 
    
  
    
    
    
        
        
     Hương nhớ
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                     Nhận tình anh  
   
  Em nhận tình anh  
  Vui mừng hớn hở  
  Khắc ghi trong dạ  
  Mà cứ như mơ...  
   
  Mắt anh tha thiết  
  Môi anh nồng nàn  
  Như miền nắng hạ  
  Ấm một trần gian  
   
  Em nhận tình anh  
  Chan chứa trời xanh  
  Bao la mộng mị  
  Bên nhau duyên lành  
   
  Lạy trời bình yên  
  Trăm năm gắn bó  
  Trinh về với anh  
  Thuyền ghé bến bờ  
  MT              EM LÀ ĐIỂM TỰA         Ôi, một ước mơ!    Chờ đợi bao năm    Tâm hồn xao động    Vọng vang đất trời.          Lời em thánh thót    Rót mật dịu xoa...    Tòa lầu hạnh phúc    Khúc nhạc trao nhau.         Trào dâng...tủi mừng    Bừng dậy thanh xuân    Cưng mãi Mỹ Trinh    Mình yêu thắm thiết!         Biết bao ấm nồng    Lòng anh trao trọn...    Chọn lựa trần gian    Nàng là điểm tựa.    -LL-          
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Em chờ anh trao nụ hôn đầu  
  Vui nghèn nghẹn chảy dòng nước mắt  
  Bao đêm trường lần mò khoảng vắng  
  Khoảng không anh mưa ướt linh hồn  
   
  Anh đã về bên em ở lại  
  Trần gian dù vây bủa nghiệt cay  
  Lòng trung trinh em chờ anh mãi  
  Dẫu ngoài kia mưa gió tháng ngày!  
  MT       Anh sẽ về cho nụ thêm xinh    Hoa sắc thắm lung linh đầu ngỏ    Má em hồng cho bỏ chờ mong    Vui hạng phúc trong vòng tay nhau.         Anh sẽ về trăng sao soi bước    Ta kề bên mộng ước vuông tròn!    Kể từ nay chẳng còn tê tái...    Bùng đam mê gặt hái duyên lành    -HTS- 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     Không vì đâu anh  
   
  Chẳng vì đâu anh nhé  
  Để hai đứa giận nhau  
  Để ngày dài thơ thẩn  
  Để đêm cứ u hoài  
   
  Chẳng vì đâu anh yêu  
  Cho chớp bể mưa nguồn  
  Gió cuốn mây trôi khuất  
  Để lại giọt tình buồn  
   
  Đừng anh bởi vì đâu  
  Hai phương trời thương nhớ  
  Em chờ mưa bắt cầu  
  Ngưu Chức mãi còn mơ  
   
  Không vì đâu vì đâu  
  Làm mình xa nhau nhé  
  Đừng buồn anh yêu dấu  
  Hương nhớ còn hôn mê...  
  MT            HƯƠNG NHỚ CÒN XANH       "Hương nhớ còn hôn mê..."   Chìm giấc mộng lê thê   Để cho lòng tái tê   Bao giờ vơi chán chê?        Hãy gạt bỏ chua ê   Tắm gió thỏang tư bề   Đưa nhau ta cùng về   Vun hạnh phúc tràn trề.       Hương nhớ tỉnh cơn mê   Theo "cánh chim " đề huề   Màng đêm phủ tư bề...   "Tìm tổ ấm" vẹn thề!       Giọt nắng đã kéo lê   Xóa tan những não nề   Mừng vui ta tựu tề   Giãi toan những bộn bề!   -SD- 
   
   
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     NGẨN NGƠ  
   
  Tìm ai chẳng biết tìm ai  
  Trời quang mây tạnh gió lay- hững hờ!  
  Tìm ai tìm đến bao giờ?  
  Tim ai thổn thức đợi chờ ai đây!  
  Rảo quanh mấy lượt nắng đầy  
  Trăng nghiêng mấy nẻo vẫn ngây trơ nhìn.  
  Tìm đâu sương đọng lung linh  
  Tiếng chim lảnh lót bình minh gợi lòng...!  
  Ta về nhớ mối tơ hồng...  
  -SD-  
   
  Tìm trong sương mờ  
   
  Ai tìm ai bờ môi nồng  
  Vườn xuân giờ đã phai hồng nắng xuân  
  Ai tìm ai giọt trong ngần  
  Lăn trên đôi má phù vân sương mờ  
  Ai tìm ai lối vào mơ  
  Trăm năm thẳm thẳm lối chờ mưa tuôn  
  Ai tìm ai rớt giọt buồn  
  Sương rơi khoé mắt ngàn thương nát lòng  
  Ai tìm ai mối tơ hồng...  
  MT  
     
     
  RỐI BỜI  
     
     
  Ai tìm ai trọn tơ lòng  
  Trải bao nhung nhớ tuôn dòng châu sa.  
  Ai tìm ai hết xót xa  
  Trời thanh biến hoá mưa sà thâu đêm.  
  Ai tìm ai mộng êm đềm  
  Uống lời mật ngọt môi mềm khát khao.  
  Ai tìm ai thoả ước ao...  
  Hồng trần phai sắc cớ sao... xa rời!  
  Ai tìm ai dạ rối bời...!  
  -SD-  
         Ta Tìm Nhau  
   
  Em tìm anh cả một đời  
  Anh tìm em đã bời bời khổ đau  
  Ta tìm nhau cõi ba đào  
  Sóng cao gió biển ạc ào tử sinh  
  Ta tìm nhau thuở nguyên trinh  
  Tiền thân như đã trói mình vào nhau  
  Ta tìm bằng những khát khao  
  Uống môi nhau đã ngọt ngào trăm năm  
  Em tìm anh dẫu xa xăm...  
  MT       Anh tìm em dạ hở hăm...    Vượt ngàn vạn dặm mưa dầm rét run    Anh tìm em dạ kiên trung    Qua bao đồi núi chập chùng ngàn mây.    Anh tìm em khắp đó đấy...    Trăng treo chỉ điểm, vầng mây trỏ đường    Anh tìm em suốt đêm trường    Gặp nhau giấc mộng - lẻ thường tan nhanh    Anh tìm em suốt thiên canh.    -SD-        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     KHÔNG CÓ LỖI         Việc gì em phải...lỗi xin    Hữu duyên vô nợ nghĩa tình nhạt phai!    Tan rồi giấc mộng nồng say    Anh -em đôi ngả chẳng nài níu nhau.         Lãng quên năm tháng ngọt ngào    Lòng anh u uất, má đào ra sao?    Gót son theo nhịp sóng trào    Thuyền trôi lơ lững cặp vào bến nao?         Đời anh rồi sẽ ra sao?    Gửi tình theo gió, dạ cào đường tơ.    Nhớ thương kí gửi trang thơ    Chôn theo năm tháng đợi chờ hoàng hôn.         Bước đi chấp chới vô hồn    Vì đâu nên nỗi... dập dồn gió mưa...    Anh về nương ngọn gió lùa    Khung trời kỉ niện nô đùa trần gian(!)    -SD-  
   
  Ghì vai anh  
   
  Em còn ghì níu vai anh  
  Kê má thật sát kéo vành nón che  
  Không ai có lỗi đâu nè  
  Cớ sao để giận vàng hoe bóng gầy !  
   
  Ngot ngào bóng ngả chân mây  
  Ngả lên vai mộng hây hây má đào  
  Giận chi cho nhớ xanh xao  
  Giận chi cho nhớ về càu trong tim  
   
  Hờn chi sầu tủi lim dim  
  Em không hờn nữa tình chìm mắt sâu  
  Còn thương nên mãi còn sầu  
  Vì đời đôi ngã nồng sâu ngậm ngùi  
   
  Nắm tay tha thứ nhau vui  
  Vần thơ thuở ấy ngọt bùi chia đôi  
  Nhắm nghiền con mắt chờ môi  
  Hôn lên nỗi nhớ bên đời cùng em...  
  MT          HÔN MÔI EM         Hôn môi má thắm ửng hồng    Xiết vòng tay ấm đơm lòng ngát hương    Bướm vờn theo gió du dương    Hoa nghiêng cánh mỏng tỏ tường mê say.         Dịu dàng tay nắm lấy tay    Ôi sao xinh xắn, bờ vai mịm mềm!    Hôn lên...khao khát ước thèm...    Vầng trăng nhân chứng bên thềm long lanh.         Bao giờ sánh bước bên anh     Đơm hương kết trái trĩu nhành hỡi Trinh?    Thời gian vun vén niềm tin    Khơi nguồn hạnh phúc lung linh ánh hồng!         Cùng nhau lướt gió xuôi dòng    Sông ân bể ái thỏa lòng yêu thương    Hồng trần một cõi vấn vương    Cho ta tia nắng mở đường tương lai.    -SD-     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  Chào Mỹ Trinh quí mến, 
   
  Lâu rồi không gặp Mỹ Trinh, MT vẫn khỏe ? có gì vui không MT, QM vẫn ghé trang thơ MT tìm vui với những vẩn thơ của MT và các bạn hoạ lai. 
   
