Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 173 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
onlyyou 08.02.2008 23:29:18 (permalink)
0
 
Ngàn năm còn vọng tiếng tình thơ
 
Nâng chén ngọc uống mắt nhung đắm đuối
Nhấp men nồng thấy dịu ngọt bờ môi
Chén ly tao ai đó cũng đầy rồi
Chưa gặp gỡ mà đã đành ly biệt
 
Ru nức nở giọng buồn thương da diết
Đêm dần qua, phút từ giã gần kề
Gửi lại người ngọt hương nhớ đam mê
Ôm dang dở chấp nhận đời nghiệt ngã
 
Cạn em nhé... rượu tình chung một thuở
Ta cùng say để mãi mãi nhớ nhau
Biết rằng đời đâu chỉ có ngọt ngào
Nhưng, mấy ai cầm lòng nhìn tan vỡ
 
Tự an ủi... mình có duyên không nợ
Tình kiếp này chỉ thể vẹn cùng thơ
Ái ân kia chìm mộng mị xa mờ
Giao bôi tửu là lệ lòng cay đắng
 
Ai thấu chăng nỗi đớn đau cuồng sóng
Mất em rồi... còn gì nữa trên đời
Anh muốn tin có một kiếp luân hồi
Và anh sẽ hóa thân ngay lập tức
 
Để anh được ôm em hôn nước mắt
Hiến dâng em một Sư tử kiêu hùng
Trọn cuộc đời đôi ta vẹn tình chung
Cho tình thơ thiên thu cùng tình thật
 
Đến bên em khi mặt trời tỉnh giấc
Nắng dịu dàng tô môi má hồng tươi
Bước cùng em xua mệt mỏi đường dài
Làm vai tựa những khi em buồn tủi
 
Cận kề em suốt canh trường làm gối
Lắng nghe lời thủ thỉ chuyện tơ lòng
Ve vuốt ngọc ngà, xoa dịu nhớ nhung
Bắt đền hết nợ _ ân khi dờn dỗi
 
Người yêu hỡi... đời chông gai chìm nổi
Có tình anh... em hãy vững niềm tin
Chung nhịp tim, lòng ghi tạc thề nguyền
Mãi của em dù đã thành cát bụi
 
Phương xa ấy... em có nghe anh gọi
Có khát khao trọn vẹn thuộc về nhau...
Xin em đừng trầm u nuốt đớn đau
Dù không thấy... nhưng... lòng anh tan nát
_____________________
 
ONLY
 
 :: Bài thơ đưa vào TV ::
 
Mỹ Trinh ơi...Thương nhớ về thơ nức nở tái tê, ly đã cạn nhưng sầu dâng chất ngất... ngàn ly say chẳng mờ phai dáng ngọc... người xa vời sao cứ mộng trăng mây. Mãi âm ba rắc lên áo tháng ngày... mấy mươi năm... đời có dài không nhỉ... có thể nào đợi cùng nhau thay áo...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2008 04:57:52 bởi Viet duong nhan >
Mỹ Trinh 10.02.2008 01:17:38 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

Xuân Tìm Em
Em có phải là cành đào thắm sắc
Hay... mai vàng lộng lẫy kiêu sa
Em nơi đâu... có nghe lòng vui lạ
Xuân đã về.. xuân hối hả tìm em
Xuân tìm em hòa cung thương khúc nhớ
Tặng cho em rạng rỡ nắng mai hồng
Tặng cho em vẹn thệ ước tình chung
Lòng tha thiết nói tiếng yêu thăm thẳm
Kìa xuân đến... vang vang trời oanh yến
Én báo tin xuân phúc lộc đề huề
Xuân tìm em trao tặng những đam mê
Mãi đồng hành cùng tứ thơ tình ái
Thì em ơi... đừng bắt xuân phải đợi
Hãy ghép vần để tròn vẹn mơ đời
Vần yêu thương luôn thường trực trên môi
Trao nhau nhé... ngọt nụ cười năm mới
__________________________
ONLY

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/7E4EF97BC9D64C19A71CDDE5D1DE8F17.jpg[/image]

Only thân thương... MT không hay người thơ đã gởi bài thơ xuân cùng thiệp chúc xuân nên đã trả lời quá trễ. Cám ơn anh đã cùng MT chia nhau một mùa xuân đầy sắc thái và đúng ý nghĩa của nó. Mong sẽ tìm được mãi yên vui bên bóng thơ, dù đôi lúc thơ dạo những vần buồn...

Tìm ngón tay đan lại mùa xuân


Em mãi là thơ vườn hồng đào trái cấm
Rón rén bàn chân len lén thở nhịp tình
Tìm ngón tay nhau đan lại nhịp đàn xuân
Vần tìm chữ dạo đê mê bài tình khúc

Em mãi là thơ gieo xuống đời hương nhớ
Nhận hết tình anh hứng hạt nắng xuân hồng
Nhận thề nguyền mơ ước chuyện long đong
Yêu, yêu mãi muôn dòng thơ tha thiết

Đầy mùa xuân khi có anh đan tay nắm
Chim hát ca mây vũ điệu nghê thường
Tràn mùa xuân thơ dấu ái gởi vấn vương
Yêu, yêu quá bước phong trần anh đưa đón

Đan bàn tay thơ nhịp nhàng ta chung bước
Yêu quê hương sông nước lũy tre làng
Yêu bài hát ầu ơ...tình ca của mẹ
Yêu thâm tình ôm bác ái một trần gian

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2008 01:18:43 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 10.02.2008 02:19:48 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

Ngàn năm còn vọng tiếng tình thơ

Nâng chén ngọc uống mắt nhung đắm đuối
Nhấp men nồng thấy dịu ngọt bờ môi
Chén ly tao ai đó cũng đầy rồi
Chưa gặp gỡ mà đã đành ly biệt

Ru nức nở giọng buồn thương da diết
Đêm dần qua, phút từ giã gần kề
Gửi lại người ngọt hương nhớ đam mê
Ôm dang dở chấp nhận đời nghiệt ngã

Cạn em nhé... rượu tình chung một thuở
Ta cùng say để mãi mãi nhớ nhau
Biết rằng đời đâu chỉ có ngọt ngào
Nhưng, mấy ai cầm lòng nhìn tan vỡ

Tự an ủi... mình có duyên không nợ
Tình kiếp này chỉ thể vẹn cùng thơ
Ái ân kia chìm mộng mị xa mờ
Giao bôi tửu là lệ lòng cay đắng

Ai thấu chăng nỗi đớn đau cuồng sóng
Mất em rồi... còn gì nữa trên đời
Anh muốn tin có một kiếp luân hồi
Và anh sẽ hóa thân ngay lập tức

Để anh được ôm em hôn nước mắt
Hiến dâng em một Sư tử kiêu hùng
Trọn cuộc đời đôi ta vẹn tình chung
Cho tình thơ thiên thu cùng tình thật

Đến bên em khi mặt trời tỉnh giấc
Nắng dịu dàng tô môi má hồng tươi
Bước cùng em xua mệt mỏi đường dài
Làm vai tựa những khi em buồn tủi

Cận kề em suốt canh trường làm gối
Lắng nghe lời thủ thỉ chuyện tơ lòng
Ve vuốt ngọc ngà, xoa dịu nhớ nhung
Bắt đền hết nợ _ ân khi dờn dỗi

Người yêu hỡi... đời chông gai chìm nổi
Có tình anh... em hãy vững niềm tin
Chung nhịp tim, lòng ghi tạc thề nguyền
Mãi của em dù đã thành cát bụi

Phương xa ấy... em có nghe anh gọi
Có khát khao trọn vẹn thuộc về nhau...
Xin em đừng trầm u nuốt đớn đau
Dù không thấy... nhưng... lòng anh tan nát
_____________________

ONLY



Mỹ Trinh ơi...Thương nhớ về thơ nức nở tái tê, ly đã cạn nhưng sầu dâng chất ngất... ngàn ly say chẳng mờ phai dáng ngọc... người xa vời sao cứ mộng trăng mây. Mãi âm ba rắc lên áo tháng ngày... mấy mươi năm... đời có dài không nhỉ... có thể nào đợi cùng nhau thay áo...

Onlyyou.... Chỉ có anh làm thơ rơi nước mắt, Làm bầu trời thơm mây nắng xám màu, Chỉ có anh làm cho mưa réo rắc, Thoáng chốc hoàng hôn thành biển ngọt ngào, Chỉ có anh biến bình minh nắng ấm, Cho thơ em băng gió núi mưa rào...

Dư âm buồn....


Lời của ai vọng dư âm nức nở
Đàn nguyệt cầm ngưng thở uống sương đêm
Hà Nội ơi... xa quá những êm đềm
Chiều ly biệt chia tay người đôi ngã

Lời của ai ru buồn thương gió thả
Chưa ấm bàn tay mà đã xa rồi
Từng hạt đam mê rơi vào tăm tối
Ôm thương yêu nguyền trăn trối cuộc tình

Cạn ly nhé... ngồi đôi phút lặng thinh
Nghe day dứt nghe tình vừa chết lặng
Xuôi hai tay chiếu chăn mùa lạnh ngắt
Đếm hạt đêm lần chuỗi nhớ quên đời

Thầm nhắn nhủ.. đừng nuối tiếc người ơi!
Sao ta khóc lệ rơi bài thơ ướt
Trăng chưa ngủ hay là trăng say khướt
Cho thơ em nghiêng ngã trắng đêm tàn

Dư âm buồn vọng tình thơ khao khát
Từ kiếp nào lác đác những ngày mưa
Ruộng đồng xanh chốn hò hẹn thuở xưa
Đê ngập nước trận mưa thừa oan nghiệt

Lời của ai...dư âm buồn da diết
Ôm bóng thơ ôm lỏng một vòng tròn
Sợi tóc nào vừa rụng nhạt môi son
Sợi tóc trắng mỏi mòn chờ kiếp khác

Tìm đến nhau chia bốn mùa man mác
Thơ hiến dâng cùng tận một giấc mơ
Xin nhẹ nhàng ru lại những vần thơ
Mài mực tím nghe vần chờ tình tự

Thơ gối bàn tay, tình thơ gối chữ
Thở dập dồn bằng ngôn ngữ tình yêu
Về cùng nhau chia hương nhớ sớm chiều
Hôn ân điển thơ chất chồng ân, nợ...

Xin ru em... dư âm buồn trăn trở
Cho đêm này và muôn thuở còn ru
Cho bình minh về mãi những mùa thu
Hàng phong đỏ nhuộm lòng tim rỉ máu

Ở phương này ôm tình mơ dạ thảo
Cỏ mùa xuân xanh mướt cọng tầm xuân
Ôm thương yêu lần ngõ nhớ bâng khuâng
Tìm vụng dại...đi về nghe... tan nát

Mỹ Trinh

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2008 05:00:22 bởi Viet duong nhan >
onlyyou 10.02.2008 17:25:31 (permalink)
0
 
      Sắc màu khúc ru
 
Xin ru em khúc tha thiết tình thơ
Khúc dịu dàng của vòng tay phu tướng
Khúc ngọt ngào khi môi tìm môi ấm
Khúc vàng son trăm năm vẹn tâm đồng
 
Lời ru anh xua mây xám cuồng phong
Ngăn lệ chảy, hôn mắt buồn nhung nhớ
Đêm từng đêm nghe thì thầm tình tự
Ngày nối ngày trải hoa nắng phòng khuê
 
Lời ru anh níu nặng bước người đi
Sống kiếp này sao cứ chờ kiếp khác
Hãy cùng nhau chia bốn mùa man mác
Tội tình chi giấu khao khát, nén lòng
 
Ôm thương yêu lần ngõ nhớ bâng khuâng
Nghe nhịp đập tái tê tình tan vỡ
Nghe xa xót đời nghiệt oan trắc trở
Tím hoàng hôn băng giá khúc đợi chờ
 
Gửi vào thơ huyền ảo một giấc mơ
Đón đưa nhau bằng âm vần thi tứ
Trao thương yêu qua trắc bằng câu chữ
Lệ ái tình chưa hết mặn bao giờ
 
Dư âm buồn nhuộm thẫm đỏ tà dương
Ngày mệt mỏi nhường trăng cho đêm tối
Trăng cô lẻ chạnh lòng thương xót Cuội
Chốn nhân gian... ai thấu nỗi oan tình
 
Nói đi em... nói lời cuối cùng anh
Thôi nức nở kẻo tim khờ vụn vỡ
Kể từ đây quanh năm là đông giá
Nguyện thề xưa đành trả lại gió mây
 
Ép vào tim những giây phút đắm say
Những phút yêu nhau tuyệt vời bất diệt
Cảm ơn thơ ban cho ta ân điển
Chẳng "cử án tề mi" mà nghĩa đầy
 
Thì em ơi... nghe lại khúc ru này
Ở trong đó đủ sắc màu cuộc sống
Có tình anh thức tàn canh đối bóng
Ghép vần thương vần nhớ gửi riêng em
 
Khúc ru sẽ mãi mãi vọng trong đêm
Như có anh đang kề bên êm ái
Ngủ ngon nhé em... hỡi người yêu dấu
Hãy thì thầm ... em yêu chỉ mình anh
_____________________
 
ONLY
 
R
 
 
Thơ đến bên em tô cuộc sống tươi màu, Thơ dỗ giấc bình yên khi đêm đến, Thơ tặng em niềm tự hào kiêu hãnh... bởi chính em dạy anh biết làm thơ...
Mỹ Trinh thân thương... ONLY gửi đến người lời chúc xuân năm mới... như gửi cả tình nước non vời vợi, gửi để mình không hổ thẹn với lòng. Dù người có trả lời hay không... đâu có gì là quan trọng nữa... mãi đọng trong ta ngọt ngào Hương nhớ... chẳng khoảng cách nào chia cắt nổi nhịp tim yêu.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 17:01:17 bởi Viet duong nhan >
onlyyou 13.02.2008 16:50:04 (permalink)
0
            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/4675EFB089B34C06AEF7977AF6197192.jpg[/image] 
    Hoa đến bên em nói điều gì
Mà em e thẹn khép bờ mi
                  Hãy cười hạnh phúc cùng đón nhận
        Tình yêu ngọt ngào và diệu kỳ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 16:56:29 bởi onlyyou >
Attached Image(s)
Mỹ Trinh 14.02.2008 01:16:08 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/4675EFB089B34C06AEF7977AF6197192.jpg[/image]
Hoa đến bên em nói điều gì
Mà em e thẹn khép bờ mi
Hãy cười hạnh phúc cùng đón nhận
Tình yêu ngọt ngào và diệu kỳ



Thơ đến bên em tô cuộc sống tươi màu, Thơ dỗ giấc bình yên khi đêm đến, Thơ tặng em niềm tự hào kiêu hãnh... bởi chính em dạy anh biết làm thơ...
Mỹ Trinh thân thương... ONLY gửi đến người lời chúc xuân năm mới... như gửi cả tình nước non vời vợi, gửi để mình không hổ thẹn với lòng. Dù người có trả lời hay không... đâu có gì là quan trọng nữa... mãi đọng trong ta ngọt ngào Hương nhớ... chẳng khoảng cách nào chia cắt nổi nhịp tim yêu.


OnLy thân thương... Xin lỗi vì sự chậm trễ của MT vì lâu ngày vắng nhà, hôm nay trở về thấy nhà mình vẫn luôn ấm cúng vì có bàn tay thật mềm mại của người thơ và một trái tim nhiệt tình... MT nghe thơm phức hương hoa hồng và những lời ru tình tự của sắc màu... Hình như OnLy luôn hiểu được tâm tình của nàng thơ và những điều nhỏ nhặt về thói quen của MT. Cám ơn lòng tận tình của OnLy luôn nâng niu những đóa thơ thật nhẹ nhàng và trân quí của hương nhớ... Ở một góc trời xa nào đó hương mãi nồng như mùa tình nhân... và hương mãi thơm trong từng bài thơ ghi lên khúc nhớ......

RU NHAU TÌNH NHÂN KHÚC


Hãy ru em triệu lời TÌNH NHÂN KHÚC
Ôm vòng tay hạnh phúc cuốn lụa mềm
Ngàn nụ hôn trên tay gối người thương
Ngàn hương vị chia nhau môi vừa nếm

Hãy ru đê mê mùa tình nhân chớm
Hương hoa hồng lẫn hương cớm chiều quê
Trăng đã thức gọi thơm chùm khế ngọt
Quế trầm hương ngan ngát vị ân tình

Em ở lại ngàn năm ru mê tỉnh
Loang hương thơ đọng giọt nhớ nồng nàn
Len vào tim tràn qua miền hơi thở
Nhẹ nhàng rơi lên da ấm mơ hoang...

Rải sắc màu rơi lên dòng ảo tưởng
Tia thăng hoa hồng tím loé làn môi
Không còn xa nhau muôn vạn luân hồi
Ta về mãi nghe tình trôi hoang mộng

Ta ru nhau tròn đêm hồn bay bổng
Dòng nhạc tình cuồng cuộn nhịp đam mê
Ta ru nhau quên mất lối đi về
Thiên thai mộng em nắm tay Từ Thức

Thả sầu bay theo mưa ngâu Ngưu Chức
Mãi là tình nhân ngủ thức say nồng
Quên cuộc đời quên đau khổ long đong
Nắm tay hát tình hồng đêm diễm tuyệt...

Mãi là mùa tình nhân yêu tha thiết
Đốt nến hồng sợi tóc ngủ vai anh
Nhốt hương trầm trong lọ ấm dụm dành
Thơm thơm quá làm sao quên hương nhớ...

Mãi là mùa tình nhân về bỡ ngỡ
Lấp lánh sao đêm con mắt nhớ tìm về
Hôn lên mắt những vì sao ướt lệ
Lệ của tình yêu tràn hạnh phúc đầy...

Thì anh hỡi... ru lấp mấy hao gầy
Thề nguyền cũ mãi về xây lầu mộng
Nắm tay nhau ngàn năm thơ bay bổng
Gió reo mây lấp khoảng trống cuộc đời

Ta ru nhau TÌNH NHÂN KHÚC tuyệt vời
Như lời hứa đại dương ru tình sóng
Ôm trái tim nhau mạch tràn mạch sống
Anh nói đi...anh yêu chỉ mình em. [sm=rose1.gif][sm=rose1.gif][sm=rose1.gif][sm=rose1.gif][sm=rose1.gif]

Mỹ Trinh
 
R

OnLy này.... có phải vì MT hay vắng mặt thường xuyên nên anh bắt phạt những bài thơ dài đó huh ?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2008 03:55:53 bởi Viet duong nhan >
onlyyou 14.02.2008 22:42:06 (permalink)
0
 
   Nồng nàn hương tình nhân
 
Anh xếp chữ kể nỗi niềm tâm sự
Yêu thương anh... em gọi đó là thơ
Ngàn thơ ấy được ghi lên khúc nhớ
Ướp ngọt ngào hương trinh nữ tình nhân
 
Ngày đến đêm... trời đất đã định phần
Mưa và nắng... chuyện thiên thu muôn kiếp
Biển bao la hay núi rừng trùng điệp
Tất cả là thế sự của hóa công
 
Vậy từ đâu... anh thấy sóng trong lòng
Thấy nhịp tim mình khi thưa khi nhặt
Thấy nước mắt đã mặn càng thêm mặn
Và trí tâm chẳng giấu nổi khát thèm
 
Phải... tại vị hương đôi ta từng nếm
Hay... tại tiết xuân thanh khiết ngọt lành
Chỉ cần nghe em gọi một tiếng: Anh!
Hồn này đã phiêu diêu nơi tiên cảnh
 
Vẳng bên tai lời em ru mê tỉnh
Anh cuống cuồng tìm sóng nhạc giao hòa
Thấy đâu đây suối mơ giữa rừng thu
Bờ xanh ngát thơm hương hoa lá thắm
 
Ở bên em có nghe chăng... đồng vọng
Mà tiếng lòng cũng rộn rã lạ kỳ
Đàn so dây cung trầm bổng đê mê
Lạc Đào Nguyên vẹn tròn Nam Kha mộng
 
Em hỡi em... phải đây chốn thiên cung...
Cho hoa xuân được một lần gặp bướm
Hay... chỉ là phút mê cuồng mộng tưởng
Thiên tiên ái ân tan giữa trần gian
 
Dứt chơi vơi... anh chưa hết mơ màng
Khúc tình duyên gieo trùng trùng khao khát
Đàn chùng tơ theo với dòng năm tháng
Anh yêu em... thách thức cả thiên hoàng
 
Loang hương thơ đọng giọt nhớ nồng nàn
Anh ép máu tim ướp tình nhân khúc
Mạch sống tràn trề trỗi bao hy vọng
Anh tin rằng mình làm chủ thế thời
 
Lời yêu thương đốt bỏng cháy mắt môi
Dang vòng tay bắt đền nhau hờn dỗi
Trao ước thệ dệt tình thơ không tuổi
Ta hòa tan lấp khoảng trống cuộc đời
 
Là của em... của em mãi... người ơi
Anh hiện hữu mọi phút giây ngủ thức
Đây... bồng lai với lầu vàng điện ngọc
Tri âm tình thơ tao ngộ vĩnh hằng
________________________
 
ONLY
 
 
 
Hương tình nhân nồng nàn càng nồng nàn hơn nữa vào ngày dành riêng cho đôi lứa yêu nhau... ở nơi ấy... người có thấy ngọt ngào... có nghe tiếng lòng tấu cung đồng vọng... Mỹ Trinh thương mến... những gì ta cảm nhận là rất riêng theo trực giác của mình khi ta nghĩ về nhau... ONLYYOU chúc ngàn lời diễm tuyệt đến với người cho hôm nay và muôn ngày mai đến...
Đâu có phải ONLYYOU bắt phạt gì ai đâu nào... ngày hôm nay ONLYYOU được biết một điều vô cùng tuyệt diệu rằng... ONLY mới viết được đúng MỘT bài thơ thôi, bài thơ ấy ngắn lắm... chỉ có BA từ... Ba từ kỳ diệu... Anh yêu Em...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 08:45:38 bởi onlyyou >
Mỹ Trinh 17.02.2008 04:46:40 (permalink)
0
OnLyYou ơi.... Cám ơn những dòng thơ và dạo khúc thật nồng ấm của ngày tình nhân mà chỉ có anh là người duy nhất làm cho thơ gặp thơ... vần gặp vần... Dư âm huyền bí ẩn hiện trên từng góc huơng nhớ, bám đầy vào vách thời gian ...in rõ vệt kỷ niệm của một thuở tình thơ... Tay tìm tay khơi lên sức sống... Chữ tìm chữ để đáp lại sự kỳ diệu của âm ba đồng vọng... đáp lại bài thơ ngắn và dài nhất của loài người... Đáp lại lời...Anh yêu em...

Xin hảy yêu em


Xin yêu em... xin đừng quên em nhé!
Nếu những lần nghe gió khẽ lay rềm
Nếu những lần trống vắng bỗng về bên
Xin hãy gọi thì thầm tên em... Mộng

Xin trải hồn theo gió chiều lồng lộng
Anh xếp chữ vần trông ngóng dáng thơ
Hôn trinh nguyên trên trang giấy đợi chờ
Em là chữ ...là tình mơ vạn kiếp...

Từ tiền kiếp nợ thư sinh bút mực
Anh thi nhân tình rạn nứt vầng trăng
Từ nguyên sơ em khoác áo chị Hằng
Nằm trọn vẹn trong lòng trăng nhân loại

Có phải mực thơ anh tình hồng chảy
Loang hương thơm.. trầm cung ái dạo đàn
Có phải trái tim anh hoài bừng cháy
Lửa yêu em núi nham thạch vỡ tràn...

Ta yêu anh dẫu biển khô sông cạn
Sỏi đá biết buồn đất khóc kêu mưa
Ta yêu anh bằng vần chữ đong đưa
Biến vũ trụ sắc màu đan hương nhớ

Khắc lên vách thời gian như lần nợ
Làm con tin đưa lối mở tuyệt vời
Nếu một ngày vòng tay hóa chơi vơi
Thiên thu chết hai mảnh đời xây mộ

Thiên tình sử đã ghi vào thiên cổ
Đôi bướm vàng quấn quít nắng mùa xuân
Mùa xuân ấy trong ta triệu những lần
Đôi tình bướm nhởn nhơ vườn trinh nữ

Ta yêu anh hôn bài thơ nét chữ
Ngọt ngào tìm câu thi tứ trăm năm
Thơ dài thơ trải lụa dáng em nằm
Anh họa sĩ vẽ thơ răm sương tóc

Vẫn đẹp làm sao những lần em khóc
Mặn mà hương hạnh phúc tẩm máu hồng
Rỉ từ tim chảy nguồn nhớ thương mong
Đêm đẩm ướt giọt tình trên gối mộng

Mằn mặn tình yêu.. mằn mặn giọt lòng
Run run đón chiêm bao về gặp mặt
Em gặp lại anh tím chiều lay lắc
Phù phiếm rơi triệu hạt nắng tình yêu...

Triệu lời tình.. yêu em xin đừng thiếu
Ghép bài thơ trên phiếm dạo cung đàn
Anh hát nhé tình ca Trăng và Biển
Biển đón Trăng thơm ngát giấc mộng vàng...

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 04:51:39 bởi Mỹ Trinh >
onlyyou 17.02.2008 18:55:38 (permalink)
0
 
        Dư âm huyền bí
 
Ta có nhau trong chiều tím thu vàng
Ai mê đắm lần ngón tay thủ thỉ
Ai ngây ngất sóng mắt nhung đẫm lệ
Ngọc ngà nào trải thảm đón bước chân...
 
Vọng đâu đây một huyền bí dư âm
Vách thời gian khắc dấu tình muôn thuở
Tiếng tơ lòng ngân tên người thương nhớ
Run run bờ môi, thổn thức nhịp tim
 
Trăng hờn ghen còn lộng bóng bên thềm
Gió khao khát lay động rèm khuê các
Trường tương tư theo dòng đời hoài cảm
Sóng miên miên dìu dặt đón đưa thuyền
 
Bến đợi chờ khắc khoải nhớ dáng xưa
Liễu lơ thơ khóc ân tình thu úa
"Chức cẩm hồi văn" thổi hồn vào sỏi đá
Phút trùng phùng đâu cần đợi mùa ngâu
 
Lá thắm đưa duyên... ta hãy qua cầu
Chắp cánh, liền cành tươi mãi ngàn sau
Ai nhung nhớ ướp sầu vào nghiên, bút
Ai sắt son nguyện kết cỏ ngậm vành...
 
Loang hương thơm... trầm cung ái dạo đàn
Anh đối bóng khóc cười bên câu, chữ
Anh chới với cùng âm vần thi tứ
Anh nhốt tim trong mộng mị tâm thơ
 
Và như thế... anh biết mình mắc nợ
Nợ ân tình không trả hết bao giờ
Nức nở lời yêu, nhói buốt tim khờ
Anh thương em... ngôn từ đành chiến bại
 
Đêm dần buông... thơ chìm miền ân ái
Mây nước Lam Kiều, lộng lẫy Hằng Nga
Đốt cháy mình cho thi hứng thăng hoa
Anh chôn giấu sóng lòng trong biển mặn
 
Mãi âm ba vọng ru khúc tình nhân
Thơ lai láng phá khắt khe niêm luật
Chẳng qui củ đâu gieo vần bằng trắc
Anh yêu em... tuyệt mỹ nhất loài người
 
Mặc gian truân với cách trở trùng khơi
Không buộc ràng chẳng hứa hẹn thề bồi
Chỉ chữ TÌNH đã đủ đầy ý nghĩa
Một chữ YÊU đã tròn đạo tào khang
 
Muốn sưởi em bằng ấm áp môi hôn
Bằng mềm mại ngón ngọc ngà ve vuốt
Bằng dịu dàng vòng tay đan dâng hiến
Dìu em đi đến tận cuối con đường
 
Hãy cùng anh ươm một giấc mộng vàng
Cùng reo hát tình ca Trăng và Biển
Nếu kiếp này tình của anh còn thiếu
Thì hẹn em kiếp nữa trả thật đầy
________________________
 
ONLY
 
 
 
Lời của ai vương vấn với gió mây...khiến hồn ai phiêu dạt theo mưa bão... lời ngọt ngào mà như trùng dương sóng, hạ bút gieo vần nhưng tâm thức chơi vơi... chỉ ba từ sao nói mãi chẳng nguôi... nợ ân nào se duyên bèo nước...
Mỹ Trinh à... người phải nói lời cảm ơn là ONLY
 
Mỹ Trinh 22.02.2008 03:37:14 (permalink)
0
Tình của ai căng phím đàn vương vấn...ngàn sợi tơ như quấn chặt con tim...Lời của ai ngọt ngào trùng dương sóng... Vỗ yêu thương trên muôn lối địa đàng... Có phải người về vượt hải lý nghìn xa... Gom mây trắng pha hương tình ngày cũ... OnLyYou thân thương... Thơ của người như ru MT rời xa mặt đất chỉ tồn tại Trăng... Biển...và ...sóng vỗ ngàn năm đắm biển yêu.....

Tìm dư âm lá tình thư


Có phải xa nhau đời buồn khắc khoải
Đêm tàn canh sương ướt đẩm lệ trần
Hình như chuông tình đêm vắng dài ngân
Gió réo gọi bước chân mình lưu luyến

Nghe thật gần tình anh ru cung phiếm
Bàn tay mềm đan muôn khúc nhạc thơ
Có phải từng đêm ta còn đó đợi chờ
Câu thương nhớ ngày bâng quơ tìm kiếm

Có phải vắng nụ hôn em Chiều Tím
Cho khát khao ngất lịm cuối trời mơ
Về mãi cùng nhau xây mộng dại khờ
Sóng trườn sóng biển êm bờ cát ngủ

Có phải vắng em ngày buồn ủ rũ
Thơ lạc loài rơi vụn vỡ trần gian
Mãi còn em nghiên bút dệt mộng vàng
Hôn vần chữ cao sang anh chiếm ngự

Nắm tay nhau những buổi chiều tình tự
Hương tình nhân thơm trang giấy thơ hồng
Nụ hôn xưa như mãi vẫn còn nồng
Nên xao xuyến buộc sợi lòng đưa đón

Gió tình xuân thơm hoài tay năm ngón
Ấu yếm nhẹ nhàng vần ghép thương yêu
Ngả tựa vai anh ngần ấy trăm chiều
Hôn con chữ mỹ miều trăng đưa lối

Còn bên nhau sao nghe tình trăn trối
Dang vòng tay ôm siết cuộc lỡ làng
Níu ghì tay cho mộng lỡ bờ hoang
Ngàn nuối tiếc chiếm hồn quên thân xác

Đêm chưa tàn nghe mưa rơi lác đác
Nụ hôn tình làm đau rát thịt da
Đốt lửa thơ tìm ẩn ngữ thăng hoa
Vùi khao khát nằm trong lòng buốt giá

Mãi còn ngân dư âm tình buồn thả
Thơ tìm thơ bút chảy mực tình nhân
Nụ hôn thơ còn ngây ngất triệu lần
Chờ rẩy bút đón tần ngần nhung nhớ

Sưởi lòng nhau câu thương yêu hớn hở
Từng chiều về tình êm chảy dòng sông
Ôm vai thơ tìm ân ái nhiệt nồng
dìu nhau mãi tình Biển Trăng muôn thuở

Mỹ Trinh
onlyyou 23.02.2008 14:57:45 (permalink)
0
 
Sóng vỗ ngàn năm đắm biển yêu
 
Hạ bút đề thơ mà lòng lưỡng lự
Chợt nhận ra... chẳng thể trốn chính mình
Chữ tìm chữ như thấu nỗi oan tình
Còn nuối tiếc nghĩa là còn khao khát
 
Nghĩ đến nhau là trào dâng nước mắt
Chỉ người dưng sao thương nhớ đầy vơi
Cứ nghĩ nhiều thêm cay đắng ngậm ngùi
Tình bất tử nhưng lòng người trống vắng
 
Nếu như viết triệu triệu lần chữ NHỚ
Đổi một giây mình âu yếm cận kề
Thì em ơi... ngón ngọc có ngại gì
Trích huyết lệ khắc vào tim dáng liễu
 
Xa ngàn xa... chỉ tâm linh thấu hiểu
Sóng cồn cào ngàn năm đắm biển yêu
Thơ thẩn, bồn chồn... người ấy ra sao...
Ngàn tinh tú có soi đường dẫn lối...?
 
Trăng chếch bóng luồn qua song nhắn gửi
Lời ngọt ngào như ve vuốt thịt da
Như chạm môi lơi lả phút đam mê
Tự ru mộng mà xuyến xao ngây ngất
 
Hẹn hò chi rồi luyến lưu vương vấn
Mang mang sầu phủ rợp tứ thơ yêu
Chút ghen hờn giống như một phép màu
Sau giông bão tình càng thêm nồng thắm
 
Thơ gọi thơ... hồn khắc khoải kiếm tìm
Thấy tiềm ẩn giọt tình từng câu, chữ
Yêu, còn yêu mà cam đành dang dở
Người tình ơi... anh xin lỗi... nhé em...
 
Chẳng phải vì đời đổi trắng thay đen
Cũng không phải anh tham vàng bỏ ngãi
Cả hai ta ôm đớn đau buồn tủi
Và biết rằng hai người nữa khổ theo
 
Hờn cao xanh hay chấp nhận mất nhau...
Lựa chọn nào cũng phũ phàng khắc nghiệt
Anh dâng hiến tình chứa chan bất biến
Chuyện tiếp theo cứ mặc kệ số phần
 
Người yêu ơi... hãy vui với tình anh
Cho nhân gian lưu hương ân muôn thuở
Cho góc nhỏ sâu đáy lòng ấm lửa
Vật đổi sao dời chẳng phải chuyện con tim
 
Yêu thương ơi... tình này mãi vẹn nguyên
Anh mong em luôn tự tin kiêu hãnh
Chưa tròn duyên nhưng chất chồng ơn nghĩa
Hỏi... mấy ai biết trước được thế thời...
 
Hứa cùng anh... chỉ một điều... em ơi
Em hãy hứa sống bình an hạnh phúc
Mỗi lời thơ là vòng tay ấm áp
Trọn kiếp này anh đã thuộc về em
________________________
 
ONLY
 
 
 
 
Cứ đi tìm, cứ gom hạt nhớ thương... cứ gieo mãi mầm uyên ương duyên nợ... thơ ru lòng mong nguôi đi nỗi nhớ bởi trí tâm cứ hoài nghĩ về nhau... chạy trốn chính mình nào có được đâu... kể cả khi cát bụi đã phủ màu... ta vẫn thấy dường như... dường như thấy... Mỹ Trinh thân thương, xin đừng đổ lỗi rằng ONLY xếp cả ngàn chữ đứng cạnh nhau khiến chắn mất lối về của Trinh... khiến Trinh lạc đường quên Hương nhớ... Trinh nói đi... sẽ là bao nhiêu từ thì đủ...
 
Mỹ Trinh 24.02.2008 22:50:46 (permalink)
0
OnLyYou thân thương... Xin hảy xếp thật nhiều chữ anh nhé... vì kỷ niệm thân thương chỉ vỏn vẹn nằm đây trong một góc... Hảy để cho nhớ thương ru cuộc đời ... Hảy lùa sóng vỗ vào bờ cát những giấc mơ... Chỉ có cát mới cảm nhận được điều mơn man của sóng.... Chỉ có thơ của người mới xoa nhẹ muôn điều phiền muộn... Hảy ru bằng thơ những điệu sóng ngàn năm ... Hảy ru giấc bình yên cho những cuộc tình....

Xếp vào thơ ngàn vần tự khát khao...


Xếp anh nhé ngập bến bờ ngôn tự
Ngập đầy tình thương mến đổ vòng tay
Còn tìm nhau còn quấn quít tháng ngày
Còn lưu luyến nên chưa phai kỷ niệm

Từng ngón tay lần về như tìm kiếm
Chút yêu thương trôi giạc giữa biển chiều
Ngậm ngùi rơi hạt nước mắt đìu hiu
Ôi ..hạt nhớ ngày chắt chiu, đêm thức

Viết thật nhiều cho bao điều day dứt
Tình xích lại gần cho tương ngộ cận kề
Lau giùm nhau hạt nước mắt đam mê
Ngàn năm ấy đong giá băng... ở lại

Thời gian ngưng cho mình đừng xa mãi
Sóng biển vỗ hoài say cát đời mơ
Đón trăng sao đón gió gởi dại khờ
Em chờ mãi vần chữ thơ đưa lối

Ngàn năm đi rồi dấu tình còn lại
Như biển xanh đón trăng sáng mùa rằm
Như tình anh còn đó mãi về thăm
Chiều man mác hương trầm gieo trong gió

Rải mực thơ em đón người vầng đỏ
Giấc mơ hoang môi ấm rượu tình chung
Giây phút bên nhau muôn kiếp trùng phùng
Đêm đốt đuốc chảy tình lên cát trắng

Thơ gọi thơ... quên rồi niềm cay đắng
Lỗi lầm xưa tựa như áng mây bay
yêu còn yêu trên đỉnh ngọn lầu đài
Nhớ còn nhớ về tìm ai trao nhớ...

Nào phải đâu trắng đen làm bỡ ngỡ
Em lặng ngồi nghe trăn trở lời ai
Thương phận tình xếp cánh phôi phai
Buồn số kiếp se duyên mình không nợ

Xếp đi anh dòng chữ hương tình nhớ
Nhớ bờ môi ánh mắt giọt xuân mềm
Nhớ hẹn hò của ngày tháng dịu êm
Khắc lên đá cuộc tình mềm năm ấy

Gọi tên nhau gọi mùa yêu bừng dậy
Như hôm qua, hơn nữa...đắm khát khao
Nhớ da diết nên nỗi nhớ đậm màu
Người yêu hởi ...đêm cấu càu nhung nhớ...

Người yêu ơi... hạ bút bằng hơi thở
Hạt tình yêu như vừa nở lòng đêm
Thơ hôn môi lên vành chữ dịu mềm
Thơ khao khát giọt sương mềm tình tự

Yêu thương ơi vuốt ve hồng ẩn ngữ
Ghi vết yêu đương đi suốt cuộc trần
Còn đêm nay ngàn đêm nữa tình dâng
Người về mãi nhưng lần thơ ân ái

Hứa với em ân tình xưa còn mãi
Thơ tìm thơ hạnh phúc đón vòng tay
Hứa với em ngày ngày trong đời sống
Lòng bình yên còn thương nhớ nhau hoài

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2008 23:04:00 bởi Mỹ Trinh >
onlyyou 26.02.2008 08:08:10 (permalink)
0
 
    Thân thương góc nhớ
 
Nghe nhé em... nghe lời tình trăn trở
Triệu triệu từ không nói hết nhớ thương
Một phút thôi mà đã lỡ độ đường
Thiên thu nữa liệu có cơ tương ái...?
 
Anh xếp chữ nghe lệ lòng tuôn chảy
Chất chứa u sầu, vụn vỡ tâm can
Cát hư vô thấm sóng cuốn ngút ngàn
Cát bỏng rát chịu ngàn đời khô khát
 
Tình đại dương nồng nàn muôn muôn kiếp
Cứ cồn cào thương nhớ đến bạc đầu
Cứ thét gào trong vô vọng, đớn đau
Rồi tự thú: oai hùng nhưng đơn độc
 
Tình của anh điệp trùng theo cánh sóng
Hòa đại dương mặn chát lệ ly tan
Tình giăng mây gieo dông bão hờn ghen
Và nuốt hận ôm dở dang miên viễn
 
Nghe nhé em... nghe lời tình tha thiết
Anh đã gom ngàn tinh tú vào thơ
Anh nguyện cầu thượng đế nhủ lòng thương
Anh chấp nhận mọi khắt khe thử thách
 
Lời tình thơ ngấm lệ lòng cay đắng
Như oán hờn như than thở xót xa
Từ nối từ xếp dàn trải tâm tư
Nhuốm đoạn trường bởi đời người ngắn ngủi
 
Nghe chăng em... xuân tươi hồng đã tới
Phút đam mê gọi chữ dệt tơ loan
Trải mộng cùng thơ ngân khúc nghê thường
Quên đau đớn, ta tìm vui để sống
 
Tặng cho em những vần thơ bay bổng
Đẹp long lanh chẳng vướng bụi tục trần
Anh hiến dâng tình trong sáng vô ngần
Yêu, yêu mãi... không bao giờ thay đổi
 
Yêu thương ơi... có nghe lời anh gọi
Xin nhé em... đừng khóc nữa... đau anh
Góc nhớ thân thương riêng của đôi mình
Sẽ lưu dấu tình chứa chan diễm tuyệt
 
Nếu có ngày tình trở thành hoài niệm
Ta về đây hồi tưởng phút có nhau
Ta về đây hôn dấu ái ngọt ngào
Gọi tên nhau, gọi mùa yêu bừng dậy (*)
 
Tình thơ ngọt và tình không đoạn cuối
Em hãy nghe... nghe nhịp đập tim mình
Hãy cùng thơ đón nắng ấm bình minh
Hãy cùng anh dệt ngàn lời thương nhớ
_____________________
 
ONLY
 
 
 
Tìm bóng dáng ai nơi đâu đâu, nhớ nhớ thương thương mộng mị canh thâu... ai xếp chữ thả hồn theo sóng nhạc, ai đam mê cạn bôi tửu cùng trăng. Chữ... chỉ chữ thôi mà thương nhớ bâng khuâng... ta gieo vần tạ ân tình của chữ... Mỹ Trinh người ơi... ONLY sẽ cứ xếp hoài, xếp mãi... đến khi nào người bảo ngưng thì mới ngưng nhé
 
 
 
 
 
Mỹ Trinh 28.02.2008 05:38:22 (permalink)
0
OnLyYou... Từng chữ từng câu từng lời yêu dấu... Từng âu lo thương nhớ tấm lòng thành ... Tim em chật một góc đời chen chút ... Hạnh phúc say sưa đầm ấm cuộc tình thơ.... OnLyYou anh ơi.... người đã dồn đầy trái tim thơ của Mỹ Trinh bằng cả một đại dương thân ái... cám ơn trời...cảm ơn anh đã tặng cho em .......

.......Chật góc yêu thương


Em nghe dập dồn yêu thương bốn bề chật hẹp
Nghe ngập đầy cảm xúc dâng cao
Triệu lời thương như thủy triều cuồng ngạo
Gom mây trời vào góc nhỏ cảo thơm...

Anh lót chữ mềm lưng êm ái mùi rơm
Nghe đồng lúa còn thơm vàng dấu ái
Hồng vạt mây khói lam chiều đầy trải
Nằm êm nghe thân ái cứ mãi về...

Em nghe chật góc yêu thương tình anh bày tỏ
Như đai dương dồn sóng lấp con tim
Em nghe ngợp tình anh phù phiếm
Hoa biển kết tình trên phiến đá ngàn năm...

Tình của đôi ta là vàng trăng biển mùa rằm
Đêm tình tự ngày thăm nhau góc nhỏ
Cõi riêng tư nét bút màu nhuộm đỏ
Hoài môi hôn...hoài nhớ trọ một góc trời

Em vừa nghe từ tim anh vời vợi
Nhịp đập yêu thương chờ đêm đứng ngày ngồi
Anh cầu khẩn tình mình ở trên ngôi
Kết vương miệng vạn vì sao tinh tú

Hôn lên môi thơ em về bên anh trú ngụ
Từng giọt sầu giọt nhớ ghép bên nhau
Cuộc trần gian còn lận đận lao đao
Khoảnh khắc ngắn dường bao mình số phận

Em tìm nghe hơi thở mùa xuân mang hương phấn
Gom một góc đời chật áo thương yêu
Em vừa nghe anh nói yêu... thật nhiều
Yêu em mãi... quên những điều khổ hạnh

Tặng nhau hoài bài thơ ru tình thánh
Tinh khiết long lanh không vướng bụi dương trần
Tặng triệu bài thơ vần điệu lâng lâng
Yêu nắng ấm, yêu sương đêm, gom hy vọng...

Em nghe yêu thương hâm tim mình nóng bổng
Một góc thật đầy mơ mộng ảo huyền
Nhớ về anh khung trời mây diễm tuyệt
Đại dương xanh biêng biếc sóng trùng dương

Em về nghe tình thơ ngọt mía đường
Hương trong gió rải bên đường chờ mộng
Em về cùng anh đề thơ... tung bay tà áo mỏng
Dạo vườn mơ nung thương nhớ tròn đầy

Mỹ Trinh
onlyyou 28.02.2008 23:36:27 (permalink)
0
 
      Đầm ấm tình thơ
 
Nhớ nhung nào đang về ngự quanh đây
Đầu ngón tay lân rân bao mạch máu
Truyền nhịp tim yêu vào từng con chữ
Bề bộn lo âu, thương nhớ lòng thành
 
Anh cứ viết cho thỏa nỗi đau tình
Dùng ngôn ngữ như nhiệm màu thần dược
Lời yêu dấu như sóng lòng chất chứa
Đâu có cách tỏ bày nào khác... hỡi em...
 
Nếu như em nghe thương nhớ về thăm
Hãy cầm bút viết thật nhiều... em nhé
Đặt niềm tin vào hai đầu nỗi nhớ
Ở nơi này... anh thăm thẳm đợi chờ
 
Dồn xúc cảm vào ký tự đề thơ
Lời bay bổng tỏ tiếng lòng rung động
Lời tha thiết gọi niềm riêng chôn kín
Triệu mỹ từ dành xây tháp tình yêu
 
Thấy chăng em... sương giăng khói lam chiều
Nét đan thanh nhuốm phiêu bồng mây gió
Lỡ hò hẹn... lạnh vai gầy nức nở
Đêm dần buông, đàn ai tấu khúc ru.
 
Nhịp nhặt khoan níu nặng bước chinh phu
Cung trầm bổng tái tê sầu cô phụ
Câu trả lời: phải chăng là phận số
Khiến kẻ yêu nhau đành buông phím thôi đàn
 
Chật góc yêu thương mơ mộng ảo huyền
Ta dang tay đón vào lòng nắng mới
Ta vươn vai hái sao mai sáng chói
Ta cất lời thổn thức gọi tên nhau
 
Em hỡi em... chớ để lệ tuôn trào
Mình khóc thế đủ nhiều rồi... em ạ
Còn bên nhau... ta hãy gom hy vọng
Bắt chữ tình phải theo ý của ta
 
Như tơ vương... rất mềm mại mượt mà
Sao có thể trói tim ta chặt thế...
Sao có thể gánh trầm luân dâu bể
Gieo đắm say rồi để lại thương đau
 
Áo đợi chờ sẽ mãi mãi giữ màu
Màu tím biếc, màu thủy chung như nhất
Dù ảo hư.. nhưng... tình anh là thật
Cảm giác bình yên đầm ấm ngọt ngào
 
Cảm ơn thơ tặng tình đẹp thanh tao
Anh đã biết nâng niu từng khoảnh khắc
Anh trân trọng mỗi sắc màu cảm xúc
Mênh mênh mang mang cung bậc thơ tình
__________________________
 
ONLY
 
 
 
Mênh mênh mang mang hồn khắc khoải tròng trành... chữ theo chữ vỡ òa như thác đổ... Lời thiết tha cãi mệnh trời phận số... đông giá hàn băng khuất phục ngón ngọc ngà. Mỹ Trinh thương... người hãy vui... vui mãi nhé... hỡi người... Có thể ngắn, có thể dài. Sẽ còn mãi hay đây là lần cuối... thì cứ thế... vần nối vần mê mải... một phút đắm say bằng cả thế kỷ trầm u...
 
 
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 173 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9