Hương nhớ
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                  Chờ       Anh đã hứa là sẽ chờ muôn thuở   Và con tim chỉ thương nhớ mình em   Dù xung quanh đầy hoa lạ đưa hương   Thì cõi lòng vẫn chìm trong băng giá       Sẽ chờ em khi anh còn nhịp thở   Chờ đến khi phải từ giã dương trần   Muốn hẹn em tương ngộ kiếp lai sinh   Để cho anh được đợi chờ thêm nữa       Yêu em lắm mà sao tình trắc trở   Khiến vần thơ thấm đỏ giọt đoạn trường   Nói từ ly rồi càng thấy yêu hơn   Đọng môi hôn vị ghen hờn cay đắng       Nếu một ngày trời bỗng nhiên tắt nắng   Và mây đen lũ lượt kéo nhau về   Thế nghĩa là thơ đang tiễn anh đi   Chỉ xin em đừng đớn đau rơi lệ       Không còn anh nhưng có thơ san sẻ   Vần nối vần từng đêm sẽ hát ru   Tên dấu yêu rồi cũng khuất xa mờ   Hãy coi như anh chưa từng tồn tại       Em hãy sống một cuộc đời thật mới   Một cuộc đời mãi mãi ngọt ngào thơ   Bởi thời gian không trở lại bao giờ   Chuyện đã qua thuộc về phần định mệnh       ONLY      
      Ru Anh  
   
  Em ru anh sông núi chìm êm ả 
  Những chiều thu mây thả những niềm mơ 
  Trên vai em anh dựa đầu muôn thuở 
  Mộng vờn bay mây trắng nhẹ nhàng rơi 
   
  Ngũ đi anh ôm vần ru lục bát 
  Chờ bình minh chim hót khúc thương ca 
  Em ru anh vờn bóng ánh trăng tà 
  Bờ vai nhỏ thơm trinh nguyên mộng mị 
   
  Ru vần yêu cho đêm về tuyệt mỹ 
  Cho đắng cay quên hết những đoạn trường 
  Cho bờ mi thiêm thiếp đợi yêu thương 
  Cho môi ấm ngọt ngào tìm môi ấm 
   
  Em ru anh địa đàng mơ... ướt đẩm 
  Mưa ân tình về trong giấc ngủ đêm 
  Tay tìm tay xoa dấu ái thật mềm 
  Thả mây tím đi về vùng hoang dại 
   
  Em ru anh những mùa thơ trầm ngãi 
  Duyên ba sinh đan hương nhớ trọn đời 
  Định mệnh nào như mây khói chơi vơi 
  Khung trời nhớ đưa anh về kỷ niệm 
   
  Anh trở lại chờ em chiều tim tím 
  Nhặt giọt tình trong ánh mắt vọng xa 
  Trông bóng em hun hút cuối chiều tà 
  Giọt châu vỡ long lanh dài khoé mắt 
   
  Mỹ Trinh 
   
   
  Mỹ Trinh nghe đã hài lòng chưa vậy... à Mỹ Trinh ơi... ONLY thích nghe người ru... mà phải là ru Lion nhé... 
  ONLY có nghe Mỹ Trinh ru rồi chưa ?.... Nhưng ru cho ONLY ngủ chớ không được khóc ...hứa nhe.... 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 01:53:03 bởi Mỹ Trinh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  Đình Thế 
   
  Ừ nhỉ chuyện ngày xưa 
  Nhớ hoài không quên được 
  Nhiều khi lòng ao ước 
  Được trở lại ngày xưa 
   
  Em ơi! ngày xưa ấy 
  Một nụ hôn đầu đời 
  Còn nghe ngọt bờ môi 
  Nghe dập dồn hơi thở 
   
  Đến bây giờ còn nhớ 
  Và cả đời không quên 
  Đời anh giờ lênh đênh 
  Em cùng người hạnh phúc 
   
  Ngày xưa là liên khúc 
  Ca mãi cả đời nhau 
  Một nụ hôn đầu 
  Một đôi vai nhỏ 
  ... Qua rồi ngày đó 
  ... Ngày đó.... ngày xưa... 
          ĐT 
  
    
  Cám ơn bạn Đình Thế trở lại thăm Mỹ Trinh và gợi những kỷ niệm xưa.... 
   
  Xa xưa... 
   
  Qua rồi kỷ niệm ngày xưa 
  Thiên đàng tuỗi ngọc ướt mưa đường về 
  Gập ghềnh khúc khuỷu sơn khê 
  Chắt chiu mộng tưởng tái tê giọt lòng 
  Xa rồi một thuở tình hồng 
  Mờ trong cát bụi mà lòng chưa quên ! 
   
  Mỹ Trinh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  kieuvien 
   
  Xin chào tất cả anh chị và các bạn! 
  Đây là những vần thơ đầu tay mình viết cho người ấy, bằng cảm xúc từ trái tim, mong được chia sẻ và đánh giá từ các anh chị  và các bạn. 
   
    
  NHỚ VÀ QUÊN... 
    
  Có khi nào anh bỗng nhớ đến em 
  Nhớ cô bé như một người xa lạ 
  Nhớ vô tình như là anh chợt nhớ 
  Gặp nhiều lần nhưng lại chẳng nhớ tên 
    
  Cứ dùng dằng giữa muốn nhớ và quên 
  Nên gặp nhau chẳng biết gì để nói 
  Rồi lúng túng vô tình anh chợt hỏi 
  Em bồi hồi, biết không thể nào quên… 
    
  Nhớ có lần em ủi áo cho anh 
  Nghe ấm áp mùi hương vương trên áo  
  Chút ngơ ngẩn len vào tim khờ khạo 
  Ước sẽ là người giặt áo mai sau… 
    
   
  Ừ thôi nhớ vẫn chỉ là nỗi nhớ 
  Biết anh xa nên chẳng thể theo gần 
  Biết nhung nhớ chỉ làm thêm vương vấn 
  Nên dặn lòng thôi nhớ để mà quên. 
                                                   -Viết cho một ngày thấy nỗi nhớ dày thêm- 
   
  
    
  Hân hạnh chào Kieuvien người bạn thơ mới, nhưng Mỹ Trinh nghe hương vị rất quen thuộc đấy.  NHỚ VÀ QUÊN của bạn dập dìu như những đợt sóng biển ập tới rồi cuốn rút đi với những đầy tâm sự.  Mỹ Trinh thì chỉ nhớ thôi bạn à...vì vẫn hiểu y như là bạn  
   
  "Ừ thôi nhớ vẫn chỉ là nỗi nhớ " 
  Cố nói quên để hiểu mình vẫn chờ 
   
  Mỹ Trinh 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     Lời ru cánh chuồn       Đã xa lắm lời ru thân thương ấy   Sao hôm nay nhung nhớ chất ngất đầy   Nghe như là tất cả vẫn còn đây   Lời ru em khơi dậy dòng hoài niệm       Anh như lạc giữa mây hồng nắng ấm   Suối thiên thai yên ả trắng mờ sương   Gió hiu hiu thơm ngan ngát trầm hương   Lời ru em mở thiên đường tình ái       Miền ký ức đang dần dần sống lại   Hôn nồng nàn, tay mềm mại vuốt ve   Mắt khép hờ, khe khẽ gọi đam mê   Lời ru em đưa anh về bến mộng       Không cần biết là thật hay hư vọng   Chỉ thấy là con tim chẳng nghe lời   Cứ khát khao rồi đau đớn rã rời   Lời ru em khiến lệ rơi... rơi mãi       Em hỡi em... làm sao ngăn bão nổi   Để đêm về đừng khắc khoải u hoài   Để hồn thơ không hoang lạnh chơi vơi   Và lời ru thiết tha chờ bên gối       Xin mượn chữ tạ ơn em... em hỡi   Phút tri tình đọng lại áng thơ này   Lời em ru muôn kiếp chẳng phôi phai   Cánh chuồn chuồn hôn vai em say ngủ       ONLY                   Tha thiết, ngọt ngào, nồng nàn, êm ái quá Mỹ Trinh à... ONLY đang say ngủ rồi này...người sẽ còn ru nữa không                
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      ONLY .... xin chúc anh một năm an lành vui tươi và hạnh phúc....      Chúc Xuân 
   
  Chúc anh lục bát vui xuân 
  Vàng xanh tím đỏ tình thân đậm màu 
  Buồn ơi xin vẫy tay chào 
  Tay trong tay nắm ngọt ngào ước mơ 
   
  Chúc anh đầy ắp tình thơ 
  Nhớ quên như vẫn còn chờ bút nghiên 
  Chúc xuân về với mọi miền 
  Bổng trầm thơ hat ru miên man tình 
   
  Chúc anh ấm nắng thủy tinh 
  Mưa rơi tươi mát niềm tin bốn mùa 
  Xuân về kỷ niệm đong đưa 
  Đồi xanh gió núi vẫn xưa vẫn hoài... 
   
  Hoài thương nắng ấm ban mai 
  Cỏ thơm đùa gió mây cài tóc thơ 
  Hương xuân ngan ngát đợi chờ 
  Vui, vui anh nhé ngu ngơ xuân về... 
   
  Mỹ Trinh         Lục bát vui xuân       Gieo vần lục bát chúc xuân   Ý tình như đã nồng nàn thiết tha   Câu sáu êm ái mượt mà   Câu tám dệt gấm thêu hoa bốn mùa       Hỏi người năm cũ còn chờ...   Để nghe thơ hát khúc ru ngọt ngào   Bút nghiên đan mộng thi tao   Lệch nghiêng niêm luật, chênh chao trắc bằng       Sóng thương sóng nhớ chập chùng   Chữ hòa theo tiếng tơ lòng miên man   Ngũ cung trầm bổng nhặt khoan   Vang vang âm điệu mơ màng chơi vơi       Bướm hoa hoa bướm lả lơi   Xôn xao nắng ấm ban mai tự tình   Chúc em một năm an lành   Vui tươi, hạnh phúc... yêu anh thật nhiều       ONLY               Cũng mong là Mỹ Trinh đã nhận được lời chúc mừng năm mới tri ân tri tình của ONLY 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 13:36:02 bởi Mỹ Trinh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Lời ru cánh chuồn       Đã xa lắm lời ru thân thương ấy   Sao hôm nay nhung nhớ chất ngất đầy   Nghe như là tất cả vẫn còn đây   Lời ru em khơi dậy dòng hoài niệm       Anh như lạc giữa mây hồng nắng ấm   Suối thiên thai yên ả trắng mờ sương   Gió hiu hiu thơm ngan ngát trầm hương   Lời ru em mở thiên đường tình ái       Miền ký ức đang dần dần sống lại   Hôn nồng nàn, tay mềm mại vuốt ve   Mắt khép hờ, khe khẽ gọi đam mê   Lời ru em đưa anh về bến mộng       Không cần biết là thật hay hư vọng   Chỉ thấy là con tim chẳng nghe lời   Cứ khát khao rồi đau đớn rã rời   Lời ru em khiến lệ rơi... rơi mãi       Em hỡi em... làm sao ngăn bão nổi   Để đêm về đừng khắc khoải u hoài   Để hồn thơ không hoang lạnh chơi vơi   Và lời ru thiết tha chờ bên gối       Xin mượn chữ tạ ơn em... em hỡi   Phút tri tình đọng lại áng thơ này   Lời em ru muôn kiếp chẳng phôi phai   Cánh chuồn chuồn hôn vai em say ngủ       ONLY                   Tha thiết, ngọt ngào, nồng nàn, êm ái quá Mỹ Trinh à... ONLY đang say ngủ rồi này...người sẽ còn ru nữa không          
      Lạc giấc chiêm bao 
   
  Lâu lắm rồi không về giấc ngủ tròn 
  Ru như đã vào thiên thu xa thẳm 
  Những lần đi không mùa xuân chào đón 
  Em ra về đêm tối cũng lặng câm 
   
  Đêm lạc giấc chiêm bao vùng mờ ảo 
  Sương trắng rơi theo nhung nhớ lụy phiền 
  Gió vi vu bài tự tình diễm ảo 
  Không còn trăng soi bóng dáng tình nhân 
   
  Anh biết không những ngày buồn thơ thẩn 
  Mây bay hoang lạc lối phía chân trời 
  Thơ nức nở chìm bên bờ tĩnh lặng 
  Vùi lòng đêm nghe thương nhớ rối bời 
   
  Là những lúc cánh chuồn bay rời nắng 
  Trú cơn mưa trong khe đá núi cao 
  Lời ru em ray rức ướt ngọt ngào 
  Mưa nhòa lệ mưa rơi thành biển mặn 
   
  Là những lúc chén men cay vị đắng 
  Bão nổi cuồng giông lạc lối đi về 
  Lời ru em miền thổn thức đam mê 
  Rưng rức buốt như mùa đông lạnh giá 
   
  Còn lại đây lời ru trong khe đá 
  Con chim bay khung trời rộng thênh thang 
  Còn lại đây lời tự tình năm tháng 
  Lạc dấu chiêm bao ru khúc bàng hoàng 
   
  Mỹ Trinh 
   
   
  Lời ru của Mỹ Trinh cho cánh chuồn đậu ở trên vai mình...sao bổng dưng mang lại chút gì đó hình như là nỗi buồn ...hình như là đăng đắng trong những lần ...mơ lạc lối mơ.... hình như lời ru của Mỹ Trinh chợt buồn quá phải không ONLY.... 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 19:20:10 bởi Mỹ Trinh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      Mưa 
   
  Tôi nghe ngày khép lại ngày 
  Và mưa rất khẽ lên vai buổi chiều 
  Phải không như đã quạnh hiu 
  Mưa từ buổi sáng đến chiều còn mưa 
  Hình như đông sắp qua mùa 
  Xuân ở xa lắm nắng thưa ngon đồi 
  Xa xa thăm thẳm mây trôi 
  Nép vào sương khói tình tôi khoảng đầy 
  Hình như người đó ta đây 
  Góc buồn góc nhỏ ngật ngầy nghe mưa... 
   
  Mỹ Trinh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
         Tết đến nhà anh 
   
  Hình như tết đến nhà anh vui 
  Hoa lá tươi màu thắm sắc bùi 
  Xứ Quãng quê anh xanh ngát biển 
  Tình người đằm thắm trao niềm vui 
   
  Ghé lại nhà anh chúc tết về 
  Xuân khơi tình nghĩa khắp làng quê 
  Chúc anh năm mới nhiều tài lộc 
  Sức khoẻ dồi dào thơ vẫn mê... 
   
  Xuân này xuân nữa mãi còn xuân 
  Hạnh phúc vui tươi mãi những lần 
  Nắng hạ lòng xuân tình diễm ảo 
  Trời xanh mây trắng nhạc tình ngân..... 
   
  Mỹ Trinh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     Nghe như       Nghe như gió từ đại dương thổi đến   Tiếng ạ ời đánh thức nụ tầm xuân   Xui lòng người trỗi nhạc khúc bâng khuâng   Mơ giấc mơ của ngút ngàn thương nhớ       Nghe hiu hắt chiều thu rừng lá đổ   Mây tím giăng mờ ảo tựa khói sương   Xào xạc lá khô cất tiếng hát sau cùng   Như lưu giữ điều thiêng liêng: sự sống       Cũng như thấy ngày bão giông biển động   Cánh hải âu chấp chới giữa cuồng phong   Mưa ào ào, sóng cuồn cuộn chập chùng   Bờ xa khuất, thuyền chơi vơi lạc lõng       Là những ngày mùa đông không có nắng   Trời âm u, chân lơ đãng vô hồn   Nghe rưng rưng ngàn giọt mặn tủi hờn   Trực trào tuôn rồi lặng chìm nấc nghẹn       Anh vẫn biết ngày xa nhau sẽ đến   Biết rằng em còn lưu luyến thu xưa   Để hôm nay lời ru ướt đẫm mưa   Ngàn bài thơ chỉ coi như hoài niệm       Lời ru buồn như tình không trọn vẹn   Đưa anh về miền tĩnh lặng hoang vu   Lạc giấc chiêm bao rơi tiếng tạ từ   Quên như đã bao lần quên để nhớ       ONLY               ừ thì là buồn... ừ thì là mơ... ONLY cũng đang mơ lạc lối mơ.. buồn như đã buồn đây nè Mỹ Trinh...    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   
  Tết đến nhà anh  
   
  Hình như tết đến nhà anh vui  
  Hoa lá tươi màu thắm sắc bùi  
  Xứ Quãng quê anh xanh ngát biển  
  Tình người đằm thắm trao niềm vui  
   
  Ghé lại nhà anh chúc tết về  
  Xuân khơi tình nghĩa khắp làng quê  
  Chúc anh năm mới nhiều tài lộc  
  Sức khoẻ dồi dào thơ vẫn mê...  
   
  Xuân này xuân nữa mãi còn xuân  
  Hạnh phúc vui tươi mãi những lần  
  Nắng hạ lòng xuân tình diễm ảo  
  Trời xanh mây trắng nhạc tình ngân.....  
   
  Mỹ Trinh  
   
  SAO LẠI HÌNH NHƯ ?! 
   
  Sao lại hình như hởi chiều đông nhạt? 
  Chút hương tình tê lạnh bóng trời đêm 
  Đời ngọt mặn hồn trăng quê gió biển 
  Bởi đất cằn hơi khách cũng hanh khô 
    
  Sao lại hình như hởi làn gió mát 
  Đưa xuân về trong dáng điệu thờ ơ 
  Mai vẫn nở, Đào cũng toan hé nụ 
  Môi em hồng trong sắc tím hòang hôn 
    
  Sao lại hình như hởi người lữ khách 
  Áng mây nhòa bàng bạc phía trời xa 
  Cuộc hồng trần còn ngan ngát hương hoa 
  Cũng không kiếm được ngày xa xưa ấy 
    
  Sao lại hình như, hồn thơ lãng đãng 
  Đôi bờ yêu thương cánh én chao nghiêng 
  Nghe nằng nặng chút gì riêng là lạ 
  Xuân đang về lòng mãi nhuốm sầu đông 
    
  Sao lại hình như hởi con thoi dệt 
  Mỗi thoi đưa khổ vãi lại thêm dài 
  Mà cuộc đời khoan nhặt, tuổi hồng phai 
  Ngổn ngang tình ai nào biết cho ai??? 
    
  Nguyên Hải 
  
                               
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2009 22:55:21 bởi NGUYÊN HẢI >
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
                  Nửa đi nửa về..       Vần thơ kỷ niệm buồn ghê   Nửa đi muốn gửi nửa về lại không   Trên sông thuyền vẫn bềnh bồng   Dọc đường còn thấy bụi hồng vướng chân...       dangphuong      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Nghe như       Nghe như gió từ đại dương thổi đến   Tiếng ạ ời đánh thức nụ tầm xuân   Xui lòng người trỗi nhạc khúc bâng khuâng   Mơ giấc mơ của ngút ngàn thương nhớ       Nghe hiu hắt chiều thu rừng lá đổ   Mây tím giăng mờ ảo tựa khói sương   Xào xạc lá khô cất tiếng hát sau cùng   Như lưu giữ điều thiêng liêng: sự sống       Cũng như thấy ngày bão giông biển động   Cánh hải âu chấp chới giữa cuồng phong   Mưa ào ào, sóng cuồn cuộn chập chùng   Bờ xa khuất, thuyền chơi vơi lạc lõng       Là những ngày mùa đông không có nắng   Trời âm u, chân lơ đãng vô hồn   Nghe rưng rưng ngàn giọt mặn tủi hờn   Trực trào tuôn rồi lặng chìm nấc nghẹn       Anh vẫn biết ngày xa nhau sẽ đến   Biết rằng em còn lưu luyến thu xưa   Để hôm nay lời ru ướt đẫm mưa   Ngàn bài thơ chỉ coi như hoài niệm       Lời ru buồn như tình không trọn vẹn   Đưa anh về miền tĩnh lặng hoang vu   Lạc giấc chiêm bao rơi tiếng tạ từ   Quên như đã bao lần quên để nhớ       ONLY       ừ thì là buồn... ừ thì là mơ... ONLY cũng đang mơ lạc lối mơ.. buồn như đã buồn đây nè Mỹ Trinh...      
      Khúc tình buồn 
   
  Anh viết đi khúc tình nào buồn nhất 
  Gởi vào trời mây xám một chiều đông 
  Gió mang mưa về thả những giọt lòng 
  Mằn mặn ướt mắt mi em nhoà nhạt 
   
  Anh viết đi những lời tình man mác 
  Khói mây bay sương phủ bước đường chiều 
  Có bàn tay quờ quạng giữa đìu hiu 
  Tìm sự sống dập dồn len hơi thở 
   
  Và anh hãy viết lời đêm trăn trở 
  Chim lạc đường tổ ấm biết về đâu 
  Mưa còn rơi mưa ướt một bể dâu 
  Chim chết quỵ vào lòng đêm giông bão 
   
  Là những lúc tuyệt vọng về khoác áo 
  Khép yêu thương trên muôn cõi đường về 
  Sương mù sương đường chắn lối sơn khê 
  Nghe trăn trối thở dài lời sau cuối 
   
  Là những lúc em đi về lầm lũi 
  Mù đường mưa xóa dấu một trần gian 
  Như cuồng điên như sợ hải kinh hoàng 
  Đêm u tối thênh thang vùng sa mạc 
   
  Anh có nghe lời ru đêm tan nát 
  Thơ gọi vần tri kỷ khuất vào đêm 
  Xin cho em bàn tay ấy thật mềm 
  Nghe gió thoảng mây bay vần tình tự 
   
  Mỹ Trinh 
   
   
  ONLY... có phải chỉ mình mới nghe được những lời của nhau như thế này không...anh viết cho Mỹ Trinh nữa nhe...viết tất cả những điều cố quên để mà càng thêm nhớ... 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
 
   
  Mừng xuân Kỷ Sửu 2009 
   Chúc MT những gì may mắn nhất 
   An khang thịnh vượng vạn sự như ý  
            
            
         
     
    
 
    
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  6 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: