Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 173 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Mỹ Trinh 29.03.2009 18:42:31 (permalink)
0


Nho nhỏ những niềm vui

Có những điều bình thường nho nhỏ
Vẫn đủ nhiều hạnh phúc với niềm vui
Một cái vuốt nhẹ lên mái tóc trước giờ em đi ngủ
Kéo tấm chăn đấp ấm bờ vai trần

Một hớp rượu vang buổi chiều đầm ấm
Một tách cà phê buổi sáng với đóa hồng
Một nụ hôn ngọt ngào phớt nhẹ
Trên môi nhau như đã quá đầy...

Cái mở cửa xe khi anh đưa em ra cửa
Lời dặn dò "em đừng cứ lo ra !"
Một nụ cười âu yếm hiền hòa
Một ánh mắt thân thương ngày đã sáng...

Vẫn ánh mắt tìm em như vụng dại
Siết bàn tay sưởi ấm một bàn tay
Dựa vào nhau nghe hơi thở anh dồn trong lồng ngực
Những bâng quơ cười nói chẳng vào đâu

Chiều bếp ấm vẽ vời nung nấu
Một cành hoa anh ngắt ở sân ngoài
Bao ý nghĩa một tấm lòng thân ái
Một tờ giấy nhỏ để trên bàn anh đã nói:"Yêu em..."

Anh kể em nghe chuyện cũ đã mềm
Chuyện huyền thoại thời xa xưa ấy
Tim em vẫn nôn nao đưa đẩy
Nho nhỏ ngọt ngào nho nhỏ những niềm vui...

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 31.03.2009 04:37:27 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangthi.

MẾN NHAU,NHỚ LẮM..NGUỒN CƠN _ ĐIỆP VÀNG !

Trước sân một khóm điệp vàng .
Bình dân lắm , đã hoá thành thân thương !
Sắc vàng dẫu chẳng mùi hương .
Ra vào đã thấy chận đường ngắm nhau !
Đi xa trong cuộc bể dâu .
Ngẫm về lại nhớ dầu dầu hoa xưa !
Điệp vàng trong gió đong đưa...
Sương mai bóng sắc, chiều mưa sẫm màu .
Nắng lên rực ánh vàng thau.
Vàng chen sắc lục...đàng sau da trời .
Bao lần biển động gió khơi .
Điệp tan tát lá,vàng rơi đầm đìa !
Ta gom một mớ nắng chiều .
Gửi về sưởi ấm ít nhiều hoa đêm !
Mối tình bằng hữa không tên .
Mến nhau, nhớ lắm ! nguồn cơn _ Điệp Vàng !

Hoàng Thị


Mến thương

Mến nhau đẹp xấu bình thường
Không hương không sắc cũng thương cũng về
Vắng nhau ngày nhớ ủ ê
Nắng buồn chảy giọt tỉ tê đợi chiều
Đợi đêm đợi sáng buồn hiu
Trông hoa vàng nở ít nhiều làm tin
Lá xanh reo gió cười tình
Xin mây chớ có đứng rình làm mưa !
Xin gom hết kỷ niệm thừa
Ấp yêu vàng nở điệp xưa còn hoài
Vào ra như bóng dáng ai
Mến thương đã ở lại ngày lẫn đêm !

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 31.03.2009 04:57:25 (permalink)
0


Anh vẫn còn chờ

Có phải anh vẫn còn chờ còn đợi
Một ngày vàng nắng lụa trải chiều quê
Một ngày nào thương nhớ lại tìm về
Lần hội ngộ con tim còn tha thiết

Có phải anh vẫn còn thương còn tiếc
Cố dặn lòng đời là cõi phù du
Vẫn về hoài đâu đó khúc tình ru
Chiều êm ả vàng thơm bên đồng lúa

Có phải anh vẫn mong về đốt lửa
Thắp niềm tin khi đêm tối ngập ngừng
Vẫn nhớ hoài bóng dáng một người dưng
Quên không đặng nên lòng đêm chùng xuống

Có phải anh còn đau nhức vết buồn
Mưa âm ỉ mưa vào lòng tê tái
Vẫn nhớ hoài bóng người xưa thân ái
Nghe trong tim khao khát mãi hương đời

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2009 05:12:24 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 31.03.2009 05:46:47 (permalink)
0


Ánh trăng thơ

Em biết anh thường về ngang ghé lại
Mở cửa nhà ngồi đó để nhìn em
Tấm hình ấy ba năm rồi anh nhỉ
Anh âm thầm cúi xuống lòng thật mềm

Trái tim anh mềm hơn lòng anh nữa
Một chút gì như đọng bờ mi cay
Những vần thơ mực tím vẫn còn say
Nghe anh khóc giọt tình rơi lên giấy

Em biết anh đau lòng khi vừa thấy
Bóng dáng em đi về cuối chân trời
Khói sương chiều phủ xuống giữa chơi vơi
Bóng anh thấp khi màng đêm rơi xuống

Chân anh bước không hồn với nỗi buồn
Vần thơ tím bên đời còn le lói
Có bao giờ em đầu hàng mệt mỏi
Vẫn chờ hoài hình bóng ánh trăng thơ...

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 01.04.2009 23:23:26 (permalink)
0


Anh viết đi

Anh viết đi vần thơ thật buồn
Như là bầy nhện kéo tơ vương
Tình đau như đã lần gian dối
Mà vẫn còn mơ chuyện hoang đường !

Anh viết đi tình khúc tuyệt vời
Vẫn hoài khao khát cõi chơi vơi
Dài tay hái nụ tầm xuân ướt
Mà nghe tim rụng xuống rã rời...

Anh viết đi thành phố mưa bay
Heo hút chờ em hạt nắng ngày
Lời nào tình tự êm như suối
Lời nào âu yếm ngất mê say

Anh viết đi tô nét môi cười
Lau khô giòng lệ những đêm rơi
Viết lời từ chối mùa ly biệt
Và những lời nồng cháy trên môi...

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 02.04.2009 00:41:13 (permalink)
0


Lục bát phù vân

Nghe rơi lục bát phù vân
Trang đài ngọc lệ trải vần thơ say
Tình riêng nhốt cổng thở dài
Triền miên mây thả gió bay la đà !

Ta người một giấc mộng hoa
Ta người một giấc vỡ òa thiên thu
Ta người cỡi vạt mây mù
Ta người cỡi hạc mà ru tiên bồng...

Nghe như man mác mưa hồng
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn hư không một trời
Sương rơi dài hạt sương rơi
Là đây hâm hấp hạt rời trong tim

Là đây giông bão nổi chìm
Đằng đằng cát bụi nỗi niềm tốc lên
Về đây níu những bồng bềnh
Níu mây mà vẽ lại tên ta người !

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2009 00:42:20 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 02.04.2009 05:43:29 (permalink)
0


Hương hoa hồng

Thấy anh ngồi chờ em sau ngưỡng cửa
Bút mực còn thơm giấy trắng tình hồng
Thấy anh ngồi chờ em hong ngọn lửa
Bập bùng say bài thơ sưởi mùa đông

Từ hôm ấy những mùa đông chợt ấm
Chưa lần nào hương kỷ niệm tình phai
Từ hôm ấy rót hoài hương say đắm
Cảm ơn người cung phím dạo gót hài

Cảm ơn người đóa hồng hương còn đẩm
Ly rượu tràn men ái đón mời nhau
Tình còn nồng bờ môi thơm còn ấm
Triệu vần thơ còn êm ái ngọt ngào

Mỹ Trinh
NGUYÊN HẢI 03.04.2009 00:36:04 (permalink)
0


 
 
Băng lạnh tím
TRÊN MIỀN YAHOO
 
Tím hết mấy chiều
Mà chẳng thấy  bình minh
Tháng ngày trôi mãi miết vô tình
Cây và gió
vô tư theo đời dúng dắng
Trời vẫn hồng
Mà lòng ai tắt nắng
Ôm giá băng
Ôm trống vắng đến vô cùng
Để yahoo room lạnh tê lòng
dù chỉ là trên trang nết ảo
Để nhơ nhớ
để thương thương
cho máu  nghẹn dòng
cho hơi thở dập dồn trong lồng ngực
 
Ôi trái tim đau
có biết gì mà nghe tức
Quặn từng con chữ
Từng uất nghẹn sầu bi
 
Ai người hờ hững
theo mây trời gió thoảng
để bóng trăng tàn
nghiêng ngã sân loang
 
Nói vậy mà người cứ lặng im
Để nặng lòng
thức tình sử
Chuyện đồi Sim
Để nhớ người  xưa
Cuộc tình trong trắng
Tím cả một đời
Và cháy cả hồn tim
 
Nguyên Hải

Mỹ Trinh 04.04.2009 07:07:58 (permalink)
0
Chào mừng anh Nguyên Hải trở lại vườn thơ thăm Mỹ Trinh, khi rảnh một chút MT vào viết với anh nha, cám ơn bài thơ hay quá hay.... Chúc anh cuối tuần vui.....!!




