THĂM EM
Cấm lên mộ em nén trầm hương
Và đóa hồng tươi nát đoạn trường
Ngủ yên như thuở vòng tay mẹ
Ầu ơ...đưa võng một trời thương !
Có tôi ngồi ở lại cùng em
Gọi gió về ru tình thật mềm
Em đừng khóc nữa tôi đau lắm
Kéo bóng thùy dương che mái hiên !
Tôi nghe phảng phất hương hoa hồng
Vẫn là em đó cõi hư không
Bao nhiêu hoa bướm bao nhiêu mộng
Chập chờn hương nhớ một dòng sông !
Em ngủ bình yên với mộng hoa
Cửu tuyền suối ngọt bóng trăng ngà
Tôi trồng hoa cúc đầy lưng mộ
Màu trắng thơ ngây hát tình ca !
Còn tôi ngồi lại kế bên em
Hoa thơm cỏ lạ xuân thật mềm
Em xinh như thuở tình yêu đến
Ngọt bùi cay đắng mãi êm đềm ...!
HTTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2009 22:50:51 bởi HoangThienThanhTu >
Cám ơn Tú còn nhớ cái góc chìm khuất giữa muôn loài này mà đến thăm Mỹ Trinh, Từ hôm sinh nhật tới nay MT không có về đây, cái nhà này ngày càng buồn nên thì cứ vắng để bớt nhớ.
Mịt mù
Tú ơi trời đất mịt mù
Sông thương chắn lối lời ru thêm buồn
Hồng giờ nằm dưới góc hương
Chôn yêu thương rã thiên đường bỏ quên
Ừ thôi trã lại bồng bềnh
Đời rồi qua hết chảy ghềnh thác xa
Bây giờ mưa dột mái nhà
Buồn nằm một góc lân la mệt lười
Làm sao giữ nụ cười tươi
Cho tình ở lại bên đời cùng ta
Thôi thì ta ở cùng ta
Tìm trong hương nhớ lụa là ngày xưa
Mỹ Trinh
CHÚC MỪNG SINH NHẬT MỸ TRINH
Vui tươi trẻ đẹp mãi không dzà, vạn sự bình an và hồn thơ lai láng
7_vdn
Chúc mừng sinh nhật Mỹ Trinh
Cuộc đời luôn mãi đẹp xinh rạng ngời
Ngày vui hạnh phúc tuyệt vời
Lời thơ thêm đẹp ý đời thêm say
Ngày nay đến những ngày mai
Niềm vui cứ mãi đong đầy trong tim...
Nhật Quỳnh
QM thương chúc Mỹ Trinh một sinh nhật thật nhiều niềm vui trong công việc và cuộc sống
Cùng ngày 8 tháng 3 thật hạnh phúc Chúc sức khoẻ MT.
____________________________________
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2009 01:44:53 bởi Quỳnh Muội >
Cám ơn Bảy và cám ơn Quỳnh Muội với những lời chúc thân ái.
Mỹ Trinh cũng chúc Bảy và Quỳnh Muội một ngày 8/3 vui tươi hạnh phúc...
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Buổi sáng
Chuông nắng reo vang gọi mùa xuân thức dậy
Nắng chen vào song cửa gọi em
Ngày tám tháng ba hoa nắng thật mềm
Ngoan như thuở tình yêu vừa chớm
Con chó nhỏ đòi ra ngoài sân cỏ
Trách mẹ lười cún nhỏ chơi mình ên
Sợ vắng bài thơ buồn đợi chông chênh
Nên buổi sáng em lần về bên góc nhỏ
Nắng gửi anh ngàn thơm hoa cỏ
Sợi nhớ bình minh như đã buộc ngày ngày
Tìm vần thơ em chọn hạt nắng mai
Hong niềm nhớ và tan sương buổi sáng
Tan những giọt buồn trên khoảng trời quang đãng
Bóng hình nhau còn in rõ góc xưa
Khoảng cách ngăn đâu ngăn được gió lùa
Nên gió mãi về bên anh chiều sớm tối
Mỹ Trinh
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2009 23:41:27 bởi Viet duong nhan >
Chiếc xe đạp... Xe đạp ngày xưa...xe đạp ơi! Đưa tôi về đâu..giữa cuộc đời. Bây giờ..thời gian còn lăn bánh.... Mà hồn đã lãng đãng ... cuối trời..!!! Ngày xưa hai đứa đạp chung xe... Trên đường làng những buổi trưa hè. Trầy trụa vì bao lần trượt ngã... Trời mưa ... cỡi áo cho em che. Những ngày thơ ấu .. đã qua nhanh. Đường đời ..như một chuyến tốc hành. Chiếc xe đạp...và vòng tay nhỏ... Làm sao..níu được mộng ngày xanh...? Tiếng cười khúc khích..của ngày nào.... Lăn trên tuổi ngọc... đã hư hao. Còn chăng..vết trầy ..qua năm tháng.... Cũng mờ nhạt dần...buồn làm sao...??? dp *** Chúc Mỹ Trinh cuối tuần vui vẻ... [sm=a%20flower%20for%20her.gif]
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63710/F83BE2AA55E74E9A81303821D340083E.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 04:59:26 bởi dangphuong >
Trích đoạn: Mỹ Trinh
Tan những giọt buồn trên khoảng trời quang đãng
Bóng hình nhau còn in rõ góc xưa
Khoảng cách ngăn đâu ngăn được gió lùa
Nên gió mãi về bên anh chiều sớm tối
Mỹ Trinh
CHÚT BUỒN BAN MAI Tan rồi mấy giọt buồn tênh Góc xưa rớt lại mấy nhành gió đau Ban mai nắng cũng vò nhàu Ly cà phê nhuốm sậm màu thời gian ______________________________ Chúc thêm một tuổi bình an TN-Quảng Nhẫn
Trích đoạn: dangphuong
Chiếc xe đạp...
