Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 173 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Mỹ Trinh 01.05.2009 06:21:20 (permalink)
0
@Chào Hoàng Tử Gió, rất hân hạnh được Hoàng tử ghé nhà, hôm nay xin cho Mỹ Trinh khất thơ một ngày, ngày mai sẽ trở lại đọc thơ của từng người. Chúc bạn bình an

@Anh Ngông ơi... Nghe anh vắng vài hôm MT đoán chắc là anh đi chơi long weekend rồi hỉ ? ngày mai , mốt, bửa kia nữa... tới khi nào anh về MT lảnh nhiệm vụ qua vườn nhà anh quét lá dọn dẹp há, chúc anh vui những ngày lễ. Hôm nay MT chỉ có bài thơ buồn cho ngày 30/4, ngày của hôm nay và của 34 năm về trước, ngày đánh dấu vận mạng nước Việt Nam mà biết bao nhiêu người đã lầm than trôi nổi trên khắp trái đất này...





Còn Lại Mùi Đất Vàng

Ngày ba mươi tháng tư in tờ lịch
Vết đậm buồn không phai nổi nghìn năm
Mỗi những tháng tư ngày tháng âm thầm
Niềm câm nín bụm môi trào tiếng nấc !

Ba mươi bốn năm còn đây vất vả
Đau nhức râm ran em chị lạc đàn
Tóc mẹ còn rối rắm những hoang mang
Con đâu nữa xa xăm mười ngàn dặm !

Ba còn không hương hồn vàng máu đẩm
Mãi ngàn năm không rửa sạch Ba ơi !
Vệt máu đã in đen bầm thế hệ
Con xa quê hương thân phận rã rời !

Còn lại gì ba mươi bốn năm quật khởi
Lời lặng câm ầm thét mịt trời xa
Lời u uất nằm trong vùng khoảng lặng
Thương cho Ba định mệnh đã như là... !

Ngày đã định chia ly không lời hẹn
Biển lênh đênh trôi giạt kiếp lưu đày
Ở nơi xa còn làm thân lữ thứ
Nhục vinh còn vai gánh khối trần ai !

Còn lại đây mẹ già, đàn con cháu
Còn giòng sông nước đục lục bình trôi
Còn nhúm đất ươm tình cha muôn thuở
Những con đường nuôi kí ức lên ngôi...

Vẫn còn mãi quê hương tình nuối nấng
Còn dòng người lũ lượt bẩn mồ hôi
Đất Việt Nam còn thơm vàng chất ngất
Xin đừng quên lòng ghi dấu bồi hồi...

Con của mẹ trọn đời xa phận bạc
Hẳm hiu chiều mệt lã nhớ về xa
Nhớ da diết cánh đồng mưa mùa hạ
Một con chim ướt rã ngày lạc đàn !

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 02.05.2009 04:00:28 (permalink)
0
Trích đoạn: Sát Thủ Trên Cây Đủ

CHIỀU DÀI NỖI NHỚ

Từ ngày em bỏ ra đi
Đến nay còn có nhớ gì không em?
Từng ngày nỗi nhớ dài thêm
Mình anh ôm lấy cho tim khóc thầm

Bước côi với mối tình câm
Đêm đêm anh đếm lặng thầm nỗi đau
Nỗi nhớ...đi đến bao lâu
Mới đi hết được nỗi sầu hả em....

Vậy mà cứ nhớ từng đêm
Mỗi ngày qua... lại nhớ thêm một ngày !

Nơi nào có hiểu nơi đây
Tình anh vẫn mãi đong đầy thời gian
Anh hiểu! Dẫu có ngỡ ngàng...
Thì tình vẫn cứ phai tàn , người ơi!

Nỗi nhớ là nỗi nhớ thôi
Sao mà nhờ mãi chẳng vơi,hỡi người!



Hạt nhớ

Làm sao đo được sầu em
Trải dài năm tháng lòng mềm ướt mưa
Hình như sầu đã dư thừa
Lau khô nước mắt mà chưa quên người !

Em đi bên lối cuộc đời
Giăng mưa giăng nắng mà phơi nỗi buồn
Biết bao lâu nhớ gặp nguồn
Biết bao lâu nhớ về suông bên người !

Có khi nước mắt ngược đời
Chảy ra không chảy mà đòi chảy vô
Để tim em ngập vỡ bờ
Để cho mực tím lem thơ mất rồi !

Chừng nào đếm được giọt rơi
Chắc là nỗi nhớ tuyệt vời lên hương
Chắc là bờ ngập nhớ thương
Người xưa trở lại bên đường chung đôi.

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 04:01:29 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 02.05.2009 04:46:11 (permalink)
0


ANH YÊU EM


Anh yêu em bằng cả chơn tình
Như thuở nào chúng mình liếc trộm
Em vội vờ chẳng dám nhìn lâu
Rồi quay mặt cúi đầu e thẹn.

Anh yêu em giữ vẹn ân tình
Từ gian khó lòng mình se thắc
Vượt gian nan ta bắc cầu duyên
Chèo chống vững cho thuyền lướt sóng.

Anh yêu em như bóng với hình
Chung ý nghĩ cùng nhìn một phía
Tỏa hương nồng thấm thía nha em
Bù dỉ vãng mộng chìm một thuở!

Anh yêu em rộ nở tim son
Em yêu anh chẳng còn đơn lẻ
Tự hôm nay thỏ thẻ tâm tình
Ngời luyến ái đôi mình em nhé!


Anh mãi là anh yêu

Anh mãi là anh như ngày ấy
Dù cho cách trở phía sông mây
Dù cho gian khó hoài như thế
Vẫn nói yêu em chẳng dối lòng

Anh mãi là anh tình mênh mông
Qua bao năm tháng nước ngược dòng
Gắng công chèo lái tim hì hục
Nhất định đi về tới bến sông

Anh mãi là anh tình thật thà
Yêu thì yêu không nghĩ gần xa
Đấu tranh xơ xác nhà rách nát
Anh về khâu vá ở lại nhá

Anh mãi là anh của em yêu
Nói quanh nói quẩn sáng tới chiều
"Anh yêu em" nói hoài anh nhé !
Ra sao cũng được miễn còn yêu.

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 02.05.2009 05:10:00 (permalink)
0
Ru em
Lion

Là thương là nhớ vô bờ
Phải chăng ai đã bỏ bùa cho ai
Mà đêm ngấn lệ sầu cay
Mà ngày ngơ ngẩn u hoài xót xa

Buồngiăng tím ngắt sân ga
Tiễn đưa nhau chút gọi là...thế thôi
Người yêu ơi Tình yêu ơi
Nghe tim anh hát ngàn lời thiết tha

Ru em giấc ngủ an hòa
Hư không một thoáng nhạt nhòa nhớ quên

*Lion



Xin ru nhau

Xin ru em lục bát đầy
Đừng bẻ đôi chữ mà gầy nhớ thương
Mà đau khúc ruột đoạn trường
Mà đêm khóc ướt chăn giường không anh

Xin ru nhau dưới trăng thanh
Đừng ru biệt khúc nặng cành gió đêm
Xin ru em mộng êm đềm
Cho thương gặp nhớ cho mềm nắng mai

Xin ru nhau cõi đọa đày
Dù hư không sẽ biến ngày tan mơ...

Mỹ Trinh
SĨ ĐOAN 02.05.2009 15:23:35 (permalink)
0
 
 

 
Còn Lại Mùi Đất Vàng

Ngày ba mươi tháng tư in tờ lịch
Vết đậm buồn không phai nổi nghìn năm
Mỗi những tháng tư ngày tháng âm thầm
Niềm câm nín bụm môi trào tiếng nấc !

Ba mươi bốn năm còn đây vất vả
Đau nhức râm ran em chị lạc đàn
Tóc mẹ còn rối rắm những hoang mang
Con đâu nữa xa xăm mười ngàn dặm !

 
Còn lại gì ba mươi bốn năm quật khởi
Lời lặng câm ầm thét mịt trời xa
Lời u uất nằm trong vùng khoảng lặng
Thương cho Ba định mệnh đã như là... !



...

-MT-
 
Đừng buồn đau! Bánh xe lịch sử...
Mộng vàng son đến lúc vỡ tan...
Bù cảnh đời lầm than cơ cực...!
Ngắm bình minh đỏ rực ánh hồng.
 
Ba mươi tư niên- lòng in ấn...!
Trang Sử vàng - dân tộc Việt Nam!
Dù gian khó khói lam vương phủ...
Ngời tương lai - ắp ủ giống nòi!!!
 
Đừng luyến lưu mộng vàng thuở ấy
Hãy vươn lên nắm lấy tương lai
Hòa khí thế rạng ngời non nước
Ngẩng đầu cao dấn bước vào đời.
...
-sd-
 
Xin san sẻ nổi buồn cùng Mỹ Trinh.
 
 
Hoàng An 02.05.2009 16:56:06 (permalink)
0

Gời tặng làm quen.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/0152E62F9E234F72A14CEDC6D4D26B84.jpg[/image]
Attached Image(s)
Kẻ Ngông 02.05.2009 18:07:13 (permalink)
0
 




Ấm êm thay nửa chừng xuân rũ
Chút men tình tạm đủ nguôi ngoai
Thẳng lưng vọng tưởng tương lai
Nhặt từng mộng ước đắp, cài vết nhăn.
 
Đời hiu hắc giật, lăn… đau đớn!
Nuốt tủi sầu –vạ lớn trời ban(!)
Chất chồng muôn kiếp chưa tan
Tình em sưởi ấp vương mang cuối đời.

KN
 


Anh đã về tình khơi bếp lửa
Sưởi chiều Đông má tựa vai kề
Dìu nhau thơ nhạc đam mê
Ủ trăng vào tóc ướp thề tơ vương

Xin vòng tay yêu thương nối nhịp
Xin anh về trọn kiếp đừng xa
Dường như giông bão đã qua
Có anh che chở lụa là ấm êm...

MT
 
 
Cảnh nhà xưa đắm chìm giấc ngủ
Ánh trăng mờ ủ rũ tàn cây
Anh nhìn đôi má hây hây
Em đang đẫy giấc hay... hay mơ màng?
 
Bên khung cửa khẻ khàng anh gọi
Mỹ Trinh ơi! Anh đợi bao mùa
Về đây sánh bước thi đua
Vun trồng hạnh phúc...
Mấy mùa nhạt phai!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2009 09:23:45 bởi Kẻ Ngông >
Kẻ Ngông 02.05.2009 18:10:02 (permalink)
0

 
Anh mãi là anh yêu

Anh mãi là anh như ngày ấy
Dù cho cách trở phía sông mây
Dù cho gian khó hoài như thế
Vẫn nói yêu em chẳng dối lòng

Anh mãi là anh tình mênh mông
Qua bao năm tháng nước ngược dòng
Gắng công chèo lái tim hì hục
Nhất định đi về tới bến sông

Anh mãi là anh tình thật thà
Yêu thì yêu không nghĩ gần xa
Đấu tranh xơ xác nhà rách nát
Anh về khâu vá ở lại nhá

Anh mãi là anh của em yêu
Nói quanh nói quẩn sáng tới chiều
"Anh yêu em" nói hoài anh nhé !
Ra sao cũng được miễn còn yêu.

Mỹ Trinh

 
 
ANH MÃI YÊU EM
 
Anh mãi yêu em tựa buổi đầu
Đơm nguồn sinh lực vượt sông sâu
Tiếp dòng hơi thở vươn sức sống
Nhấc bước đôi chân đến bên cầu* ( Cầu Đại Hà)
 
Anh mãi yêu em dẫu bạc đầu
Chân chim hiện hữu mắt thâm sâu
Lưng còng gối mỏi chân khập khểnh...
Vẫn trọn tình em thuở hôm nao!
 
Anh mãi yêu em vẹn trước sau
Nắm bàn tay mịm nói thì thào:
" Yêu em nhiều lắm yêu mãi mãi!"
Bóng hình hòa quyện dịu niềm đau.
 
Anh mãi yêu em vạn niên sau
Đầu thay muôn kiếp vẫn tìm nhau
lang thang khắp nẻo trong trời đất
Giữ vẹn tình em nén tình trào.
Mỹ Trinh 03.05.2009 16:30:51 (permalink)
0



Ấm êm thay nửa chừng xuân rũ
Chút men tình tạm đủ nguôi ngoai
Thẳng lưng vọng tưởng tương lai
Nhặt từng mộng ước đắp, cài vết nhăn.

Đời hiu hắc giật, lăn… đau đớn!
Nuốt tủi sầu –vạ lớn trời ban(!)
Chất chồng muôn kiếp chưa tan
Tình em sưởi ấp vương mang cuối đời.

KN


Anh đã về tình khơi bếp lửa
Sưởi chiều Đông má tựa vai kề
Dìu nhau thơ nhạc đam mê
Ủ trăng vào tóc ướp thề tơ vương

Xin vòng tay yêu thương nối nhịp
Xin anh về trọn kiếp đừng xa
Dường như giông bão đã qua
Có anh che chở lụa là ấm êm...

MT
Cảnh nhà xưa đắm chìm giấc ngủ
Ánh trăng mờ ủ rũ tàn cây
Anh nhìn đôi má hây hây
Em đang đẫy giấc hay... hay mơ màng?
Bên khung cửa khẻ khàng anh gọi
Mỹ Trinh ơi! Anh đợi bao mùa
Về đây sánh bước đi đua
Vun trồng hạnh phúc...Mấy mùa nhạt phai!

KN


Trăng vờn quanh ru dài giấc ngủ
Em cùng Ngông chìm giữa chiêm bao
Ngông ơi ! xin mãi ngọt ngào
Như trăng soi bóng lối vào thiên thai

Trong chiêm bao hoa cài áo nắng
Vàng mùa xuân chim hót líu lo
Ngày lên thắp sáng đêm mơ
Nụ hôn buổi sáng như thơ ... thật rồi !

MT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2009 16:53:22 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 03.05.2009 16:56:59 (permalink)
0


ANH MÃI YÊU EM

Anh mãi yêu em tựa buổi đầu
Đơm nguồn sinh lực vượt sông sâu
Tiếp dòng hơi thở vươn sức sống
Nhấc bước đôi chân đến bên cầu* ( Cầu Đại Hà)

Anh mãi yêu em dẫu bạc đầu
Chân chim hiện hữu mắt thâm sâu
Lưng còng gối mỏi chân khập khểnh...
Vẫn trọn tình em thuở hôm nao!

Anh mãi yêu em vẹn trước sau
Nắm bàn tay mịm nói thì thào:
" Yêu em nhiều lắm yêu mãi mãi!"
Bóng hình hòa quyện dịu niềm đau.

Anh mãi yêu em vạn niên sau
Đầu thay muôn kiếp vẫn tìm nhau
lang thang khắp nẻo trong trời đất
Giữ vẹn tình em nén tình trào.



Có thể nào không yêu anh

Có thể nào thơ nói sai điều thật
Em ép lòng mà sóng vẫn trào lên
Vạn chữ yêu theo sóng vỗ vào ghềnh
Biển rạo rực nghe tình anh nhấc bước

Có thể nào ngăn chia bờ thương mến
Sông liền sông ra biển cả mênh mông
Tình đã lớn bao la vòng tay rộng
Không cách nào nén biển sóng đại dương

Có thể nào mình quên những con đường
Bao nhiêu ngã vẫn trở về lối cũ
Em yêu anh trong cả từng giấc ngủ
Trong mơ màng nghe anh nói "Yêu em!"

Có thể nào giận hờn nhau cho được
Mới cúi đầu đã thương tiếc xa nhau
Vắng phút giây là đau xót nghẹn ngào
Vừa ngước mặt đã yêu như tiền kiếp.

Mỹ Trinh
Kẻ Ngông 03.05.2009 18:16:28 (permalink)
0



Trăng vờn quanh ru dài giấc ngủ
Em cùng Ngông chìm giữa chiêm bao
Ngông ơi ! xin mãi ngọt ngào
Như trăng soi bóng lối vào thiên thai

Trong chiêm bao hoa cài áo nắng
Vàng mùa xuân chim hót líu lo
Ngày lên thắp sáng đêm mơ
Nụ hôn buổi sáng như thơ ... thật rồi !

MT
 
 
Dạ ngơ ngẩn bồi hồi khôn tả
Nửa chừng xuân như đã xanh màu
Tình yêu như sóng bể trào
Len vào tân tưởng ngạt ngào tim yêu!
 
Nhớ nha em ta đón gió chiều
Ngắm hoàng hôn ta dìu nhau đi
Lấp dần bao khối thương bi
Khơi nguồn ân ái ôm ghì niềm thương.
 

Kẻ Ngông 03.05.2009 18:42:38 (permalink)
0




Có thể nào không yêu anh

Có thể nào thơ nói sai điều thật
Em ép lòng mà sóng vẫn trào lên
Vạn chữ yêu theo sóng vỗ vào ghềnh
Biển rạo rực nghe tình anh nhấc bước

Có thể nào ngăn chia bờ thương mến
Sông liền sông ra biển cả mênh mông
Tình đã lớn bao la vòng tay rộng
Không cách nào nén biển sóng đại dương

Có thể nào mình quên những con đường
Bao nhiêu ngã vẫn trở về lối cũ
Em yêu anh trong cả từng giấc ngủ
Trong mơ màng nghe anh nói "Yêu em!"

Có thể nào giận hờn nhau cho được
Mới cúi đầu đã thương tiếc xa nhau
Vắng phút giây là đau xót nghẹn ngào
Vừa ngước mặt đã yêu như tiền kiếp.

Mỹ Trinh

 
 
 
TÌNH EM LÀ TẤT CẢ
 
 
Nửa chừng xuân ta tìm nhau hạnh phúc
Giữ nha em cho đến lúc bạc đầu
Dầu gian khó vẫn gìn lòng son sắt
Bắt tay nhau đi hết quãng đường trần.
 
Nhớ nha em, bất cần son trẻ
Mộng ái tình lặng lẻ đặng hôm nay
Tay trong tay vui vầy sông bể ái
Đắm say mê gặt hái mộng duyên tình.
 
Gần nhau nhé chúng mình tha thiết
Bù thanh xuân da thiết tận ngày sau
Vứt tất cả đang vào nỗi nhớ
Mãi thiên thu em chớ nao lòng.
 
Anh yêu em- bóng hồng nhân ái
Xuôi bể nguồn lèo lái bão giông
Đáp bến bờ ước mong hạnh phúc
Nhịp cầu duyên đến lúc khơi nguồn. 
  
 
Mỹ Trinh 04.05.2009 04:32:21 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Còn Lại Mùi Đất Vàng

Ngày ba mươi tháng tư in tờ lịch
Vết đậm buồn không phai nổi nghìn năm
Mỗi những tháng tư ngày tháng âm thầm
Niềm câm nín bụm môi trào tiếng nấc !

Ba mươi bốn năm còn đây vất vả
Đau nhức râm ran em chị lạc đàn
Tóc mẹ còn rối rắm những hoang mang
Con đâu nữa xa xăm mười ngàn dặm !

 
Còn lại gì ba mươi bốn năm quật khởi
Lời lặng câm ầm thét mịt trời xa
Lời u uất nằm trong vùng khoảng lặng
Thương cho Ba định mệnh đã như là... !


...

-MT-
 
Đừng buồn đau! Bánh xe lịch sử...
Mộng vàng son đến lúc vỡ tan...
Bù cảnh đời lầm than cơ cực...!
Ngắm bình minh đỏ rực ánh hồng.
 
Ba mươi tư niên- lòng in ấn...!
Trang Sử vàng - dân tộc Việt Nam!
Dù gian khó khói lam vương phủ...
Ngời tương lai - ắp ủ giống nòi!!!
 
Đừng luyến lưu mộng vàng thuở ấy
Hãy vươn lên nắm lấy tương lai
Hòa khí thế rạng ngời non nước
Ngẩng đầu cao dấn bước vào đời.
...
-sd-
 
Xin san sẻ nổi buồn cùng Mỹ Trinh. 

Cám ơn Sỉ Đoan đã ghé trang thơ và chia sẻ niềm đau trong ngày 30/4

Xin nhẹ bước cho buồn đừng thức
Bánh xe đời lăn mãi thật xa
Trang sử buồn từ từ khép lại
Vá trái tim nhân loại thật thà

Xin cùng anh hướng về quê hương
Dân tộc Việt ngàn năm phải sống
Ở nơi đó ông bà cha mẹ
Mãi trong tim thương nhớ ngập lòng !

Ở nơi đó anh em con cháu
Chờ bàn tay nhân ái đại đồng
Xin cùng anh vươn lên phía trước
Cởi lòng nhau thân ái nhiệt nồng.

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 04:33:57 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 04.05.2009 05:25:24 (permalink)
0
Trích đoạn: Hoàng An

Gời tặng làm quen.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/0152E62F9E234F72A14CEDC6D4D26B84.jpg[/image]

Cám ơn tranh thơ vửa đẹp vừa hay của anh Hoàng An, anh HA nói là bạn học chung trường xưa của MT, nhưng nếu không bật mí tên họ nguyên quán đích thị ở đâu thì không cách nào MT mò ra được hết, xin thứ lỗi vì sự thiếu sót này, rất mong anh đến lại có tranh thơ thì còn gì quí bằng.

Anh nhắc ngày xưa

Ngày xưa thắm thoát phôi phai
Mỹ Trinh ngày ấy tháng ngày dần xa
Bao nhiêu kỷ niệm ngọc ngà
Nằm im góc nhớ nắng pha giọt buồn.



Gió nào đưa tới Hoàng An
Cho xưa trở lại bên đàng vóc xuân
Khơi lên một chút bâng khuâng
Bao năm xa cách xin lần biết tên...?

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 05:56:30 bởi Mỹ Trinh >
Hoàng An 04.05.2009 07:02:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh

Trích đoạn: Hoàng An

Gời tặng làm quen.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/0152E62F9E234F72A14CEDC6D4D26B84.jpg[/image]

Cám ơn tranh thơ vửa đẹp vừa hay của anh Hoàng An, anh HA nói là bạn học chung trường xưa của MT, nhưng nếu không bật mí tên họ nguyên quán đích thị ở đâu thì không cách nào MT mò ra được hết, xin thứ lỗi vì sự thiếu sót này, rất mong anh đến lại có tranh thơ thì còn gì quí bằng.

Anh nhắc ngày xưa

Ngày xưa thắm thoát phôi phai
Mỹ Trinh ngày ấy tháng ngày dần xa
Bao nhiêu kỷ niệm ngọc ngà
Nằm im góc nhớ nắng pha giọt buồn.



Gió nào đưa tới Hoàng An
Cho xưa trở lại bên đàng vóc xuân
Khơi lên một chút bâng khuâng
Bao năm xa cách xin lần biết tên...?

Mỹ Trinh



Mổi khi vang trống tan trường.
Lặng thầm trước cỗng,vẫn thường nhìn ai.
Trông chờ áo trắng tung bay.
Ngẫn ngơ mắt biết,tía tai trộm nhìn.

Yêu thay áo trắng của ai.
Áo dài tung gió,mổi ngày tôi thương.
Thương thầm nhớ trộm vấn vương.
Tương lai mù mịt,gió sương bụi trần[
/color]
.
nguoitruongphu.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/51E1E0E514B24379A8B5A22DDF6219CE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 06:25:37 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 173 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9