Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 173 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Lạc Loài 22.07.2009 13:06:01 (permalink)
0
 



Một Ngày Kia

Một ngày ta sẽ đi qua
Trăm con đường cũ nhạt nhòa mây bay
Hồng trần cát bụi lên ngày
Nỗi quên nỗi nhớ còn ai nghe cùng
Ngày ấy trời đổ mưa phùn
Bên song cửa mở ra vùng thương đau!
Nét in vầng trán tự hào
Ta qua dâu bể hao hao như là...

Một ngày ta đã đi qua
Trăm con đường cũ cũng qua mất rồi!

Còn in ngọn cỏ...bồi hồi
Còn vương kỉ niệm lấp bồi hương quê
Vùi sâu cung bậc đê mê
Trỗi lên điệp khúc tái tê hồng trần!
Qua bao ngày tháng lụi dần
Ân tình tao nhã mất phần lung linh.
 
Một ngày ta ngoảnh mắt nhìn 
Trăm con đường cũ...bóng mình nhòa phai!

Mỹ Trinh- Lạc Loài 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2009 13:23:56 bởi Lạc Loài >
Mỹ Trinh 23.07.2009 04:28:49 (permalink)
0


Nhẹ tênh

Tiễn người về cõi hư không
Ừ thôi đừng tiễn để lòng buông xuôi
Không còn nước mắt để rơi
Cười cho lành vết thương đời ngu si
Sá gì phải nói chia ly
Đất trời cũng hẹp ta lì cõi điên
Xưng tên vỗ ngực là tiên
Nhẹ tênh như lá thả phiền vào thu
Xếp ca dao mẹ nằm ru
Thì thầm man mác đui mù cũng qua
Người khôn lập kế tà ma
Mượn vay cười khóc ta bà làm vui
Mộng hề thuyền giấy ngược xuôi
Bẻ vài con chữ mà vùi bùn nhơ
Vô minh nhặt mấy câu thơ
Ném vào vách đá chữ ngờ thiện tâm
Hiền lành học mãi chữ Lầm
Học sao cho hết tham, sân, si, cuồng...!
Nhẹ tênh như cánh chuồn chuồn.

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 23.07.2009 04:49:01 (permalink)
0

Một Ngày Kia

Một ngày ta sẽ đi qua
Trăm con đường cũ nhạt nhòa mây bay
Hồng trần cát bụi lên ngày
Nỗi quên nỗi nhớ còn ai nghe cùng
Ngày ấy trời đổ mưa phùn
Bên song cửa mở ra vùng thương đau!
Nét in vầng trán tự hào
Ta qua dâu bể hao hao như là...

Một ngày ta đã đi qua
Trăm con đường cũ cũng qua mất rồi!

Còn in ngọn cỏ...bồi hồi
Còn vương kỉ niệm lấp bồi hương quê
Vùi sâu cung bậc đê mê
Trỗi lên điệp khúc tái tê hồng trần!
Qua bao ngày tháng lụi dần
Ân tình tao nhã mất phần lung linh.
 
Một ngày ta ngoảnh mắt nhìn 
Trăm con đường cũ...bóng mình nhòa phai!
Tiếc không anh hỡi những ngày ?
Bao nhiêu hoa mộng cũng phai hương rồi
Làm sao níu kéo luân hồi
Đam mê ở lại bên đồi tình nhân
Tiếc không anh thoáng mùa xuân ?
Chiều nghiêng đổ xuống phù vân vô tình!

Một ngày hồn bổng lặng thinh
Tiếc thương đã muộn nguyên trinh đâu còn !

Mỹ Trinh- Lạc Loài 




Mỹ Trinh 23.07.2009 05:04:49 (permalink)
0
Em đi chơi vui vẻ.


Bâng khuâng anh đợi
Bóng hình ai kia
Trăng lặn canh khuya
Lòng đầy khắc khoải!

Sương đêm giăng trải
Lá rụng đầu vai
Gió lạnh lắt lay...
Vẫn chờ em đấy!!!

Em ơi nhớ lấy...
Tình anh nồng nàn
Trao trọn cho nàng
Tấm lòng cao cả!
-LL-

Từ hôm xa anh
Lòng buồn vời vợi
Gởi hồn theo gió
Về cuối chân trời

Hôm nào cũng vậy
Trông về nơi xa
Ở đâu cũng thấy
Bóng hình anh qua

Em về đây rồi
Chưa kịp mừng vui
Sao nghe đăng đắng
Một chút ngậm ngùi !

Như có điều gì
Chứa trong đôi mắt
Như có điều gì
Hai đứa cách ngăn !
MT
Mỹ Trinh 23.07.2009 05:17:37 (permalink)
0


Ta tự hỏi linh hồn ai giữ?
Sao ngẩn ngơ tồn trử bóng hình?
Sương đêm rơi đọng trên mình
Hồn bay lãng vãng nào nhìn thấy ai!!!
-LL-

Có nỗi nhớ chưa phai giọt nắng
Có giọt tình vị đắng trên môi
Nghe đêm thao thức bồi hồi
Hồn em trong gió đơn côi một mình !
MT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2009 05:19:12 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 23.07.2009 06:02:51 (permalink)
0


SÓNG DẬY
Anh lắng nghe từng đợt sóng lao xao
Từ tiếng vọng sóng gào trên mặt nước
Hít thật sâu thu gom từng mơ ước
Đầy buồng tim em có biết không em?
Gửi yêu thương khi trời còn nhá nhem
Theo gió ngàn tìm nơi em từng đến
Hôn má đào thỏ thẻ... anh yêu mến!
Tự buổi đầu cho mãi mãi ngày sau.
Bao mùa thu nỗi nhớ kết thành xâu
Dài vô tận bắt cầu se duyên thắm
Biển xanh trong bọt tung làn hơi ấm
Mừng reo vui chúc mai mắn đôi mình.
Đêm thanh vắng ngắm trăng soi bóng hình
In đáy nước , bến ngời con sóng bạc
Gió hiền hòa lâu lâu trút cơn tạt
Nghe lòng mình sóng dậy những chờ mong!
-LL-

SÓNG TÌNH

Phải không anh sóng tình ngàn năm vỗ
Mà sao tình lận đận mãi ngàn năm
Biết bao giờ mình được trở về thăm
Bàn tay nắm bàn tay bằng xương thịt

Có phải yêu thương dâng từng cơn sóng
Thôi thúc vọng về nhịp đập con tim
Em mang vần thơ đi mãi kiếm tìm
Lời sóng vỗ ru đêm từ muôn thuở

Có trọn một mùa thu dồn hơi thở
Ngực căng phồng nỗi nhớ biển ngàn phương
Những đêm dài biển ru mãi vấn vương
Gầm thét vỗ sóng tình em đau xót !

Tìm bóng anh ngoài biển khơi loang loáng
Em tìm hoài trong muôn khúc biển ca
Có đau thương ngầy ngật có đậm đà
Từng ngọn sóng nghiêng tình mình dâu bể

Mỹ trinh
Lạc Loài 23.07.2009 17:55:38 (permalink)
0


Từ hôm xa anh
Lòng buồn vời vợi
Gởi hồn theo gió
Về cuối chân trời

Hôm nào cũng vậy
Trông về nơi xa
Ở đâu cũng thấy
Bóng hình anh qua

Em về đây rồi
Chưa kịp mừng vui
Sao nghe đăng đắng
Một chút ngậm ngùi !

Như có điều gì
Chứa trong đôi mắt
Như có điều gì
Hai đứa cách ngăn !
MT
 

 

" Em về đây rồi"
Chúng ta cùng ngồi
Tâm tình nhau nhé
Chờ để bồi hồi.

Thương lắm là thương
Lòng mãi vấn vương
Như con bướm trắng
Lượn lờ đêm sương.

Em đã về đây
Gió cũng ngất ngây
Đưa hương khắp ngỏ
Cho lòng anh say.

Trăng tỏ thâu canh
Ước mộng an lành
Cho em hạnh phúc
Rút đầu vai anh!
-LL- 

Lạc Loài 23.07.2009 17:59:22 (permalink)
0




Ta tự hỏi linh hồn ai giữ?
Sao ngẩn ngơ tồn trử bóng hình?
Sương đêm rơi đọng trên mình
Hồn bay lãng vãng nào nhìn thấy ai!!!
-LL-

Có nỗi nhớ chưa phai giọt nắng
Có giọt tình vị đắng trên môi
Nghe đêm thao thức bồi hồi
Hồn em trong gió đơn côi một mình !
MT


Có vấn vương bóng hình ai đó
Có ý tình mới có đắm say
Anh nghe phản phất hương bay
Từ lâu ngự trị ở ngay tim hồng!
-LL-
Lạc Loài 23.07.2009 18:10:18 (permalink)
0
SÓNG TÌNH

Phải không anh sóng tình ngàn năm vỗ
Mà sao tình lận đận mãi ngàn năm
Biết bao giờ mình được trở về thăm
Bàn tay nắm bàn tay bằng xương thịt

Có phải yêu thương dâng từng cơn sóng
Thôi thúc vọng về nhịp đập con tim
Em mang vần thơ đi mãi kiếm tìm
Lời sóng vỗ ru đêm từ muôn thuở

Có trọn một mùa thu dồn hơi thở
Ngực căng phồng nỗi nhớ biển ngàn phương
Những đêm dài biển ru mãi vấn vương
Gầm thét vỗ sóng tình em đau xót !

Tìm bóng anh ngoài biển khơi loang loáng
Em tìm hoài trong muôn khúc biển ca
Có đau thương ngầy ngật có đậm đà
Từng ngọn sóng nghiêng tình mình dâu bể

Mỹ trinh

 
 
GIÓ RU
 
Biển thanh bình gió ru muôn khúc
Sóng nhấp nhô mọi lúc mọi nơi
Mây hiền hòa gợi khơi mộng tưởng
Cuốn hồn anh âm hưởng ngân vang.
 
Tuy đôi bờ đã đang xa cách
Nhưng tình ta chẳng tách phân đôi
Gió ru hời vun bồi sức sống
Đưa thuyền tình lướt sóng bình an.
 
Biển trong xanh thuyền nan lơ lững
Tiếng khoan hò nhịp vững cung ngân
Ánh trăng vàng ân cần trải thảm
Ôm nước non thầm cảm đất trời.
 
Gió ru hời - bao lời biển nhớ
Mãi thiết tha nào chớ hôm nay
Bình minh lên tương lai vẫy gọi
Đón em về trao mọi niềm thương.
-LL-
Lạc Loài 23.07.2009 18:34:21 (permalink)
0


Cảnh đời bao nỗi bi thương
Làm sao vứt bỏ con đường duyên tơ?
Nam mô... lòng dạ mong chờ...
Hỏi sao dứt nghiệp...thẩn thờ khôn nguôi!
-LL-

Thương nhau đâu quản ngược xuôi
Đau lòng đắng mật vẫn cười làm tin
Thắp ngàn sao niệm lời kinh
Cho tình đừng vỡ em xin nguyện cầu!
MT

 
Yêu em từ thuở ban đầu
Nhịp tim thổn thức tòa lầu yêu duyên tơ
Bao giờ ta trọn đường mơ
Thắp lên ngọn nến đợi giờ tân hôn!
-LL-

Lạc Loài 23.07.2009 18:41:07 (permalink)
0
 

 
 
Một Ngày Kia

Một ngày ta sẽ đi qua
Trăm con đường cũ nhạt nhòa mây bay
Hồng trần cát bụi lên ngày
Nỗi quên nỗi nhớ còn ai nghe cùng
Ngày ấy trời đổ mưa phùn
Bên song cửa mở ra vùng thương đau!
Nét in vầng trán tự hào
Ta qua dâu bể hao hao như là...

Một ngày ta đã đi qua
Trăm con đường cũ cũng qua mất rồi!

Còn in ngọn cỏ...bồi hồi
Còn vương kỉ niệm lấp bồi hương quê
Vùi sâu cung bậc đê mê
Trỗi lên điệp khúc tái tê hồng trần!
Qua bao ngày tháng lụi dần
Ân tình tao nhã mất phần lung linh.
 
Một ngày ta ngoảnh mắt nhìn 
Trăm con đường cũ...bóng mình nhòa phai!
Tiếc không anh hỡi những ngày ?
Bao nhiêu hoa mộng cũng phai hương rồi
Làm sao níu kéo luân hồi
Đam mê ở lại bên đồi tình nhân
Tiếc không anh thoáng mùa xuân ?
Chiều nghiêng đổ xuống phù vân vô tình!

Một ngày hồn bổng lặng thinh
Tiếc thương đã muộn nguyên trinh đâu còn !

Buồn thay, cỏ lấp gót son
Mây sầu, gió tạt, trăng non khuất dần
Lòng ta nuối tiếc bội phần
Cảm ơn duyên ngộ mười phân vẹn mười!
Em ơi hãy nở nụ cười
Bên chàng yêu dấu dẫu đời thăng thiên.
 
Một ngày ta mãi lặn yên
Hoài yêu cái thưở hàn huyên tâm tình! 

Mỹ Trinh- Lạc Loài 

HÁI TRĂNG SAO 24.07.2009 17:19:58 (permalink)
0
Mỹ Trinh 25.07.2009 05:50:01 (permalink)
0
VÌ AI VỨT BỎ VẦN THƠ
 
Vì ai vứt bỏ vần thơ
Bước đi lầm lủi ngẩn ngơ mây trời?
Lời thương lời nhớ rạc rời
Lòng sầu thổn thức mơ hời nhạt phai?
 
Vì ai loại mất thơ rày
Thu gom đốt bỏ thuở thời đợi trông!
Còn gì để ước để mong
Để vương để gợi để không thẹn lòng!
 
Vì ai cắt bỏ dần dần
Chữ thương chữ nhớ bội phần trong tim
Chán chường, mệt mỏi, lim dim...
Ngủ thôi thức giấc cánh chim mịt mờ.
 
Vì ai chẳng viết nên thơ
Cố quên kỉ niệm- ngu ngơ tâm hồn!
Sầu vương chất ngất đọng tồn
Nhìn sao sao rụng...dập dồn mưa ngâu!
-SD-

CHO EM XIN LỖI

Cho em xin lỗi trăm lần
Vì em anh đã tần ngần gió mưa
Vần thơ nồng ấm ngày xưa
Giờ buồn rưng rức gió lùa lạnh căm

Cho em xin lỗi trăng rằm
Vì em anh đã âm thầm khổ đau
Còn gì đâu nữa cho nhau
Anh đi về phía đậm màu hoàng hôn

Giờ em chôn kín linh hồn
Anh đi đi nhé xưa chôn xuống mồ
Con tim máu đã cạn khô
Vết thơ bầm tím đợi chờ cũng tan

Cho em xin lỗi trăm ngàn
Rơi dài kỷ niệm lang thang đi về
Sầu lên tười giọt đam mê
Nên tình giờ đã lỗi thề trăm năm !
MT
Mỹ Trinh 25.07.2009 06:03:51 (permalink)
0


Người đi

Một lần đi trăm lần giãi thoát
Khúc nghiệt oan tội lỗi đoạn trường
Bên dòng sông thả thuyền xuôi mái
Tôi trở về đong đếm gió sương

Một lần đi trăm lần vương vấn
Rủi may còn mấy áng phù vân
Gởi tất cả về xa... xa thẳm
Đau trăm lần quên chỉ một lần !

Xin hãy để cho người ra đi
Xin chấp nhận khi đời biệt ly
Như sương như khói rồi tan hết
Như mùa thu rơi giọt xuân thì !

Xin cho tôi về với cuộc đời
Đơn sơ chân đất chẳng còn mơ
Giàu sang trôi hết ra ngoài biển
Chỉ mình tôi ngủ thức bên bờ

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 25.07.2009 06:08:08 (permalink)
0


Tim vỡ

Tôi đóng cửa lòng chỉ thế thôi
Khuất trong thiên hạ một chổ ngồi
Cao sang không đủ nuôi tình lớn
Trả hết mộng mơ của một thời

Tôi đóng cửa lòng trong trái tim
Nghe còn ray rức nỗi giận hờn
Trả người trả hết vần thơ đẹp
Góc nhỏ nơi đây khóa linh hồn

Tôi đóng cửa lòng trong câu thơ
Hận người trọn kiếp một giấc mơ
Đâm một nhát tim cho rỉ máu
Để từ đây quên hết đợi chờ.

Mỹ trinh
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 173 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9