Hương nhớ tháng tư

Anh tìm em trong đêm nằm mơ
Tìm em trong khoảng khắc mù mờ
Len lỏi hàng cây chen kẻ lá
Gởi lời yêu trên khung lụa thơ

Anh ghép tình anh lên vầng trăng
Vén mây ngơ ngác bóng Nguyệt Hằng
Tìm trong giọt nhớ màu sương tím
Giọt đắng giọt nồng giọt ái ân...!

Em pha thật ngọt vị cay nồng
Thả ngàn nhung nhớ ném thinh không
Gởi lời yêu băng rừng băng núi
Gởi tình em hoa nở cúc hồng...

Em ôm vầng trăng mảnh thơ tình
Siết vòng tay ấm mộng nguyên trinh
Thơ âm ỉ nóng tìm nhịp thở
Nhịp đập trong tim gợi bóng hình...

Yêu người trong mộng trong chiêm bao
Hương nhớ tháng tư mãi ngọt ngào
Em gom mây trắng vào lòng ngực
Hít trọn tình xuân nhớ xôn xao !

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 04.04.2009 07:09:53 (permalink)
0


Còn Yêu

Chỉ một đêm mây giăng mờ cuối phố
Ngọn nến buồn chảy nhớ lấp tình thư
Người chờ người soi bóng gót tương tư
Đừng xa nhé đêm nay và đêm nữa

Mai trời nắng em về với mùa xưa
Tà áo gió mây nghiêng chao thềm tóc
Mai ở lại ôm ân đời mưa móc
Chờ ngày về chờ đêm tới... hoài mong !

Bởi còn yêu nên chờ đợi phập phồng
Vần thơ ấy hong bao lần giông bão
Vần thơ ấy mình cho nhau điên đảo
Chờ nghìn đêm con sóng vỗ ân tình

Mai vẫn thế trang giấy hồng say tỉnh
Ngầy ngật mưa ngầy ngật nắng chiều vàng
Mình đón tay nhau vào cõi hồng hoang
Đêm hư huyễn đêm diễm tình hò hẹn...

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 05.04.2009 15:32:35 (permalink)
0


Tặng một nụ cười

Tôi Muốn tặng anh một nụ cười
Trên môi lấp lánh vì sao rơi
Vàng như trăng sáng đồng lúa chín
Vàng như giấc mộng đẹp tuyệt vời

Tôi muốn ngày lên mặt trời cười
Da anh sạm nắng ánh mắt tươi
Giọt lệ đêm qua không rơi nữa
Đau lòng tôi lắm nhé người ơi !

Nếu lỡ có khi rớt nụ cười
Tôi tìm tôi kiếm nắng ra phơi
Hong khô sương gió khi mưa ướt
Nhặt lại nồng nàn gắn lên môi

Từ quê lên đến tận Sài Gòn
Niềm vui chen lấn nụ môi son
Đầy vơi hạnh phúc hương phơi phới
Dắt tay nhau với nụ cười giòn...

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 05.04.2009 16:22:07 (permalink)
0


 
 
Băng lạnh tím
TRÊN MIỀN YAHOO
 
Tím hết mấy chiều
Mà chẳng thấy  bình minh
Tháng ngày trôi mãi miết vô tình
Cây và gió
vô tư theo đời dúng dắng
Trời vẫn hồng
Mà lòng ai tắt nắng
Ôm giá băng
Ôm trống vắng đến vô cùng
Để yahoo room lạnh tê lòng
dù chỉ là trên trang nết ảo
Để nhơ nhớ
để thương thương
cho máu  nghẹn dòng
cho hơi thở dập dồn trong lồng ngực

Ôi trái tim đau
có biết gì mà nghe tức
Quặn từng con chữ
Từng uất nghẹn sầu bi

Ai người hờ hững
theo mây trời gió thoảng
để bóng trăng tàn
nghiêng ngã sân loang

Nói vậy mà người cứ lặng im
Để nặng lòng
thức tình sử
Chuyện đồi Sim
Để nhớ người  xưa
Cuộc tình trong trắng
Tím cả một đời
Và cháy cả hồn tim

Nguyên Hải




Hạt tím linh hồn

Có những chiều đi mây tím giăng đầy
Tím cả hồn tôi theo áng mây
Vùng xưa nắng ấm nằm dưới cội
Nghe cây lá buồn
Và gió hát cơn say

Tím như chiều tôi băng lạnh tím
Như bài thơ rớt ở ven đường
Màu cỏ úa không đủ lời tình tự
Dấu im lìm
Ngăn hơi thở trong tim

Tôi cúi xuống nhặt vài hạt tím
Lành lạnh sương khuya
Gió cắt bàn tay gầy
Miền của tôi hoang vu vắng lạnh
Nghe lời khuya
Tình tự với cỏ cây

Có nhiều khi tia mặt trời
làm tôi sợ
Phiến hồng quang phù phiếm chỉ phút giây
Tôi đè xuống bài bút thi tình sử
Nghe trong tim
dập nát những hao gầy

Chiều ngồi xuống
Bên dòng đời con phố
Không còn mơ huyền ảo ánh đèn khuya
Vẫn bóng tôi ngồi bên lề mê lộ
Vẫn im lìm
Hạt tím lối hoàng hôn

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2009 16:28:06 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 06.04.2009 19:20:48 (permalink)
0


Màu tan vỡ

Cà phê không còn mùi ngọt đắng
Quen thật quen trong những mõi mòn
Nghe ngàn năm ru màu tan vỡ
Nghe từ khi nát dấu môi son

Dòng lệ đã chan mờ hoen ố
Quen thật quen quên những đợi chờ
Những mùa xuân không còn về nữa
Bầy én xưa cất cánh bơ vơ

Những hoàng hôn loang màu mây tím
Những con đường khúc khuỷu đồi sim
Quen thật quen đường mòn con dốc
Quen từ khi đời đã nổi chìm

Quen tình người hả hê cười khóc
Lối nhân gian mấy cuộc hư không
Như đã quen màu buồn tan vỡ
Người tặng nhau là những đau lòng !

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 07.04.2009 06:18:59 (permalink)
0


Anh nghe gì những tháng tư

Anh nghe gì khi tháng tư trở mình
Trên vết nứt không bao giờ hàn gắn
Một mùa xuân đi qua đầy khoảng vắng
Chỉ tôi về nghe bụi cát âm thầm

Anh nghe gì tháng tư có mờ phai
Ngày hấp tấp và nghìn đêm trăn trối
Xuân không về chiều bên đường gió thổi
Chưa mùa thu mà lá rụng sầu bay

Anh nghe gì trong giọt thơ mưa rải
Trăng ra đi thơ khóc giấy ngập ngừng
Còn lại tôi níu vần chữ rưng rưng
Nhàu kỷ niệm vo tròn hương tình nhớ

Anh có nghe tháng tư như vừa vỡ
Mảnh vụn tình rơi nát dưới bàn chân
Những tháng tư ghi hoài dấu ăn năn
Thơ cúi xuống nghe trầm buồn cổ tích

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 09.04.2009 04:34:59 (permalink)
0


Ngập ngừng

Ngập ngừng thơ chẳng là thơ
Mây ghì tay gió nắng chờ trời mưa
Ngập ngừng chiếc bóng song thưa
Bơ vơ như đã quá thừa mênh mông !

Ngập ngừng vào lối hư không
Lần mò tay đếm mấy dòng thương đau
Hạt nào cũng chuỗi nghẹn ngào
Hạt nào cũng lệ tuôn trào cõi tôi...

Ngập ngừng buộc sợi luân hồi
Cõi tôi ở lại đưa nôi tình sầu
Ầu ơ... dốc hết giọt ngâu
Tôi đi tôi ở biết đâu mà về...

Ngập ngừng ru khúc tỉ tê
Dốc mòn con dốc tôi về mình tôi
Hững hờ sông đục nước trôi
Gian nan sông cạn người thôi không về !

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2009 04:36:30 bởi Mỹ Trinh >
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 173 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9