Hương nhớ
Con Đường Hư Vô
Em về nhà nghe vạc ru đêm vắng
Tiếng kêu sương buồn thảm khúc ầu ơ
Bên hàng hiên lặng im tìm nhịp thở
Siết cô đơn đau âm vọng não nề
Em về nhà thăm góc đêm câu nệ
Uống rã rời câu chữ vụn bài thơ
Đêm mông lung vắt cạn giọt tình khờ
Tim đầy ngập mà mơ không về nữa
Hãy thắp giùm em thêm vài ngọn lửa
Níu ngày lên rực sáng xóa đêm Đông
Tội đời vạc ăn đêm tìm lẽ sống
Tội đời nhau tìm mệt mỏi hư vô
Mỹ Trinh
Đâu biết trước chuyện gì sẽ đến? (Thanhsingle)
Nếu Có Buồn Em Sẽ Làm Thơ
Đâu biết trước chuyện gì sẽ đến?
Cầm bằng như giấu mất nỗi niềm
Đâu mấy thuở đời vui hạnh phúc
Hẹn làm chi xin cất vào tim
Những chân tình là thơ muôn thuở
Người đi về người ở lại thôi
Nếu có buồn anh gieo vào chữ
Gửi vào mây bay tận phương trời
Nếu có buồn em đi theo gió
Lang thang về trên những vết xưa
Nhặt kỹ niệm đem về tha thiết
Đường phong trần tầm tã gió mưa
Chờ ngày nắng soi rang niềm nhớ
Tẩm ngọt ngào bằng những giấc mơ
Tô lên chữ giọt màu xuân mới
Vẽ vần thơ gom mộng dại khờ
Mỹ Trinh
Trích đoạn: Mỹ Trinh
" Nếu Có Buồn Em Sẽ Làm Thơ "
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101576/A8D1155660BE4C81ADC1D1CA17AD214F.jpg[/image]
Khẻ ngủ nhờ thơ
Lắng đọng tâm tình đến gữi thơ
Nổi niềm tâm ý giống thờ ơ
Dễ đâu có dịp vui khi rãnh
Vậy xin chào đón kẻo đợi chờ.
Muôn thuở chân tình chẳng có ai
Như là thân thể lại đang cai
Buồn vui suy ngẫm làm thơ gữi
Công việc trau tay vẫn miệt mài.
Buồn việc, buồn người có đớn đau?
Đau đầu, tức giận giống gần nhau
Như thế thân đau là cái chắc!
Thôi bỏ lang thang, hứng gió nào.
Tích lũy hàng ngày mớ thẩn thơ
Để dành cho đến lúc thờ ơ
Vẽ tô câu chữ dòng thơ mới
Người đọc người nghe khẻ ngủ mờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2012 20:37:18 bởi thanhsingle >
Xuân Khơi
Hồng hồng tím tím tiên bồng
Em xuân vửa đủ điệu nồng cỏ hoa
Từ trong cổ tích bước ra
Từ trong tim đã lụa là sắc hương
Đỏ vàng em vẽ màu thương
Xanh xanh mắt biếc mộng thường bình yên
Ru nhau xa cõi muộn phiền
Nắng mưa cũng vậy gió hiền mây thơm
Em xuân từ thuở trăng non
Làm lơ vẽ nụ môi tròn áo thơ
Anh xuân từ thuở biết chờ
Bao nhiêu chữ nghĩa chép mơ tặng nàng
Thơ ơi từ những điệu đàn
Thơ ươm hơi hám nhạc dâng hương đời
Thơ ơi từ những tuyệt vời
Nuôi tình nhau lớn xuân khơi nụ hồng
Mỹ Trinh
****Cảm xúc "Nhón Gót Nhạc Hồng Cong Môi Thơ" và bức hình minh họa của anh Tâm!
TIÊN BỒNG EM THƠ NGÂY
Em ơi..
Đầu xuân sinh nhật hoa hồng
Cho anh thương chúc tiên bồng em thơ
Chúc vui chúc cười chúc mơ
Chúc lành chúc khoẻ chúc cờ cao sang
Chúc quê hương nhớ bình an
Chúc tài hoa gót sen vàng hồng ân
Chúc bốn mùa hoa áo xuân
Chúc thơ phổ nhạc thơm lừng tình ca
Chúc mưa thuận hứng gió hòa
Về quê ăn tết mẹ cha ấm lòng
Chúc khổ qua đá đơm bông
Thiên hương quốc ngữ tiên rồng còn nguyên
Chúc tóc tiên hứng hoa tiên
Hiếu tâm hiền dịu bình yên mộng lành
Chúc nhẹ nhàng gió trăng thanh
Du sơm lãm thủy tinh anh thơ trào
Chúc tình kinh kệ ngôi cao
Thân tâm an lạc chiêm bao mưa nguồn
Chúc trăm nhớ chở ngàn thương
Sao hôm nhóm lửa thiên đường sao mai
Chúc tay trắng mộng ngọt đầy
Áo bay tóc bay hoa bay bướm quỳ
Chúc trăm năm dư xuân thì
Hoa cuời hoa hát hoa đi hoa vòng
Đầu xuân sinh nhật hoa hồng
Em ơi…
MD.03/02/12
LuânTâm
Em Mỹ Trinh đa tài hoa thơ ngậy mơ mộng ơi ! Anh xin mạo muôi mạn phép mùa rìu đáp lễ đa cảm tạ ơn em nè Hiền muội muội ơi ! Rất mong em đặc biệt được vui tươi trẻ đẹp hạnh phúc thật tuyệt vời trọn vẹn hôm nay và mãi mãi em nha...Have A Very...Very good Weekend nữa em nha !Thư bất tận ngôn Hiền muội muội nha...Anh LT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2012 22:25:20 bởi LuânTâm >
Cám ơn anh Tâm đã nhớ ngày SN của MT. Chúc anh cuối tuần hạnh phúc và hăng say với thơ...
Trích đoạn: thanhsingle
Trích đoạn: Mỹ Trinh
" Nếu Có Buồn Em Sẽ Làm Thơ "
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101576/A8D1155660BE4C81ADC1D1CA17AD214F.jpg[/image]
Khẻ ngũ nhờ thơ
Lắng đọng tâm tình đến gửi thơ
Nổi niềm tâm ý giống thờ ơ
Dễ đâu có dịp vui khi rãnh
Vậy xin chào đón kẻo đợi chờ.
Muôn thuở chân tình chẳng có ai
Như là thân thể lại đang cai
Buồn vui suy ngẫm làm thơ gữi
Công việc trau tay vẫn miệt mài.
Buồn việc, buồn người có đớn đau?
Đau đầu, tức giận giống gần nhau
Như thế thân đau là cái chắc!
Thôi bỏ lang thang, hứng gió nào.
Tích lũy hàng ngày mớ thẩn thơ
Để dành cho đến lúc thờ ơ
Vẽ tô câu chữ dòng thơ mới
Người đọc người nghe khẻ ngũ mờ.
Xin chào Thanhsingle. Cám ơn Thanh đã ghé trang thơ để lại những hàng chữ. Đọc "Khẻ ngũ nhờ thơ" của Thanh cứ lờ mờ trong đầu, khi nghe dường như hiểu rồi dường như không hiểu T muốn nhắn nhủ gì... Chữ "ngũ" và chữ "Gữi" đổi dấu của T làm cho MT không hiểu, vì vẫn nghĩ là T không bao giờ viết sai chính tả mà là phải có ý gì đó mới đổi dấu. Vẫn không hiểu tại sao T viết chữ "NGŨ" bằng dấu ngã. Thành thật xin lỗi bạn vì MT đang lúng túng không biết phải ứng phó như thế nào nên tạm để yên đó bạn nhé!
Chúc bạn viết đều tay và hạnh phúc với mênh mông thơ thẩn....
Vết Thề Còn Nguyên
Lâu rồi em xếp tuổi thơ
Chưa ngon giấc ngủ bộn bề rủi may
Lâu rồi vần chữ ngủ say
Để ai thấp thỏm nắng mai mưa chiều
Vụng về năm cũ buồn hiu
Đi quên ngày tháng đã nhiều truân chiên
Giật mình qua cửa bạn hiền
Chợt như ngày ấy bên hiên mái trường
Chợt về đâu đó mùa thương
Cất trong tim hạ mà buồn cuối Đông
Còn đây ghi tận đáy lòng
Còn đây dâu bể bụi hồng mang theo
Đôi lần chùng bước cheo leo
Đồi cao núi thẳm hiểm nghèo chưa quên
Soi đêm trăng bóng buồn tênh
Thơ em rã mộng lối thiên đường mù
Một thời như đã vào thu
Nếp mơ phai áo tình thư nhạt màu
Buồn ngồi đếm giọt mưa ngâu
Thương người bên ấy chờ câu thơ về
Một thời vắt giọt đam mê
Mới hay tim cạn vết thề còn nguyên.
Mỹ Trinh
@..Hạ Hồng
Xin chào Thanhsingle. Cám ơn Thanh đã ghé trang thơ để lại những hàng chữ. Đọc "Khẻ ngũ nhờ thơ" của Thanh cứ lờ mờ trong đầu, khi nghe dường như hiểu rồi dường như không hiểu T muốn nhắn nhủ gì... Chữ "ngũ" và chữ "Gữi" đổi dấu của T làm cho MT không hiểu, vì vẫn nghĩ là T không bao giờ viết sai chính tả mà là phải có ý gì đó mới đổi dấu. Vẫn không hiểu tại sao T viết chữ "NGŨ" bằng dấu ngã. Thành thật xin lỗi bạn vì MT đang lúng túng không biết phải ứng phó như thế nào nên tạm để yên đó bạn nhé!
Chúc bạn viết đều tay và hạnh phúc với mênh mông thơ thẩn.... [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101576/04247F8CE709497598FEB3562049AB1F.jpg[/image]
Điều hay
Bạn tạm để yên đã có lời
Không ý gì hết Mỹ Trinh ơi
Lâu lâu mình sai nhiều đủ thứ
Huống chi chính tả đến tơi bời.
Bạn nói, tôi đây chợt nghĩ ra
Bạn đọc thơ kỹ lắm đó nha
Thói quen ấy tốt duy trì mãi
Ngẫm nghĩ điều chi tìm cho ra.
Bạn đọc thơ xong, chưa chịu đâu
Nghiền đi, lướt lại cứ vò đầu
Câu từ thể hiện sao cho hiểu
Mất ít thời gian nhớ, biết lâu.
Nhờ bạn làm tôi mới nghĩ thêm
Người làm mà sai lại muốn êm
Thế nên ém nhẹm bằng mọi cách
Về sau cảm thấy nhiều thứ rêm.
Có người lại thích chỉ ra sai
Để mà hiệu chỉnh rút ra ngay
Dần dần có được thói quen tốt
Học ở nhiều người được điều hay.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2012 20:56:18 bởi thanhsingle >
Vết Thề Còn Nguyên
Lâu rồi em xếp tuổi thơ
Chưa ngon giấc ngủ bộn bề rủi may
Lâu rồi vần chữ ngủ say
Để ai thấp thỏm nắng mai mưa chiều
Vụng về năm cũ buồn hiu
Đi quên ngày tháng đã nhiều truân chiên
Giật mình qua cửa bạn hiền
Chợt như ngày ấy bên hiên mái trường
Chợt về đâu đó mùa thương
Cất trong tim hạ mà buồn cuối Đông
Còn đây ghi tận đáy lòng
Còn đây dâu bể bụi hồng mang theo
Đôi lần chùng bước cheo leo
Đồi cao núi thẳm hiểm nghèo chưa quên
Soi đêm trăng bóng buồn tênh
Thơ em rã mộng lối thiên đường mù
Một thời như đã vào thu
Nếp mơ phai áo tình thư nhạt màu
Buồn ngồi đếm giọt mưa ngâu
Thương người bên ấy chờ câu thơ về
Một thời vắt giọt đam mê
Mới hay tim cạn vết thề còn nguyên.
Mỹ Trinh
@..Hạ Hồng [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101576/27F615F38C274BCE98ECE0AEDE738F7F.jpg[/image]
Đâu làm gì hơn
Lớn rồi, lâu nhớ tuổi thơ
Ngủ làm giờ giấc, lơ mơ mất nhiều
Lớn rồi dòng chử thẳng ngay
Để chăng hiểu được đắng cay ngọt bùi.
Bộn bề chốn cũ bao nhiêu
Đong đầy ngày tháng ôi nhiều mến thương
Đứng nhìn nhớ kỹ niệm xưa
Tự dưng mắt ứa như vừa thoáng qua.
Thân thương trường cũ về đây
Cuối xuân vào hạ theo mây mà về
Trong lòng tận đáy khắc ghi
Dấu yêu xưa cũ ướt mi lớp người.
Bước theo tiếng gọi ta đi
Vượt qua muôn chặn đâu bì khó khăn
Đón trăng huyền ảo lung linh
Thơ người như được khắc in lời thề.
Hết hạ rồi sẽ đến thu
Chờ đón sâu lắng thêm nhu thêm mì
Bớt trông, ít ngóng, không sầu
Tự nhiên thơ đến nối khâu tấm lòng.
Có từng cạn hết muốn ham
Bây giờ chay cứng đâu làm gì hơn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2012 21:11:06 bởi thanhsingle >
Cám ơn bài thơ "Hoa Tình Yêu" Thật là nhẹ nhàng
của anh Tâm đã ghé thăm trang thơ MT.
Bóng Với Hình
Dựng ngày lên cho nỗi buồn ngồi dậy
Nói với mình tập quên một chút thôi
Một chút nữa và mai thêm chút nữa
Nghe tiếng mình gọi hạt nắng vừa rơi
Kéo đêm xuống chờ trăng về làm bạn
Nói với mình hình bóng cũng gần nhau
Thơ với chữ đi tìm vần gửi gió
Lỡ không trăng em tô giọt mưa màu
Anh đừng ngại hoa nào không rã cánh
Bận lòng hoài không níu nổi mùa xuân
Ừ em nhớ nếu lỡ không quên được
Bóng tìm hình lau nước mắt hỏi han
Em trả lời ngày đi qua ngắn nhé!
Dài làm chi bận bịu với thở than
Có hoa nở ắc sẽ có hoa tàn
Đời vẫn vậy mỗi khi chiều dần xuống
Mỹ Trinh
Mừng chị nhân ngày quốc tế Phụ nữ 8/3
Chúc chị luôn trẻ trung xinh đẹp trong mắt mọi người!
Luôn lạc quan yêu đời và hạnh phúc trong cuộc sống! 
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu: