Hương nhớ
Tóc dài tương tư
Đêm buồn má áp gối mềm
Tương tư nhỏ giọt tình êm ngọt ngào
Nhớ về tìm mộng chiêm bao
Tóc dài như đã chờ ai thêm dài
Sợi buồn trăm sợi tóc phai
Chưa hoàng hôn đã đêm dài trở trăn
Chưa gần nhau đã vĩnh hằng
Trăm năm biết có còn thăm một lần
Buồn về thăm tóc hoa răm
Mà tình thì mãi trăng rằm nhớ thương
Buồn về vuốt sợi tóc sương
Đếm bao sợi trắng đã thương về cùng
Tóc còn rối sợi tình chung
Đêm còn xới mộng trên vùng thương yêu
Tương tư tóc gió muôn chiều
Tình buồn ở lại nâng niu cuộc đời !
Mỹ Trinh
NHỚ THƯƠNG Bao trăng rồi Dạ ngẩn ngơ! Thuở nên thơ Tan mây khói Lòng đau nhói Một chữ yêu Gió hiu hiu Đượm thương sầu Rõ một bầu Mùa nhớ thương!
NHỚ THƯƠNG Bao trăng rồi Dạ ngẩn ngơ! Thuở nên thơ Tan mây khói Lòng đau nhói Một chữ yêu Gió hiu hiu Đượm thương sầu Rõ một bầu Mùa nhớ thương!
Thương nhớ
Không còn đếm những mùa trăng
Nhớ thương thương nhớ đã hằn tháng năm
Vẫn như khoảng cách xa xăm
Vẫn như gần lắm trăng nằm bên em...
Triệu bài thơ nhớ còn mềm
Khói mây tan hết bồng bềnh dáng xưa
Triệu bài thơ gió mây đùa
Nhớ thương nghiêng ngã gió lùa vào tim
Một lần yêu vạn lần tìm
Đã quên đong đếm chỉ im nghe tình
nghe ngàn con sóng nguyên trinh
Vỗ vào bờ cát ru tình ngàn năm
Gió hiu hiu bóng trăng rằm
Nhớ thương như đã vừa thăm chốn này
Bầu trời thương nhớ tỉnh say
Là khi tay nắm bàn tay nhau về...
Mỹ Trinh
Chào kẻ Ngông.... Mỹ Trinh viết bài lục bát từ ý "NHỚ THƯƠNG" của KN, xin KN hãy nhận giùm vì Mỹ Trinh chưa biết làm thơ chùm 3 chữ, xin cám ơn đã có lòng ghé lại đây thăm, MT thật là xúc động và vui lắm, Hãy cứ tự nhiên ghé nha KN, chúc vui....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2009 04:51:18 bởi Mỹ Trinh >
Bài thơ dối vần
Chỉ em biết bài thơ ai dối vận
Trời vẫn tươi hoa vừa nở hương đời
Em bên ai hạt nắng vàng huyên náo
Giờ sao đậm buồn u tối mưa rơi ?
Chỉ em biết bài thơ người thợ vẽ
Bán nỗi buồn thêu góc nhớ du dương
Vừa đâu đây hai đứa mới chung đường
Kề vai kể kề vai thơm xuân nắng
Chỉ em biết bài thơ vần đảo ngược
Trời vẫn trông veo trời hát tình hồng
Vừa đâu đây nụ hôn còn nóng hổi
Mà sau lưng mây khói lượn góc nhà !
Chỉ em biết thơ anh màu nắng hạ
Cạnh dòng sông tắm mát những trưa hè
Chỉ em biết tình anh xanh như lá
Cỏ thơm mưa mây đưa lối nắng về
Mỹ Trinh
Ta và Anh
Ta và anh ai ngỡ rằng xa lắm
Ngờ ngợ xa ngờ ngợ vắng bài thơ
Ngờ ngợ thôi nên chẳng thể nào ngờ
Xuân ở lại vườn thơ dài thế kỷ
Ta và anh khung trời xưa hoàng thị
Áo trắng học trò sách vỡ đầy ngăn
Ghép hoa thơ trên đỉnh nhớ mùa trăng
Trăng rót mật nghe đêm ngồi tình tự
Ta và anh ru võng đời giấc ngủ
Nắng mưa hồng ngọt đắng đủ vị đời
Tình chẳng bao giờ cạn nữa người ơi !
Mưa giông bão ra đi trời lại sáng
Ta và anh một vùng xa quang đãng
Xa nhân gian xa tắp những tị hiềm
Cõi riêng tư đầm ấm nhịp của tim
Không nắng hạn không mưa gào than thở
Ta và anh cùng nghe say nhịp thở
Hương tình xưa thôi bỡ ngỡ lần đầu
Chung đêm tàn nghe kể chuyện mưa ngâu
Chia ấm lạnh chia thương sầu dâu bể
Mỹ Trinh
Ta và em ở hai lề cuộc sống
Nợ nần gì sao đêm cứ mông lung ???
Gót tuần hoàn bao giờ có điểm dừng ??
Hay con tạo là hóa thân định mệnh ???
(thơ của Trà)
Ta và anh 2
Ta và anh mang chung ngày định mệnh
Có hỏi hoài vẫn câu ấy trả lời
Hai bên lề hai cuộc sống chơi vơi
Với tay níu bóng hồn chìm sương khói
Ta và anh tìm câu thơ khát đói
Bên nhân gian thả bóng dấu đợi chờ
Chữ tìm vần mà định mệnh thờ ơ
Ừ.. thôi nhé qua đời nhau lầm lỡ
Ta và anh như có điều ngờ ngợ
Vẫn chưa xa con đường nhỏ chiều về
Vẫn song song chiều nối bước đam mê
Thì chẳng lẽ anh mang lời tình phụ
Ta và anh đã đành chưa tình cũ ?
Trăng vẫn non định mệnh hóa màu vàng
Ngày con tạo qua nhanh tình ở lại
Đã bao giờ đánh mất một ngày hoang
Ta và anh câu cười nói nhịp nhàng
Say như thuở hẹn hò chiều vương nắng
Có thể nào gieo vần thơ cay đắng
Vào giọt mưa ray rứt ướt hàng mây !
Mỹ Trinh
Nắng mới ta xới con tim lặn chìm một thuở. Trăn trở bao mùa nô đùa tuổi thơ...!
Bây chừ bơ vơ thẩn thơ nuối tiếc! Bạn ơi có biết bao niên tha thiết hoài vọng bóng hình... riêng mình cô đơn!!!
Chào Kẻ Ngông, này anh Ngông à... MT vẫn chưa biết làm sao viết thơ 3 chữ và 2 chữ của anh, nhưng muốn theo anh cho vui vì cái nick anh nghe rất lãng tử và bụi bậm lăn lốc quá đi thôi, nhưng lời thơ anh thì buồn da diết, gởi anh một chút ý từ để làm thân ha, nhưng mà MT đã cảm thấy hình như đã thân nhau lâu rồi
, gửi cho KN một hình ảnh tuổi thơ ở đây nhe...
Muốn theo anh
Muốn theo anh xới tận buồng tim
Để biết mình ngông cuộc nổi chìm
Để nghe trăn trở niềm ray rứt
Hụt hẫng ghì đêm trong lặng im
Muốn theo anh tìm lại tuổi thơ
Đuổi theo bóng nắng lòng thờ ơ
Bốn mùa chim sáo reo mây gió
Cùng anh ngồi xuống bóng trăng mờ
Muốn theo anh nối gót lang thang
Thẫn thơ mình vớt ánh trăng vàng
Đừng cô đơn nữa khi trăng khuất
Tay dắt bàn tay qua lối ngang
Muốn theo anh hát tình hoài vọng
Chúng mình hai đứa gọi nhau ngông
Mặc kệ trần gian ai chê trách
Túi thơ men rượu đỉnh trời hồng...
Mỹ trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 04:19:11 bởi Mỹ Trinh >
Tháng tư ngày ấy biển còn hồng
Muốn tô cho em màu biển hồng
Một thời áo trắng chuyện hàng rong
Lang thang bờ cát vui hoa nắng
Thả mộng mơ dài những hoài mong...
Tháng tư sách vỡ chùn chân bước
Mùa thi kề cận nhện tơ vương !
Cặm cụi sách đèn đan thương nhớ
Nghe tim trăm mảnh rớt bên đường
Ta tô màu biển hồng con sóng
Sóng vỗ ngày đêm ta ngóng trông
Nhàu trang sách cũ đêm trăng sáng
Nuốt lửng vào tim một bóng hồng
Tháng Tư gò chữ trang lưu bút
Cây phượng chuyển mình lệ ta rưng
Mùa thương giả biệt.. màu phương đỏ
Như máu con tim khóc tình chung !
Tháng tư mưa trắng ghi tình sử
Biển có còn hồng hương tiểu thư ?
Ta về lặng lẽ ghi lưu bút
Ép cánh phượng lòng héo tương tư
Tháng tư man mác chiều ra biển
Để lại con tim mắt môi viền
Màu hồng trời biển thơm tóc gió
Ru cõi xa xăm gió mây hiền...
Áo trắng trinh nguyên nằm ngăn tủ
Ta về nhặt lá đợi mùa thu
Gởi buồn ra biển lời đưa tiễn
Gió tháng tư buồn kéo mây mù !
Kỷ niệm tháng tư trong lòng ngực
Ôm đời miên viễn nhớ người dưng
Biển hồng một thuở hoài yêu dấu
Như thú hoang chẳng muốn lìa rừng !
Tìm trang sách cũ vẽ mực hồng
Màu của tình yêu của chờ mong
Hương xưa còn đẩm trên trang giấy
Ta vẽ ngàn năm biển vẫn hồng...
Mỹ Trinh
Xin em là Nguyệt
Diệu kỳ óng ả ánh trăng thơ
Tha thiết vần thơ mộng dại khờ
Gió hát đêm hồng trên đỉnh núi
Mây hò sương trắng dưới rừng thơ
Trăng miền viễn xứ mơ hình bóng
Nguyệt ở trần gian mộng tưởng chờ
Mấy cõi em về mơ là Nguyệt
Gieo vần vào bút tặng người mơ
Mỹ Trinh
Đưa nhau
Đưa nhau đèn thắp lối xưa
Bờ vai sương lạnh gió đưa ngại ngùng
Đưa nhau một khoảng bước chùn
Còn nhau hay đã xa vùng thân thương
Đưa nhau chìm xuống khoảng buồn
Nghe bàn tay lạnh vô thường ghé thăm
Xa rồi một thoáng xa xăm
Xót xa tim đã mưa dầm lối quen
Đưa nhau thầm hỏi nhớ quên
Muốn quên mà nhớ vết mềm con tim
Em về nghe phố lặng im
Nghe vô tình ở quanh miền lạnh tanh !
Đưa nhau xin chúc an lành
Anh đi bên nớ dỗ dành tình xa
Chiều em nhặt hạt nắng tà
Cất trong ngực áo để mà nhớ thương
Mỹ Trinh
Trích đoạn: Mỹ Trinh
Xin em là Nguyệt
Diệu kỳ óng ả ánh trăng thơ
Tha thiết vần thơ mộng dại khờ
Gió hát đêm hồng trên đỉnh núi
Mây hò sương trắng dưới rừng thơ
Trăng miền viễn xứ mơ hình bóng
Nguyệt ở trần gian mộng tưởng chờ
Mấy cõi em về mơ là Nguyệt
Gieo vần vào bút tặng người mơ
Mỹ Trinh
Xin em là nguyệt Trăng cho thi sỹ những vần thơ Hồn mãi nhìn trăng đến dại khờ Lấp loáng trăng tròn trên đỉnh núi Lung linh nguyệt khuyết giữa rừng thơ Ai nào hy vọng mong trăng sáng Có phải mộng mơ ý đợi chờ Em ước mình lồng trong bóng nguyệt Cho lòng thi sỹ mãi say mơ T.T.K.19.4.2009
NHỚ THƯƠNG Bao trăng rồi Dạ ngẩn ngơ! Thuở nên thơ Tan mây khói Lòng đau nhói Một chữ yêu Gió hiu hiu Đượm thương sầu Rõ một bầu Mùa nhớ thương!
Thương nhớ
Không còn đếm những mùa trăng
Nhớ thương thương nhớ đã hằn tháng năm
Vẫn như khoảng cách xa xăm
Vẫn như gần lắm trăng nằm bên em...
Triệu bài thơ nhớ còn mềm
Khói mây tan hết bồng bềnh dáng xưa
Triệu bài thơ gió mây đùa
Nhớ thương nghiêng ngã gió lùa vào tim
Một lần yêu vạn lần tìm
Đã quên đong đếm chỉ im nghe tình
nghe ngàn con sóng nguyên trinh
Vỗ vào bờ cát ru tình ngàn năm
Gió hiu hiu bóng trăng rằm
Nhớ thương như đã vừa thăm chốn này
Bầu trời thương nhớ tỉnh say
Là khi tay nắm bàn tay nhau về...
Mỹ Trinh
Chào kẻ Ngông.... Mỹ Trinh viết bài lục bát từ ý thơ "NHỚ THƯƠNG" của KN, xin KN hãy nhận giùm vì Mỹ Trinh chưa biết làm thơ chùm 3 chữ, xin cám ơn đã có lòng ghé thăm, MT thật là xúc động và vui lắm, Hãy cứ tự nhiên ghé nha KN, chúc vui....
U HOÀI NGÀN NĂM
"Bầu trời thương nhớ tỉnh say"
Trăng rằm ngày ấy ẩn vài áng mây
Hiu hiu gió thoảng ngàn cây
Mang hơi sương lạnh đọa đày tâm tư.
Nhớ sao lời nói nhẹ ru
Môi hồng rạng rỡ nở từ nhịp tim
Sương rơi nhè nhẹ bên thềm
Ưu tư khắc khoải đêm đêm ngẩng nhìn...!
Trăng ngà một thuở lung linh
Sáng soi muôn dặm ấm tình quê hương
Chứng nhân tình ái thân thương
Đọng trong tiềm thức chẳng dường phôi pha.
Vũ trụ này quá bao la...
Tình yêu này đủ lòng ta u hoài!
Trăm năm yêu mãi hình hài
Ngàn năm tồn đọng tháng ngày yêu thương.
Ánh mắt lung linh Bờ môi xinh xinh Trông rất hữu tình Những khi ngắm nhìn Má ửng tươi xinh Đấy là Mỹ Trinh! Cho Ngông cận kề Gió thỏang tư bề Trôi hết não nề Vùi tất ê chề Dựng xây ước thề Hạnh phúc tràn trề!
Xin em là Nguyệt
Diệu kỳ óng ả ánh trăng thơ
Tha thiết vần thơ mộng dại khờ
Gió hát đêm hồng trên đỉnh núi
Mây hò sương trắng dưới rừng thơ
Trăng miền viễn xứ mơ hình bóng
Nguyệt ở trần gian mộng tưởng chờ
Mấy cõi em về mơ là Nguyệt
Gieo vần vào bút tặng người mơ
Mỹ Trinh Xin em là nguyệt Trăng cho thi sỹ những vần thơ Hồn mãi nhìn trăng đến dại khờ Lấp loáng trăng tròn trên đỉnh núi Lung linh nguyệt khuyết giữa rừng thơ Ai nào hy vọng mong trăng sáng Có phải mộng mơ ý đợi chờ Em ước mình lồng trong bóng nguyệt Cho lòng thi sỹ mãi say mơ T.T.K.19.4.2009
Hoài mơ
Cám ơn Thanh Khiết ghé vườn thơ
Đề bút trăng rằm vẽ mộng khờ
Mơ ước như thời xưa cắp sách
Mộng vàng thuở ấy lối vào thơ
Tuổi nào như đã thôi mong đợi
năm tháng qua rồi hết nán chờ
Thơ chỉ là thơ vần ghép bút
Ví mình thi sỹ để hoài mơ
Mỹ Trinh
Cám ơn ThanhThanhKhiet đã ghé họa thơ, rất vui được đón T.T.K vào vườn thơ của Mỹ Trinh, chúc luôn vui và nhiều thơ....
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: