Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 173 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Mỹ Trinh 12.12.2008 08:21:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


Trích đoạn: Mỹ Trinh

Chào Quỳnh Muội, cám ơn QM đã đến thăm MT và cả bài thơ đầy tình nghĩa mà QM vừa giãi thích, hôm đó đọc được bài thơ thật là hiếm có trong những bài thơ, 70 năm thì đã là trọn một cuộc đời rồi, không biết MT có được thọ đến tuổi 70 không này, chứ nói chi là 70 năm hôn nhân. Bài thơ có giá trị thực tế gây cho người đọc một niềm vui hiền hòa mà cao quí .... Chúc sáng tác nhiều bài thơ như vậy nha QM. Thân mến!







                       Chào Mỹ Trinh,
          QM hân hạnh được My Trinh ghé thăm trang thơ, Bài thơ nầy QM viết theo dòng chảy của sự suy nghĩ QM

           Hôm QM chở Mẹ từ bệnh viện về đã thấy ba đang đứng trông ở trước thềm nhà, chân Ba của QM cũng yếu lăm, vậy mà cũng bước xuống bậc tam cấp danh tay đở Mẹ QM xuống xe, rồi nâng cánh tay Mẹ dìu vào nhà, QM trộm nhìn thấy Ba cầm cánh tay Mẹ nhìn hồi lâu, QM thấy cảnh ấy nên có xúc cảm viết lên bài thơ MÌNH ƠI , nhưng không ngờ giống tâm sự của Ba.

           Sau đây QM xin gởi MT một bài thơ nữa , vừa mới viết xong, cũng viết về Ba mẹ và hoàn cảnh thật của gia đình,  MT đọc cho vui nhé.

           Chúc MT nhiều sức khỏe.

             Thân ái chào My Trinh

                Quỳnh Muội




CON GÁI CỦA BA





Ba thường nói Mẹ sanh toàn con gái
Biết lấy ai nhờ cậy ở ngày mai
Vì con gái theo chồng đi xa mãi
Chắc tuổi già mình hiu quạnh lắm thay
 
Chị em con lớn lên qua tháng năm dài
Ba Mẹ gian khổ nơi đồng sâu ruộng cạn
Trong khói lửa chiến tranh và bom đạn
Héo hắt nụ cười nắng sớm mưa mai
 
Bồng chống chúng con đang còn nhỏ dại
Xa miền quê chạy loạn đất Sài Gòn
Xa ruộng đồng ngày một nắng hai sương
Lại vất vả nơi gạo châu củi quế
 
Nặng gánh mưu sinh biết sao xiết kể
Tập quen dần giửa thành phố xa hoa
Con học hành, cơm áo đến chuyện nhà
Cứ mãi miết quấn quanh đời Cha Mẹ
 
Bốn con gái có chồng nơi thành phố
Mỗi đứa cảnh đời nặng nhọc nắng mưa
Xa  rồi quê nhà mười năm cách trở
Mãi bôn ba mà cuộc sống cứ thăng trầm
 
Đất nước thanh bình Mẹ Ba về xứ sở
Các con có gia đình ở lại Sài Gòn
Chân dép chân giày thắm đỏ gót son
Ba Mẹ lại chân đất áo phèn cày sâu cuốc bẩm
 
Mới đó mà ba mươi ba năm độc lập
Mẹ và Ba vẫn hiu quạnh quê nhà
Vì cuộc sống chúng con mãi cách xa
Chỉ thay phiên thăm rồi quay về vội vả
 
Ba Mẹ thương chúng con vì tất cả
Thầm tủi thân chớ không nỡ trách phiền
Thời gian cứ trôi xuôi mãi triền miên
Mới đó mà Mẹ Ba gần chín chục
 
Có những lúc vì nhớ thương thôi thúc
Giửa đêm khuya con chợt tỉnh giấc nồng
Biết Ba Mẹ giờ giấc ngủ bình an không
Hay đang trăn trở nhớ mong con cháu
 
Nợ áo cơm còn tất bật tháng ngày
Lại gòng gánh cưu mang đàn cháu dại
Xốn xang lòng cứ hẹn lần hẹn mãi
Thấm nẻo đời câu nước mắt chảy xuôi !
 
Những lúc ốm đau trái gió trở trời
Chúng con được tin cuống cuồng về vội
Tuy chưa trọn vẹn quạt nồng sớm tối
Nhưng cũng thay phiên chăm sóc tận tình
 
Bốn đứa con năn nỉ hoài Cha Mẹ
Hãy về Sai Gòn sống  có Mẹ có con
Tiện gần gủi chúng con lo phụng dưỡng
Ba Mẹ nói chẳng màng nước rót cơm dâng
 
Gió mát trăng thanh con đường cỏ rối
Quen ánh trăng thanh mỗi tối bên hè
Quen vườn trầu bụi trúc khóm tre
Nên Ba Mẹ đời nào theo con dược
 
Bây giờ Ba nói nhờ Mẹ sanh con gái
Nên tuổi cuối đời mới được thảnh thơi
Con giàu tình thương, trọn lòng hiếu thảo
Cám ơn Mình sanh con gái cho tôi.
 


 
Nhật Quỳnh


 
 
_________________________________________

Ta không thể làm thay đổi hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !


          

Thân chào cô bạn Quỳnh Muội đã ghé nhà và để lại những dòng cảm xúc của tình thân thật cảm động. Thật vậy QM ạ ! gia đình của MT có tất cả là 9 chị em gái, nhưng mẹ vì quá thương cha nên vẫn còn ước ao tặng cho cha một đứa con trai để sau này gần gủi, nhưng cho tới khi tuổi đã về chiều cha và mẹ vẫn xác định tình của các đứa con gái vẫn trọn vẹn 10 phần 10 và hình như có hơn con trai nữa, cha lại càng thương con gái hơn vì buộc phải rời xa. Thay vì hờn trách con gái ít được gần gủi cha, nhưng không vì vậy mà cha đã giận hờn, mà trái trái lại vì tình thương ấy cha đã luôn miệng cám ơn mẹ đã sanh con gái cho cha y như bài thơ này.
MT có cảm giác hình như cha của QM có một chút ý hờn dỗi chi đó vì con gái ít có về thăm cha. Sao QM không thử hỏi cha xem có đúng như vậy không nào ? Xin thân họa vài dòng thơ cùng cha y như là MT đã được cùng tâm sự với cha của mình.



Con Gái của Cha


Con mãi là con gái của cha yêu
Dẫu có xa xôi tình thân cách trở
Vẫn sớm hôm ngọt ngào thương muôn thuở
Chờ vòng tay cha ôm trọn ơn đời

Hoài mong cha còn dìu dắt người ơi !
Khi gió núi về chân trời trở lạnh
Con tha hương nơi miền xa đất khách
Mẹ hẳm hiu đau ốm những sớm chiều

Con gái của cha dang vòng tay yêu
Đón cha mẹ từng sớm chiều gần gủi
Gia đình mình cùng nhau an ủi
Cha thương con nên không trách xa gần

Con mãi là con gái của tình thân
Trăm năm nữa còn hầu cha với mẹ
Yêu thương đã muôn đời không chia rẽ
Dù đôi khi ngăn cách những nẻo đường

Con biết cha hờn giận mà vẫn thương
Chờ con gái sớm hôm về quê cũ
Chiếc võng trước sân nhà ru con ngủ
Như ngày xưa cha bồng ẵm nuông chìu

Con biết mẹ yêu cha tình nặng trĩu
bảy mươi năm sâu đậm một ân tình
Hoặc nghìn năm tình nghĩa vẫn nguyên trinh
Cha yêu mẹ dù chân run tóc bạc

Tình nghĩa này như suối dòng man mác
Con học mẹ cha làm tấm gương đời
Ở đâu tình cha mẹ cũng đầy vơi
Làm con gái ghi ơn đời trọn kiếp

Cám ơn cha bao ân tình tha thiết
Đã thay con mà chăm sóc mẹ hiền
Cha ở trong lòng như đấng thiêng liêng
Duyên hạnh ngộ con sanh là con gái

Ân tình này trong tim sâu mãi mãi
Con mãi là con gái của cha yêu...

Mỹ Trinh

 
:: Bài thơ đưa vào TV ::



<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2008 05:26:21 bởi Viet duong nhan >
Quỳnh Muội 13.12.2008 17:47:38 (permalink)
0
                                                   CON GÁI CỦA BA





Ba thường nói Mẹ sanh toàn con gái
Biết lấy ai nhờ cậy ở ngày mai
Vì con gái theo chồng đi xa mãi
Chắc tuổi già mình hiu quạnh lắm thay
 
Chị em con lớn lên qua tháng năm dài
Ba Mẹ gian khổ nơi đồng sâu ruộng cạn
Trong khói lửa chiến tranh và bom đạn
Héo hắt nụ cười nắng sớm mưa mai
 
Bồng chống chúng con đang còn nhỏ dại
Xa miền quê chạy loạn đất Sài Gòn
Xa ruộng đồng ngày một nắng hai sương
Lại vất vả nơi gạo châu củi quế
 
Nặng gánh mưu sinh biết sao xiết kể
Tập quen dần giửa thành phố xa hoa
Con học hành, cơm áo đến chuyện nhà
Cứ mãi miết quấn quanh đời Cha Mẹ
 
Bốn con gái có chồng nơi thành phố
Mỗi đứa cảnh đời nặng nhọc nắng mưa
Xa  rồi quê nhà mười năm cách trở
Mãi bôn ba mà cuộc sống cứ thăng trầm
 
Đất nước thanh bình Mẹ Ba về xứ sở
Các con có gia đình ở lại Sài Gòn
Chân dép chân giày thắm đỏ gót son
Ba Mẹ lại chân đất áo phèn cày sâu cuốc bẩm
 
Mới đó mà ba mươi ba năm độc lập
Mẹ và Ba vẫn hiu quạnh quê nhà
Vì cuộc sống chúng con mãi cách xa
Chỉ thay phiên thăm rồi quay về vội vả
 
Ba Mẹ thương chúng con vì tất cả
Thầm tủi thân chớ không nỡ trách phiền
Thời gian cứ trôi xuôi mãi triền miên
Mới đó mà Mẹ Ba gần chín chục
 
Có những lúc vì nhớ thương thôi thúc
Giửa đêm khuya con chợt tỉnh giấc nồng
Biết Ba Mẹ giờ giấc ngủ bình an không
Hay đang trăn trở nhớ mong con cháu
 
Nợ áo cơm còn tất bật tháng ngày
Lại gòng gánh cưu mang đàn cháu dại
Xốn xang lòng cứ hẹn lần hẹn mãi
Thấm nẻo đời câu nước mắt chảy xuôi !
 
Những lúc ốm đau trái gió trở trời
Chúng con được tin cuống cuồng về vội
Tuy chưa trọn vẹn quạt nồng sớm tối
Nhưng cũng thay phiên chăm sóc tận tình
 
Bốn đứa con năn nỉ hoài Cha Mẹ
Hãy về Sai Gòn sống  có Mẹ có con
Tiện gần gủi chúng con lo phụng dưỡng
Ba Mẹ nói chẳng màng nước rót cơm dâng
 
Gió mát trăng thanh con đường cỏ rối
Quen ánh trăng thanh mỗi tối bên hè
Quen vườn trầu bụi trúc khóm tre
Nên Ba Mẹ đời nào theo con dược
 
Bây giờ Ba nói nhờ Mẹ sanh con gái
Nên tuổi cuối đời mới được thảnh thơi
Con giàu tình thương, trọn lòng hiếu thảo
Cám ơn Mình sanh con gái cho tôi.
 


 
Nhật Quỳnh
 
 


 ___________________________________


Ta không thể làm thay đổi hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !


Thân chào cô bạn Quỳnh Muội đã ghé nhà và để lại những dòng cảm xúc của tình thân thật cảm động. Thật vậy QM ạ ! gia đình của MT có tất cả là 9 chị em gái, nhưng mẹ vì quá thương cha nên vẫn còn ước ao tặng cho cha một đứa con trai để sau này gần gủi, nhưng cho tới khi tuổi đã về chiều cha và mẹ vẫn xác định tình của các đứa con gái vẫn trọn vẹn 10 phần 10 và hình như có hơn con trai nữa, cha lại càng thương con gái hơn vì buộc phải rời xa. Thay vì hờn trách con gái ít được gần gủi cha, nhưng không vì vậy mà cha đã giận hờn, mà trái trái lại vì tình thương ấy cha đã luôn miệng cám ơn mẹ đã sanh con gái cho cha y như bài thơ này.
MT có cảm giác hình như cha của QM có một chút ý hờn dỗi chi đó vì con gái ít có về thăm cha. Sao QM không thử hỏi cha xem có đúng như vậy không nào ? Xin thân họa vài dòng thơ cùng cha y như là MT đã được cùng tâm sự với cha của mình.



Con Gái của Cha


Con mãi là con gái của cha yêu
Dẫu có xa xôi tình thân cách trở
Vẫn sớm hôm ngọt ngào thương muôn thuở
Chờ vòng tay cha ôm trọn ơn đời

Hoài mong cha còn dìu dắt người ơi !
Khi gió núi về chân trời trở lạnh
Con tha hương nơi miền xa đất khách
Mẹ hẳm hiu đau ốm những sớm chiều

Con gái của cha dang vòng tay yêu
Đón cha mẹ từng sớm chiều gần gủi
Gia đình mình cùng nhau an ủi
Cha thương con nên không trách xa gần

Con mãi là con gái của tình thân
Trăm năm nữa còn hầu cha với mẹ
Yêu thương đã muôn đời không chia rẽ
Dù đôi khi ngăn cách những nẻo đường

Con biết cha hờn giận mà vẫn thương
Chờ con gái sớm hôm về quê cũ
Chiếc võng trước sân nhà ru con ngủ
Như ngày xưa cha bồng ẵm nuông chìu

Con biết mẹ yêu cha tình nặng trĩu
bảy mươi năm sâu đậm một ân tình
Hoặc nghìn năm tình nghĩa vẫn nguyên trinh
Cha yêu mẹ dù chân run tóc bạc

Tình nghĩa này như suối dòng man mác
Con học mẹ cha làm tấm gương đời
Ở đâu tình cha mẹ cũng đầy vơi
Làm con gái ghi ơn đời trọn kiếp

Cám ơn cha bao ân tình tha thiết
Đã thay con mà chăm sóc mẹ hiền
Cha ở trong lòng như đấng thiêng liêng
Duyên hạnh ngộ con sanh là con gái

Ân tình này trong tim sâu mãi mãi
Con mãi là con gái của cha yêu...

Mỹ Trinh


           
Chào Mỹ Trinh,
      Bài thơ hay và buồn bưồn, vì chúng ta sống xa cách cha mẹ nên muốn trọn lòng hiếu cũng khó thực hiện được MT ạ, Ba Mẹ QM không trách hờn chị em QM đâu mà vẫn cảm thông từng hoàn cảnh của mỗi đứa con.
      Theo MT viết thì MT hạnh phúc thật đấy , có những 9 chị em gái, tha hồ chia sẻ cùng nhau những vui bưồn. Ba Mẹ MT cũng đã 70 năm hôn nhân như Ba mẹ QM,  Mừng vì cha mẹ chúng ta đi gần hết cưộc đời có nhau.
      Hôm đọc bài thơ của MT họa lại với anh Hoàng Thị là bài  BÊN DÒNG SÔNG TUỔI THƠ bài thơ thật hay tình cảm lắm MT, QM cũng họa cùng anh ấy mấy bài TÌNH QUÊ TRONG KÝ ỨC ( 1 )  và  ( 2 ), nên QM được đọc bài của MT và đoán biết rằng MT bây giờ không sống ở quê nhà phải không MT ? mà xa quê từ thuở lên 10 tưổi ?

        Chúc MT luôn vui và khỏe

                   Thân ái
              
              Quỳnh Muội


BÊN DÒNG SÔNG TUỔI THƠ



Quê hương tôi cạnh dòng sông đạm bạc
Chợ sớm, chợ chiều thưa thớt dân quê
Trí nhớ lờ mờ của thời xa xưa ấy
Tôi xa quê mình, thơ ấu vụt ngàn xa...

Lâu lắm rồi kỷ niệm thả vào mây
Bôn ba chạy trên dòng đời tấp nập
Bao quên nhớ tôi mang đi xa tấp
Chạnh lòng thương về xóm cũ quê nhà

Dòng sông ấy một thiên đàng tuổi nhỏ
Lặn ngụp đùa trong muôn trận tìm vui
Tôi ra đi để lại những nụ cười
Kỷ niệm ấy vác vào đời thui thủi

Tôi xa quê năm lên mười... tròn tuổi
Kinh rạch bờ ao chưa biết gọi tên
Vài mang máng hàng nhà hoe con phố
Một dòng sông thơ ấu chảy bồng bềnh

Gởi trọn niềm vui miền sâu ký ức
Thương quê hương đạn lửa một chiều nào
Thương dân làng chèo chóng cuộc lao đao
Buổi chợ sớm xuồng ghe về chợ nhóm...

Những lần về thăm lòng tôi rộn rã
Phố bây giờ nhộn nhịp tiếng ngưa xe
Bao nhiêu năm tôi vẫn trở về nhà
Dòng sông nhớ mùa ấu thơ êm ả...


Mỹ Trinh

R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2008 05:31:36 bởi Viet duong nhan >
Mỹ Trinh 13.12.2008 21:12:54 (permalink)
0
Cám ơn Quỳnh Muội mang bài thơ về nhà giùm MT, hôm nay đọc lại cũng nghe xao xuyến làm sao ấy. MT xa quê nơi của ba mẹ sinh sống năm 10 tuổi, sau đó đi học ở tỉnh Cần Thơ cho tới lớn và tới ngày đi ra hải ngoại. Ở chợ quê của ba mẹ thì chỉ về thăm thôi chứ ít khi sống trọn ở đó. Quê MT khi xưa chỉ một dòng sông và một hàng phố duy nhất. Vì thế mà bài thơ của MT có tựa là "Giòng sông Tuổi Thơ" Ở đó buổi sáng có chợ phiên bắt đầu từ 3 giờ sáng đến khoảng 9 giờ sáng là tan chợ rồi. Còn lại hàng phố và những cửa tiệm chạp phô phục vụ đời sống cho dân quê vùng lân cận. Dòng sông ấy là một chi nhánh nhỏ của sông Hậu Giang, nó là con sông đào từ đời Pháp, tuy vậy sông cũng khá lớn và nối liền giao thông suốt chặng đường miền Tây. Ngày nay cái chợ quê ấy đã tăng lên gấp 10 lần hơn so với năm xưa, có phố, có bến xe và có cả những con đường nhựa nối liền với nhiều tỉnh.

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2008 22:35:35 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 13.12.2008 23:14:39 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/3EE46B2D50094332A0467E914E342EA4.jpg[/image]

MT mang bức hình của Bụi Tím dán ở đây nha Tím .

Em Cho Anh
Em cho anh triệu vần thơ kết chữ
Bằng nhịp tim dồn dập phút ân tình
Xin ơn trên ban bố một niềm tin
Nghìn ảo tưởng không sánh tình chân thật

Em cho anh tình yêu men say ngất
Tay chạm bàn tay dấu ái những lần
Anh hãy giữ muôn đời giọt mùa xuân
Long lanh nắng ướp con tim mùa hạ

Em cho anh khúc tình ca như đã
Ghi vào lòng vào bia đá ngàn sau
Anh có nghe tình sâu đậm ngọt ngào
Nên xa cách không làm lòng cách trở

Em cho anh khát khao ngày gặp gỡ
Để hiểu anh vẫn còn mãi đợi chờ
Vẫn còn buồn khi thoáng dáng em yêu
Tim nghèn nghẹn bao điều cùng em ngỏ...



Nếu Không Có Anh
Nếu không có anh em xếp buồn lên gối
Lắng nghe đêm ru lời gió xạc xào
Gió ghé lên môi lên tóc xanh xao
Gió cay mắt xót xa nghìn giọt lệ

Nếu không có anh chờ nghe em chuyện kể
Em đi về góc nhỏ ngồi lặng thinh
Kết ngàn năm ngôn ngữ dệt bóng hình
Bài thơ nhỏ sục sùi đau dòng chữ

Nếu không có anh đêm nay dòng tình tự
Em sẽ chờ anh mệt mỏi chân trần
Người con gái khác là cuộn phù vân
Tình hư vọng thoáng đi rồi thoáng đến

Nếu không có anh thuyền trăng xa bến
Em chờ hoài trăng trở lại thăm mùa
Thắp niềm tin như lần ấy trời mưa
Mưa sẽ tạnh sáng mai trời lại sáng


Đợi Chờ
Vẫn là mãi đợi chờ
Nên anh chẳng xa em
Vẫn là đông giá buốt
Nên trái tim anh mềm

Bao nhiêu lần anh hỏi
Nếu như anh phụ em
Bao nhiêu lần mòn mỏi
Ru em những giân hờn

Nửa mảnh đời trôi xa
Nửa mảnh đời còn lại
Vẫn chờ giọt nắng ngà
Hong năm tháng
tình ơi!


Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2008 23:16:48 bởi Mỹ Trinh >
Đình Thế 14.12.2008 09:09:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội

                                                   CON GÁI CỦA BA





Ba thường nói Mẹ sanh toàn con gái
Biết lấy ai nhờ cậy ở ngày mai
Vì con gái theo chồng đi xa mãi
Chắc tuổi già mình hiu quạnh lắm thay
 
Chị em con lớn lên qua tháng năm dài
Ba Mẹ gian khổ nơi đồng sâu ruộng cạn
Trong khói lửa chiến tranh và bom đạn
Héo hắt nụ cười nắng sớm mưa mai
 
Bồng chống chúng con đang còn nhỏ dại
Xa miền quê chạy loạn đất Sài Gòn
Xa ruộng đồng ngày một nắng hai sương
Lại vất vả nơi gạo châu củi quế
 
Nặng gánh mưu sinh biết sao xiết kể
Tập quen dần giửa thành phố xa hoa
Con học hành, cơm áo đến chuyện nhà
Cứ mãi miết quấn quanh đời Cha Mẹ
 
Bốn con gái có chồng nơi thành phố
Mỗi đứa cảnh đời nặng nhọc nắng mưa
Xa  rồi quê nhà mười năm cách trở
Mãi bôn ba mà cuộc sống cứ thăng trầm
 
Đất nước thanh bình Mẹ Ba về xứ sở
Các con có gia đình ở lại Sài Gòn
Chân dép chân giày thắm đỏ gót son
Ba Mẹ lại chân đất áo phèn cày sâu cuốc bẩm
 
Mới đó mà ba mươi ba năm độc lập
Mẹ và Ba vẫn hiu quạnh quê nhà
Vì cuộc sống chúng con mãi cách xa
Chỉ thay phiên thăm rồi quay về vội vả
 
Ba Mẹ thương chúng con vì tất cả
Thầm tủi thân chớ không nỡ trách phiền
Thời gian cứ trôi xuôi mãi triền miên
Mới đó mà Mẹ Ba gần chín chục
 
Có những lúc vì nhớ thương thôi thúc
Giửa đêm khuya con chợt tỉnh giấc nồng
Biết Ba Mẹ giờ giấc ngủ bình an không
Hay đang trăn trở nhớ mong con cháu
 
Nợ áo cơm còn tất bật tháng ngày
Lại gòng gánh cưu mang đàn cháu dại
Xốn xang lòng cứ hẹn lần hẹn mãi
Thấm nẻo đời câu nước mắt chảy xuôi !
 
Những lúc ốm đau trái gió trở trời
Chúng con được tin cuống cuồng về vội
Tuy chưa trọn vẹn quạt nồng sớm tối
Nhưng cũng thay phiên chăm sóc tận tình
 
Bốn đứa con năn nỉ hoài Cha Mẹ
Hãy về Sai Gòn sống  có Mẹ có con
Tiện gần gủi chúng con lo phụng dưỡng
Ba Mẹ nói chẳng màng nước rót cơm dâng
 
Gió mát trăng thanh con đường cỏ rối
Quen ánh trăng thanh mỗi tối bên hè
Quen vườn trầu bụi trúc khóm tre
Nên Ba Mẹ đời nào theo con dược
 
Bây giờ Ba nói nhờ Mẹ sanh con gái
Nên tuổi cuối đời mới được thảnh thơi
Con giàu tình thương, trọn lòng hiếu thảo
Cám ơn Mình sanh con gái cho tôi.
 


 
Nhật Quỳnh
 
 


___________________________________


Ta không thể làm thay đổi hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !


Thân chào cô bạn Quỳnh Muội đã ghé nhà và để lại những dòng cảm xúc của tình thân thật cảm động. Thật vậy QM ạ ! gia đình của MT có tất cả là 9 chị em gái, nhưng mẹ vì quá thương cha nên vẫn còn ước ao tặng cho cha một đứa con trai để sau này gần gủi, nhưng cho tới khi tuổi đã về chiều cha và mẹ vẫn xác định tình của các đứa con gái vẫn trọn vẹn 10 phần 10 và hình như có hơn con trai nữa, cha lại càng thương con gái hơn vì buộc phải rời xa. Thay vì hờn trách con gái ít được gần gủi cha, nhưng không vì vậy mà cha đã giận hờn, mà trái trái lại vì tình thương ấy cha đã luôn miệng cám ơn mẹ đã sanh con gái cho cha y như bài thơ này.
MT có cảm giác hình như cha của QM có một chút ý hờn dỗi chi đó vì con gái ít có về thăm cha. Sao QM không thử hỏi cha xem có đúng như vậy không nào ? Xin thân họa vài dòng thơ cùng cha y như là MT đã được cùng tâm sự với cha của mình.



Con Gái của Cha


Con mãi là con gái của cha yêu
Dẫu có xa xôi tình thân cách trở
Vẫn sớm hôm ngọt ngào thương muôn thuở
Chờ vòng tay cha ôm trọn ơn đời

Hoài mong cha còn dìu dắt người ơi !
Khi gió núi về chân trời trở lạnh
Con tha hương nơi miền xa đất khách
Mẹ hẳm hiu đau ốm những sớm chiều

Con gái của cha dang vòng tay yêu
Đón cha mẹ từng sớm chiều gần gủi
Gia đình mình cùng nhau an ủi
Cha thương con nên không trách xa gần

Con mãi là con gái của tình thân
Trăm năm nữa còn hầu cha với mẹ
Yêu thương đã muôn đời không chia rẽ
Dù đôi khi ngăn cách những nẻo đường

Con biết cha hờn giận mà vẫn thương
Chờ con gái sớm hôm về quê cũ
Chiếc võng trước sân nhà ru con ngủ
Như ngày xưa cha bồng ẵm nuông chìu

Con biết mẹ yêu cha tình nặng trĩu
bảy mươi năm sâu đậm một ân tình
Hoặc nghìn năm tình nghĩa vẫn nguyên trinh
Cha yêu mẹ dù chân run tóc bạc

Tình nghĩa này như suối dòng man mác
Con học mẹ cha làm tấm gương đời
Ở đâu tình cha mẹ cũng đầy vơi
Làm con gái ghi ơn đời trọn kiếp

Cám ơn cha bao ân tình tha thiết
Đã thay con mà chăm sóc mẹ hiền
Cha ở trong lòng như đấng thiêng liêng
Duyên hạnh ngộ con sanh là con gái

Ân tình này trong tim sâu mãi mãi
Con mãi là con gái của cha yêu...

Mỹ Trinh


          
Chào Mỹ Trinh,
     Bài thơ hay và buồn bưồn, vì chúng ta sống xa cách cha mẹ nên muốn trọn lòng hiếu cũng khó thực hiện được MT ạ, Ba Mẹ QM không trách hờn chị em QM đâu mà vẫn cảm thông từng hoàn cảnh của mỗi đứa con.
     Theo MT viết thì MT hạnh phúc thật đấy , có những 9 chị em gái, tha hồ chia sẻ cùng nhau những vui bưồn. Ba Mẹ MT cũng đã 70 năm hôn nhân như Ba mẹ QM,  Mừng vì cha mẹ chúng ta đi gần hết cưộc đời có nhau.
     Hôm đọc bài thơ của MT họa lại với anh Hoàng Thị là bài  BÊN DÒNG SÔNG TUỔI THƠ bài thơ thật hay tình cảm lắm MT, QM cũng họa cùng anh ấy mấy bài TÌNH QUÊ TRONG KÝ ỨC ( 1 )  và  ( 2 ), nên QM được đọc bài của MT và đoán biết rằng MT bây giờ không sống ở quê nhà phải không MT ? mà xa quê từ thuở lên 10 tưổi ?

       Chúc MT luôn vui và khỏe

                  Thân ái
             
             Quỳnh Muội


BÊN DÒNG SÔNG TUỔI THƠ



Quê hương tôi cạnh dòng sông đạm bạc
Chợ sớm, chợ chiều thưa thớt dân quê
Trí nhớ lờ mờ của thời xa xưa ấy
Tôi xa quê mình, thơ ấu vụt ngàn xa...

Lâu lắm rồi kỷ niệm thả vào mây
Bôn ba chạy trên dòng đời tấp nập
Bao quên nhớ tôi mang đi xa tấp
Chạnh lòng thương về xóm cũ quê nhà

Dòng sông ấy một thiên đàng tuổi nhỏ
Lặn ngụp đùa trong muôn trận tìm vui
Tôi ra đi để lại những nụ cười
Kỷ niệm ấy vác vào đời thui thủi

Tôi xa quê năm lên mười... tròn tuổi
Kinh rạch bờ ao chưa biết gọi tên
Vài mang máng hàng nhà hoe con phố
Một dòng sông thơ ấu chảy bồng bềnh

Gởi trọn niềm vui miền sâu ký ức
Thương quê hương đạn lửa một chiều nào
Thương dân làng chèo chóng cuộc lao đao
Buổi chợ sớm xuồng ghe về chợ nhóm...

Những lần về thăm lòng tôi rộn rã
Phố bây giờ nhộn nhịp tiếng ngưa xe
Bao nhiêu năm tôi vẫn trở về nhà
Dòng sông nhớ mùa ấu thơ êm ả...


Mỹ Trinh
 


Ôi những bài thơ hay quá, nói lên nỗi lòng người con đối với cha mẹ, ĐT rất tâm đắc xin cảm ơn QM và MT đã cho ĐT thấm thía.
Nhưng đời thường cũng có những người con chưa lần hạnh phúc được gọi Ba, xin được góp cùng 2 bạn một bài thơ nhé, có gì không phải xin được cảm thông!       ĐT

THƯ CHO BA


Đã lâu lắm 20 năm ba nhỉ
Con của ba giờ khôn lớn rồi đây
Dáng hiên ngang không còn nét ốm, gầy
Má con nói con giống ba lắm lắm
Đã nhiều lần con nhìn con đăm đắm
Trong bóng gương để tìm nét giống ba
Nhưng ba ơi con có biết ba là
Ai đâu nhỉ và nét nào giống nhỉ
Con tự hỏi rồi lòng con tự nghĩ
Chết óc thôi nhưng cũng chỉ bằng thừa
Ngược thời gian con tìm lại ngày xưa
Nhưng ngày ấy ba đi con bé quá
Nghe má kể vào một đêm buốt giá
Con chào đời ba vượt biển bỏ ra đi
Ba hôn con con ngơ ngác biết gi
Con khóc thét vì ba làm con ngộp
...
Thời gian đi, thời gian đi lớp lớp
Hết năm này rồi năm khác trôi qua
Đến giờ đây ba cũng chẳng về nhà
Để thăm lại một thằng con bất hạnh

Ba! ba hỡi! hai mươi mùa đông lạnh
Thằng con ba sống trong cảnh mồ côi
Nhìn người ta mà đau khổ bùi ngùi
Đem lệ đắng tìm vui cho tuổi nhỏ

Ma võ vàng trông chờ ba vàng võ
Nhưng trông chờ vàng võ, võ vàng thôi
Còn có con nên má cũng gượng cười
Để lê gót cuộc đời trong trống vắng
Ba ở đâu hai mươi năm lẳng lặng
Con ước hoài được gọi tiếng ba ơi
Trong vòng tay ba chỉ một lần thôi
Con sung sướng lắm rồi ba ạ
Trên đời đâu chỉ có tiền là tất cả
Ba quê người xứ lạ có nhớ con
Nhớ gia đình, nghĩ đến cuộc sống cô đơn
Của má và của con không hỡ!!!
Con gọi ba sao nghe lòng bỡ ngỡ
Chẳng hiểu sao, hay đây gọi lần đầu
Tâm sự này con xin viết vài câu...
                ST              ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 09:13:25 bởi Đình Thế >
Quỳnh Muội 14.12.2008 18:28:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế



THƯ CHO BA


Đã lâu lắm 20 năm ba nhỉ
Con của ba giờ khôn lớn rồi đây
Dáng hiên ngang không còn nét ốm, gầy
Má con nói con giống ba lắm lắm
Đã nhiều lần con nhìn con đăm đắm
Trong bóng gương để tìm nét giống ba
Nhưng ba ơi con có biết ba là
Ai đâu nhỉ và nét nào giống nhỉ
Con tự hỏi rồi lòng con tự nghĩ
Chết óc thôi nhưng cũng chỉ bằng thừa
Ngược thời gian con tìm lại ngày xưa
Nhưng ngày ấy ba đi con bé quá
Nghe má kể vào một đêm buốt giá
Con chào đời ba vượt biển bỏ ra đi
Ba hôn con con ngơ ngác biết gi
Con khóc thét vì ba làm con ngộp
...
Thời gian đi, thời gian đi lớp lớp
Hết năm này rồi năm khác trôi qua
Đến giờ đây ba cũng chẳng về nhà
Để thăm lại một thằng con bất hạnh

Ba! ba hỡi! hai mươi mùa đông lạnh
Thằng con ba sống trong cảnh mồ côi
Nhìn người ta mà đau khổ bùi ngùi
Đem lệ đắng tìm vui cho tuổi nhỏ

Ma võ vàng trông chờ ba vàng võ
Nhưng trông chờ vàng võ, võ vàng thôi
Còn có con nên má cũng gượng cười
Để lê gót cuộc đời trong trống vắng
Ba ở đâu hai mươi năm lẳng lặng
Con ước hoài được gọi tiếng ba ơi
Trong vòng tay ba chỉ một lần thôi
Con sung sướng lắm rồi ba ạ
Trên đời đâu chỉ có tiền là tất cả
Ba quê người xứ lạ có nhớ con
Nhớ gia đình, nghĩ đến cuộc sống cô đơn
Của má và của con không hỡ!!!
Con gọi ba sao nghe lòng bỡ ngỡ
Chẳng hiểu sao, hay đây gọi lần đầu
Tâm sự này con xin viết vài câu...
                ST              ĐT





                Cảm ơn Đình Thế cùng đồng cảm với bài thơ CON GÁI CỦA BA mà QM viết với nỗi niềm thật của Ba QM.
                QM xin được chia sẻ với ĐT nỗi buôn trong hoàn cảnh hiện tại, mỗi người đều được tạo hóa đặt cho một hoàn cảnh, mình cứ nghĩ như thế để bớt suy tư, cưộc sống sẽ thoải mái hơn.
                QM nhớ lần Mẹ QM nằm viện, cùng phòng có một cô bé chỉ mới 12 tưổi, cũng một mình tất bật chăm sóc mẹ. Ba của bé cũng bỏ đi từ khi bé còn đỏ hỏn. Cũng như ĐT , bé chỉ sống với mẹ đến giờ.
                QM viết tặng cho bé một bài thơ ngay tối hôm QM được quen biết. Đêm khuya thấy bé đem thơ ra ngoài hành lang bệnh viện vừa đọc vừa khóc, rồi nói Cô viết giống tâm sự của con quá.
                QM xin gởi lại nơi đây xem như cùng chia sẻ với ĐT nhé, có gì không vui xin đừng giận QM nha.





                                  BỐ Ở NƠI ĐÂU HÃY VỀ BỐ NHÉ

          
             
( Theo tâm sự bé Thảo Nguyên, nhân lần đưa Mẹ cùng nằm viện )
 
 

Đêm nay phòng vắng con thao thức
Bệnh viện về đêm mưa sụt sùi
Có phải trời thương trời nhỏ lệ
Nước mắt muộn phiền rơi mái hiên
 
Kéo chăn con đắp ấm mẹ hiền
Mẹ nằm dáng vấp một bà tiên
Áp tai vào ngực con nghe ngóng
 Vui buồn theo nhịp đập trái tim
 
Chiều nay thường lệ đi học về
Mẹ chẳng đón cười trước mái hiên
Mẹ chẳng giơ tay cầm hộ cặp
Con chẳng được lần … Mẹ khỏe không ?
 
Vắng cả chiếc hôn thật ấm nồng
Cửa nhà vắng vẻ chẳng bỏ trống không
Chiếc cổng khép hờ như đang đợi
Bố từ xa thẳm mịt mù khơi
 
Từ ngày Bố nở vui duyên mới
Bỏ mẹ và con giữa cuộc đời
Bơ vơ con chỉ còn có mẹ
Che chở nắng mưa nặng nhọc đời
 
Con lớn khôn dần bên mẹ yêu
Nuôi con mẹ khó nhọc trăm chiều
Thương tuổi nhỏ đời con vắng Bố
Mẹ bù đắp cho con nhiều thật nhiều
 
Hành lang bệnh viện dài hun hút
Lạnh vắng như tờ giữa đêm khuya
Con mười hai tuổi theo nuôi mẹ
Quên sợ trời đêm khi tuổi thơ
 
Mẹ nằm viện con bổng thành người lớn
Rành việc thuốc thang mẹ uống hằng ngày
Nào tất bật đi mời bác sĩ
Nào thức đêm suy nghĩ lo toan
 
Con ao ước phải chi có Bố
Đang bây giờ ở cạnh bên con
Nhưng con cứ trông mỏi trông mòn
Những điều ấy với con có còn là thật
 
Con đã biết lâu rồi điều duy nhất
Tập sống những ngày vắng Bố thương yêu
Sao đêm nay con lại ước một điều
Bố trở về với con thơ và Mẹ
 
Bố ở nơi đâu hãy về Bố nhé
Một lần thôi với Mẹ lúc nầy thôi
Là Bố truyền Mẹ và con thêm nghị lực
Trong những ngày Mẹ nằm viện Bố yêu ơi. 
 

Nhật Quỳnh
:: Bài thơ đưa vào TV ::

________________________________


Ta không thể làm thay đổi hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2008 05:37:27 bởi Viet duong nhan >
Quỳnh Muội 14.12.2008 18:45:06 (permalink)
0



                    Mỹ Trinh ơi ,
          QM đã gởi bài qua trang thơ của ĐT mà gởi nhầm vào nhà MT rồi, Bây giờ phải vào sân cầu lông ngay nên chưa xóa được , MT vẫn vui nhé.
               QM

Mỹ Trinh 15.12.2008 01:42:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Ôi những bài thơ hay quá, nói lên nỗi lòng người con đối với cha mẹ, ĐT rất tâm đắc xin cảm ơn QM và MT đã cho ĐT thấm thía.
Nhưng đời thường cũng có những người con chưa lần hạnh phúc được gọi Ba, xin được góp cùng 2 bạn một bài thơ nhé, có gì không phải xin được cảm thông!       ĐT

THƯ CHO BA


Đã lâu lắm 20 năm ba nhỉ
Con của ba giờ khôn lớn rồi đây
Dáng hiên ngang không còn nét ốm, gầy
Má con nói con giống ba lắm lắm
Đã nhiều lần con nhìn con đăm đắm
Trong bóng gương để tìm nét giống ba
Nhưng ba ơi con có biết ba là
Ai đâu nhỉ và nét nào giống nhỉ
Con tự hỏi rồi lòng con tự nghĩ
Chết óc thôi nhưng cũng chỉ bằng thừa
Ngược thời gian con tìm lại ngày xưa
Nhưng ngày ấy ba đi con bé quá
Nghe má kể vào một đêm buốt giá
Con chào đời ba vượt biển bỏ ra đi
Ba hôn con con ngơ ngác biết gi
Con khóc thét vì ba làm con ngộp
...
Thời gian đi, thời gian đi lớp lớp
Hết năm này rồi năm khác trôi qua
Đến giờ đây ba cũng chẳng về nhà
Để thăm lại một thằng con bất hạnh

Ba! ba hỡi! hai mươi mùa đông lạnh
Thằng con ba sống trong cảnh mồ côi
Nhìn người ta mà đau khổ bùi ngùi
Đem lệ đắng tìm vui cho tuổi nhỏ

Ma võ vàng trông chờ ba vàng võ
Nhưng trông chờ vàng võ, võ vàng thôi
Còn có con nên má cũng gượng cười
Để lê gót cuộc đời trong trống vắng
Ba ở đâu hai mươi năm lẳng lặng
Con ước hoài được gọi tiếng ba ơi
Trong vòng tay ba chỉ một lần thôi
Con sung sướng lắm rồi ba ạ
Trên đời đâu chỉ có tiền là tất cả
Ba quê người xứ lạ có nhớ con
Nhớ gia đình, nghĩ đến cuộc sống cô đơn
Của má và của con không hỡ!!!
Con gọi ba sao nghe lòng bỡ ngỡ
Chẳng hiểu sao, hay đây gọi lần đầu
Tâm sự này con xin viết vài câu...
                ST              ĐT

Chào Đình Thế,
Cám ơn Đình Thế đã ghé nhà MT và đồng cảm những bài thơ tình thâm của gia đình hạnh phúc.
Đọc bài thơ này của bạn cũng thật đáng buồn, trên đời có muôn vạn hình thức ngang trái mà khi sinh ra không ai biết trước được. không ai có thể lựa chọn cho mình được những gì sẽ mang đến cho cuộc đời về sau. Bạn ạ ! Khi còn bé thơ, ta thường đau buồn cho những điều phi lý đã xãy ra, do nơi một phần chưa trải qua và chưa va chạm nhiều điều trong cuộc sống, đến lúc trưởng thành rồi thì cho dù bao nhiêu ngang trái, con người đều có thể tìm ra sự hợp lý cho riêng cá nhân mình, để có thể tự đưa mình ra ánh sáng, để chấp nhận sống và đi tới. Có những điều đã xãy ra và xãy ra ngoài ý muốn, nếu ta một đời hờn trách và cứ nhắm nó vào mục đích sống sẽ không giãi quyết được gì bạn ạ! Dù bao nhiêu đổ vỡ và khó khăn MT cũng chúc bạn tìm được niềm vui với trái tim đã trưởng thành.
Hân hạnh được bạn gỏ cửa ghé thăm và đề thơ, bạn hãy tự nhiên ghé chơi thường nhé....

Kính mời

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2008 01:44:17 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 15.12.2008 01:47:54 (permalink)
0


Trích đoạn: Quỳnh Muội

                    Mỹ Trinh ơi ,
         QM đã gởi bài qua trang thơ của ĐT mà gởi nhầm vào nhà MT rồi, Bây giờ phải vào sân cầu lông ngay nên chưa xóa được , MT vẫn vui nhé.
              QM


Quỳnh Muội à,
Nếu như QM không muốn bài thơ ở đây thì tùy ý của QM, riêng đối với MT thì không có vấn đề gì cả, QM và MT đã là bạn nên không có điều gì phải khách sáo nha QM, chúc vui luôn ....

Mỹ Trinh

Nguyên Đỗ 15.12.2008 04:30:03 (permalink)
0
HI Chị Mỹ Trinh, chị Quỳnh Muội

ND đọc thơ cảm động quá, nhưng cũng ngứa tay xin nghịch chút xíu cho vui nha!


Nếu Bố
 
Nếu bố còn có duyên được cưới Mẹ
Bố ước ao con bố tạo hình liền
Trai giống ba, gái giống mẹ cho duyên
Không chậm trễ tuổi già mau đến chóng
 
Nếu bố còn có duyên trong cuộc sống
Bố thương yêu cả mẹ lẫn các con
Cầu con trai con gái được vuông tròn
Trai hay gái cũng con thương con thảo
 
Mẹ các con là con nhà gia giáo
Cha là người tỵ nạn sống tha hương
Mẹ các con tạo thế giới thiên đường
Cho các con và cho Cha hạnh phúc
 
Bố thương con thương mẹ con mọi lúc
Xa hay gần cũng một dạ thương yêu
Bố trọn đời mãi mãi sẽ cưng chiều
Các con học mỗi một ngày tấn tới
 
Bố nhớ mẹ bảo rằng không muốn đợi
Có hai con một gái và một trai
Bố phục tâm, phục sức Mẹ thật tài
Không biết mệt chăm sóc từng mỗi đứa
 
Bố đặt tên ừ không cả Mẹ nữa
Sẽ đặt tên cho từng đứa con thương
Là Thiên Hương là Nhân Ái diệu thường
Như tính mẹ hiền quan âm bồ tát
 
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2008 04:51:34 bởi Nguyên Đỗ >
Mỹ Trinh 15.12.2008 23:12:32 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyên Đỗ

HI Chị Mỹ Trinh, chị Quỳnh Muội

ND đọc thơ cảm động quá, nhưng cũng ngứa tay xin nghịch chút xíu cho vui nha!


Nếu Bố
 
Nếu bố còn có duyên được cưới Mẹ
Bố ước ao con bố tạo hình liền
Trai giống ba, gái giống mẹ cho duyên
Không chậm trễ tuổi già mau đến chóng
 
Nếu bố còn có duyên trong cuộc sống
Bố thương yêu cả mẹ lẫn các con
Cầu con trai con gái được vuông tròn
Trai hay gái cũng con thương con thảo
 
Mẹ các con là con nhà gia giáo
Cha là người tỵ nạn sống tha hương
Mẹ các con tạo thế giới thiên đường
Cho các con và cho Cha hạnh phúc
 
Bố thương con thương mẹ con mọi lúc
Xa hay gần cũng một dạ thương yêu
Bố trọn đời mãi mãi sẽ cưng chiều
Các con học mỗi một ngày tấn tới
 
Bố nhớ mẹ bảo rằng không muốn đợi
Có hai con một gái và một trai
Bố phục tâm, phục sức Mẹ thật tài
Không biết mệt chăm sóc từng mỗi đứa
 
Bố đặt tên ừ không cả Mẹ nữa
Sẽ đặt tên cho từng đứa con thương
Là Thiên Hương là Nhân Ái diệu thường
Như tính mẹ hiền quan âm bồ tát
 

Nguyên Đỗ

Nhà của MT bổng nhiên đầm ấm dị thường, ai cũng mang tình cảm thiêng liêng đậm đà về đây cho MT, thật là cảm động. Cám ơn mọi người đã cùng chia xẻ ...
MT xin viết một bài cho vui và cũng để tặng cho Bố Mẹ nha Nguyên



Bố và Mẹ

Bố và mẹ sánh duyên như đính ước
Con ra đời nhờ duyên thắm tình xuân
Con muốn giống cha để giàu ba họ
Còn anh con giống mẹ trọn mười phần

Bố mãi còn duyên mẹ thơm hương phấn
Thề hẹn trăm năm gắn bó vuông tròn
Bố có hôn mẹ thì phải hôn con
Đừng quên Bố có bốn người thân nhất

Bố đi xa con vái van trời phật
Dẫu nơi đâu cũng chắt dạ bền lòng
Con ở nhà với mẹ những ngày Đông
Chờ cha mãi và nhớ thương nhiều lắm

Lời cha dạy con gái nên đằm thắm
Giống mẹ y chang không sai lệch sắc tài
Con hảnh diện là con ngoan xứng đáng
Bố mẹ vui ân nghĩa một hình hài

Bố ơi bố đừng đi xa xa mãi
Mẹ vẫn chờ con vẫn đợi vòng tay
Ngàn sắc hoa bố tặng dáng trang đài
Con gái bố dịu dàng hôn đền đáp

Mỹ Trinh

Quỳnh Muội 16.12.2008 01:40:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh


Trích đoạn: Nguyên Đỗ

HI Chị Mỹ Trinh, chị Quỳnh Muội

ND đọc thơ cảm động quá, nhưng cũng ngứa tay xin nghịch chút xíu cho vui nha!


Nếu Bố
 
Nếu bố còn có duyên được cưới Mẹ
Bố ước ao con bố tạo hình liền
Trai giống ba, gái giống mẹ cho duyên
Không chậm trễ tuổi già mau đến chóng
 
Nếu bố còn có duyên trong cuộc sống
Bố thương yêu cả mẹ lẫn các con
Cầu con trai con gái được vuông tròn
Trai hay gái cũng con thương con thảo
 
Mẹ các con là con nhà gia giáo
Cha là người tỵ nạn sống tha hương
Mẹ các con tạo thế giới thiên đường
Cho các con và cho Cha hạnh phúc
 
Bố thương con thương mẹ con mọi lúc
Xa hay gần cũng một dạ thương yêu
Bố trọn đời mãi mãi sẽ cưng chiều
Các con học mỗi một ngày tấn tới
 
Bố nhớ mẹ bảo rằng không muốn đợi
Có hai con một gái và một trai
Bố phục tâm, phục sức Mẹ thật tài
Không biết mệt chăm sóc từng mỗi đứa
 
Bố đặt tên ừ không cả Mẹ nữa
Sẽ đặt tên cho từng đứa con thương
Là Thiên Hương là Nhân Ái diệu thường
Như tính mẹ hiền quan âm bồ tát
 

Nguyên Đỗ

Nhà của MT bổng nhiên đầm ấm dị thường, ai cũng mang tình cảm thiêng liêng đậm đà về đây cho MT, thật là cảm động. Cám ơn mọi người đã cùng chia xẻ ...
MT xin viết một bài cho vui và cũng để tặng cho Bố Mẹ nha Nguyên



Bố và Mẹ

Bố và mẹ sánh duyên như đính ước
Con ra đời nhờ duyên thắm tình xuân
Con muốn giống cha để giàu ba họ
Còn anh con giống mẹ trọn mười phần

Bố mãi còn duyên mẹ thơm hương phấn
Thề hẹn trăm năm gắn bó vuông tròn
Bố có hôn mẹ thì phải hôn con
Đừng quên Bố có bốn người thân nhất

Bố đi xa con vái van trời phật
Dẫu nơi đâu cũng chắt dạ bền lòng
Con ở nhà với mẹ những ngày Đông
Chờ cha mãi và nhớ thương nhiều lắm

Lời cha dạy con gái nên đằm thắm
Giống mẹ y chang không sai lệch sắc tài
Con hảnh diện là con ngoan xứng đáng
Bố mẹ vui ân nghĩa một hình hài

Bố ơi bố đừng đi xa xa mãi
Mẹ vẫn chờ con vẫn đợi vòng tay
Ngàn sắc hoa bố tặng dáng trang đài
Con gái bố dịu dàng hôn đền đáp

Mỹ Trinh



           QM chào Mỹ Trinh  và Anh Nguyên Đỗ.
      QM cảm ơn anh NĐ và MT để lại những bài thơ đọc cảm động, thắm tình  gia đình, cha mẹ sống hòa thuận vui vẻ hạnh phúc là tấm gương cho các con noi theo, QM cũng xin gởi lại vài dòng vào trang nhà của MT qua sự đồng cảm với bài thơ hai bạn.
       MT ơi, vậy thì QM không xóa thơ gởi bạn ĐT đã nằm nơi trang thơ MT nhé, QM cảm ơn MT.




UYÊN ƯƠNG
                 
              


Từ buổi thắm tình duyên mai trúc
Ba Mẹ thương như thuở đã từng
Từ người dưng cộng với người dưng
Thành chồng vợ nên nay chỉ một
 
Không thề hẹn chưa từng thề thốt
Duyên thắm nồng xây bởi ông bà
Giữ đá vàng trọn nghĩa mẹ cha
Một mực yêu thương soi gương trẻ
 
Con lớn khôn trong vòng tay mẹ
Trong khó khăn cực nhọc của ba
Bốn con gái tên bốn loài hoa
Hoa nở quanh năm cùng cha mẹ
 
Mai, Phượng, Cúc, Quỳnh đua nhau nở
Vui cửa nhà đẹp dạ biết bao
Mẹ và ba rất đổi tự hào
Bởi chúng con ngoan hiền hiếu thảo
 
Đời cũng lúc thét gào giông bão
Vững tay chèo tay lái vượt qua
Bảy mươi năm chồng vợ thuận hòa
Con hảnh diện là con  cha mẹ
 
Nói bạn nghe một điều rất khẻ
Mẹ và cha một căp uyên ương
Tuổi trẻ đẹp tình tuổi già đẹp nghĩa
Bấy nhiêu thôi vui đủ kiếp người
 
 
 
Nhật Quỳnh
 
 
 
 
____________________________________ 
 
Ta không thể làm thay đổi hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2008 07:51:05 bởi Quỳnh Muội >
Đình Thế 16.12.2008 23:39:24 (permalink)
0

Chào Đình Thế,
Cám ơn Đình Thế đã ghé nhà MT và đồng cảm những bài thơ tình thâm của gia đình hạnh phúc.
Đọc bài thơ này của bạn cũng thật đáng buồn, trên đời có muôn vạn hình thức ngang trái mà khi sinh ra không ai biết trước được. không ai có thể lựa chọn cho mình được những gì sẽ mang đến cho cuộc đời về sau. Bạn ạ ! Khi còn bé thơ, ta thường đau buồn cho những điều phi lý đã xãy ra, do nơi một phần chưa trải qua và chưa va chạm nhiều điều trong cuộc sống, đến lúc trưởng thành rồi thì cho dù bao nhiêu ngang trái, con người đều có thể tìm ra sự hợp lý cho riêng cá nhân mình, để có thể tự đưa mình ra ánh sáng, để chấp nhận sống và đi tới. Có những điều đã xãy ra và xãy ra ngoài ý muốn, nếu ta một đời hờn trách và cứ nhắm nó vào mục đích sống sẽ không giãi quyết được gì bạn ạ! Dù bao nhiêu đổ vỡ và khó khăn MT cũng chúc bạn tìm được niềm vui với trái tim đã trưởng thành.
Hân hạnh được bạn gỏ cửa ghé thăm và đề thơ, bạn hãy tự nhiên ghé chơi thường nhé....

Kính mời

Mỹ Trinh


Cảm ơn MT và QM đã chia sẻ, đây là bài thơ ĐT xúc động cho một người quen gần nơi ĐT trọ, có một cuộc sống "mẹ goá con côi" hỏi ra mới biết Ba vượt biên theo một người đàn bà khác hiện đang sống rất tốt ở Nước ngoài, 20 năm bỏ lại mẹ con bơ vơ chưa một lần gặp lại, người mẹ tần tảo nuôi con, giờ cậu ấy đang học năm 3 ĐH, tự làm thêm kiếm sống để học và để mẹ khỏi vất vả...
Giá trị cuộc sống giúp con người ta vươn lên giành vinh quang và tự hào với nó, chứ không phải như không ít người nghĩ "tiền là tất cả".   Chúc MT và QM có những bài thơ hay và góp phần chia sẻ với cuộc đời vốn những giá trị cuộc sống có xu hướng bị mai một.           ĐT

Mỹ Trinh 17.12.2008 19:23:12 (permalink)
0


Trích đoạn: Quỳnh Muội

UYÊN ƯƠNG
                 
              


Từ buổi thắm tình duyên mai trúc
Ba Mẹ thương như thuở đã từng
Từ người dưng cộng với người dưng
Thành chồng vợ nên nay chỉ một
 
Không thề hẹn chưa từng thề thốt
Duyên thắm nồng xây bởi ông bà
Giữ đá vàng trọn nghĩa mẹ cha
Một mực yêu thương soi gương trẻ
 
Con lớn khôn trong vòng tay mẹ
Trong khó khăn cực nhọc của ba
Bốn con gái tên bốn loài hoa
Hoa nở quanh năm cùng cha mẹ
 
Mai, Phượng, Cúc, Quỳnh đua nhau nở
Vui cửa nhà đẹp dạ biết bao
Mẹ và ba rất đổi tự hào
Bởi chúng con ngoan hiền hiếu thảo
 
Đời cũng lúc thét gào giông bão
Vững tay chèo tay lái vượt qua
Bảy mươi năm chồng vợ thuận hòa
Con hảnh diện là con  cha mẹ
 
Nói bạn nghe một điều rất khẻ
Mẹ và cha một căp uyên ương
Tuổi trẻ đẹp tình tuổi già đẹp nghĩa
Bấy nhiêu thôi vui đủ kiếp người
 
 
 
Nhật Quỳnh
 
 
 
 Quỳnh Muội, bài thơ của đôi UYÊN ƯƠNG sau 70 năm chung sống vẫn còn mặn mà và đặc sắc đến thế, thật là cung hỉ cung hỉ... Làm cho MT cảm động đến sục mùi nà cô bạn láng giềng ơi .... Chúc cho Bố mẹ của nàng sẽ mãi được như vậy nghen.

Mỹ Trinh [sm=kissing.gif] [sm=kissing.gif] xin gởi 2 nụ hôn này cho Bố mẹ người nhé.... !! Mong sao người cũng được hạnh phúc như Bố và mẹ .



Mỹ Trinh 17.12.2008 19:46:22 (permalink)
0



Cảm ơn MT và QM đã chia sẻ, đây là bài thơ ĐT xúc động cho một người quen gần nơi ĐT trọ, có một cuộc sống "mẹ goá con côi" hỏi ra mới biết Ba vượt biên theo một người đàn bà khác hiện đang sống rất tốt ở Nước ngoài, 20 năm bỏ lại mẹ con bơ vơ chưa một lần gặp lại, người mẹ tần tảo nuôi con, giờ cậu ấy đang học năm 3 ĐH, tự làm thêm kiếm sống để học và để mẹ khỏi vất vả...

MT luôn tin tưởng những đứa con có khí thế như cậu ấy, thường những đứa con đã từng biết kham khổ và khó nhọc đều là những đứa con của thành công. MT cũng xin được cầu chúc mọi tốt đẹp đem đến cho cậu ấy, để thấy rằng trong muôn ngàn khốn khó con người vẫn có thể tiến lên được, quên được những chuyện đau buồn xưa để hướng về tương lai....

Giá trị cuộc sống giúp con người ta vươn lên giành vinh quang và tự hào với nó, chứ không phải như không ít người nghĩ "tiền là tất cả".   Chúc MT và QM có những bài thơ hay và góp phần chia sẻ với cuộc đời vốn những giá trị cuộc sống có xu hướng bị mai một.           ĐT



Cám ơn những lời hay ý đẹp của bạn Đình Thế đáng giá ngàn vàng. Là một niềm tin cho mọi người đã nhiều lần phải vật lộn với tiền bạc trong cuộc sống.
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 173 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9