Hương nhớ
Cám ơn thiệp chúc hoa mai và những lời chúc thật đẹp của Quỳnh muội, Xin chúc bạn cùng gia quyến một năm mới thịnh vượng hạnh phúc và bình yên bên người thân....
______________________________________________________
Tình nồng ấm
Anh nhớ nhé lời cùng em còn mãi
Dòng thơ tình hòa quyện nắng chiều xuân
Như ngày xưa đời chưa biết bâng khuâng
Tà áo tím mùa thơ hồng dấu ái
Anh đã hứa dìu em thơ trầm ngải
Dù bên đời mình mãi mãi xa nhau
Dù bao lần trở trời cơn giông bão
Ta còn đây chung sức dựng lại nhà
Anh đã biết tình em như ghềng đá
Sóng vỗ hoài năm tháng đến ngàn năm
Em vẫn chờ vẫn đợi giữa âm thầm
Rong rêu ủ lời yêu thương bám chặt
Em còn nhớ những ngày đông lạnh ngắt
Chôn niềm tin trong lòng đất hoang vu
Đi tìm anh vào những cuối mùa thu
Đêm quỵ xuống tàn đêm lần vụng dại
Anh, anh hỡi vòng tay nào ân ái
Xin dìu nhau đi về cuối đường trần
Dẫu là thơ bên lối mộng phù vân
Lời nồng ấm đã muôn lần trao gởi
Thơ gõ mãi nhịp lòng qua hơi thở
Nhuốm bếp hồng sưởi ấm những chiều đông
Thơ khao khát tình yêu môi nồng cháy
Anh đi đâu vẫn em gọi tiếng lòng...
Tình em đó bằng lửa thơ cất bổng
Dành cho anh khi tuyệt vọng khổ đau
Dành cho anh đời những lúc lao đao
Anh về mãi bên em tình nồng ấm
Mỹ Trinh
ONLY anh... hình như hôm nay Mỹ Trinh thì thầm đến trăng tàn rồi đó, không biết người đọc nhiều như vậy đã chán chưa ? người có còn dám đòi Mỹ Trinh thì thầm nữa hôn ? Riêng MT thì nghe rất ấm người ạ !
Chúc mừng năm mới chị Mỹ Trinh và các anh chị thi hữu!
Âm vọng Anh nghe tiếng thì thầm khi đêm xuống Dịu dàng ru những mệt mỏi chán chường Thiết tha trao tình ấm áp yêu thương Yên bình quá vòng tay em nồng nàn hương trầm ngải Sẽ còn mãi những vần thơ trao gửi Những vần thơ mang tiếng nói con tim Những vần thơ hay đó chính là em Cho anh thấy mình vẫn cần sống tiếp Sống để cho nhau, để biết đời rất đẹp Và đẹp hơn khi ta biết tin yêu Ai hiểu rằng cho và nhận đã nhiều Thì xin hãy cùng nhận - cho thêm nữa Anh nghe tiếng thì thầm trong giấc ngủ Và như nghe nhịp thở khẽ kề bên Từng ngón tay mềm mại xóa ưu phiền Say chất ngất anh dường quên tất cả Quên đau khổ quên trần ai dâu bể Quên ảo hư quên xa cách nghìn trùng Tạ ơn em những giây phút hiến dâng Anh dành trọn linh hồn chắp cánh thơ bay bổng Em, em ơi lửa hương tình cháy bỏng Cuốn vô cùng chẳng giới hạn không gian Thấy chăng em từng đợt sóng dập dồn Tràn lên đỉnh tận cùng hoan hoan lạc lạc Này... đây nữa anh rót dòng thơ ngọt Môi tìm môi hòa quyện tiếng tơ lòng Nói đi em nói triệu tiếng thì thầm Đến tàn trăng vẫn say nồng ân ái Nói đi em lời yêu anh mãi mãi Suốt kiếp này và hẹn lại kiếp sau Tình ấm nồng như tình có từ lâu Đêm giông bão vẫn chờ ngày nắng mới ONLY Nghe mãi nghe hoài chưa thấy đủ... lời của em hay suối mật, vườn hoa... lời của em hay khúc nhạc tình ca... anh đã say và sẽ còn tham lam hơn nữa... Giờ thì ONLY phải hỏi Mỹ Trinh rằng người có còn dám thì thầm nữa không
Trích đoạn: Nguyên Đỗ
Chúc mừng năm mới chị Mỹ Trinh và các anh chị thi hữu!
Cám ơn Nguyên Đỗ tấm thiệp chúc xuân cùng với lời chúc mừng đầu năm, Chị chúc Nguyên thêm một năm mới suối nguồn thơ chảy ngọt dòng an lành và hạnh phúc .....
Mỹ Trinh
Thoáng Buồn
Như vọng mãi
âm buồn trong đêm vắng
Buồn từ đâu làm cay mắt đêm nay
Gió từ đâu mang đời vào cát bụi
Xoáy lòng đau sâu góc nhớ đọa đày
Như vọng mãi
Vần thơ tình êm ái
Lời con tim chút thương xót ân đời
Bởi vì đâu em nghe lòng bối rối
Tiếng lòng nào như mờ ảo giả chân
Anh, có phải
chập chờn ở xa gần
Xuyên mảnh nhớ anh dừng chân giây lát
Đời dạy cho em tình xanh thơm ngát
Cũng tàn nhanh chìm bụi cát một chiều
Em dường quen
nhặt hương nhớ chắt chiu
Quen lủi thủi đi về trong thầm lặng
Em quen cả những đọa đày xa vắng
Tự nhủ lòng không chờ đợi tri ân
Anh lại về
rót đầy hương mật ngọt
Giây phút đắm say chợt tỉnh bàng hoàng
Anh lại về như mùa xuân chim hót
Có phải xuân sẽ tàn mộng cũng đi hoang ?
Này anh hỡi !
Đừng bao giờ anh hứa
Dòng thơ tình dành chỉ một mình em
Những mùa xuân anh để lại bên thềm
Riêng em giữ góc trời hồng thương nhớ
Này anh hỡi !
đừng nói yêu rồi tan vỡ
Tội tình em gom nhớ rã hương rời
Mỹ Trinh
ONLY ơi... Cho Mỹ Trinh xin lỗi vì.... bất chợt nghe lòng buồn vời vời... Âm vọng nào như sóng ngoài khơi... Vỗ đời nhau bao lần khắc khoải... Vỗ đời nhau thương vết tuyệt vời.....
Xin lỗi em Anh đã hứa tất cả là duy nhất Ánh mắt nhìn, lời tha thiết si mê Ghép thành vần yêu thương nhớ hẹn thề Em từ khước mà đâu biết thơ rưng rưng lệ Anh hiểu lắm... đời có nhiều ngả rẽ Thoáng ngập ngừng là có thể lạc nhau Chút hững hờ là tóc rối hồn sầu Vậy mà sao em vẽ thời gian bằng màu sương tuyết Để anh nghe đông lạnh lùng miên viễn Nghe phôi phai vụn vỡ lẫn ơ thờ Nghe hắt hiu tàn úa một khoảng chờ Không thể nào tìm đường về chung hướng Dưới chân em chảy tràn hương mật ngọt Bước sang ngang em có tiếc nuối gì Có như anh ôm mộng lỡ xuân thì Rồi quỵ ngã trước khi ngày kịp đến Xin lỗi em nếu tình anh mang nhiều cay đắng Khiến cho em thấy vướng bận nặng nề Thì cũng đành nhìn em bước ra đi Và cầu mong dòng đời xuôi yên ả Tình em trao suốt kiếp này anh gìn giữ Khắc ghi vào tận sâu thẳm cõi lòng Nghìn vết thương sẽ liền với tháng năm Còn lại anh chơi vơi cùng định mệnh Xin lỗi em nếu anh không là người như ý nguyện Và đã làm cho em thất vọng, nghi ngờ Vẫn còn đây phút say đắm gửi hư vô Dành tri ân người mà anh mắc nợ Nợ lời nói yêu ngọt ngào không tan vỡ Chỉ như là anh đã quá yêu em ONLY Thoáng buồn nào về cùng em đêm nay... mà nghe như dòng chảy cung đàn lạ... nét hao gầy thấm ngón tay em lệ nhỏ... phím tơ chùng ngân nức nở điệu nam ai... Mỹ Trinh ơi... xuân đã đến bên người... sao nỡ để đất trời bơ vơ không nơi trú ngụ... xin... xin nhé... xin người đừng buồn nữa...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 15:13:53 bởi onlyyou >
Xin lỗi anh
Xoè đôi bàn tay
run run em đón lấy
Tình yêu này muôn kiếp ở trong nhau
Tình yêu này mang hương vị ngọt ngào
Hòa cay đắng
mình chia nhau anh nhé !
Xin anh ở lại cùng em chia sẻ
Dẫu nguy cơ
đang chờ trực từng ngày
Chỉ xin anh tình ấy đừng nhạt phai
Mang theo mãi
Tình em làm cánh gió
Nếu có lỡ một ngày sương rơi nức nở
Tóc trắng màu
làn gió thẫn thờ trôi
Là bóng em bên song cửa bồi hồi
Trông ngóng đợi về phương trời xa thẳm
Dù có lỡ làm anh buồn xa vắng
Xin lỗi anh yêu...
vì yêu quá dại khờ
Em sợ lắm mất anh đời dang dở
Vĩnh viễn tàn... xa lắc những mùa xuân !
Xin lỗi anh...
bằng nụ hôn thật gần
In vết tích lên bài thơ lần nữa
Hằn dấu ái ghép thành vòng hương lửa
Vây kín yêu thương
tình sử một thiên đường...
Mỹ Trinh
OnLY người ơi....Mỹ Trinh cũng xin gởi lại những lời xin lỗi vì vô tình đã làm cho anh buồn ... hỏi người thơ có vừa ý với bài thơ xin lỗi này chưa hỉ ?
TÌNH LỠ
Vắt trái tim khô chút máu hồng
Hòa cùng ngấn lệ giọt sầu đông
Pha thêm cặn mực cào nghiêng đáy
Thư viết cho em tự nỗi lòng
Mực thắm mấy đời hương sắc thơ
Bạc đầu hòan kiếp sống trong mơ
Yêu em mãi thuở còn chưa biết
Đâu phải rằng yêu chỉ mới giờ
Mòn mõi đợi chờ đời lẽ loi
Tình không, đêm vắng ánh trăng soi
Nguồn tim đổ suối bao lần cạn
Đầy vơi giọt lệ, lớn sông Hòai
Em đã sang đò chuyện đã qua
Ngày xưa dáng liễu nay đài hoa
Em đi để bóng người theo bóng
Luân kiếp khi nào ta với ta...!!!
NGUYÊN HẢI
Chào bạn Nguyên Hải,
Rất hân hạnh đón bạn vào vườn thơ, cám ơn đã ghé nhà MT và để lại những dòng thơ rất hay tuy có một chút gì đó thật buồn, đọc thơ của bạn hình như là rất quen thuộc, không biết MT đã gặp ở đâu rồi đấy. Nếu chưa quen thì sẽ quen phải không bạn ?
Chúc bạn một năm mới đầy hương thơ... hạnh phúc và may mắn....
Vết Mơ
Tình đã lỡ rồi như mùa đông
Giá băng đong kín giọt sương lòng
Mực cạn đêm tàn heo hút bóng
Thư đẩm lệ tình ướt chờ mong
Lận đận một đời trái tim thơ
Tàn đêm hành khất một giấc mơ
Bán linh hồn lịm vào trang giấy
Chẳng biết về đâu vẫn đợi chờ
Ta vẫn mãi ta quên ngày cạn
Quên đêm lẻ bạn quên thời gian
Tim rỉ máu hồng tim đau nhức
Lệ đổ thành sông chảy về ngàn
Ta vẫn lênh đênh chuyến đò ngang
Chở mơ qua bến sầu bẽ bàng
Bóng đen tìm bóng trôi dòng nước
Tâm rơi trũng xoáy vết tình mang !
Mỹ Trinh
Hãy cùng lắng nghe Nghe chăng em lời mây ngàn gió núi Khúc tự tình giống như hát như ru Điệu bổng trầm như càng giận càng thương Cả vũ trụ đang cùng em vào mộng Khép vòng tay cho tỏa lan hơi ấm Ấm trong tim và mềm mại làn da Hé môi cười là bừng sáng thiên hà Cúi nghiêng mình xin vì em... nguyện làm tất cả Không thể tính còn lại bao ân nợ Chỉ hiểu rằng giông tố sẽ vây quanh Chỉ biết là trời đất chẳng thanh bình Nếu như sống mà không còn nhau nữa Không có nhau cuộc đời thành vô nghĩa Chẳng nắng vàng, không hoa nở, chim ca Chẳng ban mai tan sương giá mây mù Vắng hoàng hôn êm đềm say hò hẹn Nếu mất nhau thì chỉ còn hư ảnh Phút thăng hoa là tưởng tượng mơ hồ Lời yêu đương mang cảm giác dối lừa Lệ cay đắng cũng coi như nước lã Nghe em nhé mình cùng nghe thương nhớ Giọt tâm tư hình tượng bởi linh hồn Sợi tơ vương kết nối mọi giác quan Thầm gọi tên mà dường như đã thấy Như còn mãi cũng như lần sau cuối Xin nâng niu và trân trọng lẫn nhau Đèn hay trăng đều lấp lánh muôn màu Em hãy gọi ngọt ngào từ sâu thẳm Cho anh nghe sóng lòng em âm vọng Nhớ thương anh và tha thiết đợi chờ Khát khao anh từ ấy đến bây giờ Và bất tận tình dâng tình chan chứa ONLY Nếu như ONLY chưa ưng thì Mỹ Trinh sẽ làm sao... sẽ là thơ kết hoa thơ ngọt ngào muôn muôn thuở... sẽ là tình dâng sóng nhớ mãi mãi yêu... nghe chăng...
Miên man sóng vỗ
Miên man chìm một vùng mộng mị
Em cùng anh mi khép bờ mi
Lắng nghe ru khúc từ hởi thở
Vũ trụ vào xuân đón diệu kỳ
Miên man lời gió mềm tình tự
Thoang thoảng hương tình lướt môi ngoan
Dang tay ôm hết mùa yêu dấu
Tình anh nắng ấm một địa đàng
Miên man cung điệu vàng kỷ niệm
Một thuở buồn vương đắng con tim
Bao lần ly biệt tình vỡ chết
Thờ thẫn lang lang mãi về tìm
Anh hỡi ! làm sao ta mất nhau
Ngày đi vô nghĩa đêm xanh xao
Trăng mù quên lối sao nhắm mắt
Trời đất buồn tênh biển sóng gào !
Miên man em ngủ bờ tiến kiếp
Quên những bình minh chim líu lo
Không nhau như đã vào thiên cổ
Em nằm thiêm thiếp đợi ngàn năm
Anh có nghe rạt rào tình biển
Từ gặp nhau thuở ấy... vô biên
Lắng nghe biển hát nghìn năm nữa
Miên man sóng vỗ chuyện thần tiên...
Ngả vào lòng anh vùng ngực ấm
Thương mãi ngàn thương giây phút này
Ghềnh xưa bờ đá xin ghi khắc
Đừng quên anh nhé phút nồng say
Mỹ Trinh
ONLY anh... Đã cùng anh lắng nghe sóng vỗ... Ôi tình yêu thiên lý chờ nhau ... Về cùng nhau quên ngày trống vắng ... Rót cho anh thương nhớ ngọt ngào ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 22:15:41 bởi Mỹ Trinh >
Nàng Xuân
Đón nàng xuân về với gió
Chở ngàn hạt nắng tình yêu
Thoảng hương hoa hồng hoa cúc
Tím vàng xanh đỏ yêu kiều
Nàng xuân về tặng muôn người
Hoa thơm tình xuân phơi phới
Đàn lên cung phím chào xuân
Bao la thế giới sáng ngời
Nàng xuân cho anh mùa thơ
Bút hoa dịu dàng tươi mát
Cho anh tình người thơm ngát
Cho anh nồng ấm lạ thường
Nàng xuân cho em cho chị
Ướt mơ tô đời thắm tươi
Hòa ca nhịp nhàng tình tự
Môi son mắt biếc nụ cười...
Cùng nhau yêu nàng xuân thắm
Cho nhau đầm ấm bốn mùa
Vòng tay yêu thương chờ đón
Cho nhau Đằm thắm nắng mưa....
Mỹ trinh
ONLY ... MT chúc anh và tất cả tình thơ ....chúc người người vui trong những ngày đầu xuân và trọn năm 2009.....
Tình như đã Đưa đón em cùng mưa với nắng Nghe bốn mùa tình tự mơ màng Miên man giữa chập chùng biển sóng Thấy đất trời lồng lộng thênh thang Cất lời ru dỗ giấc mi ngoan Anh mơ về một miền xa lắm Ở nơi đó dập dìu hoa bướm Say phấn hương thương nhớ ngàn năm Tiếng lòng anh trỗi nhạc gieo vần Dệt tơ lụa làm khăn may áo Để những khi dỗi hờn nũng nịu Em sẽ nghe mềm mại mượt mà Viết lời thơ bay bổng thiết tha Là anh muốn em yêu cuộc sống Muốn em quên đoạn trường cay đắng Đời có nhau... vạn vật thái hòa Nếu khi nào gió trăng lơi lả Ấy cũng vì khao khát si mê Chẳng thể mãi nén lòng nuốt lệ Hãy chiều anh một thoáng... em nghe Cho anh được tham lam chút nhé Chìm vào em mộng mị miên man Tình như đã hẹn từ tiền kiếp Thương hoài thương kể chuyện thần tiên Còn lại đây thơ chép ngàn chương Như thuở ấy mình cùng chung bước Vẫn mong em yên bình hạnh phúc Anh ngủ quên một thoáng vô biên Vẫn âm thầm bên cuộc đời em Tràn thác lũ cuốn dòng khổ lụy Vẫn yêu em... còn yêu hơn nữa Dấu hồng son ghi khắc ước thề ONLY Tình như đã không còn khoảng cách... giọt tơ vương căng phím rưng rưng... yêu thương đến tận cùng duyên kiếp... sóng ái ân điệp điệp trùng trùng... vậy được không Mỹ Trinh
Biển tình
Tình như đã dâng cao trùng dương sóng
Tình mênh mông xanh ngát một đại dương
Mãi đôi ta ngụp lặn bể yêu đương
Trùng trùng điệp biển xanh bờ cát trắng
Lời sóng vỗ ru tình mềm phẵng lặng
Ta dìu nhau lướt sóng tận ngoài khơi
Em có anh không còn lạc chơi vơi
Say sóng nước say hương tình dồn dập
Nắm tay thơ nhịp đàn rơi ngây ngất
Khúc nghê thường bay bổng áo lụa vàng
Như mùa xuân chim ca vang buổi sáng
Biển ân tình say nắng mượt mà xanh
Tạ ơn đời ban hạnh phúc tình anh
Từ thuở ấy niềm tin yêu sống lại
Em chợt biết nếu tình không ân ái
Là đoạn trường là khắc khoải sầu thương
Anh xa em như lạc ở cuối đường
Lòng chìm xuống góc buồn đau nhung nhớ
Anh xa em con đường về bỡ ngỡ
Trách phận duyên hờn nghẹn tắt mùa xuân
Bao ngang trái từ đây của những lần
Tan...tan hết và trôi theo bọt nước
Mùa xuân này em bên anh say khướt
Miên man tình chìm mộng mị hoàng hôn
Thơ thật nhiều và yêu ngập cõi hồn
Em bù đấp bằng môi hôn thật ngọt
Nắng xõa tóc cười... chim về ca hót
Em mừng anh ôm siết chật vòng tay
Mỹ trinh
ONLY anh... cho Mỹ Trinh xin lỗi vì cứ hoài chậm rì....lon ton chạy theo anh ở đằng sau, rồi có khi bắt anh ngừng lại chờ...hay là anh cứ ngồi xuống nghỉ mệt chờ Trinh nha anh, trinh chạy chậm nhưng mà sẽ chạy hoài thôi.... chạy để đón anh đó chứ... anh thấy MT đón anh như vậy được chưa vậy ONLY .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 18:35:03 bởi Mỹ Trinh >
Trích đoạn: Mỹ Trinh
Chào bạn Nguyên Hải,
Rất hân hạnh đón bạn vào vườn thơ, cám ơn đã ghé nhà MT và để lại những dòng thơ rất hay tuy có một chút gì đó thật buồn, đọc thơ của bạn hình như là rất quen thuộc, không biết MT đã gặp ở đâu rồi đấy. Nếu chưa quen thì sẽ quen phải không bạn ?
Chúc bạn một năm mới đầy hương thơ... hạnh phúc và may mắn....
Vết Mơ
Tình đã lỡ rồi như mùa đông
Giá băng đong kín giọt sương lòng
Mực cạn đêm tàn heo hút bóng
Thư đẩm lệ tình ướt chờ mong
Lận đận một đời trái tim thơ
Tàn đêm hành khất một giấc mơ
Bán linh hồn lịm vào trang giấy
Chẳng biết về đâu vẫn đợi chờ
Ta vẫn mãi ta quên ngày cạn
Quên đêm lẻ bạn quên thời gian
Tim rỉ máu hồng tim đau nhức
Lệ đổ thành sông chảy về ngàn
Ta vẫn lênh đênh chuyến đò ngang
Chở mơ qua bến sầu bẽ bàng
Bóng đen tìm bóng trôi dòng nước
Tâm rơi trũng xoáy vết tình mang !
Mỹ Trinh
Cho NH xin lỗi, nay mới đọc được lời MT chia xe.
Năm mới và 50 năm mới nửa Cho NH chú c MT luôn vui trẻ khỏe đẹp hanh phúc phát tài và thành đạt , toại nguyện trong cuộc sống.
XUÂN & TÌNH YÊU
Đang chín tới
những cành xuân
mòng mọng sữa
Dòng nhựa đời
vơi khẳm lại đầy vơi
Hoa tươi
trái mởn
chồi biếc
ánh tơ rơi
Đang hượm nẩy đón chào xuân lại
Em có thấy
cỏ cây và hoa dại
Cũng tươi màu
xanh mượt dưới trời xanh
Đi bên em
hít hở không khí trong lành
Mùi nắng mới
hương hoa ngào ngạt
Đường về quê
mắt nheo dài
theo nương đồng bát ngát
Gốc rạ đông xuân
chưa vỡ đất
cũng lên mầm
Sức xuân về
dồn nén trong những tháng năm
Đang bung cánh
nghiêng chào
tình yêu bất tận
Đi bên em
ta đi bên nàng xuân rất thật
Dáng thướt tha
tóc mượt
má ửng
môi hồng
Ôi đê mê
quên đất trời
lửa hạ, mưa đông
Và ngây ngất
muốn vỡ lồng
cho ngực căng đầy gió mới
Em yêu ơi!
kìa trái xuân
đang chín tới
Trái yêu thương
lòng ta ủ tự bao giờ
Một mối tình
thánh thiện núp bóng nàng thơ
Nay lộ tướng
cúi đầu thú nhận
Mãi thuở nào
em làm ngất tím hồn ta
Nay xuân về
hoà lẫn tiếng xuân ca
Đang tươi thắm
bầu trời xanh rực rở
Đang rộn tiếng chim vui
Đang đầy những nụ hoa chờ nở
Trên phiến lá tơ non
lóng lánh giọt sương mềm
Phút giao thừa
đang dần đến dịu êm
Đêm tỉnh lặng
nghe tiếng sinh linh
chào năm mới
Lướt thư quán v-n
nhấn keyboard
ta khai bút gởi
Xuân và tình yêu
cùng ta
hoan hỉ trăm miến.
Nguyên Hải
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu: