Hương nhớ
NUỐI TIẾC Nàng đi hoa lá rơi rơi Xót lời thệ ước vùi nơi đáy mồ Xa xa sóng gợn mặt hồ Còn đâu dỉ vãng cơ đồ tình yêu Hòang hôn cơn gió liêu xiêu Đọng trong tiềm thức vạn điều buồn đau Chợt nhìn lấp lánh vì sao Niềm thương nỗi nhớ dâng trào buồng tim Đâu đây tiếng gió êm êm Ru hồn vào mộng lặn chìm tái tê Yêu nhiều một thuở say mê Bên bờ sông ấy má kề tựa vai Tim thổn thức tay trong tay Má ai mịm trắng bổng hây hây hồng! Nhớ sao tấc dạ chung lòng Dốc cao, vực thẳm khó hòng cách chia Nàng đi - chìm đắm canh khuya Bình minh rộ nở vẫn chưa trở mình. Xa nhau
Từ hôm hai đứa xa nhau
Ba ngày cũng đủ phai màu trần gian
Sông buồn lạnh lẽo bờ hoang
Nước buồn hờ hững chiều hoang địa đàng
Mây buồn trôi nhớ lang thang
Gió buồn ru điệu tình tang bụi trần
Tìm hoài tiếng nhịp bàn chân
Tìm hoài cái bóng xa gần còn không ?
Mây đi ủ rũ mây hồng
Người đi sầu chảy một dòng sông thương
Nhớ ai thao thức đêm trường
Chờ ai đèn thắp soi đường tìm trăng
Trăng đi mưa ướt mộng lành
Nhớ rơi giọt mặn long lanh đất trời
Giọt buồn tim tím mồng tơi
Mưa ru tí tách mưa rơi rơi hoài
Giật mình đêm vắng tìm ai
Gối chăn lạnh buốt bàn tay đâu rồi ?
Mỹ Trinh
Happy Mother's Day !
Hoa hồng cho mẹ
Gửi bó hoa hồng tặng mẹ anh
Đậm đà tình ý ngọt thanh thanh
Xa gần cũng vậy tình thắm thiết
Thiên thu còn đó ở bên anh...
Gửi cả nồng nàn trong giấc mơ
Mịt mù sương khói mẹ cũng chờ
Ngàn năm vẫn vậy luân lưu chảy
Trong ta giọt máu thắm ngây thơ
Gửi một ngày vui nhất thế gian
Cho nhớ cùng em gọi xa ngàn
Mẹ ơi... mẹ hởi... con nhớ mẹ !
Bước chân nào mẹ cũng theo ngang...
Gửi tình con trẻ hoài bên mẹ
Nắng mưa tình mẹ cũng chở che
Buồn vui xứ lạ con viễn xứ
Nhớ hoài suối ngọt chãy qua khe...
Rì rào tình mẹ ru bờ sóng
Đại dương dâng trọn một tấm lòng
Ôm thương ôm nhớ về dâng mẹ
Tặng mẹ tình em với hoa hồng...
Mỹ Trinh
RU HỜI
Ngủ đi em anh ru vào mộng
Hòa giấc mơ hy vọng xanh mầm
Bên nhau thỏ thẻ thì thầm
Anh hôn đôi má anh cầm đôi tay.
Đêm canh thâu gió lay song cửa
Ánh trăng vàng lần lửa viếng thăm
Tâm hồn héo hắt bao năm
Nay đà hội ngộ trở hâm duyên nồng.
KN
Điệu ru hời đêm đông còn ấm
Mới vào xuân sao lắm chua cay
Lạnh lùng mất dấu bàn tay
Nụ hôn chợt tím đêm dài mưa ru
Anh ở đâu mây mù giăng lối
Đã bình minh vẫn tối mịt mù
Còn không mấy giọt tương tư
Điệu ru nước mắt đau nhừ con tim...
MT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2009 19:55:41 bởi Mỹ Trinh >
THƯƠNG ĐAU Ngọn gió nào đưa ta bến đỗ? Giọt nắng nào chỉ chỗ tình yêu? Tìm hoài giữa chốn cô liêu Đọng tồn tâm tưởng trăm điều đắng cay Ta thao thức tình say ngơ ngẩn Mộng duyên tình thơ thẩn con tim Tìm đâu hơi ấm dịu êm? Mái đầu giờ đã đắm chìm tuyết sương. Giữa chợ đời tình thương tan biến Chết tâm linh đau điếng tim hồng Tình xưa chan chứa cõi lòng Trăm năm rỉ máu ngập dòng sông Tương. Đời cay đắng còn vương mãi mãi Vị ngọt bùi cánh sải bay xa Bây chừ còn lại riêng ta Hòa theo hơi thở để mà thương đau! -LL- Tình muộn
Người đã đến theo cơn gió muộn
Một chiều thu mây cuộn hồn thơ
Từ trong muôn cõi đợi chờ
Vẫn như mây gió thờ ơ suốt đời
Từ thuở ấy chiều rơi ngơ ngẩn
Giọt tình yêu nào cấn con tim
Hình như tiền kiếp về tìm
Đưa từ giông bão cánh chim về nguồn
Cơn gió muộn điểm sương lên tóc
Bến tình yêu gió lốc hờn ghen
Đêm khuya thổi tắt ngọn đèn
Mù lòa đen tối dường quen im lìm !
Nghe xót xa về chìm bốn bể
Định mệnh nào câu nệ cùng ta
Ân duyên phút chốc rời xa
Tình riêng ở lại với ta lạc loài
Mỹ Trinh
Trời
Chiều nay
Trên ven đê
Sóng nước lững lờ
Bồng bềnh áng mây trôi
Tôi lững thững về góc nhỏ
Nơi đó- đàn chim sẻ qua đêm.
Mưa đổ trút ánh hoàng hôn sụp đỗ
Con nước dâng cao ngập cả bước chân trần
Rồi bất thần... lệ lăn lăn... bình minh chim hót!
-LL-
Ta muốn về cùng ai
Chấp đôi cánh lạc loài
Cho cô đơn thôi khóc
Bên góc nhỏ trần ai
Ta muốn làm chim bay
Vượt trùng khơi xoãi cánh
Hoàng hôn chân trời cuối
Rơi một vì sao xanh
Ta nhặt sao tặng người
Đốt đèn trăng đêm sáng
Giã từ góc bơ vơ
Tổ ấm đấp trăng vàng
Lạc loài ơi..lạc loài
Không còn buồn duyên kiếp
Mỹ Trinh
NẾU MỘT LẦN Nếu một lần quay về ngày tháng trước Anh chắc rằng anh vẫn chọn yêu em Vẫn dại khờ vẫn tha thiết hờn ghen Yêu say đắm dẫu cho nhiều gian khổ. Nếu một lần quay về ngày tháng cũ Chẳng ngại ngùng khi nói tiếng yêu em Chẳng đắn đo, chẳng suy nghĩ muộn phiền Đời gian khó dẫu lao cùng cực khổ. Nếu một lần thời gian quay trở lại Sẽ không bao giờ anh để mất em Vì anh biết mất em đời sẽ chết Chẳng nụ cười, chẳng giây phút hồi sinh... HKBT. Xin chào Mỹ Trinh, xin phép MT cho HKBT để lại đôi vần thơ nhé! Mong rằng sẽ được nhận sự đón tiếp khi ghé vào thăm và để lại thơ trong nhà khi chủ đi vắng!!!hihi... Nếu một lần quay về ngày tháng cũ
Chẳng vì đâu anh phải nói yêu em
Chẳng vì đâu cho kỷ niệm ngọt mềm
Dầm mưa ướt bến tình ngày hạnh phúc
Nếu một lần quay về ngày tháng trước
Đừng nói yêu em như đã xa nhau
Đừng gió mây chiều tô điểm sắc màu
Em không khóc giờ em không khóc nữa
Mỹ Trinh Xin HKBT138 cứ đến và để thơ lại tự nhiên khi MT vắng nhà dù lâu hay mau nha... Thơ của bạn nhịp nhàng và sâu sắc lắm, cám ơn 138 nhiều nhiều....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 01:13:33 bởi Mỹ Trinh >
"
Giọt mật nhớ ru anh vào mộng tưởng
Mà thiên thu chắn lối bước em về
Tình không nhau vần thơ gửi đam mê
Màu ngọt đắng làm mực thơ đưa lối " Anh lại về đối diện với cô đơn Mà mộng tưởng có thấy đâu: Mật nhớ Cuộc tình ấy vẫn mãi là dang dở Bởi quen em hư ảo, thế này thôi... Em ở đâu? bên cạnh? xa xôi? Cũng vẫn thế, có gì đâu gần gũi Một mình anh trên đường chiều lầm lũi Sải bước chân vô định tìm em... Em là ai, sao ko vén bức rèm? Để anh thấy dù chỉ là hình ảnh Nắng Hà nội, Em ơi vàng đặc sánh Mà mật đâu, em hỡi Ánh Hoàng Hôn?
thuvan Em là em còn anh là ai ?
Đây mật nhớ, là vần thơ mộng tưởng
Giọt long lanh đọng khoé mắt dối gian
Mắt của anh chiều lầm lũi bàng hoàng
Anh đau mắt hay là anh giả bộ ?
Em ở đây thật gần mà xa lắm
Vói tay nào xem có bắt được không ?
"Cũng vẫn thế, có gì đâu gần gũi"
"Tìm em" chi mà anh phải dối lòng ?
Em là em hạt nắng của bình minh
Nắng thong thả đọc thơ và nghe nhạc
Không thể lệ không tình thư khao khát
Gió tung bay hạt nắng ngắm mây trời
Em là em vần thơ nồng hương quế
Gió bốn mùa chở nhớ tẩm mùi hương
Ru ca dao tìm mộng ảo thiên đường
Thật hay giả... Ngàn lần không ai biết !
Em là em chân quê mây hồng trắng
Thương hoài thương điệu lý khóc ầu ơ !
Chiều thứ bảy tuồng cải lương chờ ngõ
Học diễn tuồng học hát để làm vui...
Em là em tô hoài màu hương nhớ
Muôn sắc màu cho ai đó si mê
Anh là ai? anh ở đâu? oai vệ?
Hay chân run mà đùa với tử thần?
Anh là ai mà tưởng rằng em giận?
Nắng Sài Gòn, nắng Hà Nội khác chi?
Có khác chăng xem ai người năn nỉ
Chờ hoàng hôn rót mật nhớ môi hồng...
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 04:33:32 bởi Mỹ Trinh >
Trích đoạn: Lạc Loài
CHIẾC ÁO NGÀY XANH Buồn thay chiếc áo tả tơi Ngày xưa xinh xắn em thời thích yêu Qua bao bão tố tiêu điều Nay đà còn đấy sớm chiều đong đưa Hứng bao giận dữ gió mưa... Vẫn là chiếc áo em chừa cho ai? Em đi tìm hướng gió lay Để anh ở lại tháng ngày sầu vương Trĩu lòng vì bởi nhớ thương Trăm năm tách biệt con đường duyên tơ. Buồn thay chiếc áo đơn sơ Chui vào góc tủ bạc phơ sắc màu! -LL- THƯƠNG HOÀI ÁO CŨ
Thương hoài áo cũ nhe anh
Giặt xong ủi kỷ để dành trong rương
Áo nằm trong tủ buồn buồn
Mà thương vẫn vậy ra đường áo xinh
Áo xưa tuy cũ đượm tình
Áo em thích nhất tặng Mình, Mình thôi!
Tình nhiều dính áo hôi hôi !
Tội cho cái áo nghỉ ngơi đi nà
Năm sau năm tới sẽ qua
Mo-del trở lại nhẩn nha áo Hồng...
Mỹ Trinh
Em nghe nhớ ngồi chờ anh đó
Dường như xuân mưa gió đã nhiều
Chờ anh nối khúc tình yêu
Như con tim nói những điều thương mong
Nhận tin anh những dòng mong đợi
Chiếc môi hôn anh gởi cho em
Vắng nhau hai bửa nhớ mềm
Thơ đong thành lệ bên thềm chờ yêu
MT Rồi hôm nay cũng như mọi chiều Anh muốn gửi bao điều nhớ nhung Cầu xây nối nhịp tình chung Cho đôi duyên lứa ung dung qua cầu. Anh hôn em luyến nhất nụ đầu Mắt lim dim thốt câu ái tình Ngọt ngào sâu lắng duyên mình Bờ môi vương đọng đêm nhìn rõ nhau.
KN Mệt chưa anh lao đao nhung nhớ
Anh ở gần hay ở thật xa?
Vắng tanh bóng nhỏ chiều tà
Lim dim nỗi nhớ tình ca mơ màng
Anh hôn em bờ hoang môi mộng
Ảo tưởng buồn về trống đôi tay
Hôn anh tóc nắng mây cài
Một vườn hồng nở chưa phai lần nào...
MT
Cho em tất cả trời yêu Vần thương vần nhớ vần chìu thủy chung Cho em thanh thản ung dung Qua cầu Ô Thước để cùng hàn huyên Đây là một mối lương duyên Tơ se Nguyệt thắc bình yên đông đầy Qua rồi giông tố bủa vây Trời quang mây tạnh ta vầy nhân duyên Thuyền tình lướt sóng trăm miền Chỡ đầy yêu mến lưu truyền thiên thu.
Kẻ Ngông
Cho anh bài hát câu ru
Ca dao tục ngữ xuân thu hạ hồng
Cho anh toại nguyện như lòng
Qua cầu hò hẹn gió nồng hương yêu
Cho anh buổi sáng buổi chiều
Cho anh cưng ẳm nâng niu tối ngày
Mai về tắm nắng chiều say
Thì thầm thủ thỉ kề vai thơm hoài
Cho anh tất cả trần ai
Ở đâu cũng có yêu cài trên môi...
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 06:01:50 bởi Mỹ Trinh >
Trích đoạn: Mỹ Trinh
THƯƠNG HOÀI ÁO CŨ
Thương hoài áo cũ nhe anh
Giặt xong ủi kỷ để dành trong rương
Áo nằm trong tủ buồn buồn
Mà thương vẫn vậy ra đường áo xinh
Áo xưa tuy cũ đượm tình
Áo em thích nhất tặng Mình, Mình thôi!
Tình nhiều dính áo hôi hôi !
Tội cho cái áo nghỉ ngơi đi nà
Năm sau năm tới sẽ qua
Mo-del trở lại nhẩn nha áo Hồng...
Mỹ Trinh
Thương hoài áo cũ Thương hoài chiếc áo cũ
Hương thơm vẫn ngọt ngào
Áo sờn theo năm tháng
Vẫn ngọt tình mới trao
Thương hoài màu hoen nắng
Tô điểm cổ lá sen
Nắng hồng mặt em trắng
Óng ánh mắt nhung đen
Thương hoài tình vẫn cũ
Như chiếc áo ngày nào
Áo đẹp thêm da nõn
Tình vẫn ngọt môi son
Thương hoài chiếc áo cũ
Bạc như tóc bọn mình
Tình mình đang tô điểm
Đôi hàm răng rung rinh
dohop 12/5/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 12:35:04 bởi dohop >
Bay cùng em qua khung trời mộng
Tuổi thanh xuân vừa chớm đâu đây
Trao cho anh muôn đời hạnh phúc
Những hoàng hôn say đắm ngất ngây...
Mỹ trinh
Em say đắm giữa khung trời hoa bướm
Em ươm mơ hạnh phúc giữa thiên đường
Em vươn cao đón cuộc đời mộng tưởng
Em ước gì có cánh để em bay...
Em đâu biết hoàng hôn đang dần xuống
Ngàn cánh hoa sẽ ngập giữa màn đêm
Đâu còn sáng để cho ong bướm lượn
Em nghĩ gì hay tan nát con tim???
ĐT
Em hít thở một mùa xuân hoa bướm
Sống một lần trong sâu thẳm con tim
Những hoàng hôn xin cất lại nỗi niềm
Tim hoa nở bằng muôn dòng kỷ niệm
Bướm cùng hoa sinh ra đều có tuổi
Ngày hoa tàn bướm rã phận như nhau
Chỉ tình yêu là dấu vết đậm màu
Tim máu đỏ chảy hoài tình năm tháng
Mỹ Trinh Mừng đón Đình Thế trở lại vườn thơ của Mỹ trinh, sorry ĐT vì bận nên MT họa thơ chậm trễ, cám ơn những bài thơ dễ thương...Chúc vui...!!
Em nghe nhớ ngồi chờ anh đó
Dường như xuân mưa gió đã nhiều
Chờ anh nối khúc tình yêu
Như con tim nói những điều thương mong
Nhận tin anh những dòng mong đợi
Chiếc môi hôn anh gởi cho em
Vắng nhau hai bửa nhớ mềm
Thơ đong thành lệ bên thềm chờ yêu
MT Rồi hôm nay cũng như mọi chiều Anh muốn gửi bao điều nhớ nhung Cầu xây nối nhịp tình chung Cho đôi duyên lứa ung dung qua cầu. Anh hôn em luyến nhất nụ đầu Mắt lim dim thốt câu ái tình Ngọt ngào sâu lắng duyên mình Bờ môi vương đọng đêm nhìn rõ nhau.
KN Mệt chưa anh lao đao nhung nhớ
Anh ở gần hay ở thật xa?
Vắng tanh bóng nhỏ chiều tà
Lim dim nỗi nhớ tình ca mơ màng
Anh hôn em bờ hoang môi mộng
Ảo tưởng buồn về trống đôi tay
Hôn anh tóc nắng mây cài
Một vườn hồng nở chưa phai lần nào...
MT
Mệt mà vui nỗi niềm mong đợi
Ánh chiều tà ai gợi nhớ thương?
Gần em chỉ thắm tơ vương
Xa em tơ chỉ như dường chắc dai...!
Anh hôn em đôi tay xiết chặc
Hơi dập dồn chỉ rặt nhịp tim
Dịu dàng ánh mắt lim dim
Anh đưa vào mộng đắm chìm hương xuân.
Cho em tất cả trời yêu Vần thương vần nhớ vần chìu thủy chung Cho em thanh thản ung dung Qua cầu Ô Thước để cùng hàn huyên Đây là một mối lương duyên Tơ se Nguyệt thắc bình yên đông đầy Qua rồi giông tố bủa vây Trời quang mây tạnh ta vầy nhân duyên Thuyền tình lướt sóng trăm miền Chỡ đầy yêu mến lưu truyền thiên thu.
Kẻ Ngông
Cho anh bài hát câu ru
Ca dao tục ngữ xuân thu hạ hồng
Cho anh toại nguyện như lòng
Qua cầu hò hẹn gió nồng hương yêu
Cho anh buổi sáng buổi chiều
Cho anh cưng ẳm nâng niu tối ngày
Mai về tắm nắng chiều say
Thì thầm thủ thỉ kề vai thơm hoài
Cho anh tất cả trần ai
Ở đâu cũng có yêu cài trên môi...
Mỹ Trinh Em cho nhiều thế hỡi em?! Vậy thì xin nhận cho êm giấc nồng Đêm xuân hôn má ửng hồng Hôn môi mộng thắm ấm lòng người yêu Mùa thu gió vẫy hiu hiu Ngắm màu ráng đỏ anh dìu bước đi Hạ lan nóng bức khắc ghi Quạt nồng mắt biếc - hỏi thì : vâng, nghe Về đông, tình thắc tim se... Đong đầy ân ái thỏa bè yêu thương
Trời
Chiều nay
Trên ven đê
Sóng nước lững lờ
Bồng bềnh áng mây trôi
Tôi lững thững về góc nhỏ
Nơi đó- đàn chim sẻ qua đêm.
Mưa đổ trút ánh hoàng hôn sụp đỗ
Con nước dâng cao ngập cả bước chân trần
Rồi bất thần... lệ lăn lăn... bình minh chim hót!
-LL-
Ta muốn về cùng ai
Chấp đôi cánh lạc loài
Cho cô đơn thôi khóc
Bên góc nhỏ trần ai
Ta muốn làm chim bay
Vượt trùng khơi xoãi cánh
Hoàng hôn chân trời cuối
Rơi một vì sao xanh
Ta nhặt sao tặng người
Đốt đèn trăng đêm sáng
Giã từ góc bơ vơ
Tổ ấm đấp trăng vàng
Lạc loài ơi..lạc loài
Không còn buồn duyên kiếp
Mỹ Trinh
Nàng ơi xin chớ vội
Tội chim trời rơi rơi...
Chơi vơi cùng hụt hẫng
Thẩn thờ giấc mơ yêu!
Chiều hôm cơn gió lướt
Ướt cả tâm hồn đơn
Hơn mươi năm thổn thức
Sức lực đã bào mòn...
Còn đi được bao xa?
ta cám ơn nàng nhé
Hé mở ánh bình minh
Linh tâm ta thanh thót.
Trót mang danh Lạc Loài
Hoài kỉ niệm xa xưa!!!
-LL-
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: