Hương nhớ
Miền nhớ
Trăng về miền nhớ ta trông theo
Ngày lên sắc tím khuất đợi chờ
Vẫn như là mộng còn khao khát
Tay chạm làn môi... vết bài thơ !
Chờ ngày đi, chờ tới hoàng hôn
Có khi muôn vết là nụ hôn
Có khi cát bụi là hạt nhớ
Cũng lâng lâng rải xuống linh hồn
Có khi miền nhớ về từ gió
Một thoảng hương hoa ngợp góc đời
Vẫn như khao khát niềm ước vọng
Mà nghe bốn phía một chơi vơi !
Anh mềm như nắng, xanh như mây
Về, đi ... anh ở lại tim này
Ra vào thong thả làm mưa bão
Ở hoài năm thángđể tôi say ...
Biết có khi nào môi chạm môi
Đau thương nứt nẻ vết luân hồi
Biết có khi nào đêm thức tỉnh
Bàng hoàng môi ngọt... mộng đã trôi !
Miền nhớ hai nơi sợi nhớ dài
Bao giờ buộc lại đoạn phôi phai
Cho anh kết chữ tình hoa nở
Cho em quên tuổi, nhẹ u hoài...
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2009 20:13:35 bởi Mỹ Trinh >
Trong những giấc mơ
Trong những giấc mơ từ muôn cõi
Trở về ôm chặt ngày của tôi
Bằng ngàn cánh tay xoè hương ngát
Lâng lâng và cả những bồi hồi...
Trong những giấc mơ về thăm nhau
Một giọt tình thơ muôn sắc màu
Góc trời lưu luyến đêm ân ái
Nồng nàn thương nhớ lẫn hư hao...
Trong những tuyệt vời của cuộc đời
Mãi về bám víu nụ hoa tươi
Cho mơ về ướt niềm khao khát
Cho môi thắm đỏ những nụ cười...
Tôi tìm về mãi những giấc mơ
Mảnh lực tình yêu siết dại khờ
Vẫn nghe khao khát mùa hy vọng
Vạn vất đổi dời theo tiếng thơ...
Mỹ trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2009 20:16:00 bởi Mỹ Trinh >
Lại Nghe Đau Thắt Một Ngày Nhớ Ba ! Sáng nay con gái tặng quà.
"Chúc mừng Ngày Bố " !_ thế mà chẳng vui !
Lòng Con lại thấy bùi ngùi.
Làm Con mà chẳng thể rồi _ thăm Ba !
Muốn gần mà vẫn phải xa !
Vài năm mới viếng mộ Ba một lần !
Bay xa từ khác phương trời.
Về thăm...lòng thấy bời bời trong Con !
Tiu điều một mảng trời buồn.
Mộ Ba hiu hắt cỏ chờm dây leo !
Tàn nhang một nhúm cũ mèm.
Hiu hiu gió bỡn...bia nằm cô đơn !
Rồi sẽ ngày đến phần con.
Vô tư với những sắc son cuộc đời !
Nghĩa gì đâu !_ một kiếp người !
Chen chân lấn lướt...tìm nơi vắng này?!
Nực cười..._ ngẫm thấm thía thay !
Cái vòng lẩn quẩn vẫn quay quay đều !
Father's day ! Father's day !
Lại nghe đau thắt một ngày nhớ Ba !!!
Hoàng Thị
Thăm Ba về muộn
Chạnh lòng hiu hắt bóng Ba
Chờ con gái nhỏ chiều xa thăm nhà
Father's day ! vẫn đậm đà
Dù xa ngăn cách vẫn là cha con
Với Ba con mãi còn non
Với con Ba đã mỏi mòn đợi trông !
Còn đây trọn một tấm lòng
Dù khi chậm trễ vẫn mong được về
Đường trần muôn dặm sơn khê
Nghĩa tình mang nặng ơn bề trên cao
Đường quê sông núi ngọt ngào
Gió quê man mác thổi vào tim con !
Chạnh lòng Ba khóc cô đơn !
Lòng đau như cắt từng cơn mưa buồn
Dặn lòng nước chảy về nguồn
Tình con thác lũ về tuôn theo dòng
Nhớ Ba tình vẫn mênh mông
Ba đau con phải nát lòng ăn năn !
Mỹ Trinh
Anh Hoàng Thị nhớ Ba mà có về thăm Ba ngày lễ chưa ? Mỹ Trinh về trễ vì không nhớ ngày lễ, nhưng khi sực nhớ ra là chạy phất cờ về Ba liền, dù trễ nhưng Ba lúc nào cũng hiểu mà cảm thông cho con gái! Chúc anh một ngày vui và hạnh phúc với các con của mình....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2009 04:33:40 bởi Mỹ Trinh >
Thương ở trong lòng ta thật đầy
Ngập tràn bể ái tim ngất ngây
Tình mênh mông vẫn hoài chưa đủ
Ôm chật vòng tay anh có hay ?
MT Anh đã hiểu rồi- dạ ngất ngây Yêu thương ngày ấy rộ sân đầy Tương lai tiến bước xây mộng đẹp Gìn giữ tình ta thỏa đắm say!!! -HTS-
Co' một vì Sao lạc đến đây
Bay đi bay lại thấy..."Vòng Tay"
"Mênh mông" bể ái...tay "dài" mãi...
ôm "chật" vòng tay ...khó thở thay ... (ngộp thở vầy...khẹc khẹc)
Đón một vì sao đã lạc đường
"Vòng tay" bác ái rộng lòng thương
Nắm chắt bàn tay đi cùng hướng
Oxygen hơi thở còn vương... ( Í..... không ngờ ở đây cũng gặp được anh Tình... Nhớ ghé thăm MT nha anh,vui nghen...!!)
BẾN NGUỒN Mây lững lờ trôi dạt phương nao? Về đâu hỡi lệ trào vương đọng Gió thét gào vang vọng nước non Giữa trời bể héo hon cành lá. Mưa khóc ai ghềnh đá bào mòn? Trăng nhớ ai vẫn còn lơ lững? Lá u sầu hờ hững bình minh Lòng uất ức nhún mình đun đưa. Cỏ ngậm ngùi sáng trưa ủ rũ Hoa héo tàn cánh rã rơi rơi Khóc thương đời tả tơi một kiếp Gượng cười- đau- ngủ thiếp quên sầu! -HTS- Bến xưa
Em về nghe hương ngâu rưng rức
Bến nguồn xưa đã thức dậy rồi
Hạt mưa nước mắt trôi non nước
Trăng ngủ bên hè trở giấc chưa ?
Mai còn lại chuyện xưa không nhỉ ?
Hay là mưa cuốn kí ức buồn
Lá về đâu bên nguồn bờ bến
Ta về đâu lơ đểnh bài thơ ?
Em còn nghe đợi chờ gõ cửa
Thời gian đi tình ở lại nhà
Vẫn như xa ngàn xa xa mãi
Vẫn như gần tình rải trong tim
MT Bến mới Chiều tím giăng dõi tìm bóng cũ Giọt nắng tàn chim rủ về non Trăng soi... nàng rảo gót son Giọt sương bám víu...có còn nhớ chăng? Đây, vầng mây đằng vân đi tới Ngọn gió lùa thổi xới tóc thơm Trời đông rạng ánh sao Hôm Dáng nàng xa khuất... canh cơm nguội dần. Trong cuộc sống muôn phần là nhớ Đọng tâm tư nào chớ bờ môi Em đi một bước xa xôi Dõi theo bóng dáng lòng tôi chợt sầu! -HTS-
Bến mơ
Chiều thương nhớ nguyện cầu gặp mặt
Dẫu cho đời xa lắc hai nơi
Bến mơ thuyền chở ra khơi
Anh ơi ghé bến mấy lời cùng em
Đây bến nguồn êm đềm mộng mị
Xưa còn đây chung thủy vần thơ
Sánh vai thuyền lướt bến mơ
Chiêm bao vẫn đợi vẫn chờ hôn môi !
Chìm vạn vật lên ngôi tình ái
Mãi là thơ trầm ngải em trao
Thuyền tình cánh gió nghiêng chao
Chở che yêu dấu ngọt ngào bến mơ...
MT
Ta đi tìm bến mù khơi Lãng quên ngày tháng đầy vơi chập chùng Có ai muốn bước theo cùng Buồn vui san sẻ tránh vùng đau thương. -sd-
Theo anh muộn nẻo chặng đường
Mù khơi gió núi quãng trường không tên
Theo anh sông nước bấp bênh
Miễn sao chung bóng bồng bềnh gió mây..!!
MT Theo anh SD như vầy chắc anh vừa nghe đã sợ rồi huh anh ? dám còn rủ đi theo nữa không nào ?
Chừng nào ?
Bao nhiêu lần đợi chờ nhau
Bao nhiêu lần khóc trăng sao không về
Chừng nào yêu hết bùa mê
Chừng nào bến đợi người về tay không ?
Bao nhiêu kể hết chuyện lòng
Mỗi giây mỗi phút nghiệt dòng truân chuyên
Bao nhiêu nước mắt mộng hiền
Bao nhiêu năm nữa hết phiền trần ai ?
Chừng nào cuối đoạn đường dài
Anh còn có nhớ tên ai gọi thầm
Chừng nào mới được về thăm
Xóa nghìn hư ảo trăm năm đã là ?
Bao nhiêu mới gọi là xa
Bao nhiêu mà vẫn tưởng là gần nhau
Chừng nào trời hết trăng sao
Mồ nhau chôn kín ngọt ngào, đắng cay!
Mỹ trinh
ĐẰNG VÂN Gió trời thay đổi mấy mùa nay Em ở phường nào liệu có hay? Bển ái nguồn ân... sóng triều xoáy Đằng vân...hóa phép...biến mất ngay.
Trời đất giao mùa anh ở đâu ?
Bờ xa bến vắng bể nương dâu
Ái ân biền biệt câu mong đợi
Cuồng cuộn đằng vân sóng ngập đầu -HTS-,MT
Say
Nửa đêm hé cửa dòm sao
Trăm con mắt nói dạt dào hồn say
Chắc là mấy giọt rượu cay
Tròng trành biển sóng đổi ngày thành đêm
Nhớ đàn khúc nhạc êm êm
Sao lòng chi chích như rên.. thật buồn!
Nhớ người nửa tình nửa ươn
Mở con mắt sụp mù đường bến xuân !
Vậy mà rưng rức mấy lần
Chờ ai con nhạn phân vân đợi chờ !
Tôi nằm nghe gió ru mơ
Yêu người...đâu phải dại khờ chút thôi !
Năm năm tình đứng tình ngồi
Năm năm gió thổi trọc đồi nhớ thương
Qua cầu mới biết đoạn trường
Có qua mới biết trăm đường gian nan
Ách đâu mang gánh giữa đàng
Vạ đâu
tròng cổ bẽ bàng
si mê!
Mỹ Trinh
Trích đoạn: Mỹ Trinh
Lại Nghe Đau Thắt Một Ngày Nhớ Ba !
Sáng nay con gái tặng quà.
"Chúc mừng Ngày Bố " !_ thế mà chẳng vui !
Lòng Con lại thấy bùi ngùi.
Làm Con mà chẳng thể rồi _ thăm Ba !
Muốn gần mà vẫn phải xa !
Vài năm mới viếng mộ Ba một lần !
Bay xa từ khác phương trời.
Về thăm...lòng thấy bời bời trong Con !
Tiu điều một mảng trời buồn.
Mộ Ba hiu hắt cỏ chờm dây leo !
Tàn nhang một nhúm cũ mèm.
Hiu hiu gió bỡn...bia nằm cô đơn !
Rồi sẽ ngày đến phần con.
Vô tư với những sắc son cuộc đời !
Nghĩa gì đâu !_ một kiếp người !
Chen chân lấn lướt...tìm nơi vắng này?!
Nực cười..._ ngẫm thấm thía thay !
Cái vòng lẩn quẩn vẫn quay quay đều !
Father's day ! Father's day !
Lại nghe đau thắt một ngày nhớ Ba !!!
Hoàng Thị
Thăm Ba về muộn
Chạnh lòng hiu hắt bóng Ba
Chờ con gái nhỏ chiều xa thăm nhà
Father's day ! vẫn đậm đà
Dù xa ngăn cách vẫn là cha con
Với Ba con mãi còn non
Với con Ba đã mỏi mòn đợi trông !
Còn đây trọn một tấm lòng
Dù khi chậm trễ vẫn mong được về
Đường trần muôn dặm sơn khê
Nghĩa tình mang nặng ơn bề trên cao
Đường quê sông núi ngọt ngào
Gió quê man mác thổi vào tim con !
Chạnh lòng Ba khóc cô đơn !
Lòng đau như cắt từng cơn mưa buồn
Dặn lòng nước chảy về nguồn
Tình con thác lũ về tuôn theo dòng
Nhớ Ba tình vẫn mênh mông
Ba đau con phải nát lòng ăn năn !
Mỹ Trinh
Anh Hoàng Thị nhớ Ba mà có về thăm Ba ngày lễ chưa ? Mỹ Trinh về trễ vì không nhớ ngày lễ, nhưng khi sực nhớ ra là chạy phất cờ về Ba liền, dù trễ nhưng Ba lúc nào cũng hiểu mà cảm thông cho con gái! Chúc anh một ngày vui và hạnh phúc với các con của mình....
Chào Mỹ Trinh,
QM vẫn ghé thăm MT luôn, Hôm nay hoạ vài câu thơ để cùng vui với MT nè,
MT vẫn khoẻ? QM mong luc nào MT cũng được vui và khoẻ
FATHER’S DAY NHỚ
Fathers’ day lại quay về
Ngày ngày con mãi bộn bề áo cơm
Ngày ngày con mãi ôm đồm
Cháu con một gánh sớm hôm cận kề
Dám đâu quên lãng mơ về
Dáng hình Ba ở miền quê đượm buồn
Từ khi con trẻ rời nguồn
Xa Ba xa Mẹ về luôn với người
Gia đình một gánh chơi vơi
Áo cơm nặng gánh phận đời long đong
Ba ơi nước mắt xuôi dòng
Cứ âm thầm chảy giửa lòng con đây
Ngày xưa làm một bóng mây
Râm râm bóng mát che ngay nắng trời
Ơn Ba thành khẩn con mời
Ba về chung sống vui đời bên con
Ba giờ sức khỏe héo hon
Xóm làng giữ vẹn sắc son chẳng rời
Nhớ Ba lòng những bồi hồi
Để Ba già cỏi phận đời lẻ loi
Công Ba ví tự biển trời
Ghi lòng con mãi chẳng đời nào phai
Dẫu bao tháng rộng năm dài
24-06-09
Nhật Quỳnh
_______________________________
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2009 15:59:55 bởi Quỳnh Muội >
BẾN NGUỒN Mây lững lờ trôi dạt phương nao? Về đâu hỡi lệ trào vương đọng Gió thét gào vang vọng nước non Giữa trời bể héo hon cành lá. Mưa khóc ai ghềnh đá bào mòn? Trăng nhớ ai vẫn còn lơ lững? Lá u sầu hờ hững bình minh Lòng uất ức nhún mình đun đưa. Cỏ ngậm ngùi sáng trưa ủ rũ Hoa héo tàn cánh rã rơi rơi Khóc thương đời tả tơi một kiếp Gượng cười- đau- ngủ thiếp quên sầu! -HTS- Bến xưa
Em về nghe hương ngâu rưng rức
Bến nguồn xưa đã thức dậy rồi
Hạt mưa nước mắt trôi non nước
Trăng ngủ bên hè trở giấc chưa ?
Mai còn lại chuyện xưa không nhỉ ?
Hay là mưa cuốn kí ức buồn
Lá về đâu bên nguồn bờ bến
Ta về đâu lơ đểnh bài thơ ?
Em còn nghe đợi chờ gõ cửa
Thời gian đi tình ở lại nhà
Vẫn như xa ngàn xa xa mãi
Vẫn như gần tình rải trong tim
MT Bến mới Chiều tím giăng dõi tìm bóng cũ Giọt nắng tàn chim rủ về non Trăng soi... nàng rảo gót son Giọt sương bám víu...có còn nhớ chăng? Đây, vầng mây đằng vân đi tới Ngọn gió lùa thổi xới tóc thơm Trời đông rạng ánh sao Hôm Dáng nàng xa khuất... canh cơm nguội dần. Trong cuộc sống muôn phần là nhớ Đọng tâm tư nào chớ bờ môi Em đi một bước xa xôi Dõi theo bóng dáng lòng tôi chợt sầu! -HTS-
Bến mơ
Chiều thương nhớ nguyện cầu gặp mặt
Dẫu cho đời xa lắc hai nơi
Bến mơ thuyền chở ra khơi
Anh ơi ghé bến mấy lời cùng em
Đây bến nguồn êm đềm mộng mị
Xưa còn đây chung thủy vần thơ
Sánh vai thuyền lướt bến mơ
Chiêm bao vẫn đợi vẫn chờ hôn môi !
Chìm vạn vật lên ngôi tình ái
Mãi là thơ trầm ngải em trao
Thuyền tình cánh gió nghiêng chao
Chở che yêu dấu ngọt ngào bến mơ...
MT BẾN ĐỢI Dưới trời cao mộng chờ gắt hái Nhủ với lòng ân ái bền duyên Sao trời rạng rỡ bình yên Bên vầng cung nguyệt hàn huyên tâm tình. Trong tâm tưởng bóng hình hòa quyện Giữa đời thường mọi chuyện thăng hoa Tình ta mãi mãi hoan ca Trọn đời suốt kiếp chan hòa yêu thương. Đời trắc trở vẫn thường mộng tưởng Xa đôi bờ âm hưởng giao thoa Nỗi đau như thể dịu xoa Đợi chờ hạnh ngộ xây tòa thiên thai! -HTS-
Ta đi tìm bến mù khơi Lãng quên ngày tháng đầy vơi chập chùng Có ai muốn bước theo cùng Buồn vui san sẻ tránh vùng đau thương. -sd-
Theo anh muộn nẻo chặng đường
Mù khơi gió núi quãng trường không tên
Theo anh sông nước bấp bênh
Miễn sao chung bóng bồng bềnh gió mây..!!!
MT
Có em mạnh dạn tỏ bày
Dầu sôi lửa bỏng chẳng nài rát đau
Từ nay bước thấp bước cao
Ta dìu nhau bước cùng trao ân tình.
-SD-
Theo anh SD như vầy chắc anh vừa nghe đã sợ rồi huh anh ? dám còn rủ đi theo nữa không nào ?
Có em bên cạnh anh chẳng sợ gì cả, tối tối ôm nhau ngủ nghe cô trùng hát ru giấc mộng. Vui hén? Không quay về nha!!!
-sd-
Ta đi tìm bến mù khơi Lãng quên ngày tháng đầy vơi chập chùng Có ai muốn bước theo cùng Buồn vui san sẻ tránh vùng đau thương. -sd- Vương... Nghoảnh nhìn ... Oh mấy dòng vương Bước khoan bước nhặt cùng đường đêm nay Chơi vơi nửa mảnh trăng cài Thơ buồn vương vãi gió mây chạnh hồn jacaranda Đi ngang nhà SĐ, chạnh lòng bởi mấy câu thơ trên... xin phép cho ja được viết tiếp nhé... chúc ngày an lành, và hồn thơ luôn dào dạt
Luyến...
Lòng còn lưu luyến bên đường
Bước đi bước ở còn thương không đành
Ngoảnh tìm một chút mong manh
Trong thơ có bóng người anh chạnh lòng
Mỹ Trinh NHỚ Nhớ như in chiếc bóng hồng Hành trình vạn dặm cõi lòng xuyến xao! Nhất là giây phút đổi trao... Tâm hồn ngây ngất chẳng sao quên nàng. -sd-
Cả MT và Ja đều Vương Vấn và Luyến Tiếc cho anh Sĩ Đoan đó huh ? anh có nghe chưa SD ???
Anh đã nghe rồi, cám ơn hai người đã san sẻ, còn gì hạnh phúc bằng phải không em? Cám ơn , Cám ơn. -SD-
Chừng nào ?
Bao nhiêu lần đợi chờ nhau
Bao nhiêu lần khóc trăng sao không về
Chừng nào yêu hết bùa mê
Chừng nào bến đợi người về tay không ?
Bao nhiêu kể hết chuyện lòng
Mỗi giây mỗi phút nghiệt dòng truân chuyên
Bao nhiêu nước mắt mộng hiền
Bao nhiêu năm nữa hết phiền trần ai ?
Chừng nào cuối đoạn đường dài
Anh còn có nhớ tên ai gọi thầm
Chừng nào mới được về thăm
Xóa nghìn hư ảo trăm năm đã là ?
Bao nhiêu mới gọi là xa
Bao nhiêu mà vẫn tưởng là gần nhau
Chừng nào trời hết trăng sao
Mồ nhau chôn kín ngọt ngào, đắng cay!
Mỹ trinh CHỪNG ẤY Chừng ấy ta đã tỏ bày Chừng ấy sao rạng anh cày tóc em Bao giờ trăng rạng bên thềm Con chim nó hót ta tìm hôn môi Bây chừ vạn dặm xa xôi Sông ngăn núi cách vực đồi tách chia Nhờ cơn gió thoảng canh khuya Xây cầu bắt nhịp tay chìa nắm tay. Đường đời dẫu rộng thêm dài Tơ lòng thương tưởng tháng ngày đoàn viên. Ước mơ trọn vẹn bình yên Trao em tất cả nhân duyên đời này. Tuy xa - tình mãi tuôn hoài Cung ngân bốn bến trãi dài năm châu Nén yêu, nén nhớ, nén sầu... Đêm đêm tao ngộ nên bầu yêu thương. -sd-
Ta
Lên non bồng
Hái!
Trái mơ hồng.
Trăng...
Cười lấp lánh.
Sao...
Vẫy... nhìn trông!
Cuội
Buồn lom khom...
Ta
không nở chôm...
Thấy
Hằng Nga khóc!
Ôi!
Đợi Sao Hôm
Rồi
ra ngọ môn
Bay
về đến thôn
Gặp
nàng Mỹ Trinh
Em!
Nhấm mắt...Hôn!
-HTS-
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: