Hương nhớ
Khi vui
Vui nghe chữ rớt vào thơ
Vui nghe cung phím dạo chờ note mơ
Vui về kỷ niệm ấu thơ
Vui mơ thả mộng sương mờ cũng vui...
Mỹ trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2009 20:02:23 bởi Mỹ Trinh >
Bỏ lại con tim
Em đi về biết Paris còn nhớ
Một buổi chiều tóc gió lạnh vờn bay
Champs Elysees đường buồn rơi nắng
Chiếc áo làm quà cho nỗi nhớ dài
Em đi về biết sông Seine còn nhớ
Áo màu xanh có gửi lại lòng người
Bài thơ nhỏ có đủ làm kỷ niệm
Hay gió lùa theo con nước ra khơi
Em đi về mang Paris thương nhớ
Giọt lệ tình buồn cứ ngỡ quên lâu
Tiếng đàn tơ violon thả gió
Dư âm về phảng phất giọt hương ngâu
Em đi về trái tim còn bỏ lại
Sacre Coeur ngọn nến đốt niềm riêng
Chiều heo hắt gió mùa xuân còn lạnh
Có điều gì như hiểu được ưu phiền !
Mỹ Trinh
Làm sao ...
Làm sao đừng vướng tơ vương
Màu xanh mắt ngọc mộng hường còn tươi
Thơ ai khép một nụ cười
Bằng màu tím ngắt chiều rơi giọt buồn
Làm sao ghé lại bên đường
Níu trời thu lại ghép thương mộng lành
Cho sầu tan với nắng hanh
Cho đời tươi mát cho anh đợi chờ
Làm sao hong lại vần thơ
Cho chiều tím mộng giăng mơ lối về
Cùng anh đi hết sơn khê
Đồi thông gió núi hương quê tang bồng ...
Mỹ Trinh
Trong lòng
Đâu có khi nào kỷ niệm xa
Quẩn quanh về lại ở trong ta
Có khi đau nhói khi tha thiết
Cho dẫu bình minh hay chiều tà
Đâu có khi nào ta sẽ quên
Càng quên càng nhớ một cái tên
Đôi khi chìm xuống nằm yên ngủ
Phút chốc trở mình lại gọi tên
Mỹ Trinh
Mưa bình minh
Bỗng nghe đêm trút vào buổi sáng
Mưa rủ người về ở lại chơi
Ôm mùa xuân nhành hoa tơi tả
Giọt lệ buồn hay giọt mưa rơi!
Nghe trong vách giận hờn gõ mõ
Tiếng kinh đêm về ghé dặn dò
Hư không trắng mây tìm lữ thứ
Bóng mịt mù bụi rớt tàn tro
Nắng nằm xuống rên đời khe khẽ
Đất buồn hiu mưa thấm vào tim
Ngày vừa lên đêm trùm bóng tối
Nửa ngu ngơ nửa dại khờ chìm...
Bên rừng vắng Thu về than khóc
Đã ngàn năm con suối trở mình
Bầy thú hoang đau lời thượng đế
Góc hang sâu nhặt lại bóng hình
Mưa về mưa thăm người tâm sự
Kể nhau nghe thương nhớ tìm nguồn
Gởi vào mưa giọt xuân ướt đẩm
Về bên nhau chia nửa giọt buồn
Mỹ Trinh
Mùa xuân cho em
Mang về mùa xuân khắc tên em
Trên hoa trên lá những cánh mềm
Trên mây xanh thẳm mùi hương thoảng
Bờ vai đôi mắt khoảng trời êm..
Mang từ cánh gió chở chiều xuân
Gọi mưa gọi nắng giọt ân cần
Yêu thương tắm mát xanh bờ cỏ
Hoa lá đậm mảu nắng vàng hanh
Ta mang cho em những hoàng hôn
Tô màu trăng gửi gấm linh hồn
Vầng mây phiêu bạt tình nương náu
Mỗi ngọn gió lùa mỗi nụ hôn
Mang từ muôn cõi những dòng sông
Hoa tím lục bình ngược xuôi dòng
Ở đâu mùa cũng thơm hoa lá
Xuân ở trong tim giọt nắng hồng
Mỹ Trinh
Trích đoạn: Phuongtim937
Không bao giờ xa nhau
Không có nơi nào em xa anh
Anh ở trong tim mộng ấm lành
Vẫn đôi mắt ấy màu xanh biếc
Thương nhớ về hoài chớm mong manh!
Không có nơi nào em quên anh
Từ ngàn năm ấy mộng kết thành
Vẫn bờ môi ấy nồng hơi thở
Giọt vắn giọt dài...em nhớ anh!
Gọi xuân cho mùa thơm hoa lá
Gọi hạ nắng về ướp men say
Em gọi thu lá vàng về cội
Gọi anh về Đông sưởi nắng mai...
Không có nơi nào ta xa nhau
Cỏ cây nắng gió còn thì thào
Còn nghe tâm sự bên dòng suối
Còn đó trăm năm những ngọt ngào...
Mỹ trinh
viết ngày 31/05/09 trên một chuyến bay
Em giữ nhé em yêu ngày xưa cũ
Nhốt hồn anh trong chiếc cặp ngày xưa
Trong tà áo trên làn hương tóc xõa
Của một thời hoa mộng đã đi qua.
Em giữ nhé cánh phượng hồng tháng hạ
Giữ sân trường giữ tà áo bay bay
Để cho anh một chút hồn sống lại
Của những ngày hương tóc đượm bờ vai.
Em hãy giữ những chiều xưa Đại Lộ
Có một người đứng đợi dáng em thương
Đón em về để dìu qua mấy phố
Mái tóc nào thơm ngát một mùi hương.
Em hãy giữ dòng sông xưa bến hẹn
Giữ con đường và những lối đi quen
Giữ tất cả tình trao từ dạo ấy
Để nụ hôn đầu muôn thuở vẫn ngất ngây...
PT.937
Chào anh Phuongtim937,
Nhận được PM của anh nên em mới đi xem lại những trang thơ trước. Xin lỗi anh vì gần đầy có quá nhiều khách thơ nên em không kiểm soát hết, trả lời trễ và họa thơ anh trễ, mong anh đừng buồn, chúc anh vui, khoẻ mạnh và làm thơ cho em đọc ké. Hoan hô anh đến trang thơ của em.
Em còn giữ
Em giữ lại trong lòng bao kỷ niệm
Con đường xưa thơ ấu đã ngàn xa
Ở trong tim còn mãi những thật thà
Có hình dáng bóng anh hằn tâm tưởng
Em giữ lại dù cuộc đời muôn hướng
Tà áo trinh nguyên tô nét diễm kiều
Dù thời gian đã phai nhạt hắt hiu
Mà ánh mắt mãi là điều trong sáng
Em còn giữ bên nhau dài năm tháng
Đại lộ chiều gió thổi tóc vờn bay
Chiếc xe đạp thân thương chở đường dài
Sương điểm tóc chưa phai tình năm cũ
Em xin giữ làm hành trang lữ thứ
Mang dòng sông chảy ngọt đất phù sa
Mang tình em thêu dệt mãi lụa là
Quê hương ấm những tình người muôn thuở
Mỹ Trinh
TÌNH THIÊN THU Khắc mãi tên em ước mộng thề Thiên thu bất tử đắm say mê Thương đời tạm bợ tim tan nát Khóc kiếp lạc loài dạ tái tê! Nửa khúc tiêu sầu - sầu chất ngất! Trọn khung đàn tấu giấu đê mê...! Mộng mơ ngày ấy yêu thương mãi Chốt chặt tâm tư dẫu chán ê. HTS
NỬA MẢNH TƠ LÒNG Thương thay nửa mảnh tơ lòng Nửa rơi rơi mãi nửa vòng chốn xưa Trời sầu trỗ ánh sao thưa Gửi mây gửi gió dõi đưa con thuyền. Tan rồi một giấc mơ duyên Đọng trong tiềm thức uyên ương lìa cành Trăng treo đủng đỉnh trên nhành Mà sao lệ thắm loang má đào? Nỗi sầu chan chứa về đâu Cho cơn gió thỏang bên cầu giăng tơ? Tìm về cái thuở mộng mơ Long lanh đáy mắt trông chờ đợi ai! -LL-
NỬA MẢNH LÒNG ĐAU
Về đi anh đã tháng ngày
Xa nhau chừng ấy đọa đày lòng nhau
Nửa còn mảnh nhớ ngọt ngào
Nửa còn nghe tiếng thì thào trong tim
Nửa anh còn mãi đi tìm
Nửa em đâu đó nỗi niềm thương tâm
Còn đây như biển sóng ngầm
Yêu thương vỗ mãi vào gầm đá kia!
Nửa hồn đi sớm về khuya
Nửa chờ nửa đợi chia lìa thương đau
Về đi anh mảnh lòng đau
Tay nâng tay giữ ngọt ngào vòng tay
MT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2009 04:20:56 bởi Mỹ Trinh >
TÌNH THIÊN THU Khắc mãi tên em ước mộng thề Thiên thu bất tử đắm say mê Thương đời tạm bợ tim tan nát Khóc kiếp lạc loài dạ tái tê! Nửa khúc tiêu sầu - sầu chất ngất! Trọn khung đàn tấu giấu đê mê...! Mộng mơ ngày ấy yêu thương mãi Chốt chặt tâm tư dẫu chán ê. HTS
TÌNH NGÀN NĂM
Như đã ngàn năm ước hẹn thề
Làm sao chối bỏ giấc đam mê
Thương sao thương quá lòng tan vỡ
Nhớ lắm nhớ hoài khóc tái tê
Vắng bóng người đi hồn lả tả
Xa trông em ở đắm hôn mê
Thiên thu tình vẫn ngàn năm ấy
người hỡi về đây nhớ đã ê !
MT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2009 04:46:53 bởi Mỹ Trinh >
TÌNH THIÊN THU Khắc mãi tên em ước mộng thề Thiên thu bất tử đắm say mê Thương đời tạm bợ tim tan nát Khóc kiếp lạc loài dạ tái tê! Nửa khúc tiêu sầu - sầu chất ngất! Trọn khung đàn tấu giấu đê mê...! Mộng mơ ngày ấy yêu thương mãi Chốt chặt tâm tư dẫu chán ê. HTS
TÌNH NGÀN NĂM
Như đã ngàn năm ước hẹn thề
Làm sao chối bỏ giấc đam mê
Thương sao thương quá lòng tan vỡ
Nhớ lắm nhớ hoài khóc tái tê
Vắng bóng người đi hồn lả tả
Xa trông em ở đắm hôn mê
Thiên thu tình vẫn ngàn năm ấy
Người hỡi về đây nhớ đã ê !
MT TÌNH BẤT DIỆT Sống mãi tình em vẹn mộng thề Xuống bao địa ngục vẫn đê mê Sống yêu tha thiết lòng trân trọng Thác đượm chứa chan chẳng tái tê! Ước vọng thiên niên tình bất tử Nguyện cầu bất diệt đắm say mê. Ngàn năm tồn trử trong tâm tưởng Kết đúc duyên mơ đẹp chẳng ê. HTS
NỬA MẢNH TƠ LÒNG Thương thay nửa mảnh tơ lòng Nửa rơi rơi mãi nửa vòng chốn xưa Trời sầu trỗ ánh sao thưa Gửi mây gửi gió dõi đưa con thuyền. Tan rồi một giấc mơ duyên Đọng trong tiềm thức uyên ương lìa cành Trăng treo đủng đỉnh trên nhành Mà sao lệ thắm loang quanh má đào? Nỗi sầu chan chứa về đâu Cho cơn gió thỏang bên cầu giăng tơ? Tìm về cái thuở mộng mơ Long lanh đáy mắt trông chờ đợi ai! -LL-
NỬA MẢNH LÒNG ĐAU
Về đi anh đã tháng ngày
Xa nhau chừng ấy đọa đày lòng nhau
Nửa còn mảnh nhớ ngọt ngào
Nửa còn nghe tiếng thì thào trong tim
Nửa anh còn mãi đi tìm
Nửa em đâu đó nỗi niềm thương tâm
Còn đây như biển sóng ngầm
Yêu thương vỗ mãi vào gầm đá kia!
Nửa hồn đi sớm về khuya
Nửa chờ nửa đợi chia lìa thương đau
Về đi anh mảnh lòng đau
Tay nâng tay giữ ngọt ngào vòng tay
MT NỬA MẢNH HỒN YÊU Hồn yêu nửa mảnh về đây Bên em ân ái đong đầy tình chung Bến bờ hạnh phúc vén vun Tìm đâu đất lạ một vùng hoang sơ. Hồn yêu còn mãi ngu ngơ Trao em tất cả cõi mơ thiên đường Dìu nhau thiên lý dặm trường Dành trao mật ngọt...du dương mây ngàn. Hồn yêu yêu mãi tình nàng Không đi xa nữa chẳng màng hư danh Nguyện cầu sóng gió an lành Anh - em yêu mãi sẳn dành đời nhau. -LL-
Khi vui
Vui nghe chữ rớt vào thơ
Vui nghe cung phím dạo chờ note mơ
Vui về kỷ niệm ấu thơ
Vui mơ thả mộng sương mờ cũng vui...
Mỹ Trinh KHI BUỒN Khi buồn luống cảnh ngậm ngùi Buồn đau khôn tả đẫy lùi tương lai. Khi vui trông thấy dáng ai Xa xa...hồ hởi mơ ngày đoàn viên. -sd-
Trong lòng
Đâu có khi nào kỷ niệm xa
Quẩn quanh về lại ở trong ta
Có khi đau nhói khi tha thiết
Cho dẫu bình minh hay chiều tà
Đâu có khi nào ta sẽ quên
Càng quên càng nhớ một cái tên
Đôi khi chìm xuống nằm yên ngủ
Phút chốc trở mình lại gọi tên
Mỹ Trinh Ước gì tên ta - người trong mộng Ấp ủ tim em đọng men nồng Tìm đâu giữa cõi mênh mông Tâm đầu ý hợp cho lòng nguôi ngoai! Ước gì trong ai có tên ta Dịu xoa cay đắng thế là giãi khuây Hồng trần chìm đắm cơn say Bao giờ tỉnh giấc cùng ai theo về...! -SD-
Thương ở trong lòng ta thật đầy
Ngập tràn bể ái tim ngất ngây
Tình mênh mông vẫn hoài chưa đủ
Ôm chật vòng tay anh có hay ?
MT Anh đã hiểu rồi- dạ ngất ngây Yêu thương ngày ấy rộ sân đầy Tương lai tiến bước xây mộng đẹp Gìn giữ tình ta thỏa đắm say!!! -HTS-
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu: