 
    
  
    
    
    
        
        
     Hương nhớ
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Công Hòa 
   
    ĐỪNG NHUỘM THU BUỒN  
     
  Sao để buồn theo nắng tan mau  
  Mà thu vào lòng những niềm đau  
  Hạ thời chưa hết thu chưa đến  
  Đừng nhuộm thu bằng những âu sầu  
     
  Co quanh xa nhà...chắc cũng lâu  
  Tâm tư chắc cũng nhuốm niềm đau  
  Bạn bè chia sẻ lòng không nặng  
  Đừng giữ một mình những nỗi đau  
     
  Dù rằng xa cách mấy phương trời  
  Bạn cũng như tôi...một kiếp người  
  Vui buồn tìm đến nhau san sẻ  
  'Hết mưa là nắng hửng lên thôi"  
     
                     C H  
  
   Gặp bạn trên phố 
   
  Tôi muốn vẽ đời chỉ mùa xuân 
  Vẽ thương yêu kết lại tình thân 
  Nắng mưa đâu phải điều phai nhạt 
  Chỉ lòng người chưa được muốn gần 
   
  Nếu có muôn người theo ý tôi 
  Trần gian vui biết mấy bạn ơi 
  Lòng người không phải ai cũng vậy 
  Tranh đua chen lấn tình rã rời 
   
  Hôm nay gặp được một nụ cười 
  Tìm bạn đưa tay bắt niềm vui 
  Tôi tin thế giới nhiều người tốt 
  Cùng nhau chia sẽ ngọt đắng bùi 
   
  Mỹ Trinh 
   
   
  Vừa vào thuquan thấy bạn post bài thơ đồng tâm trạng với MT đấy, nên nhập cuộc liền với cái đề tài trên topic của bạn, chắc bạn vui ? mong bạn sẽ vui nha.   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2009 02:19:11 bởi Mỹ Trinh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               ANH MÃI YÊU EM
      ANH MÃI YÊU EM    
   
  Anh mãi yêu em 
  Như trời lam biếc 
  Dòng sông mải miết 
  Chỡ nặng phù sa... 
   
  Tình yêu thiết tha! 
  Như vầng trăng sáng 
  Mang hình bóng dáng 
  Ngọn đèn Hải Đăng. 
   
  Dòng đời khó khăn 
  Lòng anh vẹn giữ 
  Luôn luôn tồn trử 
  Nhân, lễ, tín, trung...! 
   
  Mãi ghi trong lòng 
  Tình này muôn thuở 
  Dù chỉ là thơ 
  Dệt mộng vô thường 
   
  Em cám ơn anh 
  Dù tình nhọc nhằn 
  Trăm lần trắc trở 
  Tình vẫn hoa đăng 
   
  Em cám ơn anh 
  Tình yêu quá đầy 
  Làm em say ngất 
  Bên dòng thơ yêu 
     -SD- & -MT- 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                      
  
   
  Có anh có cả mùa xuân  
   
  Có anh có cả mùa xuân  
  Trời xanh xanh thẳm trong ngần tin yêu  
  Có anh mái ấm sớm chiều  
  Là xuân bất tận nâng niu cuộc đời  
   
  Có anh con chữ biết cười  
  Lá hoa biết nói biết mời người thương  
  Bốn mùa xuân cõi vô thường  
  Quanh năm thơ dệt yêu đương ngọt ngào  
   
  Có anh đêm hài trăng sao  
  Kết lên khung cửa đủ màu môi hôn  
  Buồn đi xa mãi không còn  
  Nồng nàn ở lại sắc son vẹn tình  
   
  Có anh xuân thắm nguyên trinh  
  Hạt mưa tắm mát xuân tình nợ duyên  
  Hạt nắng khô những ưu phiền  
  Có anh em sẽ triền miên hương đời  
   
  Mỹ Trinh         EM LÀ GIỌT NẮNG BAN MAI         Em là tia nắng rạng ngời    Ban mai rực rỡ đón mời gió ru    Xua tan sương đọng âm u    Gọi mời chim hót- thiên thu thanh bình.         Em là điểm tựa niềm tin    Dâng miền kí ức lung linh ánh hồng    Ngân vang bốn bể xuôi dòng    Hòa trong trời đất cõi lòng đơm hương.         Em là vầng sáng yêu thương    Suối nguồn mật ngọt vấn vương tơ lòng    Thiên niên tấc dạ chờ trông    Ấp nàng trong mộng đượm nồng chẳng phai!         Em là tia nắng ban mai    Hương Xuân ấm áp hoa cài áo anh    Rộn ràng muôn khúc mơ xanh    Nắm tay ta bước  an lành bên nhau.    -SD-        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Dẫu cuộc đời mình chia hai lối  
  Hai trái tim vẫn ở chung hồn  
  Nếu một ngày vần thơ lịm chết  
  Không còn trăng tơi tã nụ hôn 
       ......................................................................................................................................................................       
Chia hai lối _ cuộc đời mình dẫu !   Hồn ở chung _ vẫn trái tim hai !   Lịm chết vần thơ _ một ngày nếu !   Nụ hôn còn _ tơi tả trăng không?!       Hòang Thị    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     Tạ Tình  
   
  Từ kiếp nào em tìm anh trăn trở  
  Cứ ngỡ bơ vơ cứ ngỡ xa vời  
  Từ kiếp nào ngỡ tình đi xa hút  
  Ngỡ thương đau giăng muôn nẻo đường đời  
   
  Từ kiếp nào ta gặp nhau vương vấn  
  Tìm bàn tay chưa giây phút rời xa  
  Từ kiếp nào tình ngỡ đã chia xa  
  Hoài thổn thức không đành xa anh hỡi !  
   
  Mãi là tình anh cho em nồng ấm  
  Triệu bàn tay nâng niu những mùa thương  
  Mãi là tình như mùa xuân hoa thắm  
  Triệu bài thơ vùng tuyệt đỉnh thiên đường  
   
  Tình yêu này tình ngọt ngào say đắm  
  Tình tràn đầy như biển sóng trùng dương  
  Tạ ơn trời em gặp anh mây nước  
  Tạ ơn anh tình về mãi chung đường  
   
  -MT-       TƠ TÌNH       Xin đa tạ kiếp này gặp gỡ   cám ơn em muôn thuở tình nồng   Ban mai rực rỡ ánh hồng   Con tim rộn rã cõi lòng hoan ca.       Tạ trời đất hương hoa say đắm   Đặng tình em tươi thắm tâm hồn   Ngất ngây chan chứa đọng tồn   Lên ngôi tình ái du hồn thiên thai!       Cưỡi mây gió mê say sóng biếc   Đáp ngàn non chẳng tiếc cuộc đời   Tơ tình nhảy múa đất trời   Hòa reo hoa lá vạn lời ví von.       Đời vạn nẻo sắt son muôn thuở   Lòng thủy chung rạng rỡ muôn đời   Hoàng hôn nhả nắng rạc rời   Tơ tình mộng thắm chứng lời yêu em.   -SD-     
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Tặng chị Mỹ Trinh và anh Sĩ Đoan 
   
 
   
  Chúc anh chị vui thật nhiều với thơ     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2009 04:45:47 bởi Lam Hồng Minh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Còn ở đây là em tặng cho anh nè...  
   
   
  
  Landscape of Tuscany  
   
    
  Về Đây Với Em  
   
  Về đây hoa lá biết cười  
  Cỏ xanh biết nói tiếng người yêu nhau  
  Cỏ hoa quấn quít ngọt ngào  
  Thơm hương xuân mới thanh tao cuộc đời  
   
  Về đầy dạo bước thảnh thơi  
  Mình lăn trên cỏ êm đời hoàng hôn  
  Thênh thang thả gió bay hồn  
  Cưỡi mây đón mộng tuyệt vời yêu anh.
 
Mênh mông thảm cỏ màu xanh
Quyện hoà hoa cảnh trời thanh tuyệt vời
Vườn hồng xinh xắn rạng ngời
Lung linh nắng ấm gọi mời gió reo...
 
Bụi cây hai khóm nhìn theo
Thiên nhiên đã định khó nghèo bên nhau
Ngày ngày hoa mộng đổi trao...
Rằng tình ta mãi dạt dào yêu thương.
 
 
   
  Mỹ Trinh- SĨ ĐOAN  
   
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TÌNH YÊU ANH TẶNG EM           Tình yêu anh tặng em   Nhẹ nhàng và tế nhị   Đậm đà chẳng uỷ mị   Giản đơn mà ý nghĩa...       Mặc cho đời mai mỉa(!)   Lòng anh vẫn yêu em   Vương cao...hãy đợi xem   Mùa Xuân về vĩnh cửu.       Có em- đời hội đủ...   Gần em ví thiên đàng!   Bên em anh chẳng màng...!   Trọn đời dạ chắc chiu!   -SD-        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NỤ CƯỜI EM TRAO ANH           Nụ cười em trao anh   Ví vầng nhật nguyệt thanh   Ví hoa cười trước gió   Toả hương nồng loanh quanh.       Nụ cười em trao anh   Như vì sao lấp lánh   Như vầng mây ngũ sắc   Nhuộm thắm cả trời xanh.       Nụ cười em trao anh   Sánh quả mơn trĩu cành   Đung đưa hoà nắng ấm   Dịu dàng giữa đêm thanh.   -SD-    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  
  Vô tình ...      Đã lâu không ghé thăm Mỹ Trinh. 
  Có trách có giận sao vô tình ...? 
  Florence ơi...ngọn đồi bóng mát... 
  Trăng dòng sông...sóng vẫn lung linh...? 
  dp 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  hoangthi. 
   
  
Dẫu cuộc đời mình chia hai lối  
  Hai trái tim vẫn ở chung hồn  
  Nếu một ngày vần thơ lịm chết  
  Không còn trăng tơi tã nụ hôn 
 
   
  ...................................................................................................................................................................... 
   
  Chia hai lối _ cuộc đời mình dẫu ! 
  Hồn ở chung _ vẫn trái tim hai ! 
  Lịm chết vần thơ _ một ngày nếu ! 
  Nụ hôn còn _ tơi tả trăng không?! 
    
  Hòang Thị 
  
   Chào anh Hoàng Thị, Bất ngờ cho MT khi thấy HT ghé đến đây.  Anh HT chơi chữ quả là tài tình, cũng bấy nhiêu chữ mà đổi hết vị trí của nó thành một bài thơ thật hay, mà cái đặc biệt là vượt xa bài thơ của MT, phục anh luôn.  Hẹn gặp anh ở trang "Những Giây Phút Chạnh Lòng" của anh, MT thích đọc trang đó lắm lắm.  Cám ơn anh ghé mắt nơi này, chúc vui....!    
  Mỹ Trinh 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  dangphuong 
   
   
  Vô tình ... 
   
  Đã lâu không ghé thăm Mỹ Trinh. 
  Có trách có giận sao vô tình ...? 
  Florence ơi...ngọn đồi bóng mát... 
  Trăng dòng sông...sóng vẫn lung linh...? 
  dp 
  
   Tìm quanh tìm quẩn thơ dangphuong 
  Chỉ thấy anh siêng làm thơ đường 
  Đối vần đối nghĩa tìm không chữ 
  Nên đành tay trắng bỏ đi luôn !      Nói thế chứ không có muốn bỏ đi đâu dp, vì thời giờ hạn hẹp và bận nhiều việc nên không tham gia hết thơ của bạn bè, cho MT chịu lỗi đi nha.  Khi rảnh sẽ đi tìm dp liền. 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  ANH CHO EM TÌNH YÊU       Anh cho em tình yêu   Ban trọn vẹn nụ cười   Như đoá hoa xinh tươi   Vẫy mừng trong nắng ấm.       Tình nồng ta say đắm   Như vầng trăng lấp lánh...   Vùng trời ta sải cánh   Thả hồn ngắm hoàng hôn.       Tình em mãi thờ tôn   Đậm đà và sâu lắng   Ngọt ngào...không cay đắng   Nồng nàn theo hơi thở...!!!
      ANH CHO EM TÌNH YÊU       Anh cho em tình yêu   Ban trọn vẹn nụ cười   Như đoá hoa xinh tươi   Vẫy mừng trong nắng ấm.       Tình nồng ta say đắm   Như vầng trăng lấp lánh...   Vùng trời ta sải cánh   Thả hồn ngắm hoàng hôn.       Tình em mãi thờ tôn   Đậm đà và sâu lắng   Ngọt ngào...không cay đắng   Nồng nàn theo hơi thở...!!! 
  Ta cho nhau tình yêu 
  Bằng vần thơ ngọt ngào 
  Vẽ mùa xuân hoa nắng 
  vẽ đêm đầy trăng sao 
   
  Em cho anh tình yêu 
  Đã từ muôn kiếp nào 
  Từng giây phút xôn xao 
  Tháng năm dài thể kỷ 
   
  Anh cho em tình yêu 
  Tình tràn lên biển rộng 
  Hương yêu tình bay bổng 
  Thơm ngát mộng trời xanh...!!! 
        -SD-, -MT-  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ANH- EM GIỮA THIÊN ĐÀNG         Tựa lưng ngủ thiên đàng    Trong mơ cùng dạo cảnh    Trỗi dâng niềm kiêu hảnh...    Ái tình đẹp như mơ!!!         Ta chấp cánh vần thơ    Tắm mình dòng suối ấm    Phơi mình đỉnh núi gấm    Như tiên sa giữa trần.         Ta yêu nhau bội phần    Mấy vạn năm chờ đợi    Mối hương nồng đã gợi...    Xiết vòng tay yêu thương!    -SD-  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2009 19:20:13 bởi SĨ ĐOAN >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               ANH- EM GIỮA THIÊN ĐÀNG         Tựa lưng ngủ thiên đàng    Trong mơ cùng dạo cảnh    Trỗi dâng niềm kiêu hảnh...    Ái tình đẹp như mơ!!!         Ta chấp cánh vần thơ    Tắm mình dòng suối ấm    Phơi mình đỉnh núi gấm    Như tiên sa giữa trần.         Ta yêu nhau bội phần    Mấy vạn năm chờ đợi    Mối hương nồng đã gợi...    Xiết vòng tay yêu thương!
       ANH- EM GIỮA THIÊN ĐÀNG         Tựa lưng ngủ thiên đàng    Trong mơ cùng dạo cảnh    Trỗi dâng niềm kiêu hảnh...    Ái tình đẹp như mơ!!!         Ta chấp cánh vần thơ    Tắm mình dòng suối ấm    Phơi mình đỉnh núi gấm    Như tiên sa giữa trần.         Ta yêu nhau bội phần    Mấy vạn năm chờ đợi    Mối hương nồng đã gợi...    Xiết vòng tay yêu thương!  
   
  "Xiết vòng tay yêu thương!"  
  Dìu nhau đến thiên đàng  
  Hoa môi in lên má  
  Hoa tình yêu dịu dàng...  
   
  Mình cưỡi mây đùa gió  
  Say mật ngọt hương trinh  
  Thời gian không hiện hữu  
  Còn lại hai đứa mình.  
   
  Còn lại trời thương yêu  
  Mây cầu vồng ngủ sắc  
  Em nhắm nghiền đôi mắt  
  Chờ nụ hôn người yêu... 
Đêm này gió hiu hiu 
Trăng sao đà say mộng
Sương thưa sà vương đọng
Như nhân chứng tình ta!
 
Má đào tươi như hoa
Long lanh đôi mắt biếc
Lòng anh luôn nuối tiếc 
Gặp nhau quá muộn màng.
 
Đêm nay thức bên nàng
Uống mật ngọt môi son
Dịu lòng những héo hon
Lãng sầu vương năm tháng.
 
 
   
  -SD-,-MT-
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2009 21:42:16 bởi SĨ ĐOAN >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  4 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: