Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 173 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
onlyyou 06.09.2007 08:40:33 (permalink)
0
 
Về với anh, em nhé!
 
Em hãy ngủ trong vòng tay âu yếm
Hãy dỗi hờn nếu anh quá vội vàng
Hãy cùng anh vui đón xuân sang
Cho trọn vẹn những ngày thân ái.
 
Anh sẽ là của em mãi mãi
Cho hôm nay và vạn ngày sau
Dù thời gian tàn úa, phai màu
Em vẹn nguyên ngọt ngào tươi mới.
 
Em có thấy trời xanh vời vợi
Có thấy anh khắc khoải đợi chờ
Hãy cùng nhau về với bến mơ
Và sẽ không bao giờ xa cách.
________________
 
ONLY
 
#76
    huongtuyet274 06.09.2007 13:24:44 (permalink)
    0

    Trích đoạn: onlyyou

     
    Về với anh, em nhé!
     
    Em hãy ngủ trong vòng tay âu yếm
    Hãy dỗi hờn nếu anh quá vội vàng
    Hãy cùng anh vui đón xuân sang
    Cho trọn vẹn những ngày thân ái.
     
    Anh sẽ là của em mãi mãi
    Cho hôm nay và vạn ngày sau
    Dù thời gian tàn úa, phai màu
    Em vẹn nguyên ngọt ngào tươi mới.
     
    Em có thấy trời xanh vời vợi
    Có thấy anh khắc khoải đợi chờ
    Hãy cùng nhau về với bến mơ
    Và sẽ không bao giờ xa cách.
    ________________
     
    ONLY


     
    Em sẽ về với anh, anh ạ
    Cho thu sang hoa cúc ửng vàng
    Cho tình mình một bước sang trang
    Cho hạnh phúc ngả màu xanh hy vọng
     
    Em sẽ về với anh mãi mãi
    Trong tay anh trong âu yếm ngọt ngào
    Không vội vàng không lơ lửng bay cao
    Nhưng trong tim là một trời hạnh phúc
     
    Em sẽ về, anh ơi trong thúc giục
    Tiếng tâm tư hay tiếng trái tim mình
    Đã lâu lắm còn mang lời từ biệt
    Để mắt môi cười hạnh phúc buổi bình minh
     
    Em sẽ về với anh, anh ạ!
    Trong thu nay và trong những thu sau
    Để bến mơ ta xanh mãi một màu
    Màu hy vọng trong màu trời hạnh phúc!
     
    CHúc vui ve và hạnh phúc nhé ONLY!
     
     
    #77
      onlyyou 06.09.2007 16:10:17 (permalink)
      0
      Màu hạnh phúc
       
      Có em trong đời cùng chung bước
      Ta trở thành mạnh mẽ huy hoàng
      Cảm ơn em giây phút nồng nàn
      Của những lúc thăng hoa cao vợi
       
      Ở bên ta... em là nắng mới
      Rất chan hòa chiếu rọi sinh linh
      Em dìu ta về chốn yên bình
      Cùng nhau dệt mộng vàng muôn kiếp
       
      Cho tình yêu trở nên bất diệt
      Cho chồi xanh vươn đón bình minh
      Cho chim ca ríu rít trên cành
      Cùng nhau nhé... dựng xây hạnh phúc!
      _________________
       
      ONLY
       
      Cảm ơn HuongTuyet thật nhiều nhé! Chúc you vui và nhớ về đây trò chuyện cùng ONLYYOU...
      #78
        Mỹ Trinh 06.09.2007 20:32:09 (permalink)
        0
        Cám ơn Huongtuyet và Onlyyou thật nhiều vì đã biến vườn "hương nhớ" của MT thành hương thơm rất thực, thật làm cho MT xúc động với những bài thơ tuyệt vời.... Nhưng hôm nay MT xin được tiếp tục một chút hương nhớ để nhớ mãi một người trong linh hồn và trong trái tim

        Bến hẹn sông tương

        Ta ở bên này chờ mưa ngâu
        Chờ mây bắt lại một nhịp cầu
        Chờ anh hun hút bờ sông cuối
        Nhớ thương còn đọng giọt lệ sầu

        Rủ bóng tương tư hẹn đợi chờ
        Chưa nói chia tay đừng biệt ly
        Đừng gọi cố nhân đừng tan vỡ
        Sông tương nước chảy vẫn còn thương...

        Mây đi đi mãi ta ở lại
        Ngược mấy dòng đời thương chờ ai
        Tình nhân thuở ấy dòng sông hẹn
        Em đứng bên này tháng ngày phai

        Chao đão sóng tình bóng người mơ
        Êm nghe sóng hát phía đôi bờ
        Thoáng hương ân ái say tình mộng
        Anh đã về theo bên giấc mơ...

        Mỹ Trinh

        #79
          Mỹ Trinh 06.09.2007 20:36:57 (permalink)
          0
          Hãy đau đi anh!

          Đau đi anh cho yêu hòa giọt máu
          Rỉ từ tim và bật chảy vành môi
          Xin uống cạn môi nào thơm mặn mặn
          Sờ cõi đau nghe kim chích từng hồi

          Em cho anh tình sầu đan hơi thở
          Vói tay hoài theo trăn trở giấc mơ
          Khao khát đi cho mạch vỡ loang tràn
          Chìm vụng dại, lao vực sâu địa ngục

          Từng nỗi đau theo nhau về chen chúc
          Tim ngục tù khóa chặt kiếp thương đau
          Đưa nhau về vùng bóng tối không màu
          Côn trùng rỉa ôi xót đau da thịt

          Ôm nhau chặt bằng nỗi đau chằng chịt
          Cổ tích ghi ngàn thương tích tình yêu
          Ta ôm anh xác rã đã bao chiều
          Mà hương vẫn thơm bao điều xa vắng

          Mỹ Trinh

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2007 06:22:38 bởi Mỹ Trinh >
          #80
            Mỹ Trinh 07.09.2007 06:24:53 (permalink)
            0
            Hãy để trăng về

            Xin hãy để trăng về ươm thế giới
            Chút mộng mơ còn giữ lại bên đời
            Mỗi chu kỳ xin ghé lại vầng thi
            Mùa hội ngộ chút tình xưa lắng đọng

            Xin hãy để trăng về Hằng ôm mộng
            Trời vào khuya gió tâm sự cùng mây
            Áo thơ vàng hương thơm nhớ còn đầy
            Sao lấp lánh kết lên từng con chữ

            Biển trải dài ôm tình trăng lữ thứ
            Nghe thương ca về ru sóng vỗ bờ
            Em cùng về tình tự giữa mùa thơ
            Đêm mằn mặn đợi chờ hong giọt lệ

            Xin trăng về như muôn lần thế hệ
            Bóng trăng thu ghi dấu mãi tình đầu
            Dù chia tay ta chẳng biết về đâu
            Gởi thương nhớ qua trăng người cùng ngắm

            Mỹ Trinh
            #81
              Mỹ Trinh 07.09.2007 06:27:10 (permalink)
              0
              Trò chơi trẻ con

              Nhớ xưa còn bé tí ti
              Đùa hoa bắt bướm nhu mì tròn năm
              Ngọt ngào mấy thuở trăng rằm
              Theo anh nắm áo đi thăm suối rừng
              Vui buồn anh cõng trên lưng
              Đi quanh đi quẩn biết ngừng ở đâu !?
              Trò chơi qua bể nương dâu
              Em công chúa mộng anh hầu quạt ru
              Rừng mùa thu, nắng vàng thu
              Ngác ngơ gió mới, ngây ngu mây chiều
              Trò chơi mỗi lúc buồn hiu!
              Môi không nở nụ liu liu giọt buồn!
              Thôi thì chơi một vỡ tuồng
              Trèo lên sân khấu tay buông trống kèn
              Anh làm cao thủ một phen
              Anh làm thuyền trưởng luyện, rèn bé ngoan
              Bé theo anh nhịp cung đàn
              Kèn đồng trống vọng xình xang góc trời
              Thuyền anh cuốn gió ngoài khơi
              Thét gầm dậy sóng rã rời buồm căng
              Đóng vai thuyền trưởng hung hăng
              Vãn tuồng sân khấu chị trăng hoảng hồn
              Thơ như rối loạn từ ngôn
              Sao anh quên mất để hồn thực hư
              Trò chơi bão nổi nát nhừ
              Bé ngồi tư lự, thôi...ừ cũng vui!
              Thực hư cũng chút ngậm ngùi
              Thực hoài vẫn thực bước lùi té mương!
              Cõi hư xin giữ chút thương!
              Trò chơi năm ấy can trường tháng năm
              Thôi thì sương tóc hoa răm...

              Mỹ Trinh
              #82
                Mỹ Trinh 08.09.2007 19:14:14 (permalink)
                0
                Anh vẽ mùa thu

                Anh vẽ mùa thu xanh ánh mắt
                MƠ còn mơ hương nhớ ngày xưa
                Vẽ bờ môi chờ đón người thơ
                Xanh như nắng ươm môi, từ thuở...

                Em tô mộng áo vàng hương nhớ
                Giấy mực hồng vẽ ngọt vần thơ
                Lùa mông lung xa cõi đợi chờ
                Thu tình tứ về giăng trước ngõ

                Vẽ toát đời nhau nắng thủy tinh
                Lấp lánh sáng một vùng hư thật
                Cõi hôn mê không cần chân đất
                Đốt que diêm chất ngất quên đời

                Anh vẽ nhé mùa xuân rất thật
                Chân dung em cười nụ trong ngần
                Tươi màu sắc tươi vùng nắng ấm
                Có bóng anh đứng sát thật gần

                Anh vẽ mùa thu lá bay hôn
                Lên vai lên tóc rải vào hồn
                Thu lộng hoàng hôn chiều đón gió
                Ta đón nhau về trao nụ hôn...

                Mỹ Trinh
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2007 19:17:27 bởi Mỹ Trinh >
                #83
                  Mỹ Trinh 10.09.2007 20:52:41 (permalink)
                  0

                  Đêm của em

                  Em bên đây, dường như trời hờn giận
                  Nắng trốn từ thuở ấy mình xa nhau
                  Ngập phố phường đêm những dãy đèn màu
                  Sao hiu quạnh lạ, vắng anh lòng nắng tắt

                  Đêm của em suy tư quầng thâm mắt
                  Lục soạn tìm kỷ niệm cuốn phim buồn
                  Đêm xoay xoay như thác lũ cuồng tuôn
                  Trôi hụt hẫng, tìm chiêm bao vùi nhớ...

                  Trăng cô đơn treo cành cây vàng bụi cỏ
                  Soi bóng người tình bằng lời gió ru đêm
                  Tìm ngọt ngào ôm kín những êm đềm
                  Níu bóng gió ép vào tim trăn trở

                  Lời thì thầm của nhau còn vương trong hơi thở
                  Dõi bóng anh đi, cúi xuống ngậm ngùi
                  Biết bao giờ tìm lại niềm vui
                  Buồn thả mãi vào đêm sâu lạnh vắng !

                  Mỹ Trinh
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2007 20:54:30 bởi Mỹ Trinh >
                  #84
                    Mỹ Trinh 10.09.2007 20:56:01 (permalink)
                    0
                    Biển sóng ngầm

                    Bờ cát nào con sóng
                    Xa khuất biển trùng dương
                    Anh từ đâu chân cát
                    Lạc con phố bên đường

                    Những ngày nào xa quá
                    Sao không tìm tay nhau
                    Hạt bụi nào trong gió
                    Bỗng nhiên đậm sắc màu

                    Con đường xưa áo trắng
                    Anh chưa từng ghé thăm
                    Định mệnh nào cay đắng
                    Cho đau xót lặng thầm

                    Biển chiều nay không anh
                    Sóng vỗ những tiếng lòng
                    Cát nằm trơ thân cát
                    Con ốc phận long đong

                    Trở về con đồi gió
                    Tay trắng cuộc trăm năm
                    Âm thầm thân cọng cỏ
                    Tương tư ngọn sóng ngầm

                    Mỹ Trinh
                    #85
                      Mỹ Trinh 10.09.2007 20:59:07 (permalink)
                      0
                      Hạnh phúc

                      Sài Gòn hoan ca đón chiều thu muộn
                      Đón mãi tình nhân dạo phố phường vui
                      Ta nắm tay nhau nước mắt ngậm ngùi
                      Hạnh phúc ướt vai tình ôm kỷ niệm

                      Ôm đời nhau nghe quê hương mật niệm
                      Trải lòng ra đón tha thiết mùa yêu
                      Hôn đời nhau hôn ngập cõi cô liêu
                      Đừng xa nữa xin muôn chiều ở lại

                      Mình đưa nhau thăm từng miền dấu ái
                      Của năm nào xuân trải những mùa hoa
                      Đưa nhau về bên dòng sông nắng chan hòa
                      Làng thôn xóm tình ca người viễn xứ

                      Hãy nói với em bằng ngàn ngôn ngữ
                      Của tình yêu, của nắng, và trái tim...
                      Hãy kể cho em nghe cuộc đời người lữ thứ
                      Hạnh phúc về đây trên mảnh đất hiền từ

                      Mỹ Trinh
                      #86
                        Mỹ Trinh 17.09.2007 04:02:49 (permalink)
                        0
                        Đường lên non

                        Đường lên non lắm hiểm nguy
                        Mưa nhiều trơn trợt tà huy gọi sầu !
                        Chưa đông sao lá rừng nâu ?
                        Thu rơi nước mắt giang đầu tràn sông
                        Thương dòng sông chở chuyện lòng
                        Siết dòng cuồng cuộn chảy ngông tình trần !
                        Đường lên non lắm phân vân...
                        Ai thù? ai bạn? ai lần qua sông ?
                        Mưa rơi ai oán thu phong
                        Xuân đi cách biệt thu vong hững hờ
                        Đường lên non vấp dại khờ
                        Mưa vô tình rớt rơi mờ khói sương
                        Trời chưa thương, đời không thương !
                        Đoạ đày giăng bước dặm trường sơn khê !
                        Đường lên non lạc nẻo về
                        Ta xin ở lại chán chê lòng trần
                        Xin mưa trôi kiếp phù vân
                        Không màng nắng ấm không thân trăng vàng
                        Mưa rơi trôi giấc mơ hoang
                        Trôi điều oan trái suối vàng thiên thu!

                        Mỹ Trinh
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2007 04:07:10 bởi Mỹ Trinh >
                        #87
                          Mỹ Trinh 17.09.2007 04:53:30 (permalink)
                          0
                          Ta về

                          Trở về hong tóc gom kỷ niệm
                          Không bạn, không tình, mất quê hương!
                          Trở về lối cũ chân trời tím
                          Không biết lối nào qua sông thương!

                          Thả nhẹ vầng mây theo cánh gió
                          Hửng hờ khói bụi lấp trần gian
                          Quê cũ vàng sân đau ngọn cỏ
                          Thu về chưa,đã chớm thu tàn ?

                          Ta về nước đục một dòng sông
                          Cho nhau lời cuối đã bao lần
                          Tìm nhau trăng trải bên vườn mộng
                          Lời bút thi nhân nặng ngàn cân ?

                          Ta về đơn độc bờ sông vắng
                          Tai điếc, miệng câm, mắt đui mù
                          Góc xó trần gian ôm cay đắng
                          Vĩnh hằng giã biệt nắng mùa thu

                          Ta về tìm bóng đêm cổ tích
                          Không biết chuyện đời không biết mơ
                          Không tầm bằng hữu, không thân thích
                          Ta với đời ... nguy khốn trực chờ !

                          Ta về lắng đọng miền sơn dã
                          Cao thấp hơn thua không so đo
                          Nghe kinh chiều ấm hương của lá
                          Làm thơ bên suối, lòng dặn dò.

                          Mỹ Trinh
                          #88
                            Mỹ Trinh 17.09.2007 19:25:37 (permalink)
                            0
                            Chỉ là...Vu vơ

                            Nếu một lần anh tình cờ
                            Đọc bài thơ của tôi hồn gởi mây gởi gió
                            Gởi hoang vu phất phơ ngọn cỏ
                            Chỉ vu vơ như làn gió thoáng cợt đùa

                            Nếu có lần thơ vướng sợi hương xưa
                            Tôi vẫn vậy thơ bốn mùa lãng mạn
                            Dẫu cuộc đời cho tôi nhiều ngao ngán
                            Dệt vu vơ cho năm tháng cùng ngày

                            Và nếu có lần thơ nghe những tàn phai
                            Hư không rũ xuống đời chìm dĩ vãng
                            Thu ra đi đưa đông về ảm đạm
                            Không còn mơ còn mộng nắng chiều vàng

                            Nếu có lần chợt thoáng anh ghé ngang
                            Trầm tư lự nghe bài thơ tàn tro bụi
                            Có nỗi nhớ khôn nguôi
                            Có những niềm vui đã tắt từ tiền kiếp

                            Mãi là vu vơ ru hồn thơ ngủ thiếp
                            Bút lang thang không tha thiết một điều gì...

                            Mỹ Trinh
                            #89
                              onlyyou 17.09.2007 23:01:42 (permalink)
                              0
                               
                              Mộng nắng chiều vàng
                               
                               
                              Tôi biết mình là kẻ tình si
                              Ôm ấp mộng tơ hồng áo đỏ
                              Nguyện ba sinh hẹn thề còn đó
                              Chớ vội vàng lỗi hẹn cùng thu.
                               
                              Đẹp lòng em... tôi hứa đợi chờ
                              Lòng khắc khoải nhìn thu vàng úa
                              Thu phiêu du bao giờ trở lại
                              Để vườn hoang ngập lá vàng rơi.
                               
                              Hãy trở về và bước cùng tôi
                              Cho mộng uyên ương không vụn vỡ
                              Bởi cõi bồng lai còn rộng mở
                              Rất thênh thang thỏa nguyện đá vàng.
                              ________________
                               
                              ONLY
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 173 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9