Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 173 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
dangphuong 04.02.2009 22:33:55 (permalink)
0
Dòng sông lơ đãng...
 
Có những khi chợt nhớ ai đó
Viết thành thơ bày tỏ ân tình
Hồn vẫn còn sợ hãi đao binh
Thường ngẩn ngơ trong miền đất lạ....
 
Tình yêu nhiều khi như chiếc lá
Lao đao trong cơn gió vô tình
Giọt nắng ngoài kia vẫn lung linh
Sương vội vã rơi trên mái tóc...
 
Cuộc đời như một chiếc đò dọc
Trên dòng sông lơ đãng đi về
Ngàn con sóng trăm năm mải mê
Mặc hoa lá bên bờ ngơ ngác..
 
Chiều nay thấy nắng rơi lác đác ...
Hồn non nước buồn tủi trong tôi
Nửa cuộc đời lưu lạc nổi trôi...
Lênh đênh trên dòng sông định mệnh...!
dp
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 22:35:27 bởi dangphuong >
Mỹ Trinh 05.02.2009 13:58:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế


Chiều nay vẫn nẻo đường quê
Vẫn chim vỗ cánh bay về phương xa
Biết bao ngày tháng trôi qua
Em tìm dư ảnh người xa không về.

Quỳnh Muội




Vẫn còn một cánh đồng quê
"Gõ sừng mục tử" đường về cô thôn
Cây đa bóng đổ, chiều buông
Người đi chắc hẳn vẫn còn nhớ mong
Em ơi! xuân đến nắng hồng
Nơi xa anh vẫn một lòng nhớ thương
Ngày đi, cánh phượng còn vương
Thướt tha áo trắng sân trường... chưa phai
Bao năm một dáng hình ai
Còn trong ký ức, cho dài ước mơ
Bao năm tháng đợi ngày chờ
Nhất định rồi, anh sẽ về thôi em!
                ĐT


Tình Xưa
Bao năm quê cũ vẫn chờ
Người anh xuôi ngược bóng mờ nẻo xa
Bầy em năm cũ góc đa
Ngóng người lữ thứ xa nhà xa quê
Khi nao anh mới trở về
Cỏ cây hoa lá sơn khê đón chào
Như xưa chiều tím non dâu
Có đàn én lượn đỉnh đầu trời xanh

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 14:01:45 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 05.02.2009 16:52:57 (permalink)
0
  Nghe tiếng ân tình
 
Tiếng ân tình qua miền xa diệu vợi
Nhắn gió mây thôi tấu khúc thương sầu
Xin mưa đừng tìm về giữa đêm thâu
Cho người ấy không nghẹn ngào trở giấc
 
Tiếng ân tình ru miên man tha thiết
Thề nguyện yêu người suốt kiếp không phai
Như nắng ấm sau những ngày giông bão
Như cầu vồng mang hy vọng tương lai
 
Tiếng ân tình níu gọi người trở lại
Vẫn còn đây thương nhớ chất ngất đầy
Vẫn còn đây men ân ái nồng say
Còn tất cả... đời này cho nhau hết
 
Khúc tương tư vọng âm ba da diết
Nước mắt rơi hòa quyện ngón tơ mềm
Phím loan rung đàn se sắt cung hàn
Hồn điên loạn khi thấy người hờ hững
 
Giận chi hỡi cho lòng thêm đau đớn
Cho hoa tàn không kịp đón mùa xuân
Cho vầng trăng đành lỗi hẹn đêm rằm
Cho vần chữ chìm men cay vị đắng
 
Ơi thương nhớ... nghe tim mình lên tiếng
Sao nỡ nào đoạn tuyệt được cho đành
Trời chưa bắt thì cớ gì xa cách
Tiếng ân tình đốt cháy cõi vô minh
 
ONLY
 
 
Trời lạnh dễ bệnh, dễ ho... Mỹ Trinh biết chưa... mong người hãy giữ gìn nhé. Cảm ơn người... ONLY khỏe... Hà Nội đang ấm dần lên... tiết xuân còn vương khắp chốn... Nhưng mà... Mỹ Trinh ơi... nếu như ONLY trở thành yếu tố gây tai nạn thì nghe chừng không nên có ONLY làm chi nữa...



Trăng Biển nghìn năm

Nghe trong gió trong mây lời huyền thoại
Khúc ân tình đàn dạo ngập trời xuân
Nghe nức nở giận hờn đi xa hẳn
Mưa rời chân mang bi khúc xa mùa

Nghe thơ ru tình mùa đông ấm lửa
Sưởi chiều phai nơi góc bể chân trời
Đỏ thẩm hoàng hôn thương nhớ gọi mời
Mây lũ lượt về bên bờ hẹn ước

Còn tất cả như biển xanh say khướt
Con sóng tình dồn dập đón thời gian
Chẳng bao giờ tình yêu thành dĩ vãng
Biển dang tay đón gió với mây ngàn

Anh đón em bằng thơ ngàn dặm xa
Bờ cát trắng sóng tràn niềm tâm sự
Em đón anh vầng trăng vàng tình tự
Những vì sao ghé mắt chiếu hào quang

Giận hờn tan bằng nụ hôn dịu dàng
Thơm hương biển rì rào thăm tuổi mộng
Thơ của anh nung trái tim vừa nóng
Vị mặn nồng hương biển ghé lên môi

Đêm của nhau còn lưu luyến bồi hồi
Em siết chặt lòng đại dương tim nhỏ
Ngợp tình anh nồng hương ngọn gió
Huyền thoại về nghe biển hát ngàn năm

Mỹ Trinh

ONLY ơi... Không có anh mưa buồn thăm ngọn gió... Đêm đi hoang nghe sương trắng tóc xanh... Không có anh mưa về thăm bước nhỏ... Ngày bơ vơ em gom xác lá vàng...
ONLY à... nếu không có ONLY thì sẽ xảy ra những tai nạn khác nữa... anh có hiểu chưa ... ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 22:49:54 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 05.02.2009 17:40:14 (permalink)
0



Cảm tác bài thơ TUYỆT VỌNG của Nguyên Hải

SÓNG BIỂN SẦU

Nghe lòng biển trổi khúc bi ai
Tơ phím sầu vương tấu khúc dài
Dấu ái ra khơi chìm lòng biển
Ân tình ở lại nặng bờ vai
Chiều xuân nắng tắt sầu mây khói
Đêm kéo mưa về khóc gió bay
Tít tắp bờ xa tình vọng tưởng
Xuân rơi giọt đắng nhắp môi cay !

Xuân rơi giọt đắng nhắp môi cay
Người tiển người đi xóa gót hài
Phố biển con tàu xa khuất bóng
Quê sông dòng nước cuộn tình ai
Trăng về trăng khóc vàng tình biển
Gió ngủ gió buồn trắng tóc phai
Sóng lướt đời nhau cơn sóng vỗ
Nghìn năm hồ dễ đã quên ngày... !

Mỹ Trinh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 22:51:27 bởi Mỹ Trinh >
thanhquoc 05.02.2009 21:11:11 (permalink)
0
Tâm Tư
Thơ ai sao buồn nghe thương quá
Lỡ bước qua đây tặng chúc quà
Dành khi đông đến em thôi lạnh
Cho một cuộc tình đã đi xa
 
thân tặng Mỹ Trinh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 21:16:16 bởi thanhquoc >
Đình Thế 05.02.2009 21:33:33 (permalink)
0

Tình Xưa
Bao năm quê cũ vẫn chờ
Người anh xuôi ngược bóng mờ nẻo xa
Bầy em năm cũ góc đa
Ngóng người lữ thứ xa nhà xa quê
Khi nao anh mới trở về
Cỏ cây hoa lá sơn khê đón chào
Như xưa chiều tím non dâu
Có đàn én lượn đỉnh đầu trời xanh

Mỹ Trinh


Làm sao quên được quê mình
Nhưng em ơi! nhớ cũng đành nhớ thôi
Bao năm cách biệt phương trời
Thời gian lần lữa, một đời lênh đênh
Quê hương ai nỡ dành quên
Cây đa, giếng nước, mối tình ngây thơ...
Nhưng thôi, cho đến bây giờ
Thuyền em chắc đã sang bờ tình duyên
Làm thân dâu thảo vợ hiền
Tay bồng tay bế, chính chuyên một đời
Còn ta...cách biệt phương trời
Làm thân lữ thứ, một đời lênh đênh...
                   ĐT

dangphuong 05.02.2009 22:59:02 (permalink)
0

Rồi thì...

 
Rồi thì cũng nắng...cũng mưa
Rừng cây lá cũng đã thưa thớt rồi
Giọt cay giọt đắng chia đôi
Nửa chừng rơi xuống bên đồi chia ly...!
dp
Mỹ Trinh 06.02.2009 00:12:58 (permalink)
0
Dòng sông lơ đãng...
 
Có những khi chợt nhớ ai đó
Viết thành thơ bày tỏ ân tình
Hồn vẫn còn sợ hãi đao binh
Thường ngẩn ngơ trong miền đất lạ....
 
Tình yêu nhiều khi như chiếc lá
Lao đao trong cơn gió vô tình
Giọt nắng ngoài kia vẫn lung linh
Sương vội vã rơi trên mái tóc...
 
Cuộc đời như một chiếc đò dọc
Trên dòng sông lơ đãng đi về
Ngàn con sóng trăm năm mải mê
Mặc hoa lá bên bờ ngơ ngác..
 
Chiều nay thấy nắng rơi lác đác ...
Hồn non nước buồn tủi trong tôi
Nửa cuộc đời lưu lạc nổi trôi...
Lênh đênh trên dòng sông định mệnh...!
dp


Ảnh của Florence city chụp từ trên đồi xuống

Dòng sông lặng lờ

Sông vẫn vậy nào đâu thay đổi
Chỉ nước vô tình chảy ra khơi
Tình yêu ấy như dòng sông đục
Mang phù sa chở nặng bên đời

Đời vẫn qua bao mùa ngang trái
Tình vẫn đầy giông tố phong ba
Con nước chảy siết dòng định mệnh
Nén yêu thương rời cuộc tình xa

Dòng sông đứng lặng lờ im vắng
Chịu nắng mưa hứng hết giọt sầu
Kiếp lưu vong làm nguồn nước đổ
Biết về đâu qua cõi bể dâu... !

Mỹ trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 10:26:04 bởi Mỹ Trinh >
onlyyou 06.02.2009 01:44:06 (permalink)
0
 
  Nghìn năm thơ tình
 
Viết vần thơ ru em xa ngàn dặm
Anh nghe lòng trỗi nhạc khúc êm đềm
Sao nói hết rằng yêu em nhiều lắm
Cho giọt sầu thôi thánh thót từng đêm
 
Cho huyền thoại nghìn năm trăng và biển
Sống trong miền ký ức sáng hào quang
Cho yêu thương đưa lối tới địa đàng
Tràn lai láng sóng mơn man bờ cát
 
Cho hồn thơ cứ đê mê say khướt
Ngấm men nồng rồi quên bước thời gian
Chữ ôm vần thấm giọt ái hương ân
Chơi vơi mộng giữa cung đàn xuân thắm
 
Ngày sẽ đến với chứa chan nắng ấm
Nếu như em thương nhớ gửi mấy dòng
Nhìn nét chữ mà chẳng thể cầm lòng
Anh hân hoan dang vòng tay đón sóng
 
Chỉ là chữ mà thắp lên khát vọng
Ngỡ như em đang kề cận ân cần
Xoa đớn đau bằng nụ hôn nồng nàn
Anh mê mải cùng mây bay gió lộng
 
Em nhận nhé... lời tình thơ nóng bỏng
Trước đại dương nhuốm đỏ thẫm hoàng hôn
Em có biết cách nào ngăn sóng hát
Khi vần thương em hòa nhịp triều âm
 
ONLY
 
 
 
Anh đã từng giận hờn mưa với nắng... cớ làm sao chẳng thấu hiểu chuyện lòng... khi tình yêu luôn luôn là duy nhất khiến con tim lỗi nhịp mãi bâng khuâng. Anh vẫn nghe thương nhớ lắm những lần trời trở gió... lá thu rơi xào xạc... nhưng chưa hiểu... nếu ngày mai biến mất...hạt bụi nào về xóa dấu đường trần... Mỹ Trinh thử nói cho ONLY nghe đi nào...
 
