Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 173 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Sát Thủ Trên Cây Đủ 04.05.2009 11:37:07 (permalink)
0
Nợ Lòng

Nếu mình nặng nợ với nhau
Người ơi xin chớ cúi đầu lặng thinh
Nếu ta đã trót ... có tình
Thì đừng im lặng để mình đơn côi!

Giờ người ở chốn xa xôi
Biết chăng có kẻ vẫn ngồi đợi mong?
Một ngày_ người bỏ sang sông
Quả tim vụn vỡ... nợ lòng, người ơi!


Lạc Loài 04.05.2009 12:45:54 (permalink)
0
LẠC LÒAI
 
Đường xa, trời tối lối quanh co
Vực thẳm, non cao sao chưa mọc...
Ta biết về đâu -sầu muôn thuở!
Xót kiếp lênh đênh chênh chông quá.
Cuộc đời trôi nổi- trỗi bi thương!
Trời cao, đất rộng vọng sông ngòi...
Giá rét bao mùa lùa tim trẻ
Thỏ thẻ mây ngàn- đàn đâu hởi!
-LL-
 
Mỹ Trinh 04.05.2009 18:11:30 (permalink)
0


TÌNH EM LÀ TẤT CẢ


Nửa chừng xuân ta tìm nhau hạnh phúc
Giữ nha em cho đến lúc bạc đầu
Dầu gian khó vẫn gìn lòng son sắt
Bắt tay nhau đi hết quãng đường trần.

Nhớ nha em, bất cần son trẻ
Mộng ái tình lặng lẻ đặng hôm nay
Tay trong tay vui vầy sông bể ái
Đắm say mê gặt hái mộng duyên tình.

Gần nhau nhé chúng mình tha thiết
Bù thanh xuân da thiết tận ngày sau
Vứt tất cả đang vào nỗi nhớ
Mãi thiên thu em chớ nao lòng.

Anh yêu em- bóng hồng nhân ái
Xuôi bể nguồn lèo lái bão giông
Đáp bến bờ ước mong hạnh phúc
Nhịp cầu duyên đến lúc khơi nguồn.

KN



Chỉ cần yêu anh

Chẳng cần luật gì trong tình yêu
Chỉ biết yêu anh như những chiều
Hiu hiu gió mát vòng tay ấm
Môi kề môi thương nhớ nâng niu...

Mình đã tìm nhau một nửa đời
Trời xui đất khiến gặp ân duyên
Bao nhiêu khó nhọc mùa giông bão
Anh chở che chèo vững con thuyền

Chẳng cần biết lỗi anh ngày trước
Bởi vì sao tình rã cánh thương
Bù tất cả tin yêu nguồn sống
Em cho anh đôi cánh vô thường

Bay cùng em qua khung trời mộng
Tuổi thanh xuân vừa chớm đâu đây
Trao cho anh muôn đời hạnh phúc
Những hoàng hôn say đắm ngất ngây...

Mỹ trinh
Mỹ Trinh 04.05.2009 18:12:52 (permalink)
0


Về mơ

Đưa anh về hong mưa trời sáng
Bừng rạng đông mây trắng gió hồng
Ngày nắng vàng đi chơi rong
Nắm tay đón gió chạy vòng say mơ

Về cùng nhau ngâm thơ đối ẩm
Chiều sương rơi ướt thấm vai tình
Hương thơm ngần hạt sương trinh
Nếm môi sương ấm giọt tình lên men

Đưa anh về trăng lên đỉnh núi
Nghìn mắt sao tròn tuổi dậy thì
Căng mây rèm mộng diệu kỳ
Sao rơi lấp lóa trên mi người tình

Về cùng nhau lung linh suối mộng
Đêm rừng thiêng hâm nóng tình ca
Phím ngân từng ngón ngọc ngà
Nguyệt phơi mơn mởn trăng tà đề thơ

Đưa anh về nghe mơ lúy túy
Thoát trần gian ngọc thủy tiên bồng
Hút vào một khoảng hư không
Tan nhau xương máu lệ lòng còn mơ !

