Hương nhớ
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Về đâu...?                       Ân tình còn nặng trong tim   Dù hình bóng cũ đã chìm rất sâu   Dòng sông xưa sóng ưu sầu   Ngược xuôi đời mãi về đâu hỡi người...?       *** Vẫn còn chưa tới Tết...nên xin thở than đôi chút nghen..!   dp    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     Viết cho em       Anh đã viết như sợ ngày không đến   Viết như là lần sau cuối trong đời   Viết để cho đến khi nào nhìn lại   Sẽ chẳng phải tiếc nuối chuyện đã rồi       Có những khi dòng cảm xúc thật vui   Từng con chữ ngập tràn lời tình gọi   Vần nối vần ru miên man đắm đuối   Quên trần ai... hồn ngơ ngẩn chơi vơi       Vô số lần thơ nức nở ngậm ngùi   Lệ cay đắng tủi hờn câu trăng trối   Đường đã tận, tình trượt chân chới với   Dấu trần gian chìm u tối hoang vu       Thôi là thôi... đàn đã đứt dây tơ   Đau thì đau cũng đành trả hư vô   Rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả   Và vết thương sẽ liền lại từ từ       Nghe còn nghe lời gió mây tình tự   Thương hoài thương những con sóng xa bờ   Không cần biết nắng mưa hay bão tố   Soi lòng đêm... mộng yên ả chân như       Viết cho em vì lòng anh từng hứa   Rằng đời này là riêng của mình em   Đây vòng tay, đây hơi thở, nhịp tim   Hòa vào thơ hát tình ca thương nhớ       ONLY               Sẽ là nhớ ... nhớ hoài, sẽ mãi còn ... còn mãi ... nhé người     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2009 20:24:54 bởi onlyyou >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   
  CHÚC MỪNG NĂM MỚI 
  
                                MẾN CHÚC  MỸ TRINH  NĂM MỚI THẬT NHIỀU SỨC KHOẺ, NIỀM VUI, HẠNH PHÚC 
  AN KHANG THỊNH VƯỢNG 
   
    
    
   
            Chào Mỹ Trinh, Tháng rồi không gặp MT, MT vẫn khoẻ , Có gì vui kể   QM nghe với.  
             QM cảm ơn MT lời chúc têt tốt đẹp. Và cũng xin gởi MT cùng gia đình lời chúc một năm mới VẠN SỰ NHƯ Ý. 
   
   
   
      
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2009 22:38:33 bởi Quỳnh Muội >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Về đâu...?                       Ân tình còn nặng trong tim   Dù hình bóng cũ đã chìm rất sâu   Dòng sông xưa sóng ưu sầu   Ngược xuôi đời mãi về đâu hỡi người...?       *** Vẫn còn chưa tới Tết...nên xin thở than đôi chút nghen..!   dp      
      Em Về 
   
  Em về nắn nót nụ cười 
  Sông sâu nước chảy người ơi xa dòng 
  Em về gói lại tim nồng 
  Ngược xuôi thả xuống dòng sông ân tình 
   
  *** Với thơ MT không có kiêng cử chi đâu dp, mai vào than thở nửa nghen... 
   
  Mỹ Trinh 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 06:32:57 bởi Mỹ Trinh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  SAO LẠI HÌNH NHƯ ?! 
   
  Sao lại hình như hởi chiều đông nhạt? 
  Chút hương tình tê lạnh bóng trời đêm 
  Đời ngọt mặn hồn trăng quê gió biển 
  Bởi đất cằn hơi khách cũng hanh khô 
    
  Sao lại hình như hởi làn gió mát 
  Đưa xuân về trong dáng điệu thờ ơ 
  Mai vẫn nở, Đào cũng toan hé nụ 
  Môi em hồng trong sắc tím hòang hôn 
    
  Sao lại hình như hởi người lữ khách 
  Áng mây nhòa bàng bạc phía trời xa 
  Cuộc hồng trần còn ngan ngát hương hoa 
  Cũng không kiếm được ngày xa xưa ấy 
    
  Sao lại hình như, hồn thơ lãng đãng 
  Đôi bờ yêu thương cánh én chao nghiêng 
  Nghe nằng nặng chút gì riêng là lạ 
  Xuân đang về lòng mãi nhuốm sầu đông 
    
  Sao lại hình như hởi con thoi dệt 
  Mỗi thoi đưa khổ vãi lại thêm dài 
  Mà cuộc đời khoan nhặt, tuổi hồng phai 
  Ngổn ngang tình ai nào biết cho ai??? 
    
  Nguyên Hải 
   
  
 
   
  Hình Như 
   
  Hình như anh áo trắng lấm bụi trần 
  Quê hương mãi tan dần vào hạt nắng 
  Sao không về thăm quê anh biển mặn 
  Đẹp làm sao cát trắng bờ đại dương 
   
  Hình như gió ru anh tết nhớ nhà 
  Rừng dừa lẫn trong cát vàng hương muối 
  Về đi anh kỷ niệm xanh màu biển 
  Xứ Quãng chờ anh người của năm xưa 
   
  Anh có về ngắm hoàng hôn trên biển 
  Ráng chiều mây màu đỏ dáng thơ em 
  Tình nồng say châp chùng theo sóng vỗ 
  Khép rèm mi nghe nhung nhớ thật mềm 
   
  Hình như nhớ một mùa xuân nào đó 
  Thoáng chân mây bóng dáng một hình hài 
  Tóc xõa dài như bài thơ dài quá 
  Biết bao giờ hình bóng ấy nhạt phai 
   
  Mỹ Trinh
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 07:14:37 bởi Mỹ Trinh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Viết cho em       Anh đã viết như sợ ngày không đến   Viết như là lần sau cuối trong đời   Viết để cho đến khi nào nhìn lại   Sẽ chẳng phải tiếc nuối chuyện đã rồi       Có những khi dòng cảm xúc thật vui   Từng con chữ ngập tràn lời tình gọi   Vần nối vần ru miên man đắm đuối   Quên trần ai... hồn ngơ ngẩn chơi vơi       Vô số lần thơ nức nở ngậm ngùi   Lệ cay đắng tủi hờn câu trăng trối   Đường đã tận, tình trượt chân chới với   Dấu trần gian chìm u tối hoang vu       Thôi là thôi... đàn đã đứt dây tơ   Đau thì đau cũng đành trả hư vô   Rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả   Và vết thương sẽ liền lại từ từ       Nghe còn nghe lời gió mây tình tự   Thương hoài thương những con sóng xa bờ   Không cần biết nắng mưa hay bão tố   Soi lòng đêm... mộng yên ả chân như       Viết cho em vì lòng anh từng hứa   Rằng đời này là riêng của mình em   Đây vòng tay, đây hơi thở, nhịp tim   Hòa vào thơ hát tình ca thương nhớ       ONLY               Sẽ là nhớ ... nhớ hoài, sẽ mãi còn ... còn mãi ... nhé người          
      Còn Lại Bài Thơ 
   
  Mình còn lại triệu bài thơ vất vả 
  Soi màn đêm che kín kỷ niệm buồn 
  Em lần lựa chữ vần còn vụng dại 
  Viết trao anh nhung nhớ lẫn buồn thương 
   
  Dòng cảm xúc miên man ru theo gió 
  Đưa em về từ muôn cõi trời xa 
  Ru yêu thương tìm chiêm bao mộng mị 
  Ru buồn vui ôm ấp bóng nắng tà 
   
  Lời anh viết cho em mù sương khói 
  Giăng giăng sầu trên đỉnh núi hoang mơ 
  Mây phù du lang thang chân trời cuối 
  Em lau vào vực thẳm một vùng sâu 
   
  Lời của anh bút sầu rơi đẩm lệ  
  Phím chùng dây tơ liễu rũ buông mành 
  Quên không anh hay thời gian nuôi lớn 
  hạt bơ vơ nẩy nở trái màu xanh 
   
  Thương còn thương nên chờ trăng về sáng 
  Mơ còn mơ nên bút nở hoa thơ 
  Thôi đừng thôi em vẫn chờ trời sáng 
  Nhặt nắng màu xanh hong ấm dại khờ 
   
  Em còn đây chiếc bóng đốt đêm thâu 
  Tìm vần chữ trao anh tình ngôn ngữ 
  Mình vẫn tìm nhau trao mùa xuân nhớ 
  Tìm bóng của nhau muôn khúc tương tư 
   
  Mỹ Trinh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chúc MT một năm mới thành công và hạnh phúc...
 
 
[themMovie]http://www.youtube.com/v/1qI1OlKw1xQ&hl=en&fs=1[/themMovie] 
 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Mỹ Trinh 
   
  Về đâu...? 
                    
  Ân tình còn nặng trong tim 
  Dù hình bóng cũ đã chìm rất sâu 
  Dòng sông xưa sóng ưu sầu 
  Ngược xuôi đời mãi về đâu hỡi người...? 
    
  *** Vẫn còn chưa tới Tết...nên xin thở than đôi chút nghen..! 
  dp 
   
  
 
   
  Em Về 
   
  Em về nắn nót nụ cười 
  Sông sâu nước chảy người ơi xa dòng 
  Em về gói lại tim nồng 
  Ngược xuôi thả xuống dòng sông ân tình 
   
  *** Với thơ MT không có kiêng cử chi đâu dp, mai vào than thở nửa nghen... 
   
  Mỹ Trinh 
  
            Tôi về cõi vắng lặng thinh   Dòng thơ  lặng lẽ trong bình yên thôi...   Em về nắn nót bờ môi   Đắp bờ ngăn một chia phôi muộn màng...   dp       *** Ngày mai mùng một tết rồi.. Mến chúc MT trọn năm mới nhiều sức khỏe vui tươi và hạnh phúc...    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      Tôi về cõi vắng lặng thinh   Dòng thơ  lặng lẽ trong bình yên thôi...   Em về nắn nót bờ môi   Đắp bờ ngăn một chia phôi muộn màng...   dp      *** Ngày mai mùng một tết rồi.. Mến chúc MT trọn năm mới nhiều sức khỏe vui tươi và hạnh phúc...      
      Về Với Thơ 
   
  Về đi anh câu hò khoan 
  Bên bờ sông vắng nhẹ nhàng giấc mơ 
  Cùng em vẽ mộng bài thơ 
  Mặc cho duyên kiếp không chờ cũng cam 
   
  Mỹ Trinh 
   
   
  ***MT cố tình mang thơ qua đây hết là vì muốn tặng dp mấy tấm hình này, vì MT quá thích những tấm hình vậy đó dp ơi... Chúc dp vui hoài với thơ để cho MT được chạy theo đọc thơ hoài nhe... chúc vui và hạnh phúc đón xuân cùng gia đình. 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  Bụi Tím 
   
  Chúc MT một năm mới thành công và hạnh phúc...
 
 
[themMovie]http://www.youtube.com/v/1qI1OlKw1xQ&hl=en&fs=1[/themMovie] 
 
 
  
    
  Bụi Tím ơi... cám ơn đã gởi nhạc chúc xuân cho MT nha, chúc Tím năm mới hạnh phúc và mọi điều may mắn.. 
   
  Mỹ Trinh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Mỹ Trinh 
   
   
   
   
   
  SAO LẠI HÌNH NHƯ ?! 
   
  Sao lại hình như hởi chiều đông nhạt? 
  Chút hương tình tê lạnh bóng trời đêm 
  Đời ngọt mặn hồn trăng quê gió biển 
  Bởi đất cằn hơi khách cũng hanh khô 
    
  Sao lại hình như hởi làn gió mát 
  Đưa xuân về trong dáng điệu thờ ơ 
  Mai vẫn nở, Đào cũng toan hé nụ 
  Môi em hồng trong sắc tím hòang hôn 
    
  Sao lại hình như hởi người lữ khách 
  Áng mây nhòa bàng bạc phía trời xa 
  Cuộc hồng trần còn ngan ngát hương hoa 
  Cũng không kiếm được ngày xa xưa ấy 
    
  Sao lại hình như, hồn thơ lãng đãng 
  Đôi bờ yêu thương cánh én chao nghiêng 
  Nghe nằng nặng chút gì riêng là lạ 
  Xuân đang về lòng mãi nhuốm sầu đông 
    
  Sao lại hình như hởi con thoi dệt 
  Mỗi thoi đưa khổ vãi lại thêm dài 
  Mà cuộc đời khoan nhặt, tuổi hồng phai 
  Ngổn ngang tình ai nào biết cho ai??? 
    
  Nguyên Hải 
   
  
 
   
  Hình Như 
   
  Hình như anh áo trắng lấm bụi trần 
  Quê hương mãi tan dần vào hạt nắng 
  Sao không về thăm quê anh biển mặn 
  Đẹp làm sao cát trắng bờ đại dương 
   
  Hình như gió ru anh tết nhớ nhà 
  Rừng dừa lẫn trong cát vàng hương muối 
  Về đi anh kỷ niệm xanh màu biển 
  Xứ Quãng chờ anh người của năm xưa 
   
  Anh có về ngắm hoàng hôn trên biển 
  Ráng chiều mây màu đỏ dáng thơ em 
  Tình nồng say châp chùng theo sóng vỗ 
  Khép rèm mi nghe nhung nhớ thật mềm 
   
  Hình như nhớ một mùa xuân nào đó 
  Thoáng chân mây bóng dáng một hình hài 
  Tóc xõa dài như bài thơ dài quá 
  Biết bao giờ hình bóng ấy nhạt phai 
   
  Mỹ Trinh 
    
  SAO LẠI HÌNH NHƯ 2 !? 
    
  Sao lại hình như hởi giọt đời thương hại! 
  Áo trắng xưa đã cháo lòng mấy thuở 
  Mỗi vết hằn là dấu ấn  ngày qua 
  Xin được bình yên không nghĩ xôi xa 
    
  Sao lại hình như trong bao ngờ vực 
  Để chạnh lòng biển mặn quê cha 
  Đời thiệt thòi giữa muối cát chan hòa 
  Ai hiểu được lòng củ khoai, hạt bắp 
    
  Sao lại hình như, khỏang trời tít tắp 
  Cánh én về là hiệu báo mùa xuân 
  Mà hương tình cứ trong mãi  lâng lâng 
  Tím hai đồi sớm tối chẳng cùng chân... 
    
  Sao lại hình như những gam màu nhạt dịu 
  Bức tranh hoa còn phản sắc tương quan 
  Còn khỏang cách hai trường thưởng lãm 
  Thì đành thôi , ta về với ta thôi. 
    
  Nguyên Hải 
    
    
    
    
    
    
    
    
  
 
   
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chào anh đăng Phương, anh Nguyên Hải, cô bạn Bụi Tím và anh ONLY sáng ngày mùng một chúc mừng mọi người hạnh phúc...      
      Xuân Và Anh 
   
  Xuân và anh, khoan thai như điệu vũ 
  Em ghé vào cung điệu thả vần thơ 
  Sáng mùng một có hạt nắng đứng cười 
  Chào năm mới như lòng mình mở ngõ 
   
  Xuân và em, diu dàng đưa hương gió 
  Gửi về xa hạt nắng tan mùa đông 
  Gom muộn phiền thả vào mây buông thỏng 
  Nhẹ tênh lòng hương phấn rắc bay bay 
   
  Xuân và mọi người bình an thế giới 
  Em thả diều bay đến tận phương trời 
  Nhắn vào mây đưa tin vào vũ trụ 
  Thương yêu về lùa sóng cát vui reo 
   
  Xuân của muôn loài thức dậy gọi mời 
  Em cầu nguyện màu xanh tô hy vọng 
  Mang nhân gian đi qua mùa khổ lụy 
  Người cùng người rung động chỉ con tim 
   
  Mỹ Trinh 
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 03:39:45 bởi Mỹ Trinh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Xuân Về 
   
  Nắng ngoan nhoẻn miệng cười xinh 
  Gió ngoan tóc gió lung linh cánh vàng 
  Mùa xuân nắng gió thênh thang 
  Em về từ đó nhịp nhàng tương tư 
  Sáng nay mùng một xuân ru 
  Nở cành hoa nắng hương từ miền xa 
  Xuân ơi tha thiết đậm đà 
  Buộc dây tình ái kéo xa về gần 
  Cà phê bốc khói thơm rần 
  Thăng trầm cũng mặc nhạc ngân xuân về 
   
  01/26/09 (mùng 01/01/09 al) 
  Mỹ Trinh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      Nụ xuân tươi 
   
  Muốn tặng anh nàng xuân mơ 
  Thêu lên ngực áo câu thơ nhớ người 
  Muốn tặng anh nụ xuân tươi 
  Tôi đi dạo phố với người, nắm tay 
   
  Muốn tặng anh nụ hoa mai 
  Đem về quà tết đừng phai tuổi đời 
  Mà thôi tặng một nụ cười 
  Vui không mà có phương trời gần đây 
   
  Tặng vần tặng chữ mà say 
  Ô hay là đã tặng ngày lẫn đêm ! 
  Thèm ly nước mía ngọt mềm 
  Nhớ quê hương ấm bên thềm chào xuân 
   
  Thôi anh, mình tặng một lần 
  Để cho một kiếp phân vân bốn mùa 
  Nhắc hoài năm ấy xuân xưa 
  Tới, lui xuân đã như vừa ghé thăm... 
   
  Mỹ Trinh 
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 05:59:35 bởi Mỹ Trinh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                   ... như đã hẹn       Tìm bóng em giữa bạt ngàn ký tự   Anh hoang mê lạc bước động hoa vàng   Em hiện thân kiêu hãnh một nữ hoàng   Ban ân điển cho anh làm nô lệ       Và cứ thế... anh ngày đêm ghép chữ   Xây lâu đài tình ái đẹp như mơ   Từng bậc thang trải thảm lụa tình thơ   Tường trang trí bằng máu hồng lệ nóng       Tim còn thở là anh còn hy vọng   Dấu chân em đặt tới góc tâm hồn   Ánh mắt em nhìn thấy giọt tơ vương   Chảy như suối tưới vườn ươm trái cấm       Ngày tháng đợi dường như dài vô tận   Và em thì vẫn cứ khép cửa lòng   Anh cô lẻ dưới thềm trăng hoang lạnh   Nhặt lá rơi trong tê tái sầu đông       Nợ nần chi giữa vời vợi hư không   Mà hờn giận, mà ghen tuông, lo lắng   Gọi người dưng sao nghe hồn trĩu nặng   Đau niềm đau tình - tội lắm đa đoan       Trăng nhập vào đàn réo rắt thê lương   Chữ nhập hồn thơ tha thiết yêu thương   Viết cho em cung trầm chơi vơi nhớ   Rưng rưng tơ chùng thiên đường mờ sương   ONLY                
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  5 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: