết nghìn năm sử kinh liệm tẩm
Ướp xác mơ kim tự tháp ngủ vùi
Ngàn năm nữa ngọt ngào mãi chưa nguôi
Nghe dấu ái ca niềm vui năm tháng

Dòng Trường Giang thả hồn chiều man mác
Tây Đô xa... Hà Nội vẫn thật gần
Nghe linh hồn hai ngọn gió lâng lâng
Mơ mái ấm mơ đồng vàng chín mọng

Mơ vần YÊU bay khói chiều sương mỏng
Sông nước trôi xuôi hạt trắng nàng Hương
Mơ bài thơ dìu nhau cuối nẻo đường
Ghi dấu vết nghìn năm mùa thương nhớ...

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2008 21:53:53 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 04.02.2008 20:48:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Thu Hiền

Ngày Tết Việt Nam ta chúc nhau
Chúc nhau hạnh phúc đến ngàn sau
Ngàn sau vẫn còn Phúc Lộc tràn
Lộc tràn vào nhà, xuân mênh mang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27182/994AA940D0E54F8A9F9B7F82C4530411.jpg[/image]

Chúc sis xuân này Phúc Lộc đầy nhà, gia đình Hạnh Phúc !


Cám ơn Thu Hiền ghé nhà chúc tết làm cho MT thật là cảm động, Chúc Thu Hiền năm mới vui tươi hạnh phúc và vạn sự như ý.

Chúc bốn mùa vui nắng dịu hiền
Xuân xanh thơm ngát ghé bên hiên
Bút hương bùi ngọt thơ hạnh phúc
Chúc em năm mới hiền mãi hiền...

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2008 20:49:06 bởi Mỹ Trinh >
onlyyou 05.02.2008 15:44:19 (permalink)
0
     Một lần và mãi mãi
 
Lời ai ru hòa tiếng lòng nức nở
Ngón gầy nào dạo thập lục cung thương
Khiến nam nhi phải nhụt chí can trường
Khiến sỏi đã quấn quít nhau say ngất
 
Ta cùng cạn khóc cười đêm thành khẩn
Giọt châu sa mềm môi mắt bạn tình
Vòng tay đan thấy vội vã những lần
Chìm đắm đuối sau phút giây ngần ngại
 
Kể từ đó sẽ lưu hoài dấu vết
Chỉ một lần nhưng trọn kiếp không mờ
Dẫu thăng trầm đẩy đôi lứa rời xa
Tình đã trao... thiên thu khôn bôi xóa
 
Đời trả anh về kinh thành hoa lệ
Thương ngọc ngà cô lẻ mộng tương tư
Giếng nước trong tặng anh bóng hằng nga
Nhưng, anh chỉ thấy hình em hiển hiện
 
Mỵ Châu kia chịu vùi chôn đáy biển
Vẫn chẳng quên rải lông ngỗng dẫn đường
Ai nỡ nào phán xét lẽ thiệt hơn
Tình chi chi, tình muôn đời hệ lụy
 
Anh và em... ta từng yêu như thế
Yêu một lần và mãi mãi trong đời
Người yêu hỡi... trong vạn lời đã nói
Tiếng cảm ơn còn ẩn dưới làn môi
_____________________
 
ONLY
 
 
 
Ở đâu ra có đàng trong đàng ngoài, Ai gây nỗi tình yến oanh gãy cánh, Duyên dang dở bởi đôi đàng xa cách, Mộng tương tư xáo trộn cuộc sống thường... Hồ Điệp Uyên Ương - Hồn hoang thu thảo... Nợ kiếp này đến muôn kiếp có trả xong...?
onlyyou 07.02.2008 05:32:35 (permalink)
0
 
   Xuân Tìm Em
 
Em có phải là cành đào thắm sắc
Hay... mai vàng lộng lẫy kiêu sa
Em nơi đâu... có nghe lòng vui lạ
Xuân đã về.. xuân hối hả tìm em
 
Xuân tìm em hòa cung thương khúc nhớ
Tặng cho em rạng rỡ nắng mai hồng
Tặng cho em vẹn thệ ước tình chung
Lòng tha thiết nói tiếng yêu thăm thẳm
 
Kìa xuân đến... vang vang trời oanh yến
Én báo tin xuân phúc lộc đề huề
Xuân tìm em trao tặng những đam mê
Mãi đồng hành cùng tứ thơ tình ái
 
Thì em ơi... đừng bắt xuân phải đợi
Hãy ghép vần để tròn vẹn mơ đời
Vần yêu thương luôn thường trực trên môi
Trao nhau nhé... ngọt nụ cười năm mới
__________________________
 
ONLY

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/7E4EF97BC9D64C19A71CDDE5D1DE8F17.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2008 05:33:46 bởi onlyyou >
Attached Image(s)
Mỹ Trinh 07.02.2008 05:40:24 (permalink)
0
OnLy ơi... Hình như thơ thật là buồn ... Xin người hảy pha lệ lòng vào rượu, Cạn hương đêm cho nhớ siết cuộc đời, Xin người hảy trói vào muôn mảnh nhớ, nuốt vào tim giọt máu một lần rơi...

Uống ly hương nhớ


Rót cho anh giọt hương còn nóng hổi
Hòa rượu tình chung cay đắng ngọt bùi
Uống vào tim một lần mãi chưa nguôi
Say rũ rượi mềm toàn thân run rẩy

Ta cùng cạn chén rượu tình hấp hối
Lã hơi men đêm trăn trối nhiệt nồng
Với tay nhau lùa gió bão đêm đông
Khóc thương tiếc khóc đoạn trường ngả nghiệt

Ru nức nở giọng buồn thương da diết
Mãi âm ba rắc lên áo phong trần
Mãi ngàn năm còn vọng tiếng chuông ngân
Chìm tống biệt đêm thần linh ngồi khóc

Rót cho người mùi hương trinh làn tóc
Rượu si mê nên quên mất đường về
Đêm u tịch chìm bể ái đam mê
Đêm chết đuối vụng về trao thương tích

Rót cho anh ngàn tiếng lòng thình thịch
Tiếng con tim tìm nhịp đập ân tình
Uống cho say và quên hết sử kinh
Quên thánh thiện phơi lòng trần cát bụi

Rót cho em giòng lệ thầm buồn tủi
Mưa còn mưa mà đắm đuối tìm mơ
Rót cho nhau thương nhớ nát bài thơ
Một lần nữa mãi mãi chờ qua kiếp

Mỹ Trinh
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 173 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9