Những ngày thơ ấu .. đã qua nhanh.
Đường đời ..như một chuyến tốc hành.
Chiếc xe đạp...và vòng tay nhỏ...
Làm sao..níu được mộng ngày xanh...?
Tiếng cười khúc khích..của ngày nào....
Lăn trên tuổi ngọc... đã hư hao.
Còn chăng..vết trầy ..qua năm tháng....
Cũng mờ nhạt dần...buồn làm sao...???
dp
*** Chúc Mỹ Trinh cuối tuần vui vẻ...
[sm=a%20flower%20for%20her.gif]
Chào DangPhuong,
Lâu quá Mỹ Trinh mới trở về nhà, cám ơn bài thơ Chiếc xe đạp của dp làm cho MT nhớ lại cái thuở xa xưa ấy...
Nhớ một thuở...
Nhớ một thuở nào áo trắng bay
Quay nhanh.. nhanh quá tháng cùng ngày
Bánh xe hối hả lăn triền dốc
Bỏ lại sau lưng bóng xế tà !
Có một ngày xưa ở trong ta
Chìm mơ góc khuất đã như là
Xa xôi quá cở ta muốn rượt !
Mà sức đôi chân chẳng còn xa
Nhớ xe đạp nào đưa ta đi
Đường mòn lăn bánh xe nhu mì
Tóc nắng binh minh lao phía trước
Có phải bây giờ nắng biệt ly...?
Có phải bây giờ tóc sương mưa ?
Nắng phai tuổi ngọc đã qua mùa
Vết thương cát bụi chiều hiu hắt
Ta đánh mất rồi cái nếp xưa
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2009 02:33:38 bởi Mỹ Trinh >
Trích đoạn: Quãng Nhẫn
Trích đoạn: Mỹ Trinh
Tan những giọt buồn trên khoảng trời quang đãng
Bóng hình nhau còn in rõ góc xưa
Khoảng cách ngăn đâu ngăn được gió lùa
Nên gió mãi về bên anh chiều sớm tối
Mỹ Trinh
CHÚT BUỒN BAN MAI
Tan rồi mấy giọt buồn tênh
Góc xưa rớt lại mấy nhành gió đau
Ban mai nắng cũng vò nhàu
Ly cà phê nhuốm sậm màu thời gian
______________________________
Chúc thêm một tuổi bình an
TN-Quảng Nhẫn
Cảm ơn bạn Quảng Nhẫn đã ghé chia Một Chút Buồn Ban Mai với MT, Mong bạn cũng bình an hạnh phúc với những giọt nắng ban mai của mùa xuân
Nắm níu hoàng hôn
Như không tan được giọt buồn
Gió đong đưa gió cánh hồng khép mi
Vò đường mòn dấu biệt ly
Ban mai mấy thuở ta ghì hoàng hôn
Mỹ Trinh
Nát vết son môi
Mây chầm chậm ngậm lòng không bước nổi
Sợi gió tơ vương thổi vướng đường về
Chiều gục xuống chờ đêm loan nét vỡ
Vẳng âm ba chuông nứt cõi u mê
Em còn nghe cái siết vai trăn trở
Của người đi che khuất dấu biệt ly
Em còn nghe trong bàn tay nhịp thở
Siết mạnh bàn tay như đã nắm ghì
Ai có ngờ quay lưng sau cánh cửa
Chiều phủ đêm đen ướt áo phong trần
Đốt linh hồn thành tro bằng ngọn lửa
Ngượng ngùng sau một thế kỷ chưa vơi
Người gặp người màn sương mây che mắt
Tình gặp tình tình lảo đảo cuồng điên
Cho bao nhiêu trong những lần khoảnh khắc
Để ngàn năm ngồi trực với ưu phiền
Biên giới xanh tô lên màu hồng đậm
Ngỡ chừng như trời đất ở trong tim
Dắt nhau qua băng rừng sâu thăm thẳm
Con đường nào đêm dừng bước chân chim
Đêm trổi nhạc ngân nga bài tình khúc
Thả xót xa đi về phía đường mòn
Dòng nhạc ướt giấc mê tìm hạnh phúc
Thả hồn rơi lên trăng nát vết son.
Mỹ Trinh R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2009 23:43:10 bởi Viet duong nhan >
Mỹ Trinh họa thơ cho vui chút, mong anh không phiền hén Quảng Nhẫn.
THƠ NGÀY HỘI CHỨNG TRĂNG MÒN 1
Thơ ngày hội chứng trăng mòn
Ngật ngầy tay chóng ba ton lừ đừ
Nhớ sao cõi mộng thực hư
Bang giao lần cuối cũng nhừ con tim !
Hôm nào hôm nữa về tìm
Dấu xưa lỏm chỏm nỗi niềm quạnh hiu
Hôm nào lận đận chắt chiu
Lom khom nhặt lại mấy điều Thương Tâm !
Mai sao mai nữa hết rằm
Khuyết sâu con mắt mà ngâm thơ hồng
Khòm lưng nhặt mấy tang bồng
Hay ra đã nợ trần hồng một phen
Bây giờ đêm cũng chong đèn
Run run tay bút luyện rèn thanh xuân
Quên ngàn lần nhớ một lần
Con tim đứng lại tần ngần... hỏi đâu ?
THƠ NGÀY HỘI CHỨNG TRĂNG MÒN 2
Này anh tên bịp mới vừa cải thiện
Dấu trăng xưa mòn lối nhỏ tiểu thư
Có bài thơ nằm ôm gối tương tư
Và đôi lúc thơ thành con ngựa chứng
Đừng nhìn em cũng đừng lúng túng
Cô nhỏ chai lì rèn bởi trượng phu
Có thi hứng cô hát khúc tình thu
Khi buồn ngủ thắp tình mù khép cửa!
Cứ vậy đi cho tàn tro khơi lửa
Bập bùng đêm sưởi sương khói mùa đông
Đường trăng mòn lối về đã thuộc lòng
Đành là thế hay không đành... là thế
Biết cái tật người hiền lương vừa kể
Chối làm sao và Từ ở chổ nào ?
Cuối cùng rồi cái phận cũng lao đao
Ôm gối ngủ thì thào kêu : Cô nhỏ ?
Kệ đi mà... thế thì như thế đó
Bầu rượu túi thơ tìm dấu trăng mòn
Ta ngu ngơ theo trăng nát vết son
Người lẫn thẫn bên lối mòn thả chữ...
THƠ NGÀY HỘI CHỨNG TRĂNG MÒN 3
Tròn tròn nay đã hao mòn
Trăng lên trăng xuống hỏi còn trăng không ?
Long đong con chữ đi rong
Đi lên đi xuống con còng gió vô
Vô đây mới thấy ta khờ
Phây phây chảy mực làm thơ với người !
Hai bàn tay ngón cộng mười
Nó nhảy nó múa cho đời vui hơn
Được làm thơ đã cảm ơn
Dở hơi bong bóng cây đờn đứt dây
Thế mà thơ cũng phây phây
Cò cưa kẽo kẹt thơ đầy mùa trăng
THƠ NGÀY HỘI CHỨNG TRĂNG MÒN 4
Em lấy vào nhà giọt suy tư của đêm hong thành giọt nắng của ngày
Giọt suy tư là em
Giọt nắng đêm là em
Hòa vào nhau hay tách rời ra vẫn là muôn hạt nhớ
Anh đưa tay hứng trọn bao điều vụn vỡ
Chính là anh
Chính là anh mãi còn gieo thương nhớ lối trăng mòn...
Mỹ Trinh
Bóng người dưới những cơn mưa
Ngồi nghe thế giới đổ mưa
Bóng ta chìm xuống trong mưa não nề
Ngập tràn giông bão nhiêu khê
Mới hay đời đã khét khê nỗi buồn
Ào ào ghềng thác chảy tuôn
Lấp sông lấp bể vỡ nguồn biển dâu
Mưa vì đâu mưa gọi sầu
Cô đơn ta hứng ngập đầu giấc mê
Thênh thang ngàn dặm đường về
Vẫn ta đóng cửa mà phê giọt buồn !
Mỹ Trinh
Hứng
Ngửa tay hứng nụ cười giòn
Một bầu rượu cạn say ngon với đời
Ngửa lòng mới thấy chơi vơi
Cười tan vào bụi ta ngồi với mưa
Đi về một khoảng đường xưa
Hao mòn đứng đó đong đưa mộng vàng
Ngửa nghiêng hứng một chiều hoang
Thế gian còn lại muôn ngàn với ta
Đi rồi mới biết rất xa
Mỏi chân không tới ta pha nụ cười
Hòa vào thơ một giọt lười
Nằm nghe trời đất thảnh thơi mưa về
Mỹ Trinh
Rã rời...
Có thật..em đã xa tôi.
Mắt thôi liếc xéo môi thôi mĩm cười...?
Nên mây gió cũng biếng lười...
Thôi không bay nữa..rã rời tóc em..?
Và còn bao nỗi khát thèm..
Rụng theo ngày tháng...cho rèm mi thưa.
Lạ rồi vòng tay đón đưa...
Lạ bờ vai..chỉ còn thừa tương tư...!!!
dp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2009 20:18:17 bởi dangphuong >