Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 173 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Mỹ Trinh 30.03.2008 19:09:30 (permalink)
0
Màu vàng cho anh..

Đầy tinh tú màu vàng trên khung gấm
Em chọn cho anh lấm tấm những hạt vàng
Khoanh vòng tiềm thức miên man
tia lửa ấm hâm nồng vầng trán
Thuộc về anh
Tất cả thuộc về anh...
Lấp lánh chiếu không gian màu vàng....

Em đến từ cánh diều nắng vàng thả gió
Muôn vần thơ ươm hương ngọn cỏ
Hát cho anh
Hát cho anh như lòng mơ ước
Thuộc về anh
Thuộc về anh tất cả
Em gọi...Đó là giấc mơ đã chín vàng

Em trở lại từ vùng khởi điểm
Nhịp bàn chân khua gió ban mai
Bên lề đường hoa vàng cúc dại
Thảm cỏ xanh chen ngập màu vàng...

Màu vàng chạm lên da anh sạm nắng
Đẹp như bình minh giọt sương còn lóng lánh
Sương mong manh
Tan thật nhanh
Dưới nắng vàng nghe tim âm ấm
Chợt biết mình yêu anh nhiều lắm
Em yêu anh bằng một quả tim vàng...

Em chọn cho anh bên cõi thực màu vàng
Tia lửa ấm hâm nồng vầng trán
Thuộc về anh
Tất cả thuộc về anh...
Lấp lánh chiếu không gian màu vàng....

Mỹ Trinh
onlyyou 03.04.2008 18:05:48 (permalink)
0


Trích đoạn: Mỹ Trinh


Còn mãi trong nhau kỷ niệm hồng 
Vương vấn tình xưa nhớ thương mong
Đừng xa anh nhé dòng thơ cũ 
Biết mấy hờn ghen tình mãi nồng...


 

     Nhớ Thương Mong
 
Về đâu... trong bão giông mịt mùng
Còn chi... khi cõi lòng giá băng
Tìm gì...khi  nhạt nhòa dấu ái
Làm sao... chôn vùi tình đã trao
 
Này em... biển nhớ thương thét gào
Kìa em... thu về trắng mưa ngâu
Còn không... lời thiết tha ban đầu
Mơ gì... khi lạc mất tình nhau
 
Dù cho... lòng đớn đau nghẹn ngào
Nhưng cũng đành cạn chén ly tao
Kiếp này duyên nợ đã úa màu
Thì thôi... người hãy cất dòng châu
 
Nói ngàn lời cũng chẳng vơi sầu
Bóng người giờ đã khuất ngàn dâu
Mang ước thề trả lại trăng sao
Để từ đây chấp nhận thương đau
 
Thôi nhé em... đã lỡ nhịp cầu
Muôn kiếp người đều khổ vì yêu
Dẫu biết rằng sẽ nhớ nhau nhiều
Nhưng, số phần... ai tính được đâu
 
Còn mãi... ân tình chan chứa này
Hoài giữ... kỷ niệm chất ngất đầy
Mơ bao nhiêu... mơ về em mãi
Vết thương lòng đau đến thiên thu
 
Phút cuối... nhìn nhau âu yếm lại
Nói gì... thương nhớ chật vòng tay
Hôn nồng nàn để rồi ly biệt
Nắng hay mưa thì cũng phôi phai
 
Còn đây... lời cầu nguyện cho người
Luôn mặn nồng hạnh phúc lứa đôi
Thảm hoa hồng đưa lối tương lai
Đường công danh tinh tú rạng soi
 
Chào nhau... lòng trĩu nặng nghẹn lời
Từ ly... ôi xót xa... người ơi
Ai cùng ai giữa dòng chìm nổi
Ai còn mong gặp lại trong đời
 
Mơ... chỉ là mơ... mơ vậy thôi
Giấc mơ nghìn năm còn chờ đợi
Tơ hồng, nắng mới ươm mùa cưới
Nhớ Thương Mong... thơ dệt trúc mai
___________________
 
ONLY
 
 
 
Ơi... người ơi... ngày mới đến rồi... Nhớ về nhau... thơ tràn hương ái... Thương mãi nhé... mặc đời thay đổi... Mong hoài mong... tình chẳng nhạt phai... Hỡi... Mỹ Trinh người ơi... nghe gọi... Hờn giận nào đắm đuối yêu thương...
 
 
 
jacaranda 05.04.2008 01:42:25 (permalink)
0

Em đến từ cánh diều nắng vàng thả gió
Muôn vần thơ ươm hương ngọn cỏ
Hát cho anh
Hát cho anh như lòng mơ ước
Thuộc về anh
Thuộc về anh tất cả
Em gọi...Đó là giấc mơ đã chín vàng




 
 
 
Như Giấc Thiên Đàng
 
 
Giấc mơ chín... màu vàng hả chị?
Và ngọt như quả thị ngày xưa?
Quả tình theo gió đong đưa
Gốc cây van vái... em đưa tay chờ
 
Trong hương gió...em nghe mùi cỏ
Thảo nguyên xanh mở ngõ hồn em
Cánh diều đang lướt gió êm
Như tranh ai vẽ ngọt thêm cuộc đời
 
Khi yêu đến, bao lời thơ đẹp
Nụ hôn đầu như phép thần tiên
Ru ta bến mộng mơ hiền
Đưa thuyền tình cập gá duyên tơ hồng
 
 
jacaranda
 
 
Thương chúc Mỹ Trinh một ngày thật đẹp và hạnh phúc nhé
Mỹ Trinh 07.04.2008 02:42:25 (permalink)
0

Nhớ Thương Mong

Về đâu... trong bão giông mịt mùng
Còn chi... khi cõi lòng giá băng
Tìm gì...khi nhạt nhòa dấu ái
Làm sao... chôn vùi tình đã trao

Này em... biển nhớ thương thét gào
Kìa em... thu về trắng mưa ngâu
Còn không... lời thiết tha ban đầu
Mơ gì... khi lạc mất tình nhau

Dù cho... lòng đớn đau nghẹn ngào
Nhưng cũng đành cạn chén ly tao
Kiếp này duyên nợ đã úa màu
Thì thôi... người hãy cất dòng châu

Nói ngàn lời cũng chẳng vơi sầu
Bóng người giờ đã khuất ngàn dâu
Mang ước thề trả lại trăng sao
Để từ đây chấp nhận thương đau

Thôi nhé em... đã lỡ nhịp cầu
Muôn kiếp người đều khổ vì yêu
Dẫu biết rằng sẽ nhớ nhau nhiều
Nhưng, số phần... ai tính được đâu

Còn mãi... ân tình chan chứa này
Hoài giữ... kỷ niệm chất ngất đầy
Mơ bao nhiêu... mơ về em mãi
Vết thương lòng đau đến thiên thu

Phút cuối... nhìn nhau âu yếm lại
Nói gì... thương nhớ chật vòng tay
Hôn nồng nàn để rồi ly biệt
Nắng hay mưa thì cũng phôi phai

Còn đây... lời cầu nguyện cho người
Luôn mặn nồng hạnh phúc lứa đôi
Thảm hoa hồng đưa lối tương lai
Đường công danh tinh tú rạng soi

Chào nhau... lòng trĩu nặng nghẹn lời
Từ ly... ôi xót xa... người ơi
Ai cùng ai giữa dòng chìm nổi
Ai còn mong gặp lại trong đời

Mơ... chỉ là mơ... mơ vậy thôi
Giấc mơ nghìn năm còn chờ đợi
Tơ hồng, nắng mới ươm mùa cưới
Nhớ Thương Mong... thơ dệt trúc mai
___________________
ONLY

Ơi... người ơi... ngày mới đến rồi... Nhớ về nhau... thơ tràn hương ái... Thương mãi nhé... mặc đời thay đổi... Mong hoài mong... tình chẳng nhạt phai... Hỡi... Mỹ Trinh người ơi... nghe gọi... Hờn giận nào đắm đuối yêu thương...
Mãi nhớ về nhau mãi đợi chờ... Ghi dòng kỷ niệm đậm hương thơ... Hoài Bão ghi tình xuân về ngự ... Hoa lá đón chào bên lối mơ... Hỡi anh ... người tình yêu dấu ơi... Ghen quá vì đâu dỗi hờn nhiều... Là yêu ..nên hờn giận buồn thiu...

Giận hờn cũng vì yêu


Anh đã hiểu vì yêu nên giận hờn
Thì xin đừng trách giông bão tuôn
Trời còn có mưa có nắng
Hỏi lòng người làm sao tránh buồn vui...

Anh đã hiểu tình yêu không thể nào định nghĩa
Khép cõi lòng giả bộ chẳng hề chi
Nhớ thương mong nắm vạt áo níu ghì
Đời lận đận lao đao sớm tối

Và anh hiểu khi lòng mình vẫn đợi
Vẫn chờ nhau chung bước những bình minh
Tình không nỡ đoạn tình
Đêm vất vả sợ tình buồn nên không ngủ

Anh đã biết nếu vắng em lời tình tự
Rối bài thơ anh tìm chữ những đêm tàn
Chờ đợi nhau hút mắt bến bờ hoang
Không thấy em anh đi về cuộn lòng dây tơ rối

Anh đã biết em im lặng bồi hồi
Chờ anh đó bên dòng đời thêu hoa dệt mộng
Không có anh ngàn đêm thành khoảng trống
Chờ anh về... chờ chỉ một mình anh

Anh đã hiểu tình thơ em màu xanh
Biển lộng gió hoàng hôn hồng nắng ấm
Dành cho anh bờ môi say đắm
Triệu vần thơ đàn xuân khúc trinh nguyên

Anh đã hiểu đời con gái lắm truân chiên
Từ dạo ấy yêu anh tình chung thủy
Đã cùng nhau tri âm tri kỷ
Giận bao nhiêu cũng bởi tình chan chứa tràn đầy

Nếu có lần em hờn ghen giận lẫy
Anh đã hiểu rồi tình yêu không thể xẻ chia
Anh hảy thả gió vào khuya
Thơ vụn rời...là lúc bàn phím ngồi chờ nghe em khóc!

Anh hảy nhớ về nhanh chảy suông tóc rối
Và khi nào anh ngồi buồn trông đợi
Chợt thấy em thấp thoáng quanh đời
Tình cho em tuyệt vời hỏi vì sao anh trốn chạy?

Anh đã hiểu nhớ thương mong còn về mãi
Mơ... giấc mơ... dù mãi chỉ là mơ
Em cùng anh nối sợi chỉ tơ
Thơ đón mộng xếp thành lời "yêu nhau mãi"

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2008 02:44:29 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 07.04.2008 03:07:39 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda
Như Giấc Thiên Đàng

Giấc mơ chín... màu vàng hả chị?
Và ngọt như quả thị ngày xưa?
Quả tình theo gió đong đưa
Gốc cây van vái... em đưa tay chờ

Trong hương gió...em nghe mùi cỏ
Thảo nguyên xanh mở ngõ hồn em
Cánh diều đang lướt gió êm
Như tranh ai vẽ ngọt thêm cuộc đời

Khi yêu đến, bao lời thơ đẹp
Nụ hôn đầu như phép thần tiên
Ru ta bến mộng mơ hiền
Đưa thuyền tình cập gá duyên tơ hồng


jacaranda

Thương chúc Mỹ Trinh một ngày thật đẹp và hạnh phúc nhé

Thiên đàng cho anh

Thiên đàng mộng dành cho anh nhé
Đón vòng tay khe khẽ lời tình
Nắng vàng mây múa lung linh
Hứng từng hạt nắng đợi tình nở hoa

Thiên đàng đó ngàn hoa thơm gió
Màu thiên thanh hương cỏ mùa xuân
Đưa anh vào cõi lâng lâng
Bút thơ em vẽ trong ngần tình yêu

Thiên đàng mơ yêu kiều mộng mị
Trăng và thơ tuyệt mỹ nụ hôn
Ru anh buông thả linh hồn
Trần gian như đã vùi chôn muộn phiền...


