Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 173 trang, bài viết từ 916 đến 930 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Lạc Loài 16.07.2009 20:14:17 (permalink)
0
NGAO DU
 
Ta về
Tổ ấm
Ta tắm
Ao sâu..
 
Chiều câu
Tối nhậu
Trưa tậu
Góc hang....
 
Miên man
Giấc điệp
Bặt thiệp
Lá hoa...
 
Hoan ca
Trời đất
Bất tất
Sự đời!
 
Quyết rời
Nhân thế
Tìm kế
Trú thân.
 
Ân cần
MuônG thú
Sống rú
Trong rừng.
 
Tưng bừng
Chim hót
Thanh thoát
Tâm hồn!
 
Dập dồn
Sỉn say
Trỗ ngay
Thi phú...
-LL-
Mỹ Trinh 17.07.2009 04:39:57 (permalink)
0


 
 
Đắm chìm giấc điệp nồng say
Quên bao phiền muộn trĩu vai nặng quằng
Ngủ đi em! Ơi nguyệt Hằng 
Thiên thay ta sánh cầm bằng bên nhau.
-SD-

Khóa sau cánh cửa niềm đau
Khóa ngàn ảo ảnh chìm vào thiên thu
Trộm nhìn bên phố mây mù
Che em che những mùa thu ảo huyền
MT


Mỹ Trinh 17.07.2009 05:07:12 (permalink)
0
TÌNH EM LÀ VẠN BÀI THƠ
 
Tình em là vạn bài thơ
Ru anh điệp khúc mộng mơ ái tình
Nhìn đời sương sớm lung linh
Tắm là suối mát niềm tin đong đầy.
 
*******
 
Tình em là vạn bài thơ
Trao anh tia sáng đợi chờ hương xuân
Buồn vui hoán chuyển phiên luân
Chông gai trắc trở chẳng ngừng vượt qua.
 
*******
 
Tình em là vạn bài thơ
Vun bồi sức sống bến bờ sông Giang
Ngẩng nhìn sóng nước mây ngàn
Trao thương gửi nhớ tình càng chứa chan.
 
*******
 
Tình em là vạn bài thơ
Trao anh hương vị bất ngờ... trong tim...
Vươn vai sải bước kiếm tìm...
Hoàng hôn tắt nắng êm đềm bên em.
-SD-


VÌ AI EM CHÉP THÀNH THƠ

Vì ai em chép thành thơ
Mưa sầu nắng đợi tình cờ thăm nhau
Vần thơ thay sắc muôn màu
Vẫn nghe sương khói xanh xao về mùa!

Vì ai thơ chép tình xưa
Ngu ngơ như ngọn gió lùa chiều đi
Thơ buồn rỉ mực sầu bi
Quanh co đón đợi chiều đi không về !

Vì ai thơ chép cơn mê
Loanh quanh trong cõi bộn bề nhân gian
Thơ em hái trái bẽ bàng
Đơm trăm năm mộng vừa tàn trên tay !

Vì ai thơ chép nồng cay
Rót tràn hương nhớ men say đậm dòng
Thơ không hay tình nhạt hồng
Ý rơi theo lá thu phong trải sầu !

Mỹ trinh


Chào anh Sĩ Đoan, bài thơ của anh tình tứ và ấm áp, cho MT sorry, không hiểu sao mà chiều nay tự nhiên thơ rơi vào cung buồn, nên không có theo ý thơ của anh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2009 05:08:52 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 17.07.2009 05:27:19 (permalink)
0


ẨN CƯ
 
 
Ta ngỡ vào đây trút nỗi sầu
Sầu đong chất ngất khó nên câu
Lui về , gát bút, chăm vườn tược
Nhổ cỏ, hái rau ngủ giấc sâu.

-SD-
 
CHỜ NHÉ
 
Theo bước chân em dẫu vạn sầu
Dòng đời khúc khuỷu biết nông, sâu?
Em ơi chờ nhé ta cùng bước
Mò mẫm trong đêmvui nhịp cầu.
 
-SD-


BIẾT ANH CÒN CHỜ ?

Vườn em đất xấu không mầu mỡ
Quả hoa không tốt trái sầu mơ
Không phân không bón không hương vị
Tội khách thi nhân chạnh lòng chờ

Biết anh có chờ thêm lần nữa
Ngắm lá thu sầu mơ ngày xưa
Giờ đâu còn nữa chiều hò hẹn
Giờ chỉ là thơ gửi gió mùa.

MT


Mỹ Trinh 17.07.2009 05:50:53 (permalink)
0
Lòng rộn rã lệ trào khoé mắt
Bừng hoan ca ta bắt cầu duyên
Đong đầy hạnh phút bình yên
Nên màu son sắt- thuyền uyên lướt dòng
-LL-

Ngỡ thuyền về bến sông ghé lại
Mình gặp nhau tương ái mùa yêu
Sau cơn giông bão tiêu đìu
Bình yên tơi tã dập dìu gió mưa
MT

 
Bao đêm rồi lưu thưa sao rạng
Gió cuối đông vỗ mạn - thuyền chao...
Lòng anh cứ mãi nao nao...
Trông nơi phương ấy... xuyến xao tâm hồn!
-LL-

Bao đêm rồi gửi hồn theo gió
Rót chén tình thơm cỏ tình anh
Chờ trăng rụng xuống bên mành
Chờ đêm thức trắng mộng lành còn không ?
MT


Mỹ Trinh 17.07.2009 06:14:58 (permalink)
0



Biển cũng nhớ anh

Em gom hết màu biển xanh hơn nắng
Gửi cho anh biển nhớ sóng rạt rào
Biển gọi tên anh từng đợt lao xao
Triệu hạt cát li ti lòng em đó

Em gom hết giấc mơ chiều màu đỏ
Nghiêng hoàng hôn nghe gió hát tự tình
Mặt biển chiều đầm ấm chiếu lung linh
Bóng anh ở trong tim em loang loáng

Chưa xa nhau đã nghe đời chán ngán
Phút rời tay lưu luyến tận buồng tim
Chưa xa nhau như đã sợ nỗi niềm
Con óc nhỏ lăn bên bờ sóng cát

Em sẽ gom trăng vàng đêm thao thức
Tự tình thơ nghe sóng vỗ ru hời
Ru ngàn năm còn ru mãi tình ơi
Em còn đó như cát chờ sóng vỗ

Em sẽ gom bình minh về con phố
Mang cho anh gió mặn nắng hạ hồng
Bãi cát vàng nằm chờ nắng về hong
Nghe biển nói nhớ anh không ngừng nghỉ...

Mỹ trinh
Lạc Loài 19.07.2009 11:29:51 (permalink)
0


Lòng rộn rã lệ trào khoé mắt
Bừng hoan ca ta bắt cầu duyên
Đong đầy hạnh phút bình yên
Nên màu son sắt- thuyền uyên lướt dòng
-LL-

Ngỡ thuyền về bến sông ghé lại
Mình gặp nhau tương ái mùa yêu
Sau cơn giông bão tiêu đìu
Bình yên tơi tã dập dìu gió mưa
MT


Bao đêm rồi lưu thưa sao rạng
Gió cuối đông vỗ mạn - thuyền chao...
Lòng anh cứ mãi nao nao...
Trông nơi phương ấy... xuyến xao tâm hồn!
-LL-

Bao đêm rồi gửi hồn theo gió
Rót chén tình thơm cỏ tình anh
Chờ trăng rụng xuống bên mành
Chờ đêm thức trắng mộng lành còn không ?
MT


Ta tự hỏi linh hồn ai giữ?
Sao ngẩn ngơ tồn trử bóng hình?
Sương đêm rơi đọng trên mình
Hồn bay lãng vãng nào nhìn thấy ai!!!
-LL-
Lạc Loài 19.07.2009 11:39:54 (permalink)
0







Biển cũng nhớ anh

Em gom hết màu biển xanh hơn nắng
Gửi cho anh biển nhớ sóng rạt rào
Biển gọi tên anh từng đợt lao xao
Triệu hạt cát li ti lòng em đó

Em gom hết giấc mơ chiều màu đỏ
Nghiêng hoàng hôn nghe gió hát tự tình
Mặt biển chiều đầm ấm chiếu lung linh
Bóng anh ở trong tim em loang loáng

Chưa xa nhau đã nghe đời chán ngán
Phút rời tay lưu luyến tận buồng tim
Chưa xa nhau như đã sợ nỗi niềm
Con óc nhỏ lăn bên bờ sóng cát

Em sẽ gom trăng vàng đêm thao thức
Tự tình thơ nghe sóng vỗ ru hời
Ru ngàn năm còn ru mãi tình ơi
Em còn đó như cát chờ sóng vỗ

Em sẽ gom bình minh về con phố
Mang cho anh gió mặn nắng hạ hồng
Bãi cát vàng nằm chờ nắng về hong
Nghe biển nói nhớ anh không ngừng nghỉ...

Mỹ trinh
 
 
 
SÓNG DẬY
 
Anh lắng nghe từng đợt sóng lao xao
Từ tiếng vọng sóng gào trên mặt nước
Hít thật sâu thu gom từng mơ ước
Đầy buồng tim em có biết không em?
 
Gửi yêu thương khi trời còn nhá nhem
Theo gió ngàn tìm nơi em từng đến
Hôn má đào thỏ thẻ... anh yêu mến!
Tự buổi đầu cho mãi mãi ngày sau.
 
Bao mùa thu nỗi nhớ kết thành xâu
Dài vô tận bắt cầu se duyên thắm
Biển xanh trong bọt tung làn hơi ấm
Mừng reo vui chúc mai mắn đôi mình.
 
Đêm thanh vắng ngắm trăng soi bóng hình
In đáy nước , bến ngời con sóng bạc
Gió hiền hòa lâu lâu trút cơn tạt
Nghe lòng mình sóng dậy những chờ mong!
-LL-

Lạc Loài 19.07.2009 11:42:59 (permalink)
0
Còn gì hơn nữa
Khúc tự tình mơ
Có con chim mộng
Về từ sương mờ
Có người bên người
Trao lời tâm sự
Chiều thương chiều nhớ
Mang về hoa tươi
Dòng sông nước ngọt
Chảy tình hiền lành
Chim bay về tổ
Em về cùng anh
MT


MT đọc bài thơ xong thấy hết lạc loài rồi nha anh LL, chúc anh cuối tuần vui, MT sẽ vắng ít hôm weekend anh nhá, long weekend

 
 
Bâng khuâng anh đợi
Bóng hình ai kia
Trăng lặn canh khuya
Lòng đầy khắc khoải!
 
Sương đêm giăng trải
Lá rụng đầu vai
Gió lạnh lắt lay...
Vẫn chờ em đấy!!!
 
Em ơi nhớ lấy...
Tình anh nồng nàn
Trao trọn cho nàng
Tấm lòng cao cả!
-LL- 
 
SĨ ĐOAN 19.07.2009 12:40:03 (permalink)
0



 
 
Đắm chìm giấc điệp nồng say
Quên bao phiền muộn trĩu vai nặng quằng
Ngủ đi em! Ơi nguyệt Hằng
Thiên thai! Ta sánh cầm bằng bên nhau.
-SD-

Khóa sau cánh cửa niềm đau
Khóa ngàn ảo ảnh chìm vào thiên thu
Trộm nhìn bên phố mây mù
Che em che những mùa thu ảo huyền
MT
 
Ngủ say ta rảo trăm miền
Đào Nguyên trú ngụ tránh phiền thế nhân.
Nhìn nhau ấm áp châu thân...
Thương yêu hòa quyện ân cần chăm lo...!
-SD- 

SĨ ĐOAN 19.07.2009 12:51:09 (permalink)
0


BIẾT ANH CÒN CHỜ ?

Vườn em đất xấu không mầu mỡ
Quả hoa không tốt trái sầu mơ
Không phân không bón không hương vị
Tội khách thi nhân chạnh lòng chờ

Biết anh có chờ thêm lần nữa
Ngắm lá thu sầu mơ ngày xưa
Giờ đâu còn nữa chiều hò hẹn
Giờ chỉ là thơ gửi gió mùa.

MT




VẪN CHỜ

Đất xấu, vườn hoang chẳng ngại vào
Yêu hoa, mến cảnh... dạ tuôn trào!
Chăm nom, vun bón... xanh hoa lá
Thi hứng từ đây ắt ngọt ngào!
 
Ngự mãi nơi đây đợi chủ nhân
Chia bùi, xẻ đắng...mãi ân cần
Ngắm hoa, thưởng nguyệt... lòng say đắm
Giây phút thần tiên thỏa lòng ngân!
-SD- 
 
SĨ ĐOAN 19.07.2009 20:45:51 (permalink)
0


VÌ AI EM CHÉP THÀNH THƠ

Vì ai em chép thành thơ
Mưa sầu nắng đợi tình cờ thăm nhau
Vần thơ thay sắc muôn màu
Vẫn nghe sương khói xanh xao về mùa!

Vì ai thơ chép tình xưa
Ngu ngơ như ngọn gió lùa chiều đi
Thơ buồn rỉ mực sầu bi
Quanh co đón đợi chiều đi không về !

Vì ai thơ chép cơn mê
Loanh quanh trong cõi bộn bề nhân gian
Thơ em hái trái bẽ bàng
Đơm trăm năm mộng vừa tàn trên tay !

Vì ai thơ chép nồng cay
Rót tràn hương nhớ men say đậm dòng
Thơ không hay tình nhạt hồng
Ý rơi theo lá thu phong trải sầu !

Mỹ trinh

 
 
 
VÌ AI VỨT BỎ VẦN THƠ
 
Vì ai vứt bỏ vần thơ
Bước đi lầm lủi ngẩn ngơ mây trời?
Lời thương lời nhớ rạc rời
Lòng sầu thổn thức mơ hời nhạt phai?
 
Vì ai loại mất thơ rày
Thu gom đốt bỏ thuở thời đợi trông!
Còn gì để ước để mong
Để vương để gợi để không thẹn lòng!
 
Vì ai cắt bỏ dần dần
Chữ thương chữ nhớ bội phần trong tim
Chán chường, mệt mỏi, lim dim...
Ngủ thôi thức giấc cánh chim mịt mờ.
 
Vì ai chẳng viết nên thơ
Cố quên kỉ niệm- ngu ngơ tâm hồn!
Sầu vương chất ngất đọng tồn
Nhìn sao sao rụng...dập dồn mưa ngâu!
-SD- 

HÁI TRĂNG SAO 21.07.2009 19:36:11 (permalink)
0
DỆT MỘNG
 
Về bên nhau ta ghép vần thơ
Còn dang dở đợi chờ em đấy
Đã bao đêm ấy nấy cõi lòng
Dõi bước chân... ngước trông vô vọng.
 
Về bên nhau xây mộng ân tình
Tô sắc thắm chúng mình hoan ca
Ghép vần thơ diết da nồng cháy
Nhớ nha em- anh HÁI TRĂNG SAO!
-HTS-
Mỹ Trinh 22.07.2009 00:28:31 (permalink)
0


Một Ngày Kia

Một ngày ta sẽ đi qua
Trăm con đường cũ nhạt nhòa mây bay
Hồng trần cát bụi lên ngày
Nỗi quên nỗi nhớ còn ai nghe cùng
Ngày ấy trời đổ mưa phùn
Bên song cửa mở ra vùng thương đau!
Nét in vầng trán tự hào
Ta qua dâu bể hao hao như là...

Một ngày ta đã đi qua
Trăm con đường cũ cũng qua mất rồi!

Mỹ Trinh
thanhquoc 22.07.2009 12:54:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh



Một Ngày Kia

Một ngày ta sẽ đi qua
Trăm con đường cũ nhạt nhòa mây bay
Hồng trần cát bụi lên ngày
Nỗi quên nỗi nhớ còn ai nghe cùng
Ngày ấy trời đổ mưa phùn
Bên song cửa mở ra vùng thương đau!
Nét in vầng trán tự hào
Ta qua dâu bể hao hao như là...

Một ngày ta đã đi qua
Trăm con đường cũ cũng qua mất rồi!

Mỹ Trinh



THẦM LẶNG

Bên em ta bổng dại khờ
Lời ngọt ngào chẵng bao giờ lên ngôi
Đến bận em rất xa xôi
Nhớ thương theo đó nổi trôi tháng ngày
 
Mến tặng Mỹ Trinh vài câu thơ vụng dại.Khi nao rảnh ghé thăm tệ xá của tôi nhé ,tuy nó không sang trọng bằng ở đây.bye bye chúc bạn có một ngày tốt  đẹp
http://vn.myblog.yahoo.com/quoc-an
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2009 12:56:12 bởi thanhquoc >
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 173 trang, bài viết từ 916 đến 930 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9