Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 173 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Mỹ Trinh 10.01.2009 22:43:51 (permalink)
0
Tuyệt vời giai điệu mùa xuân

Ngàn giai điệu mùa xuân như lời nhạc
Tuyệt, tuyệt vời tình yêu chín trái mơ
Bên lề xuân như tiếng lòng khao khát
Phút giây này từ muôn kiếp đợi chờ

Chào hoa cỏ đón mùa xuân vừa chớm
Nụ ân tình ngợp hương phấn đời nhau
Người người đón xuân nồng ấm sắc màu
Hoa thắm nhụy kết tình sai trái ngọt

Tình yêu về reo hương xuân mơ ước
Trải vào lòng hạnh phúc gặp nhân duyên
Người trao người ôi nhân nghĩa dịu hiền
Bước nối bước đi qua ngàn thế hệ

Xuân vẫn về bên bếp hồng truyện kể
Lộc nẩy mầm ân phúc đấng cao xanh
Tình ân duyên tình sử chuyện em, anh
Ghi dấu ấn ghi đời ơn mưa móc

Xuân tuyệt vời xuân tình yêu ngà ngọc
Khắp đường quê đầy phố thị đèn hoa
Xin dâng hết tình nhau đan tơ tóc
Mùa xuân này và vĩnh viễn người ơi....

Mỹ Trinh

Xin cảm ơn giai điêu mùa xuân và tình yêu của Nguyên Hải đã tạo cho MT những dòng cảm xúc thật đẹp....
NGUYÊN HẢI 10.01.2009 22:52:15 (permalink)
0
Tình người Lữ Khách

Lặng bên dòng suối một lều thơ
Đưa mắt chìm đông dưới sương mờ
Chạnh nghe lữ khách lời tình tự
Hoa của núi rừng lạnh bơ vơ

Dừng chân nghe gió thăm ngày buồn
Phố núi hững hờ những chiều buông
Cho ai thương tiếc đời cô lữ
Ai còn gởi lại giấc mơ suông ?

Chim chiều gọi bạn vọng lời than
Lưu lạc về đâu gió bạc ngàn
Lòng ai đau nhói tình xa khuất
Nhắn lại giùm ai chiều ghé ngang

Hỏi núi mùa đông gió khóc gì
Nặng lòng người lữ thứ mà chi
Lều thơ vắng bóng người năm cũ
Hay bỡi tình yêu đã ra đi ?

Người hỡi có nhớ một vầng trăng
Năm xưa ghi dấu bóng nàng Hằng
Trăng vẫn ngàn năm còn nơi ấy
Hỏi người ra đi trở lại chăng ?

Một hình một bóng sương chiều giăng
Chờ hoài năm cũ nghĩa kim bằng
Ôm dòng tâm sự con chim Quốc
Ai vẫn chờ ai sao cách ngăn ?

Mỹ Trinh


Cám ơn Nguyên Hải với những dòng thơ truyền cảm ...cám ơn bạn đã ghé thăm Mỹ Trinh cùng những lời chúc xuân thật đẹp ... Chúc cho lữ khách tìm lại được tri kỷ bên phố núi nha.... Thân mến !



 
Trời ơi ! Mỹ Trinh ơi, có tri âm tri kỷ gì đâu mà chúc, tội gnhiệp Nguyên Hai.
Nguyênhải chẳng biết ai là ai hết , cả Mỹ Trinh nửa , không  biết nên xưng hô là gì? MT ở đâu vậy?
NH ở quận Gò Vấp SG mà.
Cho gởi MT một tứ thơ







TIẾNG LÒNG
 
Ngày tàn theo khói thuốc bay
Tím hồn theo sợi cuộn dày tròn thưa
Tròn thưa khói chảnh chọe đưa
Mím môi mặn đắng, người vừa... bỏ ta
 
Nguyên Hải

 
 

 

NGUYÊN HẢI 10.01.2009 23:07:57 (permalink)
0




Trích đoạn: Mỹ Trinh

Tuyệt vời giai điệu mùa xuân

Ngàn giai điệu mùa xuân như lời nhạc
Tuyệt, tuyệt vời tình yêu chín trái mơ
Bên lề xuân như tiếng lòng khao khát
Phút giây này từ muôn kiếp đợi chờ

Chào hoa cỏ đón mùa xuân vừa chớm
Nụ ân tình ngợp hương phấn đời nhau
Người người đón xuân nồng ấm sắc màu
Hoa thắm nhụy kết tình sai trái ngọt

Tình yêu về reo hương xuân mơ ước
Trải vào lòng hạnh phúc gặp nhân duyên
Người trao người ôi nhân nghĩa dịu hiền
Bước nối bước đi qua ngàn thế hệ

Xuân vẫn về bên bếp hồng truyện kể
Lộc nẩy mầm ân phúc đấng cao xanh
Tình ân duyên tình sử chuyện em, anh
Ghi dấu ấn ghi đời ơn mưa móc

Xuân tuyệt vời xuân tình yêu ngà ngọc
Khắp đường quê đầy phố thị đèn hoa
Xin dâng hết tình nhau đan tơ tóc
Mùa xuân này và vĩnh viễn người ơi....

Mỹ Trinh

Xin cảm ơn giai điêu mùa xuân và tình yêu của Nguyên Hải đã tạo cho MT những dòng cảm xúc thật đẹp....



 
Chào Mỹ Trinh
Thơ xuân là vậy, chứ mình còn nhớ mẹ lắm , tết nầy không về thăm mẹ được , có viết bài MAI CON VỀ THĂM MẸ. Nói thật Nguyên Hải vừa viết mà vừa khóc đó. MT tự đọc cho MT nghe nhé, không thích chổ nào thì tự do sửa. Tuổi đời NH hơn nửa trăm mà thơ thì NH chỉ là đứa trẻ con thôi.  TUYỆT VỜI GIAI ĐIỆU MÙA XUÂN của Mỹ Trinh hay quá , trên cả tuyệt với. Nguyên Hải mong được học tập , tham khảo Mỹ Trinh nhiều.
 
MAI CON VỀ THĂM MẸ !
                           Kính tặng Má
 
 
Mai con về thăm mẹ, mẹ ơi !
Tha phương tê buốt cánh chim trời
Mà lòng quay quắt về hương xóm
Đông tàn, tháng chạp nước mắt rơi
 
Con muốn ghi ra hết nỗi lòng
Hòng vơi bớt nhớ, cạn niềm mong
Bờ dậu, đường làng, đôi quang cũ...
Chảy mãi  tâm con chẳng cạn dòng !
 
Từ độ xa quê đến tận giờ
Ngọt mềm sữa mẹ, máu thành thơ
Thành đôi quang mới cho con gánh
Gánh mãi chưa đầy giấc mẹ mơ
 
Cũng đành chữ hiếu chẳng tròn âm
Con biết rằng con có lỗi lầm
Công danh mấy chữ, thơ nhàu sách
Sự nghiệp đôi đường, nợ xót tâm
 
Mỗi chiều con sợ lắm mẹ ơi !
Nóng lạnh miền trung , sợ chuyển thời
Sợ cảnh lá vàng rơi vào lặng
Là con mất hẳn một khung trời.
 
Con phải về thôi
Con phải  về thăm mẹ, mẹ ơi
 
Nguyên Hải 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 23:15:56 bởi NGUYÊN HẢI >
NGUYÊN HẢI 10.01.2009 23:36:10 (permalink)
0
Trời ơi ! Mỹ Trinh ơi, có tri âm tri kỷ gì đâu mà chúc, tội gnhiệp Nguyên Hai.
Nguyênhải chẳng biết ai là ai hết , cả Mỹ Trinh nửa , không  biết nên xưng hô là gì? MT ở đâu vậy?
NH ở quận Gò Vấp SG mà.
Cho gởi MT một tứ thơ




TIẾNG LÒNG
 
Ngày tàn theo khói thuốc bay
Tím hồn theo sợi cuộn dày tròn thưa
Tròn thưa khói chảnh chọe đưa
Mím môi mặn đắng, người vừa... bỏ ta
 
Nguyên Hải
 
 


Nguyên Hải ơi ... Nghe NH kêu trời làm MT hoảng hồn rồi nà... Tội nghiệp MT cũng không biết NH là ai luôn dó nghen, MT ở ngã ba nước trong là con sông tiếp theo chợ Vàm Sáng Hỏa Lựu, Nguyên Hải là người SaiGon chắc không biết chổ khỉ ho cò gáy này đâu nà, có muốn làm gan thì ngồi xe đò xuống Cần Thơ, xong rồi ngồi tàu máy đi thêm vài tiếng nữa mới tới nhà MT, đi cho biết quê hương Việt Nam mình nha nguyên Hải....
Cũng gởi vài câu thơ để gọi là "có qua có lại mới toại lòng nhau" cho Nguyên Hải đó, đừng có thắc mắc nhiều.... đừng có kiu trời nữa nhen....



Tiếng Lòng ơi !

Tiếng lòng hờn trách gần xa
Nghe chừng mặn đắng vỡ òa đời nhau !
Thương ca lữ khách xanh xao
Tím màu hương nhớ xuân đào ... vừa phai

[/quoteám

 
 


KHÔNG ĐỀ

Cám ơn xứ khỉ xứ gà
Kẻ ho , người gáy có nhà thơ hay
Cần Thơ chẳng mấy xa thay
Cho Hải địa chỉ , Hải bay xuống liền
Xuống liền kết hội thơ tiên
Chứ không phải xuống làm phiền gì đâu
Mỗi đời cảnh mỗi mà đau
Nếu mà chia được cùng nhau sống bền
Trinh ơi Lòng Hải trống tuênh
Có sao nói dzậy chớ nên trách gì.
Nửa chạp nửa  thì Tý đi
Sửu về chẳng biết gởi chi làm quà
 Thôi thì gởi tính thật thà
Giao lưu thi hữu gọi là làm quen.
 
 
dzậy nghen đồng chí.

Nguyên Hải
ĐT: 0903-944-858




<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2009 00:19:06 bởi NGUYÊN HẢI >
onlyyou 11.01.2009 03:49:46 (permalink)
0
 
Thuyền tình
 
Theo chiều gió....
cánh buồm không biết mỏi
Trôi lững lờ theo nhịp sóng nhẹ ru
Cùng trăng sao đan dệt mộng hải hồ
Không vướng bận đời hư hư thực thực
 
Lạc biển tình
thuyền ngẩn ngơ ngơ ngẩn
Ngược hay xuôi vẫn chao đảo tròng trành
Nếm ngọt ngào rồi say đến quên mình
Và cứ thế miên man bờ ảo vọng
 
Em ở đâu giữa chói lòa ánh sáng
Em có nghe tiếng vọng phía đầu nguồn
Thuyền của anh đang đậu bến hoàng hôn
Chờ em tới trước khi sương tràn xuống
 
Thì em nhé
hãy trở về kịp lúc
Đừng để anh lạc lõng giữa đại dương
Đừng bắt anh ôm khắc khoải sầu thương
Rồi chìm xuống góc buồn đau nhung nhớ
 
Không có em
tình ngả nghiêng vụn vỡ
Trách hoàng thiên sao nỡ cắt tơ duyên
Tìm mãi tìm những ước hẹn thề nguyền
Để ghép lại vầng trăng tròn ngày cũ
 
Không có em
anh chẳng là gì nữa
Mệt rã rời trên lối lạ đường xa
Hồn chết lịm trong đông giá băng hà
Buông tất cả rơi vô cùng vô tận
 
Em hãy về cho mùa xuân nắng ấm
Cho biển đời yên ả đón thuyền tình
Siết vòng tay chặt thật chặt ôm anh
Hôn tha thiết gọi Lion yêu dấu
 
ONLY
 
 
 
Chỉ cần biết là được đợi chờ... ONLY sẵn sàng chờ đợi mãi mãi Mỹ Trinh à...
 
Mỹ Trinh 11.01.2009 22:48:42 (permalink)
0

KHÔNG ĐỀ

Cám ơn xứ khỉ xứ gà
Kẻ ho , người gáy có nhà thơ hay
Cần Thơ chẳng mấy xa thay
Cho Hải địa chỉ , Hải bay xuống liền
Xuống liền kết hội thơ tiên
Chứ không phải xuống làm phiền gì đâu
Mỗi đời cảnh mỗi mà đau
Nếu mà chia được cùng nhau sống bền
Trinh ơi Lòng Hải trống tuênh
Có sao nói dzậy chớ nên trách gì.
Nửa chạp nửa thì Tý đi
Sửu về chẳng biết gởi chi làm quà
Thôi thì gởi tính thật thà
Giao lưu thi hữu gọi là làm quen.


dzậy nghen đồng chí.

Nguyên Hải
ĐT: 0903-944-858

Chào nguyên Hải, định chạy vào mang bài của MT đem về nhà thì đã thấy NH mang về hết giùm MT rồi, cám ơn nhiều nha... Thấy NH có để số phone di động lại nữa, nhưng mà người xứ khỉ ho cò gáy này chịu lỗi nha NH, vì MT không có cái phone đó và cũng không biết xài qua bao giờ, chỉ có thơ là rất mừng thôi ạ ...


Vô đề

Cám ơn người chẳng chê khen
Miệt vườn chân đất tay phèn dân quê
Nhà tranh vách lá bề xề
Thơ khi lạc vận lạc đề chẳng đâu
Thương tình không trách cạn sâu
Làm thơ đối đáp không câu nệ gì
Trinh vui thì cười mím chi
Mà buồn thì cũng cười lì qua luôn !
Bạn bè hiểu ý nhờ thương
Chung vui thơ thẩn muối đường chia nhau

dzậy đó chắc đồng chí Hải ok huh ?

Mỹ trinh
Mỹ Trinh 11.01.2009 23:31:52 (permalink)
0
 

Chào Mỹ Trinh
Thơ xuân là vậy, chứ mình còn nhớ mẹ lắm , tết nầy không về thăm mẹ được , có viết bài MAI CON VỀ THĂM MẸ. Nói thật Nguyên Hải vừa viết mà vừa khóc đó. MT tự đọc cho MT nghe nhé, không thích chổ nào thì tự do sửa. Tuổi đời NH hơn nửa trăm mà thơ thì NH chỉ là đứa trẻ con thôi.  TUYỆT VỜI GIAI ĐIỆU MÙA XUÂN của Mỹ Trinh hay quá , trên cả tuyệt với. Nguyên Hải mong được học tập , tham khảo Mỹ Trinh nhiều.
 
MAI CON VỀ THĂM MẸ !
                           Kính tặng Má
 
 
Mai con về thăm mẹ, mẹ ơi !
Tha phương tê buốt cánh chim trời
Mà lòng quay quắt về hương xóm
Đông tàn, tháng chạp nước mắt rơi
 
Con muốn ghi ra hết nỗi lòng
Hòng vơi bớt nhớ, cạn niềm mong
Bờ dậu, đường làng, đôi quang cũ...
Chảy mãi  tâm con chẳng cạn dòng !
 
Từ độ xa quê đến tận giờ
Ngọt mềm sữa mẹ, máu thành thơ
Thành đôi quang mới cho con gánh
Gánh mãi chưa đầy giấc mẹ mơ
 
Cũng đành chữ hiếu chẳng tròn âm
Con biết rằng con có lỗi lầm
Công danh mấy chữ, thơ nhàu sách
Sự nghiệp đôi đường, nợ xót tâm
 
Mỗi chiều con sợ lắm mẹ ơi !
Nóng lạnh miền trung , sợ chuyển thời
Sợ cảnh lá vàng rơi vào lặng
Là con mất hẳn một khung trời.
 
Con phải về thôi
Con phải  về thăm mẹ, mẹ ơi
 
Nguyên Hải 
 



Bài thơ Nhớ mẹ vào dịp mùa tết vì là mùa sum vầy phải không Nguyên Hải ? Thật là cảm động đến rơi nước mắt, vì mỗi khi vào dịp này tâm trạng của MT cũng y như của NH, chẳng nhưng nhớ mẹ nhớ cha, mà nhớ cả nhà anh chị em và nhớ từng kỷ niệm của một thời thơ ấu....


Không tròn lời hứa

Lòng vẫn hứa về thăm ba mẹ
Những tháng giêng tết trước thềm nhà
Vẫn như lần con hay thất hứa
Xót xa lòng bao tháng ngày xa

Nhớ dòng sông chảy hiền mưa nắng
Mùa giở trà... cấn xé cá tôm
Nụ cười giòn tôm kho cá hấp
Đồng lúa vàng gạo trắng nếp thơm

Xa ngàn xa con đường con đi
Mưa hay nắng bốn mùa hoang phế
Tứ cố vô thân đời lưu lạc
Nặng trĩu đường về bước nhiêu khê

Lời hứa nào lòng con ghi dấu
Nghe xót xa tràn ngập mái đầu
Tóc sương chiều bên hiên cửa đợi
Vò võ đêm thức giữa canh thâu

Biết làm sao ngưng dòng thời gian
Con sẽ về kịp bước hoang đàng
Biết làm sao đừng rơi nước mắt
Những Đông tàn ngọn gió thổi hoang

Mỹ Trinh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 23:33:46 bởi Mỹ Trinh >
NGUYÊN HẢI 11.01.2009 23:37:30 (permalink)
0




 
 
TƯƠNG TƯ BÊN HỒ
 
Khép mình vào khoang lặng
Cho ngày tháng qua mau
Nhẹ bớt những niềm đau
Quên dần bao nỗi nhớ
 
Nằng nặng tim hao mòn
Xót xa tình xưa ấy
Mặn đắng lời sắc son
Ứớc thề mươi năm trước
 
Mặt hồ im lặng ngắt
Sóng nhẹ biếc tình thu
Đông dáng gầy băng giá
Co mình trong...gío ru
 
Những vần thơ ngày ấy
Có giận hờn gì không
Mà chập chờn hư ảo
Thuỷ chung nào chờ mong
 
Chữ nghĩa có khắc lòng
Gió trăng vào niêm luật
Cho tình thơ thêm sức
Giữ vẹn nghĩa yêu thương
 
Phố núi đầy sắc hương
Ngạt ngào thơm lành lạnh
Chiều về trong cô quạnh 
Chân chậm đi... cuối đầu.
 
NH11012009 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 01:56:02 bởi NGUYÊN HẢI >
Mỹ Trinh 11.01.2009 23:55:27 (permalink)
0
Không có gì tuyệt đối

Không có gì tuyệt đối
Đời là cát bụi thôi
Khi tình đầy thơm ngọt
Yêu ghét cũng luân hồi

Không có gì tuyệt đối
Đời người vẫn cứ trôi
Hết mưa rồi lại nắng
Xuống dốc sẽ lên ngôi

Tôi về như hôm qua
Thương ghét nửa vơi đầy
Trong tôi tình tuyệt đối ?
Chẳng là tình ngất ngây !

Tôi về khung trời rộng
Thoang thoáng cõi hư không
Người đi vào tuyệt đối
Tha thiết như chờ mong...

Tháo xích xiềng niêm luật
Bài thơ gió thả rong
Tôi đi còn đi mãi
Miền tuyệt đối mênh mông...

Mỹ trinh
NGUYÊN HẢI 11.01.2009 23:57:44 (permalink)
0
Chào Mỹ Trinh, Người bạn thơ còn mới trinh nguyên (chưa một lần gây gổ)
Bạn viết thơ cũng nhanh, có chút mượt mà  Xuân Diệu, Sâu sắc Chế Lan Viên, êm đềm Huy Cận nên đọc thơ bạn vừa nhẹ nhàng, vừa xót xa, vừa tư lự trong từng góc khuất của cuộc đời mà mỗi người mỗi cảnh. Riêng dòng lục bát nhớ thương của MT trong những trang đầu của topic nầy nghe nảo ruột xé lòng lắm (cho xin lỗi vết thương đau của MT) NH có viết trong Email cho MT đó.
Tâm Tư với MT vậy , lời nào ko bằng lòng thì bỏ qua  không giận nghe người thơ


Riêng bài KHÔNG TRÒN LỜI HỨA của MT , NH nghĩ hiện giờ MT ko có ở Cần Thơ, may mà NH chưa đi, chứ  hôm nay mà xuống Cần Thơ thì biết tìm MT ở đâu hởi người?

Chào thân nhé

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 08:08:04 bởi NGUYÊN HẢI >
dangphuong 12.01.2009 23:04:11 (permalink)
0
Dòng sông..
 
Gặp lại một dòng sông...
Giữa trời nước mênh mông.
Đồi Florence tím ngắt...
Trong giá lạnh mùa đông.
 
Nỗi buồn vẫn còn mang...
Như phiến đá bên đàng.
Nhìn thời gian hờ hững...
Đợi từng mùa xuân sang.
 
Dòng sông Arno ơi..!
Sóng nước vẫn tơi bời
Nên hồn đã vội vã
Bay xa tận cuối trời...!
dangphuong
 
 
 
 
 
Mỹ Trinh 14.01.2009 06:32:05 (permalink)
0

@.....Chào bạn Nguyên Hải,
Rất cám ơn NH đã đọc thơ MT và có lời khen ngợi, MT chỉ đơn thuần viết cảm xúc của mình và cũng chưa bao giờ tin tưởng về khả năng của mình nên không dám nhân hoàn toàn lời khen của NH.
email của NH viết cho MT, hình như MT không nhận được, vì cái email đã đăng ký trong thuquan của MT đã mất password rồi.
Thơ của MT viết qua rồi ít khi MT đọc lại lắm, vì đọc lại là bắt đầu khơi lại những nỗi buồn, miễn sao có thể viết được là vui rồi. Cám ơn bạn đã chia sẻ chứ sao phải giận hờn. NH đoán đúng lắm Cần Thơ chỉ là quê của MT. Đọc bài thơ MAI CON VỀ THĂM MẸ ! MT cũng biết NH đang không ở SaiGon đó chứ, vì là MT muốn mượn cớ để làm quen NH đó thôi...


@ Chào dangpuong,
MT thấy dangpuong rồi và có vào đọc thơ Phương nữa, rất là vui hơn khi gặp dp ở trong nhà của MT. Hôm nay làm thơ không nổi vì đi cày hơi nhiều, MT hẹn sẽ trở lại sớm nha Phương.... Chúc vui....!!

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 06:33:27 bởi Mỹ Trinh >
NGUYÊN HẢI 14.01.2009 07:05:36 (permalink)
0
Chào MT buổi sáng, Bây giờ là 7h00 nơi mình đang sống
 
Trên góc phải trang diễn đàn có mục thư riêng, MT click vào đó sẽ đọc được Email
không biết đúng vậy ko, bạn làm thử nhé.

 
Mỹ Trinh 15.01.2009 18:43:47 (permalink)
0

Trích đoạn: dangphuong

Dòng sông..

Gặp lại một dòng sông...
Giữa trời nước mênh mông.
Đồi Florence tím ngắt...
Trong giá lạnh mùa đông.

Nỗi buồn vẫn còn mang...
Như phiến đá bên đàng.
Nhìn thời gian hờ hững...
Đợi từng mùa xuân sang.

Dòng sông Arno ơi..!
Sóng nước vẫn tơi bời
Nên hồn đã vội vã
Bay xa tận cuối trời...!
dangphuong

Gởi theo dòng nước

Ta là những dòng sông
Gặp nhau từ mênh mông
Trôi những lần xuôi ngược
Về đâu hỡi dòng sông ?

Còn lại một chút gì
Ghi dấu ngày biệt ly
Phương trời mây theo gió
Tình ở lại mấy khi ?

Có bao lần mưa giông
Tràn lan những dòng sông
Gởi tình tôi theo nước
Kỷ niệm ở trong lòng...

Mỹ Trinh


Chào dp, sorry vì để dp chờ lâu, mà hỏi dp nè... mình vẫn làm thơ ở bên kia đó chứ ?

Mỹ Trinh 15.01.2009 19:21:41 (permalink)
0
Thuyền tình
 
Theo chiều gió....
cánh buồm không biết mỏi
Trôi lững lờ theo nhịp sóng nhẹ ru
Cùng trăng sao đan dệt mộng hải hồ
Không vướng bận đời hư hư thực thực
 
Lạc biển tình
thuyền ngẩn ngơ ngơ ngẩn
Ngược hay xuôi vẫn chao đảo tròng trành
Nếm ngọt ngào rồi say đến quên mình
Và cứ thế miên man bờ ảo vọng
 
Em ở đâu giữa chói lòa ánh sáng
Em có nghe tiếng vọng phía đầu nguồn
Thuyền của anh đang đậu bến hoàng hôn
Chờ em tới trước khi sương tràn xuống
 
Thì em nhé
hãy trở về kịp lúc
Đừng để anh lạc lõng giữa đại dương
Đừng bắt anh ôm khắc khoải sầu thương
Rồi chìm xuống góc buồn đau nhung nhớ
 
Không có em
tình ngả nghiêng vụn vỡ
Trách hoàng thiên sao nỡ cắt tơ duyên
Tìm mãi tìm những ước hẹn thề nguyền
Để ghép lại vầng trăng tròn ngày cũ
 
Không có em
anh chẳng là gì nữa
Mệt rã rời trên lối lạ đường xa
Hồn chết lịm trong đông giá băng hà
Buông tất cả rơi vô cùng vô tận
 
Em hãy về cho mùa xuân nắng ấm
Cho biển đời yên ả đón thuyền tình
Siết vòng tay chặt thật chặt ôm anh
Hôn tha thiết gọi Lion yêu dấu
 
ONLY
 
 
 
Chỉ cần biết là được đợi chờ... ONLY sẵn sàng chờ đợi mãi mãi Mỹ Trinh à...
 



Khúc tình xuân trên biển

Phảng phất gió chiều hương xuân màu biển
Con thuyền tình lướt sóng vượt ngàn khơi
Lòng nghiêng chao con buồm gió gọi mời
Xuân hãy đến chiều lả lơi đùa sóng

Thả mộng mơ thênh thang vào khoảng trống
Khúc tình yêu bay bổng gió ru hời
Thuyền của anh cặp bến gọi tình ơi
Vang vang nắng hoàng hôn chân trời đỏ

Âm vang nào say men tình của gió
Bến bờ xưa hò hẹn thuở ban đầu
Anh vượt ngàn trùng qua cuộc bể dâu
Mang thương nhớ hải hồ về mộng mị

Chiều vẫn chờ anh vần thơ tri kỷ
Vần nối vần kề sát nét môi hôn
Bờ ảo vọng thực hư lịm cõi hồn
Chữ ghép chữ du ngôn tình muôn sắc

Quên anh nhé những chiều buồn tím ngắt
Sầu mong manh tan vào nắng mùa xuân
Em về cùng anh ngang lối bâng khuâng
Thương yêu vẫn như chưa lần cay đắng

Em đã về mang hương xuân của nắng
Bước trần gian quên khoảng lặng buồn câm
Em đã về nghe sóng vỗ thì thầm
Lời định mệnh chứa đầy khoang thuyền nhớ

Mỹ trinh


ONLY anh.... cho MT xin lỗi vì để anh chờ lâu, nhưng anh hứa là đợi MT mãi mãi thì không được quên lời hứa đâu nha....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 19:29:29 bởi Mỹ Trinh >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 173 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9