Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 173 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Mỹ Trinh 01.07.2009 06:07:05 (permalink)
0


Khúc nhạc xuân

Cuối hạ mà về ngọn gió xuân
Vang vang tình khúc cõi xa gần
Hồng thơm tím ngọt mùi hương cũ
Mà vẫn mới hoài điệu nhạc ngân

Xuân căng gió mộng đầy lòng phổi
Nhịp nhàng tim thở giọt tinh khôi
Gót đi gót ở hoài lưu luyến
Gót bước theo tình ở trên ngôi...

Thả vào ngọn gió thơm ngàn hương
Còn đây môi ngọt điểm son hường
Còn đây suối mát reo buổi sáng
Có con chim nhỏ đợi mồi thương

Còn khúc xuân tình mùa dĩ vãng
Còn đủ tương lai chuyện xóm làng
Còn anh chờ ngõ hong mưa gió
Còn những mùa xuân ghé về ngang...

Mỹ trinh
Mỹ Trinh 01.07.2009 06:25:17 (permalink)
0
Trích đoạn: HÁI TRĂNG SAO

Ta
Lên non bồng
Hái!
Trái mơ hồng.
Trăng...
Cười lấp lánh.
Sao...
Vẫy... nhìn trông!
Cuội
Buồn lom khom...
Ta
không nở chôm...
Thấy
Hằng Nga khóc!
Ôi!
Đợi Sao Hôm
Rồi
ra ngọ môn
Bay
về đến thôn
Gặp
nàng Mỹ Trinh 
Em!
Nhấm mắt...Hôn!
-HTS-

Anh lên non bồng
không vui
hơn sao...
Về
chi thôn xóm
trăng chỉ
mơ hồng !
Làm sao
anh hái
tặng
người cao sang...
Hắng
Nga lộng lẫy
ở cõi tiên bồng
Xóm
vắng mình em
không gì quí giá
Tỉnh
đậm ân tình
chỉ
có nụ hôn....

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2009 06:28:20 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 01.07.2009 06:49:00 (permalink)
0


HẾT GIẬN


"Chừng như thác lủ mưa nguồn"
Niềm thương nỗi nhớ anh tuồng riêng em
Lau khô nước mắt tèm nhem
Tắm nồng ân ái chẳng thèm gió sương.

Bao đêm vọng tiếng du vương
Cung sầu ly biệt cung thương ngậm ngùi!
Khúc trầm khúc bổng... ai vui?
Bận lòng vì bởi ta vùi cuộc chơi.

Nắng mưa, sương gió đầy vơi!
Giật mình tỉnh giấc tả tơi tâm hồn!
Đêm đêm kí ức đọng tồn...
Xót xa, cay đắng, bồn chồn...bất an.

Sải nhanh trên mỗi dặm đàng
Về bên em nhé- lòng nàng lâng lâng?
Đêm trao ngày tặng chiều dâng...
Hương nồng lửa đượm bất cần thế gian!
-SD-




Hết hờn

Đếm ngón tay tính lầm thầm
Lần giận lâu nhất tím bầm con tim
Mấy ngày ngủ thức lim dim
Tỉnh mê mê tỉnh trắng miền tâm tư

Tính đi tính lại bấy nhừ
Năm tám lần giận tương tư suốt mùa
Hỏi anh ai đã chịu thua ?
kéo màu nắng sớm về thưa giận hờn

Nếu mà không tính thiệt hơn
Năm tám lần đủ từng cơn đau buồn
Đêm ngày đón nhớ chờ thương
Đắng cay tủi phận lòng vương vấn sầu

Thôi đừng anh nhé giận lâu
Mười ngày cũng đủ mưa ngâu lục rồi !
Ngày ngày trông đứng trông ngồi
Về bên nhau nhé lên ngôi tình hồng...

Mỹ trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2009 06:54:13 bởi Mỹ Trinh >
Lạc Loài 01.07.2009 19:55:18 (permalink)
0

 
 
 
Bồng bềnh sóng nước mênh mông
Về đâu gió cuốn giữa dòng đại dương?
Chống chèo... phân định tứ phương
Cặp bờ bến lạ... tìm đường mưu sinh.
-LL-

Tìm về một cõi yên bình
Lướt ngàn con sóng chèo tình ra khơi
Còn đây em hứa như lời
Cùng nhau tay nắm không rời bàn tay
MT
 
Phải không em! Tim ai xao xuyến?
Lòng rộn ràng lưu luyến khôn nguôi!
Bể trời sóng gió ngược xuôi
Thuyền vể bến đỗ...ôi thôi nhọc nhằn!!!
-LL-
 
HÁI TRĂNG SAO 01.07.2009 20:08:06 (permalink)
0
Trích đoạn: HÁI TRĂNG SAO

Ta! Lên non bồng
Hái! Trái mơ hồng.
Trăng... Cười lấp lánh.
Sao... Vẫy... nhìn trông!

 
Cuội ! Buồn lom khom...
Ta!  Không nở chôm...
Thấy,  Hằng Nga khóc!
Ôi! Đợi Sao Hôm



Rồi ,ra ngọ môn
Bay , về đến thôn
Gặp nàng Mỹ Trinh
Em! Nhấm mắt...Hôn!

-HTS-

Anh lên non bồng không vui hơn sao...
Về chi thôn xóm trăng chỉ mơ hồng !
Làm sao anh hái tặng người cao sang...
Hằng Nga lộng lẫy ở cõi tiên bồng
Xóm vắng mình em không gì quí giá
Tỉnh đậm ân tình chỉ có nụ hôn....

Mỹ Trinh

 
Ta về bên nhau
Ta ngắm trăng sao
Đắm mình gió hát
Giữa trời bát ngát
 
Ta đi nắng ấm
Ta đắm hồn say
Chuyển lay hoàng hôn
Cho hồn ngây ngất
 
Bất tấc sự đời
Bao lời thêu dệt
Giống hệt cung ngân
Tình thân mãi mãi!!!
-HTS- 

 
SĨ ĐOAN 02.07.2009 13:43:30 (permalink)
0

 
 



Hết hờn

Đếm ngón tay tính lầm thầm
Lần giận lâu nhất tím bầm con tim
Mấy ngày ngủ thức lim dim
Tỉnh mê mê tỉnh trắng miền tâm tư

Tính đi tính lại bấy nhừ
Năm tám lần giận tương tư suốt mùa
Hỏi anh ai đã chịu thua ?
Kéo màu nắng sớm về thưa giận hờn

Nếu mà không tính thiệt hơn
Năm tám lần đủ từng cơn đau buồn
Đêm ngày đón nhớ chờ thương
Đắng cay tủi phận lòng vương vấn sầu

Thôi đừng anh nhé giận lâu
Mười ngày cũng đủ mưa ngâu lục rồi !
Ngày ngày trông đứng trông ngồi
Về bên nhau nhé lên ngôi tình hồng...

Mỹ trinh
 
 
YÊU THƯƠNG
 
Bấy nhiêu đã hiểu tơ lòng
Không giận nhau nữa cho hồng má xinh
Vầng trăng lấp lánh lung linh
Chứng nhân thuở ấy chúng mình yêu thương.
 
Gió ru, gió quyện vấn vương
Trao nguồn nhung nhớ con đường đi qua
Hoa cười hương tỏa lan xa
Lẩn trong suối tóc mượt mà bay bay.
 
Cỏ xanh trải thảm cho ai
Tựa lưng, tỉnh lặng...bàn tay tìm về
Chim trời chao lượn tư bề
Đong đầy mật ngọt tràn trề buồng tim.
 
Hết hờn hết giận êm đềm
Yêu thương chặc dạ dõi tìm ái ân
Gửi trao vạn sự ân cần
Tình ta đượm mãi muôn phần yêu thương.
-SD-
HÁI TRĂNG SAO 04.07.2009 10:21:49 (permalink)
0
Mảnh hồn rơi rớt tận phương nao
Tìm kiếm... cớ sao chẳng thấy nào?
Giẫm nát... ai thời đày đọa thế?
Cho hồn ngơ ngẩn lượn trời cao!
-HTS-
 
Mỹ Trinh 05.07.2009 03:35:08 (permalink)
0





Trăng nằm im khóc bìa rừng lặng
Anh về phủ hết bụi mù hoang
Dốc lên hơi thở còn rưng rức
Khoảng lặng tung ra góc tro tàn

Đôi con mắt dụi sương còn vướng
Nửa tỉnh nửa mê góc đời hoang
Trần gian còn đó hay lặng khuất
Mò mẫn vào đêm chạm mây ngàn

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 05.07.2009 03:37:10 (permalink)
0



Anh về

Anh về nghiêng xuống vầng trăng
Đêm em vàng quá mười lăm tuổi tròn
Liễu dài tóc rũ mầm non
Mọc tương tư nhánh trổ hồn Hằng Nga

Đẹp nghiêng xuống dãi ngân hà
Cho anh hái mộng non xa đem về
Sao rơi lên đóm hôn mê
Ngấm ngầm ngọn lửa vỗ về giấc ngoan...

Đêm nằm nghiêng mộng bàng hoàng
Nằm trong manh áo ngực tràn tim yêu
Đan nhau năm ngón tay thêu
Vẽ hương ngan ngát gió hiu hiu đầy...

Anh về nghiêng một rừng cây
Chờ đêm đừng sáng nến đầy thắp mơ
Cội xưa em đứng đó chờ
Hương mơ mùa nấm ngu ngơ mấy mùa

Rừng nghiêng tìm lại tích xưa
Chim non mọc cánh chờ đùa nắng mai
Đêm long lanh đỉnh lầu đài
Nghiêng trong trời đất hình hài cõi ta...

Mỹ trinh
Mỹ Trinh 05.07.2009 03:53:18 (permalink)
0
 
 
 
Bồng bềnh sóng nước mênh mông
Về đâu gió cuốn giữa dòng đại dương?
Chống chèo... phân định tứ phương
Cặp bờ bến lạ... tìm đường mưu sinh.
-LL-

Tìm về một cõi yên bình
Lướt ngàn con sóng chèo tình ra khơi
Còn đây em hứa như lời
Cùng nhau tay nắm không rời bàn tay
MT
 
Phải không em! Tim ai xao xuyến?
Lòng rộn ràng lưu luyến khôn nguôi!
Bể trời sóng gió ngược xuôi
Thuyền vể bến đỗ...ôi thôi nhọc nhằn!!!
-LL-

Thuyền anh đã lăn tăn vờn sóng
Ngại ngần chi nôn nóng nhọc nhằn
Phút giây mình hết cách ngăn
Nghe tim ấm lại như lần có nhau
MT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2009 03:55:15 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 05.07.2009 04:09:13 (permalink)
0


Ta về bên nhau
Ta ngắm trăng sao
Đắm mình gió hát
Giữa trời bát ngát
 
Ta đi nắng ấm
Ta đắm hồn say
Chuyển lay hoàng hôn
Cho hồn ngây ngất
 
Bất tấc sự đời
Bao lời thêu dệt
Giống hệt cung ngân
Tình thân mãi mãi!!!
-HTS-

Em về mỏi mòn
Tìm vết chân son
Lấp đời phong kín
Tuổi xuân đâu còn!

Còn lại mình anh
Còn vầng trăng thanh
Còn không ngày cũ?
Khi nắng buông mành!

Còn lại con tim
Đậm tình hơn trước
Còn vầng mây tím
Anh có còn thương ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2009 04:17:29 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 05.07.2009 04:37:15 (permalink)
0


YÊU THƯƠNG
 
Bấy nhiêu đã hiểu tơ lòng
Không giận nhau nữa cho hồng má xinh
Vầng trăng lấp lánh lung linh
Chứng nhân thuở ấy chúng mình yêu thương.
 
Gió ru, gió quyện vấn vương
Trao nguồn nhung nhớ con đường đi qua
Hoa cười hương tỏa lan xa
Lẩn trong suối tóc mượt mà bay bay.
 
Cỏ xanh trải thảm cho ai
Tựa lưng, tỉnh lặng...bàn tay tìm về
Chim trời chao lượn tư bề
Đong đầy mật ngọt tràn trề buồng tim.
 
Hết hờn hết giận êm đềm
Yêu thương chặc dạ dõi tìm ái ân
Gửi trao vạn sự ân cần
Tình ta đượm mãi muôn phần yêu thương.
-SD-

HỨA Đi ANH

Hứa đi anh về chung đường
Quên mau hờn giận nhớ thương lại về
Đường trần còn lắm u mê
Lòng trần ướp ngọt đam mê đã chìm

Ru nhau giọt máu con tim
Đi qua bể khổ tay tìm tay nhau
Nét trinh nguyên mộng xuân đào
Ở trong tâm tưởng ngọt ngào trăm năm

Hưa nghe anh dưới trăng rằm
Yêu thương trói chặt trong tầm tay ta
Cánh chim cô lẻ không nhà
Dừng chân tổ ấm ngâm nga thơ tình

Yêu thương gói trọn niềm tin
Bao nhiêu hờn giận thắp tình lên ngôi
Hứa đi anh lòng bồi hồi
Nghe môi mắt ấy xa xôi tìm về...

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2009 04:39:01 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 05.07.2009 05:11:34 (permalink)
0



Mảnh hồn rơi rớt tận phương nao
Tìm kiếm... cớ sao chẳng thấy nào?
Giẫm nát... ai thời đày đọa thế?
Cho hồn ngơ ngẩn lượn trời cao!
-HTS-

Điệu Buồn

Điệu buồn rơi xuống những vì sao
Người ở bên tôi... ở chổ nào ?
Tôi nghe xa vắng vần thơ tứ
Nghe lạc cung đàn nốt nghẹn ngào!

Vẫn một mình tôi đùa gió mây
Lang thang cuối phố nhặt hao gầy
Lời hứa trong tim mưa rơi ướt
Mà ngỡ như tình còn ngất ngây!

Điệu buồn rời rạt vần thơ bay
Li ti hạt bụi ghé chau mày!
Tôi nghe khoảnh khắc vừa chìm xuống
Cùng tôi vai nặng một tuyền đài!

Vẫn một mình tôi hát thơ say
Âm u trời đất bỏ quên ngày
Sao rơi trăng rụng bên thềm vắng
Điệu buồn quỵ xuống một trần ai

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2009 05:17:59 bởi Mỹ Trinh >
Lạc Loài 06.07.2009 13:05:54 (permalink)
0


 
 
Bồng bềnh sóng nước mênh mông
Về đâu gió cuốn giữa dòng đại dương?
Chống chèo... phân định tứ phương
Cặp bờ bến lạ... tìm đường mưu sinh.
-LL-

Tìm về một cõi yên bình
Lướt ngàn con sóng chèo tình ra khơi
Còn đây em hứa như lời
Cùng nhau tay nắm không rời bàn tay
MT
 
Phải không em! Tim ai xao xuyến?
Lòng rộn ràng lưu luyến khôn nguôi!
Bể trời sóng gió ngược xuôi
Thuyền về bến đỗ...ôi thôi nhọc nhằn!!!
-LL-

Thuyền anh đã lăn tăn vờn sóng
Ngại ngần chi nôn nóng nhọc nhằn
Phút giây mình hết cách ngăn
Nghe tim ấm lại như lần có nhau
MT
 
Lòng rộn rã lệ trào khoé mắt
Bừng hoan ca ta bắt cầu duyên
Đong đầy hạnh phút bình yên
Nên màu son sắt- thuyền uyên lướt dòng
-LL-
 
Lạc Loài 06.07.2009 13:13:50 (permalink)
0
Tôi
rất   biết
em theo chồng
Trỗi miền xứ lạ...
Đa tạ     kỉ niệm xưa
Thuở thời hai đứa vào yêu-
Đường xưa, lối nhỏ...đều in dấu
Hoa trong vườn đã hiểu thấu tình ta
Và ánh trăng, sương sa cùng ngọn gió...
Đã xa rồi, kết thúc mối tình- có buồn không?!
-LL-
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 173 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9