Gửi Nàng
Mỹ Trinh ghé quán mỉm chơi
Tay ngà chau chuốt những lời thơ xinh
Tiếc là chẳng phải của mình
Đành ngắm trúc mọc đầu đình thanh tao
Người ơi nức nở nghẹn ngào
Duyên đâu trời chẳng xe vào cho ta
Đêm về mơ mộng nói ra
Mụ chằn nổi đóa tát cho răng lìa
Mụ bảo tống cổ ra rìa
Đi tìm đi kiếm lấy người mê thơ
Suốt đời tôi nuôi báo cô
Thì thà không có cho rồi rảnh thân./.
Tú Tăng, Tu tạng, tư tàng
Tên anh tôi gọi mấy đàng chưa suông
Chắc thơ cũng lắm vui buồn
Cho nên mới khổ mới vương chữ tình
Mộng thơ là mộng xinh xinh
Phải đâu là thực bả rình tội chưa !
Chắc gì thơ sớm thơ trưa
Thơ đêm thức trắng mà chưa yêu người !
Anh yêu là chết tã tơi
Mỹ Trinh muốn cản mà tơi bời như nhau...
( Khổ lắm đó biết chưa hỉ ?)
Mỹ Trinh