Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 173 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Mỹ Trinh 05.12.2008 03:34:46 (permalink)
0
Nhớ Cha

Bao lâu rồi ta mất
Từ cha vào hư vô
Sương trên đồi thả khói
nhục nhằn trái tim khô

Bao lâu rồi ta khóc
Con phố đóng cửa chiều
Vạt mây dừng chân lạ
Ta về thăm hoang liêu

Ta ngồi nghe Đông vắng
Từng cơn mưa trút mùa
Lang thang tìm hiu quạnh
In hằn một cõi xưa

Ta đốt trầm hương khói
Tĩnh lặng gọi tình cha
Nghe dài trên sợi nhớ
Cha đang khóc nhạt nhòa

Chiều nay bên góc Đông
Thương cha chiều đã muộn
Hôn ngập lòng bia đá
Uống giùm cha nỗi buồn

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 05.12.2008 04:09:38 (permalink)
0
Lặng Lẽ

Tôi lặng lẽ giấu trái tim mình
Nơi góc phố
Con hẻm buồn nhỏ hẹp
Nghe ngoài kia tiếng người ơi ới
Tôi nép vào tôi
tìm quên nhớ một thời

Tôi lặng lẽ đi không định hướng
Rơi bài thơ
vào vần chữ mộng mơ
Một chút gì chua xót
Có khi nào
Thơ tôi úp ngược trải bên lề

Tôi lặng lẽ đi vào bóng tối
ấp ủ hoài mấy giọt đam mê
Bóng tối dầy đặt
U mê lăn tròn mù cát bụi
Tôi hoài tôi
Lặng lẽ khóc cười...

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 05.12.2008 04:41:08 (permalink)
0
Vá Lại Mảnh Đời

Đã bao lần tôi chuốc đời khổ lụy
Có khi quên thống khổ của trần gian
Nếu nhìn lên mình chẳng thể huy hoàng
nếu nhìn xuống ôi bẽ bàng nhân thế

Đã bao lần ngậm ngùi đau thế hệ
Bao nhiêu năm ngắn ngủi kiếp làm người
Tôi hỏi tôi đã làm gì cho đời ?
Làm sao chải những sợi dây ngang trái

Một tấm lòng có đủ chưa nhân ái
Mà bao người vì vật chất bon chen
Có ai không đốt sáng những ngọn đèn
Người người được sẻ sang khi nghèo đói

Hạt Bụi Tím lóng lánh buồn kêu gọi
Một nụ cười vá lại mảnh đời đau
Muôn nụ cười xin tô lại sắc màu
Mỗi một chút của trăm lòng góp lại

Mỹ Trinh

Xin cùng góp với Hạt Bụi Tím bằng tấm lòng tịch cực của MT .

Mỹ Trinh 05.12.2008 05:28:14 (permalink)
0
Sợ

Đặt bước chân đi đâu
Cũng sợ điều lầm lỡ
Thì thôi lau giọt sầu
Tôi ở lại bơ vơ...

Con đường này cô đơn
Tôi đi từ lâu lắm
Từ mùa gió buồn nôn
Đến những mùa xuân thắm

Làm sao tôi biết được
Trái tim chốn trần gian
Say như mùa trăng khướt
Hay cạm bẫy bẽ bàng

Sợ xe ngựa phồn hoa
Sợ lấm bụi nhạt nhòa
Sợ mưa rơi mắt ướt
Sợ chiều màu phôi pha

Xin bài thơ bình yên
Nằm bên giòng sông nhớ
Xin con tim lụy phiền
Về ngủ trọ hương mơ

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2008 05:30:55 bởi Mỹ Trinh >
Bụi Tím 06.12.2008 00:43:48 (permalink)
0
Con Đường Chẳng Của Nhau !!!
 
Em đi về phía không nhau
Bỏ lại con đường có người đứng đợi
Bỏ lại ánh mắt người ta mong chờ
Phí không nhau em tìm được gì …
Góc đời mệt mõi
Sao em
Tìm về phía không anh...!!!
 
Xin lỗi
Người ta ơi ! em không muốn thế
Đừng đợi em …
Khi tim chẳng chứa người
Dẫu em đi về phía hư không
Người em thương
Quay lưng bước nhẹ ….
Thì cũng đành
Đó là phía riêng em...
 
Kệ em nhé !
Người đường hoài như thế
Hãy bước qua nhau xin lòng đừng hối tiếc
Đã không nhau xin lời từ biệt
Xin lỗi mà !
Em chẳng gỗ đá người ơi … 
  
Đời người qua mau
Còn bao mùa lá rụng 
Hại bụi tím ….chỉ một màu chung thủy
Biết làm sao …
Thời gian chẳng nhường chỗ anh vào
Em bíêt anh buồn …
Nhưng anh ạ !!!
Con đường chúng ta chẳng là của nhau
Bụi Tím.06/12/08 
Cảm ơn MT đã ghé nhà tặng bài thơ rất hay...nhưng Tím chưa có ý đáp lại...
Hôm nay lòng có ray rứt vì 01 người...xin gởi tặng MT nơi đây...mong đừng buồn Tím nhé....
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/45A2EDB356834A5E82F1E3CCA8C2AE9D.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2008 00:46:22 bởi Bụi Tím >
Attached Image(s)
Mỹ Trinh 06.12.2008 05:05:58 (permalink)
0
Con Đường Của Tôi

Tôi đã chon con đường buồn thế kỷ
Người cứ đi đừng chậm bước làm gì
Hạt Bụi Tím tôi chưa hề quen biết
Cảm bài thơ nhân ái chút tình thi

Xin đừng tặng bài thơ xót giọt buồn
Tình nghĩa ấy lâu rồi nên bụi lấp
Bài thơ tím của riêng tôi ôm ấp
Con đường này hành khất chỉ mình tôi

Đã bao giờ tôi xin được chung đường
Xin đừng nhé dừng chân bên lề phố
Đời vẫn thênh thang những lần hạnh ngộ
Đừng gởi trao điều xa xót nhói lòng

Tôi chỉ gởi bài thơ không là mộng
Chút thương tâm bác ái của lòng người
Xin đừng đáp nếu không nụ cười tươi
Bên lề phố tôi người không quen biết

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 06.12.2008 05:09:25 (permalink)
0
Đêm Trăng Vô Tận

Nhỏ vào tim hạt đắng cay
Mới hay yêu vẫn mê say, dỗi hờn !
Tưởng đâu rơi mất nụ hôn
Tim đăng đắng chảy giọt hồn bơ vơ

Núp trong góc nhỏ làm thơ
Mùa xuân man mác gió hờ truy hoan
Tình về chín một địa đàng
Anh phơi phới níu trăng vàng hát đêm

Đàn lên du khúc nhạc mềm
Loãng tan cay đắng phớt thềm gió xuân
Còn mơ đỉnh nhớ tri ân
Giọt trăng óng ả những lần rót say !

Xin dừng chân góc ban mai
Xin người ở lại khắc đầy buồng tim
Sương đêm thinh thít ngồi im
Đêm dài vô tận trăm miền vàng thơm

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 06.12.2008 05:11:52 (permalink)
0
Vết Tình Thương

Tôi về nghe phút giây lắng đọng
Cuộc nợ trần chưa trả áo cơm
Về nghe anh thả làn khói nóng
Tan mùa đông mặc kệ hao mòn

Tôi về nghe tuổi thơ ray rứt
Nghe tiền thân lưu lạc oan khiên
Một kiếp sau còn tìm hạnh phúc
Mẹ đi rồi sao không lớn lên...!

Những con đường đi qua thanh vắng
Không ồn ào như thuở ấu thơ
Những con đường có khi thật ngắn
Chậm phút giây là huốt đợi chờ

Tôi còn nghe mùa đông lạnh ngắt
Vẫn như không đong nổi máu tim
Cúi xuống đây phút giây trầm lắng
Chạnh lòng sao vũ trụ nổi chìm

Nắng vẫn ấm và mưa vẫn đổ
Biết làm sao giông bão vô tình
Trong lặng lẽ thét gào lòng phố
Ồ...thì ra tình mãi nguyên trinh

Tôi về nghe tình đau nhang khói
Bụi tro tàn xơ xác vây quanh
Mưa còn mưa xóa chiều huyền thoại
Đau tình đau mộ cỏ chưa xanh

Tôi về nghe bấu tay in dấu
Vết tình thương tròn một ảo hư
Im im nghe xuân nào thơ ấu
Khúc an bình trong đêm Giáng Sinh

Mỹ Trinh
Quỳnh Muội 06.12.2008 12:03:11 (permalink)
0
             



                    Mỹ Trinh mến,

             Cảm ơn MT đã có sự đồng cảm với bài thơ MÌNH ƠI của QM, bài thơ đực viết trong lần Mẹ QM nằm viện, QM không quên cảnh khi đau , Mẹ QM nằm trên võng, Ba cứ theo ngồi dưới đất bên Mẹ năn nỉ Mẹ đi bệnh viện hoài đó MỸ Trinh.
Chiếc quạt gió thổi bay phất phơ hai mái tóc bạc trắng phau.

            Khi Mẹ đi rồi , Ba cứ ra vào thắp thỏm lo âu. Chuyện là vậy đó.

            Khi được tin còn mấy ngày nữa Mẹ xuất viện, cảm giác của ba là như vậy dó Mỹ Tribnh ạ, QM viết xong đọc cho ba nghe, Ba nói sao con nói đúng tâm sự của ba quá.

            Có Một dạo QM được đọc bài thơ Mỹ Trinh họa lại bài của anh Hoàng Thị về cây cầu đang xây Cần Thơ  QM thấy hay quá , nên khen với anh HT, rồi QM tìm MỸ TRinh trên diễn đàn nhưng không gặp, vì từ dạo đó hình như MT bận việc nên vắng mặt trên diễn đàn lâu lâu phải không MT?
           
            Hôm nay gặp lại QM rất vui, hiện giờ QM đang bận , hẹn MT hôm khác gặp lại.

         Chúc MT luôn vui , khoẻ và an bình.

           Quỳnh Muội
        
           


           

          
        
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2008 07:43:07 bởi Quỳnh Muội >
Mỹ Trinh 08.12.2008 03:50:30 (permalink)
0
Chào Quỳnh Muội, cám ơn QM đã đến thăm MT và cả bài thơ đầy tình nghĩa mà QM vừa giãi thích, hôm đó đọc được bài thơ thật là hiếm có trong những bài thơ, 70 năm thì đã là trọn một cuộc đời rồi, không biết MT có được thọ đến tuổi 70 không này, chứ nói chi là 70 năm hôn nhân. Bài thơ có giá trị thực tế gây cho người đọc một niềm vui hiền hòa mà cao quí .... Chúc sáng tác nhiều bài thơ như vậy nha QM. Thân mến!



Ngọt Đắng Hương Đời

Một ngày thu nắng hồng thung lũng
Anh đến bên đời ngọt đắng chia đôi
Góc cà phê hương tình phố cổ
Pha đậm mùa kỷ niệm bồi hồi...

Hai tách cà phê hai hương vị
Đăng đắng giọt đời nếm mặn môi
Còn lại tôi tách cà phê ngọt
Nồng nàn thu như đã vừa trôi...

Tôi ở lại nghe đời ngọt đắng
Góc quán xưa thung lũng tình hồng
Anh ra đi bỏ người áo trắng
Giọt hương xưa bên góc đồi thông...

Còn lại tôi cô đơn Đông vắng
Thu đã tàn ngọt đắng đã xa
Còn lại đây bao nhiêu thương nhớ
Gom hương đời vào góc...phôi pha..

Mỹ Trinh

Mỹ Trinh 08.12.2008 03:57:23 (permalink)
0
Tìm Nhau

Mình tìm nhau chia hai giọt buồn
Bơ vơ, lặng lẽ không là riêng
Mời nhau uống cạn giòng dư lệ
Vừa nhận ra nhau cuộc tình điên...

Vẫn biết từ đây cách xa nhau
Hư không chưa hẳn đã xóa màu
Người để hạt lòng chìm vào nắng
Ta ngửa mặt đời hứng trăng sao

Có hai giọt buồn rơi vào tim
Hình hài đã khắc nụ môi mềm
Tìm nhau ghì níu hương xưa mãi
Ảo ảnh chập chờn trong bóng đêm

Nói yêu mà lệ trào khoé mi
Trao thương đón gió đợi xuân thì
Nắm dài sợi nhớ giăng trước ngõ
Kéo lại mùa xuân thuở biệt ly...

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 08.12.2008 03:59:42 (permalink)
0
Đi Về Phía Hoàng Hôn

Chiều đi về phía chân trời
Nghe sương trắng phủ lên đời cuối thu
Lá về nằm góc chờ ru
Phía hoàng hôn lịm ưu tư theo về

Mặt trời xuống ngủ dốc mê
Mênh mông bóng đã đi về theo mây
Chìm trong bốn bể vơi đầy
Có ta có cả hao gầy trần gian

Đi về phía cuối địa đàng
Trắng tay nặng bước chiều hoang chân trần
Một mình qua cõi phù vân
Nghe đêm tĩnh mịch xa gần như nhau

Với tay một thoáng hư hao

Mỹ Trinh
Bụi Tím 09.12.2008 13:33:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh

Với tay một thoáng hư hao
Mỹ Trinh



Với Tay Một Thoáng Hư Hao
 
Với tay một thoáng hư hao
Trầm luân bốn bể..nơi nao dung mình
Đời người nhiều mối tương sinh
Phù vân ta gặp mối tình tương giao
 
Với tay thân gởi câu chào
Quán thơ hội ngộ...gầy hao nỗi sầu
Cũng đành  tham chuyện bể dâu 
Nên thân trót vướng nợ sầu thi nhân

Bụi Tím...
Hôm trước ghé nhà mà gởi lại bài thơ buồn wé..sorry Mt nhiều nhé ,chúc mãi vui và an lành trong cuộc sống...
Thân tặng...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/3EE46B2D50094332A0467E914E342EA4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 13:34:50 bởi Bụi Tím >
Attached Image(s)
Quỳnh Muội 11.12.2008 23:35:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh

Chào Quỳnh Muội, cám ơn QM đã đến thăm MT và cả bài thơ đầy tình nghĩa mà QM vừa giãi thích, hôm đó đọc được bài thơ thật là hiếm có trong những bài thơ, 70 năm thì đã là trọn một cuộc đời rồi, không biết MT có được thọ đến tuổi 70 không này, chứ nói chi là 70 năm hôn nhân. Bài thơ có giá trị thực tế gây cho người đọc một niềm vui hiền hòa mà cao quí .... Chúc sáng tác nhiều bài thơ như vậy nha QM. Thân mến!







                        Chào Mỹ Trinh,
           QM hân hạnh được My Trinh ghé thăm trang thơ, Bài thơ nầy QM viết theo dòng chảy của sự suy nghĩ QM

            Hôm QM chở Mẹ từ bệnh viện về đã thấy ba đang đứng trông ở trước thềm nhà, chân Ba của QM cũng yếu lăm, vậy mà cũng bước xuống bậc tam cấp danh tay đở Mẹ QM xuống xe, rồi nâng cánh tay Mẹ dìu vào nhà, QM trộm nhìn thấy Ba cầm cánh tay Mẹ nhìn hồi lâu, QM thấy cảnh ấy nên có xúc cảm viết lên bài thơ MÌNH ƠI , nhưng không ngờ giống tâm sự của Ba.

            Sau đây QM xin gởi MT một bài thơ nữa , vừa mới viết xong, cũng viết về Ba mẹ và hoàn cảnh thật của gia đình,  MT đọc cho vui nhé.

            Chúc MT nhiều sức khỏe.

              Thân ái chào My Trinh

                 Quỳnh Muội




CON GÁI CỦA BA





Ba thường nói Mẹ sanh toàn con gái
Biết lấy ai nhờ cậy ở ngày mai
Vì con gái theo chồng đi xa mãi
Chắc tuổi già mình hiu quạnh lắm thay
 
Chị em con lớn lên qua tháng năm dài
Ba Mẹ gian khổ nơi đồng sâu ruộng cạn
Trong khói lửa chiến tranh và bom đạn
Héo hắt nụ cười nắng sớm mưa mai
 
Bồng chống chúng con đang còn nhỏ dại
Xa miền quê chạy loạn đất Sài Gòn
Xa ruộng đồng ngày một nắng hai sương
Lại vất vả nơi gạo châu củi quế
 
Nặng gánh mưu sinh biết sao xiết kể
Tập quen dần giửa thành phố xa hoa
Con học hành, cơm áo đến chuyện nhà
Cứ mãi miết quấn quanh đời Cha Mẹ
 
Bốn con gái có chồng nơi thành phố
Mỗi đứa cảnh đời nặng nhọc nắng mưa
Xa  rồi quê nhà mười năm cách trở
Mãi bôn ba mà cuộc sống cứ thăng trầm
 
Đất nước thanh bình Mẹ Ba về xứ sở
Các con có gia đình ở lại Sài Gòn
Chân dép chân giày thắm đỏ gót son
Ba Mẹ lại chân đất áo phèn cày sâu cuốc bẩm
 
Mới đó mà ba mươi ba năm độc lập
Mẹ và Ba vẫn hiu quạnh quê nhà
Vì cuộc sống chúng con mãi cách xa
Chỉ thay phiên thăm rồi quay về vội vả
 
Ba Mẹ thương chúng con vì tất cả
Thầm tủi thân chớ không nỡ trách phiền
Thời gian cứ trôi xuôi mãi triền miên
Mới đó mà Mẹ Ba gần chín chục
 
Có những lúc vì nhớ thương thôi thúc
Giửa đêm khuya con chợt tỉnh giấc nồng
Biết Ba Mẹ giờ giấc ngủ bình an không
Hay đang trăn trở nhớ mong con cháu
 
Nợ áo cơm còn tất bật tháng ngày
Lại gòng gánh cưu mang đàn cháu dại
Xốn xang lòng cứ hẹn lần hẹn mãi
Thấm nẻo đời câu nước mắt chảy xuôi !
 
Những lúc ốm đau trái gió trở trời
Chúng con được tin cuống cuồng về vội
Tuy chưa trọn vẹn quạt nồng sớm tối
Nhưng cũng thay phiên chăm sóc tận tình
 
Bốn đứa con năn nỉ hoài Cha Mẹ
Hãy về Sai Gòn sống  có Mẹ có con
Tiện gần gủi chúng con lo phụng dưỡng
Ba Mẹ nói chẳng màng nước rót cơm dâng
 
Gió mát trăng thanh con đường cỏ rối
Quen ánh trăng thanh mỗi tối bên hè
Quen vườn trầu bụi trúc khóm tre
Nên Ba Mẹ đời nào theo con dược
 
Bây giờ Ba nói nhờ Mẹ sanh con gái
Nên tuổi cuối đời mới được thảnh thơi
Con giàu tình thương, trọn lòng hiếu thảo
Cám ơn Mình sanh con gái cho tôi.
 


 
Nhật Quỳnh


 
 
_________________________________________

Ta không thể làm thay đổi hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !


          
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 23:38:04 bởi Quỳnh Muội >
Mỹ Trinh 12.12.2008 07:06:48 (permalink)
0


Trích đoạn: Bụi Tím


Trích đoạn: Mỹ Trinh

Với tay một thoáng hư hao
Mỹ Trinh



Với Tay Một Thoáng Hư Hao
 
Với tay một thoáng hư hao
Trầm luân bốn bể..nơi nao dung mình
Đời người nhiều mối tương sinh
Phù vân ta gặp mối tình tương giao
 
Với tay thân gởi câu chào
Quán thơ hội ngộ...gầy hao nỗi sầu
Cũng đành  tham chuyện bể dâu 
Nên thân trót vướng nợ sầu thi nhân

Bụi Tím...
Hôm trước ghé nhà mà gởi lại bài thơ buồn wé..sorry Mt nhiều nhé ,chúc mãi vui và an lành trong cuộc sống...
Thân tặng...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/3EE46B2D50094332A0467E914E342EA4.jpg[/image]


Chào Bụi Tím ... Cám ơn BT ghé thăm MT, MT nhớ lại chưa có tiếp xúc với BT bao giờ sao dưng có một bài thơ xót xa quá, cho MT sorry về bài thơ không vui của MT hôm rồi. Mong cả hai đều bình an và vui vẻ BT nhé . Cám ơn bức tranh tuyệt đẹp của bạn đã tặng. MT xin họa mấy câu thơ dễ thương dưới chữ ký của bạn.



Chỉ là bụi tím buồn tênh
Đem đời kết nối mông mênh tình người
Kết nhau đâu đó nụ cười
Hoa tình nhân thế mảnh đời đau thương
Bụi Tím




Đời đầy bể khổ vấn vương
Ai gieo chi nỗi đoạn trường thương đau
Cùng em chia chút hư hao
Tìm nhau kết nối ngọt ngào trao tay
Mỹ Trinh



Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 173 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9