Mở rộng vòng tay đón ja vào nhà của Mỹ Trinh thật quý mến, chúc ja sẽ ở lại đây vui nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2008 03:09:58 bởi Mỹ Trinh >
onlyyou 14.04.2008 01:21:16 (permalink)
0
 
   Tình chứa chan tình
 
Phút trầm tư gió lặng trời yên
Lòng tự hỏi... ai người tri kỷ...
Thầm tự vấn... nhớ sao nhớ thế
Có người nào đang nghĩ đến mình...?
 
Chìm vào đêm... lệ chảy âm thầm
Muôn màu sắc trốn tìm, tan loãng
Còn lại bên lòng vị mặn
Đêm mênh mang huyền hoặc tấu khúc ru
 
Một cõi mơ rộng cửa đón chờ
Ta gặp nhau như ngàn năm đã hẹn
Ta có nhau... phút thiêng liêng thần thánh
Đê mê phiêu du theo cung phím lục huyền cầm
 
Chỉ một mình anh... mãi chỉ một mình anh
Như lời hứa muôn lần em tha thiết
Như định mệnh lương duyên tiền kiếp
Hãy trao cho anh tất cả ngọc ngà
 
Hãy tặng cho anh làn môi ấm mượt mà
Lời ngọt ngào gọi người tình yêu dấu
Lời êm ái ru giấc nồng ủi an chia sẻ
Tiếng trong ngần rung cung bậc sóng lòng
 
Hãy dành tặng anh một chốn phù hoa ấm nồng
Riêng rất riêng chan hòa sắc lam hồng diễm mộng
Chiều thanh thản bềnh bồng mây trắng
Hương cốm thơm nâng bước tìm nhau
 
Vòng tay em là bến đỗ ngọt ngào
Anh lặng người thả hồn du viễn
Ngàn vạn lần nghe lời thương mến
Sao trí tâm chẳng thoát khỏi bồi hồi...
 
Gọi tên em... anh gọi mãi... dấu yêu ơi!
Bao thương nhớ đã hóa thân vào chữ
Em hãy đọc bằng nhịp tim đang dập dồn hơi thở
Chơi vơi bâng khuâng tự nguyện hiến dâng
 
Nhớ thương mong giữa chốn địa đàng
Vang tương khúc chung tình vạn kỷ
Thơ đan vần yêu thương hoa mỹ
Ngàn vạn lỗi lầm đã được thứ tha
 
Hờn giận ghen tuông... đấy mới thật là...
Yêu đắm đuối, si mê, khao khát
Đốt cháy nhau giữa bổng trầm trinh nguyên xuân khúc
Hương lửa mặn nồng còn nghe thổn thức Nhớ Thương Mong
 
Mình sẽ yêu... yêu nhau mãi...nhé em!
Dệt giấc mơ tiên với muôn điều kỳ diệu
Ta thấy mình hoàn toàn mới lạ
Ta chính là ta... rạng rỡ lung linh
 
Yêu thương ơi... tình chứa chan tình
Hãy cho anh nói lời cảm ơn chân thật
Cảm ơn em... cảm ơn em nhiều lắm
Bởi có em... anh trở thành Sư tử kiêu hùng
__________________________
 
ONLY
 
 
 
 
Hờn giận ghen tuông như men ngọt ướp hương tình... mặn nồng đam mê, khát khao cháy bỏng... tại vì ghen đấy mà.... tại  vì yêu quá mà.... Mỹ Trinh ơi... Trinh viết "Giận hờn cũng vì yêu.." theo một thể thức mênh mang quá... và... chứa chan cảm xúc... tuyệt vời lắm Trinh à! ONLYYOU cũng muốn bắt chước nè...
 
 
 
 
 
 
Nguyên Đỗ 30.04.2008 09:27:51 (permalink)
0
Em Italy
 
Em đến Florence một đêm trăng
Biển xanh lặng gió nước lồng trăng
Bóng ai thấp thoáng trong làn nước
Ngư nữ đại dương, dáng Nguyệt Hằng?

 
Em đi Venice trên thuyền mơ
Tưởng nhớ đến anh đang ngóng chờ
Thuyền này xinh quá em đi mãi
Mãi quá nửa đêm mới ghé bờ

 
Em về lại Rome lòng lâng lâng
Mặt trời buổi sáng chiếu đỏ hầng
Mái điện Sistine trong rực rỡ
Lòng em thánh thiện như triều dâng

 
Lữ khách thập phương về nguyện cầu
Lòng em chợt nhớ chuyện đâu đâu
Giá giờ có anh bên em nhỉ
Trước tòa Chí cao ta cúi đầu

 
Điện thánh Peter tràn biển người
Lời kinh khấn nguyện, ngàn hoa tươi
Đêm nay ánh nến, ngàn sao sáng
Lâm râm em thầm ước bên người

 
Trời đêm đẹp quá đến mê ly
Ánh điện, sao đêm rất diệu kỳ
Em ngẩng nhìn trời buông làn tóc
Giáng ngọc trời mơ Italy!

 
Nguyên Đỗ
Mỹ Trinh 03.05.2008 19:48:26 (permalink)
0

Cám ơn Nguyên Đỗ có lòng ghe thăm MT và để lại bài thơ rất trong sáng, đẹp như một bức tranh phố cổ của Ý Đại Lợi.
Chúc Nguyên một cuối tuần vui tươi và đầy thi vị...


Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 04.05.2008 05:27:32 (permalink)
0
Tình chứa chan tình

Phút trầm tư gió lặng trời yên
Lòng tự hỏi... ai người tri kỷ...
Thầm tự vấn... nhớ sao nhớ thế
Có người nào đang nghĩ đến mình...?

Chìm vào đêm... lệ chảy âm thầm
Muôn màu sắc trốn tìm, tan loãng
Còn lại bên lòng vị mặn
Đêm mênh mang huyền hoặc tấu khúc ru

Một cõi mơ rộng cửa đón chờ
Ta gặp nhau như ngàn năm đã hẹn
Ta có nhau... phút thiêng liêng thần thánh
Đê mê phiêu du theo cung phím lục huyền cầm

Chỉ một mình anh... mãi chỉ một mình anh
Như lời hứa muôn lần em tha thiết
Như định mệnh lương duyên tiền kiếp
Hãy trao cho anh tất cả ngọc ngà

Hãy tặng cho anh làn môi ấm mượt mà
Lời ngọt ngào gọi người tình yêu dấu
Lời êm ái ru giấc nồng ủi an chia sẻ
Tiếng trong ngần rung cung bậc sóng lòng

Hãy dành tặng anh một chốn phù hoa ấm nồng
Riêng rất riêng chan hòa sắc lam hồng diễm mộng
Chiều thanh thản bềnh bồng mây trắng
Hương cốm thơm nâng bước tìm nhau

Vòng tay em là bến đỗ ngọt ngào
Anh lặng người thả hồn du viễn
Ngàn vạn lần nghe lời thương mến
Sao trí tâm chẳng thoát khỏi bồi hồi...

Gọi tên em... anh gọi mãi... dấu yêu ơi!
Bao thương nhớ đã hóa thân vào chữ
Em hãy đọc bằng nhịp tim đang dập dồn hơi thở
Chơi vơi bâng khuâng tự nguyện hiến dâng

Nhớ thương mong giữa chốn địa đàng
Vang tương khúc chung tình vạn kỷ
Thơ đan vần yêu thương hoa mỹ
Ngàn vạn lỗi lầm đã được thứ tha

Hờn giận ghen tuông... đấy mới thật là...
Yêu đắm đuối, si mê, khao khát
Đốt cháy nhau giữa bổng trầm trinh nguyên xuân khúc
Hương lửa mặn nồng còn nghe thổn thức Nhớ Thương Mong

Mình sẽ yêu... yêu nhau mãi...nhé em!
Dệt giấc mơ tiên với muôn điều kỳ diệu
Ta thấy mình hoàn toàn mới lạ
Ta chính là ta... rạng rỡ lung linh

Yêu thương ơi... tình chứa chan tình
Hãy cho anh nói lời cảm ơn chân thật
Cảm ơn em... cảm ơn em nhiều lắm
Bởi có em... anh trở thành Sư tử kiêu hùng
__________________________

ONLY




Hờn giận ghen tuông như men ngọt ướp hương tình... mặn nồng đam mê, khát khao cháy bỏng... tại vì ghen đấy mà.... tại vì yêu quá mà.... Mỹ Trinh ơi... Trinh viết "Giận hờn cũng vì yêu.." theo một thể thức mênh mang quá... và... chứa chan cảm xúc... tuyệt vời lắm Trinh à! ONLYYOU cũng muốn bắt chước nè...

Onlyyou ơi... Anh có khoẻ không trong những ngày vắng bóng Mỹ Trinh? Lâu thật anh nhỉ MT mới trở về trang thơ của mình. Mong Onlyyou không có nghĩ đó là lý do giận hờn, một lý do mà MT chắc hẳn anh đã hiểu. Có những điều dường như rất khó người ta mới thực hành được, nhưng khi yêu người ta có thể làm tất cả cho người mình yêu...đành vậy, MT cũng sẽ cố quên những may rủi. Hôm nay MT trở về để tạ tội cùng anh...

....NGÀY SINH NHẬT TRỂ


Khép nép thật lâu bên cánh cửa
Thầm kết đèn hoa ngày sinh nhật tròn năm
Tháng tư đã khép vào sâu thẳm
Tri kỷ tìm về thăm con phố tình nhân

Muôn màu sắc vẫn còn trải vào xuân
Ngàn kỷ niệm về thật gần tâm sự
Lệ mặn mặn ghép vào con chữ
Mùa xuân nào huyền ảo thoáng về quanh

Ngày sinh nhật trể em nguyện mộng lành
Tha thứ nhé! cởi lòng anh mênh mông gió thoáng
Bút mực chờ anh như năm tháng
Đừng quên em như lời hứa anh mãi tìm về...

Em mãi về đây dù vạn dặm sơn khê
Như định mệnh thiên niên còn ghi đời dấu ấn
Anh nghe này..tim em thành khẩn
Ô Thước bắt cầu cho hai đứa về thăm

Những ngày mưa, lòng xôn xao muôn đợt sóng ngầm
Lăn lóc ướt tìm gặp anh đầu ngõ
Chờ trao anh nụ hôn của gió
Bao yêu thương trùm phủ đợi vòng tay

Dành cho anh hết nụ môi hôn nồng cháy
Lời trần tình nhịp khảy phím đàn tơ
Lời yêu vẫn ngọt ngào len hơi thở
Hương tháng tư xuân một thuở như mùa

Anh lại về nghe tim em nhịp trống đàn khua
Thình thịch đập run run từng nét bút
Em nghe lòng chứa chan hạnh phúc
Vai choàng vai thơ điệp khúc ân tình

Hảy yêu em... bừng vũ trụ hồng trăng nước lung linh
Yêu đắm đuối choáng men say nồng ân ái
Kết thơ trinh bằng lời trầm ngải
Muôn vì sao lấp lánh giữa tuyệt vời...

Hảy chính là anh, ngàn năm sóng về khơi
Em thân cát nằm chờ vòng tay sóng
Đại dương tình về ru em buông thõng
Trong vòng tay ngào ngạt biển tình dâng

Hảy yêu em... buổi sớm mai hương phấn
Buổi trưa hè cơn gió mát nhẹ đưa
Hảy yêu em hoàng hôn nhạt nắng thưa
Đêm tay gối ấp yêu ngày đông lạnh...

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2008 05:32:57 bởi Mỹ Trinh >
Quỳnh Muội 06.05.2008 19:25:23 (permalink)
0
Quote
Trich đoạn : Mỹ Trinh

Chào HoangThi. Quỳnh Muội và các bạn trong vườn thơ nhà của HoangThi.
Lâu ngày vắng mặt vnthuquan, hôm nay trở về bất chợt gặp những bài thơ viết về Cần Thơ quê của MT.
Xin mượn nhà của HoangThi cho MT gởi lại vài vần chia sẻ cố hương...
Cám ơn bài thơ hay của Nhật Quỳnh.

Nhớ Cần Thơ


Lần cuối giã từ Cần Thơ
Lòng còn ray rức mong chờ về thăm
Tính ra chỉ mới hai năm
Mà sao như đã xa xăm ngút trời
Quê mẹ vẫn đẹp muôn đời
Nhớ chuyện cầu gãy bời rời ruột đau
Bến Phà chắc đã đổi màu
Lật trang lịch sử nao nao chuyện lòng

Mỹ Trinh


Chào Mỹ Trinh.  Bài Nhớ Cần Thơ hay lại có nhắc dến cây cầu gảy nhịp dẫn ngày nào làm đau lòng biết bao nhiêu người , ngày ấy Quỳnh Mưội cũng xúc cảm viết được một bài , QM gởi Mỹ Trinh cùng đọc nhé. Chúc lươn vui va khoe , sáng tac nhiều nữa thơ hay.
                



                 
BA ƠI



               ----o0o-----


Con người Sông Hậu đã quen sông nước
Lòng vẫn mênh mông một cỏi bến bờ
Nhìn công trình thế kỷ cầu Cần Thơ
Lòng cháy bỏng con nôn nao chờ đợi
Biết bao đời đôi bờ xa diệu vợi
Bên lở bên bồi  cách trở xa xăm
Những chuyến phà vẫn xuôi ngược tháng năm
Dòng sông Hậu vẫn hiền hoà một cỏi
Nay thế giới chỉ trong vòng tay với
Những thông tin hạn hẹp đã xa rồi
Đất nước mình thanh bình về muôn lối
Sông Hậu ngày nay cũng vội chuyển mình
Ba của con  theo nhịp bước công trình
Vẫn bền bỉ  từng ngày vui lao động
Ai có ngờ đâu dất bằng dậy sóng
Cả công trình phút chốc bổng tiêu tan
Được hun tin con rất đổi bàng hoàng
Ba nằm đódưới hàngngàn tấn thép
Dưới gạch đá thân Ba bị đè bẹp
Ba ra đi không một tiếng giả từ
Chắc hồn Ba chừ  ngổn ngang trăm mối                                   
Tiền học phí sáng nay Ba trao vội                                            
Ba đã vai hẹn trả cuối tháng công trình                                     
Dẫu biết rằng đời có tử có sinh
Có những chia ly không hề biết trước
Như thực tế nầy con đành bất lực                                              
Con của Ba đang mỏi mòn túc trực
Chờ xác Ba từ đống đổ nát trở về
Một phút trôi qua sao dài vô kể
Hồn  thẩn thờ đếm từng bước thời gian
Ba đi rồi đường học vấn dở dang
Cổng trường đại học xa xôi diệu vợi
Tất cả đã xa rời tầm tay con với
Nợ áo cơm, Ba phút chốc trả lại đời
Ba  đã  yên bình về một cỏi xa xôi
Hay hồn vẫn  quẩn quanh  đàn con dại
Xin phồ hộ cho đứa con chưa từng trải
Dũng mạnh lên nuôi em dại thay Ba
Ôm xác Ba  mắt con lệ cay nhoà
Yên lòng nhé, Ba ơi con ngàn lần hứa .

        Nhật-Quỳnh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2008 19:27:24 bởi Quỳnh Muội >
Mỹ Trinh 08.05.2008 04:37:13 (permalink)
0


Cám ơn Quỳnh Muội ghé nhà để bài thơ .

Cảm Thương

Cảm thương số phận bao người
Hạt gạo đắng chát nuôi đời bé thơ
Còn bao nhiêu số phận chờ?
Còn bao nhiêu trái tim vờ nỗi đau?

Bao giờ thế giới cùng màu?
Vàng, đen, da trắng ngọt ngào như nhau?

Bao giờ nhân loại thương nhau?


Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 08.05.2008 05:34:37 (permalink)
0
Người ra đi...

Thơ như đã lấp tràn bọt sóng
Chới với vần tìm chữ ra khơi
Người như đã đi qua nỗi nhớ
Thoáng hương xưa mộng đẹp xa vời

Trăng hổ thẹn gác đầu tránh mộng
Tình vụt bay thương nhớ chùng chân
Người ra đi thả tình bay bổng
Người dừng chân trăng khuất xa dòng

Mây mờ giăng bến đời mù mịt
Hơi thở ngày nặng trĩu ghì đêm
Tình xưa giờ ghi trang cổ tích
Chờ trận mưa ướt giọt tình mềm

Gió rả rích như ai than vãn
Lấp mùa xuân trên cánh mộng du
Tình theo mây mù xa lãng đãng
Chiều u buồn vắng giọt thơ ru

Mưa Lại về xối lên niềm nhớ
Hoang chiều hoang mưa lấp cơn mơ
Mưa ướt đẩm cuộc tình hôm đó
Ta trở về hứng giọt thờ ơ...

Nắng ra đi đau lòng hoa lá
Bao ngày mưa nắng cuốn chân xa
Lạnh ngày hoang lạnh lòng nhân thế
Ngập bơ vơ lữ khách không nhà

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 08.05.2008 05:37:02 (permalink)
0
Gieo hạt thơ xuân

Em trở lại vườn xuân gieo gió mới
Khúc tự tình còn âm ỉ sương mai
Em trở lại chờ nắng mới của ngày
Gieo vài hạt thơ màu lên thảm cỏ

Thơ nở hoa cho lòng trần còn đợi
Mùa xuân nào về lại cõi nhân gian
Thế giới hòa mình vào những hạt vàng
Vòng tay đón thương yêu ngàn nhân loại

Gieo hạt mầm thơ chờ niềm hy vọng
Nhịp đàn xuân bay bổng một khung trời
Tôi quên tôi những mùa cũ chơi vơi
Dòng nước mắt cuốn trôi tình hư ảo

Gieo hạt nhớ quên gởi tình lòng đất
Trả lại ơn đời hạt thóc nuôi thân
Mùa xuân hồng về thăm hoài trái đất
Người ra đi, người ở lại tròn đầy

Gieo những hạt nồng nàn đem vào mộng
Chiêm bao say hư ảo chuyện xa vời
Mọc vầng trăng vùng tiềm thức chơi vơi
Chìm giấc ngủ xa dòng đời khổ hạnh

Mỹ Trinh

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2008 06:44:41 bởi Viet duong nhan >
Mỹ Trinh 08.05.2008 05:39:09 (permalink)
0
Đọng những giọt thơ

Hãy uống cạn dòng thơ thương nhớ
Nghe giọt nồng máu chảy về tim
Hãy uống cạn dòng thơ trăn trở
Khao khát hoài giọt nóng bừng tim

Hãy nắm chặt bàn tay ghép thơ
Gieo vần ái lên nghìn con chữ
Hãy mím chặt bờ môi thương nhớ
Để nghe lòng ngờ ngợ tương tư

Hãy đón gió thả tình về ngõ
Buồm chơi vơi thuyền lướt sóng cao
Lắc lư cuốn tình theo ngọn gió
Sóng ngàn năm ru biển ngọt ngào

Thả dòng xưa mùa thơ áo trắng
Nắng xanh lơ gió lá ru cành
Hương mùa xưa chút gì cay đắng
Thơ theo về khóc giọt nắng xanh

Hãy thả hoàng hôn chiều tím mây
Thơ bay lơ lửng đợi trăng về
Giọt buồn đừng đọng thơ, ngai ngái
Ghép chút ngọt ngào ru đam mê...

Mỹ Trinh

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2008 06:47:55 bởi Viet duong nhan >
Mỹ Trinh 08.05.2008 05:41:24 (permalink)
0
Khoảng nhớ

Một khoảng mù khơi lơ lửng vầng mây
Vờn gió nhẹ đưa nhớ dồn khoảng trống
Nơi góc tim nghe lòng như cháy bỏng
Dấu yêu xưa ngợp cánh gió mây chiều

Đầy khoảng nhớ nghìn vụng trộm lời yêu
Pha mây trắng nhạt nhòa sương nhỏ lệ
Đêm về nghe cổ tích vài truyện kể
Hoài nhớ thương kỷ niệm đã xa vời

Vùi đầu vào khoảng nhớ chơi vơi
Cái đau nhói về thăm miền trăn trở
Hạ chưa vàng sao thu đau tan vỡ
Chuyện năm nào rơi xuống một mùa xuân

Ngập khoảng nhớ bóng người lem hương phấn
Ngàn năm đi còn nỗi nhớ giăng mây
Khoảng trời em vùng mây trắng hao gầy
Đêm thả xuống khoảng đầy... ôị. thương nhớ!

Mỹ Trinh
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 173 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9