Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 173 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Mỹ Trinh 09.04.2009 05:19:19 (permalink)
0


Bên lề cát bụi

Ngập ngừng mãi vẫn đường không lối bước
Như cuộc trăm năm rồi hết một ngày
Bóng và tôi ngồi lại đếm phôi phai
Tình nằm xuống trối trăn mùa hạnh phúc

Nghe những im lìm trôi vào tình khúc
Nơi có người và khoảng trống mênh mông
Ở ngoài kia đường phố vẫn người đông
Người chen lấn người quỵ vào ngã nghiệt

Tôi ngồi xuống bên lề đau da diết
Vắt máu tim cạn kiệt mấy giòng thơ
Căng lồng ngực hít niềm đau tan vỡ
Cát bụi lấp vào thương tích ngọt ngào !

Người tặng cho người giấc mơ huyền ảo
Ta tặng cho ta cánh cửa khép đời
Là thường tình là đời bạc như vôi
Thương và hận cách nhau vài khoảnh khắc

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2009 17:02:27 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 09.04.2009 17:03:59 (permalink)
0


Phải chi mình quên nhau

Anh ạ ! phải chi tình người rộng mở
Huyền bí nhân gian thật đẹp biết bao
Giọt tình thơ của thế giới trăng sao
Miền vô tận mở toang ngàn khung cửa

anh ạ ! Phải chi trái tim máu đỏ
Lòng trắng đen cũng thấy rõ dưới đèn
Và còn nữa chắc cô bạn của em
Không cố ý dẩm bừa lên thiên hạ !

Anh ạ ! phải chi lòng người sỏi đá
Chết hết rồi là ma cũng như nhau
Một chút tình mình nếu đã hư hao
Quẳng xuống hố chôn xong rồi món nợ

Anh ạ ! phải chi tim em ngừng thở
Không biết đau khi anh sánh vai người
Sau cánh cửa có những đóa hồng tươi
Anh vẫn tặng em làm quà chiều sáng

Anh ạ ! phải chi không còn ngày tháng
Tận thế rồi trời đất cũng trơ trơ
Không ai biết gió và mây chung chạ
Giọt sương tình chảy thành biển ái ân

Và anh ạ ! phải chi tu thành khẩn
Con tim nhân gian độ lượng thật thà
Trái đất này ấm quá những thiết tha
Em đâu nỡ cùng người ta sánh bước...

Và nếu được làm người tình phản bội
Như cô bạn em rống cổ la làng
Cô tài nhất địa vị rất cao sang
Trăm người chết dưới chân nàng chín bệ !

Anh ạ ! phải chi tình người hồ dễ
Mình quên nhau giũ trắng những tính toan
Bẻ bút thi nhân quên chuyện địa đàng
Đêm mệt lả ngủ ngon đời cày cuốc

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2009 17:14:22 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 09.04.2009 20:44:45 (permalink)
0
CÔ HÀNG NƯỚC

Chẳng thể nào lầm hỡi bạn xinh,
Duyên ưa ý tốt rất chân tình .
Ân cần niềm nở khi giao tiếp,
Nhả nhặn sâu xa lúc phẩm bình.
Giận dỗi vẫn nguyên màu phúc hậu,
Xuề xoà luôn giữ nếp đoan trinh .
Mua vui thanh lịch trong thơ nhạc,
Hàng nước như ai dệt mộng mình.
hoangdieutri
16gi 09-04-09



Khách thơ ngắm cô hàng nước

Thấy cô hàng nước miệng cười xinh
Có lẽ là cô trúng ý tình
Phố xá thênh thang xin cẫn thận
Làng quê nhỏ hẹp chắc an bình
Hồng hồng má thắm bà ba tím
Sắc sắc đoan trang đậm nét trinh
Quán của nàng thơ hoa kết trái
Người qua ngắm nghía gởi lòng mình
Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 11.04.2009 05:51:48 (permalink)
0


Giọt nắng chiều

Chiều về nắng ấm bờ vai
Điểm lên môi mộng hình hài dấu yêu
Về bên nhau cõi bình yên
Về bên nhau ngủ bên triền nắng thơm..

Chiều về giọt nắng tay ôm
Sưởi cho nhau ấm chiều Đông thật mềm
Say hương nắng rớt bên thềm
Chiều Đông mà ngỡ êm đềm gió xuân

Chiều về giọt nắng lâng lâng
Giọt thương em ủ những lần chờ nhau
Có khi giọt nắng đủ màu
Cho anh ngơ ngẩn ngạt ngào yêu em...

Chiều về nắng ấp môi êm
Giọt thơ chảy ướt ngọt mềm hoàng hôn
Trời xanh mây tím cuống cuồng
Là khi em nép bên vuông ngực người...

Tình ơi hạt nắng vừa rơi
Vào tim ai đó tuyệt vời bể yêu
Người ơi tình ghé vai chiều
Ru thơm mộng mị ru yêu...nắng vàng

Mỹ Trinh
ThanhThanhKhiet 11.04.2009 09:29:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh

LỐI XƯA

Ta về thăm lại lối xưa.
Ngả ba còn đó _ như vừa chia tay !
Quãng đường chung vẫn còn đây !
Cớ sao lá lại vàng bay mấy mùa?!!!
Hòang Thị


Lạc lối

Chạnh lòng nhớ lại mùa xưa
Nghe đau nhoi nhói tiếng xưa trở về
Đường đi khúc khuỷu sơn khê
Chìm hoàng hôn xuống gót mê lạc đường !

Mỹ Trinh


 
Thu muộn
 
Thu muộn đổ loang vạt nắng chiều
Hiu hiu liễu rủ, gió vờn theo
Bóng ngả Tây Hồ, ngơ ngẩn sóng
Ai rơi ánh mắt cứ trong veo...

Tình vẫn ngàn năm là nước mắt!
Biết người còn nhớ tới duyên đầu

Muốn về nhặt lại mùa yêu cũ...
Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau..."
 
 
T.T.K.11.4.2009
 
Cám ơn Mỹ Trinh đã ghé.Chúc bạn luôn vui với những vần thơ nhé.Mong gặp lại
Mỹ Trinh 12.04.2009 02:56:18 (permalink)
0
Thu muộn
 
Thu muộn đổ loang vạt nắng chiều
Hiu hiu liễu rủ, gió vờn theo
Bóng ngả Tây Hồ, ngơ ngẩn sóng
Ai rơi ánh mắt cứ trong veo...

Tình vẫn ngàn năm là nước mắt!
Biết người còn nhớ tới duyên đầu

Muốn về nhặt lại mùa yêu cũ...
Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau..."
 
 
T.T.K.11.4.2009
 
Cám ơn Mỹ Trinh đã ghé.Chúc bạn luôn vui với những vần thơ nhé.Mong gặp lại


Cám ơn T.T.K với bài thơ THU MUỘN rất đẹp, có lẽ thơ buồn bao giờ cũng đẹp, nên MT chọn viết 1 bài vui thì có 10 bài buồn, chỉ là thơ mà phải không T.T.K

Tình muộn

Tình đã ra đi như làn gió
Xa dần xa đến tận phương trời
Lang thang kí ức miền vô tận
Nhắc nữa mà chi hỡi người ơi !

Xin hãy để tình yên đáy mộ
Trích chiếc khăn tang tấm vãi sô
Dằn lên tảng đá mùa quá khứ
Đau nhé một lần trái tim khô !

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 12.04.2009 03:05:48 (permalink)
0


Nắng và gió

Nắng ủ rũ ôm sầu vào lòng ngực
Khi bình minh thức dậy những cơn đau
Sờ vào con tim đã biết hư hao
Nắng cúi xuống nghe mưa về bên phố

Nắng và gió chia bao lần hơi thở
Giọt muộn màng giọt thương nhớ đi hoang
Để lại sầu vương chiều tím địa đàng
Bờ tóc cỏ mò tìm đêm dĩ vãng

Nắng tìm gió tìm nụ hôn môi thoảng
Vẫn như ngày mà sương ướt lối mơ
Tìm chơi vơi giọt nắng dưới sương mờ
Bàn tay ấy đã sầu tê lạnh cóng !

Nắng và gió ngàn năm còn vai cõng
Những mất còn lượm nhặt mãi không phai
Chưa tận thế ngàn năm chưa tận thế
Em và anh như nắng gió vạn ngày...

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 12.04.2009 03:41:21 (permalink)
0


Không chỉ là thơ

Không chỉ là thơ thả vầng mây gió
Khép hư không đi về cuối chân trời
Có điều gì như còn mãi chưa vơi
Niềm rưng rức không thành lời tiễn biệt

Không chỉ là thơ thả vần tha thiết
Vần du dương muôn âm điệu xa gần
Có điều gì còn gói kín trong tâm
Phập phồng thở nén lòng thành tiếng nấc

Không chỉ là ảo huyền xa cõi thật
Vết sầu căm nín thở viết thành dòng
Chữ nghĩa mù lòa sương khói gió giông
Lờ mờ chữ tuôn hàng mi nước mắt

Không chỉ là thơ dệt buồn xa vắng
Dòng thời gian không xóa nổi muộn phiền
Có những điều chữ nghĩa chẳng bình yên
Khơi khơi mãi luân phiên dòng tâm sự

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 12.04.2009 03:44:08 (permalink)
0


Tôi đi với bóng của tôi

Tôi đi lặng lẽ buồn căm
Đường đời quán chợ âm thầm mình tôi
Rừng thương núi nhớ luân hồi
Vết thương vẫn đó đâm chồi nở hoa

Tôi đi cuối phố chiều tà
Giọt buồn rơi tím sương pha nỗi sầu
Thành đô phủ xám hàng mây
Tôi đi qua hết đọa đày trần gian

Tôi đi mưa ướt nắng vàng
Nghe bong bóng vỡ trên hàng mi cay
Mỏi chân mà cố bước dài
Đi qua sông vắng hình hài trôi mưa !

Tôi đi tìm lại mùa xưa
Dẩm chân kỷ niệm gió lùa vào tim
Tôi đi mang những nỗi niềm
Xưa in vào bước chân miền hoang vu !

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2009 05:42:28 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 12.04.2009 03:56:15 (permalink)
0


Chán

Trái ngang bào cạn tình tôi đã
Vương mang năm tháng cũng chán phèo
Lòng tôi khô quá con tim mục
Muốn thả phiêu diêu cái chữ nghèo

Muốn thả thơ tình tôi bay bổng
Đi về cõi mộng hát đời rong
Thợ thơ tôi vẽ vần mơ ước
Yêu người bên phố dệt mây hồng

Chán ngán tình đời vôi bạc trắng
Quay đi ngoảnh lại mòn vầng trăng
Chung chạ chia nhau nồng ân ái
Lặn ngụp thăng trầm đám mưa răm !

Mỹ Trinh
thanhquoc 12.04.2009 12:09:28 (permalink)
0


Trích đoạn: Mỹ Trinh



Chán

Trái ngang bào cạn tình tôi đã
Vương mang năm tháng cũng chán phèo
Lòng tôi khô quá con tim mục
Muốn thả phiêu diêu cái chữ nghèo

Muốn thả thơ tình tôi bay bổng
Đi về cõi mộng hát đời rong
Thợ thơ tôi vẽ vần mơ ước
Yêu người bên phố dệt mây hồng

Chán ngán tình đời vôi bạc trắng
Quay đi ngoảnh lại mòn vầng trăng
Chung chạ chia nhau nồng ân ái
Lặn ngụp thăng trầm đám mưa răm !

Mỹ Trinh


 
 
DƯ ÂM
Ta còn ngỡ ta buồn hơn tất cả
Nên một mình bước tới biển khơi
Nơi hò hẹn nơi câu thề thức giất
Nơi bây giờ để lại những thương đau...!

 

 
HoangThienThanhTu 12.04.2009 16:38:06 (permalink)
0


Trích đoạn: Mỹ Trinh

Tôi đi với bóng của tôi

Tôi đi lặng lẽ buồn căm
Đường đời quán chợ âm thầm mình tôi
Rừng thương núi nhớ luân hồi
Vết thương vẫn đó đâm chồi nở hoa

Tôi đi cuối phố chiều tà
Giọt buồn rơi tím sương pha nỗi sầu
Thành đô phủ xám hàng mây
Tôi đi qua hết đọa đày trần gian

Tôi đi mưa ướt nắng vàng
Nghe bong bóng vỡ trên hàng mi cay
Mỏi chân mà cố bước dài
Đi qua sông vắng hình hài trôi mưa !

Tôi đi tìm lại mùa xưa
Dẩm chân kỷ niệm gió lùa vào tim
Tôi đi mang những nỗi niềm
Xưa in vào bước chân miền hoang vu !

Mỹ Trinh


TÔI ĐI VỚI NỖI BUỒN

Em ơi buồn cũng như nhau
Buồn tôi chẳng lẽ không màu thương đau
Tôi đi thờ thẫn lao đao
Em đi tay bắt tay chào đan tay

Giàu bao nhiêu mới đủ tài
Em ôm thế giới chưa phai nắng vàng
Mộng mơ còn đó tôi mang
Trước sau dài ngắn bẽ bàng như nhau

Người và em đủ trăm màu
Vẫn như không đủ vàng thau để đời
Hồng trần cát bụi tuyệt vời
Tham lam tôi cũng để đời được sao ?

Thương đau tình vẫn thương đau
Bao nhiêu mặt nạ để lau lệ sầu
Sao không khép lại bể dâu
Xưng tên khắc họ dựng đầu mộ bia
Mỹ Trinh 16.04.2009 22:10:37 (permalink)
0
Chào anh Tú... Lâu lắm mới thấy anh Tú kưng ghé lại thăm MT. Nhưng mà anh Tú đang giận ai chứ không phải giân MT đâu huh ? Giận chi cho mệt... anh hãy bình yên viết những dòng thơ của mình như MT vầy nè ! Nhớ ghé thăm nhau là quí rồi. Chúc Tú Kưng luôn vui và viết những dòng "Yêu em" của Tú càng ngày càng tình hơn nha.

**************************************************



TRĂNG SÁNG
Trăng sáng vườn xưa xen ý thơ
Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ
Mây trắng nhẹ trôi tình lãng đãng
Gió hiền thỏ thẻ điệu xa mơ...

LÒNG VƯƠNG
E thẹn chị hằng khoe thấp thóang
Vang vọng chuông chùa đỗ tiếng tơ
Ngồi đây ta để hồn im vắng
Hòa điệu trăng đêm sóng vỗ bờ ...
Nhoanh



Trăng sáng mùa thương vướng ý thơ
Xin ai đừng gát bút hững hờ
Đừng đi ngủ sớm đừng dời bước
Hãy thả hồn vào gặp bến mơ

Lòng vương từ thuở kết vần thơ
Từ ấy trăng vàng thả áo tơ
Phím vấn vương tình mây thả nhạc
Hương đêm ghé lại mộng vô bờ...
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 22:17:15 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 16.04.2009 22:21:21 (permalink)
0
Bài thơ về chữ NỮA tùy ý của đọc giả hiểu sao cũng được. Của Mỹ Trinh, Giáng Xưa và Đường Xưa cùng viết mà vui....



NỮA..NỮA..NỮA...


<đường Xưa> Em ở xa anh nữa địa cầu
Ngày đêm thương nhớ đuổi theo nhau
Tóc bay chiều tím gầy sương khói
Nữa chiếc hồn ta cũng nhạt màu


<Mỹ Trinh> Một thuở ra đi không về nữa
Con đường giờ gọi con đường xưa
Tìm thăm dấu vết chiều hôm ấy
Âm hưởng cố nhân gió thổi lùa


<Giáng Xưa> Nữa vầng trăng ai đem chia sẻ
Nữa về đâu và nữa để riêng mang
Nữa ngỡ ngàng nữa mãi ngỗn ngang
Và lần nữa trăng tàn đỉnh núi


<Mỹ Trinh> Nữa..nữa xa hoài mù mịt xa
Nữa thôi...chừng ấy đã ngàn xa
Còn đâu tình cũ say hương nữa
Người quên người, ta chẳng còn ta


<Giáng Xưa>Nữa bên kia đại dương xa cách
Nữa lặng buồn nữa khúc biệt ly
Nữa cho nhau dẫu chẳng được gì
Nữa lần chờ năm tháng biệt ly


<Mỹ Trinh>Nữa lần về lại nữa lần đi
Và nữa cho nhau đã được gì ?
Ông trời như biết sao...là nữa
Trinh với Giáng Xưa cũng lắm khi...biết !!


MT, GX, ĐX
Mỹ Trinh 16.04.2009 22:22:34 (permalink)
0


Ảo huyền

Ảo huyền thắp sáng trăng đồng nội
Gió mơn man rơi trên cánh đồi vàng
Màu huyền thoại hát tình ca loài nắng
Thả vào đêm cháy bỏng bước chân hoang

Em ngồi xuống nghe đêm chưa về ngủ
Vẫn như chờ chiêm bao vén màn đêm
Đêm vẫn nắng li ti nghìn hạt nóng
Đêm ru hời gió thả mây mềm

Em ngồi xuống nghe trăng tình tự
Suối hồng reo bên cánh rừng khuya
Đã bao mùa trăng về tròn quá
Em còn đây trăng mãi chưa tà

Ngàn con mắt sao đêm vấy sáng
Lung linh vàng chảy mộng xuống trần gian
Ru bàn tay tìm bàn tay ấm
Lửa hồng say đốt gió đêm hàn

Mỹ Trinh
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 173 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9