Anh đừng hỏi mà khờ thương nhớ
Mai xa nhau trăn trở muôn đời
Cần chi than thở vừa rơi
Tiền thân ấn dấu ghi lời chưa phai !

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 05.05.2009 05:01:16 (permalink)
0


Xin mang tranh thơ của Hoàng An post cho Mỹ Trinh đem về đây ha, cám ơn Hoàng An thật nhiều....


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 05:05:56 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 05.05.2009 05:26:13 (permalink)
0
Trinh đâu mất biệt
mấy ngày?
Tim lòng se thắc
cho dài
tháng năm...!
Bao giờ ngắm ánh
trăng rằm?
Thỏa niềm mong đợi
thuở tầm về nhau.

KN


Thấy anh tìm ở
trong mail
Bài thơ hôm đó
em treo
đầu giường
Mỗi ngày ve vuốt
yêu thương
Ra vào ngờ ngợ
anh phương xa về.

MT


Mỹ Trinh 05.05.2009 05:38:20 (permalink)
0
Nhớ ơi là nhớ!
Những buổi chiều đông
Anh đi lông bông
Tìm em khắp ngỏ.

Sao trời rạng tỏ
Bóng em lặn chìm.
Anh mãi kiếm tìm
Bình minh lố dạng.

KN


Những ngày lông bông
Anh đi qua ngõ
Viết một bài thơ
Hỏi em đâu rồi...

Những ngày long đong
Em về nhặt lại
Bài thơ vần nhớ
Rơi giọt lệ lòng

MT
Mỹ Trinh 05.05.2009 05:47:16 (permalink)
0
Nợ Lòng

Nếu mình nặng nợ với nhau
Người ơi xin chớ cúi đầu lặng thinh
Nếu ta đã trót ... có tình
Thì đừng im lặng để mình đơn côi!

Giờ người ở chốn xa xôi
Biết chăng có kẻ vẫn ngồi đợi mong?
Một ngày_ người bỏ sang sông
Quả tim vụn vỡ... nợ lòng, người ơi!


Anh là hoàng tử anh ơi !
Gió mây huyền bí ngập trời mộng mơ
Lẽ nào anh đợi anh chờ
Người em phận bạc tình cờ hôm qua

Tưởng rằng mây gió la đà
Qua khung trời mộng rồi xa gió mùa
Nợ lòng in gót dấu xưa
Vẫn trong tim ấm như vừa trao tay...

Mỹ trinh


Kẻ Ngông 05.05.2009 17:47:00 (permalink)
0




TÌNH EM LÀ TẤT CẢ
 
 
Nửa chừng xuân ta tìm nhau hạnh phúc
Giữ nha em cho đến lúc bạc đầu
Dầu gian khó vẫn gìn lòng son sắt
Bắt tay nhau đi hết quãng đường trần.
 
Nhớ nha em, bất cần son trẻ
Mộng ái tình lặng lẻ đặng hôm nay
Tay trong tay vui vầy sông bể ái
Đắm say mê gặt hái mộng duyên tình.
 
Gần nhau nhé chúng mình tha thiết
Bù thanh xuân da thiết tận ngày sau
Vứt tất cả đang vào nỗi nhớ
Mãi thiên thu em chớ nao lòng.
 
Anh yêu em- bóng hồng nhân ái
Xuôi bể nguồn lèo lái bão giông
Đáp bến bờ ước mong hạnh phúc
Nhịp cầu duyên đến lúc khơi nguồn.

KN



Chỉ cần yêu anh

Chẳng cần luật gì trong tình yêu
Chỉ biết yêu anh như những chiều
Hiu hiu gió mát vòng tay ấm
Môi kề môi thương nhớ nâng niu...

Mình đã tìm nhau một nửa đời
Trời xui đất khiến gặp ân duyên
Bao nhiêu khó nhọc mùa giông bão
Anh chở che chèo vững con thuyền

Chẳng cần biết lỗi anh ngày trước
Bởi vì sao tình rã cánh thương
Bù tất cả tin yêu nguồn sống
Em cho anh đôi cánh vô thường

Bay cùng em qua khung trời mộng
Tuổi thanh xuân vừa chớm đâu đây
Trao cho anh muôn đời hạnh phúc
Những hoàng hôn say đắm ngất ngây...

Mỹ trinh
 
 
Đưa nhau về chốn thiên bồng
Anh đàn em hát nhiệt nồng cuồng say
Bàn tay nắm lấy bàn tay
truyền nhau hơi ấm giãi bày con tim
Bao năm vất vả kiếm tìm
Nửa đời hạnh ngộ êm đềm nâng niu
Đưa tay hứng giọt tình yêu
Ép vào sưởi ấm nuông chìu thủy chung.
Dựng xây cuộc sống ung dung
Đắp bù một thuở tai ương dập dồn
Ánh lên ngọn lửa bập bùng
Vươn vai sải bước ta cùng kết hôn.
 


Kẻ Ngông 05.05.2009 17:50:22 (permalink)
0
Trinh đâu mất biệt
mấy ngày?
Tim lòng se thắc
cho dài
tháng năm...!
Bao giờ ngắm ánh
trăng rằm?
Thỏa niềm mong đợi
thuở tầm về nhau.

KN


Thấy anh tìm ở
trong mail
Bài thơ hôm đó
em treo
đầu giường
Mỗi ngày ve vuốt
yêu thương
Ra vào ngờ ngợ
anh phương xa về.

MT



Người xưa
xa khuất
chân trời
Ngông đây!
 Trinh chớ...
nhớ lời
người xưa.
Buồn thay !
Mưa nhỏ
lưa thưa...
Ngỡ rằng
người cũ
đang trưa
tìm về.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 17:58:01 bởi Kẻ Ngông >
Kẻ Ngông 05.05.2009 17:54:02 (permalink)
0
 



Nhớ ơi là nhớ!
Những buổi chiều đông
Anh đi lông bông
Tìm em khắp ngỏ.

Sao trời rạng tỏ
Bóng em lặn chìm.
Anh mãi kiếm tìm
Bình minh lố dạng.

KN


Những ngày lông bông
Anh đi qua ngõ
Viết một bài thơ
Hỏi em đâu rồi...

Những ngày long đong
Em về nhặt lại
Bài thơ vần nhớ
Rơi giọt lệ lòng

MT

 
Bài thơ vần nhớ
Em để mối ăn
Nay anh xin tặng:
Nhớ thương, thương nhớ!
 
Em ơi xin chớ
Để con mối gặm
Sợ trôi vạn dặm
Khó tìm bài thơ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 17:58:36 bởi Kẻ Ngông >
Mỹ Trinh 06.05.2009 06:06:04 (permalink)
0


Hạt bông cải vàng

Bông cải cuối mùa bông cải già
Chờ gieo hạt nở những ngày xa
Tình người khi đã gieo mầm hạt
Cái thuở luyến thương trẩy mặn mà

Cũng như mưa nắng gió thấp cao
Cũng như mùa phượng đỏ thắm màu
Thu về phai sắc hoa câm nín
Cỏ úa nhìn Đông chớm nghẹn ngào

Bông cải vàng bay mùa chia ly
Hạt mầm rớt xuống một xuân thì
Hạt nhớ trong tim buồn âm ỉ
Tìm nhau tìm mãi những mùa đi

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 07:14:55 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 06.05.2009 06:21:51 (permalink)
0


Trăng vờn quanh ru dài giấc ngủ
Em cùng Ngông chìm giữa chiêm bao
Ngông ơi ! xin mãi ngọt ngào
Như trăng soi bóng lối vào thiên thai

Trong chiêm bao hoa cài áo nắng
Vàng mùa xuân chim hót líu lo
Ngày lên thắp sáng đêm mơ
Nụ hôn buổi sáng như thơ ... thật rồi !

MT
 
 
Dạ ngơ ngẩn bồi hồi khôn tả
Nửa chừng xuân như đã xanh màu
Tình yêu như sóng bể trào
Len vào tân tưởng ngạt ngào tim yêu!
 
Nhớ nha em ta đón gió chiều
Ngắm hoàng hôn ta dìu nhau đi
Lấp dần bao khối thương bi
Khơi nguồn ân ái ôm ghì niềm thương.

KN

Em nhớ hoài chiều vương mây tím
Hoàng hôn rơi môi lịm bờ môi
Làm sao quên được người ơi
Mến thương dìu bước bên đời có nhau

Em nhớ hoài mộng ước trăng sao
Thời gian phai tóc màu dĩ vãng
Mãi tình xưa vẫn cưu mang
Như lời ước hẹn bên đàng sánh vai

MT




Mỹ Trinh 06.05.2009 06:48:43 (permalink)
0



Đưa nhau về chốn thiên bồng
Anh đàn em hát nhiệt nồng cuồng say
Bàn tay nắm lấy bàn tay
truyền nhau hơi ấm giãi bày con tim
Bao năm vất vả kiếm tìm
Nửa đời hạnh ngộ êm đềm nâng niu
Đưa tay hứng giọt tình yêu
Ép vào sưởi ấm nuông chìu thủy chung.
Dựng xây cuộc sống ung dung
Đắp bù một thuở tai ương dập dồn
Ánh lên ngọn lửa bập bùng
Vươn vai sải bước ta cùng kết hôn.

KN


Thơ em ngọn lửa tâm hồn
Bập bùng tim đập nụ hôn ban đầu
Về từ đồng lúa nương dâu
Hâm bàn chân đất qua cầu gió bay
Thơ em là nắng ban mai
Là trăng ban tối ru dài bình yên
Mùa tình yêu gió thổi hiền
Mang trăm con mộng về miền yêu thương
Thơ em chảy ngọt suối nguồn
Trong từ mạch máu vấn vương tình trần
Hoa thơ ngọt nhụy tình dâng
Yêu anh thơ mãi sáng ngần niềm tin

MT
Kẻ Ngông 06.05.2009 09:27:52 (permalink)
0






Trăng vờn quanh ru dài giấc ngủ
Em cùng Ngông chìm giữa chiêm bao
Ngông ơi ! xin mãi ngọt ngào
Như trăng soi bóng lối vào thiên thai

Trong chiêm bao hoa cài áo nắng
Vàng mùa xuân chim hót líu lo
Ngày lên thắp sáng đêm mơ
Nụ hôn buổi sáng như thơ ... thật rồi !

MT
Dạ ngơ ngẩn bồi hồi khôn tả
Nửa chừng xuân như đã xanh màu
Tình yêu như sóng bể trào
Len vào tân tưởng ngạt ngào tim yêu!
Nhớ nha em ta đón gió chiều
Ngắm hoàng hôn ta dìu nhau đi
Lấp dần bao khối thương bi
Khơi nguồn ân ái ôm ghì niềm thương.

KN

Em nhớ hoài chiều vương mây tím
Hoàng hôn rơi môi lịm bờ môi
Làm sao quên được người ơi
Mến thương dìu bước bên đời có nhau

Em nhớ hoài mộng ước trăng sao
Thời gian phai tóc màu dĩ vãng
Mãi tình xưa vẫn cưu mang
Như lời ước hẹn bên đàng sánh vai

MT
 
Sông bể cạn chẳng phai nỗi nhớ
Núi non mòn...em chớ âu lo!
Cuộc đời bữa đói bữa no...
Tình yêu dâng tặng là do tim lòng.
 
Trăng ngọc ngà ánh hồng buông rũ
Gió mây ngàn áp ủ tình ta
Ngàn năm há dễ phôi pha
Đẹp tươi tình ái mặn mà duyên tơ.


Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 173 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9