 
    
  
    
    
    
        
        
     Hương nhớ
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
               Tìm hạt nắng
      Tìm hạt nắng 
   
  Em về nhặt nắng để dành 
  Mà sao mưa mãi vòng quanh nỗi buồn 
  Ngày trôi theo ngấn lệ tuôn 
  Vết thương xâu xé bên đường trần ai 
   
  Rêu phong anh phủ gót giày 
  Mưa em ướt đẩm lệ cay mấy mùa 
  Em anh không hạt nắng thưa 
  Buồn nghe như gió lạnh lùa vào tim 
   
  Nợ nần muôn kiếp về tìm 
  Nghiệp đời vướng víu cánh chim mỏi rồi! 
  Tìm anh quê cũ chợ đời 
  Ghép vần thơ muộn với lời đắng cay 
   
  Còn không hạt nắng của ngày 
  Cho em lượm những đọa đày trần gian 
  Em đi ngoài phố lang thang 
  Gặp anh với nỗi bẽ bàng như nhau 
   
  Rêu phong ủ dột xanh xao ! 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                      " Em về đây rồi"    Chúng ta cùng ngồi    Tâm tình nhau nhé    Chờ để bồi hồi.       Thương lắm là thương    Lòng mãi vấn vương    Như con bướm trắng    Lượn lờ đêm sương.       Em đã về đây    Gió cũng ngất ngây    Đưa hương khắp ngỏ    Cho lòng anh say.       Trăng tỏ thâu canh    Ước mộng an lành    Cho em hạnh phúc    Rút đầu vai anh!    -LL- 
   
  Thật vậy không anh ? 
  Hay chỉ là thơ 
  Điểm tô cuộc đời 
  Xa như giấc mơ 
   
  Có phải không anh ? 
  Thương giờ đọng lại 
  Một giọt cuối cùng 
  Rơi cõi thiên thai 
   
  Có còn không anh ? 
  Lòng mình còn say 
  Hay say men rượu 
  Quên cả đêm ngày 
   
  Có vầng trăng lạnh 
  Tiễn người ra đi 
  Một người cúi mặt 
  Giọng thấp thầm thì ! 
   
  Mỹ Trinh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              DỆT MỘNG       Về bên nhau ta ghép vần thơ   Còn dang dở đợi chờ em đấy   Đã bao đêm ấy nấy cõi lòng   Dõi bước chân... ngước trông vô vọng.       Về bên nhau xây mộng ân tình   Tô sắc thắm chúng mình hoan ca   Ghép vần thơ diết da nồng cháy   Nhớ nha em- anh HÁI TRĂNG SAO!   -HTS- 
   
  Em đã về dệt mộng vần thơ 
  Mà trăng xa lắm quên đợi chờ 
  Hay là mây đã mang mưa tới 
  Trời chẳng thương mình nên thờ ơ ! 
   
  Anh có về chưa nghe gió rét 
  Hạ bỏ đi rồi theo cơn mưa 
  Không trăng đêm ngủ sao cũng ngủ 
  Em anh hai ngã khóc tình xưa 
  MT 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     Về Đâu  
   
  Tình về đâu về đâu ?  
  Người về đâu về đâu ?  
  Đi qua chặng đường dài  
  Lặn ngụp cơn bể dâu...  
   
  Anh bây giờ về đâu ?  
  Em tựa cửa ngắm sầu  
  Choàng lên vai giá buốt  
  Cô đơn với đêm thâu  
   
  Tình mình sẽ về đâu ?  
  Nụ hôn giờ chôn sâu  
  Ngón tay sờ kỷ niệm  
  Mưa rớt mặn hương ngâu  
   
  Thương yêu còn ở lại  
  Dòng tâm thức nghẹn ngào  
  Người đã đi xa mãi  
  Người ở lại thương đau  
   
  Tìm đâu bài thơ say  
  Với men nồng tình ái  
  Mộng mơ còn mơ mộng  
  Ôi sầu theo gót hài.  
   
  LHM            VÌ ĐÂU         Vì đâu lòng tha thiết?    Vì đâu dạ tơ vương?    Đêm đêm trỗi yêu thương    Ngày ngày say giấc mộng!         Vì đâu cứ ngân vọng    Như cơn gió bể khơi    Hát rì rào chẳng ngơi    Đẩy thuyển tình lắt lay?         Nơi đâu vần thơ say    Cho lòng ai vấn vương    Nối nhịp cầu yêu thương    Tìm về nơi bến đỗ?         Vì đâu tim loang lỗ    Đau xót khổ vì yêu?    Trước cơn gió đìu hiu    Nghe lòng luôn trống vắng...!!!    -SD-     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                          VÌ AI VỨT BỎ VẦN THƠ       Vì ai vứt bỏ vần thơ    Bước đi lầm lủi ngẩn ngơ mây trời?    Lời thương lời nhớ rạc rời    Lòng sầu thổn thức mơ hời nhạt phai?       Vì ai loại mất thơ rày    Thu gom đốt bỏ thuở thời đợi trông!    Còn gì để ước để mong    Để vương để gợi để không thẹn lòng!       Vì ai cắt bỏ dần dần    Chữ thương chữ nhớ bội phần trong tim    Chán chường, mệt mỏi, lim dim...    Ngủ thôi thức giấc cánh chim mịt mờ.       Vì ai chẳng viết nên thơ    Cố quên kỉ niệm- ngu ngơ tâm hồn!    Sầu vương chất ngất đọng tồn    Nhìn sao sao rụng...dập dồn mưa ngâu!    -SD-
       VÌ AI VỨT BỎ VẦN THƠ       Vì ai vứt bỏ vần thơ    Bước đi lầm lủi ngẩn ngơ mây trời?    Lời thương lời nhớ rạc rời    Lòng sầu thổn thức mơ hời nhạt phai?       Vì ai loại mất thơ rày    Thu gom đốt bỏ thuở thời đợi trông!    Còn gì để ước để mong    Để vương để gợi để không thẹn lòng!       Vì ai cắt bỏ dần dần    Chữ thương chữ nhớ bội phần trong tim    Chán chường, mệt mỏi, lim dim...    Ngủ thôi thức giấc cánh chim mịt mờ.       Vì ai chẳng viết nên thơ    Cố quên kỉ niệm- ngu ngơ tâm hồn!    Sầu vương chất ngất đọng tồn    Nhìn sao sao rụng...dập dồn mưa ngâu!    -SD-  
   
  CHO EM XIN LỖI  
   
  Cho em xin lỗi trăm lần  
  Vì em anh đã tần ngần gió mưa  
  Vần thơ nồng ấm ngày xưa  
  Giờ buồn rưng rức gió lùa lạnh căm  
   
  Cho em xin lỗi trăng rằm  
  Vì em anh đã âm thầm khổ đau  
  Còn gì đâu nữa cho nhau  
  Anh đi về phía đậm màu hoàng hôn  
   
  Giờ em chôn kín linh hồn  
  Anh đi đi nhé xưa chôn xuống mồ  
  Con tim máu đã cạn khô  
  Vết thơ bầm tím đợi chờ cũng tan  
   
  Cho em xin lỗi trăm ngàn  
  Rơi dài kỷ niệm lang thang đi về  
  Sầu lên tười giọt đam mê  
  Nên tình giờ đã lỗi thề trăm năm !  
  MT           KHÔNG CÓ LỖI       Việc gì em phải...lỗi xin   Hữu duyên vô nợ nghĩa tình nhạt phai!   Tan rồi giấc mộng nồng say   Anh -em đôi ngả chẳng nài níu nhau.       Lãng quên năm tháng ngọt ngào   Lòng anh u uất, má đào ra sao?   Gót son theo nhịp sóng trào   Thuyền trôi lơ lững cặp vào bến nao?       Đời anh rồi sẽ ra sao?   Gửi tình theo gió, dạ cào đường tơ.   Nhớ thương kí gửi trang thơ   Chôn theo năm tháng đợi chờ hoàng hôn.       Bước đi chấp chới vô hồn   Vì đâu nên nỗi... dập dồn gió mưa...   Anh về nương ngọn gió lùa   Khung trời kỉ niện nô đùa trần gian(!)   -SD-     
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     DỆT MỘNG         Về bên nhau ta ghép vần thơ    Còn dang dở đợi chờ em đấy    Đã bao đêm ấy nấy cõi lòng    Dõi bước chân... ngước trông vô vọng.         Về bên nhau xây mộng ân tình    Tô sắc thắm chúng mình hoan ca    Ghép vần thơ diết da nồng cháy    Nhớ nha em- anh HÁI TRĂNG SAO!    -HTS-  
   
  Em đã về dệt mộng vần thơ  
  Mà trăng xa lắm quên đợi chờ  
  Hay là mây đã mang mưa tới  
  Trời chẳng thương mình nên thờ ơ !  
   
  Anh có về chưa nghe gió rét  
  Hạ bỏ đi rồi theo cơn mưa  
  Không trăng đêm ngủ sao cũng ngủ  
  Em anh hai ngã khóc tình xưa  
  MT       Anh đã về trời sầu giá buốt    Gió hắt hiu thổi suốt đêm trường    Ngồi bên em như dường ấm lại    Dệt vần thơ chẳng ngại đông về.         Năm tháng qua tư bề trăng sáng    Lòng trung trinh bóng dáng anh hào    Chờ em đấy ngọt ngào dâng tặng    Nụ hôn đầu mấy bận muốn trao!    -HTS-   
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                        Thật vậy không anh ?  
  Hay chỉ là thơ  
  Điểm tô cuộc đời  
  Xa như giấc mơ  
   
  Có phải không anh ?  
  Thương giờ đọng lại  
  Một giọt cuối cùng  
  Rơi cõi thiên thai  
   
  Có còn không anh ?  
  Lòng mình còn say  
  Hay say men rượu  
  Quên cả đêm ngày  
   
  Có vầng trăng lạnh  
  Tiễn người ra đi  
  Một người cúi mặt  
  Giọng thấp thầm thì !  
   
  Mỹ Trinh       TRAO EM         Trao em tất cả    Cho hả cuồng si    Khắc ghi kí ức    Thôi thúc con tim!         Êm đềm mộng đẹp    Bó hẹp u phiền    Trăm miền hoa nở    Ở trong tâm hồn.         Đọng tồn hương vị    Chẳng tị hiềm nghi    Ta đi xây mộng    Ngân vọng cõi lòng.         Cho hồng má Trinh    Lung linh ánh mắt    Nhịp bắt say nồng    Chung dòng tơ duyên.    -LL-  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NGẨN NGƠ         Tìm ai chẳng biết tìm ai    Trời quang mây tạnh gió lay- hững hờ!    Tìm ai tìm đến bao giờ?    Tim ai thổn thức đợi chờ ai đây!    Rảo quanh mấy lượt nắng đầy    Trăng nghiêng mấy nẻo vẫn ngây trơ nhìn.    Tìm đâu sương đọng lung linh    Tiếng chim lảnh lót bình minh gợi lòng...!    Ta về nhớ mối tơ hồng...    -SD-          
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NGẨN NGƠ         Tìm ai chẳng biết tìm ai    Trời quang mây tạnh gió lay- hững hờ!    Tìm ai tìm đến bao giờ?    Tim ai thổn thức đợi chờ ai đây!    Rảo quanh mấy lượt nắng đầy    Trăng nghiêng mấy nẻo vẫn ngây trơ nhìn.    Tìm đâu sương đọng lung linh    Tiếng chim lảnh lót bình minh gợi lòng...!    Ta về nhớ mối tơ hồng...    -SD- 
   
  Tìm trong sương mờ 
   
  Ai tìm ai bờ môi nồng 
  Vườn xuân giờ đã phai hồng nắng xuân 
  Ai tìm ai giọt trong ngần 
  Lăn trên đôi má phù vân sương mờ 
  Ai tìm ai lối vào mơ 
  Trăm năm thẳm thẳm lối chờ mưa tuôn 
  Ai tìm ai rớt giọt buồn 
  Sương rơi khoé mắt ngàn thương nát lòng 
  Ai tìm ai mối tơ hồng... 
  MT 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2009 06:30:56 bởi Mỹ Trinh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     NGẨN NGƠ       Tìm ai chẳng biết tìm ai    Trời quang mây tạnh gió lay- hững hờ!    Tìm ai tìm đến bao giờ?    Tim ai thổn thức đợi chờ ai đây!    Rảo quanh mấy lượt nắng đầy    Trăng nghiêng mấy nẻo vẫn ngây trơ nhìn.    Tìm đâu sương đọng lung linh    Tiếng chim lảnh lót bình minh gợi lòng...!    Ta về nhớ mối tơ hồng...    -SD-  
   
  Tìm trong sương mờ  
   
  Ai tìm ai bờ môi nồng  
  Vườn xuân giờ đã phai hồng nắng xuân  
  Ai tìm ai giọt trong ngần  
  Lăn trên đôi má phù vân sương mờ  
  Ai tìm ai lối vào mơ  
  Trăm năm thẳm thẳm lối chờ mưa tuôn  
  Ai tìm ai rớt giọt buồn  
  Sương rơi khoé mắt ngàn thương nát lòng  
  Ai tìm ai mối tơ hồng...  
  MT            RỐI BỜI           Ai tìm ai trọn tơ lòng   Trải bao nhung nhớ tuôn dòng châu sa.   Ai tìm ai hết xót xa   Trời thanh biến hoá mưa sà thâu đêm.   Ai tìm ai mộng êm đềm   Uống lời mật ngọt môi mềm khát khao.   Ai tìm ai thoả ước ao...   Hồng trần phai sắc cớ sao... xa rời!   Ai tìm ai dạ rối bời...!   -SD-    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    NGẨN NGƠ       Tìm ai chẳng biết tìm ai    Trời quang mây tạnh gió lay- hững hờ!    Tìm ai tìm đến bao giờ?    Tim ai thổn thức đợi chờ ai đây!    Rảo quanh mấy lượt nắng đầy    Trăng nghiêng mấy nẻo vẫn ngây trơ nhìn.    Tìm đâu sương đọng lung linh    Tiếng chim lảnh lót bình minh gợi lòng...!    Ta về nhớ mối tơ hồng...    -SD-  
   
  Tìm trong sương mờ  
   
  Ai tìm ai bờ môi nồng  
  Vườn xuân giờ đã phai hồng nắng xuân  
  Ai tìm ai giọt trong ngần  
  Lăn trên đôi má phù vân sương mờ  
  Ai tìm ai lối vào mơ  
  Trăm năm thẳm thẳm lối chờ mưa tuôn  
  Ai tìm ai rớt giọt buồn  
  Sương rơi khoé mắt ngàn thương nát lòng  
  Ai tìm ai mối tơ hồng...  
  MT            RỐI BỜI           Ai tìm ai trọn tơ lòng   Trải bao nhung nhớ tuôn dòng châu sa.   Ai tìm ai hết xót xa   Trời thanh biến hoá mưa sà thâu đêm.   Ai tìm ai mộng êm đềm   Uống lời mật ngọt môi mềm khát khao.   Ai tìm ai thoả ước ao...   Hồng trần phai sắc cớ sao... xa rời!   Ai tìm ai dạ rối bời...!   -SD- 
   
  Ta Tìm Nhau 
   
  Em tìm anh cả một đời 
  Anh tìm em đã bời bời khổ đau 
  Ta tìm nhau cõi ba đào 
  Sóng cao gió biển ạc ào tử sinh 
  Ta tìm nhau thuở nguyên trinh 
  Tiền thân như đã trói mình vào nhau 
  Ta tìm bằng những khát khao 
  Uống môi nhau đã ngọt ngào trăm năm 
  Em tìm anh dẫu xa xăm... 
  MT 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 TRAO EM         Trao em tất cả    Cho hả cuồng si    Khắc ghi kí ức    Thôi thúc con tim!         Êm đềm mộng đẹp    Bó hẹp u phiền    Trăm miền hoa nở    Ở trong tâm hồn.         Đọng tồn hương vị    Chẳng tị hiềm nghi    Ta đi xây mộng    Ngân vọng cõi lòng.         Cho hồng má Trinh    Lung linh ánh mắt    Nhịp bắt say nồng    Chung dòng tơ duyên.    -LL- 
   
  Nhận tình anh 
   
  Em nhận tình anh 
  Vui mừng hớn hở 
  Khắc ghi trong dạ 
  Mà cứ như mơ... 
   
  Mắt anh tha thiết 
  Môi anh nồng nàn 
  Như miền nắng hạ 
  Ấm một trần gian 
   
  Em nhận tình anh 
  Chan chứa trời xanh 
  Bao la mộng mị 
  Bên nhau duyên lành 
   
  Lạy trời bình yên 
  Trăm năm gắn bó 
  Trinh về với anh 
  Thuyền ghé bến bờ 
  MT     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     Về Đâu  
   
  Tình về đâu về đâu ?  
  Người về đâu về đâu ?  
  Đi qua chặng đường dài  
  Lặn ngụp cơn bể dâu...  
   
  Anh bây giờ về đâu ?  
  Em tựa cửa ngắm sầu  
  Choàng lên vai giá buốt  
  Cô đơn với đêm thâu  
   
  Tình mình sẽ về đâu ?  
  Nụ hôn giờ chôn sâu  
  Ngón tay sờ kỷ niệm  
  Mưa rớt mặn hương ngâu  
   
  Thương yêu còn ở lại  
  Dòng tâm thức nghẹn ngào  
  Người đã đi xa mãi  
  Người ở lại thương đau  
   
  Tìm đâu bài thơ say  
  Với men nồng tình ái  
  Mộng mơ còn mơ mộng  
  Ôi sầu theo gót hài.  
   
  LHM            VÌ ĐÂU         Vì đâu lòng tha thiết?    Vì đâu dạ tơ vương?    Đêm đêm trỗi yêu thương    Ngày ngày say giấc mộng!         Vì đâu cứ ngân vọng    Như cơn gió bể khơi    Hát rì rào chẳng ngơi    Đẩy thuyển tình lắt lay?         Nơi đâu vần thơ say    Cho lòng ai vấn vương    Nối nhịp cầu yêu thương    Tìm về nơi bến đỗ?         Vì đâu tim loang lỗ    Đau xót khổ vì yêu?    Trước cơn gió đìu hiu    Nghe lòng luôn trống vắng...!!!    -SD- 
   
  Không vì đâu anh 
   
  Chẳng vì đâu anh nhé 
  Để hai đứa giận nhau 
  Để ngày dài thơ thẩn 
  Để đêm cứ u hoài 
   
  Chẳng vì đâu anh yêu 
  Cho chớp bể mưa nguồn 
  Gió cuốn mây trôi khuất 
  Để lại giọt tình buồn 
   
  Đừng anh bởi vì đâu 
  Hai phương trời thương nhớ 
  Em chờ mưa bắt cầu 
  Ngưu Chức mãi còn mơ 
   
  Không vì đâu vì đâu 
  Làm mình xa nhau nhé 
  Đừng buồn anh yêu dấu 
  Hương nhớ còn hôn mê... 
  MT     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 KHÔNG CÓ LỖI       Việc gì em phải...lỗi xin   Hữu duyên vô nợ nghĩa tình nhạt phai!   Tan rồi giấc mộng nồng say   Anh -em đôi ngả chẳng nài níu nhau.       Lãng quên năm tháng ngọt ngào   Lòng anh u uất, má đào ra sao?   Gót son theo nhịp sóng trào   Thuyền trôi lơ lững cặp vào bến nao?       Đời anh rồi sẽ ra sao?   Gửi tình theo gió, dạ cào đường tơ.   Nhớ thương kí gửi trang thơ   Chôn theo năm tháng đợi chờ hoàng hôn.       Bước đi chấp chới vô hồn   Vì đâu nên nỗi... dập dồn gió mưa...   Anh về nương ngọn gió lùa   Khung trời kỉ niện nô đùa trần gian(!)   -SD- 
   
  Ghì vai anh 
   
  Em còn ghì níu vai anh 
  Kê má thật sát kéo vành nón che 
  Không ai có lỗi đâu nè 
  Cớ sao để giận vàng hoe bóng gầy ! 
   
  Ngot ngào bóng ngả chân mây 
  Ngả lên vai mộng hây hây má đào 
  Giận chi cho nhớ xanh xao 
  Giận chi cho nhớ về càu trong tim 
   
  Hờn chi sầu tủi lim dim 
  Em không hờn nữa tình chìm mắt sâu 
  Còn thương nên mãi còn sầu 
  Vì đời đôi ngã nồng sâu ngậm ngùi 
   
  Nắm tay tha thứ nhau vui 
  Vần thơ thuở ấy ngọt bùi chia đôi 
  Nhắm nghiền con mắt chờ môi 
  Hôn lên nỗi nhớ bên đời cùng em... 
  MT  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     DỆT MỘNG         Về bên nhau ta ghép vần thơ    Còn dang dở đợi chờ em đấy    Đã bao đêm ấy nấy cõi lòng    Dõi bước chân... ngước trông vô vọng.         Về bên nhau xây mộng ân tình    Tô sắc thắm chúng mình hoan ca    Ghép vần thơ diết da nồng cháy    Nhớ nha em- anh HÁI TRĂNG SAO!    -HTS-  
   
  Em đã về dệt mộng vần thơ  
  Mà trăng xa lắm quên đợi chờ  
  Hay là mây đã mang mưa tới  
  Trời chẳng thương mình nên thờ ơ !  
   
  Anh có về chưa nghe gió rét  
  Hạ bỏ đi rồi theo cơn mưa  
  Không trăng đêm ngủ sao cũng ngủ  
  Em anh hai ngã khóc tình xưa  
  MT       Anh đã về trời sầu giá buốt    Gió hắt hiu thổi suốt đêm trường    Ngồi bên em như dường ấm lại    Dệt vần thơ chẳng ngại đông về.         Năm tháng qua tư bề trăng sáng    Lòng trung trinh bóng dáng anh hào    Chờ em đấy ngọt ngào dâng tặng    Nụ hôn đầu mấy bận muốn trao!    -HTS- 
   
  Em chờ anh trao nụ hôn đâu 
  Vui nghèn nghẹn chảy dòng nước mắt 
  Bao đêm trường lần mò khoảng vắng 
  Khoảng không anh mưa ướt linh hồn 
   
  Anh đã về bên em ở lại 
  Trần gian dù vây bủa nghiệt cay 
  Lòng trung trinh em chờ anh mãi 
  Dẫu ngoài kia mưa gió tháng ngày! 
  MT      
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  4 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: