Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 160161162 > >> | Trang 162 của 173 trang, bài viết từ 2416 đến 2430 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
HƯNG PHÚ 11.10.2012 00:04:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh

Trích đoạn: HƯNG PHÚ

Mơ nồng

Thơm lừng hơi thở bạn tình xưa
Rộn rã trời mây lúc chuyển mùa
Má tựa thầm thì êm tiếng dế
Vai kề nũng nịu ấm đêm mưa
Nồng nàn chiếu gấm vòng tay chặt
Háo hức rèm nhung ngọn gió đùa
Trở giấc bồi hồi thương tiếc ngọc
Thơm lừng hơi thở bạn tình xưa
06.10.12

Bỗng Vui

Người về tô điểm nét hương xưa
Lá rụng chiều thu gió đổi mùa
lành lạnh heo may than thở gió
Bồi hồi sương khói tỏa chờ mưa
Bỗng đâu âm vọng ngoài sông vắng
Chợt đó lời vang tiếng nước đùa
Chới với niềm vui đêm tĩnh lặng
Người về tô điểm nét hương xưa
Mỹ Trinh



Khao khát...

Thu về hiện hữu dáng người xưa
Lối mộng mờ xa đã mấy mùa
Tủi phận neo thuyền trong sớm nắng
Thương mình lạc bến giữa chiều mưa
Người ơi kỉ niệm hoài lưu giữ
Bạn hỡi thời gian mãi cợt đùa
Giá lạnh đêm trường khao khát gọi...
Thu về hiện hữu dáng người xưa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2012 00:07:26 bởi HƯNG PHÚ >
Mỹ Trinh 11.10.2012 01:57:50 (permalink)
0


Trích đoạn: LuânTâm


Hiền sư muội đa tài hoa Mỹ Trinh thân mến ơi ! Em khỏe hôn em ơi ???

Lâu qúa không thấy em post thơ ...Nay thấy em trở lại Bạn bè & Anh rất vui mừng lắm ! Anh thấy Hiền lão sư huynh Thi Sĩ Sông Cửu mới post bên Web TN (VHNT) bài thơ Thiền "Khuyên Em "Tặng Mỹ Trinh quá hay đẹp cao xa thâm thuý tuyệt vời vô cùng,
nên anh xin mạn phép mạo muội "mượn hoa cúng Phật "post lại vô lưu bút nầy
như một lời trân quý thân mến thân kính chúc em &GĐ luôn được vui mạnh vạn sự như ý thân tâm an lạc trọn vẹn mãi mãi Hiền muội muội nha ...Thư bất tận ngôn em nha ! Anh LuânTâm.

TB:Không biết em có để ý đọc rõ bài thơ tuyệt vời nầy & Cảm tạ Thi sĩ Sông Cửu hay chưa???




Khuyên Em!
"Tặng Mỹ Trinh"

Mặc ai
gom mây
xây
đền đài trên cát
để chiều Thu
em ngồi
nghe lời gió hát
bạt vách núi rừng
dọc nẻo nhân sinh?!

Mặc ai
thơ thẩn hành trình

trường sinh bất tử?
kẻ say tình - người say "chữ"
Réo gọi mệt nhừ huyền sử chim quyên. . .

Mặc ai
nhìn thiên hạ tham thiền
để
bũa lưới tìm kiếm nợ duyên...

Ta khuyên em
cứ điềm nhiên mỗi chiều ra biển
ngồi nhìn triều lên
nghe
sóng vỗ thì thầm…

Chờ trăng lên phía biển -2012
Sông Cửu



Kính chào anh Tâm, Anh Tâm khỏe không?
Cám ơn anh thăm hỏi và đã mang bài thơ về cho em. Thật vui và ngạc nhiên vì em mới đọc được ở đây.

Cũng cám ơn anh Sông Cửu đã viết tặng lời "Khuyên Em" rất đẹp và rất thơ mộng.

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 11.10.2012 02:10:22 (permalink)
0


Chúc Mừng Sinh Nhật Anh

Ngày mười tháng mười sinh nhật anh
Song thập tròn vo gió thu lành
Nắng nhạt bên hiên chiều lam khói
Mừng ngày sinh nhật em chúc anh

Điểm mười trọn vẹn tuổi trưởng thành
Bút nghiên rồng phụng múa trời xanh
Thu mưa thu nắng thu mơ ước
Trẽ mãi không già mộng long lanh

Thân tâm an lạc ngày bình yên
Đêm trăng với nguyệt bút thi huyền
Chúc anh em chúc luôn mạnh khoẻ
Thưởng nhạc say đàn vui triền miên

Chúc anh em chúc đừng lụy phiền
Man mác dòng thu bên mái hiên
Cháu con quấn quít tình nồng hậu
Xuân hạ thu đông nắng mưa hiền


Mỹ Trinh
***

Thương mến tặng anh hai của MT ngày sinh nhật 10/10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2012 02:11:33 bởi Mỹ Trinh >
LuânTâm 11.10.2012 03:04:58 (permalink)
0


CHO EM THƠ MỘNG BÌNH THƯỜNG

Em ơi...
Bĩ cực thái lai mộng bình thương
Em vui quốc ngữ cười thiên hương
Ca dao mẹ hát yêu em hát
Mưa ngọt nắng thơm tình quê hương…
Em ơi...

MD.10/10/12
LuânTâm
Thương mến tặng em Mỹ Trinh hiền sư muội
Mỹ Trinh 11.10.2012 03:10:06 (permalink)
0
Mơ nồng

Thơm lừng hơi thở bạn tình xưa
Rộn rã trời mây lúc chuyển mùa
Má tựa thầm thì êm tiếng dế
Vai kề nũng nịu ấm đêm mưa
Nồng nàn chiếu gấm vòng tay chặt
Háo hức rèm nhung ngọn gió đùa
Trở giấc bồi hồi thương tiếc ngọc
Thơm lừng hơi thở bạn tình xưa
06.10.12
Hưng Phú

Bỗng Vui

Người về tô điểm nét hương xưa
Lá rụng chiều thu gió đổi mùa
lành lạnh heo may than thở gió
Bồi hồi sương khói tỏa chờ mưa
Bỗng đâu âm vọng ngoài sông vắng
Chợt đó lời vang tiếng nước đùa
Chới với niềm vui đêm tĩnh lặng
Người về tô điểm nét hương xưa
Mỹ Trinh


Khao khát...

Thu về hiện hữu dáng người xưa
Lối mộng mờ xa đã mấy mùa
Tủi phận neo thuyền trong sớm nắng
Thương mình lạc bến giữa chiều mưa
Người ơi kỉ niệm hoài lưu giữ
Bạn hỡi thời gian mãi cợt đùa
Giá lạnh đêm trường khao khát gọi...
Thu về hiện hữu dáng người xưa
Hưng Phú

Quyến Luyến

Đón người về lại mái nhà xưa
Cái thuở ra đi nắng hát mùa
Thắm thoát thời gian dầy cát bụi
Lưng chừng ngày tháng lấp mây mưa
Vẫn đây dấu tích lao xao gió
Còn đó chân tình quyến luyến đùa
Thu lá chiều rơi trên lối mộng
Đón người về lại mái nhà xưa
Mỹ Trinh


Cám ơn HP đã họa lại rất nhanh nên MT không dám lề mề...Chúc vui!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2012 03:57:30 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 11.10.2012 03:39:40 (permalink)
0

Trích đoạn: LuânTâm



CHO EM THƠ MỘNG BÌNH THƯỜNG

Em ơi...
Bĩ cực thái lai mộng bình thương
Em vui quốc ngữ cười thiên hương
Ca dao mẹ hát yêu em hát
Mưa ngọt nắng thơm tình quê hương…
Em ơi...

MD.10/10/12
LuânTâm
Thương mến tặng em Mỹ Trinh hiền sư muội


Em đăng bài thơ vào đây sau đó mới thấy anh Tâm. Bữa nay sinh nhật người anh họ. Cám ơn anh gửi cái hình có bánh sinh nhật cho em ăn tưởng tượng. Có còn hơn không đó anh ơi!

Lời Gió Ru...

Gửi anh lời gió ru ngoài hiên
Mộng thường ăn bánh uống niềm riêng
Có anh chia sẻ ca dao hát
Mộng ở quanh đây nắng mưa hiền

10/10/12
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2012 03:41:22 bởi Mỹ Trinh >
Cạn Nguồn 12.10.2012 21:01:10 (permalink)
0


Trích đoạn: Mỹ Trinh



Hãy Đến Với Thơ


Dù ở đâu chân trời hay góc bể
Đời không nhau mà tựa có nhau hoài

Mỹ Trinh

Ghé lại đây đọc thơ Cạn Nguồn. Nhưng thấy bạn vẫn thơ ào ào chứ không có cạn tí nào cả. Chúc bạn đầy hương thơ và hăng hái viết hoài như vậy cho mình ké một chút hồn thơ.



Thượng đế và Thơ

Thượng đế tặng trần gian con chữ
Để khi buồn còn thứ tặng cho nhau
Viết đi em về những thú thương đau
Mai còn biết có ai làm tri kỷ

Bởi thượng đế tặng trần gian mộng mị
Nên ta em lặng lẽ bước vào thơ
Những đêm sâu, sầu bỗng chín không ngờ
Ta viết đến mắt mờ tay run rẩy

Bởi thượng đế tặng trần gian dấu chấm phẩy
Nên đời người nối tiếp cõi hư huyền
Tình không thành nối tiếp phận vô duyên
Cuối hạnh phúc là đầu nguồn tan vỡ

Bởi thượng đế chắc có lần dang dở
Chắc có lần than thở chuyện năm xưa
Nên ta em còn nhớ những cơn mưa
Vì dĩ vãng không chỉ dành cho nắng

Bởi thượng đế đã có lân thua trắng
Nên thơ trời đôi lúc nhẩn nha rơi
Ta viết lên trong những buổi sầu đời
Mong tìm những bình yên trong bút mực



Cảm ơn Mỹ Trinh đã ghé thăm. Chúc vui

Mỹ Trinh 12.10.2012 21:33:52 (permalink)
0
Chuyện Nắng Mưa

Chẳng tiếc gì một vần thơ nho nhỏ
Góp cho đời cho anh hạt niềm vui
Anh không nhận em đem về bỏ ngõ
Vui một mình từ hôm đó dần quen

Chẳng tiếc gì đâu anh cái chữ quên
Mà một thuở khăn khăn em đòi nhớ
Ngày anh đi lần thứ mười dang dở
Em học thuộc lòng chữ nợ không duyên!

Nên chẳng tiếc nữa đâu chỉ muộn phiền
Mưa tầm tã sáng nay rồi lại nắng
Trời vẫn trong xanh tháng mười phẵng lặng
Vẫn là em mưa nắng chuyện bình thường!

Vẫn là em gieo hạt đời vun xới
Chẳng nệ hơn thua thắng bại lẻ thường
Vẫn là em trên khoảng đời bước tới
Dẫu một mình khi vắng bạn hoài thương!

Mỹ Trinh

MT cũng cám ơn bạn Cạn nguồn ghé thăm trang thơ và để lại thơ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2012 21:40:41 bởi Mỹ Trinh >
HƯNG PHÚ 13.10.2012 07:01:09 (permalink)
0


Mơ nồng

Thơm lừng hơi thở bạn tình xưa
Rộn rã trời mây lúc chuyển mùa
Má tựa thầm thì êm tiếng dế
Vai kề nũng nịu ấm đêm mưa
Nồng nàn chiếu gấm vòng tay chặt
Háo hức rèm nhung ngọn gió đùa
Trở giấc bồi hồi thương tiếc ngọc
Thơm lừng hơi thở bạn tình xưa
06.10.12
Hưng Phú

Bỗng Vui

Người về tô điểm nét hương xưa
Lá rụng chiều thu gió đổi mùa
lành lạnh heo may than thở gió
Bồi hồi sương khói tỏa chờ mưa
Bỗng đâu âm vọng ngoài sông vắng
Chợt đó lời vang tiếng nước đùa
Chới với niềm vui đêm tĩnh lặng
Người về tô điểm nét hương xưa
Mỹ Trinh

Khao khát...

Thu về hiện hữu dáng người xưa
Lối mộng mờ xa đã mấy mùa
Tủi phận neo thuyền trong sớm nắng
Thương mình lạc bến giữa chiều mưa
Người ơi kỉ niệm hoài lưu giữ
Bạn hỡi thời gian mãi cợt đùa
Giá lạnh đêm trường khao khát gọi...
Thu về hiện hữu dáng người xưa
Hưng Phú

Quyến Luyến

Đón người về lại mái nhà xưa
Cái thuở ra đi nắng hát mùa
Thắm thoát thời gian dầy cát bụi
Lưng chừng ngày tháng lấp mây mưa
Vẫn đây dấu tích lao xao gió
Còn đó chân tình quyến luyến đùa
Thu lá chiều rơi trên lối mộng
Đón người về lại mái nhà xưa
Mỹ Trinh




Tình xưa

Bồi hồi trở lại chốn quê xưa
Vẫn mái nhà tranh lộng bốn mùa
Bếp lửa soi hồng tô dáng ngọc
Tâm nàng tỏa sáng dứt cơn mưa
Trầm ngâm trước ngõ chim chao liệng
Lặng lẽ bên hiên gió nghịch đùa
Nhớ cảnh thương người xao xuyến lạ
Bồi hồi trở lại chốn quê xưa
13.10.12

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2012 07:04:02 bởi HƯNG PHÚ >
Mỹ Trinh 15.10.2012 03:22:41 (permalink)
0
Mơ nồng

Thơm lừng hơi thở bạn tình xưa
Rộn rã trời mây lúc chuyển mùa
Má tựa thầm thì êm tiếng dế
Vai kề nũng nịu ấm đêm mưa
Nồng nàn chiếu gấm vòng tay chặt
Háo hức rèm nhung ngọn gió đùa
Trở giấc bồi hồi thương tiếc ngọc
Thơm lừng hơi thở bạn tình xưa
06.10.12
Hưng Phú

Bỗng Vui

Người về tô điểm nét hương xưa
Lá rụng chiều thu gió đổi mùa
lành lạnh heo may than thở gió
Bồi hồi sương khói tỏa chờ mưa
Bỗng đâu âm vọng ngoài sông vắng
Chợt đó lời vang tiếng nước đùa
Chới với niềm vui đêm tĩnh lặng
Người về tô điểm nét hương xưa
Mỹ Trinh


Khao khát...

Thu về hiện hữu dáng người xưa
Lối mộng mờ xa đã mấy mùa
Tủi phận neo thuyền trong sớm nắng
Thương mình lạc bến giữa chiều mưa
Người ơi kỉ niệm hoài lưu giữ
Bạn hỡi thời gian mãi cợt đùa
Giá lạnh đêm trường khao khát gọi...
Thu về hiện hữu dáng người xưa
Hưng Phú

Quyến Luyến

Đón người về lại mái nhà xưa
Cái thuở ra đi nắng hát mùa
Thắm thoát thời gian dầy cát bụi
Lưng chừng ngày tháng lấp mây mưa
Vẫn đây dấu tích lao xao gió
Còn đó chân tình quyến luyến đùa
Thu lá chiều rơi trên lối mộng
Đón người về lại mái nhà xưa
Mỹ Trinh


Tình xưa

Bồi hồi trở lại chốn quê xưa
Vẫn mái nhà tranh lộng bốn mùa
Bếp lửa soi hồng tô dáng ngọc
Tâm nàng tỏa sáng dứt cơn mưa
Trầm ngâm trước ngõ chim chao liệng
Lặng lẽ bên hiên gió nghịch đùa
Nhớ cảnh thương người xao xuyến lạ
Bồi hồi trở lại chốn quê xưa
13.10.12

Xa Xưa

Nhớ về cái thuở đã xa xưa
Niên thiếu ra đi nắng rã mùa
Bỏ lại sau lưng hồng dĩ vãng
Còn đây trước mặt xám mây mưa
Tàn hơi cạn sức chim thôi hót
Mệt lả khô cằn gió hết đùa
Khoảng lặng chiều về hoàng hôn xuống
Nhớ về cái thuở đã xa xưa
Mỹ Trinh

SĨ ĐOAN 15.10.2012 21:06:10 (permalink)
0
Mơ nồng

Thơm lừng hơi thở bạn tình xưa
Rộn rã trời mây lúc chuyển mùa
Má tựa thầm thì êm tiếng dế
Vai kề nũng nịu ấm đêm mưa
Nồng nàn chiếu gấm vòng tay chặt
Háo hức rèm nhung ngọn gió đùa
Trở giấc bồi hồi thương tiếc ngọc
Thơm lừng hơi thở bạn tình xưa
06.10.12
Hưng Phú

Bỗng Vui

Người về tô điểm nét hương xưa
Lá rụng chiều thu gió đổi mùa
lành lạnh heo may than thở gió
Bồi hồi sương khói tỏa chờ mưa
Bỗng đâu âm vọng ngoài sông vắng
Chợt đó lời vang tiếng nước đùa
Chới với niềm vui đêm tĩnh lặng
Người về tô điểm nét hương xưa
Mỹ Trinh


Khao khát...

Thu về hiện hữu dáng người xưa
Lối mộng mờ xa đã mấy mùa
Tủi phận neo thuyền trong sớm nắng
Thương mình lạc bến giữa chiều mưa
Người ơi kỉ niệm hoài lưu giữ
Bạn hỡi thời gian mãi cợt đùa
Giá lạnh đêm trường khao khát gọi...
Thu về hiện hữu dáng người xưa
Hưng Phú

Quyến Luyến

Đón người về lại mái nhà xưa
Cái thuở ra đi nắng hát mùa
Thắm thoát thời gian dầy cát bụi
Lưng chừng ngày tháng lấp mây mưa
Vẫn đây dấu tích lao xao gió
Còn đó chân tình quyến luyến đùa
Thu lá chiều rơi trên lối mộng
Đón người về lại mái nhà xưa
Mỹ Trinh


Tình xưa

Bồi hồi trở lại chốn quê xưa
Vẫn mái nhà tranh lộng bốn mùa
Bếp lửa soi hồng tô dáng ngọc
Tâm nàng tỏa sáng dứt cơn mưa
Trầm ngâm trước ngõ chim chao liệng
Lặng lẽ bên hiên gió nghịch đùa
Nhớ cảnh thương người xao xuyến lạ
Bồi hồi trở lại chốn quê xưa
13.10.12

Xa Xưa

Nhớ về cái thuở đã xa xưa
Niên thiếu ra đi nắng rã mùa
Bỏ lại sau lưng hồng dĩ vãng
Còn đây trước mặt xám mây mưa
Tàn hơi cạn sức chim thôi hót
Mệt lả khô cằn gió hết đùa
Khoảng lặng chiều về hoàng hôn xuống
Nhớ về cái thuở đã xa xưa
Mỹ Trinh
 

Cảnh cũ người xưa

Lặng lẽ bên vườn ngắm cảnh xưa

Hoa thơm quả ngọt lúc giao mùa
Cành hồng điểm sắc khoe đầu ngõ
Bướm trắng nghiêng mình vũ trước mưa
Rạng rỡ trăng ngà ai dõi đợi
Long lanh suối bạc cá bơi đùa
Chim trời gọi bạn đong hương nhớ
Lặng lẽ bên vườn ngắm cảnh xưa.

15.10.12

Mỹ Trinh 17.10.2012 20:05:06 (permalink)
0


Ngược Xuôi Xuôi Ngược

Bên dòng đời xuôi ngược
Vướng chân sợi nắng chiều
Anh đi hoài không đặng
Phải chăng sợi tình yêu

Câu thơ em về ngược
Tháo sợi sầu khơi hương
Tìm nhau sương khói mỏng
Tìm trao hạt tình thương

Dẫu đường đời lối ngược
Lòng thương vẫn còn thương
Đâu xóa nhòa anh nhỉ
Đâu như chuyện bình thường

Em đi về xuôi ngược
Nhỏ lệ khóc mùa thương
Thêm lần này lần nữa
Lỡ mai đã vô thường

Mỹ Trinh



<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2012 14:55:58 bởi diên vỹ >
Mỹ Trinh 18.10.2012 14:41:42 (permalink)
0


Đánh Cắp Con Tim

Xin lỗi anh lòng tham em đánh cắp
Trái tim anh tội nghiệp vẫn nằm đây
Bên ngực trái cùng tim em nhịp thở
Muốn trả hoài mà tim nói thơ ngây

Muốn trả hoài mà anh không thèm nhận
Lỡ một chiều hạt nắng ấm lên men
Lỡ một ngày mà tim quen hơi ấm
Bóng tìm hình cho em thức chong đèn

Rồi từng Thu mùa đi theo lá đổ
Rồi từng Đông tim ủ ấm vần thơ
Những mùa Xuân về hoài thăm lòng phố
Hạ thân quen hạt nắng đón tình cờ

Thôi đừng trả thôi thì em không trả
Ở lại đi anh ngày đã thân quen
Ở lại đi anh đêm vẫn êm đềm
Tim phù phiếm tim xa hoa như đã

Mỹ Trinh
James Jee 19.10.2012 13:48:48 (permalink)
0

Đánh Cắp Con Tim

Xin lỗi anh lòng tham em đánh cắp
Trái tim anh tội nghiệp vẫn nằm đây
Bên ngực trái cùng tim em nhịp thở
Muốn trả hoài mà tim nói thơ ngây

Muốn trả hoài mà anh không thèm nhận
Lỡ một chiều hạt nắng ấm lên men
Lỡ một ngày mà tim quen hơi ấm
Bóng tìm hình cho em thức chong đèn

Rồi từng Thu mùa đi theo lá đổ
Rồi từng Đông tim ủ ấm vần thơ
Những mùa Xuân về hoài thăm lòng phố
Hạ thân quen hạt nắng đón tình cờ

Thôi đừng trả thôi thì em không trả
Ở lại đi anh ngày đã thân quen
Ở lại đi anh đêm vẫn êm đềm
Tim phù phiếm tim xa hoa như đã

Mỹ Trinh


BẮT ĐỀN

Tim tôi em lấy mất rồi
Còn đâu ngày tháng tôi ngồi làm thơ
Suốt ngày chỉ biết ngẩn ngơ
Nhớ người đã cắp hững hờ tráim tim

Tìm em như thể tìm chim
Em đi đấu mất biết tìm đâu ra
Để tôi ngày cứ la cà
Đầu đường cuối phố ngỡ là mộng du

Từ đây cho đến thiên thu
Bóng hình ai đó ngục tù tim ta
Em đâu bóng dáng thướt tha
Để anh tìm mãi không ra hỡi người

Bắt đền em đó nụ cười
Lỡ gieo vào mộng anh lười cả yêu
Vì em mơ ước dệt thêu
Vì em anh đã quên nhiều lắm thay
THƯƠNG GIANG 20.10.2012 06:29:27 (permalink)
0
Nhân ngày PNVN 20/10 chúc chị Mỹ Trinh xinh đẹp và trẻ mãi như những vần thơ của mình!




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/286860DC184C407FB98583B29CF9933D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2012 06:32:12 bởi THƯƠNG GIANG >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 160161162 > >> | Trang 162 của 173 trang, bài viết từ 2416 đến 2430 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9