  QM hân hạnh gởi MT trang thơ mới LỜI TÌNH GHI TRÊN LÁ 
   
    Lời tình ghi trên lá :   http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289&mpage=3         QM muốn giới thiệu một chuyện tình cảm động, có thật hiện tại , MT vào vui chơi nhé, cùng cảm thông về thân phận phụ nữ mình 
   
  Chúc Mỹ Trinh vui khỏe va hạnh phúc 
   
   
   
  Thân ái chào MT 
   
   
   
  QM 
   
   
   
  _________________________________ 
   
  
   
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Anh HTS, LL , KN và cộ bạn QM.... MT hẹn sẽ trở lại nhanh, xin lỗi vì để thơ nằm đó im lặng hết mấy hôm, chúc các anh cuối tuần vui.    
  ____________________________________________________________________         
 Khúc đời nhau
      Khúc đời nhau 
   
  Người ghi nhé đời nhau là khổ hạnh 
  Đường mòn xưa cỏ lấp chặng đi qua 
  Mênh mông quá đồng vàng mùa cỏ cháy 
  Hạ oi sầu thiêu vụn bản tình ca 
   
  Người hãy ghi trang đời mang thương tích 
  Một ngàn năm có hàn gắn được không ? 
  Ta vẽ thời gian chắc cũng nhạt nhòa 
  Lành vết tích theo tàn tro bay bổng 
   
  Người hãy khoanh tròn niềm đau giấu kín 
  Ta về quên tròn trĩnh một giấc mơ 
  Đêm quỵ xuống nghe tim còn rạo rực 
  Níu chữ nghĩa về thổn thức với thơ ! 
   
  Ta vẽ nét ngoằn ngoèo lên khuôn chữ 
  Ép trái tim chảy giọt máu hồng tươi 
  Mùi kheng khét hòa mùi tanh trần tục 
  Ta vẽ lên chua xót một nụ cười... 
   
  Đừng, đừng nhé mím môi sầu rưng rức 
  Nhàu nát si mê quăng xuống hạ vàng 
  Không còn phím đàn cung ngân ly biệt 
  Ve khóc phượng buồn tơi tã chiều hoang! 
   
  Mỹ Trinh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  CHUYỆN ĐỜI 
   
  Không là nắng không là mưa 
  Vẫn như đời đã đong vừa trăm năm 
  lượm lên mấy chữ hương thầm 
  Đếm mây trong khắp cõi trần lặng thinh 
   
  Anh đi góp nghĩa trá hình 
  Khuya in bóng rõ lung linh trăng vàng 
  Nhục vinh chừng đã khai hoang 
  Mở toang cánh cửa thả đàn chim non 
   
  Bộn bề tô điểm vàng son 
  Nợ ân phủ xuống mỏi mòn đời nhau 
  Vẫn khuya sóng gió tự trào 
   Vẫn điêu ngoa thở trăng sao ốm gầy 
   
  Xin là gió chở ngàn mây 
  Đi qua bằng cánh Hạc gầy ăn đêm 
  Vĩnh hằng con suối chảy êm 
  Nguồn thương đau nhỏ giọt mềm nắng mưa... 
   
  Mỹ Trinh 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2009 02:44:20 bởi Mỹ Trinh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                            Ánh trăng sao cần kiệm giọt sáng hồng   Mặc gió thổi mà lòng như chết lặng   Lá đung đưa bên rặng lũy tre làng   Hoa hé nụ..dạ chẳng màng nghĩ đến.       Ánh trăng sao! Ai yêu mến muôn đời?   Mây giăng lối lấp ngời con nước bạc   Thả thuyền neo , gió tạt khắp tư bề   Thương kiếp sống cuốn về bao rác rưỡi.       Ánh trăng sao cố cưỡi áng mây ngàn   Soi trần gian khắp nẻo đàng thơ mộng   Bầu trời lam- tiếng vọng muôn loài   In tâm tưởng mơ hoài niềm sức sống.       Ánh trăng sao khó chống mưa nguồn   Cơn bão loạn điên cuồng gầm rú   Giữa trời xanh thích thú vô cùng!!!   Bao hoạn nạn vẫn tương phùng hạnh phúc.       Vui nào hơn những lúc bên nhau   Đời gian khó vẫn cào bằng phẳng   Uốn mềm môi lẳng lặng nhìn sâu   Lời tha thiết- nhịp cầu nhân ái.       Về bên nhau gặt hái mộng lành   Tình thiên niên sẳn dành mộng đẹp   Giữa vòm trời đánh vẹt nhiêu khê   Mang vần thơ trở về bên em.       Anh cố dậy dẫu lấm lem quần áo   Người khù khờ chẳng tỉnh táo như xưa   Lau giọt lệ cơn mưa vừa bất chợt   Tay trong tay thoát đợt sóng vồ.   -HTS- 
   
   
 
   
  Mình về hái trăng 
   
  Em về mãi cùng anh đón mộng 
  Hái trăng sao thắp sáng chân tình 
  Ngôi nhà xưa thủy chung ấm lạnh 
  Dải ngân hà bàng bạc lung linh 
   
  Dẫu cuộc đời mình chia hai lối 
  Hai trái tim vẫn ở chung hồn 
  Nếu một ngày vần thơ lịm chết 
  Không còn trăng tơi tã nụ hôn 
   
  Nếu một ngày anh không về nữa 
  Một vì sao lẻ rớt bên đường 
  Trăng sẽ khóc đầm đìa nước mắt 
  Là ngày em đi hết đoạn trường 
   
  Anh nhớ nhé tìm em trong mộng 
  Ôm chiêm bao mình ngủ từng đêm 
  Cô đơn sẽ không còn ray rứt 
  Ôm vần thơ hôn nét chữ mềm... 
   
  Đêm bây giờ mình vui đi anh 
  Dù phút chốc bài thơ ngọt lịm 
  Ngàn nụ hôn em tô màu tím 
  Như lòng em tinh khiết thủy chung 
   
  Cùng đêm này hái trăng làm gối 
  Êm trên tay anh tóc chị Hằng 
  Say hương nhớ ngàn năm còn nhớ 
  Có chứng nhân soi sáng vầng trăng 
   
  Mỹ Trinh  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2009 04:30:35 bởi Mỹ Trinh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               Tìm anh
      Tìm anh 
   
  Tìm anh bốn bể phương trời 
  Như chim tìm tổ bên đời bơ vơ 
  Hoang mang gió núi sương mờ 
  Em về điểm tựa nhặt thơ hôm nào 
   
  Tìm anh lòng vẫn nao nao 
  Qua rừng qua núi trăng sao soi đường 
  Tìm anh trao giấc mộng thường 
  Năm nao tình vẫn còn vương trong lòng 
   
  Tìm anh xuyên thủng hư không 
  Xé tan mây xám ngọt nồng trao anh 
  Lần về ngõ vắng bước quanh 
  Vui mừng thương nhớ để dành còn đây ! 
   
  Mỹ Trinh 
   
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
        
  Ghì vai anh  
   
  Em còn ghì níu vai anh  
  Kê má thật sát kéo vành nón che  
  Không ai có lỗi đâu nè  
  Cớ sao để giận vàng hoe bóng gầy !  
   
  Ngot ngào bóng ngả chân mây  
  Ngả lên vai mộng hây hây má đào  
  Giận chi cho nhớ xanh xao  
  Giận chi cho nhớ về càu trong tim  
   
  Hờn chi sầu tủi lim dim  
  Em không hờn nữa tình chìm mắt sâu  
  Còn thương nên mãi còn sầu  
  Vì đời đôi ngã nồng sâu ngậm ngùi  
   
  Nắm tay tha thứ nhau vui  
  Vần thơ thuở ấy ngọt bùi chia đôi  
  Nhắm nghiền con mắt chờ môi  
  Hôn lên nỗi nhớ bên đời cùng em...  
  MT          HÔN MÔI EM         Hôn môi má thắm ửng hồng    Xiết vòng tay ấm đơm lòng ngát hương    Bướm vờn theo gió du dương    Hoa nghiêng cánh mỏng tỏ tường mê say.         Dịu dàng tay nắm lấy tay    Ôi sao xinh xắn, bờ vai mịm mềm!    Hôn lên...khao khát ước thèm...    Vầng trăng nhân chứng bên thềm long lanh.         Bao giờ sánh bước bên anh     Đơm hương kết trái trĩu nhành hỡi Trinh?    Thời gian vun vén niềm tin    Khơi nguồn hạnh phúc lung linh ánh hồng!         Cùng nhau lướt gió xuôi dòng    Sông ân bể ái thỏa lòng yêu thương    Hồng trần một cõi vấn vương    Cho ta tia nắng mở đường tương lai.    -SD- 
   
  CON ĐƯỜNG MÙA XUÂN 
   
  Dìu nhau một chặng đường dài 
  Tình yêu đâu sợ rủi may cũng đành 
  Đường về chung bước cùng anh 
  Gian nan cũng kệ mộng lành yêu thương 
   
  Cùng anh muôn lối dặm đường 
  Chia bùi sẻ ngọt mùa thương bốn mùa 
  Môi hôn thơm ngọn gió đùa 
  Tóc hương thơm nắng chiều xua muộn phiền 
   
  Có anh mưa nắng chợ phiên 
  Sĩ Đoan anh hỡi triền miên gót trần 
  Dìu nhau tìm lại mùa xuân 
  Tuổi hồng như thuở ân cần đón đưa 
   
  Cùng nhau như đã ngàn xưa 
  Mà tình tươi mới như vừa hôm qua 
  Môi mưa mắt nắng đậm đà 
  Xuân như ở lại cùng ta trọn đời 
   
  Mỹ Trinh<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2009 05:37:46 bởi Mỹ Trinh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     CON ĐƯỜNG MÙA XUÂN  
   
  Dìu nhau một chặng đường dài  
  Tình yêu đâu sợ rủi may cũng đành  
  Đường về chung bước cùng anh  
  Gian nan cũng kệ mộng lành yêu thương  
   
  Cùng anh muôn lối dặm đường  
  Chia bùi sẻ ngọt mùa thương bốn mùa  
  Môi hôn thơm ngọn gió đùa  
  Tóc hương thơm nắng chiều xua muộn phiền  
   
  Có anh mưa nắng chợ phiên  
  Sĩ Đoan anh hỡi triền miên gót trần  
  Dìu nhau tìm lại mùa xuân  
  Tuổi hồng như thuở ân cần đón đưa  
   
  Cùng nhau như đã ngàn xưa  
  Mà tình tươi mới như vừa hôm qua  
  Môi mưa mắt nắng đậm đà  
  Xuân như ở lại cùng ta trọn đời  
   
  Mỹ Trinh              EM LÀ MÙA XUÂN         Tình em luôn mãi rạng ngời-    Hoa xuân rực rỡ giữa trời hoàng hôn    Nắng vàng rơi rớt đọng tồn    Gió len tắm mát - tâm hồn xuyến xao!         Bốn mùa ánh mắt đổi trao    Vần thương vần nhớ thay nhau ấm lòng    Trải bao mưa nắng xoay dòng    Tình em son sắt tươi hồng long lanh.         Mộng lành trỗi khúc thâu canh    Mỹ Trinh em hỡi lòng anh bên nàng!    Dìu nhau trên suốt dặm đàng    Đắng cay, chua chát... tình càng thiết tha.         Có em gian khó đều qua    Nắng hồng trở lại vườn hoa xanh màu    Chim kêu ríu rít non cao    Vẫy mừng Xuân đến thì thào hương yêu!    -SD-          
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     Tìm anh  
   
  Tìm anh bốn bể phương trời  
  Như chim tìm tổ bên đời bơ vơ  
  Hoang mang gió núi sương mờ  
  Em về điểm tựa nhặt thơ hôm nào  
   
  Tìm anh lòng vẫn nao nao  
  Qua rừng qua núi trăng sao soi đường  
  Tìm anh trao giấc mộng thường  
  Năm nao tình vẫn còn vương trong lòng  
   
  Tìm anh xuyên thủng hư không  
  Xé tan mây xám ngọt nồng trao anh  
  Lần về ngõ vắng bước quanh  
  Vui mừng thương nhớ để dành còn đây !  
   
  Mỹ Trinh              TÌM EM         Tìm em tay nắm bàn tay    Trao nhau hơi thở nồng say thuở nào    Hương yêu chan chứa ngọt ngào    Mến thương trọn dạ tuôn trào con tim.         Tìm em sải rộng cánh chim     Bay qua vực thẳm bay tìm non cao    Vẹt mây lướt gió, ngàn sao    Hái vòng nguyệt quế dành trao má hồng.         Tìm em xoay trở muôn dòng    Lật trang nhật kí cõi lòng nao nao    Đây rồi kỉ vật ta trao    Còn lưu đôi bóng kề nhau thuở nào!    -LL-  
   
   
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     Mình về hái trăng  
   
  Em về mãi cùng anh đón mộng  
  Hái trăng sao thắp sáng chân tình  
  Ngôi nhà xưa thủy chung ấm lạnh  
  Dải ngân hà bàng bạc lung linh  
   
  Dẫu cuộc đời mình chia hai lối  
  Hai trái tim vẫn ở chung hồn  
  Nếu một ngày vần thơ lịm chết  
  Không còn trăng tơi tã nụ hôn  
   
  ....     
   
  Đêm bây giờ mình vui đi anh  
  Dù phút chốc bài thơ ngọt lịm  
  Ngàn nụ hôn em tô màu tím  
  Như lòng em tinh khiết thủy chung  
   
  Cùng đêm này hái trăng làm gối  
  Êm trên tay anh tóc chị Hằng  
  Say hương nhớ ngàn năm còn nhớ  
  Có chứng nhân soi sáng vầng trăng  
   
  Mỹ Trinh  
   
   
  VÂNG, TA SẼ...  
     
  Vâng, ta sẽ " hái trăng làm gối"  
  Gió rì rào đêm tối nồng say  
  Lời thỏ thẻ tương lai hạnh phúc  
  Trọn đường đời thôi thúc tin, yêu...!  
     
  Vâng, ta sẽ " hái trăng làm gối"  
  Xâu sao sáng rạng mối duyên nồng  
  Hơi thở nhẹ trỗi dòng khao khát  
  Dành cho nhau bát ngát ân tình.  
     
  Vâng, ta sẽ " hái trăng làm gối"  
  Hoa bên đàng xây khối lương duyên  
  Lời chúc phúc bình yên mộng đẹp  
  Giữa trời xanh- bó hẹp âu lo.          Vâng, ta sẽ " hái trăng làm gối"    Mưa lất phất thúc hối đôi mình    Gần thêm nữa... bình minh lố dạng    Khoát nắng hồng bình lặng vươn xa.    -HTS-     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              EM LÀ MÙA XUÂN       Tình em luôn mãi rạng ngời-   Hoa xuân rực rỡ giữa trời hoàng hôn   Nắng vàng rơi rớt đọng tồn   Gió len tắm mát - tâm hồn xuyến xao!       Bốn mùa ánh mắt đổi trao   Vần thương vần nhớ thay nhau ấm lòng   Trải bao mưa nắng xoay dòng   Tình em son sắt tươi hồng long lanh.       Mộng lành trỗi khúc thâu canh   Mỹ Trinh em hỡi lòng anh bên nàng!   Dìu nhau trên suốt dặm đàng   Đắng cay, chua chát... tình càng thiết tha.       Có em gian khó đều qua   Nắng hồng trở lại vườn hoa xanh màu   Chim kêu ríu rít non cao   Vẫy mừng Xuân đến thì thào hương yêu!   -SD- 
   
   
 
   
  Có anh có cả mùa xuân 
   
  Có anh có cả mùa xuân 
  Trời xanh xanh thẳm trong ngần tin yêu 
  Có anh mái ấm sớm chiều 
  Là xuân bất tận nâng niu cuộc đời 
   
  Có anh con chữ biết cười 
  Lá hoa biết nói biết mời người thương 
  Bốn mùa xuân cõi vô thường 
  Quanh năm thơ dệt yêu đương ngọt ngào 
   
  Có anh đêm hài trăng sao 
  Kết lên khung cửa đủ màu môi hôn 
  Buồn đi xa mãi không còn 
  Nồng nàn ở lại sắc son vẹn tình 
   
  Có anh xuân thắm nguyên trinh 
  Hạt mưa tắm mát xuân tình nợ duyên 
  Hạt nắng khô những ưu phiền 
  Có anh em sẽ triền miên hương đời 
   
  Mỹ Trinh  
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  3 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: