Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 173 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 21.08.2009 23:12:13 (permalink)
0
 


TÌNH YÊU ANH TẶNG EM
 

Tình yêu anh tặng em
Nhẹ nhàng và tế nhị
Đậm đà chẳng uỷ mị
Giản đơn mà ý nghĩa...

Mặc cho đời mai mỉa(!)
Lòng anh vẫn yêu em
Vương cao...hãy đợi xem
Mùa Xuân về vĩnh cửu.

Có em- đời hội đủ...
Gần em ví thiên đàng!
Bên em anh chẳng màng...!
Trọn đời dạ chắc chiu!

Trăm lần nhớ ơn anh
Tình hồng mềm như lụa
Lời ngọt ấm mùa thơ
Tưởng chừng hoa cỏ đùa

Tạ ơn tình anh tặng
Đã mấy mùa tin yêu
Dù người đời mai mỉa
Tình yêu cứ dập dìu...

Nhớ ơn người tình thơ
Tặng em thiên đường nhỏ
Cho em vươn đôi cánh
Bay về anh hẹn hò...


Tình ta như con đò
Lướt sóng nhô giữa bể
Bão giông dường bất kể...
Tắm tâm hồn đang yêu.
 
Hoàng hôn gió đìu hiu
Mây trắng lượn là đà...
Tình thơ đượm tuôn sa
Ru hồn say giấc mộng.
 
Cung bật luôn ngân vọng
Trào dâng tận cõi lòng
Điểm tô má em hồng
Cho anh hôn thắm thiết!
-SD-, -MT-
Mỹ Trinh 22.08.2009 05:46:31 (permalink)
0


Tình về

Mừng về đón gió mùa xuân
Hoa thơm cỏ lạ trong ngần ban mai
Người về tóc gió mây cài
Nghe hương thơm lẻn qua vai tự tình

Nghe mùi nắng ngọt hương trinh
Nghe trăm cội nhớ về xin mây hồng
Tình về xanh ngát cánh đồng
Đất vui hạnh phúc trổ bông cho đời

Em về ngược gió trùng khơi
Sóng cao sóng thấp bời bời sau lưng
Tung mây tung gió qua rừng
Nhớ thương như đã trùng trùng bay lên

Người về hoa cỏ ngọt mềm
Xuân quên ngày tháng chông chênh thuở nào
Thắp đêm bằng vạn vì sao
Trăng vàng đợi ngõ mộng gào si mê!

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2009 05:48:10 bởi Mỹ Trinh >
SĨ ĐOAN 22.08.2009 16:23:38 (permalink)
0
Tìm lại hương xưa
 
 
Cơn gió lạ đưa ta về thực tại
Lấm bụi đường vẫn hối hả ngược xuôi
Tìm dấu vết buồn vui đã lấp vùi
Khơi bếp lửa cho lòng tươi ấm lại.
 
Thời gian trôi tim hồng dường nhẩn nại
Nén niềm đau tìm bới nét nguyên son
Hong tâm sự giảm niên dài héo hon
Hít khí lành cho vẹn niềm ao ước.
-sd- 
SĨ ĐOAN 22.08.2009 20:11:20 (permalink)
0

 


Tình về

Mừng về đón gió mùa xuân
Hoa thơm cỏ lạ trong ngần ban mai
Người về tóc gió mây cài
Nghe hương thơm lẻn qua vai tự tình

Nghe mùi nắng ngọt hương trinh
Nghe trăm cội nhớ về xin mây hồng
Tình về xanh ngát cánh đồng
Đất vui hạnh phúc trổ bông cho đời

Em về ngược gió trùng khơi
Sóng cao sóng thấp bời bời sau lưng
Tung mây tung gió qua rừng
Nhớ thương như đã trùng trùng bay lên

Người về hoa cỏ ngọt mềm
Xuân quên ngày tháng chông chênh thuở nào
Thắp đêm bằng vạn vì sao
Trăng vàng đợi ngõ mộng gào si mê!

Mỹ Trinh
 
THẮP SÁNG
 
Vầng dương xóa áng u mê
Mang hơi ấm áp tràn trề muôn nơi
Cho hồng bếp lửa em khơi
Đốt thiêu cái thuở chơi vơi tâm hồn.
 
Từ đây tình mãi sinh tồn
Bay qua rừng thẳm về đồng quê xưa
Đón dòng mật ngọt nắng mưa
Ngắm cành hoa nở đung đưa cuối chiều.
 
Thắp lên ngọn lửa tình yêu
Trui rèn năm tháng - nâng niu ân tình.
Bình minh rực rỡ lung linh
Chân trời rộng mở- ngẩng nhìn rộng xa.
 
Chim kêu lảnh lót ngân nga
Gió lùa, bướm lượn cánh hoa rạng ngời
Mê say chẳng thốt nên lời
Tình nồng ý thắm trọn đời yêu em.
-sd-

Mỹ Trinh 23.08.2009 06:17:02 (permalink)
0


THẮP SÁNG
Vầng dương xóa áng u mê
Mang hơi ấm áp tràn trề muôn nơi
Cho hồng bếp lửa em khơi
Đốt thiêu cái thuở chơi vơi tâm hồn.
Từ đây tình mãi sinh tồn
Bay qua rừng thẳm về đồng quê xưa
Đón dòng mật ngọt nắng mưa
Ngắm cành hoa nở đung đưa cuối chiều.
Thắp lên ngọn lửa tình yêu
Trui rèn năm tháng - nâng niu ân tình.
Bình minh rực rỡ lung linh
Chân trời rộng mở- ngẩng nhìn rộng xa.
Chim kêu lảnh lót ngân nga
Gió lùa, bướm lượn cánh hoa rạng ngời
Mê say chẳng thốt nên lời
Tình nồng ý thắm trọn đời yêu em.

Từ đây đêm gối mộng mềm
Thắp vầng trăng sáng êm đềm ý thơ
yêu anh ghép chữ đợi chờ
Cánh chim tìm tổ vương tơ ngủ vùi

Trên vai anh đặt niềm vui
Đi qua trăm cõi về xuôi hồng trần
Thắp lên tình mộng lâng lâng
Đồng xanh xanh ngát như xuân tràn về

Từ đây thắp lửa hôn mê
Hạ hồng gom nắng em về hong đêm
Vòng tay anh mãi có em
Hương thơ làm nệm mây mềm làm chăn

Từng đêm thắp sáng cung Hằng
Nến hồng soi lối hoa đăng rạng ngời
Thoảng hương tình ái lả lơi
Gò từng nét chữ em mời anh qua...

-SD-, -mt-
Mỹ Trinh 23.08.2009 07:01:50 (permalink)
0


TÌNH THU

Anh có nghe mùa thu giăng trên lối nhỏ
Bầy ve sầu dỗ giấc ngủ buổi trưa
Trên hàng lá đong đưa
Có tình yêu nói trăm điều muốn nói

Anh có nghe mùa thu về len lỏi
Cánh rừng đêm rủ gió đón nhau về
Xích lại gần em gót sơn khê
Nghe thu hát mùa lá vàng gởi niềm thổn thức

Anh có về chải tóc thu vàng nghe con tim rạo rực
Nhớ một mùa thu giăng mắc mộng yêu đương
Ôi mùa thu năm ấy vấn vương
Còn để lại muôn đời sau vần thơ thương tiếc

Anh có về bên góc thu giã biệt
Con ve sầu ướp xác phượng buồn tênh
Ngàn cánh yêu giục giã bên đường
Con bướm ngủ vùi trong cành hoa tím ngắt

Anh hãy về bên em thu hiu hắt
Gom mây chiều góp nắng ủ vào đêm
Hâm nụ hôn bằng giọt môi mềm
Từng con chữ em ráp thành muôn điệu nhớ

Anh yêu hỡi mùa heo may buồn nức nở
Đừng xa em khi ngọn gió trỗi mùa lên
Không có anh thuyền mộng lênh đênh
Thu chết vỡ khi Đông chưa kịp tới

Xin mãi yêu em như mùa thu còn đợi
Man mác chiều môi hạ khát bờ môi
Triệu vần thơ về mãi luân hồi
Đan dấu ái dệt tình thu vàng rừng mộng

Xin về với em
Ở lại bên đời
Lấp lời heo may
Bằng tình thu khởi....

Mỹ Trinh
SĨ ĐOAN 23.08.2009 15:43:29 (permalink)
0

 


TÌNH THU

Anh có nghe mùa thu giăng trên lối nhỏ
Bầy ve sầu dỗ giấc ngủ buổi trưa
Trên hàng lá đong đưa
Có tình yêu nói trăm điều muốn nói

Anh có nghe mùa thu về len lỏi
Cánh rừng đêm rủ gió đón nhau về
Xích lại gần em gót sơn khê
Nghe thu hát mùa lá vàng gởi niềm thổn thức

Anh có về chải tóc thu vàng nghe con tim rạo rực
Nhớ một mùa thu giăng mắc mộng yêu đương
Ôi mùa thu năm ấy vấn vương
Còn để lại muôn đời sau vần thơ thương tiếc

Anh có về bên góc thu giã biệt
Con ve sầu ướp xác phượng buồn tênh
Ngàn cánh yêu giục giã bên đường
Con bướm ngủ vùi trong cành hoa tím ngắt

Anh hãy về bên em thu hiu hắt
Gom mây chiều góp nắng ủ vào đêm
Hâm nụ hôn bằng giọt môi mềm
Từng con chữ em ráp thành muôn điệu nhớ

Anh yêu hỡi mùa heo may buồn nức nở
Đừng xa em khi ngọn gió trỗi mùa lên
Không có anh thuyền mộng lênh đênh
Thu chết vỡ khi Đông chưa kịp tới

Xin mãi yêu em như mùa thu còn đợi
Man mác chiều môi hạ khát bờ môi
Triệu vần thơ về mãi luân hồi
Đan dấu ái dệt tình thu vàng rừng mộng

Xin về với em
Ở lại bên đời
Lấp lời heo may
Bằng tình thu khởi....

Mỹ Trinh
 
 
MÙA THU NĂM ẤY
 
Mùa thu ấy đã đi vào lịch sử
Bánh xe lăn theo tiếng gọi muôn người
Điều đã định... em ơi chớ khóc- cười...
Cứ thanh thản theo thế thời hoạch định.
 
Mùa thu ấy dẫu rằng chẳng thanh tịnh
Con bướm vàng bịn rịn chốn thôn xưa
Luôn nuối tiếc thuở thời giọt nắng thưa
Yêu hoa rộ tỏa hương nồng bát ngát...!
 
Mùa thu sau có còn nghe ai hát?
Hay lặng nhìn tiễn bước những người thân?
Đời muôn mặt ta phải biết cân phân...
Phó thời gian ta tìm hạnh phúc nhỏ!
 
Ôi , mùa thu! Lòng ta đà rạng tỏ
Tình mênh mông em ban trải cho đời
Nén uất ức mượn vần thơ thay lời
Trút nỗi niềm lau nhanh dòng châu lệ.
 
Nép vào anh dòng đời ta mặc kệ
Bờ môi mềm ta trao ngọt nụ hôn
Mối tình này mãi trân trọng thờ tôn
Giữ ấm nồng theo thời gian em nhé!
 
Em thân thương ví hoa vừa mới hé
Sắc xinh tươi hương nhẹ tỏa bên thềm
Nhụy đầy phấn áp sát cánh hoa mềm
Say ong, bướm đêm ngày vờn bay lượn.
 
Em yêu ơi! Tình em mãi thần tượng
Giữa thanh bình ta hát khúc hoan ca
Tắm vì sao quyết trọn dạ thiết tha
Gội gió mới ngâm mình trong biển nhớ!
 
Anh về bên em
Chôn mùa thu ấy
Khơi dậy mùa xuân
Ta khẻ hát cùng!!!
-sd-
 
SĨ ĐOAN 24.08.2009 23:10:37 (permalink)
0
VẦNG TRĂNG...
 
Cung Hằng bóng nguyệt
Ôi tuyệt! Tuyệt trần!
Muôn phần long lanh
Thâu canh rạng tỏ!
 
Tim ngỏ muôn lời
Đón mời Hằng Nga
Bước ra hội ngộ
Tình rộ tinh khôi!
 
Xa xôi phương đó
Em có nghe chăng?
Vầng trăng của anh
Niên canh mong đợi!!!
-SD-

Mỹ Trinh 26.08.2009 05:58:58 (permalink)
0



HOÀI MƠ


Hoài mơ trọn vẹn nụ hoa hồng
Cùng sải non cao thoả cõi lòng
Cùng mộng cùng mơ cùng ước thệ
Thoả niềm khao khát những hoài mong.

HOÀI MỘNG

Non non nước nước đẹp như mơ
Hoài mộng tương tư những thẩn thờ!
Chấp cánh bay xa mưa gió phủ...
Vực sâu rừng thẳm biết đâu ngờ(!)

HOÀI ƯỚC

Hoài ước trong ta đã nguội dần
Sao người nở dứt mối hoài ân?
Trôi bao năm tháng đà quên lãng
Để mỗi mình ta dạ vân phân!



HOÀI NHỚ

Hoài nhớ chiều đông lạnh cõi lòng
Một mình đơn lẻ buốt tim son
Đơn sơ mộng ước còn dang dở
Biết đến bao giờ thoả ước mong?


HOÀI CẢM

Một bước lên mây rạng rỡ đời
Nửa lần tụt dốc dạ chơi vơi...!
Kiếp người ngắn ngủi đa bi luỵ
Cám cảnh cơ cầu giọt lệ rơi!!!

HOÀI MONG


Hoài mong tình thắm mãi đong đầy
Khắng khít bên nhau suốt kiếp này
Mộng ước đơn sơ cùng nhịp bước
Trọn đời hạnh phúc thoả sum vầy.

HOÀI THƯƠNG

Hoài thương kỉ niệm thuở mơ hồng
Đượm nét xinh tươi vọng cõi lòng
Bát ngát hương yêu tình thắm thiết
Dịu dàng mắt biếc ngẩng, nhìn, trông...
-SD-

HOÀI YÊU NHAU

Hoài yêu nhau như lời anh hứa
Ngàn năm rồi từ thuở xửa xưa
Hoài năm tháng tình không phai nhạt
Mộng hoài mơ hoa nở bốn mùa

Hoài yêu nhau như tình sông núi
Như quê hương thơ ấu ngọt ngào
Tình lớn lên gieo xanh đồng lúa
Như dòng sông in bóng trăng sao

Hoài yêu nhau lòng mình còn ước
Ước ngàn sau tình nặng ân tình
Hoài thương nhớ chưa quên giây phút
Xin ước mơ giữ trọn niềm tin

Hoài yêu nhau Thu Đông Xuân Hạ
Bốn mùa về luân khúc tình ca
Thơ sánh vai bên nhau chung bước
Vần nối vần theo gót nắng tà

Hoài yêu nhau nên còn bi lụy
Khi xa nhau buồn xé lòng nhau
Thương hoài thương không nguôi thương nhớ !
Yêu còn yêu nên lệ tuôn trào...

Hoài yêu nhau nên đêm còn đợi
Ngày còn chờ trông thấy bóng nhau
Vẫn đất trời đôi lần trở gió
Mong hoài mong hai đứa xanh xao !

Yêu hoài yêu xây mộng tình thơ...

Mỹ Trinh
SĨ ĐOAN 27.08.2009 20:07:04 (permalink)
0
MÙA XUÂN
 
Mùa xuân! Mùa xuân thắm…
Tắm gió trời tươi mát
Hát hoan ca tình ái
Hái nụ hôn nồng nàn…!
 
Càng đắm say ngây ngất
Cất tình em đáy tim
Điềm mơ ước niên anh
Xanh tươi hòa hoa lá…
 
Đá vàng- không thay đổi!
Trỗi mãi khúc tơ tình
Nhìn về cùng một hướng
Hưởng mùa xuân thanh bình.
-sd-
SĨ ĐOAN 29.08.2009 20:12:27 (permalink)
0
CHẮP CÁNH
 
Chiều lên mạng ảo rảo tìm Trinh
Đôi mắt lung linh rất hữu tình
Uyển chuyển vần thơ nhìn đắm đuối
Du dương khúc nhạc nuối men tình
Phương trời xa tít mình se thắc
Vạn dặm kề bên ắt vẹn tin
Hội ngộ kim bằng in ước vọng
Đoan- Trinh thỏa chí mộng tâm linh.
-sd-
Mỹ Trinh 30.08.2009 18:10:39 (permalink)
0
CHẮP CÁNH
 
Chiều lên mạng ảo rảo tìm Trinh
Đôi mắt lung linh rất hữu tình
Uyển chuyển vần thơ nhìn đắm đuối
Du dương khúc nhạc nuối men tình
Phương trời xa tít mình se thắc
Vạn dặm kề bên ắt vẹn tin
Hội ngộ kim bằng in ước vọng
Đoan- Trinh thỏa chí mộng tâm linh.
-sd-

VỀ NHÀ

Mấy ngày vắng bóng vườn thơ Trinh
Nỡ để ngày xinh héo úa tình
Hương nhớ lặng lờ thinh xóm vắng
Hương tình thổn thức lặng xuân tình
Bóng anh chờ đợi in giòng nước
Bóng nắng sục sùi ươn hạt tin
Tạ lỗi cùng anh xin thất hứa
Em về hoa nắng ngửa lung linh
-mt-


Xin lỗi để anh chờ lâu vì MT vắng mấy hôm mà không có báo trước, bộ anh phạt MT đó huh ? sao làm thơ đường ra nhiều luật quá vậy anh ? chít rùi....!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 13:34:27 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 30.08.2009 18:58:59 (permalink)
0


MÙA THU NĂM ẤY
Mùa thu ấy đã đi vào lịch sử
Bánh xe lăn theo tiếng gọi muôn người
Điều đã định... em ơi chớ khóc- cười...
Cứ thanh thản theo thế thời hoạch định.
Mùa thu ấy dẫu rằng chẳng thanh tịnh
Con bướm vàng bịn rịn chốn thôn xưa
Luôn nuối tiếc thuở thời giọt nắng thưa
Yêu hoa rộ tỏa hương nồng bát ngát...!
Mùa thu sau có còn nghe ai hát?
Hay lặng nhìn tiễn bước những người thân?
Đời muôn mặt ta phải biết cân phân...
Phó thời gian ta tìm hạnh phúc nhỏ!
Ôi , mùa thu! Lòng ta đà rạng tỏ
Tình mênh mông em ban trải cho đời
Nén uất ức mượn vần thơ thay lời
Trút nỗi niềm lau nhanh dòng châu lệ.
Nép vào anh dòng đời ta mặc kệ
Bờ môi mềm ta trao ngọt nụ hôn
Mối tình này mãi trân trọng thờ tôn
Giữ ấm nồng theo thời gian em nhé!
Em thân thương ví hoa vừa mới hé
Sắc xinh tươi hương nhẹ tỏa bên thềm
Nhụy đầy phấn áp sát cánh hoa mềm
Say ong, bướm đêm ngày vờn bay lượn.
Em yêu ơi! Tình em mãi thần tượng
Giữa thanh bình ta hát khúc hoan ca
Tắm vì sao quyết trọn dạ thiết tha
Gội gió mới ngâm mình trong biển nhớ!
Anh về bên em
Chôn mùa thu ấy
Khơi dậy mùa xuân
Ta khẻ hát cùng!!!
-sd-

CÒN LẠI NHỮNG MÙA THU

Mùa thu ấy để lại ngày mãi mãi
Nuôi tin yêu gieo hạt nhớ vào đời
Ươm da diết vào lòng đan thu khúc
Hát bâng quơ lời mãi mãi yêu nhau...

Anh mãi yêu em như ngày tháng nào ?
Hồn bướm trắng theo em hoài đây đó
Anh ngàn xa tình hằng đêm vò võ
Mà ngàn sau biết có được vòng tay

Những mùa thu sau tình theo thu trải
Lá sầu rơi về ủ góc thông già
Mọc thành Nấm chen hương thơm vất vả
Mọc thành thơ trong tim những tận cùng...

Chỉ một mùa thu cho ngàn năm nao núng
Sân trường về không áo trắng trinh nguyên
Xếp bút nghiên em giờ đã sang thuyền
Lời tạ tội chỉ làm lòng đau nhói

Còn lại những mùa thu giăng sương khói
Con nai buồn chờ nhặt nắng chiều Đông
Ngàn nụ hôn ấm áp xếp cõi lòng
Hôn lên giấy thơ tình in kỷ niệm...

Em nép vào lòng anh thơ mực tím
Ngăn thời gian ngăn khoảng cách không gian
Ngỡ có nhau ôm ấp mộng thu vàng
Long lanh nắng bờ môi tình chợt ấm

Vì thơ anh em tô chiều thật đậm
Tô hương thu thơm phức gió bờ xa
Tô đêm nắng về phơi dưới bóng ngà
Dấu môi đỏ in lên môi tình nhớ...

Mỹ trinh
SĨ ĐOAN 31.08.2009 23:22:00 (permalink)
0
CHÁN NGÁN

Kiếp hồng
trần khó lần hạnh phúc

Lúc đau thương chẳng vương cuộc
sống
Trống tải nhiều muốn liều một
phen
Đen đuổi mãi kinh hải cuộc
đời
Dời đổi bao…! Trước sau vẫn
thế
Kế mưu …?Duy trì bất
ổn
Tổn thương nhau lệ trào uất
hận
Tận cõi lòng ước mong giải
thoát
Thoát đời ta thóat cả đời
em
Đem chân tình- trầm mình âm ty

Tùy ý ai chuyển lay – cam
phận
Hận cuộc đời lắm lời thêu dệt
…!
-sd- ( KSĐ)

Mỹ Trinh 01.09.2009 13:52:09 (permalink)
0


Tìm lại hương xưa
 
 
Cơn gió lạ đưa ta về thực tại
Lấm bụi đường vẫn hối hả ngược xuôi
Tìm dấu vết buồn vui đã lấp vùi
Khơi bếp lửa cho lòng tươi ấm lại.
 
Thời gian trôi tim hồng dường nhẩn nại
Nén niềm đau tìm bới nét nguyên son
Hong tâm sự giảm niên dài héo hon
Hít khí lành cho vẹn niềm ao ước.
-sd- 

Gom về thương nhớ

Tìm được gì qua muôn dòng ảo tưởng
Hương xưa nằm trong ký ức râm ran
Tìm trong tim thăm kỷ niệm bẽ bàng
Khơi hoài niệm bằng chứng thơ di tích

Em và anh khuất sau vầng dương tịch
Gom chữ vần trong những giấc chiêm bao
Kết thương nhớ tự tình với trăng sao
Ao ước mãi cũng chỉ là ao ước.
-mt-


Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 173 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9