 
NGUYÊN HẢI 06.02.2009 09:19:08 (permalink)
0



 
 
 
SÓNG BIỂN SẦU

Nghe lòng biển trổi khúc bi ai
Tơ phím sầu vương tấu khúc dài
Dấu ái ra khơi chìm lòng biển
Ân tình ở lại nặng bờ vai
Chiều xuân nắng tắt sầu mây khói
Đêm kéo mưa về khóc gió bay
Tít tắp bờ xa tình vọng tưởng
Xuân rơi giọt đắng nhắp môi cay !

Xuân rơi giọt đắng nhắp môi cay
Người tiển người đi xóa gót hài
Phố biển con tàu xa khuất bóng
Quê sông dòng nước cuộn tình ai
Trăng về trăng khóc vàng tình biển
Gió ngủ gió buồn trắng tóc phai
Sóng lướt đời nhau cơn sóng vỗ
Nghìn năm hồ dễ đã quên ngày... !

Mỹ Trinh

 
TIẾNG LÒNG CÔ PHỤ
 
Bạc đầu sóng nhịp mãi vì ai
Bờ liễu buồn chi tóc xỏa dài
Giáo gảy chinh nhân mờ bóng thiếp
Trâm cài cô phụ lạnh nương-vai
Vọng Phu Ai đứng hòn non đợi
Bền chí lệ hoài sương tím  bay
Đã mấy thiên niên, bao Mậu Tý
Xuân về lệ đá khép mi cay
 
Xuân về lệ đá khép mi cay
Chẳng điểm hương hoa chẳng bước hài
Người chạnh tình đời dây oán nghiệt
Kẻ đau nhân thế khúc bi ai
Trăng soi bờ lạnh màu vàng chết
Bóng đổ hiên chiều sắc nhạt phai
Đâu kẻ hồn reo cùng sóng vỗ
Có còn hòa nhịp với tình ngay.
 
Nguyên Hải

Mỹ Trinh 10.02.2009 05:42:14 (permalink)
0


Trích đoạn: thanhquoc

Tâm Tư
Thơ ai sao buồn nghe thương quá
Lỡ bước qua đây tặng chúc quà
Dành khi đông đến em thôi lạnh
Cho một cuộc tình đã đi xa
 
thân tặng Mỹ Trinh.


Vời vợi

Vời vợi nghe lòng miên man gió
Lời của ai vuốt nhẹ bờ vai
Có phải mùa đông về tia nắng
Cùng sánh vai trên bước đường dài



Cám ơn bạn thanhquoc đã chia xẻ và tặng bài thơ an ủi, mong mình sẽ thăm nhau thương xuyên bạn nhé!
Mỹ Trinh 10.02.2009 06:23:41 (permalink)
0
  Nghìn năm thơ tình
 
Viết vần thơ ru em xa ngàn dặm
Anh nghe lòng trỗi nhạc khúc êm đềm
Sao nói hết rằng yêu em nhiều lắm
Cho giọt sầu thôi thánh thót từng đêm
 
Cho huyền thoại nghìn năm trăng và biển
Sống trong miền ký ức sáng hào quang
Cho yêu thương đưa lối tới địa đàng
Tràn lai láng sóng mơn man bờ cát
 
Cho hồn thơ cứ đê mê say khướt
Ngấm men nồng rồi quên bước thời gian
Chữ ôm vần thấm giọt ái hương ân
Chơi vơi mộng giữa cung đàn xuân thắm
 
Ngày sẽ đến với chứa chan nắng ấm
Nếu như em thương nhớ gửi mấy dòng
Nhìn nét chữ mà chẳng thể cầm lòng
Anh hân hoan dang vòng tay đón sóng
 
Chỉ là chữ mà thắp lên khát vọng
Ngỡ như em đang kề cận ân cần
Xoa đớn đau bằng nụ hôn nồng nàn
Anh mê mải cùng mây bay gió lộng
 
Em nhận nhé... lời tình thơ nóng bỏng
Trước đại dương nhuốm đỏ thẫm hoàng hôn
Em có biết cách nào ngăn sóng hát
Khi vần thương em hòa nhịp triều âm
 
ONLY
 
 
 
Anh đã từng giận hờn mưa với nắng... cớ làm sao chẳng thấu hiểu chuyện lòng... khi tình yêu luôn luôn là duy nhất khiến con tim lỗi nhịp mãi bâng khuâng. Anh vẫn nghe thương nhớ lắm những lần trời trở gió... lá thu rơi xào xạc... nhưng chưa hiểu... nếu ngày mai biến mất...hạt bụi nào về xóa dấu đường trần... Mỹ Trinh thử nói cho ONLY nghe đi nào...



Nếu một ngày

Nếu một ngày đường chiều phai nắng nhạt
Lá thu rơi về cội hứng lạnh Đông
Em bơ vơ đi tìm vạt mây hồng
Chiều khói tỏa lệ lòng làm cay mắt

Nếu một ngày tình mình tan khoảng vắng
Hạt bụi trần em trả lại trần gian
Phủi sạch đau thương ở cõi địa đàng
Chờ kiếp nữa xin cho tình về kịp

Nếu một ngày nắng tàn hương chiều tím
Hạt nắng cuối cùng đọng lại trong tim
Em đặt tên hạt nắng chính là anh
Nằm trọn vẹn ấm muôn đời sau nữa...

Nếu một ngày thơ mình tàn hương lửa
Hồn lang thang em đi dưới sương mờ
Từng mảnh vụn xin ghép lại bài thơ
Miền kí ức về nghe đêm tĩnh lặng

Và ngày ấy sẽ không còn dài ngắn
Khoảng hư vô xoáy hút bóng hình nhau
Em nhắm mắt vẫn còn nghe huyên náo
Lời gió ru thơ trổi nhạc... anh về

Vẫn như ngày ấy nghìn khúc đam mê
Thơ gói trọn tâm tình làm hoài bão
Đêm rừng xanh Sư Tử còn nương náo
Trong lòng em thơ tấu khúc hiền hòa

Mỹ trinh


Anh hỏi chi những lời buồn se thắt... Hạt bụi tình làm cay mắt anh ơi... Đường vào thu đón gió chiều lay lắc... Xin hết nắng vàng về chan chói tim nhau... Xin đừng xa em gió buốt mưa gào... Mưa rồi nắng đừng giận hờn nhau nữa... ONLY đã thấu hiểu rồi hay là bây chừ mới hiểu, câu hỏi của ONLY rất buồn vì tình yêu không ai muốn biến mất bao giờ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 22:54:28 bởi Mỹ Trinh >
Quỳnh Muội 10.02.2009 12:40:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh

  Nghìn năm thơ tình
 
Viết vần thơ ru em xa ngàn dặm
Anh nghe lòng trỗi nhạc khúc êm đềm
Sao nói hết rằng yêu em nhiều lắm
Cho giọt sầu thôi thánh thót từng đêm
 
Cho huyền thoại nghìn năm trăng và biển
Sống trong miền ký ức sáng hào quang
Cho yêu thương đưa lối tới địa đàng
Tràn lai láng sóng mơn man bờ cát
 
Cho hồn thơ cứ đê mê say khướt
Ngấm men nồng rồi quên bước thời gian
Chữ ôm vần thấm giọt ái hương ân
Chơi vơi mộng giữa cung đàn xuân thắm
 
Ngày sẽ đến với chứa chan nắng ấm
Nếu như em thương nhớ gửi mấy dòng
Nhìn nét chữ mà chẳng thể cầm lòng
Anh hân hoan dang vòng tay đón sóng
 
Chỉ là chữ mà thắp lên khát vọng
Ngỡ như em đang kề cận ân cần
Xoa đớn đau bằng nụ hôn nồng nàn
Anh mê mải cùng mây bay gió lộng
 
Em nhận nhé... lời tình thơ nóng bỏng
Trước đại dương nhuốm đỏ thẫm hoàng hôn
Em có biết cách nào ngăn sóng hát
Khi vần thương em hòa nhịp triều âm
 
ONLY
 
 
 
Anh đã từng giận hờn mưa với nắng... cớ làm sao chẳng thấu hiểu chuyện lòng... khi tình yêu luôn luôn là duy nhất khiến con tim lỗi nhịp mãi bâng khuâng. Anh vẫn nghe thương nhớ lắm những lần trời trở gió... lá thu rơi xào xạc... nhưng chưa hiểu... nếu ngày mai biến mất...hạt bụi nào về xóa dấu đường trần... Mỹ Trinh thử nói cho ONLY nghe đi nào...



Nếu một ngày

Nếu một ngày đường chiều phai nắng nhạt
Lá thu rơi về cội hứng lạnh Đông
Em bơ vơ đi tìm vạt mây hồng
Chiều khói tỏa lệ lòng làm cay mắt

Nếu một ngày tình mình tan khoảng vắng
Hạt bụi trần em trả lại trần gian
Phủi sạch đau thương ở cõi địa đàng
Chờ kiếp nữa xin cho tình về kịp

Nếu một ngày nắng tàn hương chiều tím
Hạt nắng cuối cùng đọng lại trong tim
Em đặt tên hạt nắng chính là anh
Nằm trọn vẹn ấm muôn đời sau nữa...

Nếu một ngày thơ mình tàn hương lửa
Hồn lang thang em đi dưới sương mờ
Từng mảnh vụn xin ghép lại bài thơ
Miền kí ức về nghe đêm tĩnh lặng

Và ngày ấy sẽ không còn dài ngắn
Khoảng hư vô xoáy hút bóng hình nhau
Em nhắm mắt vẫn còn nghe huyên náo
Lời gió ru thơ trổi nhạc... anh về

Vẫn như ngày ấy nghìn khúc đam mê
Thơ gói trọn tâm tình làm hoài bão
Đêm rừng xanh Sư Tử còn nương náo
Trong lòng em thơ tấu khúc hiền hòa

Mỹ trinh


Anh hỏi chi những lời buồn se thắt... Hạt bụi tình làm cay mắt anh ơi... Đường vào thu đón gió chiều lay lắc... Xin hết nắng vàng về chan chói tim nhau... Xin đừng xa em gió buốt mưa gào... Mưa rồi nắng đừng giận hờn nhau nữa... ONLY đã thấu hiểu rồi hay là bây chừ mới hiểu, câu hỏi của ONLY rất buồn vì tình yêu không ai muốn biến mất bao giờ....






                           
Chào ONLY và MỸ TRINH,
                     Vào trang thơ của MT , đọc thơ hai bạn hoạ nhau hay quá, tình cảm lắm, càng đọc càng say, mong mối tình thơ của hai bạn càng gắn bó để QM có những vần thơ hay đọc , ghiền lắm rồi đó MT và ONLY ơi.
                     Xin gởi hai bạn vài vần thơ bất chợt cảm hứng khi đọc thơ hai bạn, dĩ nhiên chỉ đọc vui thôi....
                     Chúc sức khoẻ hai bạn.

                             
                                  
  QM


MÃI YÊU
 
 
Hai chúng mình cách xa xôi ngàn dặm
Lời thơ trao như khúc nhạc thăng trầm
Nụ hôn nào kết chặt tuổi trăm năm
Miền thương ấy theo tháng ngày trăn trở
 
Xa cách mãi nơi hai đầu nỗi nhớ
Gởi yêu thương hoà quyện những vần thơ
Thơ ai viết đọng giọt sầu như thuở
Hoàng hôn buồn nhuộm tím mặt biển xanh
 
Chẳng bao giờ tình yêu hoá mong manh
Bao khát khao theo mạch lòng tuôn chảy
Thơ là nhạc ru khúc tình xanh mãi
Vượt không gian vạn dặm thấm vào hồn
 
Chỉ duy nhất ngày buồn tàn hơi thở
Những đam mê thực tế trả lại đời
Hồn thắm đậm dẫu nẻo trần ai khuất bóng
Yêu muôn đời hoài vọng cỏi thiên thai




10-02-09

Nhật Quỳnh


_______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2009 12:43:53 bởi Quỳnh Muội >
Mỹ Trinh 10.02.2009 22:19:44 (permalink)
0


Trích đoạn: Đình Thế

Làm sao quên được quê mình
Nhưng em ơi! nhớ cũng đành nhớ thôi
Bao năm cách biệt phương trời
Thời gian lần lữa, một đời lênh đênh
Quê hương ai nỡ dành quên
Cây đa, giếng nước, mối tình ngây thơ...
Nhưng thôi, cho đến bây giờ
Thuyền em chắc đã sang bờ tình duyên
Làm thân dâu thảo vợ hiền
Tay bồng tay bế, chính chuyên một đời
Còn ta...cách biệt phương trời
Làm thân lữ thứ, một đời lênh đênh...
                   ĐT




Nước trôi xa dòng

Làm sao cho hết nhớ quên
Thời gian đọng giọt buồn tênh bên đời
Thuyền em giờ đã ra khơi
Bể dâu như đã quen rồi chông chênh
Quê xưa kỷ niệm bồng bềnh
Chắt chiu hoa nắng đầu ghềnh cuối thôn
Cây đa làng cũ vẫn còn
Nhớ người áo trắng mỏi mòn tháng năm
Cánh diều ngàn dặm xa xăm
Cách nhau như đã thăng trầm núi sông
Người đi mang cả tấm lòng
Nhớ nhau như nước trôi dòng biển khơi...

Mỹ Trinh

Mỹ Trinh 10.02.2009 22:42:14 (permalink)
0


Trích đoạn: NGUYÊN HẢI




 
 
 
SÓNG BIỂN SẦU

Nghe lòng biển trổi khúc bi ai
Tơ phím sầu vương tấu khúc dài
Dấu ái ra khơi chìm lòng biển
Ân tình ở lại nặng bờ vai
Chiều xuân nắng tắt sầu mây khói
Đêm kéo mưa về khóc gió bay
Tít tắp bờ xa tình vọng tưởng
Xuân rơi giọt đắng nhắp môi cay !

Xuân rơi giọt đắng nhắp môi cay
Người tiển người đi xóa gót hài
Phố biển con tàu xa khuất bóng
Quê sông dòng nước cuộn tình ai
Trăng về trăng khóc vàng tình biển
Gió ngủ gió buồn trắng tóc phai
Sóng lướt đời nhau cơn sóng vỗ
Nghìn năm hồ dễ đã quên ngày... !

Mỹ Trinh

 
TIẾNG LÒNG CÔ PHỤ
 
Bạc đầu sóng nhịp mãi vì ai
Bờ liễu buồn chi tóc xỏa dài
Giáo gảy chinh nhân mờ bóng thiếp
Trâm cài cô phụ lạnh nương-vai
Vọng Phu Ai đứng hòn non đợi
Bền chí lệ hoài sương tím  bay
Đã mấy thiên niên, bao Mậu Tý
Xuân về lệ đá khép mi cay
 
Xuân về lệ đá khép mi cay
Chẳng điểm hương hoa chẳng bước hài
Người chạnh tình đời dây oán nghiệt
Kẻ đau nhân thế khúc bi ai
Trăng soi bờ lạnh màu vàng chết
Bóng đổ hiên chiều sắc nhạt phai
Đâu kẻ hồn reo cùng sóng vỗ
Có còn hòa nhịp với tình ngay.
 
Nguyên Hải



Chào anh nguyên Hải,
Hôm bửa thấy trang thơ của anh trên hàng đầu, mỹ trinh chui vào đọc thấy anh post bài thơ TUYỆT VỌNG buồn nức nở, vì mới học làm thơ đường nên họa theo anh vài vần cho vui thôi, cũng không ngờ anh đã ghé sang đây, thật là hân hạnh cho MT. Cám ơn những bài thơ đường luật tài tình của anh trong những ngày qua....

Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 173 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9