Hương nhớ
Cám ơn onlyyou những dòng thơ mượt mà luôn để lại đầy cảm xúc và thiện tình cho MT
Dường như
Dường như có chút hương thơ
Đưa ai về về phố đợi chờ hoàng hôn
Dường như cổ mộ oan hồn
Sương mong manh ướt về thăm người tình
Ta đi chập choạng về kinh
Mông lung áo trắng bóng hình xa xăm
Có làn gió nhẹ ghé thăm
Như mây như khói trăng rằm dời chân
Dường như núi đứng tần ngần
Dốc cao con dốc bao lần trèo lên
Đỉnh đồi tiếng vọng buồn tênh
Chỉ ta và gió thắp đền hoài mong
Trói đời chìm nổi cơn giông
Chữ mơ con chữ chớm lòng nở hoa
Đừng cho đắng chát môi nhòa
Mà sao nghe vẫn mù lòa mặn môi
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2007 05:26:21 bởi Mỹ Trinh >
Đợi chờ hoàng hôn Ai khiến chi em yêu màu tím Để mắt long lanh thăm thẳm buồn Ai dắt em đi dưới hoàng hôn Để khắc khoải đợi chờ yêu dấu. Người ra đi nhạt nhòa sương khói Hứa hẹn gì... em mãi chờ trông Cớ làm sao khép chặt cõi lòng Rồi nghẹn ngào sầu đong đáy mắt. Trách hoàng hôn mang màu tím biếc Trách tim si vọng tưởng tình chung Thời gian gây tàn úa rêu phong Sao cứ mãi hoài mong dĩ vãng... _______________ ONLY Tại ONLYYOU thích thơ của Trinh mà! ONLYYOU có quấy rầy Trinh không...
Trích đoạn: onlyyou
Đợi chờ hoàng hôn
Ai khiến chi em yêu màu tím
Để mắt long lanh thăm thẳm buồn
Ai dắt em đi dưới hoàng hôn
Để khắc khoải đợi chờ yêu dấu.
Người ra đi nhạt nhòa sương khói
Hứa hẹn gì... em mãi chờ trông
Cớ làm sao khép chặt cõi lòng
Rồi nghẹn ngào sầu đong đáy mắt.
Trách hoàng hôn mang màu tím biếc
Trách tim si vọng tưởng tình chung
Thời gian gây tàn úa rêu phong
Sao cứ mãi hoài mong dĩ vãng...
_______________
ONLY
Tại ONLYYOU thích thơ của Trinh mà! ONLYYOU có quấy rầy Trinh không...
Cám ơn Onlyyou đã rất khiêm nhường khen tặng và luôn để lại thơ cho MT, Thật là diểm phúc và hân hạnh đó OnlyYou.
Thôi chờ hoàng hôn
Chiều thật ngắn hoàng hôn khoảnh khắc
Đợi chờ chi trăng khuất bóng Hằng
Chiều vẫn tím trên môi dấu tích
Ngàn năm xa vạn nẻo cách ngăn
Người đâu còn và không hứa hẹn
Chỉ bâng quơ sương khói mùa thu
Xin khép mãi mùa trăng năm cũ
Chỉ mình tôi hứng giọt sương mù.
Xin đừng trách thu rơi mùa tím
Xin đừng thương cho nát con tim
Con đường qua nhiều cơn giông bão
Xin dừng chân khép cửa im lìm
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2007 23:29:35 bởi Mỹ Trinh >
Chiều vẫn tím trên môi dấu tích Có chút gì của tuổi ấu thơ... Hương nhớ có còn trong ký ức... Hẹn đợi chờ có trong tiềm thức... Hay chỉ là dĩ vãng xa mờ? Tôi yêu người tình viết thành thơ Nhờ câu chữ chuyển ngàn âu yếm Những mong sẽ vẹn tròn ước nguyện Và tô hồng dấu tích thiêng liêng! ______________ ONLY
Trích đoạn: onlyyou
Chiều vẫn tím trên môi dấu tích
Có chút gì của tuổi ấu thơ...
Hương nhớ có còn trong ký ức...
Hẹn đợi chờ có trong tiềm thức...
Hay chỉ là dĩ vãng xa mờ?
Tôi yêu người tình viết thành thơ
Nhờ câu chữ chuyển ngàn âu yếm
Những mong sẽ vẹn tròn ước nguyện
Và tô hồng dấu tích thiêng liêng!
______________
ONLY
Sợi nhớ
Đọng hương nhớ rừng thiêng sờ sững
Mây ngừng trôi gió lặng bên đồi
Đọng ánh mắt xanh trong biêng biếc
Triệu bài thơ đưa nhớ lên ngôi.
Ôi... thiêng liêng giọt tình đọng lại
Ngàn năm sau sợi nhớ giăng dài
Dây vô hình thắt tim dồn dập
Nồng nàn rơi vào cõi thiên thai
Mỹ Trinh
Mùa thu chết
Chiều loang tím chân trời
Biển dậy sóng trùng khơi
Mây dỗi hờn bão nổi
Tình cuốn hút góc trời!
Bình minh không mặt trời
Mây khoác xám thu rơi
Lá vàng xanh xao rụng
Cho thơ em rối bời!
Khuya về khuya canh vắng
Đêm tí tách hạt mưa
Gõ đều trên hoang lạnh
Gõ ngập chuyện mùa xưa!
Người nằm yên lòng mộ
Em đắp cỏ thu xanh
Giã từ đời hạnh ngộ
Như lá thu rời cành
Bụi trần em phủi trắng
Bụi đất lấp tình thân
Giã từ miền cay đắng
Xin xếp lại một lần!
Lệ tưới mồ xanh cỏ
Hạt mọng bám đất nguồn
Vi vu lời của gió
Tình ơi... đã về suông!
Mưa tưới giùm ta nhé!
Đồi hoang vắng thu xưa
Ta nằm nghe khe khẽ
Khoảng lạnh thấm giọt mưa!
Từng đêm rồi từng đêm
Tiếng côn trùng hối hả
Mật niệm đời tan rã
Ôi...mùa xưa êm đềm!
Mỹ Trinh
Trích đoạn: Mỹ Trinh
Sợi nhớ
Đọng hương nhớ rừng thiêng sờ sững
Mây ngừng trôi gió lặng bên đồi
Đọng ánh mắt xanh trong biêng biếc
Triệu bài thơ đưa nhớ lên ngôi.
Ôi... thiêng liêng giọt tình đọng lại
Ngàn năm sau sợi nhớ giăng dài
Dây vô hình thắt tim dồn dập
Nồng nàn rơi vào cõi thiên thai
Mỹ Trinh
Cõi thiên thai Đi ngàn vạn dặm dừng lại đây Bồng lai tiên cảnh gió vờn mây Thiên thai ái khúc lòng ngây ngất Trọn vẹn của nhau chính nơi này. Cõi thiên thai ấy...chỉ hai người Tay nắm chặt tay khóe mắt cười Rưng rưng... mặc đất trời chao đảo Hồn quện hồn ru nói vạn lời. _________________ ONLY
Cổ tích
Ta đã trở về ẩn thân miền cổ tích
Dấu hoang sơ tiền kiếp dẫm tình buồn
Ta đã trở về mang niềm riêng thương tích
Xót xa đưa ngọn gió thả sầu buông...
Không còn hoa thiếu bàn tay vun xới
Không còn mơ khi chờ đợi ướt mềm
Không còn yêu khi bóng ngả đôi thềm
Mùa xơ xác úa gầy heo may gió
Thương đã trôi xa nên niềm yêu khép lại
Ngàn giấc mơ theo cánh gió thu bay
Mình đã cho nhau muôn đắng ngàn cay
Rắt giông bão mưa tháng ngày chìm nổi
Ta đã trở về ghi trang sử tình hấp hối
Kể say mê câu truyện cổ xa vời
Nửa vầng trăng khuyết lạnh giữa chơi vơi
Câu truyện cũ khép một đời cổ tích
Mỹ Trinh
Phố xưa
Từ bao giờ ta về nghe xa lạ
Phố phường quen bên quán nhỏ đụt mưa
Người vẫn đầy sao lòng cứ lưa thưa
Che vội nón xa đưa ngàn dấu tích
Ta đi về vẳng tiếng đời xua đuổi
Khuất theo mây xa tận cõi sương mù
Rừng âm u chờ gió thoát lòng thu
Đưa chân lá về ru mùa đông giá
Xin ngủ yên giấc đời bên ghềnh đá
Hồn lang thang hờ hững tháng cùng ngày
Nắng cũng về phơi nếp áo tàn phai
Lùa thương nhớ nằm yên trong lòng đá
Xin ngủ yên bên góc thông già ngập lá
Ủ trầm hương lên tóc nhớ ngàn năm
Cứ mỗi độ về ngang gió thì thầm
Bình yên nhé âm thầm trơ tuế nguyệt!
Mỹ Trinh
Đón em mùa thơ
Đón em sương ướt vai
Chờ hong mềm thu nắng
Đón em chiều chưa phai
Và đêm quên nhọc nhằn
Đón em đan tơ trời
Bồng bềnh giăng mây trắng
Đón em thu phơi phới
Trăng hát vang đêm vàng
Đón em bên bờ hẹn
Quê hương giữa hoang mang
Bờ thương chiều còn vắng
Thơ rơi sợi nắng vàng
Gió dang tay mừng đón
Choàng em thăm giấc mơ
Bàn tay tình năm ngón
Niềm tin yêu đợi chờ...
Chờ em hong tình nắng
Chờ em nung trái tim
Quê hương mùi đăng đắng
Thơ ru nước mắt chìm
Đón em mùa lộng gió
Ngọt ngào ấm hương quê
Gió đùa muôn cọng cỏ
Thơ hát trăm lối về
Mỹ Trinh
Tìm cánh gió thu bay Cổ tích nào tôi đã kể em nghe Khi tà dương nhường trăng cho đêm tối Cổ tích nào dệt ngàn thơ trao gửi Để tim run và mắt khép đợi chờ. Thu về làm sống dậy những ngày xưa Một thời dệt yêu thương theo cánh gió Gió vô tâm mặc thu vàng lá đổ Em vô tình rơi miền nhớ trong tôi. Tôi chạy theo cánh gió bốn phương trời Mong tìm lại lưới tình yêu dang dở Gửi hy vọng tới tim em rộng mở Cho thu không vàng úa nữa bao giờ. ___________________ ONLY
Trích đoạn: Mỹ Trinh
Thương nhau
chiều nay khàn giọng ca dao
gọi thương xa quá hàng rào cách ngăn
thương nhau cầu nguyện hồng ân
hồn đêm xuôi gió ân cần ghé thăm!
thương nhau vắng một chổ nằm
chiều đau chín ruột bóng tâm thắp đèn
thương nhau xin cửa gài then
chờ nhau anh nhé sáng đèn mùa thu
chiều nay hạ xuống sương mù
bốc hơi nỗi nhớ em ru... mình về!
chiều nay bến hẹn hương quê
gác chèo em đợi sương theo mây ngàn
thương nhau khúc ruột hoang mang
thương nhau mây trắng lang thang tìm đường!
thương nhau rải hạt bụi thương
bay trong trời đất ngát hương gió chiều
đem thương về ém bùa yêu
mê quên ăn uống, phiêu diêu trăng hồng
thương nhau từ cõi hư không
đốt lên ngọn lửa cho lòng nở hoa
chiều buông xuống bóng xế tà
lửa yêu bốc cháy đèn hoa tím hồng
thương nhau anh ẵm anh bồng
mộng chiều, mộng sớm, tình không, tình còn
anh về dính áo môi son
mẹ rào mẹ đón trăng tròn rồi sao?
em về môi mộng hồng đào
giấu thương, giấu nhớ, xanh xao, ngọt bùi
thương nhau khóc hạt lệ vui
mình về... em ở chiều thui thủi buồn!
trăm năm suối chảy về nguồn
mình về... ghé lại uống suông ngọt ngào
ngàn năm sao vẫn còn sao
mắt anh sao sáng tìm sao cuối trời !!
thương nhau... mình nhớ giữ lời?!?
MỹTrinh
Chào Mỹ Trinh, Hobac qua đáp lễ Mỹ Trinh đây, trời ơi đúng là "Hương nhớ' đọc hoại đâu đâu cũng thấy nhớ không à!
Hobac chợt nghĩ Cô Nàng này yêu lãng mạn ghê hà, và cũng có vẻ như ghen khủng lắm!!!!!!!
Quay lại dừng ở bài thơ này, thấy thích lắm. Nhưng sao đoạn cuối lại đắng quá thế nhỉ, khủng thật.
Tặng Mỹ Trinh một chút nhớ kiểu đàn ông nhé!
Nhớ
Quay về với chiếc phòng không
Ngó qua ngó lại lại không muốn vào
Đêm rồi nỗi nhớ bán sao
Thôi đem đổi lấy vài hào rượu say
Say như mềm nhũn nhớ này
Say lên say xuồng mà ngày chửa qua
Hobac
Trích đoạn: onlyyou
Tìm cánh gió thu bay
Cổ tích nào tôi đã kể em nghe
Khi tà dương nhường trăng cho đêm tối
Cổ tích nào dệt ngàn thơ trao gửi
Để tim run và mắt khép đợi chờ.
Thu về làm sống dậy những ngày xưa
Một thời dệt yêu thương theo cánh gió
Gió vô tâm mặc thu vàng lá đổ
Em vô tình rơi miền nhớ trong tôi.
Tôi chạy theo cánh gió bốn phương trời
Mong tìm lại lưới tình yêu dang dở
Gửi hy vọng tới tim em rộng mở
Cho thu không vàng úa nữa bao giờ.
___________________
ONLY
Ta theo nhau
Ta theo nhau tìm cánh gió thu bay
Mang kỷ niệm rơi dài bờ sông núi
In hình bóng cho tháng ngày ở lại
Quên trần gian quên khắc khoải đợi chờ
Ta theo nhau núi liền sông nhịp thở
Băng qua đồi băng qua suối đèo ngang
Neo cánh gió thu bay chở nhẹ nhàng
Về cõi ấy xa địa đàng khổ hạnh
Ta ôm anh theo mây bay hồn thánh
Tháng ngày xa không biên giới thời gian
Xuân ở đó mây ngủ sắc huy hoàng
Xuân bất tận mùa thu chưa vàng lá
Tựa vai anh triệu bài thơ buông thả
Hạ nồng nàn đông ngủ thiếp mi ngoan
Nắng vàng thu lời chim sáo gọi đàn
Hôn gió mới về thăm tình thơ hát
Mỹ Trinh
Trích đoạn: hobac
Chào Mỹ Trinh, Hobac qua đáp lễ Mỹ Trinh đây, trời ơi đúng là "Hương nhớ' đọc hoại đâu đâu cũng thấy nhớ không à!
Hobac chợt nghĩ Cô Nàng này yêu lãng mạn ghê hà, và cũng có vẻ như ghen khủng lắm!!!!!!!
Quay lại dừng ở bài thơ này, thấy thích lắm. Nhưng sao đoạn cuối lại đắng quá thế nhỉ, khủng thật.
Tặng Mỹ Trinh một chút nhớ kiểu đàn ông nhé!
Nhớ
Quay về với chiếc phòng không
Ngó qua ngó lại lại không muốn vào
Đêm rồi nỗi nhớ bán sao
Thôi đem đổi lấy vài hào rượu say
Say như mềm nhũn nhớ này
Say lên say xuồng mà ngày chửa qua
Hobac
Cám ơn huynh hobac ghé vườn thơ của MT cùng lễ lộc rườm rà thật hân hạnh cho vườn nhớ ủ rũ này, mong sẽ được huynh ghé thăm là vui rồi, mà có quà thì càng vui hehe!! Cái nhớ nào cũng đắng mà huynh, nhưng thành thật mà nói đắng có mà ngọt cũng có, như vậy mới là thơ có phải như vậy không huynh

, mấy câu thơ của huynh đơn sơ mà đạt thành cái nhớ sâu đậm hỉ ...
Nhớ
Nhớ trèo qua ngõ đi đêm
Đi qua đi lại ngoài thềm ướt mưa
Nhớ nghe như vẫn chưa vừa
Nấc cao tiếng gió gào mưa hỏi trời
Bao giờ nỗi nhớ mới vơi?
Ta về đóng cửa thôi lời thở than!
Mỹ Trinh
Trích đoạn: Mỹ Trinh
Ta theo nhau
Ta theo nhau tìm cánh gió thu bay
Mang kỷ niệm rơi dài bờ sông núi
In hình bóng cho tháng ngày ở lại
Quên trần gian quên khắc khoải đợi chờ
Ta theo nhau núi liền sông nhịp thở
Băng qua đồi băng qua suối đèo ngang
Neo cánh gió thu bay chở nhẹ nhàng
Về cõi ấy xa địa đàng khổ hạnh
Ta ôm anh theo mây bay hồn thánh
Tháng ngày xa không biên giới thời gian
Xuân ở đó mây ngủ sắc huy hoàng
Xuân bất tận mùa thu chưa vàng lá
Tựa vai anh triệu bài thơ buông thả
Hạ nồng nàn đông ngủ thiếp mi ngoan
Nắng vàng thu lời chim sáo gọi đàn
Hôn gió mới về thăm tình thơ hát
Mỹ Trinh
Tình thơ hát Có nơi nào ta chưa dắt em qua Có điều gì ta còn đang mắc nợ Xin em hãy mở rộng lòng tha thứ Để quên đi mà vui trọn kiếp này. Hát ru em giữa bát ngát trời mây Dang vòng tay chở che ngàn bão tố Tháng ngày qua chỉ là xuân rực rỡ Và ấm nồng thi khúc của cõi mơ. Cảm ơn em những khắc khoải đợi chờ Cho ước hẹn kết thành hoa ngày cưới Cho yêu thương ngọt ngào cuộc sống mới Như tình thơ hôn gió mãi hoan ca. ___________________ ONLY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: